Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Đông Tà 25.03.2008 13:13:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Hùng

Những bài thơ Đường luật thêm chút muối


Bài thơ cuối tuần


Hót đón bình minh chú chích choè
Nhởn nhơ đạp nước lão le le
Khăn nâu thân quấn bà bìm bịp
Ô kịt vai mang quỉ quạ què
Xí xọn nhi nhô sư sáo sậu
Hung hăng đấu đá cậu công ke
Mồm loa mép dãi cô cao các
Đi thả tà tà trự trống tre

 


Hìi..chợ có nhiều nhưg kiểu chợ trời biên giới có lẽ là xô bồ nhất.Tạm lấy ý đó mà hoạ bài của Thiên Hùng vậy.Thiệt là khó nhưg..kệ.:-)

Cảnh chợ

Dăm anh mại võ choãi chân choè
Mấy ả làm tuồng lẹo lưởi le
Lếch thếch vài tên bưng bát bịp
Ung dung một lão quản quân què
Nơi này cả đám soi sành sậu
Chỗ nọ hai bà khoác kiểu ke
Cuối bãi mươi thằng chia cụm các
Nhiều em thộn mặt trẽn trèm tre

25/03/2008
CSL

Trèm=sém lửa,trẽn còn 1nghia khác là:khó cháy


Dạo này bận quá mà chạy vào thấy vắng vài ng hìi..có lẽ cũng bận 3cai chuyện cơm áo hết rồi thì fai.:-)

#16
    HÀN PHONG 25.03.2008 15:24:54 (permalink)
    0
    Lâu lâu lên lại dđ, thấy có quán mới nên ghé chia sẻ đôi lời, chúc chủ quán năm nay làm ăn phát đạt nha.
     
    ĐƯỜNG VÀ...MUỐI
     
    Bác giống như em muối...trộn đường
    Thêm bình rượu nhạt đủ sương sương
    Nâng ly chếnh choáng câu tình nghĩa
    Cạn chén ngật ngầy chữ mến thương
    Chẳng xét dở hay niêm với luật
    Nào so dài ngắn cú cùng chương
    Khi vui mời bác sang em...nhậu
    Cũng quán con con, bốn bức tường
     
    Tú Lòng...Thòng
    #17
      HÀN PHONG 25.03.2008 15:29:29 (permalink)
      0
      Lâu lâu lên lại dđ, thấy có quán mới nên ghé chia sẻ đôi lời, chúc chủ quán năm nay làm ăn phát đạt nha.
       
      ĐƯỜNG VÀ...MUỐI
       
      Bác giống như em muối...trộn đường
      Thêm bình rượu nhạt đủ sương sương
      Nâng ly chếnh choáng câu tình nghĩa
      Cạn chén ngật ngầy chữ mến thương
      Chẳng xét dở hay niêm với luật
      Nào so dài ngắn cú cùng chương
      Khi vui mời bác sang em...nhậu
      Cũng quán con con, bốn bức tường
       
      Tú Lòng...Thòng
      #18
        Thiên Hùng 26.03.2008 09:37:18 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        Lâu lâu lên lại dđ, thấy có quán mới nên ghé chia sẻ đôi lời, chúc chủ quán năm nay làm ăn phát đạt nha.

        ĐƯỜNG VÀ...MUỐI
         
        Bác giống như em muối...trộn đường
        Thêm bình rượu nhạt đủ sương sương
        Nâng ly chếnh choáng câu tình nghĩa
        Cạn chén ngật ngầy chữ mến thương
        Chẳng xét dở hay niêm với luật
        Nào so dài ngắn cú cùng chương
        Khi vui mời bác sang em...nhậu
        Cũng quán con con, bốn bức tường
         
        Tú Lòng...Thòng

         
        ... TH chân thành cảm tạ sis bachvan, bro Đông Tà, Hàn Phong đã ghé thăm quán đường... muối hihihiii   hy vọng sẽ được cùng các bạn bỏ muối nhìu nhìu cho đường mặn chơi
         
        Đường...
         
        Chào mừng khách ghé quán thơ Đường
        Giữa cảnh trời chiều gió ngạo sương
        Bếp ấm hâm bầu tương kiến tửu
        Tay trần dạo khúc hội sâm thương
        Buông vần kết bạn bàn đôi ý
        Thả chữ giao tình luận mấy chương
        Mấy thuở khơi nguồn thi nhã hứng
        Cùng trăng đã nhú khỏi đầu tường
         
         
         

        #19
          nutamxuan 26.03.2008 10:37:32 (permalink)
          0
          Chủ quán Thiên Hùng nhiều rượu ngon
          Cho tôi uống tí để rồi còn...
          Nhớ rượu tiện đường vào thăm tý
          Uống rồi dứt khoát đến thăm luôn...<có cho không hỡi ông chủ quán Thiên Hùng?>
           
