Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 202 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.08.2008 21:32:50 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Loài Chim Biển


Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh




Người đã ra đi không trở lại
Để cho thềm nắng lá rơi đầy
Không phải mùa thu lá vàng rơi rơi dụng
Không phải mùa đông tuyết rơi rơi

Sao có một người cũng như tôi
Thu về thềm nắng xác hoa rơi
Đi tìm một bóng hình xa vắng
Đông lại thu qua đã tơi bời

Xin gửi về ai tìm tình yêu
Duyên xưa đã nhạt mất bao chiều
Người đi thì đã là vĩnh viễn
Mình biết sao lòng vẫn dõi theo

Thôi về sưởi lại một mùa xuân
Hãy se tình mới thử một lần
Biết đâu tim lạnh mình ấm lại
Cuộc đời, chỉ một áng phù vân
            Người đồng cảm   LCB


Tình yêu nào cũng giống nhau thôi
Chia ly bắt lệ phài tuôn rơi
Xót xa cả đời trong cay đắng
Thu về héo hắt lá vàng rơi
 
Một đời đâu mấy lần chỉ thắm
Mà mong để lòng chút thảnh thơi
 
T.T.K.26.8.2008
 
TTK xin cảm ơn bạn đã  nghé thăm và đồng cảm
 
CTT 26.08.2008 22:12:19 (permalink)
0
Dẫu Dại Khờ...!!!
 
Em đã yêu anh …yêu dại khờ
Yêu thật thà …yêu chẳng đong đo
Bởi ngây thơ ..hay mình nông nỗi
Để đêm buồn …giọt lệ vẩn vơ
 
Em vẫn yêu anh …dẫu ơ thờ
Yêu nồng nàn …yêu mãi lơ ngơ
Kệ anh đó …tình không hồi đáp
Em một mình …lạc lối mộng mơ .
Chân trời Tím.

Dại khờ …nên em đã yêu anh
Thật thà …nên chẳng đếm đong
Ngây thơ… nên lòng nông nổi
Đêm buồn …nên mãi cứ trông mong
 
Anh thờ ơ…em vẫn yêu anh
Mãi lơ ngơ…yêu mãi nồng nàn
Không hồi đáp… tình em vẫn thắm
Vẫn mộng mơ…lạc lối trăm năm
 
T.T.K.26.8.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/EB6782DA79214D709820975D56D7894F.jpg[/image]
Attached Image(s)
bietaiaibiet 26.08.2008 23:57:10 (permalink)
0

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
Thanh Thanh Khiết

 
Chào Thanh Khiết! chúc bạn luôn vui và an hòa nhé!
 
 
HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.
 
Tình yêu kia ai biết trước bao giờ
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi - mỗi người một ngả
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...
 
Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 09:05:18 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 27.08.2008 12:18:24 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: bietaiaibiet


Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
Thanh Thanh Khiết

 
Chào Thanh Khiết! chúc bạn luôn vui và an hòa nhé!
 
 
HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.

Tình yêu kia ai biết trước bao giờ?
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi, mỗi người một ngả
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...

Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...
Ngyễn Thành Dũng  

 ______________
 
 
Mãi  còn đây hai đoạn đứt xác xơ
Bởi tháng năm Đã xa mờ thăm thẳm
 Thời gian trôi ,có trở lại bao giờ
Mà tìm  được, nửa đoạn đứt... bơ vơ
 
T.T.K.27.8.2008 


 
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 11:45:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Mùa Đông Lạnh 27.08.2008 18:24:03 (permalink)
0
 
        Trời mưa làm lạnh lòng người
        Nỗi mong, nỗi nhớ, nỗi đợi chờ ai?
 
        Giá như có kiếp thiên thai
       Ta xin hóa kiếp làm mưa giữa trời.
 
        Sầu buồn khắc khoải từng giờ
        Ngỡ ngàng, ngu muội.... để người cười chê.
 
                                         Phong Phong Linh
TRẦN LÊ HÁN VÂN 27.08.2008 18:31:36 (permalink)
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH


        Trời mưa làm lạnh lòng người
        Nỗi mong, nỗi nhớ, nỗi đợi chờ ai?
 
        Giá như có kiếp thiên thai
       Ta xin hóa kiếp làm mưa giữa trời.
 
