Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Shiroi 11.04.2008 06:07:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha

 


Ông anh và ông thầy chơi ép tui hén... tuy từ bài xướng "Men rượu hồn thơ " của bác Văn Lang nhung bài của tui theo ( nhất vận ) đó nha  thôi tha cho lần này...


Cùng vui nơi đây 2

Bèo mây gặp gở bấy nhiêu lần
Thắc mắc làm gì chuyện giả chân
Đất ảo tha hồ xây biệt viện
Sơn kỳ mặc sức cất cao tầng
Mua vui cũng được vài canh lụn
Học hỏi như là chút cận thân
Bạn nhé còn không mau phóng bút
Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân

Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân
Luận kiếm tranh tài...ngọ, tý, thân
Tý nhặt huyền công thu tặc nhí
Trần tung bửu bối phá trung tầng
Ngó vừng nguyệt, ngựa không ngừng vó
Thân chọt rào, xui khỉ thọt chân
Cuộc chiến chưa tàn mà kiến chuột
Nhân lời thách đấu đến nhơi lần
 
 
Thiên Hùng

tui họa đoan trên.... chừa lại đoạn dưới cho ông anh và ông thầy đó hihiihihihihi


Ái Vân
 
 
Mần lấy thơ ni đã mấy lần
Chần, chôn, léo lưỡi cứ chồn chân
Ngứa chân, ngứa cẳng... cào chưa ngấn
Lần tắm, lần bơi... đạp lắm tầng
Phước chủ may thầy... mong phủ chước
Ân thiên van vái... được yên thân
Lẫu đường người thả thơ đầu lưỡng
Ai vấn mình vương phải ái Vân!
 
Chu Hà

Cửu muội chúc anh Thiên Hùng mở quán mới làm ăn phát đạt nhe 
hiii, em còn đang đợi anh TH ngâm thêm mấy chục bài thơ nữa mà  

Ái Vân
 
 
Mần lấy thơ ni đã mấy lần
Chần, chôn, léo lưỡi cứ chồn chân
Ngứa chân, ngứa cẳng... cào chưa ngấn
Lần tắm, lần bơi... đạp lắm tầng
Phước chủ may thầy... mong phủ chước
Ân thiên van vái... được yên thân
Lẫu đường người thả thơ đầu lưỡng
Ai vấn mình vương phải ái Vân!
 
Chu Hà

Ái Vân thì rán... dóc túi...

Ai vấn mình vương phải ái Vân!
Tinh thần trọn gởi bạn tình thân
Mút khuôn trăng tỏ tan muôn khúc
Vần tạng mây xanh trải vạn tầng
Sót túi tiền xe tìm suối tóc
Chường sân mặt mũi nhối sườn chân
Đụng bao rách nát thêm đau bụng
Cần lạng vàng cheo ... vốn cạn lần  

Shiroi

em biến đây  [sm=n_bye.gif]  ai chê em cũng biến mất rồi
chúc các anh vui nhiều nhen
#46
    Thiên Hùng 11.04.2008 10:05:39 (permalink)
    0

    Ông anh và ông thầy chơi ép tui hén... tuy từ bài xướng "Men rượu hồn thơ " của bác Văn Lang nhung bài của tui theo ( nhất vận ) đó nha thôi tha cho lần này...

    CHU HA

     

    Men rượu hồn thơ


    Men tình, men rượu mãi hoài vương
    Lưu luyến cùng ta vạn nẻo đường
    Cố phá thành sầu, sầu ngất ngưởng
    Càng ngăn chận sắc, sắc nồng hương
    Ta dòng si cuộn, dòng si chướng
    Đời khúc mê ly, khúc đoạn trường
    Lối mộng Nam Kha hồn mãi vướng
    Đường về vời vợi khói pha sương

    Đường về vời vợi khói pha sương
    Giăng mắc ngoài kia vạn đấu trường
    Bể ái luyến lưu dìm vất vưởng
    Non tình cám dỗ giục tìm hương
    Lối về Thiên Trúc đâu là hướng

    Đường đến Mê Cung lắm nẻo đường
    Bác Lý khèo trăng ngồi nhậu sướng
    Ta khèo chi bậu mối sầu vương

     
    Chu Hà


    hihihii CH ui, nhất vận thì nhất vận chứ... 

    Một chữ tình...