          #20
            Thiên Hùng 27.03.2008 09:49:12 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nutamxuan

            Chủ quán Thiên Hùng nhiều rượu ngon
            Cho tôi uống tí để rồi còn...
            Nhớ rượu tiện đường vào thăm tý
            Uống rồi dứt khoát đến thăm luôn...<có cho không hỡi ông chủ quán Thiên Hùng?>
             

             
            ... mừng còn không hết, sao lại không cho chứ ntx ... thấy tên bạn TH nhớ hình như có nghe câu hát... " nụ tầm xuân nở ra cánh biếc..." còn câu kế thì quên mất tiu gùi hihihii   
            ... dị mình [sm=drunk.gif] cái làm wen nha
            #21
              nutamxuan 27.03.2008 17:43:23 (permalink)
              0
              Rượu ngon đã gặp bạn hiền
              Uống năm bảy chén thì quên đường về
              Uống vào như thể bùa mê
              Hễ thấy bác Thiết... ô kê là vào
              #22
                nutamxuan 27.03.2008 17:55:05 (permalink)
                0
                Tôi thấy trên bàn đầy đủ món
                Tôm rim bên cạnh lợn rừng quay
                Rượu ngoại dựng đầy tay tiện rót
                Bạn hiền chưa uống đã ngà say...
                 
                 
                #23
                  Thiên Hùng 28.03.2008 10:36:14 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nutamxuan

                  Tôi thấy trên bàn đầy đủ món
                  Tôm rim bên cạnh lợn rừng quay
                  Rượu ngoại dựng đầy tay tiện rót
                  Bạn hiền chưa uống đã ngà say...



                   
                  ... dị mình [sm=drunk.gif][sm=drunk.gif] tới bến lun ha ntx...
                   
                  Dzô 1 ly thắm tình tri kỷ
                  Dzô 2 ly thoả chí bình sanh
                  3 ly ngưng lại không đành
                  4 ly cạn hết xoay quanh té nhào hihihii [sm=drunk.gif]
                   
                  #24
                    Thiên Hùng 28.03.2008 10:51:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đông Tà



                    Những bài thơ Đường luật thêm chút muối


                    Bài thơ cuối tuần


                    Hót đón bình minh chú chích choè
                    Nhởn nhơ đạp nước lão le le
                    Khăn nâu thân quấn bà bìm bịp
                    Ô kịt vai mang quỉ quạ què
                    Xí xọn nhi nhô sư sáo sậu
                    Hung hăng đấu đá cậu công ke
                    Mồm loa mép dãi cô cao các
                    Đi thả tà tà trự trống tre

                     
                    Thiên Hùng


                    Hìi..chợ có nhiều nhưg kiểu chợ trời biên giới có lẽ là xô bồ nhất.Tạm lấy ý đó mà hoạ bài của Thiên Hùng vậy.Thiệt là khó nhưg..kệ.:-)

                    Cảnh chợ

                    Dăm anh mại võ choãi chân choè
                    Mấy ả làm tuồng lẹo lưởi le
                    Lếch thếch vài tên bưng bát bịp
                    Ung dung một lão quản quân què
                    Nơi này cả đám soi sành sậu
                    Chỗ nọ hai bà khoác kiểu ke
                    Cuối bãi mươi thằng chia cụm các
                    Nhiều em thộn mặt trẽn trèm tre

                    25/03/2008
                    CSL

                    Trèm=sém lửa,trẽn còn 1nghia khác là:khó cháy


                    Dạo này bận quá mà chạy vào thấy vắng vài ng hìi..có lẽ cũng bận 3cai chuyện cơm áo hết rồi thì fai.:-)


                     
                    ... thêm chút muối nữa nha huynh ĐT
                     
                     
                    Bài thơ giữa tuần

                     
                    Vắt vẻo vươn vai vượn vàng
                    Lấm lưng luồn lách lão lừa lang
                    Gió giông giũ giật già giồng giộc
                    Gổ gụ gài gông gả gấu gàn
                    Cắn, cấu, cự cùng cọp cái
                    Cắt, cào, cặp cứng cụ cua càng
                    Bụng bầu bề bộn bu beo béo
                    Bắt bỏ bên bè bậu bống bang

                     
                     
                     

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 01:03:03 bởi Thiên Hùng >
                    #25
                      Đông Tà 29.03.2008 10:42:34 (permalink)
                      0
                      Có "chút" thôi đấy chứ nhiều thêm tẹo nữa thì toi luôn ông thần nước..mặn ạ.Dạo này bận linh tinh nhiều việc quá mà nếu có rảnh cũng ko biết đào đâu ra chữ để hoạ với TH nữa?!..:-)
                      #26
                        Thiên Hùng 30.03.2008 05:46:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Đông Tà

