Đàn xưa
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 25.11.2013 23:18:07 (permalink)
0
Tóc em như…
 
 
Đời xuôi theo cánh gió         
Len lỏi giữa trời mơ
Cảnh êm đềm đâu dó
Làm cho mình ngẩn ngơ
 
Dịu dàng từng giọt nắng
Âm thầm chẳng nói năng
Trên trời vầng mây trắng
Bước em về băng khoăng
 
Mái tóc mềm như suối
Thoáng nhìn dạ bồi hồi
Làm hồn anh đắm đuối
Theo năm tháng dần trôi
 
Nhẹ nhàng như cánh én
Mang về Xuân dịu êm
Để cho anh ước hẹn
Tình thắm đượm ngàn đêm
 
Lặng nhìn giọt sương sớm
Long lanh mái tóc dài
Ngàn kim cương nồng đượm
Trên kẹp tóc hoa cài
 
 
Nguyễn Gia Linh
21-12-2010    
Nguyen Gia Linh 25.11.2013 23:22:24 (permalink)
0
Giọt mưa mùa đông
 
 
 
Sáng nay gió lạnh mong trời nắng
Sưởi ấm tim anh, ấm cả lòng
Mấy sợi tơ hồng vương vải trắng
Cho tình sống mãi giữa trời đông
 
Mỗi lần tuyết đổ hồn xao xuyến
Nhớ mãi phút giây kế cận người
Hơi thở ấm nồng nghe quyến luyến
Trao nhau ánh mắt chứa muôn lời
 
Từ ấy tôi yêu mùa giá lạnh
Tơ lòng rơi nhẹ thoảng như mơ
Bơ vơ nguồn cảm soi huyền ảnh
Chiếc bóng đang tràn ngập tiếng thơ
 
Mùa đông gợi nhớ mưa nhiều quá
Thấm ướt hồn thơ đẫm lệ mềm
Rồi lén rơi vào trong tịnh xá
Cho lòng vương vấn dạt dào thêm
 
 
Nguyễn Gia Linh
22-12-2010
Nguyen Gia Linh 03.12.2013 22:32:38 (permalink)
0
Nỗi lòng
 
 
Đón gió đông về qua xóm vắng
Bơ phờ lá úa lạc đường bay
Cành khô cảnh nhạt tìm hương nắng
Chờ ủ tim lòng thắm giọt say
 
Dõi bước thân gầy trên đất khách
Quê nhà xa thẩm cố tìm lui
Để ghi trở lại vào trang sách
Cho thấy người xưa mãi ngậm ngùi
 
Heo hút đồi xa nương gió cuốn
Quạnh hiu nẻo vắng của tâm hồn
Giáng Sinh thêm chạnh niềm riêng muộn
Quặn thắt tim lòng đến héo hon
 
Từng đợt gió đùa cơn sóng đuổi
Chập chùng lôi cuốn giấc mơ xưa
Đã hơn ba chục năm dong ruổi
Vẫn thấy thương mình sớm thiệt thua
 
Còn nhớ năm canh hồn khắc khoải
Không đâu tìm được bóng quê nhà
Qua rồi năm tháng luôn dầu dãi
Chợt thấy đau buồn lẫn xót xa
 
 
Nguyễn Gia Linh
23-12-2010
Nguyen Gia Linh 03.12.2013 22:35:53 (permalink)
0
Đâu biết từ nay sẽ mất nhau
 
 
Đã biết từ nay sẽ mất nhau
Nên dòng lệ thảm cứ tuôn trào
Muốn quên mà chẳng làm sao được
Đành nuốt u buồn với khổ đau
 
Thôi nhé từ đây giã biệt nhau
Bao nhiêu thương nhớ bấy nhiêu sầu
Hết rồi năm tháng dài mong đợi
Hình bóng người qua mấy nhịp cầu
 
Chưa kịp chia tay, vĩnh biệt rồi
Miệng còn chưa mở đã xa khơi
Người đi đem cả trời thương nhớ
Chỉ để cho mình mắt lệ rơi
 