    Trăng khuyết qua mành bóng ngã vương
    Bước chân lữ thứ mấy cung đường
    Hoa đồng xuân tụ từ muôn hướng
    Cỏ nội hè về kết đậm hương
    Thả chuỗi duyên thơ theo cánh phượng
    Nghiêng bầu rượu cúc duỗi canh trường
    Xa xa cổ tự chuông hồi tưởng
    Đồng vọng lưng trời vạc réo sương

    Đồng vọng lưng trời vạc réo sương
    Tiêu ngân khúc thán giữa đêm trường
    Đèn khuya hắt ngọn chao hình tượng
    Má phấn đong sầu nhạt sắc hương
    Những ước vuông tròn câu hợp xướng
    Ngờ đâu oanh yến rẽ đôi đường
    Đành thôi, nhếch khẻ môi cười gượng
    Một chữ tình... ôi, đã trót vương


    THiên Hùng  

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 10:09:24 bởi Thiên Hùng >
    #47
      Thiên Hùng 11.04.2008 11:50:00 (permalink)
      0

      Cùng vui nơi đây 2

      Bèo mây gặp gở bấy nhiêu lần
      Thắc mắc làm gì chuyện giả chân
      Đất ảo tha hồ xây biệt viện
      Sơn kỳ mặc sức cất cao tầng
      Mua vui cũng được vài canh lụn
      Học hỏi như là chút cận thân
      Bạn nhé còn không mau phóng bút
      Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân

      Rồng thiêng mấy thuở hội kỳ vân
      Luận kiếm tranh tài...ngọ, tý, thân
      Tý nhặt huyền công thu tặc nhí
      Trần tung bửu bối phá trung tầng
      Ngó vừng nguyệt, ngựa không ngừng vó
      Thân chọt rào, xui khỉ thọt chân
      Cuộc chiến chưa tàn mà kiến chuột
      Nhân lời thách đấu đến nhơi lần
       
       
      Thiên Hùng


      tui họa đoan trên.... chừa lại đoạn dưới cho ông anh và ông thầy đó hihiihihihihi


      Ái Vân
       
       
      Mần lấy thơ ni đã mấy lần
      Chần, chôn, léo lưỡi cứ chồn chân
      Ngứa chân, ngứa cẳng... cào chưa ngấn
      Lần tắm, lần bơi... đạp lắm tầng
      Phước chủ may thầy... mong phủ chước
      Ân thiên van vái... được yên thân
      Lẫu đường người thả thơ đầu lưỡng
      Ai vấn mình vương phải ái Vân!
       
      Chu Hà

      Cửu muội chúc anh Thiên Hùng mở quán mới làm ăn phát đạt nhe  [sm=wave.gif]
      hiii, em còn đang đợi anh TH ngâm thêm mấy chục bài thơ nữa mà  


      Ái Vân thì rán... dóc túi...

      Ai vấn mình vương phải ái Vân!
      Tinh thần trọn gởi bạn tình thân
      Mút khuôn trăng tỏ tan muôn khúc
      Vần tạng mây xanh trải vạn tầng
      Sót túi tiền xe tìm suối tóc
      Chường sân mặt mũi nhối sườn chân
      Đụng bao rách nát thêm đau bụng
      Cần lạng vàng cheo ... vốn cạn lần  

      Shiroi

      em biến đây  [sm=n_bye.gif]  ai chê em cũng biến mất rồi
      chúc các anh vui nhiều nhen


       
      ... Cửu muội thiệt lợi hại nha  huynh cũng cạn túi gùi  bỏ nhà biến theo Cửu muội lun hihihihihiii  
      #48
        Thiên Hùng 22.04.2008 11:26:50 (permalink)
        0
        Thuận Nghịch độc :

        Tự trào...

        (Thuận)

        Buồn vương mắt đỏ ráng màu mây
        Thương nhớ vời trông lạnh tháng ngày
        Lẻ bước sầu rơi hờn tủi hận
        Trường canh ẩm độc vị nồng cay
        Đắc thời hà luận anh hùng chí
        Cương khí chánh tùng thiên địa xoay
        Tiếu ngạo cuồng tâm duy thế sự
        Gương trong lộng ảnh diện đêm ngày

        (Nghịch)

        Mây màu ráng đỏ mắt vương buồn
        Ngày tháng lạnh trông vời nhớ thương
        Hận tủi hờn rơi sầu bước lẻ
        Cay nồng vị độc ẩm canh trường
        Chí hùng anh luận hà thời đắc
        Xoay địa thiên tùng chánh khí cương
        Sự thế duy tâm cuồng ngạo tiếu
        Ngày đêm diện ảnh lộng trong gương

