Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 202 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 10.12.2008 21:36:46 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: vivilan


GẶP GỠ   
 
Tôi gặp em khi thành phố lên đèn
Nơi nhà bạn để mừng ngày sinh nhật
Thật bất ngờ lúc em vừa xuất hiện
Tôi chao đảo như trời giông sấm sét
Và từ đó đời tôi bươc sang trang
Lòng nặng trĩu ,nhớ em, người mới gặp
 
 
 
T.T.. 22/3/2008
 
 Ô CỬA
 
 
               Tôi như người thợ vụng xây nhà
               Lỡ dựng bức tường chắn ngang hướng gió
               Em đã đến, em là ô cửa trổ
               Một phương trời lồng lộng đến cùng tôi. 
  
 - Vivilan-
        

Em như vệt sáng sao rơi

Bâng khuâng tôi đứng giữa trời ngước lên
Ô kìa ! có phải là em
Mà sao trong trái tim tôi rối bời
 
T.T.K.9.12.2008
 
Đêm đêm em tỏa rạng ngời
Soi đôi mắt biếc cho đời ai tươi!
Cho môi ai nở nụ cười
Cho tình đượm thắm xuân thời thêm xuân!
-sd-
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 07:54:48 (permalink)
0
Hoa Hồng
----------- 
Vườn em
mở lối anh vào
 
Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng
 
Môi em
mở cánh phớt hồng
 
Hương say
 Thơm ngát tầng không
 ngọt ngào
 
T.T.K.10.12.2008 
 
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 11:32:05 (permalink)
0
Ngọn lửa
 
Ngọn lửa trong trái tim hồng
Trăm năm rực sáng mặn nồng đắm say
 
Gửi lòng nơi trái tim này
Không tàn theo gió - không bay theo mùa
 
Sóng tình ào ạt ru bờ
Niềm tin dâng hiến - tôn thờ , trao nhau
 
T.T.K.11.12.2008
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 16:54:20 (permalink)
0
Niềm tin
 
Quét qua đông bắc gió tràn về
Trời mây ủ dột rét tái tê
Lòng em không có mùa đông lạnh
Nhờ mái lều tình ấm chở che
 
Ánh lửa trong tim luôn rực sáng
Trăm năm thách đố với thời gian
Nền tảng niềm tin trong khát vọng
Gửi đời vui sống chốn bình an
 
Lòng em không có mùa đông lạnh
Lộc biếc mầm xanh mãi ngút ngàn
 
T.T.K.11.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:32:00 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 11.12.2008 18:48:22 (permalink)
0

Xin chúc
 
Bây giờ tình cũ đã xa xôi
Vẫn biết người ta đã quên rồi
Sao mãi trong tôi lòng day dứt
Một trời thuơng nhớ mãi không thôi
 
Làm sao quên được một người
Một thời chỉ nhặt lá vàng rơi
Bới lại mối tình trong dĩ vãng
Một quãng đời xưa đến bùi ngùi
 
Người xưa tình cũ đã quên rồi
Niềm vui một chút đáy lòng tôi
Mừng cho người ấy từ nay sẽ...
Thắm đậm duyên vui suốt một đời...
 
T.T.K.10.12.2008 
 
 
Nhưng mơ rồi cũng chỉ mơ thôi
Vầng trăng lơ lửng đã rơi rồi
Vào chốn thẳm sâu trong đáy nước
Tìm hoài sao thấy... ánh trăng ơi!!!
          ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 10:58:40 bởi Đình Thế >
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 21:59:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

[Xin chúc
 
Bây giờ tình cũ đã xa xôi
Vẫn biết người ta đã quên rồi
Sao mãi trong tôi lòng day dứt
Một trời thuơng nhớ mãi không thôi
 
Làm sao quên được một người
Một thời chỉ nhặt lá vàng rơi
Bới lại mối tình trong dĩ vãng
Một quãng đời xưa đến bùi ngùi
 
Người xưa tình cũ đã quên rồi
Niềm vui một chút đáy lòng tôi
Mừng cho người ấy từ nay sẽ...
Thắm đậm duyên vui suốt một đời...
 
