Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 202 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.09.2008 00:07:39 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Em về Hà Nội ắt vui
Quên Lều hoa kiểng đang vùi sương sa,
Quên đồi, rừng núi xa xa
Quên hương hoa, rượu tỏa ra muôn đàng
Quên luôn một ánh trăng vàng
Quên người bạn cũ mơ màng canh khuya...!
...
 
                                                      SD 21/09/08

 
Không quên một chút nào đâu
Từ người bạn cũ đến câu thơ buồn
Nay về thăm lại quê hương
Mà lòng nặng trĩu vấn vương núi rừng....
 
                 T,T.K. 21.9.2008
 
 
Nhân Sơn 22.09.2008 09:25:37 (permalink)
0

Em về thăm lại quê hương
Cho anh nhắn gửi lời thương dạt dào
Bạn hữu đang sống ra sao
Thi đàn vắng bóng nôn nao đợi chờ...

              -NS-   

ThanhThanhKhiet 22.09.2008 17:35:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Em về thăm lại quê hương
Cho anh nhắn gửi lời thương dạt dào
Bạn hữu đang sống ra sao
Thi đàn vắng bóng nôn nao đợi chờ...

             -NS-   


Quê hương đổi mới rất nhiều
Bạn bè mơ mộng vẫn nghèo ( tiền )như xưa

Chỉ giầu muôn vạn vần thơ
Tấm lòng bè bạn từ xưa dạt dào

Những dòng nước mắt tuôn trào
Mừng vui kể lể biết bao tâm tình

Trắng đêm đến rạng bình minh
Cũng chưa nói hết chuyện mình...chuyện ai


              T.T.K.22.9.2008

Mùa Đông Lạnh 22.09.2008 17:46:37 (permalink)
0
 
 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Rồi tất cả cũng chỉ là ảo ảnh
Ta ra đi chỉ để cố quên mình
Từng nỗi buồn nỗi nhớ lạc đơn côi
Rồi một ngày ta sẽ còn trở lại
 
phong phong linh
ThanhThanhKhiet 23.09.2008 09:15:17 (permalink)
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Rồi tất cả cũng chỉ là ảo ảnh
Ta ra đi chỉ để cố quên mình
Từng nỗi buồn nỗi nhớ lạc đơn côi
Rồi một ngày ta sẽ còn trở lại
 
phong phong linh

 
Trong cô đơn ta luôn gắng cố quên
Mà ảo ảnh chẳng phai trong tiềm thức
Để cuộc đời lạc giữa lênh đênh
Cho ta thương xót...trái tim minh
 
           T.T.K.23.9.2008
Đình Thế 23.09.2008 23:22:42 (permalink)
0
quote:

Buồn vui ta gửi vào thơ
Đưa hồn cất cánh mộng mơ ngọt ngào

Áng thơ nao nức đổi trao
Cũng cho tim những xuyến xao …đợi chờ


Đời người như những vần thơ
Lúc cười vui, lúc vẩn vơ u sầu
Lúc thiết tha nhớ về nhau
Lúc giận hờn, lúc ngọt ngào ái ân
Yêu thơ thì khổ bao lần
Cho thì nhiều nhưng nhận ngần ấy thôi
Nhưng khi lỡ yêu thơ rồi
Thì như cả một cuộc đời để yêu
Yêu bình minh, yêu nắng chiều
Yêu trời cao, yêu hắc hiu mây ngàn
Yêu biển xanh, yêu quan san
Yêu người bên cạnh, yêu chàng xa xăm
Yêu phút chốc, yêu ngàn năm
Yêu nhện giăng, yêu kiếp tằm nhả tơ
Yêu thiết tha, yêu hững hờ
Yêu núi cao, yêu bến bờ mênh mông
Yêu sương đêm, yêu nắng hồng
Nhiều khi yêu chẳng tình không bên nào
Yêu đêm tối, yêu trăng sao
Yêu luôn giông bão thét gào mưa bay
Yêu gió lành thổi lắc lay
Yêu đôi má đỏ hây hây thẹn thùng
Yêu phụ bạc, yêu tình chung
Yêu người thiếu phụ trông chồng đi xa
Yêu luôn hạnh phúc người ta
Ôi yêu thơ, tình thơ là mênh mông
Nói sao cho hết nỗi lòng
Tình thơ là vậy, bao đồng, đa đoan
Thả hồn thơ với gió ngàn
Thơ là nhạc, là cây đàn trăm giây...
               ĐT

ThanhThanhKhiet 25.09.2008 13:56:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn nào có quên đâu
Tình bạn tha thiết... phút đầu quen nhau
Thuỷ chung có trước có sau
Hương lòng thắm đọng dạt dào tình thâm...

