Đàn xưa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 42 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 08.12.2008 23:32:46 (permalink)
0
Trọn yêu
 
 
 
Gởi em một bức thư hồng
Nhớ thương cuốn trọn nỗi lòng vào tim
Đường xưa anh vẫn đi tìm
Moi trong trí nhớ nỗi niềm vấn vương
 
Nhớ làn suối tóc thương thương
Nhớ đôi môi mộng, nhớ đường mi cong
Nhớ đôi má nắng hoen hồng
Nhớ tà áo đẹp, nhớ vòng tay ôm
 
Bàn tay ngón nhỏ thon thon
Đan qua làn tóc khúc đờn thiên thai
Anh thương anh nhớ đêm ngày
Anh mơ anh mộng, anh say với tình
 
Dầu cho đêm vắng một mình
Vẫn mơ tưởng đến bóng hình người yêu
Thương em đau khổ đã nhiều
Đêm trông ngày đợi, sáng chiều chờ mong
 
 
 
 
 
Nguyễn Gia Linh
(Bordeaux, Saint Valentin, 14-2-97)
#91
    Nguyen Gia Linh 11.12.2008 00:47:51 (permalink)
    0
    Tình em
     
     
                                  Họa bài ‘Gởi một người em’ của VMT
                                                                                                   
     
     
     
    Tám năm trời khó khăn
    Vẫn nặng tình gối chăn
    Nuôi đàn con nhỏ dại
    Chẳng bao giờ nói năng
     
    Dầu bên đèn leo lét
    Hay nhà tranh dột nát
    Vẫn lo con học hành
    Mặc bao người nói phét
     
    Thương em vẫn một lòng
    Giữ chặt mối tình nồng
    Bao năm trời xa cách
    Không tô thắm môi hồng
     
    Anh mong ngày thi đỗ
    Để trở về đất tổ
    Xây lại mái nhà xưa
    Bên em nhìn trăng tỏ
     
    Nhưng số kiếp định phần
    Dầu giữ vẹn tinh thần
    Vẫn sống đời lưu lạc
    Lấy người lạ làm thân
     
    Lòng vẫn nhớ quê nghèo
    Bao tình nghĩa sơn keo
    Như tình em muôn thuở
    Suốt cuộc đời mang theo
     
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    Bordeaux, ngày 30/4/97
    #92
      Nguyen Gia Linh 12.12.2008 23:13:29 (permalink)
      0
      THƠ VÀ BỔN PHẬN
       
       
      Họa bài "Hỏi bạn thơ" của H.N.D.
       
       
      Đất khách một mình quá xác xơ
      Cố đem chôn lấp cái hoài mơ
      Để mong khuây khỏa đời cô độc
      Nên gởi cho người mấy điệu thơ
       
      Mình lê cuộc sống chỉ vì con
      Giữ chặt tình riêng ước nguyện tròn
      Đau khổ cho người trông với đợi
      Nên mình giữ vẹn tấm lòng son
       
      Thi sĩ đâu là gió với mây
      Vờn trăng, ngạo núi, ghẹo sông dài
      Ai đem tâm sự cùng trao gởi
      Theo cánh chim chiều mỏi mệt bay
       
      Tôi ví đời mình như cánh chim
      Tung bay mọi nẻo để đi tìm
      Mồi ngon về đút đàn chim dại
      Để máu chan hòa sưởi ấm tim
       
      Thỉnh thoảng hồn bay theo khói thuốc
      Nhưng hồn vẫn gởi bạn từ lâu
      Gặp nhau nhấp lại vài chung rượu
      Để tỏ mừng vui, bỏ mất sầu
       
      Thi sĩ từ đây anh với tôi
      Cố lê kiếp sống thế này thôi
      Chỉ mong con nhỏ xuôi đường bước
      Không gặp chông gai ở cuộc đời.
       
       

       
      Nguyễn Gia Linh
      Bordeaux, 22 / 03 / 1995.
      #93
        Nguyen Gia Linh 15.12.2008 22:15:40 (permalink)
        0
        Mộng
         
                                                                            
         
        Lá vàng rơi nhẹ bên song cửa
        Như tiếng ai xa gọi đến mình
        Bóng nguyệt trên cành treo một nửa
        Chập chờn theo gió thổi rung rinh
         
        Anh nhớ lời em qua ánh mắt
        Dịu dàng như dáng bước em đi
        Như cơn gió nhẹ ngoài hiên mát
        Gởi gấm cho anh một chút gì
         
        Em nhớ dầu đường muôn vạn lối
        Cũng mang về nẻo của nguồn mơ
        Dầu cho bao vật dời sao đổi
        Cũng tiễn đưa ta đến kịp giờ
         
        Mưa bão chỉ làm hao tuổi thọ
        Không làm phai lạt chuyện chờ mong
        Chỉ cần nắng ấm trong hơi gió
        Là đủ cho ta sưởi cõi lòng
         
        Thỉnh thoảng nhìn qua trang nhựt ký
        Để tìm hình ảnh của em ghi
        Tìm hương sắc thắm giàn thiên lý
        Để vẽ chân mài, tô nét mi
         
