Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Chu Ha 01.04.2008 22:08:09 (permalink)
0
 
 
Xin chào .. Xin chào ..!!


Ghé vào thăm quán thơ Đường .. muối .
Không có giấy mời ; Đành đứng cuối ..
Thi khách quán thông dội tiếng tăm ..
Chủ nhà uyên bác lừng tên tuổi ..
Dù rằng lếch thếch đã vài ngày .
Vẫn muốn lang thang thêm mấy buổi .
Mới biết Việt Nam Thư Quán đây .
Thân tình chẳng khác chi huynh muội ...


chào bác ThienHung .. cho múa may tí .. BN


 
Mến chào quý bác ... cho Chu Hà phá bác Bù tí hiihihi 
 
Đây là quảng cáo của anh chủ quán Thiên Hùng
 
Mướn đùi ướp gụ nêm đường muối
Đuối cứng, Bà Đen nên đứng cuối
Tiền đảng chơi đừ... khối tảng điền
Củi Tần đốt đã... đâu cần tuổi
Giờ mùi, giờ tí... cho dùi... mờ
Tuổi bính, tuổi đinh... không tính buổi
Anh quí... mời vào chơi... quánh bi
Mợ ruồi ve vãn mau... rờ muội ... hiihihiih
 
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 22:31:10 bởi Chu Ha >
#31
    Thiên Hùng 03.04.2008 21:00:12 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Châu bá Thông

    Huynh Thiên Hùng à,nhà CQ hổm rày dột nát quá ,nên hôm nay em mang biếu anh và các vị khách trong nhà ít ớt.Để monh Huynh cho Đệ được làm :
     
    THÂN Ở ĐỢ 


    Nai lưng buộc bụng kiếp tôi đày
    Mang nặng quằn vai rủ xách tay
    Vạc bớt bê thêm thân ngựa cỡi
    Chồn chân lừa bước phận trâu cày
    Chim lồng cá chậu hình tê tái
    Thố tử hồ bi cảnh tượng này
    Tiếp kiến Huynh thuê mình ở đợ
    Thân tình Đệ hứa giúp đêm ngày

    CBT




    hihhiiii mấy ngày qua... máy của TH bị mấy con virus phá tưng lun và TH gặp đệ CBT đến xin ở đợ như dzì mém chút bỏ nhà trốn lun gùi mình là huynh đệ thui như dzì đi nha

    Thỏa chí tiêu dao

    Chép miệng cam tâm chịu đọa đày
    Oanh vàng phút chốc vượt tầm tay
    Nhím lòng trăn trở vườn sâu cuốc
    Cưởng mệnh long đong đất rắn cày
    Hổ thẹn câu nề ôm cá tánh
    Qui vinh hầu chẳng phí công này
    Mối giềng vẹn giữ lòng thanh thản
    Thỏa chí tiêu dao rộng tháng ngày


     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 21:29:56 bởi Thiên Hùng >
    #32
      Thiên Hùng 03.04.2008 21:19:18 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Chu Ha

       
       
      Xin chào .. Xin chào ..!!


      Ghé vào thăm quán thơ Đường .. muối .
      Không có giấy mời ; Đành đứng cuối ..
      Thi khách quán thông dội tiếng tăm ..
      Chủ nhà uyên bác lừng tên tuổi ..
      Dù rằng lếch thếch đã vài ngày .
      Vẫn muốn lang thang thêm mấy buổi .
      Mới biết Việt Nam Thư Quán đây .
      Thân tình chẳng khác chi huynh muội ...


      chào bác ThienHung .. cho múa may tí .. BN


       
      Mến chào quý bác ... cho Chu Hà phá bác Bù tí hiihihi 
       
      Đây là quảng cáo của anh chủ quán Thiên Hùng
       
      Mướn đùi ướp gụ nêm đường muối
      Đuối cứng, Bà Đen nên đứng cuối
      Tiền đảng chơi đừ... khối tảng điền
      Củi Tần đốt đã... đâu cần tuổi
      Giờ mùi, giờ tí... cho dùi... mờ
      Tuổi bính, tuổi đinh... không tính buổi
      Anh quí... mời vào chơi... quánh bi
      Mợ ruồi ve vãn mau... rờ muội ... hiihihiih
       