        Thiên Hùng



        Tự trào

        Buồn vui chợt đến gió lùa mây
        Thương tiếc tàn năm sang hết ngày
        Sáo trúc âm chùng lòng gợn sóng
        Trường ca giọng ấm mắt sè cay
        Thế quyền tâm phật phước căn chuyển
        Cương kỷ lộng trời cơ số xoay
        Họa xướng tình thâm duyên đạo hạnh
        Gương lồng nét ngọc dáng qua ngày

        Mây lùa gió đến chợt vui buồn
        Ngày hết sang năm tàn tiếc thương
        Sóng gợn lòng chùng âm trúc sáo
        Cay sè mắt ấm giọng ca trường
        Chuyển căn phước phật tâm quyền thế
        Xoay số cơ trời lộng kỷ cương
        Hạnh đạo duyên thâm tình xướng họa
        Ngày qua dáng ngọc nét lồng gương

        Vancali 3.16.08
         


        Chữ trào...

        Buồn đong chén rượu rót cùng mây
        Thương mãi thương ghi hằng những ngày
        Đoạn ảnh dương tàn chiều lẽ chiếc
        Trường tình mộng lỡ giọt sầu cay
        Tĩnh yên vui họa thơ vần dệt
        Cương nghị bình hòa thời thế xoay
        Lắng dịu tâm hồn ru nhạc khúc
        Gương nhòa ánh nguyệt bóng mong ngày

        Mây cùng rót rượu chén đong buồn
        Ngày những hằng ghi thương mãi thương
        Chiếc lẽ chiều tàn dương ảnh đoạn
        Cay sầu giọt lỡ mộng tình trường
        Dệt vần thơ họa vui yên tĩnh
        Xoay thế thời hòa bình nghị cương
        Khúc nhạc ru hồn tâm dịu lắng
        Ngày mong bóng nguyệt ánh nhòa gương

        th - Shiroi
        18/03/2008



        Tự trào ....

        Buồn sao ngắm cảnh kín giăng mây
        Thương quá vận thơ tuổi úa ngày
        Hận tủi hồn đau sầu kiếp lỡ
        Trường can dạ thắt quặn lòng cay
        Vững bền tâm thiện xây tình giữ
        Cương trực nghĩa lành chuyển trí xoay
        Mặc gió giông đời nuôi đạo hạnh
        Gương tô điểm ảnh đẹp vui ngày

        Mây giăng kín cảnh ngắm sao buồn
        Ngày úa tuổi thơ vận quá thương
        Lỡ kiếp sầu đau hồn tủi hận
        Cay lòng quặn thắt dạ can trường
        Giữ tình xây thiện tâm bền vững
        Xoay trí chuyển lành nghĩa trực cương
        Hạnh đạo nuôi đời giông gió mặc
        Ngày vui đẹp ảnh điểm tô gương

        Mỹ Linh
        23/03/2008

         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 11:28:43 bởi Thiên Hùng >
        #49
          Thiên Hùng 09.05.2008 10:34:21 (permalink)
          0
          Thuận Nghịch độc :

          Tự trào...

          (Thuận)

          Buồn vương mắt đỏ ráng màu mây
          Thương nhớ vời trông lạnh tháng ngày
          Lẻ bước sầu rơi hờn tủi hận
          Trường canh ẩm độc vị nồng cay
          Đắc thời hà luận anh hùng chí
          Cương khí chánh tùng thiên địa xoay
          Tiếu ngạo cuồng tâm duy thế sự
          Gương trong lộng ảnh diện đêm ngày

          (Nghịch)

          Mây màu ráng đỏ mắt vương buồn
          Ngày tháng lạnh trông vời nhớ thương
          Hận tủi hờn rơi sầu bước lẻ
          Cay nồng vị độc ẩm canh trường
          Chí hùng anh luận hà thời đắc
          Xoay địa thiên tùng chánh khí cương
          Sự thế duy tâm cuồng ngạo tiếu
          Ngày đêm diện ảnh lộng trong gương

          Thiên Hùng



          Tự trào

          Buồn vui chợt đến gió lùa mây
          Thương tiếc tàn năm sang hết ngày
          Sáo trúc âm chùng lòng gợn sóng
          Trường ca giọng ấm mắt sè cay
          Thế quyền tâm phật phước căn chuyển
          Cương kỷ lộng trời cơ số xoay
          Họa xướng tình thâm duyên đạo hạnh
          Gương lồng nét ngọc dáng qua ngày

          Mây lùa gió đến chợt vui buồn
          Ngày hết sang năm tàn tiếc thương
          Sóng gợn lòng chùng âm trúc sáo
          Cay sè mắt ấm giọng ca trường
          Chuyển căn phước phật tâm quyền thế
          Xoay số cơ trời lộng kỷ cương
          Hạnh đạo duyên thâm tình xướng họa
          Ngày qua dáng ngọc nét lồng gương

          Vancali 3.16.08
           


          Chữ trào...

