Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 202 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.02.2009 19:36:14 (permalink)
0
Thoáng trong
 
Thoáng trong nỗi nhớ vu vơ
Thoáng trong một chút đợi chờ… mong ai
 
Thoáng trong một chút hình hài
Hiện nơi dòng chữ sớm mai ngọt ngào
 
Dòng thơ xanh biếc lao xao
Cho lòng say đắm chìm vào hồn thơ
 
Bước nơi vườn mộng bến mơ
Bâng khuâng uống mãi dòng thơ đa tình
 
Thoáng trong nỗi nhớ riêng mình
Vu vơ chờ đợi bóng hình vu vơ
 
T.T.K.22.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 19:39:24 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 11:02:36 (permalink)
0
Em khóc
 
Chỉ có mấy ngày thôi
Nắng không về sưởi ấm
Cây lá chẳng đâm chồi
Hoa thôi  không buồn thắm
 
Thơ là niềm vui sống
Xin đừng để nghẹn dòng
Câu chữ luôn mặn đắng
Mà lòng vẫn hoài trông
 
Em viết dòng thơ này
Trong mắt đã cay cay
Liệu Thơ em gửi tới
Có làm hồn anh say
 
Tình thơ em khói bay
Dâng cao chín tầng mây
Nơi lòng luôn nhung nhớ
Em đang khóc đây này….
 
T.T.K.23.2.2009
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 15:45:14 (permalink)
0
Sao Anh?
 
Cây trĩu quả nặng cành
Cho lá đậm màu xanh
Sao tình anh không thắm
Sao tình anh mong manh
 
Trăng thanh rơi hồ nước
Sợi vàng vỡ long lanh
Đưa nhau vào say đắm
Còn anh thì quên chăng ?
 
Bao nhiêu ngày đã qua
Mưa ươt héo đài hoa
Cho buồn tình duyên mộng
Nắng chẳng về với hoa
 
Em viết mấy dòng thơ
Trong nỗi nhớ đợi chờ
Hoang mang nhàu câu chữ
Giữa vườn mộng bến mơ
 
T.T.K.23.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 19:42:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: banglang07


TTK ghé vào chia sẻ với BL nè Chúc vui

 




Nào ai theo được bước lang thang
Rõi mắt tìm đâu để thấy chàng
Lãng tử chân người đi khắp sứ
Cũng đành cam phận cảnh  trái ngang
 
T.T.K.23.2.2009 
 


nguyễn thế duyên 24.02.2009 00:17:02 (permalink)
0

Em khóc

Chỉ có mấy ngày thôi
Nắng không về sưởi ấm
Cây lá chẳng đâm chồi
Hoa thôi không buồn thắm

Thơ là niềm vui sống
Xin đừng để nghẹn dòng
Câu chữ luôn mặn đắng
Mà lòng vẫn hoài trông

Em viết dòng thơ này
Trong mắt đã cay cay
Liệu Thơ em gửi tới
Có làm hồn anh say

Tình thơ em khói bay
Dâng cao chín tầng mây
Nơi lòng luôn nhung nhớ
Em đang khóc đây này….

T.T.K.23.2.2009

 
   Nước mắt tình yêu
Em khóc trong hờn dỗi
Nên nước mắt ngọt lừ
Anh  uống dòng nước mắt
Hồn dâng muôn tứ thơ
 
Muốn chọc cho em khóc
Để lau má dùm em
Để dòng nước mắt ngọt
Đọng hồn anh lên men
 
Em
    Cơn mưa bóng mây
Chợt mưa rồi chợt nắng
Mưa chỉ đủ ướt vai
Chẳng làm ai lo lắng
 
Yêu nhau không hờn dỗi
Chưa đủ vị tình yêu
Có những cơn mưa nhỏ
Rắc hương lên chữ yêu
 
Cơn mưa em bất chợt
Bất chợt lòng xôn xao
Mưa ơi rơi xuống nhé
Để má em tôi lau
 
Môi anh làm chiếc khăn
Lau khô dòng nước mắt
Để môi em bỗng cười
"Nhìn anh mà thấy gét"
 
Cô bé ơi khóc nữa đi để tôi lau nước mắt cho
 
 
 
 
T.A. 24.02.2009 02:43:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/76EA156FBBE7411BBF614D933323A88C.jpg[/image]

Sao Anh?

Cây trĩu quả nặng cành
Cho lá đậm màu xanh
Sao tình anh không thắm
Sao tình anh mong manh

Trăng thanh rơi hồ nước
Sợi vàng vỡ long lanh
Đưa nhau vào say đắm
Còn anh thì quên chăng ?