        Sầu buồn khắc khoải từng giờ
        Ngỡ ngàng, ngu muội.... để người cười chê.
 
                                         Phong Phong Linh


           Hạt mưa rơi rụng tứ bề
   Lòng ta tê tái... lệ thành mưa xa
           Cuộc đời ước vọng tiêu tan
   Ta thương nhở lệ kiếp hồng nhạt phai
           Làm gì có kiếp thiên thai
   Mong chi ước muốn xa vời... có đâu?!
                                       Chuông gió.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 18:34:25 bởi TRẦN LÊ HÁN VÂN >
ThanhThanhKhiet 27.08.2008 19:21:24 (permalink)
0

Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN


Trích đoạn: LÊ PHONG LINH


       Trời mưa làm lạnh lòng người
       Nỗi mong, nỗi nhớ, nỗi đợi chờ ai?

       Giá như có kiếp thiên thai
      Ta xin hóa kiếp làm mưa giữa trời.

       Sầu buồn khắc khoải từng giờ
       Ngỡ ngàng, ngu muội.... để người cười chê.

                                        Phong Phong Linh


          Hạt mưa rơi rụng tứ bề
 Lòng ta tê tái... lệ thành mưa xa
          Cuộc đời ước vọng tiêu tan
 Ta thương nhở lệ kiếp hồng nhạt phai
          Làm gì có kiếp thiên thai
 Mong chi ước muốn xa vời... có đâu?!
                                      Chuông gió.

 
Dòng thơ là chốn thiên thai
Gửi mơ ,gửi mộng...gửi hoài hết đâu
Cũng thương ,cũng nhớ ,cũng sầu
Cũng trao, cũng gửi cho nhau mỗi ngày
Cần gì mơ chốn thiên thai
Bời vì sẽ nhớ hoài...hoài trần gian
 
T.T.K.27.8.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B6CA078C6A3041A2A49E41889CCDAF34.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 19:24:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Đình Thế 28.08.2008 01:38:54 (permalink)
0
Heo may theo gió lạnh tái tê
Thu qua ,thu lại -chiều thu muộn
Dấu cũ ngày xưa lại kéo về
Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ
 
gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
Day dứt trong nhau đến bao giờ
Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
Dù để lòng muốn chút mộng mơ
 
Chiều thu , đã muộn ,chiều thu muộn
Khép lá trên giàn sắc tigôn
Chờ mùa hoa thắm đợi thu tới
Đừng nhặt làm chi lá cuối mùa
 
                  T.T.K.27.8.2008

Chiếc lá thu báo hiệu một mùa
Một mùa thu đến một mùa qua
Một người nhặt lá làm kỷ niệm
Một người hờ hững vất ra xa
   Thì nhớ làm chi kỷ niệm xưa
   Mà ước ngày xưa - dấu cũ về
   Chỉ là hờ hững cùng dĩ vãng
   Đúng rồi dĩ vãng luôn tái tê
         Chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi
         Giữ chút nghĩa xưa? - chỉ là lời
         Còn trong sâu thẳm người xưa ấy
         Chắc lưỡi! Ngày xưa!!! chuyện cũ rồi.
Còn trách nhau rằng sao nhớ dai
Nhớ chi chuyện cũ, nhớ chi hoài
Tôi chẳng là cây khô cỏ mục
Sao dễ dàng quên được hỡi người
   Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
   Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
   Lung linh huyền ảo trong đêm tối
   Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
                  ĐT
Đình Thế 28.08.2008 02:01:35 (permalink)
0
 
   Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
  Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
  Lung linh huyền ảo trong đêm tối
  Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
                 ĐT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 02:05:43 bởi Đình Thế >
ThanhThanhKhiet 28.08.2008 14:52:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Heo may theo gió lạnh tái tê
Thu qua ,thu tới -chiều thu muộn
Dấu cũ ngày xưa đã kéo về
Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ

gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
Day dứt trong nhau đến bao giờ
Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
Dù để lòng muốn chút mộng mơ

Chiều thu , đã muộn ,Trời sắp tối
Khép lá cho mầu đỏ sắc tươi
Chờ đợi hoa thắm vào thu tới
Đừng nhặt làm chi lá vàng rơi