       
      Chu Hà



      ... chân thành cảm tạ hai huynh BN và CH ghé thăm, tiếp nghinh chậm trễ xin lượng thứ    hihihiii hai huynh bỏ muối cũng nặng tay làm TH phải bỏ nhà trốn vào chổ dành cho homeless nè  


      Chuối múc...

      Chuối múc ra nồi thêm chút muối
      Túi cần mang xách vào tầng cuối
      Mền to đã sẳn khỏi mò tên
      Nhủi tắc đâu màng chi nhắc tuổi
      Cây ngã sương chìm bóng cả ngây
      Củi bùng lửa ấm mơ cùng buổi
      Thương pha mái tóc bạc tha phương
      Tụi Mỹ cũng tình huynh tỷ muội


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 13:05:03 bởi Thiên Hùng >
      #33
        Chu Ha 03.04.2008 21:32:00 (permalink)
        0
         
         
        Chaaaa``` phải dzị chơ''' ... tưởng đâu ông thầy trốn luôn rùi .... hihihihihi   tiếp chiêu mới nè....
         
         
         
        Ngọa hổ tàng long

        Hàn Quốc mơ chi đời ngọa hổ
        Đài Loan đừng tưởng chốn tàng long




        Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
        Xang cống hò xề xê cống xang
        Ngọa hổ
        Đài Loan mong ngộ hỏa
        Tàng long Hàn Quốc ước  tòng lang
        Lạch sông bương chải tìm sanh lộc
        Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
        Chóng biết quê người ôm chiếc bóng
        Chàng can … tủi phận … lệ chan càng …!!!

         
        Chu Hà



         
         
        #34
          Thiên Hùng 04.04.2008 11:53:31 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Chu Ha



          Chaaaa``` phải dzị chơ''' ... tưởng đâu ông thầy trốn luôn rùi .... hihihihihi   tiếp chiêu mới nè....



          Ngọa hổ tàng long

          Hàn Quốc mơ chi đời ngọa hổ
          Đài Loan đừng tưởng chốn tàng long




          Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
          Xang cống hò xề xê cống xang
          Ngọa hổ
          Đài Loan mong ngộ hỏa
          Tàng long Hàn Quốc ước  tòng lang
          Lạch sông bương chải tìm sanh lộc
          Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
          Chóng biết quê người ôm chiếc bóng
          Chàng can … tủi phận … lệ chan càng …!!!

           
          Chu Hà



           



          ... ây da CH à, bỏ muối kiểu ni hòai chắc tiu sớm wa'  nhưng TH nghe đờn ca cũng gáng theo CH để kể chiện thầy đờn nè...

          Đàn cụng...


          Càng sống câu rao chữ cống xàng
          So hàng vuốt mượt điệu hò xang
            Ái oan tấu lớp sầu ai oán
          Than lậm buông lời tủi thậm lang
          Vút khẻ cung trầm đời vẽ khúc
          Càng vê nốt chuẩn mộng kê vàng
          Thế thân há sợ người thân thế 
          Đàn cụng tình tang cứ đụng càng


           


          ... và mời CH và các bạn tới luôn nha


          Luận sự...


          Luận sự tranh đua chẳng một lần
          Cớ gì mới đó đã chùn chân
          Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
          Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
          Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
          Thua, về lật sách học tu thân
          Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
          Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân



          Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
          Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
          Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
          Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
          Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
          Quần che cạn thế mọp què chân
          Vì trong xử sự người lương thiện
          Nhịn trước nhường sau đã mất lần
           
           
           



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 13:16:19 bởi Thiên Hùng >
          #35
            Chu Ha 04.04.2008 23:33:56 (permalink)
            0
            Úy chời!... kỳ nầy ông thầy bỏ muối nặng tay ác xáy hihihihh'
             
             
            Luận sự...


