Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 202 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.02.2009 22:28:11 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Sông Tương
 
Chiều nay gió mát thôi bay
Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về
 
Hoa buồn nhớ buổi say mê
Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây
 
Bây giờ dạ xót mắt cay
Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung
 
Đất trời xám tận tầng không
Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về  gieo
 
Hoa trôi theo bước cánh bèo
Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương
 
T.T.K.16.2.2009
 


         Hỡi người dạt bến sông Tương
         Chờ ai hay chỉ vấn vương chút tình
 
        Nước sâu soi bóng soi hình
        Soi tâm tư nỗi  lòng mình đang mang
 
        Soi cuộc đời vốn trái ngang
        Lênh đênh duyên phận bẽ bàng giấc mơ
 
       Chẳng tròn như những vần thơ
       Chẳng êm như sóng vỗ bờ chiều nay
 
       Ước gì có cánh mà bay
       Đến sông Tương để được say cùng người...
 
kimrbl


Tình em
 
Tình em dạt bến sông tương
Ngu ngơ em mãi vấn vương tơ mành
Gửi vào ánh sáng trăng thanh
Bao nhiêu ảo vọng xây thành mộng mơ
Đêm đêm sóng nhẹ xô bờ
Êm ru giấc ngủ lặng lờ trôi trôi
Đa đoan chắc bởi tại trời
Nên đã nửa đời đứng bến sông Tương
 
T.T.K.17.2.2009
T.A. 18.02.2009 04:58:00 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/4111A7A211D84A0BA7387358E41704C0.jpg[/image]



Sông Tương

Chiều nay gió mát thôi bay
Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về

Hoa buồn nhớ buổi say mê
Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây

Bây giờ dạ xót mắt cay
Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung

Đất trời xám tận tầng không
Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về gieo

Hoa trôi theo bước cánh bèo
Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương

T.T.K.16.2.2009



Bến Thương

Mượn thơ thổi gió nhẹ bay
Bến thương lộng gió tìm mây đưa về
Phủ sông tương với hạt mê
Giọt mơ giọt mộng rớt kề hoa say

Mưa thơ dịu nỗi đắng cay
Tình xưa dấu vết đọa đầy còn vương
Xóa nhòa màu xám thê lương
Để hoa kết nụ thơm hương xuân về

Bến thương lộng gió hẹn thề
Chờ hoa ngũ sắc dạt bờ sông Tương…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 04:59:31 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.02.2009 09:23:56 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/4111A7A211D84A0BA7387358E41704C0.jpg[/image]



Sông Tương

Chiều nay gió mát thôi bay
Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về

Hoa buồn nhớ buổi say mê
Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây

Bây giờ dạ xót mắt cay
Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung

Đất trời xám tận tầng không
Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về gieo

Hoa trôi theo bước cánh bèo
Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương

T.T.K.16.2.2009



Bến Thương

Mượn thơ thổi gió nhẹ bay
Bến thương lộng gió tìm mây đưa về
Phủ sông tương với hạt mê
Giọt mơ giọt mộng rớt kề hoa say

Mưa thơ dịu nỗi đắng cay
Tình xưa dấu vết đọa đầy còn vương
Xóa nhòa màu xám thê lương
Để hoa kết nụ thơm hương xuân về

Bến thương lộng gió hẹn thề
Chờ hoa ngũ sắc dạt bờ sông Tương…

T.A.


Tâm sự

Dòng thơ ai  tặng cho ta
Mà sao cứ thấy thật xa…cõi lòng
Dòng thơ mở rộng tim hồng
Mà sao hoang vắng mênh mông đất trời
Dòng thơ tha thiết yêu đời
Mà sao lòng cứ chơi vơi sắc buồn
Dòng thơ ru ngọt tâm hồn
Mà sao cay đắng mãi còn mặn môi
Dòng thơ nao nức bồi hồi
Mà sao tim khóc như trời đổ mưa
Dòng thơ … 

 
T.T.K.18.2.2009 

kimrbl 18.02.2009 10:19:37 (permalink)
0
NGÕ HÀNG HÀNH
 
Hàng hành đẹp lắm chị ơi
Thông sang Bảo khánh một thời xa xưa
Vẫy vùng trong những cơn mưa
Bao chiều nắng hạ sớm trưa vui đùa
Từ xưa cho đến bây giờ
Em luôn nghĩ đến giấc mơ trở về...
 
T.T.K.5/5/2008



Hàng Hành phố nhỏ mình qua
Tuy là phố ngắn nhưng mà rất vui
Giờ đây thay đổi nhiều rồi
Không còn êm ả như thời xa xưa




 

Gửi cô gái phố Hàng Hành

 Em về thăm lại chưa Hàng Hành
Nơi đã sống thời thuở thiếu thanh
Phố nhỏ bụi mờ chân dấu cũ
Cây bàng cùng tuổi vẫn tươi xanh
 
Tha hương giờ mãi tận phương xa
Chốn cũ bâng khuâng cảnh nhớ nhà
Cảnh vật đổi thay thành lạ lẫm
Bạn bè liệu có nhắc về ta
 
Hỡi cô em gái phố Hàng Hành
Vật đổi sao dời dẫu quá nhanh
Ngõ cũ vẫn vương hình bóng cũ
Chờ cô thăm lại chốn Hà thành...
 
kimrbl 
  
 

ThanhThanhKhiet 18.02.2009 17:45:01 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

NGÕ HÀNG HÀNH
 
Hàng hành đẹp lắm chị ơi
Thông sang Bảo khánh một thời xa xưa
Vẫy vùng trong những cơn mưa
Bao chiều nắng hạ sớm trưa vui đùa
Từ xưa cho đến bây giờ
Em luôn nghĩ đến giấc mơ trở về...
 