Bao nhiêu ngày đã qua
Mưa ươt héo đài hoa
Cho buồn tình duyên mộng
Nắng chẳng về với hoa

Em viết mấy dòng thơ
Trong nỗi nhớ đợi chờ
Hoang mang nhàu câu chữ
Giữa vườn mộng bến mơ

T.T.K.23.2.2009



Hỏi Nắng

Hoa nở tím trên cành
Ép buồn vào lá xanh
Hỏi nắng không nồng thắm
Tơ chiều sao mỏng manh?

Nắng soi màu giọt nước
Ngớ ngẩn hạt long lanh
Tương tư làm say đắm
Sợi buồn khuyết theo trăng!

Ước thầm những chiều qua
Vườn ngát hương mặn mà
Lẳng lơ tình thơ mộng
Bướm ong chào đón hoa

Nắng ươm hồn trong thơ
Góp nhặt vần mong chờ
Cho tình thêm nồng ấm
Tắm hoa bằng bão mơ…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 24.02.2009 07:21:57 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/8B05DAADF742479C9C7BF6BC563622E6.jpg[/image]



Thoáng trong

Thoáng trong nỗi nhớ vu vơ
Thoáng trong một chút đợi chờ… mong ai

Thoáng trong một chút hình hài
Hiện nơi dòng chữ sớm mai ngọt ngào

Dòng thơ xanh biếc lao xao
Cho lòng say đắm chìm vào hồn thơ

Bước nơi vườn mộng bến mơ
Bâng khuâng uống mãi dòng thơ đa tình

Thoáng trong nỗi nhớ riêng mình
Vu vơ chờ đợi bóng hình vu vơ

T.T.K.22.2.2009




Thoáng Say

Thoáng say tiếng sáo vu vơ 
Thoáng say mây tụ lờ mờ bóng ai
Thoáng say thơ họa hình hài
Ngưu Lang Chức Nữ sánh vai hồng đào

Thơ em đưa mộng ngọt ngào
Bắc cầu ô thước đón chào tình thơ
Nhịp vang tiêu thổi trong mơ
Vần như dáng ngọc đan tơ buộc tình

Thoáng say mạng nối đôi mình
Bâng khuâng thả giấc mộng xinh đa tình…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 07:23:32 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 24.02.2009 22:41:09 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/76EA156FBBE7411BBF614D933323A88C.jpg[/image]

Sao Anh?

Cây trĩu quả nặng cành
Cho lá đậm màu xanh
Sao tình anh không thắm
Sao tình anh mong manh

Trăng thanh rơi hồ nước
Sợi vàng vỡ long lanh
Đưa nhau vào say đắm
Còn anh thì quên chăng ?

Bao nhiêu ngày đã qua
Mưa ươt héo đài hoa
Cho buồn tình duyên mộng
Nắng chẳng về với hoa

Em viết mấy dòng thơ
Trong nỗi nhớ đợi chờ
Hoang mang nhàu câu chữ
Giữa vườn mộng bến mơ

T.T.K.23.2.2009



Hỏi Nắng

Hoa nở tím trên cành
Ép buồn vào lá xanh
Hỏi nắng không nồng thắm
Tơ chiều sao mỏng manh?

Nắng soi màu giọt nước
Ngớ ngẩn hạt long lanh
Tương tư làm say đắm
Sợi buồn khuyết theo trăng!

Ước thầm những chiều qua
Vườn ngát hương mặn mà
Lẳng lơ tình thơ mộng
Bướm ong chào đón hoa

Nắng ươm hồn trong thơ
Góp nhặt vần mong chờ
Cho tình thêm nồng ấm
Tắm hoa bằng bão mơ…

T.A.

 

Nắng
 
Nắng đồng hành cùng thơ
Nắng đốt lửa  ước mơ
Sao anh không là nắng
Cho em phải mong chờ
 
Nắng ươm tình xanh lá
Nắng chiếu sáng hồn hoa
Nụ mở hương đài các
Nhẹ nghiêng cánh ngọc ngà
 
 
Nắng mùa xuân sinh sôi
Xôn xao cả đất trời
Vườn xanh cây cỏ mướt
Chim ríu rít reo vui
 
Mình em  vẫn đơn côi
…………
 
T.T.K.24.2.2009
 
T.A. 25.02.2009 01:39:42 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/082958213EA44E7F8268169E50EFE285.jpg[/image]
 
Anh sẽ làm em buồn
 
Ngóng trông mỏi mắt nai tơ
Tương tư khắc nét dại khờ đuôi mi
Giận hờn tím tuổi xuân thì
Khổ đau đưa lệ sầu bi cắt lòng
 
Thương chi bóng cõi hư không
Đôi câu tình tự bông lông, hão huyền
Nhớ chi tơ ảo giả duyên
Lưới giăng mạng nối, rối điên cả người!
 
