Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 202 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 30.12.2008 08:35:32 (permalink)
0
Mùa xuân
 
Xuân về trở lại bến xưa
Hoàng hôn đã tím thuyền vừa cắm neo
Tháng ngày trôi dạt cánh bèo
Vẫn đầy thương nhớ , vẫn nhiều đợi trông
Duyên xưa chẳng thắm chỉ hồng
Trở về xin tạc tấm lòng tâm giao
Bạn thơ ta hãy đổi trao
Dòng thơ san sẻ cho nhau ngọt bùi
 
T.T.K.26.12.2008


Mưa Bụi
 
Mưa bụi giăng đầy xanh thảm cỏ
Hoa ngát hương đua nở đón xuân.
Làm hồn người cứ lâng lâng
Mừng vui năm mới trào dâng trong lòng.
Em đã đến dòng sông tha thiết
Đưa thuyền về lưu luyến bến xưa.
Ngọt ngào ru tiếng ầu ơ
Thanh bình thôn xóm lời thơ đậm đà.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:23:23 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 30.12.2008 19:10:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mùa xuân
 
Xuân về trở lại bến xưa
Hoàng hôn đã tím thuyền vừa cắm neo
Tháng ngày trôi dạt cánh bèo
Vẫn đầy thương nhớ , vẫn nhiều đợi trông
Duyên xưa chẳng thắm chỉ hồng
Trở về xin tạc tấm lòng tâm giao
Bạn thơ ta hãy đổi trao
Dòng thơ san sẻ cho nhau ngọt bùi
 
T.T.K.26.12.2008


Mưa Bụi
 
Mưa bụi giăng đầy xanh thảm cỏ
Hoa ngát hương đua nở đón xuân.
Làm hồn người cứ lâng lâng
Mừng vui năm mới trào dâng trong lòng.
Em đã đến dòng sông tha thiết
Đưa thuyền về lưu luyến bến xưa.
Ngọt ngào ru tiếng ầu ơ
Thanh bình thôn xóm lời thơ đậm đà.
 
TrungDũng



Chúc bạn
 
Ngọt ngào ru tiếng ầu ơ
Thanh bình thôn xóm lời thơ đậm đà “TD”
Mùa xuân Thắm đậm hương hoa
Cháu con tụ họp nhà nhà đông vui
Mượn thơ gửi chúc mấy lời
An khang thịnh vượng muôn đời tử tôn
 
T.T.K.30.12.2008




Đính kèm (1)

ThanhThanhKhiet 30.12.2008 22:29:39 (permalink)
0
Tại sao?
 
Xuân về
 cành biếc
đâm chồi
Nắng xuân từng hạt
 gieo - rơi bên thềm
Đổ ly xa xót
 đầy thêm
Cho mùa xuân thắm
trong em
 héo dần
Hoa xuân
 bừng nở
 bạt ngàn
Tình ai sao nỡ
 gẫy cành đang xanh
Lòng em
nặng kiếp
con tằm
Rơi vào lạc né
vẫn nằm chăng tơ
Hồn em cứ thả bơ vơ
Duyên xuân nhạt nắng
- còn chờ đợi chi
Mùa xuân
nao nức ngoài kia
Tưới vào buồn tủi
 luỵ bi phận mình…
 
T.T.K.30.12.2008
SĨ ĐOAN 31.12.2008 19:48:47 (permalink)
0
  Buồn vui 
Bình minh 
Trở gió 
vui rồi
Bởi em nhận được...
mấy lời nhớ thương
Đêm đông
trời thả
đầy sương
Sáng nay
chim hót
bên vườn
nắng reo
Thiêng liêng
hai chữ Tình yêu
Buồn vui mở lối 
chiều theo lòng mình
 
T.T.K.25.12.2008

Hoàng hôn
gió thổi
bên đồi
Ta nghe thanh thản

bồi hồi nhớ ai!
Hoàng hôn

gió thoáng
bên tai
Lá rơi rào rạt

như ai thầm thì
Hoàng hôn

ta đủ
kiên trì
Đợi hương lúa mới

đến kì gặt bông.
-sd-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 19:50:10 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 31.12.2008 19:58:45 (permalink)
0
 
Lặng im
 
Sao anh nỡ lặng im
Làm tim em chết lặng
Uống giọt tình mặn đắng
Nước mắt em rơi rơi…
 
Đêm nay chúa ra đời
Niềm vui với bao người
Riêng em ngồi đây khóc
Giọt đắng mãi rơi rơi
 
Anh ơi bao tháng trời
Hồn em luôn reo vui
Ngủ vùi trong tình ấm
Lòng nao nức rạng ngời
 
Anh ơi ! Bao mong đợi
Mùa xuân đã mỉm cười
Sao anh để em khóc
Nước mắt mặn rơi rơi
 
Hãy cho em nụ cười
Rộng lòng với em nhé
Hãy trả em niềm vui
Lỗi em đã biết rồi…
 
Tình yêu của em ơi!
 