          Buồn đong chén rượu rót cùng mây
          Thương mãi thương ghi hằng những ngày
          Đoạn ảnh dương tàn chiều lẽ chiếc
          Trường tình mộng lỡ giọt sầu cay
          Tĩnh yên vui họa thơ vần dệt
          Cương nghị bình hòa thời thế xoay
          Lắng dịu tâm hồn ru nhạc khúc
          Gương nhòa ánh nguyệt bóng mong ngày

          Mây cùng rót rượu chén đong buồn
          Ngày những hằng ghi thương mãi thương
          Chiếc lẽ chiều tàn dương ảnh đoạn
          Cay sầu giọt lỡ mộng tình trường
          Dệt vần thơ họa vui yên tĩnh
          Xoay thế thời hòa bình nghị cương
          Khúc nhạc ru hồn tâm dịu lắng
          Ngày mong bóng nguyệt ánh nhòa gương

          th - Shiroi
          18/03/2008



          Tự trào ....

          Buồn sao ngắm cảnh kín giăng mây
          Thương quá vận thơ tuổi úa ngày
          Hận tủi hồn đau sầu kiếp lỡ
          Trường can dạ thắt quặn lòng cay
          Vững bền tâm thiện xây tình giữ
          Cương trực nghĩa lành chuyển trí xoay
          Mặc gió giông đời nuôi đạo hạnh
          Gương tô điểm ảnh đẹp vui ngày

          Mây giăng kín cảnh ngắm sao buồn
          Ngày úa tuổi thơ vận quá thương
          Lỡ kiếp sầu đau hồn tủi hận
          Cay lòng quặn thắt dạ can trường
          Giữ tình xây thiện tâm bền vững
          Xoay trí chuyển lành nghĩa trực cương
          Hạnh đạo nuôi đời giông gió mặc
          Ngày vui đẹp ảnh điểm tô gương

          Mỹ Linh
          23/03/2008

           
           
           
           
           
          Tự đối...

          (Thuận)

          Buồn nhuộm nắng loang trời kết mây
          Thương tình lặng tiếng vọng đêm ngày
          Nhặt khoan hồi mỏ chuông than oán
          Trường đoạn khúc tiêu cầm đắng cay
          Khí dũng cầu cơ thời chuyển biến
          Cương yên định cuộc thế vần xoay
          Thượng thiên hề thuận đồng nhân ý
          Gương đối bóng phai nhạt tháng ngày

          (Nghịch)

          Mây kết trời loang nắng nhuộm buồn
          Ngày đêm vọng tiếng lặng tình thương
          Oán than chuông mỏ hồi khoan nhặt
          Cay đắng cầm tiêu khúc đoạn trường
          Biến chuyển thời cơ cầu dũng khí
          Xoay vần thế cuộc định yên cương
          Ý nhân đồng thuận hề thiên thượng
          Ngày tháng nhạt phai bóng đối gương

           
          Thiên Hùng
          #50
            Chu Ha 09.05.2008 22:36:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Thiên Hùng

            Thuận Nghịch độc :

            Tự trào...

            (Thuận)

            Buồn vương mắt đỏ ráng màu mây
            Thương nhớ vời trông lạnh tháng ngày
            Lẻ bước sầu rơi hờn tủi hận
            Trường canh ẩm độc vị nồng cay
            Đắc thời hà luận anh hùng chí
            Cương khí chánh tùng thiên địa xoay
            Tiếu ngạo cuồng tâm duy thế sự
            Gương trong lộng ảnh diện đêm ngày

            (Nghịch)

            Mây màu ráng đỏ mắt vương buồn
            Ngày tháng lạnh trông vời nhớ thương
            Hận tủi hờn rơi sầu bước lẻ
            Cay nồng vị độc ẩm canh trường
            Chí hùng anh luận hà thời đắc
            Xoay địa thiên tùng chánh khí cương
            Sự thế duy tâm cuồng ngạo tiếu
            Ngày đêm diện ảnh lộng trong gương

            Thiên Hùng



            Tự trào

            Buồn vui chợt đến gió lùa mây
            Thương tiếc tàn năm sang hết ngày
            Sáo trúc âm chùng lòng gợn sóng
            Trường ca giọng ấm mắt sè cay
            Thế quyền tâm phật phước căn chuyển
            Cương kỷ lộng trời cơ số xoay
            Họa xướng tình thâm duyên đạo hạnh
            Gương lồng nét ngọc dáng qua ngày

            Mây lùa gió đến chợt vui buồn
            Ngày hết sang năm tàn tiếc thương
            Sóng gợn lòng chùng âm trúc sáo
            Cay sè mắt ấm giọng ca trường
            Chuyển căn phước phật tâm quyền thế
            Xoay số cơ trời lộng kỷ cương
            Hạnh đạo duyên thâm tình xướng họa
            Ngày qua dáng ngọc nét lồng gương

            Vancali 3.16.08
             


            Chữ trào...

