Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 202 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
vithong 23.12.2008 20:46:31 (permalink)
0


NHÂN NGÀY NOEL VÀ TẾT DL,CHÚC TK NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY...
VT


ThanhThanhKhiet 24.12.2008 19:31:36 (permalink)
0
Lặng im
 
Sao anh nỡ lặng im
Làm tim em chết lặng
Uống giọt tình mặn đắng
Nước mắt em rơi rơi…
 
Đêm nay chúa ra đời
Niềm vui với bao người
Riêng em ngồi đây khóc
Giọt đắng mãi rơi rơi
 
Anh ơi bao tháng trời
Hồn em luôn reo vui
Ngủ vùi trong tình ấm
Lòng nao nức rạng ngời
 
Anh ơi ! bao mong đợi
Mùa xuân đã mỉm cười
Sao anh để em khóc
Nước mắt mặn rơi rơi
 
Hãy cho em nụ cười
Rộng lòng với em nhé
Hãy trả em niềm vui
Lỗi em đã biết rồi…
 
Tình yêu của em ơi!
 
T.T.K.24.12.2008
Đêm giáng sinh
 
ThanhThanhKhiet 25.12.2008 09:14:19 (permalink)
0
          Buồn vui
 
Bình minh 
Trở gió 
vui rồi
Bởi em nhận được...
mấy lời nhớ thương
Đêm đông
trời thả
đầy sương
Sáng nay
chim hót
bên vườn
nắng reo
Thiêng liêng
hai chữ Tình yêu
Buồn vui mở lối 
chiều theo lòng mình
 
T.T.K.25.12.2008
 
Người lính 25.12.2008 10:19:47 (permalink)
0

















Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



          Buồn vui
 
Bình minh 
Trở gió 
vui rồi
Bởi em nhận được...
mấy lời nhớ thương
Đêm đông
trời thả
đầy sương
Sáng nay
chim hót
bên vườn
nắng reo
Thiêng liêng
hai chữ Tình yêu
Buồn vui mở lối 
chiều theo lòng mình
 
T.T.K.25.12.2008




NL mến chào thi hữu!
Đọc BUỒN VUI thấy hay hay, ngồ ngộ, lòa lọa - nói chung là... THÍCH.
Tuy không được mời trà nhưng vẫn gởi quà tặng thi hữu.
Đó... một CON CÓC XANH bự chát!



Người lính
GẦN XA

Gần nhau
em nở nụ cười
đồng tiền
má lúm
rối bời
trong anh...
Xa nhau
tim hỡi sao đành
một trời
thương nhớ
để dành
bấy lâu...
Gần nhau
hít thở

thật sâu...
Xa nhau một khắc
cồn cào
ngẩn ngơ…


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 11:01:39 bởi Người lính >
ThanhThanhKhiet 25.12.2008 10:49:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính














          Buồn vui
 
Bình minh 
Trở gió 
vui rồi
Bởi em nhận được...
mấy lời nhớ thương
Đêm đông
trời thả
đầy sương
Sáng nay
chim hót
bên vườn
nắng reo
Thiêng liêng
hai chữ Tình yêu
Buồn vui mở lối 
chiều theo lòng mình
 
T.T.K.25.12.2008

NL mến chào thi hữu!
Đọc BUỒN VUI thấy hay hay, ngồ ngộ, lòa lọa - nói chung là... THÍCH.
Tuy không được mời trà nhưng vẫn gởi quà tặng thi hữu.
Đó... một CON CÓC XANH bự chát!



Người lính

GẦN XA

Gần nhau
em nở nụ cười
đồng tiền
má lúm
rối bời
tim anh...
Xa nhau
tim hỡi sao đành
một trời
thương nhớ
để dành
bấy lâu...
Gần nhau
muốn ở thật lâu...
Xa nhau một khắc
cồn cào
ngẩn ngơ…



Nhớ
Những lá thư
 không làm vơi thương nhớ
Chưa chia tay
 đã sợ nhớ nhung rồi
Tựa vai nhau
 thời gian trôi nhanh thế
KHi xa nhau
 trời đất cũng sụt sùi…
       T.T.K.25.12.2008
Thân chào NL. Cám ơn NL đã ghé thăm.TTK Cám ơn món quà của thi hữu nhé.Rất hân hạnh đón tiếp

ThanhThanhKhiet 26.12.2008 08:15:17 (permalink)
0
Mây đen
 

Một vùng mây thẫm chân trời

Làm  em ngơ ngác bồi hồi lo âu

 

Từ trong tiềm thức ẩn sâu

Hình như thấp thoáng dấu sầu…chia ly

 

 Tắc đường lời nhắn gửi đi

Hồi âm lạnh ngắt từ khi…đông về 

Nhớ thương thấp thỏm lệ nhoè

Sợ anh lạc lối đường về tình em

 

Chân trời ngập nước mây đen

Bao giờ cho ánh nắng lên …anh về

 
T.T.K.26.12.2008
 

.

