Kiểu:
Xin chào !

 Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < ..201202 > | Trang 201 của 202 trang, bài viết từ 3001 đến 3015 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Chiều xưống hồ tây 09.01.2013 11:19:15 (permalink)
0
Tình THU

Huyền ảo thu về dâng ngất ngây
Lưỡi liềm duyên dáng dựa vào mây
Hương đêm thoang thoảng bay theo gió
Chẳng phải riêng em - vũ trụ say

Hoa vàng chớm vụ mới non ngày
Hạt cốm thanh lành đậu ấm tay
Có phải vì sen xanh biếc lá
Hay là thu mộng dưỡng mầm cây

Em ôm hơi thở của mùa trao
Nguyệt đẫm sương thu thật ngọt ngào
Bay bổng hồn mơ vào biển ái
Nơi lòng hoà nhịp với ngàn sao

Tình thu sắc tím tựa vần thơ
Ngan ngát trong veo gương chẳng mờ
Xuân hết hạ qua thu trở lại
Không phai màu biếc vẫn non tơ


Thanh Thanh Khiết
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Chiều xưống hồ tây 09.01.2013 11:25:18 (permalink)
    0
    EM YÊU ANH

    tg :một người


    Em đã yêu anh – yêu thật nhiều !
    Thả vào nỗi nhớ biết bao nhiêu
    Vẫn không chở hết niềm tâm sự
    Làm gió miên man lộng mỗi chiều

    Xin đừng so sánh mối tình em
    Với khúc dương cầm thánh thót êm
    Niềm vui biến mất khi tàn cuộc
    Ủ ấm thế nào được trái tim

    Nắng sáng - hoàng hôn sẽ đổi màu
    Biển khơi có lúc trở nương dâu
    Tình em như núi không lay chuyển
    Mãi đứng rêu phong đến bạc đầu

    Hồn em tựa lửa cháy trời đông
    Để sưởi lòng anh mãi ấm nồng
    Và sẽ luôn tìm nơi đáy mắt
    Những điều anh thích ẩn sâu trong…

    Vui biết anh nhiều đức tính hay
    Cho em kiêu hãnh cuộc tình này
    Nhưng luôn chấp nhận dăm điều dở
    Thế mới – là người - em đắm say./

    Thanh Thanh Khi
    ết
     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: NHẬT KÝ TÌNH YÊU 01.05.2013 17:47:50 (permalink)
      0
      Trần Trung Dũng



      Tại trời
       
      Hôm qua muốn ghé thăm anh
      Gió đem bão đến nên đành ngưng thôi
       
      Mưa còn giọt giọt lả lơi
      Cho lòng em đã oán trời  trách mây
       
      Chờ khi nắng ấm đền cây
      Thuyền mơ cặp bến chung tay dệt tình
       
      Tơ hồng đã buộc chúng mình
      Mong sao cuộc sống an bình …đợi nhau !
       
      Thanh Thanh Khiết
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2013 17:49:07 bởi ThanhThanhKhiet >
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        Re:Em ở đâu 01.05.2013 22:07:13 (permalink)
        0
        Là thi sỹ

        Là thi sỹ vòng tay luôn luôn mở
        Muốn tặng yêu thương cho cả thế nhân
        Tình thân ái với một tấm lòng chân
        Chẳng ngại đời trao ly sầu giọt khổ

        Là thi sỹ hồn muốn bay muôn chỗ
        Đỗ cành cao nghe chim hót líu lô
        Rọi bóng đơn cô xuống tận đáy hồ
        Vô tư thả những lời thơ mgâm đó

        Là thi sỹ thích vờn theo cơn gió
        Ve vuốt đùa lả lướt với muôn cây
        Say hoa thơm khi thấy bóng nguyệt gầy
        Đuổi theo mây mang mưa về cho cỏ

        Là thi sỹ khi yêu thường bày tỏ
        Bao vui buồn trong đêm mộng ngày mơ
        Những khát khao chiều đợi sáng mong chờ
        Mắt đăm đắm ngóng đến giờ hò hẹn

        Là thi sỹ tình yêu không trọn vẹn
        Luôn dứt rời như tơ nhện chăng giây
        Sắc hoa nào bông thắm mãi cho đây
        Để xao xuyến hồn thơ về nương náu

        Là thi sỹ tình dâng như giông bão 
        Con sóng trào bờ cát lại lặng im
        Trách chi nhiều… lỗi chỉ ở trái tim
        Khi đã chết nó không còn đập nữa

        Thanh Thanh Khiết

         
          ThanhThanhKhiet

          • Số bài : 8078
          • Điểm: 10
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.02.2008
          • Trạng thái: offline
          Re:Em ở đâu 02.05.2013 12:21:05 (permalink)
          0
          Em đi

          Em đi cách mấy quan san
          Không anh nên chẳng được an trong lòng
          Em đi xa tít mênh mông
          Nhớ từng hơi thở ấm nồng anh trao
          Em đi trông hướng ngôi sao
          Định vị nơi nào đang có bóng anh
          Em đi cây mộng đang xanh
          Ở nhà hãy nhớ vun cành chăm hoa
          Sắt son tri kỷ đôi ta
          Mây ngăn núi cách vần là gần nhau
          Dù đi đến tận mãi đâu
          Con đường Hợp Phố rồi châu cũng về./

          Thanh Thanh Khiết

           
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            Re:Em ở đâu 03.05.2013 00:37:13 (permalink)
            0
            Hỏi

            Vì mây thả gió làm giông
            Để trời đang nắng sắc hồng phai nhanh

            Vì chưng cánh bướm mong manh
            Để hoa ngơ ngác trên cành xót xa

            Vì chưng ánh nguyệt trắng ngà
            Để thơ muôn kiếp sa đà tìm duyên

            Vì sông ôm ấp con thuyền 
            Nhọc nhằn sóng vỗ lời nguyền chìm sâu

            Vì ta cách nửa địa cầu
            Sợi tình mắc võng hai đầu đứt không?