             
            Luận sự tranh đua chẳng một lần
            Cớ gì mới đó đã chùn chân
            Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
            Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
            Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
            Thua, về lật sách học tu thân
            Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
            Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân

             
            Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
            Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
            Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
            Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
            Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
            Quần che cạn thế mọp què chân
            Vì trong xử sự người lương thiện
            Nhịn trước nhường sau đã mất lần
             
            Thiên Hùng
             
             
             
            Trách thân
             
             
            Biết yêu là khổ!... đã bao lần
            Sao vẫn mê hoài dọ dẫm chân
            Tánh mếch đào tơ... cầu... tếch mánh
            Thân tiền ráo bị... lạy... thiên tầng
            Lộc ban mưa rải cho bông lạc
            Ân thức nắng về đỡ ức thân
            Nam tử như ta tình lận đận
            Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
             
            Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
            Để khỏi đêm ngày đỡ tủi thân
            Nguyệt Lão mong tìm mây lớp lớp
            Ông Tơ muốn gặp khói tầng tầng
            Cầu Lam nẻo vắng mờ nhân ảnh
            Hương Tích đá chồng lạc dấu chân
            Hải giác thiên nhai hề tứ xứ
            Tình ơi... thôi... ngủ sẽ vơi lần!
             
            Chu Hà
             
             
             
            #36
              Minh Đông 06.04.2008 11:38:06 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Chu Ha

              Úy chời!... kỳ nầy ông thầy bỏ muối nặng tay ác xáy hihihihh'


              Luận sự...



              Luận sự tranh đua chẳng một lần
              Cớ gì mới đó đã chùn chân
              Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
              Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
              Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
              Thua, về lật sách học tu thân
              Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
              Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân


              Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
              Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
              Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
              Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
              Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
              Quần che cạn thế mọp què chân
              Vì trong xử sự người lương thiện
              Nhịn trước nhường sau đã mất lần
               
              Thiên Hùng
               
               
               
              Trách thân
               
               
              Biết yêu là khổ!... đã bao lần
              Sao vẫn mê hoài dọ dẫm chân
              Tánh mếch đào tơ... cầu... tếch mánh
              Thân tiền ráo bị... lạy... thiên tầng
              Lộc ban mưa rải cho bông lạc
              Ân thức nắng về đỡ ức thân
              Nam tử như ta tình lận đận
              Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
               
              Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
              Để khỏi đêm ngày đỡ tủi thân
              Nguyệt Lão mong tìm mây lớp lớp
              Ông Tơ muốn gặp khói tầng tầng
              Cầu Lam nẻo vắng mờ nhân ảnh
              Hương Tích đá chồng lạc dấu chân
              Hải giác thiên nhai hề tứ xứ
              Tình ơi... thôi... ngủ sẽ vơi lần!
               
              Chu Hà
               
               
               


              hóa ra nó nằm ngay chỗ này...góp vui nha !!!!

              Tự ngã
               
              Thế sự hơn thua được mấy lần
              Giòng đời vạn nẻo lựa đường chân
              Âm vang sóng vỗ dồn thay lớp
              Leo lét đèn soi lụt cạn tầng
              Ngụp lặn đua tranh mòn mỏi mộng
              An bình hòa nhập thẩn thờ thân
              Hư danh khát vọng người người khổ
              Ta vẫn mim cười với ảo vân
               
              Ta vẫn mỉm cười với ảo vân
              Rong chơi khắp chốn  bạn bè thân
              Thẳng đường theo buớc vui thường đẳng
               Tà hận rời tâm lánh hạ tầng
              Rộng mở lòng nhân không rở mộng
              Chan ân trần thế được an chân
              Cúi lòn ninh hót phường vô nghĩa
              Thế sự hơn thua được mấy lần
               
              MINH ĐÔNG
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 16:53:49 bởi Minh Đông >
              #37
                Thiên Hùng 08.04.2008 10:52:06 (permalink)
                0
                ... TH thân chào huynh MĐ đã ghé thăm... chúc huynh vui vẻ tràn đầy thi hứng   mình  làm quen ha
                #38
                  bachvan 08.04.2008 21:07:05 (permalink)
                  0


                  ... và mời CH và các bạn tới luôn nha

                  Luận sự...