                        Có "chút" thôi đấy chứ nhiều thêm tẹo nữa thì toi luôn ông thần nước..mặn ạ.Dạo này bận linh tinh nhiều việc quá mà nếu có rảnh cũng ko biết đào đâu ra chữ để hoạ với TH nữa?!..:-)

                         
                        ... hihihiiii có anh vô 88888 là vui gùi ... cúi từng dzui dzẻ anh ĐT
                        #27
                          Thiên Hùng 30.03.2008 05:50:21 (permalink)
                          0



                          Những bài thơ Đường luật thêm chút muối


                          Bài thơ cuối tuần


                          Hót đón bình minh chú chích choè
                          Nhởn nhơ đạp nước lão le le
                          Khăn nâu thân quấn bà bìm bịp
                          Ô kịt vai mang quỉ quạ què
                          Xí xọn nhi nhô sư sáo sậu
                          Hung hăng đấu đá cậu công ke
                          Mồm loa mép dãi cô cao các
                          Đi thả tà tà trự trống tre

                           
                          Thiên Hùng


                          Hìi..chợ có nhiều nhưg kiểu chợ trời biên giới có lẽ là xô bồ nhất.Tạm lấy ý đó mà hoạ bài của Thiên Hùng vậy.Thiệt là khó nhưg..kệ.:-)

                          Cảnh chợ

                          Dăm anh mại võ choãi chân choè
                          Mấy ả làm tuồng lẹo lưởi le
                          Lếch thếch vài tên bưng bát bịp
                          Ung dung một lão quản quân què
                          Nơi này cả đám soi sành sậu
                          Chỗ nọ hai bà khoác kiểu ke
                          Cuối bãi mươi thằng chia cụm các
                          Nhiều em thộn mặt trẽn trèm tre

                          25/03/2008
                          CSL

                          Trèm=sém lửa,trẽn còn 1nghia khác là:khó cháy


                          Dạo này bận quá mà chạy vào thấy vắng vài ng hìi..có lẽ cũng bận 3cai chuyện cơm áo hết rồi thì fai.:-)


                          ... thêm chút muối nữa nha huynh ĐT


                          Bài thơ giữa tuần


                          Vắt vẻo vươn vai vượn vàng
                          Lấm lưng luồn lách lão lừa lang
                          Gió giông giũ giật già giồng giộc
                          Gổ gụ gài gông gả gấu gàn
                          Cắn, cấu, cự cùng cọp cái
                          Cắt, cào, cặp cứng cụ cua càng
                          Bụng bầu bề bộn bu beo béo
                          Bắt bỏ bên bè bậu bống bang

                           

                           


                          Bài thơ đầu tuần


                          Được đời Đảng đỏ đúc đồ đao
                          Đội đít đồng đô * đứng đón đào
                          Đỏng đảnh được đà đào đách đến
                          Đua đòi đụng độc Đảng đương đau
                          Đão điên đạp đá đi đồng đạo
                          Đú đởn đu đeo điếm động đào
                          Đám điếc đui đần đâu đợi đấy
                          Đảng, đoàn đủ đất để đưa đao

                          *đô : dollar



                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 01:04:35 bởi Thiên Hùng >
                          #28
                            Châu bá Thông 30.03.2008 14:16:19 (permalink)
                            0
                            Huynh Thiên Hùng à,nhà CQ hổm rày dột nát quá ,nên hôm nay em mang biếu anh và các vị khách trong nhà ít ớt.Để monh Huynh cho Đệ được làm :
                             
                            THÂN Ở ĐỢ 


                            Nai lưng buộc bụng kiếp tôi đày
                            Mang nặng quằn vai rủ xách tay
                            Vạc bớt bê thêm thân ngựa cỡi
                            Chồn chân lừa bước phận trâu cày
                            Chim lồng cá chậu hình tê tái
                            Thố tử hồ bi cảnh tượng này
                            Tiếp kiến Huynh thuê mình ở đợ
                            Thân tình Đệ hứa giúp đêm ngày
                             
                            CBT

                            #29
                              Bù Nhìn 01.04.2008 02:22:55 (permalink)
                              0
                              Xin chào .. Xin chào ..!!


                              Ghé vào thăm quán thơ Đường .. muối .
                              Không có giấy mời ; Đành đứng cuối ..
                              Thi khách quán thông dội tiếng tăm ..
                              Chủ nhà uyên bác lừng tên tuổi ..
                              Dù rằng lếch thếch đã vài ngày .
                              Vẫn muốn lang thang thêm mấy buổi .
                              Mới biết Việt Nam Thư Quán đây .
                              Thân tình chẳng khác chi huynh muội ...


                              chào bác ThienHung .. cho múa may tí .. BN
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 02:26:30 bởi Bù Nhìn >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9