Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 202 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
T.A. 05.02.2009 07:56:37 (permalink)
0

Bài thơ ngắn
 
Bài thơ em ngắn lời thương
Phải em còn bé yêu đương biết gì
Hay em chưa nhận tình si
Tim rung nhịp thẹn kéo ghì chữ yêu
 
Bài thơ ngăn ngắn yêu kiều
Cho ai thèm khát bao điều nhớ mong
Thêm dài giây phút ngóng trông
Thơ như thiêu thiếu tơ hồng đưa duyên
 
Sao vừa suối tóc đen tuyền
Không dài như cặp mi huyền liễu ganh
Vừa như mười ngón bút măng
Dài thêm một chút cho bằng môi xinh
 
Thấy chưa thơ ngắn gợi tình
Nên anh mơ mộng bóng hình nhà thơ
Thôi em đang tuổi dại khờ
Bài thơ cứ ngắn cho mơ thêm dài…
 
T.A.
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 08:21:26 (permalink)
0
Hoang mang

Ly rượu mê say anh gửi đâu
Cho em , cạn chén một chung sầu
Gió về mách  bảo tin sấm sét
Em biết từ đây ta mất nhau…
 
Ly rượu mê say anh gửi đâu
Để màu nắng mới vừa thắm lại
Vội phai , sương phủ trong mắt nhau
Ai thấu cho này !nỗi tim đau
 
Ly rượu mê say anh gửi đâu
Hoàng hôn trùm xuống màu tang chế
Bướm thôi thổn thức cánh hoa ràu
Mấy lần khêu bấc đỏ canh thâu
 
Sông Tương ô thước đã bắc cầu
Sông em quặn thắt  chia đôi ngả
Cạn dòng năm tháng cuộc bể dâu
Phế tích còn ghi bến cô liêu
***
Chiều nay ai đến chốn rừng hoang
Thấy chăng cỏ ngút ngập bên đàng
Mang cảnh u huyền sầu tĩnh lặng
Gió bay lả tả xác lá vàng….
 
T.T.K.4.2.2009
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 19:14:17 (permalink)
0
Hoa hỏi bướm

 Hoa muốn hỏi vì sao?

Bướm chẳng bao giờ đậu
Trên một cánh hoa nào
Cho thắm màu thương nhớ
 
Lòng hoa luôn đợi chờ
Bên cánh bướm non tơ
Với tình yêu nao nức
Ngan ngát hồng giấc mơ
 
Tại hương hoa ngọt mặn
Hay do bướm ngu ngơ
Mà lòng  ta xa thẳm
Hồn thả mãi vu vơ
 
Khi hương hoa thơm ngát
Cánh bướm tạm thôi bay
Sương gió dội hoa nhạt
Bướm lượn chin tầng mây
 
Hoa mong có một ngày
Bướm lười ngưng cánh bay
Khi đời đầy giông gió
Tình bướm mãi mê  say !!!
 
Tại hoa hay tại bướm
Sao tình giống khói bay?
 
T.T.K.5.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 19:53:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





YÊU THƠ
 
Ai biết nàng thơ có thuở nào
Mà tình yêu trải gió-trăng-sao
Thế gian mặn ngọt lời thương nhớ
Trời đất tràn đầy nỗi ước ao
 
Ta đắm say người tìm ở đâu
Ngày  đêm cứ mãi ngẩn ngơ sầu
Khi vui thơ đến tình non nước
Lúc nhớ nàng về rủ sắc Ngâu
 
Ta đã gọi thầm ngàn vạn câu
Tiếng thơ, ơi hởi giữa canh thâu
Bóng hình lãng vãng soi đêm vắng
Nhân ảnh mơ màng xót lệ châu
 
Đêm xuống hồn thơ vỗ giấc sâu
Hòa trong mộng ảo với thương đau
Ngắm hương sắc cũ còn duyên thắm
Nhìn phấn son xưa có nhạt màu...
 
Chưa gặp nàng thơ  vẫn nhớ ghê
Tình đời trêu chọc lắm câu thề...
Mặc cho miệng thế đầy chua chác
Vẫn giữ ước nguyền thơ cứ mê
 
Tiếng thơ ơi hởi chớ kiêu  nghe
Sờn vai sương gió thắm duyên về
Mối mai có chứng Văn trên Áng
Duyên nợ xây  cùng thơ với ta.
 