T.T.K.24.12.2008
Đêm giáng sinh

Nín đi em- đừng khóc!
Làm tim ai đau xót!
Làm tim ai giật thót
Cùng tháng ngày chơi vơi!!!
 
Mùa xuân đã đến rồi
Và lòng ai bồi hồi
Dạ nao nao đứng ngồi...
Hồn gửi tận xa xôi!!!
-sd-
ThanhThanhKhiet 01.01.2009 17:33:12 (permalink)
0
Cung chúc tân xuân 2009
***********


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2B296A41C8914B2E80DB39DC4DE5945D.jpg[/image]
Attached Image(s)
bietaiaibiet 01.01.2009 18:42:48 (permalink)
0

Gửi gió
 
        Bâng khuâng đứng tựa bên rèm
Thoáng nghe như cánh gió mềm qua song
 
    Dịu dàng thả chút hương nồng
Ửng thêm má thắm môi hồng ấp e
 
        Phải chăng cánh nhạn xa kia
Cuối phương trời - gió mang về trao yêu
 
           Nắng phai vội vã vào chiều
Từng đêm nao nức thật nhiều mộng mơ
 
      Thuỵ miên em viết dòng thơ
Gửi theo hướng gió đợi chờ …hồi âm
 
T.T.K.29.12.2008
 


Chào đồng hương. Chúc đồng hương một năm mới tài lộc và vui vẻ nhé!


LỜI CÙNG GIÓ
 
Gió đừng thổi nữa. Heo may
Rưng rưng lá rụng... cay cay mắt mình...
 
Thu đi gửi lại chút tình
Gió qua lấy nốt ta thành bơ vơ.
Gió đừng thổi nữa. Trong mơ
Sông em chảy giữa đôi bờ lòng ta
Rồi sông cũng tới biển xa
Gặp chi ngã bảy ngã ba cho buồn?
Gió đừng thổi nữa. vấn vương
Ngẩn ngơ lối cũ, con đường chờ em
Xa rồi - tay ấm - môi êm...
Xa rồi - ngày ấy - theo em - xa rồi!
 
Gió còn thổi giữa đất trời
Ta còn nghe gió gọi người ta yêu!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 18:45:01 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 02.01.2009 09:24:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn thành dũng
 
Gửi gió
 
        Bâng khuâng đứng tựa bên rèm
Thoáng nghe như cánh gió mềm qua song
 
    Dịu dàng thả chút hương nồng
Ửng thêm má thắm môi hồng ấp e
 
        Phải chăng cánh nhạn xa kia
Cuối phương trời - gió mang về trao yêu
 
           Nắng phai vội vã vào chiều
Từng đêm nao nức thật nhiều mộng mơ
 
      Thuỵ miên em viết dòng thơ
Gửi theo hướng gió đợi chờ …hồi âm
 
T.T.K.29.12.2008
 
 

Chào đồng hương. Chúc đồng hương một năm mới tài lộc và vui vẻ nhé!


LỜI CÙNG GIÓ
 
Gió đừng thổi nữa. Heo may
Rưng rưng lá rụng... cay cay mắt mình...
 
Thu đi gửi lại chút tình
Gió qua lấy nốt ta thành bơ vơ.
Gió đừng thổi nữa. Trong mơ
Sông em chảy giữa đôi bờ lòng ta
Rồi sông cũng tới biển xa
Gặp chi ngã bảy ngã ba cho buồn?
Gió đừng thổi nữa. vấn vương
Ngẩn ngơ lối cũ, con đường chờ em
Xa rồi - tay ấm - môi êm...
Xa rồi - ngày ấy - theo em - xa rồi!
 