                 
 T.T.K.27.8.2008

Chiếc lá thu báo hiệu một mùa
Một mùa thu đến một mùa qua
Một người nhặt lá làm kỷ niệm
Một người hờ hững vất ra xa
Thì nhớ làm chi kỷ niệm xưa
Mà ước ngày xưa - dấu cũ về
Chỉ là hờ hững cùng dĩ vãng
Đúng rồi dĩ vãng luôn tái tê
      Chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi
      Giữ chút nghĩa xưa? - chỉ là lời
      Còn trong sâu thẳm người xưa ấy
      Chắc lưỡi! Ngày xưa!!! chuyện cũ rồi.
Còn trách nhau rằng sao nhớ dai
Nhớ chi chuyện cũ, nhớ chi hoài
Tôi chẳng là cây khô cỏ mục
Sao dễ dàng quên được hỡi người
Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
Lung linh huyền ảo trong đêm tối
Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
               ĐT

 
 
 
“Ai đã sống, không ngoái nhìn quá khứ
Móc ngày nay vào cái xích hôm qua
Bao sướng vui ai chẳng từng ấp ủ
Bao đau buồn lòng chẳng chạnh xót xa…..”
 
Cứ mỗi mùa thu đến,lại thu qua
 Đã trải bao nhiêu thỏ lặn ác tà
Kỷ niệm cũ hiện về trong sâu thẳm
Một mình ngồi, gặm nhấm-tháng - ngày qua
 
Thu xưa hoa tygon đỏ thắm bên thềm
Trước giàn hoa ấy nhớ hay quên “…
Một đoạn thơ tình không đọc hết
Để buồn - hoa rụng héo trăm năm
 
Lung linh huyền ảo bóng trăng nghiêng
Dĩ vãng chẵng quên nhưng lòng đã…
Chôn rồi khao khát một mùa hoa
Bởi tóc pha sương thoáng nhạt nhoà…
 
Hay đâu nhặt lại cành hoa úa
Mãi cứa sâu thêm nỗi xót xa
 
T.T.K.28.8.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 14:55:37 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 28.08.2008 21:59:33 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Trích đoạn: Đình Thế

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
T.T.K.24.8.2008

Thu vừa mới đến đã muộn sao!
Thì nhặt chi duyên cũ ngày nào
Chỉ để bận lòng thêm hai đứa
Đâu chỉ một người biết nhói đau!!!

Thu đến lá chưa rụng, nắng chiều
Gió vờn liễu rũ, rũ đìu hiu
Đừng về em nhé! mùa thu trước
Sẽ chạnh lòng thêm, ray rứt nhiều

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"

ĐT (người nhớ dai)



Heo may theo gió lạnh tái tê
Thu qua ,thu lại -chiều thu muộn
Dấu cũ ngày xưa lại kéo về
Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ
 
gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
Day dứt trong nhau đến bao giờ
Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
Dù để lòng muốn chút mộng mơ
 
Chiều thu , đã muộn ,Trời sắp tối
Khép lá cho màu mãi sắc tươi
Chờ mùa hoa thắm đợi thu tới
Đừng nhặt làm chi là vàng rơi
 
T.T.K.
 


Em cúi lượm mảnh lá vàng rơi xuống
Thương cho tình lá vội lìa cây
Anh ơi đã bao ngày thu đến.?
Mà tình mình vẫn lơ lửng trên mây.!
 
Em đong tình em đã bao ngày
Mượn nắng thu về gửi lời say...
Mà sao khó quá hờ hững quá
Nên nắng thu trao vẫn nhạt nhòa...
 
Anh ơi...thu đến rồi sẽ qua
Anh có thương chi buổi chiều tà
Hai nửa cuộc tình rơi hai ngã
Thu về...không hẹn giữa đôi ta...
              Thái Anh
                


 
 

Thu đến em nhặt lá vàng rơi
Bởi tình sao cứ mãi chơi vơi
Gạn lòng em gửi tình theo gió
Thủ thỉ cùng anh,một vài lời…
 
Em giữ tình anh đã bao ngày
Thu về đem nằng với hương say
Rộn rã lòng em xao xuyến quá
Biết tìm anh,tận chốn nào đây
 