            Buồn đong chén rượu rót cùng mây
            Thương mãi thương ghi hằng những ngày
            Đoạn ảnh dương tàn chiều lẽ chiếc
            Trường tình mộng lỡ giọt sầu cay
            Tĩnh yên vui họa thơ vần dệt
            Cương nghị bình hòa thời thế xoay
            Lắng dịu tâm hồn ru nhạc khúc
            Gương nhòa ánh nguyệt bóng mong ngày

            Mây cùng rót rượu chén đong buồn
            Ngày những hằng ghi thương mãi thương
            Chiếc lẽ chiều tàn dương ảnh đoạn
            Cay sầu giọt lỡ mộng tình trường
            Dệt vần thơ họa vui yên tĩnh
            Xoay thế thời hòa bình nghị cương
            Khúc nhạc ru hồn tâm dịu lắng
            Ngày mong bóng nguyệt ánh nhòa gương

            th - Shiroi
            18/03/2008



            Tự trào ....

            Buồn sao ngắm cảnh kín giăng mây
            Thương quá vận thơ tuổi úa ngày
            Hận tủi hồn đau sầu kiếp lỡ
            Trường can dạ thắt quặn lòng cay
            Vững bền tâm thiện xây tình giữ
            Cương trực nghĩa lành chuyển trí xoay
            Mặc gió giông đời nuôi đạo hạnh
            Gương tô điểm ảnh đẹp vui ngày

            Mây giăng kín cảnh ngắm sao buồn
            Ngày úa tuổi thơ vận quá thương
            Lỡ kiếp sầu đau hồn tủi hận
            Cay lòng quặn thắt dạ can trường
            Giữ tình xây thiện tâm bền vững
            Xoay trí chuyển lành nghĩa trực cương
            Hạnh đạo nuôi đời giông gió mặc
            Ngày vui đẹp ảnh điểm tô gương

            Mỹ Linh
            23/03/2008

             
             
             
             
             
            Tự đối...

            (Thuận)

            Buồn nhuộm nắng loang trời kết mây
            Thương tình lặng tiếng vọng đêm ngày
            Nhặt khoan hồi mỏ chuông than oán
            Trường đoạn khúc tiêu cầm đắng cay
            Khí dũng cầu cơ thời chuyển biến
            Cương yên định cuộc thế vần xoay
            Thượng thiên hề thuận đồng nhân ý
            Gương đối bóng phai nhạt tháng ngày

            (Nghịch)

            Mây kết trời loang nắng nhuộm buồn
            Ngày đêm vọng tiếng lặng tình thương
            Oán than chuông mỏ hồi khoan nhặt
            Cay đắng cầm tiêu khúc đoạn trường
            Biến chuyển thời cơ cầu dũng khí
            Xoay vần thế cuộc định yên cương
            Ý nhân đồng thuận hề thiên thượng
            Ngày tháng nhạt phai bóng đối gương

             
            Thiên Hùng




            Hoài cố quận
            (Hồi văn cách lưỡng đầu xà)


            Trôi hoài mây trắng mây hoài trôi
            Lời hẹn nhớ ai nhớ hẹn lời
            Cánh mỏi bay hoài chim mỏi cánh
            Môi mềm rót mãi rượu mềm môi
            Bến còn sông cạn sông còn bến
            Đời đổi bao phen bao đổi đời
            Lối cũ vườn sau còn cũ lối
            Vơi đầy nỗi nhớ nhớ đầy vơi

             
            Thêm cái đuôi nè
             

             
             
            Trôi hoài mây trắng hoài trôi
            Lời hẹn nhớ ai hẹn lời
            Cánh mỏi bay hoài mỏi cánh
            Môi mềm rượu rót mềm môi
            Bến còn sông cạn còn bến
            Đời đổi bao phen đổi đời
            Lối cũ vườn sau cũ lối
            Vơi đầy nhớ nhớ đầy vơi

             