              -NS-

Thủy chung có trước có sau "NS"
Bộ ba ta mãi có nhau chung lời
DòngThơ tuôn chảy rạng ngời
Tình thân ta mãi đời đời bên nhau
 
                T.T.K.25.9.2008
SĨ ĐOAN 25.09.2008 19:50:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn nào có quên đâu
Tình bạn tha thiết... phút đầu quen nhau
Thuỷ chung có trước có sau
Hương lòng thắm đọng dạt dào tình thâm...

            -NS-

Thủy chung có trước có sau "NS"
Bộ ba ta mãi có nhau chung lời
DòngThơ tuôn chảy rạng ngời
Tình thân ta mãi đời đời bên nhau
 
                T.T.K.25.9.2008 

Ta lại về đây một mái nhà
Bao ngày xa vắng...vắng...vắng...xa...
Từ nay nắng gió quyện mây ngàn...
Hoa tình rộ nở tỏa hương xa 
 
SD 25/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 16:13:16 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 27.09.2008 07:37:32 (permalink)
0
 
NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ
 
 

 
***TB : Thanh Thanh Khiết cho Phong Linh gửi mấy bài thơ vào trang thơ này nhé nhéeeeeeeeeeeeeee
*Chúc TTK vui thật là vuiiiiiiiiii với những bài thơ mới .
 

 
CẢNH ĐẸP MÙA THU
 
 
Cảnh đẹp lá mùa thu
Sắc vàng đỏ bắt đầu bao phủ các tán rừng, công viên, hồ nước... khi mùa thu tới. Đây cũng là mùa mà cảnh sắc tương phản nhất trong năm.








                          CHIỀU THU KHÔNG AI ?!
 
 
 
                                                   Lạc lõng một chiều thu
                                           Không một ai đưa tiễn
                                  Giấc mơ không có thật
                           Trơ trụi giữa đời thường
 
 
                                                   Vương mắt cay nhỏ lệ
                                            Lá rớt vàng lối đi
                                    Gió vương qua thầm thì
                             An ủi hồn xa vắng
 
 
                                                    Trong lòng không bình lặng
                                             Vì chiều thu không ai ?!
                                      Lá vàng còn vương mãi
                             Trên lối bước chân về
 

                                                     Sao tâm can não nề
                                              Buồn chi sao lại đến
                                      Tình ơi ! xin hãy đợi
                              Chiều thu in bóng ai ?!


                                                                                      phong linh

Mùa thu là thời gian trong năm khi không khí chuyển sang khô hanh và cây bắt đầu chuyển màu lá. Đây là cảnh tương phản của lá cây với bầu trời dông bão ở Addison, bang Alabama.












Những người đạp xe hưởng thụ cảnh tượng tuyệt đẹp dọc theo con đường trong công viên Blue Ridge Parkway, gần Linville, North Carolina.









 
 
                       TÌM EM TRONG THU
 
                       Hôm nay mình anh trong mùa thu đến
                           Vẫn cô đơn như em thấy ngày nào
                                Bao người đến rồi đi rất vội
                    Tình chỉ buông lơi nên không hẹn đợi chờ
                            Anh vẫn đi, mùa thu đến làm thơ
                         Bóng trải rộng trên lá vàng trong gió
                          Mùa thu nhẹ nhàng _ lướt qua phố
                        Chỉ mình anh thôi nhặt đếm lá thu rơi
                      Lối vắng lắm _ bóng dáng dài hưu quạnh
                         Biết tìm đâu một dấu bước trong thu
                          Cũng có thể mình anh vẫn ngu ngơ
                            Cố tìm quên mùa thu cũ đợi chờ.
 
                                                            Phong Linh
 


Tặng cho anh hình bóng người xưa
Ra đi không thể nào trở lại
Lòng vẫn cô đơn một mình bước
Em sẽ về thắp một nén hương
 
* nhớ anh lắm và em đã khóc *




Jack Svoboda, 66 tuổi, đi trong tán lá vàng ở Trung tâm tự nhiên tại khu bảo tồn Rocky River, thành phố Cleveland, bang Ohio.











