Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 202 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 00:07:56 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Lãng tử
 
Bao năm em đã cắm sào
Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ
Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ
Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa
Cuộc đời rày nắng mai mưa
Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề
Bao giờ em tỉnh cơn mê
Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng
 
T.T.K.11.2.2009



Từ mai mình sẽ vào rừng
Bỏ thơ thẩn để làm thằng tiều phu
Chờ cho Khiết tỉnh cơn mơ
Biết đâu mình lại được quơ làm chồng
 
HiHiii...
 
kimrbl

Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.2009

 

Đình Thế 13.02.2009 00:59:12 (permalink)
0
Mưa đêm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải
Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa hoài
Một mình ôm bóng chẳng thành hai
Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt
Mưa thấm vào mi nước mắt cay
 
Im lặng em nghe tiếng mưa giai
Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài
Người xa từ bấy không trở lại
Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!!
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh
Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm
 
T.T.K.7.2.2009


Người ở phương trời, ta ở đây
Mưa đêm nơi ấy, lạnh nơi này
Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Thương về mưa lạnh cõi lòng ai

Lạnh ở ngời trời lạnh cắt da
Lạnh lòng gối chiếc lạnh lòng ta
Trong lòng lạnh, ngoài trời cũng lạnh
Phương trời cách biệt, biệt mù xa
                    ĐT

ThanhThanhKhiet 13.02.2009 10:00:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Mưa đêm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải
Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa hoài
Một mình ôm bóng chẳng thành hai
Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt
Mưa thấm vào mi nước mắt cay
 
Im lặng em nghe tiếng mưa giai
Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài
Người xa từ bấy không trở lại
Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!!
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh
Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm
 
T.T.K.7.2.2009


Người ở phương trời, ta ở đây
Mưa đêm nơi ấy, lạnh nơi này
Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Thương về mưa lạnh cõi lòng ai

Lạnh ở ngời trời lạnh cắt da
Lạnh lòng gối chiếc lạnh lòng ta
Trong lòng lạnh, ngoài trời cũng lạnh
Phương trời cách biệt, biệt mù xa
                  ĐT



Đường xa
 
Phương trời cách biệt ,biệt mù xa[ĐT]
Mà sao năm tháng những ngày qua
Vẫn luôn rõi mắt về nhau thế
Buồn vui đưa đẩy bận lòng ta
 
Người đi bóng nắng cũng nhạt nhoà
Mang theo hương thắm cả mùa hoa
Chút tím hoàng hôn buồn tắt lịm
Mong trời rút ngắn quãng đường xa
 
T.T.K.13.2.2009

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/ACAC971CBCE44894BADF0BF02CAF35AD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 10:20:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 18:11:54 (permalink)
0
Thơ tình
 
Tình thơ nỗi nhớ cũng đong đầy
Hạng phúc xa mờ nước mắt cay
Nhạc khúc nghê thường mê đắm nguyệt
Cung đàn biệt Điện ngất ngây say
Bến mơ uống cạn từng câu tứ
Ảo vọng đong đầy những ý hay
Tháng tháng ngày ngày xây đắp mộng
Trăm năm gìn giữ vẫnTrắng tay...
 
T.T.K.13.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 18:13:16 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 21:56:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl



NGÀY TÌNH NHÂN
 
Ngày tình nhân thiếu vắng tình nhân
Em ở xa tình cũng chả gần
Ứa lệ nhìn người vui hạnh phúc
Đau lòng ngắm kẻ chán mùa xuân
Nỗi buồn đeo đẳng từng canh khắc
Đau khổ lần theo mỗi bước chân
Vui sướng gì trong ngày ấy nhỉ
Ngoài buồn không được cạnh người thân
 
kimrbl
 
 

Hoạ cho vui thôi nhé !
Ngày tình nhân

Ngày mai là lễ tình nhân
Cách trở đôi nơi chẳng được gần
Bèo dạt nứơc trôi vàng úa lá
Cánh hoa rơi rụng chẳng cònXuân
Đau lòng phận gái trong chờ đợi
Xót dạ đời mình lạc bước Chân
Gửi đến người thương tình biển mặn
Chúc vui ngày lễ cạnh người thân

T.T.K.13.2


T.A. 13.02.2009 23:28:58 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/B46CA5934C014915851486B8F4A3D4FE.jpg[/image]
 
Ngày tình nhân

Ngày mai là lễ tình nhân
Cách trở đôi nơi chẳng được gần
Bèo dạt nứơc trôi vàng úa lá
Cánh hoa rơi rụng chẳng cònXuân
Đau lòng phận gái trong chờ đợi
Xót dạ đời mình lạc bước Chân
Gửi đến người thương tình biển mặn
Chúc vui ngày lễ cạnh người thân

T.T.K.13.2
 
 
Ngày tình nhân
 
Vần thơ vương vấn mộng tình nhân
Xướng họa đôi câu để được gần
Câu nhớ câu thương hoa cuộn bướm
Tỏa hương gieo phấn đậm tình Xuân
Em ngâm vần tím buồn tình lỡ
Anh họa bài mơ mộng gót chân
Giọt lệ tàn hơi mang gió cảm
Duyên thơ say mộng ngày tình nhân…
 