Ta chẳng còn chi để hẹn hò
Một lần dang dở mấy vần thơ
Gởi đi trả lại điều mơ ước
Và cố quên đi những đợi chờ
 
Gió lạnh mùa thu đổi lá vàng
Duyên tình ngày cũ đã sang trang
Anh đem lá úa cùng trang giấy
Đốt bỏ cho đời hết trái ngang
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 09.12.2013 21:24:03 (permalink)
0

 
 
Mùa đông lạnh lén vào hư ảo                       
Hoàng hôn hồng vẽ áo người yêu
Thổi vào ngọn gió hìu hiu
Theo vầng mây trắng mỗi chiều tương tư
 
Ôm chiếc gối thực hư nào biết
Thỏa tâm hồn tha thiết niềm thương
Mây vương theo khúc nghê thường
Vỗ đôi cánh mỏng uyên ương giữa trời
 
Mãi quyến luyến chẳng rời nửa bước
 Bến yêu thương nẻo ngược đường xuối
Hòa chung ý niệm ngọt bùi
Thèm nghe hạnh phúc ngủ vùi đường mơ
 
Trao nhau những vần thơ đắm đuối
Hương nghĩa tình mãi nuối vần lưu
Cùng em vương vấn ngôn từ
Trái tim thơ dại khư khư mặn nồng  
 
Cùng anh ước chung lòng em nhé
Theo dòng đời chảy nhẹ bình yên
Xóa tan hết những ưu phiền
Phá tan hết những gông xiềng nghiệt oan
 
 
Nguyễn Gia Linh
27-12-2010
Nguyen Gia Linh 09.12.2013 21:28:36 (permalink)
0
Ngàn sóng dập dìu
 
 
Anh vẫn nhớ những lời thơ em gởi
Giọng ru êm mời gợi buổi xuân về
Dắt dìu nhau giữ vẹn một câu thề
Nụ hôn ấm đầy say mê đắm đuối
 
Mình lại muốn hương tình luôn tiếp nối       
Để đưa mình vào lối nhỏ không tên
Chuyện tình nầy muôn thuở chẳng hề quên
Trăng huyền ảo bên thềm đang chứng giám
 
Trong giấc mơ nụ hôn trao nồng thắm         
Môi kề môi say đắm mộng tình chung
Vị ngọt ngào đưa hồn đến mông lung
Mùi da thịt còn lung linh ánh mắt
 
Trong vòng tay tấm thân ngà siết chặt
Giấc mơ tình dịu mát giữa chăn êm 
Mình đưa nhau vào gối mộng êm đềm
Rồi đắm đuối  trong tay mềm thịt ấm
 
Hòa nhịp thở cùng tiếng rên say đắm
Để tim mình khắc đậm dấu thương yêu
Để say sưa trong ngàn sóng dập dìu
Rồi ngất lịm sau tiếng tiêu hối thúc.
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 17.12.2013 21:13:47 (permalink)
0
Chung trà buổi sáng
 
 
Chung trà nóng thắm nồng buổi sáng
Ướt vành môi thấy dáng em ngay
Nếm môi hồng ngọt dịu ngây
Như chim vỗ cánh lướt bay vào hồn
 
Dòng mật ngọt môi hôn chảy xuống
Nên chung trà như muốn thêm đường
Nhâm nhi mấy giọt tình thương
Nhớ em sóng dậy trào tuông vào lòng
 
Ngồi mơ tưởng thèm vòng tay ấm
Sưởi tim lòng ngàn dặm xa xôi
Bình mình nắng sớm lên rồi
Vén màn sương lạnh cho vơi nỗi chờ
 
Cây hết lá xác xơ trong gió
Khẳng khiu cành trước ngõ nhà anh
Nhớ người trao giấc mơ lành
Cùng nhau tản mạn trời xanh dịu dàng
 
Mộng vừa thả trôi hoang lữ thứ
Giạt cùng em tình tự thâu đêm
Vầng trăng xao xuyến xuyên rèm
Lửa hương luyến ái bên thềm giấc mơ
 
 
Nguyễn Gia Linh
29-12-2010
Nguyen Gia Linh 17.12.2013 21:17:25 (permalink)
0
Bài thơ ngày đó                                
 
