Đàn xưa
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 42 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 23.06.2009 17:56:00 (permalink)
0
Nghẹn lời
 
 
Bên ngoài sương lạnh gió heo may
Xơ xác đong đưa mấy nhánh gầy
Chạnh để tâm tư về dĩ vãng
Đến người Mẹ yếu ở chân mây
*
Mỗi lần gió buốt thổi qua song
Là nỗi buồn thong ngập cả long
Xót mảnh sao đời trôi moat nữa
Giữa vùng trời đất rộng mênh mong
*
Chiếc lá cuối cùng đã ruing rơi
Là bao năm tháng đã qua rồi
Tết nay không thể về quê nữa
Đành ngắm sao khuya laic cuối trời
*
Hình ảnh Mẹ hiền bên bếp lửa
Tóc bay theo hướng quạt thang hồng
Mỗi lần khói tạc làm cay mắt
Mẹ đổi tia nhìn đến khoảng không
*
Rồi cứ mỗi lần rằm tháng chạp
Mẹ chưng bánh tét ở sau hè
Để dành lo cúng ba ngày Tết
Cùng tặng người thân với bạn bè
*
Những ngón tay mềm lặt lá mai
Của người em gái tuổi thơ ngây
Chỉ mong đến lúc hoa vàng nở
Là Chúa Xuân về với cỏ cây
*
Rồi đến hai lăm đi tảo mộ
Mẹ dừng khan lạy trước hồn linh
Mong Cha về với miền tien cảnh
Và giúp hai con vẹn chữ tình
*
Mẹ ơi ! không thể về thăm được
Mấy chữ làm con đã nghẹn lời…
Con khóc vì con không trọn đạo
Mẹ già thương nhớ kiếp nào vơi


 
Nguyễn Gia Linh
TrucGiang 27.06.2009 19:12:45 (permalink)
0
Trả lại và nhờ Ngài xóa nơi trang thơ của Trúc Giang mà Ngài đã post kiểu rải truyền đơn đồng loạt giùm, cám ơn



Trích đoạn: TrucGiang
Trích đoạn: THI NANG


 
 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe ....






Tìm Bạn Bốn Phương
 
Em là thiếu nữ cuối thôn làng
Chẳng thích con nhà áo mão sang
Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
Rất muốn quen ai như đã kể
Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
 
Sương Anh

GỞI CÔ

Xin gởi cô nương ở cuối làng
Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
Muốn kiếm người thương kết đá vàng
Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
Nếu may người nhận tôi làm bạn
Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

            Thanh Huy


Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
 
Có Tuiiii

Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
Sát bên phố thị cất lầu vàng
Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

Trúc Giang 21.6.09


Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

 

Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
 
QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
 
Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
Em ơi,cố gắng đợi anh sang
Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
Tối tối gian nan để kiếm vàng
Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
Tình duyên quý ở lòng chung thủy
Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
Thi Nang
 


Cám ơn Thi Nang ghé thăm nhà nghèo của Trúc Giang . Rãnh rang mời TN thường xuyên ghé qua chơi , có Đường pha Đường cõ Muối pha Muối nha...



Tìm bạn vui


Thương người thùy mị ở đầu làng
Chốn cũ đường qua với nẻo sang
Chẳng kể giàu nghèo bao tượng đá
Không lo đói khổ mấy khuông vàng
Hiền nhân ẩn sĩ xuôi đò dọc
Hiếu nghĩa tâm từ dõi bến ngang
Nếu có bún riêu rau muống chẻ
Cùng nhau quyết chí bẻ que càng


Nguyễn Gia Linh

_____________________________

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.org
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 21:34:30 bởi TrucGiang >
Nguyen Gia Linh 29.06.2009 16:17:12 (permalink)
0
Hồi ký
 