T.A.
Attached Image(s)
T.A. 14.02.2009 01:19:26 (permalink)
0
 
 
Lời Tình


Cho anh làm bóng bên em
Chung đôi hài nhỏ bước mềm đời nhau
Cùng chia hạt nắng rực màu
Và vầng trăng sáng hong làn tóc mai

Cho anh làm bóng đêm dài
Ru em vào mộng liêu trai trữ tình
Mụ cười mơ ngủ thật xinh
Trao nhau êm ả bóng hình một đôi

Cho anh làm bóng mây trôi
Che da em trắng nắng đời gắt gay
Bóng mây lơ lửng trong say
Vì đôi mắt biếc mơ ngày nhẹ đưa

Lời tình như bong bóng mưa
Vỡ trong thầm lặng giữa cơn bão lòng…


T.A.
kimrbl 14.02.2009 07:57:59 (permalink)
0
Chiều hôm

Chiều hôm nắng bỏng … tắt nhanh
Quả chưa mọng đỏ đã thành chin non



 
Xá gì chút bóng chiều hôm
Đau hoa đắng đọt ôm đồm xót thân
 
Bình minh buổi sớm mới cần
Tròn ngày nắng đẹp một lần bõ phơi !!!

T.T.K.13.2.2009


Gửi nắng cho em

Tình anh nắng quái chiều hôm
Biết là sắp tắt nắng dồn bỏng sân
 
Bình minh là thứ em cần
Nhẩn nha giọt nắng rơi gần rơi xa
 
Nắng chiều nồng cháy mặn mà
Nắng mai nhàn nhạt trải  ra mọi miền
 
Xin trời gửi nắng cho em
Để em phơi mối tình duyên đợi chờ
 
kimrbl

NGUYÊN HẢI 14.02.2009 08:46:53 (permalink)
0



 
 
NGÀY TÌNH YÊU
 
Tháng hai về hườm chín mùa yêu
Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
Men hồn rạo rực ru tình dậy
Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu  
 
Nguyên Hải


ThanhThanhKhiet 14.02.2009 10:58:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




NGÀY TÌNH YÊU
 
Tháng hai về hườm chín mùa yêu
Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
Men hồn rạo rực ru tình dậy
Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu  
 
Nguyên Hải



Tháng hai
 
Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng  ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu
 
T.T.K.14.2.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 13:47:15 (permalink)
0
Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009
kimrbl 14.02.2009 14:33:35 (permalink)
0
Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009

ĐÚNG CHƯA
 
Cô Khiết nói vầy đã đúng chưa
Có đâu mà nói chuyện dư thừa
Cả đời đơn bóng trong hiu quạnh
Một kiếp lênh đênh với gió mưa
Hạnh phúc hai từ xa xỉ quá
Tình yêu là chuyện của ngày xưa
Khác gì nữ sĩ Hồ bình vậy
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
 
kimrbl 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 18:50:23 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009

ĐÚNG CHƯA
 
Cô Khiết nói vầy đã đúng chưa
Có đâu mà nói chuyện dư thừa
Cả đời đơn bóng trong hiu quạnh
Một kiếp lênh đênh với gió mưa
Hạnh phúc hai từ xa xỉ quá
Tình yêu là chuyện của ngày xưa
Khác gì nữ sĩ Hồ bình vậy
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
 
kimrbl 
 

Xin thưa
 
Dư thừa chuyện ấy Khiết xin thưa
Hạnh phúc nếu ai cũng biết vừa
Vững dạ bước qua bao vất vả
Yên lòng chống đỡ bão,giông , mưa
Một đời sát cánh chia cay đắng
Trọn kiếp bên nhau ngọt  có thừa
Xa xỉ hai từ đừng nghĩ thế
Tình yêu xanh mãi Kim biết chưa?
 
T.T.K.14.2.2009
Thuỵ Du 14.02.2009 21:30:31 (permalink)
0
Chúc TTK ngày lễ tình nhân vui vẻ & hạnh phúc nhé!
 

ThanhThanhKhiet 14.02.2009 21:31:50 (permalink)
0

Gửi nắng cho em

Tình anh nắng quái chiều hôm
Biết là sắp tắt nắng dồn bỏng sân

Bình minh là thứ em cần
Nhẩn nha giọt nắng rơi gần rơi xa

Nắng chiều nồng cháy mặn mà
Nắng mai nhàn nhạt trải ra mọi miền

Xin trời gửi nắng cho em
Để em phơi mối tình duyên đợi chờ

kimrbl

 
Tấm Khăn
 
Em chia hạt nắng làm đôi
Nửa anh gửi lại em ngồi nhặt thương
Ấm lòng em dệt Tơ vương
Thành khăn hạnh phúc vẫn thường khát khao
Dù cho nhiễu tía lụa đào
Vẫn không sánh được chút nào với …khăn
 
 T.T.K.14.2.2009
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 202 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9