Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 202 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.12.2008 08:53:40 (permalink)
0
 
Ngự trị
 -----
Đền thiêng nơi ngự trị
Một trái tim tuyệt vời
Hồn em vào nghỉ ngơi
Mặc ngoài trời giông bão
 
Mỗi khi em bước vào
Thiêng đàng của em đó
Sóng lòng em xôn xao
Uống tình yêu ngọt ngào
 
Anh nắm chặt bàn tay
Truyền cho em sức mạnh
Truyền cho em hương say
Hồn ta bay ngất ngây
 
Em nhìn trời xanh biếc
Em nhìn đất mênh mang
Cỏ cây cũng mơ màng
Sẻ chia cùng em đấy
 
Em sẽ mãi hát vang
Bản tình ca cao vút
Cho Vọng khắp trần gian
Với cây đàn tình ái
 
T.T.K.13.12.2008
ThanhThanhKhiet 13.12.2008 16:18:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Vầng trăng mờ khuyết đã rơi rơi
Mặt hồ đen thẫm nhấn chìm rồi
Ánh chiếu long lanh đâu còn sáng
Thôi đành an phận để đời trôi…
 
T.T.K.11.12.2008

Thân ta cũng mệt mỏi rồi
mượn vần thơ để cuộc đời vui hơn
Mong ai đừng có dỗi hờn
Bận lòng nhau, nỗi cô đơn thêm nhiều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay....
               ĐT

 
 
Nghe như một chút đắng cay
Niềm vui chưa đến ,Chia tay gấp rồi
Dòng thơ sẻ giấy rách đôi
Nỗi buồn viết mãi những lời xót đau
Xin đừng ôm mãi u sầu
Để thơ nghẹn chữ - mà rầu lòng nhau
 
T.T.K.13.12.2008
 
SĨ ĐOAN 15.12.2008 10:18:45 (permalink)
0
Vườn Hồng em thơm ngát
Anh đừng ngoài anh trông
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh ước là tia nắng...
ATT



Em hãy là trăng sáng
Trải lung linh ánh vàng
Tròn đẹp giữa đêm rằm
Để hồn anh say đắm...

 T.T.K.13.12.2008

Ai là ánh trăng thu?
Tỏa mầu thật tinh Khiết!
Lòng tôi mến da diết
Đắm chìm cõi mộng mơ!
-sd-

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 10:20:36 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.12.2008 10:24:16 (permalink)
0
Hoa Hồng
----------- 
Vườn em
mở lối anh vào
 
Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng
 
Môi em
mở cánh phớt hồng
 
Hương say
 Thơm ngát tầng không
 ngọt ngào !
 
T.T.K.10.12.2008  

 
 
Chao ôi!
Vườn đẹp xinh xinh
 
Sắc hoa rực rỡ
Hữu tình chao nghiêng
 
Nhìn hoa
Ta thấy phát nghiền
 
Đưa tay
nâng cánh- sợ phiền
gió lay!
 
-sd-


ThanhThanhKhiet 15.12.2008 13:54:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vườn Hồng em thơm ngát
Anh đừng ngoài anh trông
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh ước là tia nắng...
ATT



Em hãy là trăng sáng
Trải lung linh ánh vàng
Tròn đẹp giữa đêm rằm
Để hồn anh say đắm...

 T.T.K.13.12.2008

Ai là ánh trăng thu?
Tỏa mầu thật tinh Khiết!
Lòng tôi mến da diết
Đắm chìm cõi mộng mơ!
-sd-

 
Trăng thu tên gọi chị Hằng
Đêm thu rọi xuống ánh vàng muôn nơi
Không riêng gì bạn hay tôi
Muôn người như một đều ngồi ngắm trăng
 
T.T.K.15.12.2008

vivilan 15.12.2008 17:49:15 (permalink)
0
 
 
Sóng long lanh, nến lung linh
Nguồn thơ không cạn bởi tình bốn phương...
 
  Đó là hai câu thơ ngẫu hứng khi xem trang TTK. Xin chúc vui, khoẻ! 
ThanhThanhKhiet 15.12.2008 18:01:10 (permalink)
0

Trích đoạn: vivilan



Sóng long lanh, nến lung linh
Nguồn thơ không cạn bởi tình bốn phương...

Đó là hai câu thơ ngẫu hứng khi xem trang TTK. Xin chúc vui, khoẻ! 
--------------
 
Mắt xa xăm, tình vấn vương
Dòng thơ tuôn chảy nẻo đường thâm giao
-sd-

Gió reo nghiêng cánh hoa chao
Hương bay lan rộng ngát vào hư không

-dc-
 
 
Năm châu bốn biển tụ về
Áng thơ trao đổi tràn trề tinh thâm
 
T.T.K.17.12.2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 10:45:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 15.12.2008 23:55:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ
Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang dưới sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh... 
                         TT.K.15.12.2008

Hoà cùng
Sông theo ra biển lớn
Hoà cùng sóng bạc đầu
Em theo anh khắp nẻo
Gieo neo có sá gì
Mất dạng rồi bóng lẻ
Còn em và anh yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ kém 10 phút, 15/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A780DF18DA06410BA5052632BB5ED215.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 23:58:41 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.12.2008 21:33:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang dưới sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh... 
                         TT.K.15.12.2008

