Mùa thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Hàn Vũ 27.03.2008 23:04:32 (permalink)
0

Bướm hoang


Tôi muốn tôi là kiếp bướm hoang
Giang hô phiêu bạt khắp trời mây
Lên non tắm nắng trời đang mọc
Xuống thấp vỗ ghềnh sóng bể khơi

Tôi muốn tôi xa cả những người
Mà tôi thương mến nhất than ôi!
Dù trong êm ấm trong nhung gấm
Vẫn thấy cô đơn đến lạc loài


Tôi muốn tôi là kiếp bướm hoang
Giữa rừng giữa núi sống lang thang
Yêu hoa yêu cỏ yêu mây nước
Rồi chết cô đơn giữa bạt ngàn

Tôi muốn tôi là dòng suối nhỏ
Bên đồi róc rách chảy thênh thang
Nước trong muôn thú dừng chân uống
Cho mát lòng nhau dưới nắng vàng

Thế nhưng tôi vẫn mãi là tôi
Vẫn độc hành đi suốt cuộc đời
Thân thế buộc ràng bao hệ lụy
Gông cùm xiềng xích mãi chân tôi




< Sửa đổi bởi: phuongmai -- 23.3.2008 21:09:46 >

Đọc thơ của Phương Mai Mình cảm thấy buồn buồn làm sao ấy, hình như là Phương Mai đang sống trong sự mâu thuẩn của chính mình vậy, nhân lúc ghé thăm vườn thơ nhà Bạn Mình xin để lại một bài thơ để tri âm cùng Phương Mai hy vọng Phương Mai không giận Mình
 
           
Đừng muốn mình là kiếp bướm hoang
Giang hồ nguy hiểm lắm gian nan
Lọc lừa giả dối luôn hiện diện
Một phút lơ là thân xác tan
 
Đừng muốn mình là dòng suối trong
Để cho bao kẻ uống mát lòng
Chảy về xuôi mãi rồi sẻ cạn
Hỏi đời ai tiếc nhớ chờ mong
 
Hảy để mình là chính mình thôi
Dù vui hay khổ vẩn yêu đời
Thân thế ra sao thời mặc kệ
Giử tấm lòng son sống với đời.
                             Hàn Vũ
Attached Image(s)
#16
    phuongmai 28.03.2008 10:55:33 (permalink)
    0

    Đọc thơ của Phương Mai Mình cảm thấy buồn buồn làm sao ấy, hình như là Phương Mai đang sống trong sự mâu thuẩn của chính mình vậy, nhân lúc ghé thăm vườn thơ nhà Bạn Mình xin để lại một bài thơ để tri âm cùng Phương Mai hy vọng Phương Mai không giận Mình


    Đừng muốn mình là kiếp bướm hoang
    Giang hồ nguy hiểm lắm gian nan
    Lọc lừa giả dối luôn hiện diện
    Một phút lơ là thân xác tan

    Đừng muốn mình là dòng suối trong
    Để cho bao kẻ uống mát lòng
    Chảy về xuôi mãi rồi sẻ cạn
    Hỏi đời ai tiếc nhớ chờ mong

    Hảy để mình là chính mình thôi
    Dù vui hay khổ vẩn yêu đời
    Thân thế ra sao thời mặc kệ
    Giử tấm lòng son sống với đời.
    Hàn Vũ


    Cảm ơn Hàn Vũ đã quan tâm và họa vần đáp ý cho mình suy nghĩ mới...

    Tranh sơn mài...
     