Tình ta xa cách cả trời mây
Biển cách núi ngăn trọn tháng ngày
Đã chia đôi ngả lời hẹn ước
Để buồn đau xót mãi hôm nay…
 
T.T.K.28.8.2008
ThanhThanhKhiet 29.08.2008 22:57:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 
   Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
Lung linh huyền ảo trong đêm tối
Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
              ĐT



Nửa vầng trăng sáng nửa rơi nghiêng
 Khuya vắng tĩnh lặng nét u huyền
Long lanh sóng nước trong đêm tối
Giữ mãi bình yên giấc thuỵ miên
 
          T.T.K.29.8.2008
 
Mùa Đông Lạnh 30.08.2008 04:29:28 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN


Trích đoạn: LÊ PHONG LINH


      Trời mưa làm lạnh lòng người
      Nỗi mong, nỗi nhớ, nỗi đợi chờ ai?

      Giá như có kiếp thiên thai
     Ta xin hóa kiếp làm mưa giữa trời.

      Sầu buồn khắc khoải từng giờ
      Ngỡ ngàng, ngu muội.... để người cười chê.

                                       Phong Phong Linh


         Hạt mưa rơi rụng tứ bề
Lòng ta tê tái... lệ thành mưa xa
         Cuộc đời ước vọng tiêu tan
Ta thương nhở lệ kiếp hồng nhạt phai
         Làm gì có kiếp thiên thai
Mong chi ước muốn xa vời... có đâu?!
                                     Chuông gió.

 
Dòng thơ là chốn thiên thai
Gửi mơ ,gửi mộng...gửi hoài hết đâu
Cũng thương ,cũng nhớ ,cũng sầu
Cũng trao, cũng gửi cho nhau mỗi ngày
Cần gì mơ chốn thiên thai
Bời vì sẽ nhớ hoài...hoài trần gian
 
T.T.K.27.8.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B6CA078C6A3041A2A49E41889CCDAF34.jpg[/image]

 
   Giờ đây mới biết ở đời
   Thì ra cũng có kiếp thời thiên thai
   Cuộc đời chia rẽ làm hai
   Vần thơ là chốn thiên thai thứ nhì
   Đời con gái đã lỡ thì
   Không duyên, không phận, má hồng nhạt phai
   Nếu thật có kiếp thiên thai
   Em xin hóa kiếp, dành diêng một người
Lê Thị Như Hằng 30.08.2008 04:41:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Đình Thế

 
   Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
Lung linh huyền ảo trong đêm tối
Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
           ĐT



Nửa vầng trăng sáng nửa rơi nghiêng
 Khuya vắng tĩnh lặng nét u huyền
Long lanh sóng nước trong đêm tối
Giữ mãi bình yên giấc thuỵ miên
 
          T.T.K.29.8.2008
 



                              Vầng trăng trong sáng, ánh dịu hiền
                              Soi mình trong nước bóng trao nghiêng
                              Đêm khuya tĩnh lặng, trong đêm tối
                              Ánh trăng _ mờ ảo _ bóng ai về....
 
                              Chợt mây qua tre vầng trăng sáng
                              Huyền ảo biến mất _ Bóng người tan
                              Ngu ngơ giật mình trong đêm vắng
                              Hóa ra trăng tỏ , ảo trời đêm.
                                                           phong linh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 05:09:54 bởi nguoiphunu ditimtinh >
ThanhThanhKhiet 01.09.2008 11:09:33 (permalink)
0
THU...ẤY    {T. Quỳnh }
 
Một chiều ,thu ấy trời xanh
Con Thuyền hoa ,đã mang anh rời bờ
 
Bến em từ dạo đến giờ
Sống trong đêm lạnh mộng mơ Thuyền về
 
Gió đem thu…tước mất hè
Đêm khuya vắng lặng ,tiếng ve nồng nàn
 
Anh trong ,phượng gấm ,chăn loan
Em nằm ,bên đống tro tàn… mùa thu
 
Canh khuya ,lãng đãng ,sương mù
Ước sao, chẳng biết ,mùa thu bao giờ
 
Đất trời ,dài mãi mùa hè
Để cho phượng đỏ- lập loè tim em...
 
T.T.K.1.9.2008
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 11:13:12 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 202 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9