 
Anh đã nhận bài thơ lần cuối
Khi tim lòng tiếc nuối chưa vơi
Xem như mình đã cạn lời
Tình yêu gắn bó tạm thời rời xa
 
Khúc tình đó đậm đà gởi trả
Khi chúng mình vừa rã nợ duyên
Đã tan một giấc mơ huyền
Còn đâu nguyện ước thề nguyền cùng nhau
 
Lòng vẫn nhớ ngàn câu ước gởi
Cảm thấy rằng ngóng đợi xót đau
Dòng sông vừa bắc nhịp cầu
Theo dòng nước chảy nỗi sầu thoát trôi
 
Giờ đã hết xa xôi cách trở
Có còn gì  tiếng thở than vơi
Xem như sóng nước mây trời
Bài thơ em viết qua rồi mộng mơ…
 
 
Nguyễn Gia Linh
30-12-2010
Nguyen Gia Linh 03.01.2014 00:44:02 (permalink)
0
Bài thơ ngày đó (2)               
 
 
Còn đâu nữa vần thơ ghi dấu                       
Cho sóng tình nung nấu buồng gan
Để rồi lòng luống ngỡ ngàng
Con đò chuyển bến đôi hàng thấm rơi
 
Thơ còn viết dòng đời cứ thế           
Khác gì đâu càng kể càng đau
Thu đông lá đã nhạt màu
Lạnh lùng sương tuyết rơi vào khoảng không
 
Buổi tiễn biệt ghi lòng nỗi nhớ
Gởi về anh cái thuở nào yêu !
Gió ru hồn trải đìu hiu
Giờ đây bến đổ cô liêu hững hờ
 
Anh không trách thuyền trơ bến mộng
Đốt vần trơ gió lộng chiều hoang
Vì ai theo chiếc đò ngang
Nên đành quên kiếp lỡ làng tuổi xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
31-12-2010
Nguyen Gia Linh 03.01.2014 00:47:26 (permalink)
0
Cung đàn tương tư
 
 
Chiều vàng buồn ngắm mây trôi                  
Theo dòng tư tưởng nhớ lời yêu thương     
Nhìn trời sợi nắng tơ vương             
Nhịp nhàng uốn khúc nghê thường viễn du
 
Mùa đông theo đám sương mù                     
Ngẩn ngơ gió thổi âm u dịu buồn     
Qua rồi những buổi mưa tuông                    
Nhìn theo chiếc lá xuôi luồng viễn khơi       
 
Nhớ ngày trưa nắng hong phơi                    
Tóc dài buông xỏa gọi mời sóng xao
Ru đời theo giấc chiêm bao                          
Bên vầng trăng sáng phương nào ước mơ   
 
Lời yêu vương vấn bài thơ                           
Lạc loài trôi đến bến bờ Hậu giang  
Nhớ sao sắc thắm hương chan                     
Gởi về sưởi ấm cung đàn tương tư  
 
 
Nguyễn Gia Linh
02-01-2011
Nguyen Gia Linh 09.01.2014 22:50:58 (permalink)
0
Ngõ trúc quê nhà
 
 
Anh tiễn em về bến nước xa             
Thăm ngôi nhà cũ nở đầy hoa
Mai vàng khoe sắc nồng hương vị
Tô thắm tim lòng quá thiết tha
 
Tình cờ gặp gỡ chốn non ngàn
Thấy rõ mộng lòng nhịp chứa chan
Sóng biếc khơi nguồn trao lặng lẽ
Để nhìn đường trải rộng thênh thang
 
Gió thấm hương nồng dưới nắng say
Nhìn em mái tóc chảy xuôi dài
Mượt mà sóng biếc vờn cây cỏ
Ngõ trúc đường làng én nhạn bay
 
Mình đã quen từ khi thấy nhau
Thản nhiên như khói quyện ngang đầu
Ngất ngây theo nắng chiều hoang dại
Nhìn dáng em về thêm xuyến xao !
 