Nguyên Hải


Ngân Hà
Ngân Hà ai thả dòng thơ
Đôi bờ dào dạt bến mơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Vỗ ru giấc ngủ chiêm  bao đêm dài
Thuyền thơ chở nặng ý lời
Thấm vào từng giọt nước trời thành men
Bâng khuâng nâng chén nhớ thương
Từng câu từng chữ  vấn vương mặn lòng
Thuyền thơ bung đoá sen hồng
Nước ào loang toả thơm nồng bến mơ!
Ngân Hà ai thả dòng thơ ???
T.T.K.4.2.2009

T.A. 06.02.2009 00:13:17 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/CB610328896D4501920261023EA6C421.jpg[/image]
 
Đêm Nguyên tiêu 
 
Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…


T.T.K.5.2.2009
 
 
Đêm Nguyên tiêu 

Trăng sáng ngày rằm lòng mãi ghi
Đèn hoa soi bóng nàng xuân thì
Ủ mặt mộng mơ duyên tình mới
Đẹp dáng Hằng Nga. mọng cặp mi

Nguyên tiêu tết cũ thuở ngẩn ngơ
Vần thơ xướng họa nối tình mơ
Đèn lồng ngũ sắc còn thua thắm
Một nàng thi sỹ thả vần tơ

Ngày Tết Thượng Nguyên đã xa mờ
Trạng nguyên ôm bóng ươm bài thơ
Trăng rằm vật vã hồn thi sỹ
Áng ngà gợi bóng người trông chờ

Duyên mơ đan mộng trong tình thơ
Vụn vỡ đôi tim giả hững hờ
Tình thơ trong mạng tình hư ảo
Đêm tết Nguyên tiêu theo bóng mơ…
 
T.A.
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 06.02.2009 17:09:49 (permalink)
0


VÔ ĐỀ
 
Dệt vần lục bát yêu em
Trời nghiêng cánh én bên thềm xuân trôi
 
Nắng hôn nhè nhẹ nương đồi
Hong hồng má ửng để tôi yêu nàng
 
Chiều trôi óng ả sợi vàng
Soi mình Hồ lặng vắt ngang chân trời
 
Tiếng ai khoan nhặt từng rơi
Có ru Lữ khách bên đời đong đưa.
 
Nguyên Hải

 
 
 
ThanhThanhKhiet 06.02.2009 17:31:46 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/CB610328896D4501920261023EA6C421.jpg[/image]
 
Đêm Nguyên tiêu 
 
Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…


T.T.K.5.2.2009
 
 
Đêm Nguyên tiêu 

Trăng sáng ngày rằm lòng mãi ghi
Đèn hoa soi bóng nàng xuân thì
Ủ mặt mộng mơ duyên tình mới
Đẹp dáng Hằng Nga. mọng cặp mi

Nguyên tiêu tết cũ thuở ngẩn ngơ
Vần thơ xướng họa nối tình mơ
Đèn lồng ngũ sắc còn thua thắm
Một nàng thi sỹ thả vần tơ

Ngày Tết Thượng Nguyên đã xa mờ
Trạng nguyên ôm bóng ươm bài thơ
Trăng rằm vật vã hồn thi sỹ
Áng ngà gợi bóng người trông chờ

Duyên mơ đan mộng trong tình thơ
Vụn vỡ đôi tim giả hững hờ
Tình thơ trong mạng tình hư ảo
Đêm tết Nguyên tiêu theo bóng mơ…
 
T.A.

Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 17:33:27 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 06.02.2009 18:35:47 (permalink)
0
Trăng say
 
Thơ ai mang thả lưng trời
Câu thương câu nhớ như mời trăng say
Nguyên tiêu vừa chạm tròn đầy
Làn thu sóng sánh chất đầy mộng mơ
Thơ ai đan né xin chờ
Đợi Tằm vào tuổi chăng tơ dệt tình
Nếu như duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
…………….
T.T.K.6.2.2009
T.A. 07.02.2009 04:01:35 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/0DAA355C27024A66A8AA928863259D2C.jpg[/image]
 
Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009

 