 
Viết theo kỷ niệm sống của anh Khải ở Marseille
 
 
Tôi nhận lái tàu đi tìm lẻ sống
Có ngờ đâu ‘’người’’ thuộc giống hôi tanh
‘’Người’’ chủ tàu, chỉ mua bán lợi danh
Đâu để ý ‘dân lành’ đang khắc khoải
*
Giả bộ ra đi, rồi quay trở lại
Và bảo rằng chức tải ở đầu sông
Hoặc sóng to gió lớn đuổi theo dòng
Đi như thế sẽ vào lòng cá mập
*
Nhưng tôi quyết mặc sóng đời dồn dập
Đưa bao người xây đấp lại nguồn mơ
Đưa thương yêu, tin tưởng đến mong chờ
Hoặc tan tác trước con cờ định mệnh
*
Quá đau khổ mới thay thuyền đổi bến
Quá thương yêu mới đốt nến soi lòng
Quyết ra đi, gởi gấm lại dòng sông
Cho những kẻ vẫn một lòng son sắt
*
Thoát khỏi đồn, khi đèn vừa mới tắt
Chưa kịp mừng, đã mắc phải lưới ngầm
Làm gì đây ? trong bóng tối âm thầm
Không thể đợi trăng rằm soi tỏ lối
*
Bao trai trẻ quyết cùng nhau đạp, đội
Chờ nước lên tàu sẽ nổi trên mành
Vượt gian nan tìm cho được đất lành
Và xây lại những gì mình ấp ủ
*
Trong hiểm nguy mới thấy người hội đủ
Trí lẩn tài điều khiển chiếc thuyền nan
Từ tinh sương với sóng cả kinh hoàng
Đến đêm tối trăng vàng soi lối mộng
*
Nước bàn bạc đưa hồn vào ảo vọng
Gió nhẹ nhàng lay động ánh trăng khuya
Trong sương đêm đâu nghĩ đến ngày về
Chỉ mơ ước một phương trời xa lạ
*
Chuyến tàu con tung mình trên biển cả
Vượt trùng dương tìm xứ lạ trời xa
Cảm tưởng gì trước vùng nước bao la
Thân nhỏ bé biết đâu là vô định
*
Đêm trở giấc nghe hồi chuông cảnh tỉnh
Chợt thấy bừng hình ảnh của quê hương
Nhớ thương kia đi khắp mọi nẻo đường
Và dừng lại bên mộ phần cha mẹ
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 15-4-98
Nguyen Gia Linh 06.07.2009 15:19:41 (permalink)
0
Tôi muốn thấy
 
 
Tôi ao ước khoảng trời cao đất rộng
Để đại bàng tung cánh vượt ngàn khơi
Mắt được thấy những cảnh đời sống động
Tai được nghe tiếng sóng dậy liên hồi
*
Tôi sung sướng trước cảnh tình mới lạ
Mở rộng lòng đón nhận ý muôn phương
Tôi hân hoan với niềm vui khôn tả
Tưởng tượng đang dong ruổi khắp nẻo đường
*
Tôi cũng gặp điều băn khoăn khó nghĩ
Tiếng nói mình khác hẳn tiếng người ta
Muốn diễn tả chuyện thông thường giản dị
Sao tìm lời kiếm chữ mãi không ra
*
Tôi cũng thấy những phong kia tục nọ
Những cái hay cái giỏi của muôn người
Nhưng chưa thấy một nước nào toàn hảo
Để cho mình dừng hẳn bước ngược xuôi
*
Rối chạnh nghĩ một khung trời nho nhỏ
Nơi Mẹ Cha đã yên  giấc ngàn đời
Mình vẫn muốn, đã qua thời máu lửa
Không độc quyền, chễm chệ ở ngôi trời
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 14.07.2009 22:59:12 (permalink)
0
KHI ANH GIÀ
 
Phỏng tác theo bài : Lorsque tu seras vieux của Rosémonde Gérard

Khi anh già, tóc em vừa bạc trắng
Khi tuổi đời đã lắng đọng hương yêu
Trong vườn xuân giữa một ngày hoa nắng
Sưởi tay gầy âu yếm biết bao nhiêu

Lòng rạt rào của một ngày mở hội
Những tưởng mình như vừa mới quen nhau
Em mỉm cười, nghiêng mình và khẽ nói
Đôi tình nhân của thuở sớm bạc đầu

Dưới giàn hoa anh cùng em lặng ngắm
Đôi mắt hiền nhưng đậm nét đăm chiêu
Khi anh già, tóc em vừa bạc trắng
Khi tuổi đời đã lắng đọng hương yêu
                     *
                    * *
Trên ghế đá vẫn xanh màu rêu phủ
Nơi chúng mình cùng thủ thỉ nhỏ to
Gợi niềm vui khi tìm câu bất hủ
Nụ hôn nồng đúc kết chuyện xa xưa