        Dầu sao trước khi rời trần thế
        Vẫn muốn trọn tình, em với anh
        Vẫn nhớ những lời khuyên cặn kẽ
        Bảo rằng ta sống chẳng cần danh
         
        Gió xuân thổi ấm cả phòng anh
        Lay động không ngừng khóm trúc xanh
        Như đẩy thuyền ta qua lớp sóng
        Như đưa mộng ước đến trường thành
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        Bordeaux, ngày 14-6-97
        #94
          Nguyen Gia Linh 17.12.2008 17:32:59 (permalink)
          0
          Tình cha nghĩa mẹ

           
          Mẹ Cha, con vẫn nhớ đời
          Những điều Người dạy, những lời Người khuyên
          Dù đời nhiều lúc truân chuyên
          Vẫn còn giữ vẹn lời nguyền năm xưa

           
          Trảng Bàng Hậu Nghĩa quê tôi
          Trở về thăm mộ viếng ngôi nhà thờ
          Đèn nhang hương khói mịt mờ
          Vấn hồn Cha Mẹ đến bờ yên vui
          Xa quê con vẫn ngậm ngùi
          Vẫn thương vẫn nhớ đến người song sinh
          Đời con ấp ủ bao tình
          Là con cố hiến đời mình cho quê
          Tiếc thương theo kỷ-niệm về
          Theo dòng chữ nhạt bên lề đường xưa
          Dạy con dù nắng dù mưa
          Dù con chưa hiểu vẫn chưa nản lòng
          Chỉ con son sắt gan đòng
          Chỉ con tình nghĩa như dòng sông thương
          Ÿ sao cho vẹn mọi đường
          Không tham giàu có, không lường người thân
          Nẻo xưa dù có phong trần
          Vẫn bền nhịp bước, vẫn phân đôi đường
          Trở về dưới mái nhà thương
          Trước bàn thờ tổ đốt hương nguyện cầu
          Lòng con vẫn nguyện tròn câu
          Là con Cha Mẹ, ân sâu đáp bồi
           
          Tình thâm là nghĩa con người
          Trọn lòng ta trước,xét đời luận sau
          Thời gian thấm thoát trôi mau
          Năm mươi sáu tuổi chẳng sao nhạt mờ
          Gởi về Cha Mẹ bài thơ
          Của người con ở bến bờ Đại dương
          Vẫn mong theo đúng con đường
          Dù thân trôi giạt quê hương xứ người
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          Bordeaux, ngày 17-12-95 nhân ngày giổ của ba tôi
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:29:07 bởi Viet duong nhan >
          #95
            Nguyen Gia Linh 20.12.2008 19:05:08 (permalink)
            0
            Mẹ tôi


            Mến tặng anh Hai để tưởng nhớ hương hồn Mẹ                                                            
             
             
            Ai về thăm lủy tre xanh
            Thăm sông Vàm Cỏ lượn quanh Hiệp Hòa
            Trảng Bàng Hậu Nghĩa bao xa
            Quê tôi qua kiếp trầm kha bao lần
            Mẹ tôi dầu dải phong trần
            Nắng mưa xuôi ngược, tảo tần nuôi con
            Mẹ ơi, nước chảy đá mòn
            Con nguyền giữ lấy lời son dặn dò
             
            *
             
            "Đường đời vạn nẻo thêm lo
            Thương con qua mấy chuyến đò chờ mong
            Con ơi cố giữ một lòng
            Nắng mưa cũng chịu, lạnh lùng cũng cam
            Ra đời con tránh lòng tham
            Cố thương người khó, cố làm điều hay
            Anh em như thể chân tay
            Cùng nhau dìu dắt đến ngày Mẹ mong
            Bao giờ trở lại dòng sông
            Đốt hương khấn vái cho lòng Mẹ yên".
             
            *
            Ngày nay nhớ đến Mẹ Hiền
            Mẹ không còn nữa lời khuyên vẫn còn
            Con hằng giữ vẹn lòng son
            Cố đem tình nghĩa làm con của Người
            Mẹ ơi đầu đã mấy mươi
            Mà con vẫn nhớ như thời Mẹ yêu
            Đường đời con đã qua nhiều
            Bến mai đau khổ, bến chiều vinh quang
            Ngày con trở lại thăm làng
            Là con mong Mẹ suối vàng yên vui.