Trần Trung Dũng 26.12.2008 14:48:20 (permalink)
0
Gặp lại
 
Đông sắp qua mùa xuân gõ cửa
Hoa ngát hương thắp lửa trong anh.
Chồi non đón nắng mai xanh
Suối nhỏ róc rách uốn quanh lưng đồi.
Se se lạnh sương rơi ngọn cỏ
Xào xạc đưa làn gió rung cây.
Chọn ngày anh ghé em đây
Sông xưa bến cũ có ngày nào quên.
 
TrầnTrungDũng
ThanhThanhKhiet 26.12.2008 16:51:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Gặp lại
 
Đông sắp qua mùa xuân gõ cửa
Hoa ngát hương thắp lửa trong anh.
Chồi non đón nắng mai xanh
Suối nhỏ róc rách uốn quanh lưng đồi.
Se se lạnh sương rơi ngọn cỏ
Xào xạc đưa làn gió rung cây.
Chọn ngày anh ghé em đây
Sông xưa bến cũ có ngày nào quên.
 
TrầnTrungDũng
 
TTD thân mến. cám ơn bạn đã ghé thăm TTK


Mùa xuân
 
Xuân về trở lại bến xưa
Hoàng hôn đã tím thuyền vừa cắm neo
Tháng ngày trôi dạt cánh bèo
Vẫn đầy thương nhớ , vẫn nhiều đợi trông
Duyên xưa chẳng thắm chỉ hồng
Trở về xin tạc tấm lòng tâm giao
Bạn thơ ta hãy đổi trao
Dòng thơ san sẻ cho nhau ngọt bùi
 
T.T.K.26.12.2008

nguyễn thế duyên 26.12.2008 23:24:42 (permalink)
0

Mây đen

Một vùng mây thẫm chân trời
Làm em ngơ ngác bồi hồi lo âu

Từ trong tiềm thức ẩn sâu
Hình như thấp thoáng dấu sầu…chia ly

Tắc đường lời nhắn gửi đi
Hồi âm lạnh ngắt từ khi…đông về
Nhớ thương thấp thỏm lệ nhoè
Sợ anh lạc lối đường về tình em

Chân trời ngập nước mây đen
Bao giờ cho ánh nắng lên …anh về

T.T.K.26.12.2008

 
     Hai trạng thái lặng im
Kẻ không yêu, chẳng có gì để nói
Nên suốt đời em thấy họ lặng câm
Còn với anh
     Tình yêu quá mênh mông
Yêu nhiều quá. Biết nói gì được nhỉ?
 
Một giọng nói
Một nụ cười
Một cái nguýt dài
làm anh thấy nhớ
chao ôi ngôn ngữ
Sao bỗng nghèo nàn trước mối tình anh
 
Anh đành lặng im
Cái im lặng trước một cơn bão nổi
Một đợt sóng thần đang bùng lên dữ dội
Ném cuộc đời anh vào vòng tay em
 
Lặng im
Cái lặng im dữ dội
Cơn bão tình đang tới
Sau phút lặng im đến nghẹn thở trong đời
 
Họa với cô bạn một bài. Chẳng biết đám mây đen của cô bạn có nổi một tình cảm mãnh liệt như tôi không?Cẩn thận đấy mây đen là hay có bão lắm. Khéo không cô bạn bị cơn bão ấy cuốn đi thì tôi biết lấy ai để họa thơ đây
Lê Thị Như Hằng 27.12.2008 09:39:22 (permalink)
0
                             
                                       Vay nợ
 
                                        Có những mất mát có thể quên
                                 Những tình cảm cũng có ngày nguôi nhớ
                                       Em vẫn ở giữa cuộc đời vương nợ
                                         Hãy cho em vay một chữ tình...
 
                                                                                 Phong Linh
ThanhThanhKhiet 27.12.2008 11:42:25 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                             
                                       Vay nợ
 
                                        Có những mất mát có thể quên
                                 Những tình cảm cũng có ngày nguôi nhớ
                                       Em vẫn ở giữa cuộc đời vương nợ
                                         Hãy cho em vay một chữ tình...
 
                                                                                 Phong Linh

 
Chữ tình không mượn cũng chẳng vay
Chỉ tặng cho nhau trái tim say
Khi tình theo gió bay đi mất
Rỉ máu tim đau mãi sau này...
 