            Thanh Thanh Khiết

             
              ThanhThanhKhiet

              • Số bài : 8078
              • Điểm: 10
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 27.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Chiều xưống hồ tây 03.05.2013 10:35:50 (permalink)
              0

               
                ThanhThanhKhiet

                • Số bài : 8078
                • Điểm: 10
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.02.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Chiều xưống hồ tây 04.05.2013 22:31:21 (permalink)
                0

                 
                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Chiều xưống hồ tây 05.05.2013 12:02:29 (permalink)
                  0

                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Chiều xưống hồ tây 09.05.2013 11:53:21 (permalink)
                    0

                     
                      ThanhThanhKhiet

                      • Số bài : 8078
                      • Điểm: 10
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.02.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Chiều xưống hồ tây 13.05.2013 12:10:05 (permalink)
                      0
                      Trách
                       
                      Cung đàn đã đứt gió thôi bay
                      Bóng tối đêm ngày mãi bủa vây
                      Úa rụng hương sầu hoa cánh mỏng
                      Tàn phai sắc héo liễu thân gày
                      Nỗi niềm dấu kín vùi hang động
                      Tâm sự tỏ bày  thả bóng mây
                      Trách tiếng gieo tình lòng dạ đổi
                      Lạnh lùng trở mặt lúc thôi say..
                       
                      Thanh Thanh Khiết
                       
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Chiều xưống hồ tây 18.05.2013 10:58:58 (permalink)
                        0
                        Chuyện chúng mình

                        Tình ta đẹp tựa bài thơ
                        Hằng đêm em ngủ giấc mơ ngọt ngào

                        Nhớ ngày mộng đẹp anh trao
                        Men tình lạ thế khác nào rượu say

                        Chờ nơi bến hẹn từng giây
                        Thời gian xa vắng chứa đầy nhớ thương

                        Cùng nhau chia sẻ đời thường
                        Cùng nhau vun đắp con đường tương lai

                        Mặc cho gió giật mây cài
                        Niềm tin trọn mãi chẳng sai ước nguyền

                        Giây tơ nối thật bí huyền
                        Người dưng nước lã tự nhiên thâm tình

                        Đôi ta được phúc trời sinh
                        Không trong lửa đạn chiến chinh điêu tàn

                        Chức quyền anh chẳng đa mang
                        Bon chen em cũng không màng đến đâu

                        Chúng mình tất cả cho nhau
                        Buồn vui sướng khổ dễ dầu không qua

                        Sống trong ý hợp tâm hoà
                        Bốn mùa tấu khúc tình ca yêu đời

                        Bình minh em gọi anh ơi
                        Em yêu anh mãi mây trời chứng đây

                        Chiều hôm ánh mắt như say
                        Anh cũng tỏ bày hết dạ thương em…

                        Thanh Thanh Khiết
                        17.5.2013

                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          Re:Nhật KÝ TÌNH YEU 05.02.2014 21:39:03 (permalink)
                          0
                          Nói với anh
                           
                          Em muốn đi vào anh
                          Như bao ngọn gió lành
                          Của mùa xuân nắng ấm
                          Sao thấy tình mong manh
                           
                          Mộng  muốn anh đưa em
                          Bằng lối thẳng đường êm
                          Giữa thanh thiên bạch nhật
                          Trái yêu chín ngọt thêm
                           
                          Bước vào xuân năm nay
                          Trải đã hơn ngàn ngày
                          Bờ vui xa biền biệt
                          Ngút ngàn cánh chim bay
                           
                          Đêm qua phút trừ tịch
                          Khoảng lặng rộng  mênh mông
                          Ngàn hoa ngát hương nồng
                          Lòng em đông vẫn phủ
                           
                           
                          Thanh Thanh Khiết
                           
                           
                           
                            ThanhThanhKhiet

                            • Số bài : 8078
                            • Điểm: 10
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.02.2008
                            • Trạng thái: offline
                            Re:Nhật KÝ TÌNH YEU 06.02.2014 10:31:51 (permalink)
                            0
                            Chiều nao!
                             
                            Chiều qua
                            Đứng ngắm dương tà
                            Đông về gió lạnh  sương sa phủ mờ
                             
                            Chiều nay
                            Tay vịn gốc mơ
                            Bạn nhờ gió gửi dòng thơ ngọt ngào
                             
                            Chiều nao
                            Thỏa nỗi khát khao
                            Cùng nhau được ngắm hoa đào mừng xuân
                             
                            Thanh Thanh Khiết
                             
                             
                              ThanhThanhKhiet

                              • Số bài : 8078
                              • Điểm: 10
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.02.2008
                              • Trạng thái: offline
                              Re:Nhật KÝ TÌNH YEU 07.02.2014 23:58:55 (permalink)
                              0
                              Màu xuân
                               
                              Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
                              Giọt thương giọt nhớ mãi còn đọng đây
                              Niềm mong chẳng chút hao gầy
                              Dù trong đông lạnh vẫn đầy màu xuân
                               
                              Thanh Thanh Khiết
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..201202 > | Trang 201 của 202 trang, bài viết từ 3001 đến 3015 trên tổng số 3018 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 15 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9