    Khéo khen họa sĩ có tài
    Để cho kẻ sĩ run tay họa vần
    Bức tranh muôn sắc muôn màu
    Có con bướm lạ bay vào trong sân
    Mình mong thành kiếp bướm hoang
    Rong chơi khắp cảnh  bạt ngàn trong tranh
    Ai hay Hàn Vũ thương tâm
    Thương cho số kiếp má hồng truân chuyên
    Mình chỉ bay khắp một vòng
    Chứ chưa định hướng bay vào nơi đâu
    Nay mình lạc bước vào đây
    Họa vần thi phú niềm vui nào bằng
    Rằng :"hởi các bạn tri âm
    Có vui cùng ghé vào nhà mình nhe!"
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 11:00:33 bởi phuongmai >
    #17
      phuongmai 30.03.2008 10:18:16 (permalink)
      0
       
      Thủy chung
       
      Tình chung thủy như cành hoa hương tỏa
      Buổi ban mai giữa cảnh mộng mùa thu
      Bao bướm bay nghiêng chào đón reo mừng
      Xin ban thưởng một nụ cười toại nguyện
       
      Ái tình đẹp sánh vườn hoa rực rở
      Lạc bươc vào trong mộng ảo phù du
      Nhưng dở hay là ở chổ trải đời
      Sống ra lẻ mới gọi rằng lẻ sống
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 20:27:57 bởi phuongmai >
      #18
        phuongmai 02.04.2008 00:00:43 (permalink)
        0
        Tự cảm
         
        Một phút yếu lòng ngồi nhớ mẹ
        Thẩn thờ ra ngỏ đón bóng cha
        Chuyên cần chăm chỉ tương lai rạng
        Trăm năm cuộc thế vững niền tin
        Dâu bể thăng trầm cũng phôi pha
        Tô điểm cho đời những sắc hương
         
        #19
          phuongmai 02.04.2008 00:03:52 (permalink)
          0
          Mơ Xuân
          Chập chờn trong giấc mơ xuân
          Năm canh thao thức chờ mong một mình
          Một mình tưởng bóng nhớ hình
          Tỉnh ra mới biết mình mơ mộng nhiều
          Hoa xuân nhờ gió đưa hương
          Để cho bướm lạ vờn hoa mất rồi
          Một mình tiếc ngẩn tiếc ngơ
          Bướm kia bay mất hoa xuân không còn
           
          #20
            phuongmai 02.04.2008 10:20:30 (permalink)
            0
             
            Tình xa rồi
             
            Thoáng qua một phút mơ màng
            Chuyện tình năm cũ sang trang lâu rồi
            Mưa hoa lất phất bồi hồi
            Lắng sâu trong dạ vui buồn cùng ai
            #21
              phuongmai 03.04.2008 13:33:09 (permalink)
              0
              Trách ai
               
              Yêu nhau cái thuở ngây thơ
              Bởi không biết trước cuộc đời phía sau
              Xa nhau ấy bởi trời cao
              Có thương có nhớ trăng sao hẹn hò
              Cuộc đời như thể con đò
              Sáng đưa chiều đón thẩn thơ âm thầm
              Một mình trong mộng ngày xưa
              Trách ai ai trách bây chừ trách ai
              #22
                phuongmai 03.04.2008 22:03:48 (permalink)
                0
                Tình Trong mơ
                 
                Thật hay mơ đời là ảo ảnh
                Một phút yêu là phút tuyệt vời
                Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
                Mộng không thành mãi mãi vùi sâu
                Tình chỉ đẹp khi không là sự thật
                Lúc mơ màng bổng thấy chơi vơi
                Em đến bên ta trong mộng ảo
                Rồi thoáng qua  như một cơn say
                 
                 
                 
                 
                #23
                  phuongmai 04.04.2008 23:25:44 (permalink)
                  0
                  THƠ NHẠC
                   
                  Này nắng nghe em khúc nhạc thơm
                  Say người như rượu tối tân hôn
                  Như hương thắm tận qua xương tủy
                  Âm điệu thần tiên thấm tận hồn
                   
                  Hãy tự buông cho khúc nhạc thương
                  Dẫn vào thế giới của du dương
                  Ngừng hơi thở lại xem trong ấy
                  Hiển hiện hoa và phản phất hương
                   
                  Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai
                  Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người
                  Hãy uống thơ, tan trong khúc nhạc
                  Ngọt ngào khêu lại thuở xa khơi
                   