T.T.K.10.12.2008 
 

Đúng rồi quên tình cũ đi em
Anh chờ điều ấy đã bao đêm
Để anh ước hẹn xây tình mới
Thắm đượm tình ta vạn nỗi niềm
 
Lâu rồi em nói chẳng thể quên
Xót lòng ta biết mấy, sầu riêng
Đêm đêm nhìn vầng trăng khuyết bóng
Thương mình cách trở bóng trăng nghiêng
 
Anh đã từng ngồi nhặt lá thu
Mong ước tình xưa khuất mây mù
Để anh được mở vòng tay ấm
Dìu nhau vào giấc mộng phiêu du
 
Nhưng rồi từ ấy từ dạo ấy
Anh bước cô đơn chốn phong trần
Em nhớ tình xưa sầu thương mãi
Thương em rồi anh lại thương thân
 
Giờ đây mộng đẹp có thành không
Đã thấy bình minh, thấy nắng hồng
Anh đã sẵn rồi bờ vai lạnh
Dìu em đi khắp nẻo đường trần...
 
Nhưng sợ mơ rồi chỉ mơ thôi
Vầng trăng lơ lửng đã rơi rồi
Vào chốn thẳm sâu trong đáy nước
Tìm hoài sao thấy... ánh trăng ơi!!!
          ĐT


 
Buông trôi
 
Tim em phong kín để quên nguôi
Mong người vui bước trên đường mới
Thuyền quyên vai sánh chắc đẹp đôi
Rượu nồng pháo đỏ rạng rỡ cười
 
Tình em giờ đã nhạt phai phôi
Rất gần mà cũng rất xa xôi
Niềm thương nỗi nhớ gửi vào gió
Đọng lại trong tim chút bồi hồi
 
Con chim đã bị mũi tên rồi
Cành cong đan kín bốn phương trời
Máu bầm còn chẩy trong tim lạnh
Vả chăng cũng gọi dở dang đời
 
Xin đừng xây mộng chốn chơi vơi
Thêm buồn ,thêm đau xót mà thôi
Nơi anh luôn có bờ vai chắc
Em biết rằng anh thiếu chi người
 
Anh đã cho em chút thơm rơi
Tận đáy tim em cám ơn người
Nhưng em rất ngại lòng thương hại
Lại mãi trong em những ngậm ngùi …
 
Vầng trăng mờ khuyết đã rơi rơi
Mặt hồ đen thẫm nhấn chìm rồi
Ánh chiếu long lanh đâu còn sáng
Thôi đành an phận để đời trôi…
 
T.T.K.11.12.2008
anhtrangthu 11.12.2008 22:31:29 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: vivilan


GẶP GỠ   
 
Tôi gặp em khi thành phố lên đèn
Nơi nhà bạn để mừng ngày sinh nhật
Thật bất ngờ lúc em vừa xuất hiện
Tôi chao đảo như trời giông sấm sét
Và từ đó đời tôi bươc sang trang
Lòng nặng trĩu ,nhớ em, người mới gặp
 
 
 
T.T.. 22/3/2008
 
 Ô CỬA


              Tôi như người thợ vụng xây nhà
              Lỡ dựng bức tường chắn ngang hướng gió
              Em đã đến, em là ô cửa trổ
              Một phương trời lồng lộng đến cùng tôi. 
 
 - Vivilan-
        

Em như vệt sáng sao rơi

Bâng khuâng tôi đứng giữa trời ngước lên
Ô kìa ! có phải là em
Mà sao trong trái tim tôi rối bời
 
T.T.K.9.12.2008
 
Đêm đêm em tỏa rạng ngời
Soi đôi mắt biếc cho đời ai tươi!
Cho môi ai nở nụ cười
Cho tình đượm thắm xuân thời thêm xuân!
-sd-

Em là ô cửa nhỏ xinh
Anh là tia nắng lung linh rọi vào
Đắm say hạnh phúc ngọt ngào
Càng nồng thắm chẳng khi nào nhạt phai
ATT
ThanhThanhKhiet 11.12.2008 22:45:47 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: vivilan


GẶP GỠ   
 
Tôi gặp em khi thành phố lên đèn
Nơi nhà bạn để mừng ngày sinh nhật
Thật bất ngờ lúc em vừa xuất hiện
Tôi chao đảo như trời giông sấm sét
Và từ đó đời tôi bươc sang trang
Lòng nặng trĩu ,nhớ em, người mới gặp
 
 
 
T.T.. 22/3/2008
 
 Ô CỬA


             Tôi như người thợ vụng xây nhà
             Lỡ dựng bức tường chắn ngang hướng gió
             Em đã đến, em là ô cửa trổ
             Một phương trời lồng lộng đến cùng tôi. 