            Trôi hoài mây hoài trôi
            Lời hẹn nhớ hẹn lời
            Cánh mỏi chim mỏi cánh
            Môi mềm rượu mềm môi
            Bến còn sông còn bến
            Đời đổi bao đổi đời
            Lối cũ vườn cũ lối
            Vơi đầy nhớ đầy vơi

             
             
            mây trắng hoài trôi
            nhớ ai hẹn lời
            bay hoài mỏi cánh
            rót mãi mềm môi
            sông cạn còn bến
            bao phen đổi đời
            vườn còn lối cũ
            nỗi nhớ đầy vơi



             

            mây hoài trôi
            nhớ hẹn lời
            bay mỏi cánh
            rượu mềm môi
            sông còn bến
            bao đổi đời
            còn lối  cũ
            nhớ đầy vơi

             
             
            Chu Hà
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 22:38:25 bởi Chu Ha >
            #51
              Thiên Hùng 14.05.2008 12:22:43 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Chu Ha



              Hoài cố quận
              (Hồi văn cách lưỡng đầu xà)


              Trôi hoài mây trắng mây hoài trôi
              Lời hẹn nhớ ai nhớ hẹn lời
              Cánh mỏi bay hoài chim mỏi cánh
              Môi mềm rót mãi rượu mềm môi
              Bến còn sông cạn sông còn bến
              Đời đổi bao phen bao đổi đời
              Lối cũ vườn sau còn cũ lối
              Vơi đầy nỗi nhớ nhớ đầy vơi

               
              Thêm cái đuôi nè
               

               
               
              Trôi hoài mây trắng hoài trôi
              Lời hẹn nhớ ai hẹn lời
              Cánh mỏi bay hoài mỏi cánh
              Môi mềm rượu rót mềm môi
              Bến còn sông cạn còn bến
              Đời đổi bao phen đổi đời
              Lối cũ vườn sau cũ lối
              Vơi đầy nhớ nhớ đầy vơi

               

              Trôi hoài mây hoài trôi
              Lời hẹn nhớ hẹn lời
              Cánh mỏi chim mỏi cánh
              Môi mềm rượu mềm môi
              Bến còn sông còn bến
              Đời đổi bao đổi đời
              Lối cũ vườn cũ lối
              Vơi đầy nhớ đầy vơi

               
               
              mây trắng hoài trôi
              nhớ ai hẹn lời
              bay hoài mỏi cánh
              rót mãi mềm môi
              sông cạn còn bến
              bao phen đổi đời
              vườn còn lối cũ
              nỗi nhớ đầy vơi



               

              mây hoài trôi
              nhớ hẹn lời
              bay mỏi cánh
              rượu mềm môi
              sông còn bến
              bao đổi đời
              còn lối  cũ
              nhớ đầy vơi

               
               
              Chu Hà
               
               




              ... CH ơi, lưởng đầu xà thì lưởng đâu xà chứ   có cái đuôi cũng dị thui


              Thất tình...

              Trôi nổi rêu ngàn rêu nổi trôi
              Lời trao thẹn mặt thẹn trao lời
              Mắt thâm quầng trủng sầu thâm mắt
              Môi đắng men nồng cay đắng môi
              Thế nộ tri tường tri nộ thế
              Đời qui thấu triệt thấu qui đời
              Ái bi hoan lạc sân bi ái
              Vơi cạn tâm thành ngộ cạn vơi
               
               
              ***  ***

               
              ... CH ui, bài thơ ni thiệt tình TH muốn viết như  dưới đây, nhưng để khớp với bài của huynh  đành phải sửa như trên hihihii
               
               
              Thất tình...

              Trôi nổi rêu ngàn vận nổi trôi

              Lời trao giấu mặt thẹn trao lời
              Mắt thâm quầng trủng sầu thâm mắt
              Môi đắng men nồng cay đắng môi
              Thế nộ tri tường nhân nộ thế
              Đời qui thấu triệt trí qui đời
              Ái bi hoan lạc sân bi ái
              Vơi cạn tâm thành ngộ cạn vơi 
               


               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 13:06:44 bởi Thiên Hùng >
              #52
                Thiên Hùng 13.08.2008 21:42:43 (permalink)
                0
                Giận

                Giận chút sương mai đọng cánh hồng
                Giận làn mây xám phủ trời đông
                Giận hoa biếng nở phai vườn ái
                Giận lá buồn rơi nát cõi lòng
                Giận bọt sóng nhòa tan lạc lõng
                Giận bờ cát trắng trãi mênh mông
                Giận đôi mắt biếc còn vương lệ
                Giận trái tim khờ mãi đợi mong...