                 *  KHÔNG ĐỀ  *
 
                            *
           Lá rơi rớt nhẹ bên thềm
Thu qua, thu đến, cho lòng trống không
          Trời thu băng giá cõi lòng
Thoảng trong xa vắng _ ngày qua vội vàng
           Lá xanh dần chuyển mầu sang
Lời thơ viết dở _ không thành một câu
           Lòng không vẫn mãi lòng không
Bốn mùa vẫn ngóng đứng trông một người
 
 
                                           Phong Linh
 
 

Những người đi bộ trong Frohring Meadows, một phần của công viên Geauga, ở bang Ohio, Mỹ.










Cảnh lá vàng ở Waynesboro, nước Mỹ.









        MÙA THU KHÔNG CÓ ANH ...
 
 
 
               Mùa thu đã gõ cửa
               Hè lùi về nhường chỗ
               Cây hoa sữa cuối ngõ
               Đã từng chùm _ từng chùm
 
               Nhớ về một ngày cũ
               Cùng anh mùa thu ngang
               Mùi hoa sữa thoảng qua
               Làm lòng yêu ra riết
 
               Nỗi hớ anh mãnh liệt
               Ùa về theo phút giây
               Em cứ mãi ngất ngây
               Mùi hương hoa sữa thoảng
 
               Sao vô tình anh lảng
               Bỏ quên cả mùa thu
               Quên luôn những ngày vui
               Em và cây hoa sữa
 
                     ...........................
                     ............................





Người phụ nữ dắt chó chạy bộ ở một công viên tại Philadelphia.











                           Mùa thu đã gõ cửa
                           Lòng em bỗng bồi hồi
                           Ánh mắt lệ rơi tuôn
                           Nhớ cuội nguần tiềm thức
 
                           Lòng em thấy rạo rực
                           Cứ ngỡ có anh về
                           Lòng não nề mong manh
                           Mùa thu không có anh
                           Nhưng em còn hoa sữa  '1'
 
                                    .........................
                                    .........................





Vịt bơi trong cảnh lá vàng ở Hồ công viên trung tâm tại New York.











                                Mùa thu về mở cửa
                                Lòng lại càng xuyến sang
                                Em đã đi lang thang
                                Biết đâu anh còn đó
                                Để lòng vương thắm đỏ
                                Vương theo sầu từng giọt
                                     .......................
                                     .......................
 
 



Hoa, lá vàng trước cảnh núi Washington, bang New Hampshire








 

                                                     ...
                               Còn đâu bóng dáng xưa
                                Anh đi không trở lại
                                Giác mơ đêm hôm qua
                                Bóng anh đã không về
 
                                Cuộn trào dâng đê mê
                                Giấc mơ vừa chợt hết
                                Lòng thương bỗng rối bù
                                Mi mắt lệ long lanh
 
                                Mùa thu không có anh
                                Nhưng em còn hoa sữa . '2'
 
                                             PHONG LINH
 


Lá cây bắt đầu chuyển màu trong nắng sớm trên những mái nhà phản chiếu bóng xuống hồ Big, gần công viên quốc gia Woodford, Mỹ.
T

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 07:46:55 bởi nguoiphunu ditimtinh >
ThanhThanhKhiet 27.09.2008 20:37:10 (permalink)
0
Chào Phong Linh
TTK bận về HN ít ngày chưa kịp trả lời bạn đc mong thông cảm cho TTK nhé
 
 
Chúc vui
Thanh Khiét
ThanhThanhKhiet 30.09.2008 09:11:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

 
Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa
 
Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "
 
Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông
 
Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....
 
T.T.K.25.9.2008
 
TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé
 
 
THỜI KỲ ĐẸP CỦA TÌNH BẠN
 
Ta có trong nhau những tháng ngày
Em đềm nhung nhớ tuổi thơ ngây
Những buổi đùa vui bên ngõ phố
Những trưa hè xúm xít dưới vòm cây
 
Thanh Khiết mới xa có mấy ngày
Mình cũng buồn nhớ Khiết lắm thay
Mỗi lần xa nhau lâu làm vậy
Mình lại nhớ về tuổi thơ ngây...
 