                  Luận sự tranh đua chẳng một lần
                  Cớ gì mới đó đã chùn chân
                  Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
                  Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
                  Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
                  Thua, về lật sách học tu thân
                  Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
                  Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân


                  Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
                  Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
                  Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
                  Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
                  Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
                  Quần che cạn thế mọp què chân
                  Vì trong xử sự người lương thiện
                  Nhịn trước nhường sau đã mất lần

                  Thiên Hùng


                  -Bachvan mới thử "đường muối" lần đầu ,có sai xót mấy huynh chỉnh dùm.
                   
                  Tập dần.
                   
                  Thôi thế thì thôi cố lấn lần
                  Chậm rồi nhưng cứ mải chen chân
                  Ở đời hoan hỉ khi đầu lớp
                  Vào cuộc than ôi chỉ cuối tầng
                  Luận sự mà chi ôm rách việc
                  Tranh dành cho lắm phải than thân
                  Ung dung tự tại cùng mây gió
                  Trôi nổi thăng trầm với bạch vân

                   
                  Trôi nổi thăng trầm với bạch vân
                  Thẫn thờ thế sự chẳng hề thân
                  Hái mai cho cố thời hai mái
                  Mần tốt bao nhiêu cứ một tầng
                  Cổ cứng đầu bưu nên cứng cổ
                  Chân chồn gối mỏi khiến chồn chân
                  Học đòi chưa tới sao mà ngại
                  Bởi vậy từ nay tự tiến lần

                   
                  bachvan
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 21:09:42 bởi bachvan >
                  #39
                    Thiên Hùng 08.04.2008 21:25:55 (permalink)
                    0
                    ... TH vui mừng đón bachvan ghé thăm... mến chúc bạn có thật nhiều nụ cười nơi đây  ... dzô  mình làm wen ha
                    #40
                      Chu Ha 09.04.2008 01:32:44 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Mến chào bạn Mây Trắng, bác Mình Đồng và ông thầy  sao ông thầy hổng chịu múa vài đường.... cứ đứng thủ wai` dzị hữ ông thầy    tiếp chiêu mới nè 
                       
                       
                      Men rượu hồn thơ


                      Men tình, men rượu mãi hoài vương
                      Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường
                      Cố phá thành sầu, sầu ngất ngưởng
                      Càng ngăn chận sắc, sắc nồng hương
                      Ta dòng si cuộn, dòng si chướng
                      Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường
                      Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng
                      Đường về vời vợi khói pha sương

                      Đường về vời vợi khói pha sương
                      Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường
                      Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng
                      Non tình cám dỗ giục tìm hương
                      Lối về Thiên Trúc đâu là hướng

                      Đường đến Mê Cung lắm nẻo đường
                      Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng
                      Ta khèo chi bậu mối sầu vương

                       
                      Chu Hà


                       
                       
                       
                      #41
                        Minh Đông 09.04.2008 04:36:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chu Ha

                         
                         
                        Mến chào bạn Mây Trắng, bác Mình Đồng và ông thầy  sao ông thầy hổng chịu múa vài đường.... cứ đứng thủ wai` dzị hữ ông thầy    tiếp chiêu mới nè 
                         
                         
                        Men rượu hồn thơ


                        Men tình, men rượu mãi hoài vương
                        Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường
                        Cố phá thành sầu, sầu ngất ngưởng
                        Càng ngăn chận sắc, sắc nồng hương
                        Ta dòng si cuộn, dòng si chướng
                        Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường
                        Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng
                        Đường về vời vợi khói pha sương