 - Vivilan-
        

Em như vệt sáng sao rơi

Bâng khuâng tôi đứng giữa trời ngước lên
Ô kìa ! có phải là em
Mà sao trong trái tim tôi rối bời
 
T.T.K.9.12.2008
 
Đêm đêm em tỏa rạng ngời
Soi đôi mắt biếc cho đời ai tươi!
Cho môi ai nở nụ cười
Cho tình đượm thắm xuân thời thêm xuân!
-sd-

Em là ô cửa nhỏ xinh
Anh là tia nắng lung linh rọi vào
Đắm say hạnh phúc ngọt ngào
Càng nồng thắm chẳng khi nào nhạt phai
ATT

 
Em là tờ giấy trắng tinh
Để anh viết trọn cuộc tình đắm say
Dòng thơ anh viết hôm nay
Để em cất giữ ngày ngày nhớ anh
 
T.T.K.11.12.2008
nguyễn thế duyên 11.12.2008 23:45:32 (permalink)
0

Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng

Môi em
mở cánh phớt hồng

Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào

T.T.K.10.12.2008

 
Bài thơ hay quá,giản dị mà ngọt ngào. Thử họa với cô bạn một bài không biết có xứng với bài này không
 
Nụ hồng môi em
 
Môi em là cánh hồng
Hương em là hương hoa
Lạc bước vào vườn ấy
Chẳng bao giờ muốn ra
 
Thiên đường đâu có xa
Một nụ hồng mở cánh
Hương say bay trong mộng
Tình yêu dâng chơi vơi
 
Bài thơ không đạt. Đành chịu vậy.
ThanhThanhKhiet 12.12.2008 07:39:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hoa Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng

Môi em
mở cánh phớt hồng

Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào

T.T.K.10.12.2008

Bài thơ hay quá,giản dị mà ngọt ngào. Thử họa với cô bạn một bài không biết có xứng với bài này không

Nụ hồng môi em

Môi em là cánh hồng
Hương em là hương hoa
Lạc bước vào vườn ấy
Chẳng bao giờ muốn ra

Thiên đường đâu có xa
Một nụ hồng mở cánh
Hương say bay trong mộng
Tình yêu dâng chơi vơi


Nguyễn thế duyên

Bài thơ không đạt. Đành chịu vậy.
----------------

Chào bạn nguyễn thế duyên ! Sao hôm nay "thầy " lại khiêm tốn thế làm "học trò" lo sợ đấy !!!!xin cho hai chữ bình yên
 
 
Mộng thiên thai
 
Thiên đường ở trong ta
Vui với điều đang có
Không tranh đoạt hơn thua
Đời sẽ ngát hương hoa
 
          *** 

Ngày nụ hồng mở cánh
E ấp dáng trang đài
Ngỡ ngàng duyên sắc thắm
Đưa mộng vào thiên thai
 
T.T.K.12.12.2008




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 09:39:23 bởi ThanhThanhKhiet >
Mùa Đông Lạnh 12.12.2008 07:54:31 (permalink)
0
 
 
Bao giờ ? ...
 
Bao giờ tan những giấc mơ
Bao giờ trang thơ đón vần thơ anh
Phải chăng có giấc mơ xanh
Vậy thì em sẽ phải mơ rất nhiều
Bao giờ niềm muốn tiêu điều
Lòng vừa gật đấy _ mà lòng đã đau
Bao giờ đã hết vương sầu
In vào tim thắt bàng hoàng bấy lâu
 
Muộn rồi em còn đi đâu
Chân bước trên phố _ lòng đau _ giọt buồn
Em đang hồn nhiên vui đùa
Lòng đau để lại tim em bao giờ
Còn lưu _ còn giữ _ còn ở
Anh ra đi cùng năm tháng ... vần thơ
 
                                        P.P.Linh
ThanhThanhKhiet 12.12.2008 15:59:14 (permalink)
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
Bao giờ ? ...
 