Hãy về với tình bạn nồng say
Hãy ôn lại cái ngày xa xưa ấy
Chơi đồ hàng vui là vui vậy...
Chẳng có thăng trầm như bè bạn hôm nay
 
Thanh Thanh Khiết ơi...Lại quay về tuổi thơ chút xíu nhé...thời ấy chả bao giờ biết buồn phải không bạn...mai thứ 7 rồi.mìmh chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
Thái Anh

Ta về nhặt lại dấu thơ ngây
Vô tư sung sướng của những ngày...
Khóc nhè mẹ dỗ đền cho kẹo
Ngọt mãi tuổi thơ đến hôm nay....
 
Thái Anh -thanh Khiết mãi mê say
Tuổi thơ đùa nghịch vẫn dâng đầy
Phải chăng vì đời nhiều giông bão?
Hay lòng vẫn trắng tuổi thơ ngây...
.......
 
T.T.K.30.9.2008
 
 
ThanhThanhKhiet 30.09.2008 12:41:40 (permalink)
0
quote:

Buồn vui ta gửi vào thơ
Đưa hồn cất cánh mộng mơ ngọt ngào

Áng thơ nao nức đổi trao
Cũng cho tim những xuyến xao …đợi chờ


Đời người như những vần thơ
Lúc cười vui, lúc vẩn vơ u sầu
Lúc thiết tha nhớ về nhau
Lúc giận hờn, lúc ngọt ngào ái ân
Yêu thơ thì khổ bao lần
Cho thì nhiều nhưng nhận ngần ấy thôi
Nhưng khi lỡ yêu thơ rồi
Thì như cả một cuộc đời để yêu.......
 
ĐT
 
Dòng thơ vương vấn - vấn vương
Đã cho ta những yêu thương ngọt lành
 
Cây đời đẹp mãi mầu xanh
Câu thơ nao nức vòng quanh tháng ngày
 
Áng thơ là chút men say
Để hồn dịu mát đong đầy niềm vui
 
Tình thơ dù có xa xôi
Dòng thơ trao gửi một trời nhớ thương
 
Chữ câu rẽ lối khiêm nhường
Tình thơ vẫn mãi Vấn vương trong hồn...
 
 
T,T,K,30.9.2008
 
 
thaianh49 01.10.2008 23:53:56 (permalink)
0




 
Thái Anh tặng Khiết bông hoa tươi
Để Khiết vẫn vui,mãi yêu đời
Vẫn sống hết mình như thưở ấy
Cái tuổi suốt ngày chỉ rong chơi...
 
Hihi Thanh Thanh Khiết ui:
                  Tình bạn cái thưở thiếu thời...
                  Tặng hoa tặng cả nụ cười sún răng...
 
    Hehe...Chúc luôn vui nhé bạn ơi
   Thái Anh
ThanhThanhKhiet 03.10.2008 10:56:06 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49



Thái Anh tặng Khiết bông hoa tươi
Để Khiết vẫn vui,mãi yêu đời
Vẫn sống hết mình như thưở ấy
Cái tuổi suốt ngày chỉ rong chơi...
 
Hihi Thanh Thanh Khiết ui:
                  Tình bạn cái thưở thiếu thời...
                  Tặng hoa tặng cả nụ cười sún răng...
 
    Hehe...Chúc luôn vui nhé bạn ơi
   Thái Anh



 

Quỳnh hoa mở cánh trinh nguyên
Hương đưa dâng phút màn đêm diệu huyền
 
Vòng đời thật ngắn...ơi Quỳnh
 Vẫn đầy nỗi nhớ trong tình sắt son...
 
                   T.T.K.3.10.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 10:57:55 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 07.10.2008 23:26:38 (permalink)
0
Lần sau gặp lại...
 
Thân tặng một người...
 
Tháng ngày khao khát đợi chờ
Tương phùng - giờ lại ngẩn ngơ trong hồn
 
Bước đi - trở bước ngập ngừng
Sóng lòng cứ dậy ,nửa mừng nửa lo
 
Sông Tương ai bắc cầu cho
Đầu nguồn văng vẳng tiếng hò Trương chi
 
Chỉ e đò đắm một khi
Suối vàng sào cắm luỵ bi một đời
 
Trên sông tiếng hát chơi vơi
Đưa hồn bay đến bên người...trong mơ
 
Biết rằng không gặp bây giờ
"Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm "?"
 
Cũng đành thôi-kiếp con tằm
Nhả tơ lạc né ,tím bầm ruột đau
 
Đa mang nặng mối duyên sầu
Cũng đành câm lặng giám đâu trách trời...
 
T.T.K.7.10.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 23:31:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 202 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9