                        Đường về vời vợi khói pha sương
                        Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường
                        Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng
                        Non tình cám dỗ giục tìm hương
                        Lối về Thiên Trúc đâu là hướng

                        Đường đến Mê Cung lắm nẻo đường
                        Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng
                        Ta khèo chi bậu mối sầu vương

                         
                        Chu Hà


                         
                         


                         
                        Dây là chút men xưa của MD...vui góp cùng bác CH chứ không phải bài họa vì bài này họa từ một bài xướng khác....
                         
                        Men Rượu Hồn Thơ

                        khắp phuơng nhạc trổi nhẹ tơ vương
                        làm khách bâng khuâng chậm bước đường
                        hờ hững thả hồn theo gió thoảng
                        mơ màng gởi mộng quyện theo hương
                        hoa nhìn như gợi mùi thương nhớ
                        bướm lượn còn khơi giầc đoạn trường
                        dừng bước hoà lòng theo vũ trụ
                        bóng chim vừa lẫn khuất trong sương

                        bóng chim vừa lẫn khuất trong sương
                        nhịp khúc tương tư vọng ngút trường
                        muôn tiếng tơ chùng đưa tới mộng
                        bao lời thơ nhã góp muôn hương
                        chút men chưa đủ lòng cô lữ
                        mấy vận sao tròn chuyện cuối đường
                        hoà gió cùng trăng tung nhã nhạc
                        rượu còn rót mãi, đắm thi vương

                        Minh Đông

                         
                        #42
                          Thiên Hùng 10.04.2008 21:38:23 (permalink)
                          0
                          Men rượu hồn thơ


                          Men tình, men rượu mãi hoài vương
                          Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường
                          Cố phá thành sầu, sầu ngất ngưởng
                          Càng ngăn chận sắc, sắc nồng hương
                          Ta dòng si cuộn, dòng si chướng
                          Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường
                          Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng
                          Đường về vời vợi khói pha sương

                          Đường về vời vợi khói pha sương
                          Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường
                          Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng
                          Non tình cám dỗ giục tìm hương
                          Lối về Thiên Trúc đâu là hướng

                          Đường đến Mê Cung lắm nẻo đường
                          Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng
                          Ta khèo chi bậu mối sầu vương

                           
                          Chu Hà



                          Dây là chút men xưa của MD...vui góp cùng bác CH chứ không phải bài họa vì bài này họa từ một bài xướng khác....

                          Men Rượu Hồn Thơ

                          khắp phuơng nhạc trổi nhẹ tơ vương
                          làm khách bâng khuâng chậm bước đường
                          hờ hững thả hồn theo gió thoảng
                          mơ màng gởi mộng quyện theo hương
                          hoa nhìn như gợi mùi thương nhớ
                          bướm lượn còn khơi giầc đoạn trường
                          dừng bước hoà lòng theo vũ trụ
                          bóng chim vừa lẫn khuất trong sương

                          bóng chim vừa lẫn khuất trong sương
                          nhịp khúc tương tư vọng ngút trường
                          muôn tiếng tơ chùng đưa tới mộng
                          bao lời thơ nhã góp muôn hương
                          chút men chưa đủ lòng cô lữ
                          mấy vận sao tròn chuyện cuối đường
                          hoà gió cùng trăng tung nhã nhạc
                          rượu còn rót mãi, đắm thi vương

                          Minh Đông

                           
                           
                          ... cũng như MĐ... TH cũng ké chút bởi bài họa từ bài xướng khác nên không như ý CH, thông cởm nha   mình là con chai nên phải là CẦM KỲ ĐỔ TỬU hihiihiiii 
                           
                           