Trăng hoa đâu chỉ một lời
Yêu thương đâu phải gọi mời mình em
Sói lang anh thả qua đêm
Săn hồn lạc bước bên thềm ngây thơ
 
Nếu vô tình gặp trong mơ
Mắt em xin mãi làm lơ…kẻo buồn
Hồn anh chịu lạc trời đông
Săn nai tròn mắt giữa đồng vu vơ…
 
T.A.
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 25.02.2009 12:03:56 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/8B05DAADF742479C9C7BF6BC563622E6.jpg[/image]



Thoáng trong

Thoáng trong nỗi nhớ vu vơ
Thoáng trong một chút đợi chờ… mong ai

Thoáng trong một chút hình hài
Hiện nơi dòng chữ sớm mai ngọt ngào

Dòng thơ xanh biếc lao xao
Cho lòng say đắm chìm vào hồn thơ

Bước nơi vườn mộng bến mơ
Bâng khuâng uống mãi dòng thơ đa tình

Thoáng trong nỗi nhớ riêng mình
Vu vơ chờ đợi bóng hình vu vơ

T.T.K.22.2.2009




Thoáng Say

Thoáng say tiếng sáo vu vơ 
Thoáng say mây tụ lờ mờ bóng ai
Thoáng say thơ họa hình hài
Ngưu Lang Chức Nữ sánh vai hồng đào

Thơ em đưa mộng ngọt ngào
Bắc cầu ô thước đón chào tình thơ
Nhịp vang tiêu thổi trong mơ
Vần như dáng ngọc đan tơ buộc tình

Thoáng say mạng nối đôi mình
Bâng khuâng thả giấc mộng xinh đa tình…

T.A.


 
Tiếng sáo
 
Giữa trời lấp lánh trăng sao
Ai mang tiếng sáo thả vào tầng không
 
Bâng khuâng vườn mộng hoài trông
Lắng nghe tiêu thổi tim hồng ngẩn ngơ
 
 
Rõi tìm muôn dặm xa mờ
Gửi theo làn gió dòng thơ mặn nồng
 
Ý thơ san sẻ nỗi lòng
Đậu vào tiếng sáo bềnh bồng trời mây
 
 
Không men thơ cũng cho say

Đêm khuya tiếng sáo chất đầy vấn vương

 
 
T.T.K.25.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 25.02.2009 21:04:08 (permalink)
0
Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E7A71B1033D04C8EA7DBFFEFCC5CD128.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 25.02.2009 21:21:38 (permalink)
0
 
Trích: Thanh Thanh Khiết
 
 
Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!

..........
 
 
Cớ sao uống rượu chỉ một mình???
Sĩ Đoan xin được chuốc rượu tình!!!
Ly sầu, ly biệt, ly... ly tán.
Cho trọn đêm nay, sáng đăng trình.
-sd-



SĨ ĐOAN 25.02.2009 21:29:06 (permalink)
0
 
Trích: Thanh Thanh Khiết


Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây???
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!

..........

Rượu ngon hay nhạt cũng thế thôi
Đối ẩm một mình- nghĩ xa xôi (...)
Buồn lan tâm tưởng, buồn da diết!
Rượu mặn hay cay ướt bờ môi???
-sd-
 
 
ThanhThanhKhiet 25.02.2009 21:43:12 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Trích: Thanh Thanh Khiết


Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!

..........

 
Cớ sao uống rượu chỉ một mình???
Sĩ Đoan xin được chuốc rượu tình!!!
Ly sầu, ly biệt, ly... ly tán.
Cho trọn đêm nay, sáng đăng trình.
-sd-




 
Đêm nay uống rượu chỉ một mình
Rượu ngọt không đắng như rượu tình
Mải theo mây gió trăng ly tán
Đường tối quanh co chẳng  đăng trình
 
T.T.K.25.2.2009
nguyễn thế duyên 25.02.2009 23:18:24 (permalink)
0

Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!

 
Rượu ngon hạ thổ ba mươi năm
Đấy là loại rượu "Nữ nhi hồng"
Rượu chỉ rót ra trong ngày cưới
Chẳng biết ai có mời rượu ta không?
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 202 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9