Tiếng yêu anh, bao nhiêu lần
em nói
Rồi chúng mình cùng đếm lại nhe anh
Nhắc lại nhau chuyện ngày xưa không đổi
Như chim kêu hoa lá ở trên cành

Tia nắng hồng trên mái đầu hội tụ
Vuốt mơn man làn suối tóc bạc phơ
Trên ghế đá vẫn xanh màu rêu phủ
Nơi chúng mình cùng thủ thỉ nhỏ to
                     *
                    * *
Rồi mỗi ngày yêu anh nhiều hơn nữa
Hôm nay nhiều nhưng chửa sánh ngày
mai
Đâu thèm nghĩ những đường nhăn nếp rửa
Mùi hương xưa vẫn tỏa rộng đường dài

Những mùa xuân chất chồng trong tâm trí
Của chúng mình nào phải của riêng em
Niềm vui chung mỗi ngày thêm hoan hỉ
Rồi cuối cùng sẽ xiết chặt nhau thêm

Ta sẽ già, sẽ già hơn mọi bữa
Nhưng bàn tay vẫn xiết lấy bàn tay
Rồi mỗi ngày yêu anh nhiều hơn nữa
Hôm nay nhiều nhưng chửa sánh ngày mai
                      *
                     * *
Tình yêu xưa vừa qua như giấc mộng
Còn giữ gìn và dấu mãi trong tim
Em không muốn ảnh hình kia bay bổng
Ép trong lòng để tận hưởng thâu đêm

Em nhốt chặt như con người biển lận
Mối chân tình để dành lại mai sau
Em sẽ giàu một cái giàu vô tận
Đã chứa đầy kỷ niệm mối tình sâu

Hạnh phúc đã qua vẫn còn cô đọng
Trong tâm tư niềm ước vọng êm đềm
Tình yêu xưa vừa qua như giấc mộng
Còn giữ gìn và dấu mãi trong tim
                     *
                    * *
Khi anh già, tóc em vừa bạc trắng
Khi tuổi đời đã lắng đọng hương yêu
Trong vườn xuân, giữa một ngày hoa nắng
Sưởi tay gầy âu yếm biết bao nhiêu

Lòng rạt rào của một ngày mở hội
Những tưởng mình sống lại buổi xa xưa
Em mỉm cười, nghiêng mình và khẽ nói
Tình nào hơn của một thuở giao mùa

Dưới giàn hoa anh cùng em lặng ngắm
Đôi mắt buồn của lứa tuổi đăm chiêu
Khi anh già, tóc em vừa bạc trắng
Khi tuổi đời đã lắng đọng hương yêu


Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 23:00:36 bởi Nguyen Gia Linh >
Nguyen Gia Linh 27.07.2009 16:52:06 (permalink)
0
Đồng Chung
 
Họa bài ‘Tâm nguyện’ của Võ Thành Công
 
 
 
Gởi cho anh những vần thơ tình cảm
Không muốn làm suy giảm chí đấu tranh
Củng không bàn mua bán lợi và danh
Tôi chỉ muốn cùng anh đồng ngưởng bái
*
Những con người giữ lòng không phe phái
Tạo cho đời lẽ phải ở trần ai
Đã hiên ngang xữ dụng chí anh tài
Dầu yếu thế vẫn thẳng ngay xứng đáng
*
Bao tâm tư vẫn bền theo năm tháng
Vẫn hòa tan theo gió vạn mùi hương
Vẫn suy tư khi nhìn ánh tà dương
Làm sống lại tình thương người ly quốc
*
Tôi nhớ lại một lần tôi muốn khóc
Trở về quê bên khóm trúc nhà anh
Kể từ đây không màng đến công danh
Chỉ còn nhớ mình là dân nước Việt
*
Không huy hoàng, không anh hùng hào kiệt
Nhưng thâm tâm cương quyết chống tập đoàn
Để toàn dân không sống cảnh bẻ bàng
Và đất nước không vào vòng cô thế
*
Vì Tổ quốc chớ không vì thể chế
Và bao người đã tìm nẻo tự do
Sóng cuộc đời không còn phải âu lo
Nhưng tâm tưởng vẫn nghiêng về đất nước
*
Dầu xa xôi không quên lời hẹn ước
Xót xa nhiều trong tình nghĩa khát khao
Vẫn thấy lòng se thắt mọi niềm đau
Và hổ thẹn trước linh hồn tử sĩ
*
Tôi vẫn biết cuộc đời không toàn mỷ
Nhưng vẫn tìm một ý để cảm thông
Để cho ai hiểu rỏ giống Tiên Rồng
Thà đau khổ nhưng không hề vong quốc
 