                th - Shiroi
                18/11/2006

                Nhớ

                Nhớ thuở quen nhau đẹp tuổi hồng,
                Nhớ bàn tay ấm sưởi chiều đông.
                Nhớ đôi mắt biếc, bâng khuâng dạ,
                Nhớ nét mi cong, xao xuyến lòng.
                Nhớ nắng hẹn hò say ngất ngưỡng,
                Nhớ trăng tình tự sáng minh mông.
                Nhớ thương để nối dài cơn mộng
                Nhớ mãi, biết mình vẫn ngóng mong…

                Mẫn Hồ
                06/08/2008



                hihihii vần "mông" của Cửu muội thiệt chết người mờ, nhưng giận thì giận mà thương thì thương phải không


                Thương...


                Thương cành phượng thắm nắng mai hồng
                Thương cánh ve sầu ẩn gió đông
                Thương chuỗi thơ hòa duyên trúc mã
                Thương nguồn nhạc kết mối tơ lòng
                Thương hương tóc quyện trời Tây Vực
                Thương dấu chân nhòa cát Ngoại Mông
                Thương giấc cô đơn đời lữ thứ
                Thương người vẫn chặt dạ chờ mong



                #53
                  Châu bá Thông 19.08.2008 07:02:00 (permalink)
                  0
                  Huynh Thiên Hùng à,nhà CQ hổm rày dột nát quá ,nên hôm nay em mang biếu anh và các vị khách trong nhà ít ớt.Để monh Huynh cho Đệ được làm :
                   
                  THÂN Ở ĐỢ 


                  Nai lưng buộc bụng kiếp tôi đày
                  Mang nặng quằn vai rủ xách tay
                  Vạc bớt bê thêm thân ngựa cỡi
                  Chồn chân lừa bước phận trâu cày
                  Chim lồng cá chậu hình tê tái
                  Thố tử hồ bi cảnh tượng này
                  Tiếp kiến Huynh thuê mình ở đợ
                  Thân tình Đệ hứa giúp đêm ngày

                  CBT

                  hihhiiii mấy ngày qua... máy của TH bị mấy con virus phá tưng lun và TH gặp đệ CBT đến xin ở đợ như dzì mém chút bỏ nhà trốn lun gùi mình là huynh đệ thui như dzì đi nha

                  Thỏa chí tiêu dao

                  Chép miệng cam tâm chịu đọa đày
                  Oanh vàng phút chốc vượt tầm tay
                  Nhím lòng trăn trở vườn sâu cuốc
                  Cưởng mệnh long đong đất rắn cày
                  Hổ thẹn câu nề ôm cá tánh
                  Qui vinh hầu chẳng phí công này
                  Mối giềng vẹn giữ lòng thanh thản
                  Thỏa chí tiêu dao rộng tháng ngày


                   


                  Chài Huynh TH à , hổm rày Huynh cho các anh em ăn mặn nhiều quá ,nên ai ai cũng cảm thấy nóng trong lòng. Thui thì sẵn tiện ,tháng này ,anh em mình ăn CHAY tí cho mát và nhẹ tâm hồn nha Huynh TH
                   
                  Cảnh Chủ Nhà
                   
                  Mến ai cam chịu khổ thân đày
                  Mướn để đèo bòng đặng rảnh tay
                  Rượu cúc trà sen gây thú
                  Ruộng dâu rừng trúc ước cày
                  Tang-bồng mây gió vinh thân trước
                  Lan-quế thơm tho mát dạ này
                  Thầy tớ một mai đừng bỏ cuộc
                  Bá đằng y-ỷ được lâu ngày
                   
                  CBT
                  #54
                    Thiên Hùng 24.09.2008 20:42:33 (permalink)
                    0
                    Phụng xuất...

                    Phụng vũ đầu non nắng điểm hồng
                    Xuất thi nguồn, suối nhạc tương thông
                    Kỳ trung nữ kiệt vân vờn nguyệt
                    Môn hạ nam hùng hổ hí long
                    Nhất kết duyên tiền thanh hữu hảo
                    Phàm lưu niên hậu sắc tinh đồng
                    Phong hòa cảnh giới nhân tri ngộ
                    Thuận lý tình vinh hiển khả công


                     

                    #55
                      Thiên Hùng 24.09.2008 20:44:33 (permalink)
                      0

                      Cảnh Chủ Nhà

                      Mến ai cam chịu khổ thân đày
                      Mướn để đèo bòng đặng rảnh tay
                      Rượu cúc trà sen gây lý thú
                      Ruộng dâu rừng trúc ước mơ cày
                      Tang-bồng mây gió vinh thân trước
                      Lan-quế thơm tho mát dạ này
                      Thầy tớ một mai đừng bỏ cuộc
                      Bá đằng y-ỷ được lâu ngày

                      CBT

                       
                      ... hic hic huynh ăn chay không wen, CQ cho nợ chút... từ từ trả nha
                      #56
                        Thiên Hùng 31.01.2009 10:45:59 (permalink)
                        0
                        Hồi Văn
                        (thơ họa)
                         

                        Lạnh Bắc phương ...