Gió còn thổi giữa đất trời
Ta còn nghe gió gọi người ta yêu!

nguyễn thành dũng
 
 
Gió về
 
Bình minh vừa đỏ chân trời
Gió đưa tin nhắn của người tôi yêu
 
Gói trong thư biết bao điều
Nỗi thương lòng nhớ mỗi chiều hoàng hôn
 
Sao nghe một chút bồn chồn
Không yên tâm lắm khi còn xa nhau
 
Những là E sợ bệnh đau
Những là thương sót dãi dầu nắng mưa
 
Những là buổi sớm - canh khuya
Lấy ai chăm sóc đón đưa mỗi ngày…
                    ***
Đọc thư như mắt cay cay
Trong tim xao động tràn đầy thương yêu
 
T.T.K.2.1.2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 09:25:35 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 02.01.2009 17:08:40 (permalink)
0
Mới đây mà năm mới rồi sao
Năm cũ, ngày xưa quá ngọt ngào
Thế mà năm mới như vội đến
Để lòng ta bỗng chợt xôn xao

Năm mới còn đông, lạnh quá chừng
Năm cũ đi qua có ai mừng
Riêng ta năm cũ còn hơi hướng
Một chút xao lòng, ai dửng dưng

Thôi chúc nhau một năm mới về
Dù có nghìn trùng, dặm sơn khê
Năm mới đến, mong mọi điều đều mới
Sức khoẻ, tình yêu.. hạnh phúc tràn trề!
                  ĐT

ThanhThanhKhiet 02.01.2009 21:20:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Mới đây mà năm mới rồi sao
Năm cũ, ngày xưa quá ngọt ngào
Thế mà năm mới như vội đến
Để lòng ta bỗng chợt xôn xao

Năm mới còn đông, lạnh quá chừng
Năm cũ đi qua có ai mừng
Riêng ta năm cũ còn hơi hướng
Một chút xao lòng, ai dửng dưng

Thôi chúc nhau một năm mới về
Dù có nghìn trùng, dặm sơn khê
Năm mới đến, mong mọi điều đều mới
Sức khoẻ, tình yêu.. hạnh phúc tràn trề!
                 ĐT


 Xuân đến
 
Thế là năm cũ lại đã qua
Kỷ niệm ngày xưa có nhạt nhoà?
Niềm vui sẽ tới vào năm mới
Chỉ mong một chút nhớ gọi là…
 
Một năm trời đất có bốn mùa
Hết nắng lại mưa rồi lại nắng
Như người đi - đến lúc mặn, thưa
  Vẫn nặng trong nhau cả bốn mùa
 
 Lòng ai đã mở đón xuân chưa?
Xin chúc một năm nhiều lộc phúc
Tình yêu sự nghiệp cũng vững bền
Lâu lâu ghé lại thăm nhau chút….
 
T.T.K.2.1.2008
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DF87BEF6412F466E8DF42FC15C3EAFD9.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.01.2009 08:51:50 (permalink)
0
Duyên mộng
 
Duyên mộng là vần thơ
Lời vàng cùng ý ngọc
Ngọt ngào trong giấc mơ
Đem cho nhiều hạnh phúc
 
Niềm vui đầy ánh mắt
Bỏ hết những âu lo
Quên đi đời giông gió
Hồn có lại tuổi thơ
 
 
  Ta nhóm lên ngọn lửa
Vào giữa những trang thơ
Thắp sáng cho niềm ước
Khao khát lẫn mong chờ
 
Ngu ngơ và khờ dại
Nhưng mãi một niềm tin
Tình thơ luôn vững bền
Đưa hồn ta bay lên
 
Quên đi đời giông gió…..
 
T.T.K.3.1.2008
 
ThanhThanhKhiet 03.01.2009 16:24:44 (permalink)
0
          Chuyện Trái tim
 
                     Trái tim rộng mở thương người
Mà sao chỉ gửi một người mình thương
 
Dù cho dãi nắng dầm sương
Trái tim lặn lội trăm đường kiếm nhau
 
Trái tim có phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui
 
Trái tim ngơ ngẩn chơi vơi
Cho luôn nao nức bồi hồi reo vui
 
Tim em đang giữ một người
Khi nào ngưng đập là thôi…....tạ từ!
 
T.T.K.31.2009
 
ThanhThanhKhiet 03.01.2009 19:29:40 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thành dũng


GỬI LẠI
Hoa tàn gửi lại mùi hương
Người đi gửi lại con đường dấu chân

Tình yêu gửi lại sông Ngân
Gió qua gửi lại bâng khuâng cho rừng

Bao nhiêu mặn muối cay gừng
Em đi gửi lại vào từng ngày anh... 
 