                          Đổ, Kỳ Vương Lãnh-Như-Sương



                          Quần hùng đại hội luận kỳ vương
                          Bày trận hơn thua giữa sảnh đường
                          Nhị lộ công thành xa quá hải
                          Nhứt phương giữ nước mã quy hương
                          Pháo đầu khai hỏa tranh tiên thủ
                          Tượng đội nghênh phong khắc đoản trường
                          Chốt một sang sông gom thế cuộc
                          Danh đề tại hạ Lãnh Như Sương

                          Danh đề tại hạ Lãnh Như Sương
                          Nghe tiếng từ lâu quý đổ trường
                          Diệu thủ lăng ba thiên độn giáp
                          Liên hoàn bách kế diệu kỳ hương
                          Thử thời sẳn dịp bày quân thế
                          Đắc vận lo chi đáo tụng đường
                          Đổ thánh kỳ tiên, hì bậc thứ
                          Chỉ ta duy nhứt chánh vì vương
                           

                          Thiên Hùng 


                           
                          #43
                            Thiên Hùng 10.04.2008 21:49:07 (permalink)
                            0
                            Luận sự...



                            Luận sự tranh đua chẳng một lần
                            Cớ gì mới đó đã chùn chân
                            Người cao, hiểu thấu mây bao lớp
                            Kẻ thấp, lo chi nước mấy tầng
                            Được, vổ tay vui mừng thỏa dạ
                            Thua, về lật sách học tu thân
                            Sao cho xứng đáng kỳ nam tử
                            Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân


                            Ngước mặt soi cùng bóng nguyệt vân
                            Nực cười những kẻ đắc kỳ thân
                            Cậy quyền nên chẳng hề kiên quậy
                            Lần tưởng là cao ngút lưởng tầng
                            Áo gấm cùn thời sờ ấm gáo
                            Quần che cạn thế mọp què chân
                            Vì trong xử sự người lương thiện
                            Nhịn trước nhường sau đã mất lần
                             
                            Thiên Hùng
                             
                             
                             
                            Trách thân
                             
                             
                            Biết yêu là khổ!... đã bao lần
                            Sao vẫn mê hoài dọ dẫm chân
                            Tánh mếch đào tơ... cầu... tếch mánh
                            Thân tiền ráo bị... lạy... thiên tầng
                            Lộc ban mưa rải cho bông lạc
                            Ân thức nắng về đỡ ức thân
                            Nam tử như ta tình lận đận
                            Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
                             
                            Bao giờ hạnh ngộ bước phong vân
                            Để khỏi đêm ngày đỡ tủi thân
                            Nguyệt Lão mong tìm mây lớp lớp
                            Ông Tơ muốn gặp khói tầng tầng
                            Cầu Lam nẻo vắng mờ nhân ảnh
                            Hương Tích đá chồng lạc dấu chân
                            Hải giác thiên nhai hề tứ xứ
                            Tình ơi... thôi... ngủ sẽ vơi lần!
                             
                            Chu Hà


                            hóa ra nó nằm ngay chỗ này...góp vui nha !!!!

                            Tự ngã
                             
                            Thế sự hơn thua được mấy lần
                            Giòng đời vạn nẻo lựa đường chân
                            Âm vang sóng vỗ dồn thay lớp
                            Leo lét đèn soi lụt cạn tầng
                            Ngụp lặn đua tranh mòn mỏi mộng
                            An bình hòa nhập thẩn thờ thân
                            Hư danh khát vọng người người khổ
                            Ta vẫn mim cười với ảo vân
                             
                            Ta vẫn mỉm cười với ảo vân
                            Rong chơi khắp chốn  bạn bè thân
                            Thẳng đường theo buớc vui thường đẳng
                             Tà hận rời tâm lánh hạ tầng
                            Rộng mở lòng nhân không rở mộng
                            Chan ân trần thế được an chân
                            Cúi lòn ninh hót phường vô nghĩa
                            Thế sự hơn thua được mấy lần
                             
                            MINH ĐÔNG
                             
                            -Bachvan mới thử "đường muối" lần đầu ,có sai xót mấy huynh chỉnh dùm.
                             
