Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 202 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 08.02.2009 22:31:06 (permalink)
0
Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009

ThanhThanhKhiet 09.02.2009 08:58:37 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Mộng mơ thoáng hiện chợt vỡ oà
Rung lên phụt tắt mãi bờ xa
Với tay quơ chút dư âm cũ
Hình bóng  ngày xưa thấy nhạt nhoà
 
T.T.K.9.2.2009
Đình Thế 09.02.2009 18:02:08 (permalink)
0

Ngẫu hứng
 
Mộng mơ thoáng hiện chợt vỡ oà
Rung lên phụt tắt mãi bờ xa
Với tay quơ chút dư âm cũ
Hình bóng  ngày xưa thấy nhạt nhoà

T.T.K.9.2.2009


Vẫn còn một bóng trăng ngày cũ
Có gì vụt tắt mãi bờ xa???

Hãy giữ lại những mộng mơ xưa ấy
Đêm nay rằm trăng lộng lẫy làm sao
Nhật ký tình yêu vẫn còn những ngọt ngào
In đậm nét mối tình đầu thơ mộng
Bến nước đời dưới trăng còn gợn sóng
Vội vàng chi xoá hình bóng ngày xưa
Đông đã qua, xuân mới đến đầu mùa
Hình bóng cũ sao nhạt nhoà vụt tắt?
Dòng đời tất bật
Đời người gian truân
Nhưng xuân, thì mãi mãi là xuân...
ĐT

ThanhThanhKhiet 09.02.2009 21:15:39 (permalink)
0

trích đoạn Đình Thế
Đêm nay rằm trăng lộng lẫy làm sao

 
Đêm thượng nguyên
 ***
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
 
T.T.K.9.2.2009
T.A. 10.02.2009 04:53:08 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/D0AE9120B24A4F98995E1360598FAA41.gif[/image]
 
Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009




Em và Mưa

Thơ em nặng hạt tình nhòa 
Trời đưa giọt lạnh thêm lòa yêu thương

Em thơ cho thỏa nhịp tương
Mưa rơi cho thoáng vẫn vương bụi đời

Thơ buồn duyên phận đày vơi
Cho mây tụ xám, rũ rơi giọt buồn

Em ươm tình vỡ tạo nguồn
Mưa gom sấm sét gieo muôn sợi hờn

Mưa rơi ướt kẻ cô đơn
Em buông thơ tím cướp hồn kẻ đau 


Trách trời sao tạo mưa ngâu
Vô tình ai cũng làm nhầu lòng anh…

 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 05:03:51 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 08:23:58 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/D0AE9120B24A4F98995E1360598FAA41.gif[/image]
 
Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009




Em và Mưa

Thơ em nặng hạt tình nhòa 
Trời đưa giọt lạnh thêm lòa yêu thương

Em thơ cho thỏa nhịp tương
Mưa rơi cho thoáng vẫn vương bụi đời

Thơ buồn duyên phận đày vơi
Cho mây tụ xám, rũ rơi giọt buồn

Em ươm tình vỡ tạo nguồn
Mưa gom sấm sét gieo muôn sợi hờn

Mưa rơi ướt kẻ cô đơn
Em buông thơ tím cướp hồn kẻ đau 


Trách trời sao tạo mưa ngâu
Vô tình ai cũng làm nhầu lòng anh…

 
T.A.

Ước mộng
 
Đọng lại dòng thơ ở nơi đây
Để chồng nỗi nhớ mãi thêm dầy
Ý thơ gửi đến trao niềm nhớ
Hương ngát thêm tình chở  đắm Say
Ước mộng nặng lòng ai trông đợi
Ảo tình chấp chới dáng mây Bay
Dù biết ngày mai không hy vọng
Lòng mãi đầy dâng sóng ngất ngây
 
T.T.K.10.2.2009
 

 

ThanhThanhKhiet 10.02.2009 13:07:30 (permalink)
0
Nhớ
 
Ai đem thương nhớ đổ đầy lòng
Để ngày ngóng đợi tối trông mong
Bước chân hờ hững vào …ra mãi
Hỏi người xa ấy có nhớ không?
 