T.T.K.27.12.2008
ThanhThanhKhiet 27.12.2008 20:16:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Mây đen

Một vùng mây thẫm chân trời
Làm em ngơ ngác bồi hồi lo âu

Từ trong tiềm thức ẩn sâu
Hình như thấp thoáng dấu sầu…chia ly

Tắc đường lời nhắn gửi đi
Hồi âm lạnh ngắt từ khi…đông về
Nhớ thương thấp thỏm lệ nhoè
Sợ anh lạc lối đường về tình em

Chân trời ngập nước mây đen
Bao giờ cho ánh nắng lên …anh về

T.T.K.26.12.2008


    Hai trạng thái lặng im

 
Kẻ không yêu, chẳng có gì để nói
Nên suốt đời em thấy họ lặng câm
Còn với anh
     Tình yêu quá mênh mông
Yêu nhiều quá. Biết nói gì được nhỉ?
 
Một giọng nói
Một nụ cười
Một cái nguýt dài
làm anh thấy nhớ
chao ôi ngôn ngữ
Sao bỗng nghèo nàn trước mối tình anh
 
Anh đành lặng im
Cái im lặng trước một cơn bão nổi
Một đợt sóng thần đang bùng lên dữ dội
Ném cuộc đời anh vào vòng tay em
 
Lặng im
Cái lặng im dữ dội
Cơn bão tình đang tới
Sau phút lặng im đến nghẹn thở trong đời
 
Họa với cô bạn một bài. Chẳng biết đám mây đen của cô bạn có nổi một tình cảm mãnh liệt như tôi không?Cẩn thận đấy mây đen là hay có bão lắm. Khéo không cô bạn bị cơn bão ấy cuốn đi thì tôi biết lấy ai để họa thơ đây

 
Chào bạn NTD cám ơn bạn đã cảnh báoMhưng nếu TTK bị gió cuốn đi thì bạn còn bao nhiêu thi nữ để hoạ thơ mà ,xin đừng nói thế dẽ xa nhau đấy
 
Bão biển
 
Biển xanh bỗng thét gào
Ào ạt sóng  dâng cao
Giống tình anh  giông  bão
Chỉ muốn cuốn em vào
 
Em như bờ cát vàng
Chế ngự đươc hoang mang
Dựa  vào lòng đất mẹ
 Mặc cho sóng dâng tràn
 
Nắng về xua mây tan
Giông bão của tình anh
Bay theo mây và gió
Biển xanh lại bình yên
 
 
Em không sợ giông gió
Em không sợ mây đen
Em chỉ sợ tình anh
Em biến thành bão tố…
 
T.T.K.27.12.2008
 
ThanhThanhKhiet 28.12.2008 21:25:06 (permalink)
0
Then Cửa Tim Anh !!!
 
Tim anh cửa đóng cài then
Chẳng còn kẻ hở để em lạc vào
Phải chi ta chẳng lạc loài
Ước cho then cửa khép hờ lã lơi
Thầm thì em ước ngu ngơ
Lạc vào kẻ hở đường ra chẳng tìm
Âm thầm em trốn lim dim
Ngất ngây xây mộng con tim chúng mình
Chân Trời Tím....
 
 

Ngẫu hứng
 
Em như sao sáng  trời cao
Anh là hạt bụi ném vào trần gian
Ngút ngàn xa tít mênh mang
Khác nhau mà vẫn ngàn ngàn chờ trông…
Bao giờ em thả chỉ hồng
Kéo anh lên chốn tầng không tương phùng
Sao em toả sáng lạ lùng
Trái tim khép cửa anh không lối vào
Cầu mong sang một kiếp nào
Bích câu kỳ ngộ - anh trao bụi trần
 
T.T.K.28.12.2008


ThanhThanhKhiet 29.12.2008 19:01:56 (permalink)
0
 
Gửi gió
 
        Bâng khuâng đứng tựa bên rèm
Thoáng nghe như cánh gió mềm qua song
 
    Dịu dàng thả chút hương nồng
Ửng thêm má thắm môi hồng ấp e
 
        Phải chăng cánh nhạn xa kia
Cuối phương trời - gió mang về trao yêu
 
           Nắng phai vội vã vào chiều
Từng đêm nao nức thật nhiều mộng mơ
 
      Thuỵ miên em viết dòng thơ
Gửi theo hướng gió đợi chờ …hồi âm
 
T.T.K.29.12.2008
 

            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 06:38:02 bởi ThanhThanhKhiet >
ChuleHuong 30.12.2008 06:26:08 (permalink)
0

 
Gửi gió
 
Bâng khuâng đứng tựa bên rèm
Thoáng nghe như cánh gió mềm qua song
 
Dịu dàng thả chút hương nồng
Ửng thêm má thắm môi hồng ấp e
 
Phải chăng cánh nhạn xa kia
Cuối phương trời - gió mang về trao yêu
 
Nắng phai vội vã vào chiều
Từng đêm nao nức thật nhiều mộng mơ
 
Thuỵ miên em viết dòng thơ
Gửi theo hướng gió đợi chờ …hồi âm
 
T.T.K.29.12.2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 06:57:30 bởi ChuleHuong >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 202 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9