Thơ Hay

Lời ngân nét thơ ngây
Dại khờ tình nghệ sỹ

Ý đong đưa tràn đầy  
Nguồn thi hứng cao sang

Nhịp thoáng gió chiều bay
Ru miên man giấc mộng

Vần đan tựa mưa mây
Hạt mềm chen áng lụa  

Điệu khoan thai nhụy cây
Khoe lộc mừng xuân tới

Thơ reo vui buổi sáng
Cho lòng phấn khởi bay

Thơ khóc đêm đọa đày
Chìm hồn tan theo bóng  

Thơ em làm anh say
Thơ hay tràn sức sống

Phải em là thơ mộng
Cho lòng anh gợn sóng…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 04:02:55 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 07.02.2009 11:51:27 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/0DAA355C27024A66A8AA928863259D2C.jpg[/image]
 
Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009

 

Thơ Hay

Lời ngân nét thơ ngây
Dại khờ tình nghệ sỹ

Ý đong đưa tràn đầy  
Nguồn thi hứng cao sang

Nhịp thoáng gió chiều bay
Ru miên man giấc mộng

Vần đan tựa mưa mây
Hạt mềm chen áng lụa  

Điệu khoan thai nhụy cây
Khoe lộc mừng xuân tới

Thơ reo vui buổi sáng
Cho lòng phấn khởi bay

Thơ khóc đêm đọa đày
Chìm hồn tan theo bóng  

Thơ em làm anh say
Thơ hay tràn sức sống

Phải em là thơ mộng
Cho lòng anh gợn sóng…

T.A.

 
Thơ em
 
Em thả vần thơ mỗi sáng  này!
Để Hoa cùng Bướm mãi mê say
Hương ngát lưng trời đầy vui sống
Nao nức lòng  ai cũng ngất ngây
 
Đêm viết dòng thơ gửi khói bay
Vòng vèo uốn lượn chin tầng mây
Cây đa chú cuội canh sao kỹ
Vần thơ lén nhẹ gọi trăng say
 
Em viết dòng thơ giữa canh chầy
Xa mờ thấp thoáng bóng ai đây
Lý Bạch mò trăng chìm sông lạnh
Yêu mãi …thơ…thơ …Em trắng tay
 
T.T.K.7.2.2009

 

ThanhThanhKhiet 07.02.2009 17:53:17 (permalink)
0
Đôi tay
 
Anh dắt em vào trong bến mơ
Bằng lời dịu ngọt những vần thơ
Đầy ly uống mãi niềm nhung nhớ
Men say đắm đuối nỗi đợi chờ
 
Bàn tay đủ mạnh anh vội đưa
Dìu em băng lối giữa cơn mưa
Mắt đầy ngần ngại lo em té
Tấm lòng ngọt mặn dáng suy tư
 
Tay nào anh viết những dòng thơ
Tay nào anh nói lời tình tứ
Bâng khuâng hồn em mãi ngẩn ngơ
Như thơ anh viết nét dại khờ
 
Đôi tay vẽ đẹp những vần thơ
Đôi tay ủ ấm phút xa chờ
Đôi tay nói giúp lời ước hẹn
Đưa hồn êm dịu tới bến mơ
 
T.T.K.7.2.2009
kimrbl 07.02.2009 18:41:34 (permalink)
0


Trăng say
 
Thơ ai mang thả lưng trời
Câu thương câu nhớ như mời trăng say
Nguyên tiêu vừa chạm tròn đầy
Làn thu sóng sánh chất đầy mộng mơ
Thơ ai đan né xin chờ
Đợi Tằm vào tuổi chăng tơ dệt tình
Nếu như duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
…………….
T.T.K.6.2.2009

 
 
Câu thơ ai thả lưng trời
Tơ kia ai vãi cho người vương dây
Ba sinh tiền định hẹn ngày
Gặp em anh đã vương ngay lưới tình
Ông tơ chẳng se cho mình
Thì xin lưu lại bóng hình cuả em...
 
kimrbl


ThanhThanhKhiet 07.02.2009 18:54:27 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trăng say
 
Thơ ai mang thả lưng trời
Câu thương câu nhớ như mời trăng say
Nguyên tiêu vừa chạm tròn đầy
Làn thu sóng sánh chất đầy mộng mơ
Thơ ai đan né xin chờ
Đợi Tằm vào tuổi chăng tơ dệt tình
Nếu như duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
…………….
T.T.K.6.2.2009