                  Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im
                  Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
                  Còn cứ run hoài như chiếc lá
                  Sau khi trận gió đã im lìm
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 20:32:15 bởi phuongmai >
                  #24
                    phuongmai 05.04.2008 22:00:26 (permalink)
                    0
                    Bốn mùa
                     
                    Xuân của đất trời nay mới đến
                    Trong tôi xuân đến đã lâu rồi
                    Từ lúc yêu nhau hoa nỡ mãi
                    Trong vườn thơm ngát giữa hồn tôi
                     
                    Hạ mãi bâng khuân đợi bóng hồng
                    Đêm nằm chiếc bóng nhớ mông lung
                    Chăn êm nệm ấm sao tẻ lạnh
                    Bát ngát hoa nhài thoảng không trung
                     
                    Thu về lặng lẻ những hàng cây
                    Trơ trọi cành khô nụ đâm chồi
                    Ngày mới sẽ về cho mộng tưởng
                    Tinh sương một sáng hé vầng hồng
                     
                    Đông đến chồi non cùng trẩy lộc
                    Gió rét cho đời nụ tầm xuân
                    Ủ mình chôn kín trong thầm lặng
                    Rực rở khoe mình đón chúa xuân
                     
                     
                     
                     
                    #25
                      phuongmai 08.04.2008 22:32:23 (permalink)
                      0
                      CÔ ĐƠN 
                       
                      Đêm nằm mơ thấy người yêu
                      Qua cơn mộng mị người yêu không còn
                      Tháng năm sao thấy mỏi mòn
                      Người yêu chẳng thấy chỉ còn mình ta
                       
                      #26
                        phuongmai 09.04.2008 21:31:40 (permalink)
                        0
                        HỒ SEN
                         
                        Lên chùa chọn một cành sen
                        Vào ngày tháng hạ nhanh lên đến chùa
                        Xanh trong nằng hạ lưa thưa
                        Dưới hồ mặt nước gió xua cánh bèo
                        Nhớ thân bèo dạt hoa trôi
                        Cành sen hồng thắm không hôi bụi trần
                        Hôm nay vào tiết tháng hai
                        Trời xanh gió mát bên hồ sen trong
                        #27
                          phuongmai 12.04.2008 20:33:08 (permalink)
                          0
                          NẮNG HẠ
                           
                          Những ngày nắng hạ thật oi
                          Mong cơn gió mát trưa hè nhớ em
                          Tiếng ve rỉ rã bên thềm
                          Phượng hồng chớm nụ cho em thẹn thùng
                          Mấy hôm chẳng gặp chẳng nhìn
                          Nhớ em da diết em mình biết không?
                          Sợ rằng nắng rám má đào
                          Nên em lẫn tránh cho anh thẩn thờ
                          #28
                            phuongmai 14.04.2008 19:28:45 (permalink)
                            0
                            Phượng hồng  
                             
                            Hoa phượng đỏ rực sân trường
                            Tiềng ve rỉ rã buồn ơi là buồn
                            Bâng khuâng nhớ nhớ thương thương
                            Nhớ gì chằng hiểu bởi vì ngày mai
                            Ngày mai rồi lại ngày mai
                            Xa trường xa lớp xa người tôi thương
                            Cớ sao phượng cứ nở hoa
                            Phượng hồng có biết tôi buồn lắm không?
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 17:42:24 bởi Huyền Băng >
                            #29
                              phuongmai 18.04.2008 22:09:40 (permalink)
                              0
                              XA CÁCH
                               
                              Đôi mắt ấy người yêu ơi vực thẳm
                              Ôi trời xa, một bóng một hình ai
                              Ta thấy gì đâu nhan sắc diễm kiều
                              Em e thẹn cho lòng tôi lặng chết
                               
                              Dầu tin tưởng, chung một đời một mộng
                              Em là em, anh vẫn cứ là anh
                               Không thể nào qua vạn lý trường thành
                              Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9