T.T.K.5/5/2008



Hàng Hành phố nhỏ mình qua
Tuy là phố ngắn nhưng mà rất vui
Giờ đây thay đổi nhiều rồi
Không còn êm ả như thời xa xưa




 

Gửi cô gái phố Hàng Hành

 Em về thăm lại chưa Hàng Hành
Nơi đã sống thời thuở thiếu thanh
Phố nhỏ bụi mờ chân dấu cũ
Cây bàng cùng tuổi vẫn tươi xanh
 
Tha hương giờ mãi tận phương xa
Chốn cũ bâng khuâng cảnh nhớ nhà
Cảnh vật đổi thay thành lạ lẫm
Bạn bè liệu có nhắc về ta
 
Hỡi cô em gái phố Hàng Hành
Vật đổi sao dời dẫu quá nhanh
Ngõ cũ vẫn vương hình bóng cũ
Chờ cô thăm lại chốn Hà thành...
 
kimrbl 
  
 

Về thăm
 
Thân quen lối nhỏ: ngõ Hàng Hành
Một thời nuôi dưỡng tuổi tóc xanh
Gốc bàng nhẵn thin trò chơi nấp
Lề gạch  vệt mòn  chuyền giải gianh
Hà Nội về thăm như lạc bước
Hàng Hành trở gót ngập ngừng chân
Dấu xưa ẩn kín sâu khe đá
Năm tháng che mờ thấp thoáng xanh!
 
T.T.K.18.2.2009

 

ThanhThanhKhiet 19.02.2009 07:45:57 (permalink)
0
quote:

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT

 
Hạnh phúc tưởng đâu đã đủ đầy
Không ngờ một phút lại trắng tay
Con người thật giả  sao khó biết
Buồn vui duyên phận chỉ cầu may
 
T.T.K.19.2.2009
ThanhThanhKhiet 19.02.2009 11:05:19 (permalink)
0
Gửi anh…
 
Dòng thơ em viết gửi anh đây
Mang lời tha thiết của mỗi giây
Gói đầy niềm thương trong nỗi nhớ
Trăn trở buồn vui đã tỏ bày
 
Hình như thời khắc của mỗi ngày
Bay về trông đợi bến mê say
Xa ngái chờ mong  tin nhạn tới
Hay là lời hẹn cất cánh bay?
 
Em viết lời yêu ngọt tràn đầy
Gửi theo chiều gió tới vầng mây
Nhờ mưa thả xuống lời nhắn nhủ
Cho anh nhận đủ những lời …say
 
Nói rằng em mãi đứng đây đợi chờ…
 
T.T.K.19.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 19.02.2009 18:18:34 (permalink)
0
Ba từ…
 
Muốn nghe - em nói một lời đây (???)
Thầm thì ba tiếng nhỏ nhất này
Dòng thương xa cách đừng quên nhé
Chảy ngập bến bờ mãi đắm say
Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm
Đem hình lưu giữ thoảng hương bay
Ba từ em nói in trong dạ
Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy
 
T.T.K.19.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 19:53:44 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 19.02.2009 21:01:42 (permalink)
0
Câu thơ
 
Câu thơ thả nhớ đổi trao nhau
Dòng chữ muôn câu bắc nhịp cầu
Sớm tối niềm vui trong mộng ảo
Tình thơ gắn bó mãi về sau
 
T.T.19.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 09:20:40 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 09:22:41 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 20.02.2009 09:36:18 (permalink)
0


Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 15:31:19 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl


Bình minh
 

Mặt trời bừng sáng ban mai
 
Xua tan băng giá đêm dài cô đơn
 
 
Lắng nghe nắng nhẹ miên mơn
 
Gió về thấp thoáng chập chờn trao …thương!
 
T.T.K.20.2.2009
 
 
Nhân Sơn 20.02.2009 15:54:13 (permalink)
0
NHỜ EM GIÚP
 
 
Em gái xứ sương mù đúng không ?
Đôi má em xinh đẹp ửng hồng
Phảng phất đâu đây mùi mận chin
Lòng anh xao xuyến nhớ mênh mông.
 
Từ lâu lưu lạc kiếp tha phương
Mòn vẹt gót chân khắp nẽo đường
Đôi lúc nhớ về nơi phương ấy
Còn bao kỷ niệm để vấn vương..
 
Nhờ em nhắn gửi giúp đôi lời
Bao nỗi niềm thương nhớ đầy vơi 
Vẫn còn lưu trử thời thơ mộng
Phố núi sương mù…Đà Lạt ơi !..
 
               -NS-
nguyễn thế duyên 20.02.2009 18:47:10 (permalink)
0

Ba từ…

Muốn nghe - em nói một lời đây (???)
Thầm thì ba tiếng nhỏ nhất này
Dòng thương xa cách đừng quên nhé
Chảy ngập bến bờ mãi đắm say
Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm
Đem hình lưu giữ thoảng hương bay
Ba từ em nói in trong dạ
Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy

T.T.K.19.2.2009

 
Đừng thầm thì ba tiếng "Em yêu anh"
Hãy gào to lên cho đất trời cùng biết
Tôi sẽ sắm một cái loa to nhất
Để nói với em rằng
Anh cũng rất yêu em
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 20:34:06 (permalink)
0
Hoang vu
 
Thuyền đi để lại bến hoang vu
Lau lách liêu xiêu trốn sương mù
Lối cũ vệt mòn cỏ dại mọc
Bóng chiều bảng lảng  tối âm u
 
T.T.K.20.2.2009
 
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 202 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9