Câu thơ ai thả lưng trời
Tơ kia ai vãi cho người vương dây
Ba sinh tiền định hẹn ngày
Gặp em anh đã vương ngay lưới tình
Ông tơ chẳng se cho mình
Thì xin lưu lại bóng hình cuả em...
 
kimrbl

Bóng hình chấp chới  đêm đêm
Nhẹ ru rót mật gối mềm năm canh
Lời thơ nhuộm thắm ngày xanh
Chờ thu rụng lá biến thành...mồ hoang
 
T.T.K.7.2.2009
T.A. 08.02.2009 02:43:09 (permalink)
0

Đôi tay
 
Anh dắt em vào trong bến mơ
Bằng lời dịu ngọt những vần thơ
Đầy ly uống mãi niềm nhung nhớ
Men say đắm đuối nỗi đợi chờ
 
Bàn tay đủ mạnh anh vội đưa
Dìu em băng lối giữa cơn mưa
Mắt đầy ngần ngại lo em té
Tấm lòng ngọt mặn dáng suy tư
 
Tay nào anh viết những dòng thơ
Tay nào anh nói lời tình tứ
Bâng khuâng hồn em mãi ngẩn ngơ
Như thơ anh viết nét dại khờ
 
Đôi tay vẽ đẹp những vần thơ
Đôi tay ủ ấm phút xa chờ
Đôi tay nói giúp lời ước hẹn
Đưa hồn êm dịu tới bến mơ
 
T.T.K.7.2.2009

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/302D9EDCF3BB44778651A53F2F38B17E.jpg[/image]
 
 
Đôi tay

Lâng lâng hồn mộng tạt bờ mơ
Có người thi sỹ thả câu thơ
Tơ xinh óng ả màu thương nhớ
Ngẩn ngơ người dạo lưu luyến chờ

Tơ kia ai trải nhịp đong đưa
Ru tình muôn màu bong bóng mưa 
Hồn thơ ngây dại buông mình té
Lưới mơ hoa thắm đón bướm xưa

Tay em buông thả lưới tình thơ
Tay anh gom nhặt nút tình tự
Vần xướng, vần họa thành ngẩn ngơ
Tại trời sui khiến hay tại khờ?!

Đôi tay còn thẹn tình mộng thơ
Đôi tay còn say phút mong chờ
Đôi tay trong mộng mơ ước hẹn
Bao giờ tỉnh giấc…đôi bến mơ… 

T.A.
 
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 08.02.2009 10:21:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

 
 

 
Đôi tay

Lâng lâng hồn mộng tạt bờ mơ
Có người thi sỹ thả câu thơ
Tơ xinh óng ả màu thương nhớ
Ngẩn ngơ người dạo lưu luyến chờ

Tơ kia ai trải nhịp đong đưa
Ru tình muôn màu bong bóng mưa 
Hồn thơ ngây dại buông mình té
Lưới mơ hoa thắm đón bướm xưa

Tay em buông thả lưới tình thơ
Tay anh gom nhặt nút tình tự
Vần xướng, vần họa thành ngẩn ngơ
Tại trời sui khiến hay tại khờ?!

Đôi tay còn thẹn tình mộng thơ
Đôi tay còn say phút mong chờ
Đôi tay trong mộng mơ ước hẹn
Bao giờ tỉnh giấc…đôi bến mơ… 

T.A.
 

Vòng tròn

Dù cho kẻ đợi người chờ
Nhưng tình em-vẫn bên bờ sông Tương

Mình yêu -, người chẳng có thương
Người thương - mình chẳng vấn vương đợi chờ

Nghiệt thay bà Nguyệt , ông Tơ
Tung cho chỉ thắm vẩn vơ giữa trời

Dòng thơ anh thả chơi vơi
Để đêm trăng khuyết tối trời lạc nhau

Tìm thơ tìm ở những đâu
Tìm em ,tìm ở - trong câu thơ tình

Tình thơ thì rất mong manh
Vẫn cho ta những ngọt lành thương.yêu… 
 
T.T.K.8.2.2009


Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 202 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9