Hoà cùng
Sông theo ra biển lớn
Hoà cùng sóng bạc đầu
Em theo anh khắp nẻo
Gieo neo có sá gì
Mất dạng rồi bóng lẻ
Còn em và anh yêu...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                0 giờ kém 10 phút, 15/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A780DF18DA06410BA5052632BB5ED215.gif[/image]

Sông xanh
 
Em là dòng sông xanh
Theo anh ra biển lớn
Gặp núi đá gập gềnh
Nứơc em hoà theo sóng
 
Đổ mãi vào tình anh
Vẫn nguyên là sông xanh
Cho thuyền anh nhẹ lướt
Trong gió lặng yên lành
 
T.T.K.16.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5FF6D4B7A6894BEFBCDCC5BDBBC9B299.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 22:38:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 17.12.2008 09:38:51 (permalink)
0
 

Trích đoạn: vivilan



Sóng long lanh, nến lung linh
Nguồn thơ không cạn bởi tình bốn phương...

 
.........................................................
 
Mắt xa xăm, tình vấn vương
Dòng thơ tuôn chảy nẻo đường thâm giao
-sd-
docan0809 17.12.2008 09:54:30 (permalink)
0
Sóng long lanh, nến lung linh
Nguồn thơ không cạn bởi tình bốn phương...


.........................................................

Mắt xa xăm, tình vấn vương
Dòng thơ tuôn chảy nẻo đường thâm giao
-sd-

Gió reo nghiêng cánh hoa chao
Hương bay lan rộng ngát vào hư không
-dc-

ThanhThanhKhiet 17.12.2008 10:52:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: vivilan



Sóng long lanh, nến lung linh
Nguồn thơ không cạn bởi tình bốn phương...

Đó là hai câu thơ ngẫu hứng khi xem trang TTK. Xin chúc vui, khoẻ! 
--------------
Reo vui ngọn nến lung linh
Toả hồng ánh sáng cho mình thả thơ...
 
T.T.K.17.12.2008
 
Mắt xa xăm, tình vấn vương
Dòng thơ tuôn chảy nẻo đường thâm giao
-sd-

Gió reo nghiêng cánh hoa chao
Hương bay lan rộng ngát vào hư không

-dc-
 
 
Năm châu bốn biển tụ về
Áng thơ trao đổi tràn trề tinh thâm
 
T.T.K.17.12.2008



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D49F66E4ECF348948632D20A35CC150E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 10:57:22 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 17.12.2008 22:42:08 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thành dũng

GẶP LẠI EM
 
  ( Tặng T )

 Trái tim tôi
Hóa đá
Đã lâu rồi!
Gặp em
Bỗng
Nói cười trở lại...
 
Cây thương nhớ
Trong lòng tôi
Kết trái
Trái cuối mùa này
Xin hái 
Tặng em yêu.

nguyễn thành dũng
 
Đồng hương ơi ! bài này ngồ ngộ TTK vào hoạ với đồng hương nè.Chúc vui và an hoà nhé
 
Em
 
Em vào
 gõ cửa
 trái tim anh
Từ ngày cây trái
 vẫn còn xanh
 
Hồn anh
giá lạnh
 như núi đá
Quả cuối mùa
Quen -  lạ
 ngọt không anh?
 
T.T.K.16.12.2008
ThanhThanhKhiet 18.12.2008 12:40:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: CTT

Đối !!!
 
Ta vẫn ngồi bên nhau
Cùng chung bàn của nhóm
Anh vẫn ngồi đối em
Mắt hững hờ đom đóm
 
Nhìn em như xa lạ
Để tình ta bơ vơ
Ôi ánh mắt băng giá
Em quay đi thẩn thờ
 
Nén đau ta nâng chén
Mượn men cay lãng quên
Xin đừng nhìn nhau nữa
Dẫu vẫn ngồi đối nhau
Chân Trời Tím
 

Lâu rồi kg ghé CTT.Bạn vẫn khoả chứ? Chúc mùa giáng sinh vui nhé
Nhìn
 
Nếu giây nào bất chợt
Bốn mắt ta gặp nhau
Tìm một vùng tha thiết
Kiếm mãi chẳng thấy đâu
 
Mắt em đọng  u sầu
Mắt anh trong lạnh giá
Bốn mắt ta gặp nhau
Em rơi những hạt châu
 
Tim em muốn nén đau
Quay nhìn đi nơi khác
Mong từ đây về sau
Bốn mắt đừng gặp nhau
 
Ta coi như xa lạ
 
T.T.K.18.12.2008

 





Đính kèm (1)

CTT 18.12.2008 12:59:31 (permalink)
0
Trả !!!
 
Nợ duyên bao kiếp nay em trả
Gộp chung một mối cõi  nẻo này
Nợ trần ..nợ anh ..bao là đủ
Được trả một kiếp thế mà hay
 
Trả xong xin hãy đường ai bước
Đừng ghé tim em hẹn kiếp sau
Phù sinh mê mãi đành lỗi hẹn
Sợ dây tương đồng chẳng còn đâu
 
Chân Trời Tím.sg 18/12/2008
Tặng TTK nè...

 

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 202 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9