 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 28-6-97
Nguyen Gia Linh 01.08.2009 22:43:09 (permalink)
0
Một ngày
 
 
 
Giọt sương còn đọng cành lan
Gió ve cánh mỏng, lay mòn hương êm
Tia vàng rón rén bên thềm
Như đang chờ đợi gót mềm cỏ non
 
Trời trong chẳng chút giận hờn
Vui tươi tỏa rộng, véo von ngân dài
Trên đường tấp nập, khoan thai
Trai thanh, gái lịch, gót hài thong dong
 
Cùng nhau thưởng thức hương nồng
Của ngày Hội chợ bên dòng sông mơ
Rượu vang quốc tề đợi chờ
Lư Linh, Đế Thích, cuộc cờ chưa phân
 
Vùng sỏi đá chiếm phần ấm áp
Trên đồi non, nắng táp mưa chê
Gốc nho thẳng líp xuôi lề
Ngọn ngành cội rễ tứ bề rõ phân
 
Tiếp tay nghề định phần ranh giới
Vị đắng nồng hòa với hương say
Mồi ngon mùi thấm đưa cay
Nhớ ra mình đã chia tay bao giờ !
 
Rồi bỗng thấy thẫn thờ tâm trí
Đất nước mình còn nghĩ hay không ?
Ai say rượu đắng men nồng
Để quên đau khổ chất chồng quê hương
 
Hồn đang gởi niềm thương nỗi nhớ
Tiếng nhạc vàng đang trổi đâu đây
Người ta hát xướng vui vầy
Tưởng đâu mình cũng vui lây với người.
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 21-06-2001, ngày đầu mùa hè, Fête de la musique và cũng là ngày VinoExpo
Nguyen Gia Linh 08.08.2009 15:39:17 (permalink)
0
Bóng chiều xa
 
 
Nơi phương trời xa thẳm       
Tìm người chốn trời mây       
Ngơ ngẩn chiều lặng ngắm     
Thấy dáng một hàng cây         
 
Ngoài trời mưa lại đổ
Hàng cây như tỉnh say
Bóng chiều tàn theo gió
Như chuyện tình nhạt phai      
 
Nhiều lần thơ chạy trốn          
Theo giấc mơ trong đời
Tờ giấy vừa gói trọn  
Những chuyện lòng chơi vơi  
 
Tôi không mơ làm gió
Thương những kẻ không nhà  
Không làm sao chống đở       
Chạnh thấy lòng xót xa           
 
Dù cho mình cặm cụi             
Sợ trời sẽ làm mưa                
Nhưng không đành luồn cúi   
Cố chống đở gió đùa  
 
Chiều về ngang mấy nẻo
Thấy người rẻ băng nhanh
Như sợ mình lẻo đểo
Theo riết giấc mơ lành           
 
Xưa cùng nhau chung bước    
Mình lấy chuyện làm thơ        
Để chờ em phía trước            
Bây giờ mình ngẩn ngơ…
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, 27-02-2009
Nguyen Gia Linh 13.08.2009 17:22:16 (permalink)
0
Chuyện ngày xưa
 
 
Chuyện ngày xưa cũ cũng đành thôi
Trả hết thương yêu, gởi lại người
Còn giữ làm gì bao kỷ niệm
Khi tình đã chết đã xa khơi
 
Thơ viết bao lời biết gởi ai
Khi vầng trăng khuyết những đêm dài
Lời thơ trang trải vào hư ảo
Như để cho mình thêm đắng cay
 
Tôi giấu trong thơ những nỗi niềm
Không dành thân tặng một người riêng
Ai cười có thấy tim nghèn nghẹn
Khi thấy đêm về bóng lặng im
 
Cúi xuống bên sông để lặng nhìn                     
Soi dòng nước chảy bóng minh in
Để rồi khép lại câu tình tự
Không thấy đường xưa với dạng hình
 
Cành nhánh bên thềm theo gió đưa
Đừng mong tìm kiếm chuyện thay mùa
Lá vàng đã rụng trên nền cỏ
Như tiếc thu rồi đem bán mua             
 