                        (Xuôi)

                        Xơ xác đông tàn lụn tuyết sương
                        Quốc gia thù khắc dạ sầu vương
                        Mờ phai oán hận di non nước
                        Nặng trĩu hờn căm lạnh Bắc phương
                        Mơ thực quyện hoà tri cảm xúc
                        Ảo huyền chân ngộ diện đau thương
                        Bờ xa bến cũ thuyền hoài vọng
                        Thơ khí khẩu truyền mãi ngát hương

                        (Ngược)

                        Hương ngát mãi truyền khẩu khí thơ
                        Vọng hoài thuyền cũ bến xa bờ
                        Thương đau diện ngộ chân huyền ảo
                        Xúc cảm tri hoà quyện thực mơ
                        Phương Bắc lạnh căm hờn trĩu nặng
                        Nước non di hận oán phai mờ
                        Vương sầu dạ khắc thù gia quốc
                        Sương tuyết lụn tàn đông xác xơ

                         
                         



                        #57
                          Thiên Hùng 10.02.2009 11:36:56 (permalink)
                          0

                          Quán nghèo


                          Quán nghèo vốn liếng tẻo tèo teo
                          Nợ khất qua nhanh véo vẻo vèo
                          Nắm áo bà Chằn keo kẹo kéo
                          Quặp râu lão chủ quẻo quèo queo
                          Buồn thân chuối háp heo heo héo
                          Tủi phận bìm cằn lẹo lẹo leo
                          Thà thả tay buông chèo chéo chéo
                          Còn hơn ôm đục đẻo đèo đèo

                           

                          #58
                            Thiên Hùng 25.04.2009 10:42:26 (permalink)
                            0

                            Nhìn xuống...


                            Trước mặt thiên nhiên núi chắn đèo
                            Hai triền đá dựng thiệt cheo leo
                            Tay phàm dễ chạm đầu cong quéo
                            Mặt thịt sao tường cạnh uốn queo
                            Dốc ngược trườn ngang cho thật khéo
                            Sườn trơn bấu chặt kẻo rơi vèo
                            Có gì cứ nói... hê... đừng kéo
                            Nhìn xuống, mừng thầm mới hết teo
                             

                            Giựt mình...


                            Cùn thời nợ ví trốn băng đèo
                            Những tưởng phen nầy hết chổ leo
                            Bốn cẳng tuôn rừng xi lắc léo
                            Ba chưn lội suối cóng còng queo
                            Xa nghe có phải beo gầm réo
                            Gần đến thì ra khỉ phóng vèo
                            Xíu nữa thôi rồi thân dậu mẹo
                            Giựt mình sờ lại... chỉ hơi teo
                             
                             


                            #59
                              nha uyen 02.05.2009 08:52:56 (permalink)
                              0
                              Quán nghèo

                              Quán nghèo vốn liếng tẻo tèo teo
                              Nợ khất qua nhanh véo vẻo vèo
                              Nắm áo bà Chằn keo kẹo kéo
                              Quặp râu lão chủ quẻo quèo queo
                              Buồn thân chuối háp heo heo héo
                              Tủi phận bìm cằn lẹo lẹo leo
                              Thà thả tay buông chèo chéo chéo
                              Còn hơn ôm đục đẻo đèo đèo


                               


                              THĂM QUÁN                                     
                              Chút  quà bé tí tẻo tèo teo
                              Năm lít đế trong vẻo véo veo
                              Một bó hoa vừa hai hái hái
                              Đường xa trời nắng quéo quèo queo
                              Chủ nhà đâu mất ơi ơi ới
                              Chắc bận vịt gà heo héo heo
                              Đói bụng lấy gí ăn ắn ắn
                              Sức đâu để vượt đẻo đèo đèo !                      NUhihi,chào huynh, U tập làm tam vĩ thanh nè,mới lần đầu đừng có cười nha,chúc huynh những ngày cuối tuần nhìu niềm vui,thân mến NU
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9