Nguyễn thành dũng
 
Chào Đồng hương TTK ghé thăm Thánh Dũng nè >chúc nâm mới vui và an hoà nhé
 
Đoàn tụ
 
Hoa tình ngày tháng vun trồng
Mỗi ngày góp nhặt từng bông thành mùa
 
Những ngày nồng mặm , muối – dưa
Gừng cay khế ngọt đẹp vừa lứa đôi
 
Trải qua bão dập sóng dồi
Thuyền tình chở nặng, nghĩa đời trăm năm
 
T.T.K.3.1.2008
SĨ ĐOAN 04.01.2009 12:18:02 (permalink)
0
 
 Chuyện Trái tim 
  
Trái tim rộng mở thương người
Mà sao chỉ gửi một người mình thương
 
Dù cho dãi nắng dầm sương
Trái tim lặn lội trăm đường tìm nhau
 
Trái tim có phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui
 
Trái tim ngơ ngẩn chơi vơi
Cho luôn nao nức bồi hồi reo vui
 
Tim em đang giữ một người
Khi nào ngưng đập là thôi…....tạ từ!
 
T.T.K.31.2009

Trái tim chan chứa yêu thương
Dành người yêu dấu vấn vương cõi lòng.
 
Trái tim đen xẫm hay hồng
Chỉ ta ta biết lưu dòng máu tươi.
 
Trái tim luôn mĩm miệng cười
Dành bao nhung nhớ cho người mình yêu!
 
Trái tim héo úa đìu hiu
Không tìm bến đỗ sớm chiều tương tư.
 
Trái tim trỗi khúc nhạc ru
Ngân vang thánh thót nhận từ người thương!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 13:59:43 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 04.01.2009 19:08:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

          BÀI THƠ NHỚ NHIỀU NHẤT
 
ẺM đi ẻm nhớ quê nhà
Nhớ anh Sơn đã tặng quà bánh kem
Nhớ thương riêng ảnh Trạc Tuyền
Khi mô cũng có tình thương dạt dào
Nhớ Kim suốt ngày đòi khao
Nước xáo voi gửi từ phi châu về
Nhớ Thanh Khiết ,nhớ lắm ghê
Nhớ Trăng Thu đó hôm về gặp nhau
Nhớ Thế Duyên mũ đội đầu
Thơ vui lai láng rất giàu vần "ương "
Liên Thơ cô giáo thân thương
Tôi như có cả mái trường của cô
Còn đây " Người lính " cụ Hồ
Luôn chạy "tiếp sức " vô thơ cũng nhiều
Minh Thanh _love cháu thân yêu
Cháu còn trẻ lắm có nhiều thơ hay
Hoa Ngâu.! Đời có mấy tay?
Thông minh nhanh nhẹn,thơ hay tức thì
Còn bao người nữa chưa ghi
Bởi chưng thơ cạn,ý quên mất rồi
Mong Quỳnh Muội có đến chơi
Tặng thơ tôi nhé cho đời tươi thêm
Phong Linh "Phụ nữ tìm tình"
Tìm nhiều thêm nữa cho mình sẻ san...
Mây Chiều nghe chị phải ngoan
Chăm ăn ,chăm ngủ ,lo toan cuộc đời
Đừng thương kẻ gió buông lơi
Mà mang sầu khổ rối bời riêng em
Lâm Chiêu Đồng...anh bạn mới quen
Thái Anh cũng nhớ như quen lâu rồi
Minh Tuấn từ Séc xa xôi
Tiện đây mình có mấy lời hỏi thăm
Chúc Tuấn lên chức sang năm
Khi nào rảnh rỗi về thăm quê nhà
Nhớ qua Hà Nội phồn hoa
Thái Anh sẽ đãi cơm gà thật ngon
"Biêt ai-Ai biết" có còn
Nhớ THái Anh nữa cho tròn bạn thơ.?
Thành Dũng tên đẹp bất ngờ
Cũng là người kết bài thơ tôi làm
 
Hihi,Thái Anh thân mến gửi đến tất cả các bạn,chúc một năm mới tốt lành đến với mọi người
03/1/09



Gửi Thái Anh

Thái Anh trí nhớ thật tài
Hình như có để sót ai đâu nào
Lời thơ lại rất ngọt ngào
Đã xa xôi thế mà sao thấy gần
Một người thắm đậm tình thân
Trẻ - già đều mến ân cần dễ thương
Diễn đàn bạn hữu tứ phương
Chung niềm yêu mến vấn vương bạn bè
Việt nam tết đã cận kề
Dù cho cách trở sơn khê xa vời
Thì ta có NÉT đây rồi
Vào đêm trừ tịch lên ngồi NÉT nhe
 
T,T.K 4.1.2008 
 

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 202 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9