Ai khải khúc đàn mãi vấn vương
Làm sao tìm lại dấu nghê thường
Có nghe tiếng hát làm rơi lệ
Của kẻ xa quê suốt dặm trường
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, 28-02-2009
cosiaus 14.08.2009 11:55:32 (permalink)
0
Chuyện ng ày xưa 2
 
Trăng rụng xuống hồ cũng vở thôi
Làm sao nhặt lại trả cho người
Thuyền bỏ  bờ xưa mang kỷ niệm
Lạnh lùng hướng thẳng chốn ngàn khơi
 
 
Nửa mảnh trăng  kia dõi bóng ai
Nhạn kêu  đêm lẻ tiếng ngân dài
Rêu phong  chợt đóng hồn hư ảo
Mắt lệ lăn vào  miệng   thấm cay
 
 
Tôi muốn chôn đi những  nỗi niềm
Của người đánh mất một trời riêng
Buồng tim lại nhận cơn đau nghẹn
Vì sóng tình tôi  chẳng chịu im
 
Một bước chân đi  lại ngó nhìn
Tìm xem coi dấu buổi xưa in
Đường xưa  hai bóng ta tình tự
Sao bóng  còn đây lại mất hình
 
Bóng phủ theo thân lá cỏ đưa
Cỏ xơ  xác mọc đợi sang muà
Cỏ ơi ! Ta muốn làm thân cỏ
Một kiếp bên trời  chẳng bán mua
 
Sương trắng nhẹ nhàng ngọn cỏ vương
Sầu ai đã lạc đến mộng thường
Cũng xin cố nén dòng dư lệ
Gởi ánh trăng theo mấy dặm trường
 
cosiaus
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 11:58:06 bởi cosiaus >
Nguyen Gia Linh 17.08.2009 18:00:34 (permalink)
0
BÂNG  KHUÂNG               
 
 
Em xin hẹn với một người                               
Chiều bên song cưả giữ lời ước xưa
Hôm nay cuộn gió sang muà
Nưả vờ nhung nhớ nưả vờ lãng quên
Tay đơn chải lược tóc mềm
Hàng mây dầu giãi nắng thèm nụ hôn
Bâng khuâng mười ngón dỗi hờn
Đan nhau tìm lại thoáng hồn cho anh
 
 
Tặng anh Gia Linh
Đông Hương
 
 
 
Bâng khuâng 2
(Họa bài Bâng khuâng của Đông Hương)
 
Trầm tư lai nghĩ đến người
Trăng khuya gió lạnh nhớ lời hẹn xưa
Nhìn quanh lá đã thay mùa
Bóng xanh vừa nhuộm, tim vờ lãng quên
Bên hiên liễu rũ tơ mềm
Nhìn em chải tóc nghe thèm nụ hôn
Nên thơ mấy ngón dỗi hờn
Như đang gởi gấm tâm hồn tặng anh
 
 
Nguyễn Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 18:04:38 bởi Nguyen Gia Linh >
Nguyen Gia Linh 25.08.2009 01:46:31 (permalink)
0
Sợi tóc mặn nồng
 
 
 
Chiều trên cầu gió thổi tung lọn tóc   
Đi kề bên nghe thơm ngát hương yêu
Anh đón nhận như lời thề mai trúc
Sợi tóc dài quấn quít nhớ thương nhiều
 
Em còn nhớ năm nào quên sợi tóc
Anh giữ gìn vật quí ở trong đời         
Nếu có nhiều anh kéo dài ngang dọc
Để cho mình dính lại chẳng hề lơi
 
Mong tình ta kéo dài lâu vạn thuở
Để cho tình chín mộng tựa trời mơ
Anh sẽ đứng và luôn chờ em đó
Để đôi ta âu yếm phút hẹn hò 
 
Như sợi tóc làm vẩn vơ năm tháng
Giữ chung nhau sống cho tới bạc đầu
Dù luống tuổi vẫn chung tình lãng mạn
Không để cho ánh mắt vướng ưu sầu
 
Anh nhớ không, tình vương nhờ sợi tóc
Để cho tình thắm đượm nét môi em
Anh cúi xuống gởi nụ hôn ngà ngọc
Làm tim say đảo lộn cả đất trời
 