 
Nguyễn Gia Linh
03.01.11
Nguyen Gia Linh 09.01.2014 23:03:49 (permalink)
0
Mộng tưởng
 
 
Nhìn ánh sáng hoàng hôn vừa tím nhạt        
Mây lững lờ gió thoát đến tìm trăng
Soi lơ lửng theo màn sương bàng bạc          
Như thấy đời huyền ảo mộng hoa đăng       
 
Đêm vẫn sáng màn trời sao lấp lánh 
Nhịp tơ lòng chào đón khúc tình ca
Sương đẫm ướt vào ra miền tẻ lạnh 
Nghe ai đây than thở dưới trăng già
 
Theo làn gió nghiêng thân gầy ngọn cỏ        
Bóng chập chờn theo dõi bước chân hoang 
Giọt lấp lánh như buồn thân bé nhỏ 
Theo dòng đời xuôi gót giữa mây ngàn       
 
Khi ánh sáng rời xa vùng dương thế            
Là con người vất vưởng chốn trần ai           
Đôi khóe mắt không còn rưng dấu lệ           
Thấy gì đâu, mộng tưởng bóng trang đài     
 
 
Nguyễn Gia Linh
04-01-2011
Nguyen Gia Linh 16.01.2014 22:30:30 (permalink)
0
Thoáng ngủ vùi
 
 
Chuyến đò tách bến vẫn nhìn theo
Bóng dáng ngây thơ của xóm nghèo
Vẫn để nơi lòng bao kỷ niệm
Cho mình vương vấn sóng tình reo
 
Người đi ở lại chỉ tiêng mình
Hy vọng đường quê chẳng gập ghình
Cánh nhạn phương trời xa vạn dặm
Cỏ cây vướng víu mãi làm thinh
 
Nhớ thuở cùng nhau ước mộng vàng
Nghĩ rằng đời sẽ mãi thênh thang
Đâu nghe lạc hướng đàn chim nhạn
Từ đấy thơ yêu luống ngỡ ngàng
 
Anh giữ niềm tin bớt ngậm ngùi
Khơi lòng lại mở những niềm vui
Vầng trăng mang đến nhiều an ủi
Cho mối tình sâu thoáng ngủ vùi
 
 
Nguyễn Gia Linh
05-01-2011
Nguyen Gia Linh 16.01.2014 22:34:14 (permalink)
0
Ấp ủ tim lòng thuở đó
 
 
Ngày xưa có lần qua phố
Bên người để dấu trên cây
Giữa mùa trời trong trở gió
Rụng thành nỗi nhớ chân mây
 
Buồng tim ngỡ mình vô tội
Trở về theo ngõ mộng mơ
Chợt nghe thấy lòng bối rối
Nên chưa viết trọn bài thơ
 
Tình yêu làm sao thắp đuốc
Chẳng tìm thấy bóng thưong ngoan
Phải đem niềm tin gởi trước
Mới mong nhận trái tim vàng
 
Tình yêu rất là mầu nhiệm
Màu vàng chưa thấy tàn phai
Bao người suốt đời tìm kiếm
Để rồi còn lại tan hoang
 
Anh trở lần về xóm nhỏ
Càng thương con nhện giăng tơ
Ấp ủ tim lòng thuở đó
Theo sau trọn kiếp mong chờ
 
 
Nguyễn Gia Linh
07-01-2011
Nguyen Gia Linh 26.01.2014 21:08:17 (permalink)
0
Mây xanh
 
 
 
Đừng dỗi giận hờn em nhé
Thoảng nhìn mây trắng dần trôi
Dòng đời buông lơi lặng lẽ
Cho hồn thoáng mộng đầy vơi
 
Hai lòng muôn phương cách trở
Cố níu vòng tay lại gần
Khắc sâu tình trong nỗi nhớ
Cho mình nhẹ bớt phong vân
 
Nếu trước vấn vương sầu khổ
Thì sau tình chẳng phai tàn
Giữ nhau chuyện tình bé nhỏ
Vững vàng như đóa phong lan
 
Anh ru dịu dàng em nhé
Hãy nghe tiếng hát lòng anh
Dịu dàng đưa vào rất nhẹ
Cùng nhau qua đám mây xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
09-01-2011
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9