Hỏi người xa ấy có nhớ không
Trên đồng líu lô chim vui hót
Xôn xao gà gáy rộn xóm thôn
Sót phận cô đơn lòng trống vắng
 
Hỏi người xa ấy có bồn chồn
Khi trời chập choạng bóng  hoàng hôn
Sáo diều réo rắt gieo lời nhớ
Mờ xa thấp thoáng một cánh buồm
 
Hỏi người xa ấy có thấy buồn
Đèn dầu leo lét ngọn cô đơn
Đêm tối trùm lên loang ra mãi
Hoang mang cám cảnh nước mắt tuôn
 
Ai đổ thương nhớ vào hồn
Đầy vơi ngày tháng bồn chồn xót xa!!!
 
T.T.K.10.2.2009
SĨ ĐOAN 10.02.2009 14:42:10 (permalink)
0
 
Nhớ
 
Ai đem thương nhớ đổ đầy lòng
Để ngày ngóng đợi tối trông mong
Bước chân hờ hững vào …ra mãi
Hỏi người xa ấy có nhớ không?
 
Hỏi người xa ấy có nhớ không
Trên đồng líu lô chim vui hót
Xôn xao gà gáy rộn xóm thôn
Sót phận cô đơn lòng trống vắng
 
Hỏi người xa ấy có bồn chồn
Khi trời chập choạng bóng  hoàng hôn
Sáo diều réo rắt gieo lời nhớ
Mờ xa thấp thoáng một cánh buồm
 
Hỏi người xa ấy có thấy buồn
Đèn dầu leo lét ngọn cô đơn
Đêm tối trùm lên loang ra mãi
Hoang mang cám cảnh nước mắt tuôn
 
Ai đổ thương nhớ vào hồn
Đầy vơi ngày tháng bồn chồn xót xa!!!
 
T.T.K.10.2.2009



Đời em cuộc sống xa hoa...
Đời anh lem luốt nhạt nhòa sương rơi.
Đời em rạng rỡ ánh ngời...
Đời anh lặn ngụp giữa trời mưa ngâu.
Đời em bóng loáng từ lâu
Đời anh gian khó ưu sầu tơ duyên!
Đời em sóng lặng bình yên
Đời anh xuôi ngược trăm miền gian nan.
Đời em chưa biết lệ tràn
Đời anh cay đắng vô vàng sầu bi.
Đời anh chẳng đặng một khi
Vương mang tủi hận khắc ghi tận lòng.
Bao giờ vận đổi xoay dòng
Cho em sánh bước sưởi hồng đời anh???
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 14:45:50 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 16:33:17 (permalink)
0
Gửi Anh!!!
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Bâng khuâng mờ sáng phút bình minh
Hoa thơm nụ mở khoe hương thắm
Riêng em khoá cửa khép tim  mình
 
Ngoài kia non nước rạng thanh bình
Bướm ong đùa dỡn với hoa xinh
Riêng em gửi tình trong mộng ảo
Tự mình đầy đoạ trái tim trinh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Lời xanh ý niệm thật trong lành
Hình như lòng  anh còn nguội lạnh
Làm em xao xác rối tơ mành
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mong manh một chút niềm hy vọng
Tình nồng trái ngọt đẹp duyên cành
Chở che ấm lạnh những ngày xanh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mùa xuân vội vã sẽ trôi nhanh
Hãy về cùng nắng  ngày xuân ấm
Ươm mầm hạnh phúc đẹp chồi xanh
 
T.T.K.10.2.2009
SĨ ĐOAN 10.02.2009 17:03:48 (permalink)
0
 
Gửi Anh!!!
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Bâng khuâng mờ sáng phút bình minh
Hoa thơm nụ mở khoe hương thắm
Riêng em khoá cửa khép tim  mình
 
Ngoài kia non nước rạng thanh bình
Bướm ong đùa dỡn với hoa xinh
Riêng em gửi tình trong mộng ảo
Tự mình đầy đoạ trái tim trinh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Lời xanh ý niệm thật trong lành
Hình như lòng  anh còn nguội lạnh
Làm em xao xác rối tơ mành
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mong manh một chút niềm hy vọng
Tình nồng trái ngọt đẹp duyên cành
Chở che ấm lạnh những ngày xanh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mùa xuân vội vã sẽ trôi nhanh
Hãy về cùng nắng  ngày xuân ấm
Ươm mầm hạnh phúc đẹp chồi xanh
 
T.T.K.10.2.2009
 
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Ắp vào lòng đến tận thâu canh.
Tình ấm áp  loang quanh hoa lá
Truyền tinh thần như phá buồng tim.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Trãi ban mai đến tận hoàng hôn
Lưu luyến mãi đọng tồn tiềm thức
Mãi ngàn sau khó bức trôi xa.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhậ.
Tự bây giờ đến tận thiên thu
Hòai yêu mến khúc ru tình ái
Đợi ngày mai gặt hái duyên tình.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Như lời kí gửi tận con tim
Như làn gió mát êm đềm đó...
Ngây ngất lòng ta- đóa hoa tình!
-sd-
 
 

 
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 17:56:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thành dũng
 
ƯỚC GÌ...
 