 
Nguyễn Gia Linh
27-02-09
Nguyen Gia Linh 29.08.2009 21:11:55 (permalink)
0
Niềm tin nhân quả
 
 
Nhìn ánh sáng bên triền núi đá
Ngỡ sắc màu bến lạ đang lên
Ngờ đâu gió dậy sấm rền
Mưa dông bão dội rriền miên núi đồi
 
Cũng có lúc tình đời xoay chuyển
Biết bao nhiêu diễn biến không ngừng
Tấm lòng son sắt thủy chung
Thì muôn nẻo đẹp reo mừng chung vui
 
Người muôn mặt chân lùi chân bước
Tưởng trong đời cứ thướt tha lên
Ngờ đâu Thượng Đế tầng trên
Đã ghi chép đủ những tên lọc lừa
 
Luật nhân quả không chừa ai hết
Sống hôm nay chưa biết ngày mai
Những người chặt dạ thảo ngay
Sẽ nhìn thấy bóng duyên hài thắm tươi
 
Còn những kẻ tình người dạ thú
Theo con đường rừng rú ganh đua
Bây giờ chưa biết thắng thua
Ngày sau sẽ nhận đắng chua cuối đời
 
Ngẫm nhân thế không lơi bước rẽ
Nên đắn đo suy nghĩ trước sau
Những người vẽ mặt muôn màu
Ơn Trên đã quyết trước sau không chừa!
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 04.09.2009 00:19:17 (permalink)
0
Mùa Vua Lan 2009                                                      
 
 
 
Trước bàn Phật cúi đầu khẩn nguyện
Hồn Mẹ Cha cõi thiện siêu thăng
An vui trong chốn Vĩnh Hằng
Suốt đời thanh thản gió trăng mây ngàn
 
Con vẫn nguyện lấy ân tránh oán
Đặt niềm tin theo tháng năm dài
Mưa sa tưới ngọn trúc mai
Mong cho tươi thắm, bồng lai hợp hòa
 
Đời có lúc xuân hoa thu mộng
Con chỉ nguyền hy vọng triển khai
Đường trần dù lắm chông gai
Giữ lòng tin tưởng gót hài thong dong
 
Con sẽ sống thu đông chăm chỉ
Cùng giữ lòng có thủy có chung
Quyết theo lẽ đạo ngôn dung
Thờ Thầy kính Phật nguyện cùng sắt son
 
Đường muôn nẻo không mòn danh lợi
Tránh xa đường ham hối ganh đua
Thị phi một sớm đã chừa
Cùng nhau sớm tối muối dưa mặn nồng
 
Con không sợ tấm lòng thay đổi
Vững niềm tin sớm tối khơi nguồn
Rèn lòng tránh cảnh mưa tuôn
Lướt qua những trận gió luồn thổi sang
 
Đến ngày Lễ Vu lan báo hiếu
Sống cuối đời cùng điệu mõ chuông
Cùng nhau trang trải tình thương
Mà cha với mẹ vẫn thường nhắc con.


 
Nguyễn Gia Linh
01-09-2009
Nguyen Gia Linh 09.09.2009 00:20:08 (permalink)
0
Buồn chia ly
 
 
 
Dòng sông luôn ở lại               
Tiễn biệt người ra đi                
Có nhớ thời thơ dại       
Chưa biết mùi chia ly              
 
Ai mới vừa réo gọi                  
Trở về với bến trăng    
Giật mình hồn chưa tới
Làm gì có nói năng
 
Trên vòm trời cổ tích
Sao quên chuyện đời xưa
Theo ngõ vào tịch mịch
Nhớ những ngày nắng mưa
 
Ngày ra về lặng lẽ                   
Cảm thấy ngậm ngùi hơn
Khi đi vào lối rẽ                      
Thấy đường thêm trợt trơn
 
Nhớ về mùa Xuân trước         
Hoa đỏ thắm tươi xinh
Làm sao mình từ khước          
Khi người dặn riêng mình
 
Trên đường về thở dốc
Tiễn người đi qua bờ   
Con đường xưa cô độc
Mình vịng mấy cành khô
 
Ngày nay mình ở lại
Nghe nặng nề đôi vai
Bên bờ sông vẫn chảy
Ngoảnh lại nhìn thấy ai ?
 
 
Nguyễn Gia Linh         
14-03-2009
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 42 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9