Bao giờ tan những giấc mơ
Bao giờ trang thơ đón vần thơ anh
Phải chăng có giấc mơ xanh
Vậy thì em sẽ phải mơ rất nhiều
Bao giờ niềm muốn tiêu điều
Lòng vừa gật đấy _ mà lòng đã đau
Bao giờ đã hết vương sầu
In vào tim thắt bàng hoàng bấy lâu
 
Muộn rồi em còn đi đâu
Chân bước trên phố _ lòng đau _ giọt buồn
Em đang hồn nhiên vui đùa
Lòng đau để lại tim em bao giờ
Còn lưu _ còn giữ _ còn ở
Anh ra đi cùng năm tháng ... vần thơ
 
                                        P.P.Linh

 
Anh viết cho em dòng thơ xanh
Như lá trên cành sinh nụ biếc
Để cho em có giấc mơ lành
Anh sẽ viết mãi dòng thơ xanh
 
Em hãy mơ và mơ thật nhiều
Dòng thơ anh - em hãy gối đầu
Giấc ngọt lành em cười trong mộng
Niềm vui thơm ngát một chữ yêu!
 
T.T.K.12.12.2008
Đình Thế 12.12.2008 21:21:57 (permalink)
0

Vầng trăng mờ khuyết đã rơi rơi
Mặt hồ đen thẫm nhấn chìm rồi
Ánh chiếu long lanh đâu còn sáng
Thôi đành an phận để đời trôi…
 
T.T.K.11.12.2008

Thân ta cũng mệt mỏi rồi
mượn vần thơ để cuộc đời vui hơn
Mong ai đừng có dỗi hờn
Bận lòng nhau, nỗi cô đơn thêm nhiều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay....
               ĐT
anhtrangthu 12.12.2008 22:55:53 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hoa Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng

Môi em
mở cánh phớt hồng

Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào

T.T.K.10.12.2008

Bài thơ hay quá,giản dị mà ngọt ngào. Thử họa với cô bạn một bài không biết có xứng với bài này không

Nụ hồng môi em

Môi em là cánh hồng
Hương em là hương hoa
Lạc bước vào vườn ấy
Chẳng bao giờ muốn ra

Thiên đường đâu có xa
Một nụ hồng mở cánh
Hương say bay trong mộng
Tình yêu dâng chơi vơi


Nguyễn thế duyên

Bài thơ không đạt. Đành chịu vậy.
----------------

Chào bạn nguyễn thế duyên ! Sao hôm nay "thầy " lại khiêm tốn thế làm "học trò" lo sợ đấy !!!!xin cho hai chữ bình yên
 
 
Mộng thiên thai
 
Thiên đường ở trong ta
Vui với điều đang có
Không tranh đoạt hơn thua
Đời sẽ ngát hương hoa
 
         *** 

Ngày nụ hồng mở cánh
E ấp dáng trang đài
Ngỡ ngàng duyên sắc thắm
Đưa mộng vào thiên thai
 
T.T.K.12.12.2008


Vườn Hồng em thơm ngát
Anh đừng ngoài anh trông
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh ước là tia nắng...
ATT



ThanhThanhKhiet 13.12.2008 08:40:40 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Hoa Hồng
-----------
Vườn em
mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng

Môi em
mở cánh phớt hồng

Hương say
Thơm ngát tầng không
ngọt ngào

T.T.K.10.12.2008

Bài thơ hay quá,giản dị mà ngọt ngào. Thử họa với cô bạn một bài không biết có xứng với bài này không

Nụ hồng môi em

Môi em là cánh hồng
Hương em là hương hoa
Lạc bước vào vườn ấy
Chẳng bao giờ muốn ra

Thiên đường đâu có xa
Một nụ hồng mở cánh
Hương say bay trong mộng
Tình yêu dâng chơi vơi


Nguyễn thế duyên

Bài thơ không đạt. Đành chịu vậy.
----------------

Chào bạn nguyễn thế duyên ! Sao hôm nay "thầy " lại khiêm tốn thế làm "học trò" lo sợ đấy !!!!xin cho hai chữ bình yên
 
 
Mộng thiên thai
 
Thiên đường ở trong ta
Vui với điều đang có
Không tranh đoạt hơn thua
Đời sẽ ngát hương hoa
 
        *** 

Ngày nụ hồng mở cánh
E ấp dáng trang đài
Ngỡ ngàng duyên sắc thắm
Đưa mộng vào thiên thai
 
T.T.K.12.12.2008


Vườn Hồng em thơm ngát
Anh đừng ngoài anh trông
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh ước là tia nắng...
ATT



Em hãy là trăng sáng
Trải lung linh ánh vàng
Tròn đẹp giữa đêm rằm
Để hồn anh say đắm.....
 
T.T.K.13.12.2008
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 202 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9