                            Tập dần.
                             
                            Thôi thế thì thôi cố lấn lần
                            Chậm rồi nhưng cứ mải chen chân
                            Ở đời hoan hỉ khi đầu lớp
                            Vào cuộc than ôi chỉ cuối tầng
                            Luận sự mà chi ôm rách việc
                            Tranh dành cho lắm phải than thân
                            Ung dung tự tại cùng mây gió
                            Trôi nổi thăng trầm với bạch vân

                             
                            Trôi nổi thăng trầm với bạch vân
                            Thẫn thờ thế sự chẳng hề thân
                            Hái mai cho cố thời hai mái
                            Mần tốt bao nhiêu cứ một tầng
                            Cổ cứng đầu bưu nên cứng cổ
                            Chân chồn gối mỏi khiến chồn chân
                            Học đòi chưa tới sao mà ngại
                            Bởi vậy từ nay tự tiến lần

                             
                            bachvan
                             
                             
                            ... cám ơn các bạn đã vào đây ví rắn 2 đầu hihihii
                             
                            Cùng vui nơi đây 2

                            Bèo mây gặp gở bấy nhiêu lần
                            Thắc mắc làm gì chuyện giả chân
                            Đất ảo tha hồ xây biệt viện
                            Sơn kỳ mặc sức cất cao tầng
                            Mua vui cũng được vài canh lụn
                            Học hỏi như là chút cận thân
                            Bạn nhé còn không mau phóng bút
                            Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân

                            Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân
                            Luận kiếm tranh tài...ngọ, tý, thân
                            Tý nhặt huyền công thu tặc nhí
                            Trần tung bửu bối phá trung tầng
                            Ngó vừng nguyệt, ngựa không ngừng vó
                            Thân chọt rào, xui khỉ thọt chân
                            Cuộc chiến chưa tàn mà kiến chuột
                            Nhân lời thách đấu đến nhơi lần
                             
                             
                            Thiên Hùng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 21:54:31 bởi Thiên Hùng >
                            #44
                              Chu Ha 11.04.2008 00:22:17 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Ông anh và ông thầy chơi ép tui hén... tuy từ bài xướng "Men rượu hồn thơ " của bác Văn Lang nhung bài của tui theo ( nhất vận ) đó nha  thôi tha cho lần này...
                               
                               
                              Cùng vui nơi đây 2

                              Bèo mây gặp gở bấy nhiêu lần
                              Thắc mắc làm gì chuyện giả chân
                              Đất ảo tha hồ xây biệt viện
                              Sơn kỳ mặc sức cất cao tầng
                              Mua vui cũng được vài canh lụn
                              Học hỏi như là chút cận thân
                              Bạn nhé còn không mau phóng bút
                              Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân

                              Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân
                              Luận kiếm tranh tài...ngọ, tý, thân
                              Tý nhặt huyền công thu tặc nhí
                              Trần tung bửu bối phá trung tầng
                              Ngó vừng nguyệt, ngựa không ngừng vó
                              Thân chọt rào, xui khỉ thọt chân
                              Cuộc chiến chưa tàn mà kiến chuột
                              Nhân lời thách đấu đến nhơi lần
                               
                               
                              Thiên Hùng

                               tui họa đoan trên.... chừa lại đoạn dưới cho ông anh và ông thầy đó hihiihihihihi
                               
                               
                              Ái Vân
                               
                               
                              Mần lấy thơ ni đã mấy lần
                              Chần, chôn, léo lưỡi cứ chồn chân
                              Ngứa chân, ngứa cẳng... cào chưa ngấn
                              Lần tắm, lần bơi... đạp lắm tầng
                              Phước chủ may thầy... mong phủ chước
                              Ân thiên van vái... được yên thân
                              Lẫu đường người thả thơ đầu lưỡng
                              Ai vấn mình vương phải ái Vân!
                               
                              Chu Hà
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9