Ước gì thành trái dâu da
Trái non bỏ lại, trái già tặng em
 
Ước gì thành một con thuyền
Sóng to, sông rộng -  đưa em sang bờ
 
Ước gì hóa những áng thơ
Em đi gửi nhớ, em chờ gửi thương...
 
Ước gì thành một con đường
Chân em ngày tháng vẫn thường đi qua
 
Ước mình thành sông Ngân Hà
Đêm em xuống tắm, sao sa góc trời...
 
Nhưng mơ chỉ để... mơ thôi
Biết em có biết một người thầm yêu?
 
Nguyễn thành Dũng
 
 
 
 

Gửi Anh!!!
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Bâng khuâng mờ sáng phút bình minh
Hoa thơm nụ mở khoe hương thắm
Riêng em khoá cửa khép tim  mình
 
Ngoài kia non nước rạng thanh bình
Bướm ong đùa dỡn với hoa xinh
Riêng em gửi tình trong mộng ảo
Tự mình đầy đoạ trái tim trinh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Lời xanh ý niệm thật trong lành
Hình như lòng  anh còn nguội lạnh
Làm em xao xác rối tơ mành
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mong manh một chút niềm hy vọng
Tình nồng trái ngọt đẹp duyên cành
Chở che ấm lạnh những ngày xanh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mùa xuân vội vã sẽ trôi nhanh
Hãy về cùng nắng  ngày xuân ấm
Ươm mầm hạnh phúc đẹp chồi xanh
 
T.T.K.10.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 18:08:50 (permalink)
0
Lửa tình yêu
 
Mặc cho sương lạnh gió heo may
Lửa thiêng từ trái tim luôn cháy
Rực hồng ngùn ngụt đắm mê say
Tình yêu theo lửa lớn mỗi ngày
 
Tình yêu theo lửa lớn mỗi ngày
Chắt chiu từng giọt mặn đắng cay
Nuôi cây thương nhớ- hoa chờ đợi
Cho ngày gặt hái bội mùa say
 
Tình yêu theo lửa lớn mỗi ngày
Hồng thuỷ có nhấn chìm hết thảy
Tinh yêu sẽ tồn tại mai này
Trong Trái tim rực lửa của mê say!!!
 
T.T.K.10.2.2009
 
kimrbl 10.02.2009 18:25:20 (permalink)
0
Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009



Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn  bong bóng phập phồng đầy sân

Em buồn  theo gió xa gần
Mưa buồn  nước cứ tần ngần không trôi

Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn

Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình

Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ xập xình khôn nguôi

Tình buồn trả lại cho đời

Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 18:31:24 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 19:07:01 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009



Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn  bong bóng phập phồng đầy sân

Em buồn  theo gió xa gần
Mưa buồn  nước cứ tần ngần không trôi

Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn

Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình

Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ xập xình khôn nguôi

Tình buồn trả lại cho đời

Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng
 
kimrbl

 
Em buồn
 
Em buồn lệ chẩy vào trong
Anh buồn chỉ thích lòng vòng đi chơi
Em buồn tình thả chơi vơi
Anh buồn tìm đến những nơi đèn hồng
Em buồn héo úa trong lòng
Anh buồn anh vẫn chạy nhông ngoài đường
Em buồn đứng bến sông Tương
Anh buồn theo gió căng buồm ra khơi
Anh ơi! Mưa ướt tình rồi
Bao giờ cho nắng để phơi khô nào ???
 
T.T.K.10.2.2009
Đình Thế 10.02.2009 23:57:52 (permalink)
0
 


 
Ai đổ thương nhớ vào hồn
Đầy vơi ngày tháng bồn chồn xót xa!!!
 
T.T.K.10.2.2009 


Cuộc đời như giấc mơ qua
Buồn chi em chỉ xót xa mỗi lòng
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Mà chân hờ hững ra vào
Đầu thôn như đã lao xao tiếng gà...
ĐT

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 202 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9