             
            Nguyễn Gia Linh
            Bordeaux, 12 / 08 / 1995
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:31:08 bởi Viet duong nhan >
            #96
              Nguyen Gia Linh 22.12.2008 21:15:33 (permalink)
              0
              MƠ ƯỚC
               
               
              Con nhớ lại những ngày xa xưa quá
              Tuổi thơ ngây, năm, sáu đã ghi lòng
              Những ước mơ Người đã cố chờ mong
              Rằng con trẻ sẽ nối dòng ngang dọc
              Bốn, năm tuổi, con đã từng tập đọc
              Đã đánh bài cùng uống rượu, ngâm thơ
              Đã xẻ chia những giây phút đợi chờ
              Đã gói trọn những ước mơ thầm kín
              Sanh con ra đặt tên con là Tính
              Là Ba mong con giỏi toán hơn người ?
              Biết suy tư theo diễn biến cuộc đời
              Biết chọn lựa những lời hơn lẽ thiệt
              Hay con biết phải giữ lòng Nhân kiệt
              Biết thương người như tên của em con
              Biết bền gan theo nước chảy đá mòn
              Biết giữ vẹn lòng son dù ngang trái
               
              Thưa Ba, con thâu nhận những gì Ba dạy
              Những mong rằng con không phải đam mê
              Những thói hư như cờ bạc rượu chè
              Con chỉ biết để không thua người khác
              Lời dạy ấy con vẫn hằng ghi tạc
              Dẫu nghề nào, con chẳng để thua ai
              Dẫu thợ sơn, thợ dệt hoặc đi cày
              Dẫu thợ máy, thợ hồ hay thợ mộc
              Con vẫn quyết rạng danh người Gia Lộc
              Nhưng cũng may con được học thành người
              Đến ngày nay oanh liệt giữa chợ đời
              Con vẫn sống như người vô danh ấy
              Con vẫn muốn cho đàn con, con thấy
              Cõi đời nầy phải lấy Nghĩa làm câu
              Lấy Ân tình làm giải pháp nhiệm mầu
              Lấy Ý chí đi sâu vào cuộc sống
              Có Cương quyết mới thấy đời lay động
              Có Trui rèn, thấy hy vọng lên cao
              Có Hy sinh, thấy ánh sáng đổi màu
              Có Tự chủ, thấy đời mình đáng sống
              Và vẫn nhớ ơn người xây đấp mộng
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              Bordeaux, ngày 26-12-1995
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:35:09 bởi Viet duong nhan >
              #97
                hoangau 22.12.2008 21:22:33 (permalink)
                0

                Chú Gia Linh ơi, chúc chú cùng gia đình Giáng sinh và năm mới vui vẻ !

                Cháu tặng chú chút hương sắc của đất Việt quê nhà nhé !



                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/ED56373FC5EC49DF97215C70D8EF3824.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #98
                  Nguyen Gia Linh 22.12.2008 22:45:18 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Hoangau đã tặng chú một cành hoa quê nhà thật đẹp và chú càng cảm động hơn nữa khi biết cháu là  đồ đệ của Sư Trạc Tuyền.

                  Chúc cháu cùng Sư Phụ một mùa Giáng Sinh Vui vẻ, Sum hợp và Hạnh Phúc.

                  Chú Nguyễn Gia Linh

                  #99
                    Nguyen Gia Linh 24.12.2008 17:42:23 (permalink)
                    0
                    VĨNH BIỆT

                     Gió lay cành trúc lao xao
                    Gió ru ngọn cỏ, gió gào lòng tôi

                    Để kỷ-niệm ngày ba tôi mất
                     
                     
                    Một sáng mùa thu hoa lá rơi
                    Ba nằm trên võng hít tàn hơi
                    Thều thào ba bảo con đi đến
                    Chú Bảy làng trên, kính cẩn mời
                     
                    Chú Bảy, Ba con kính cẩn mời
                    Tâm tình cùng chú lúc tàn hơi
                    Chú cười, chú bảo, giờ không rảnh
                    Đến xế chiều nay chú lại chơi
                     
                    Con về thuật lại cho ba nghe
                    Ba bảo con lên: Chú Bảy nè
                    Đến xế chiều nay, xong mới lại
                    Ba còn đâu nữa, kể nhau nghe
                     
                    ‘’Biết rằng mình sống chẳng bao lâu
                    Cố hết tàn hơi, giải nỗi sầu
                    Chỉ sợ hai con còn nhỏ dại
                    Cõi đời trôi nổi biết về đâu?’’
                     
                    ‘’Nhờ chú hết lòng lo cháu nhỏ
                    Như vầy tôi mới được yên tâm
                    Lâu nay tôi thấy lòng ray rứt
                    Vì biết dâu chưa trả nợ tằm’’
                     
                    Má buồn cải lộn với người bên
                    ‘’ Thời buổi nầy đây cứ nhịn yên
                    Em cải làm chi cho nó mệt
                    Để lòng khỏi bận mối ưu phiền’’
                     
                    Má nhịn, vô nhà, ghé thăm ba
                    Thì ba, nhắm mắt, vượt đường xa
                    Ba đi ! tiếng nói còn văng vẳng
                    Hơi ấm, tình kia tỏa khắp nhà
                     
                     Con khóc trong lòng không bực tiếng
                    Sóng buồn cuồn cuộn đập trong tim
                    Bao nhiêu hình ảnh chừng tan biến
                    Thế giới còn ai nữa đáng tìm ?
                     
                    Ba nghèo ba để lại cho con
                    Những lời dạy bảo tựa keo sơn
                    Chữ tình con nhớ nên ghi lại
                    Nó chỉ cho con nghĩa đá mòn
                     
                    Con tiễn ba về nơi bến Nội
                    Một ngày gió nhẹ thổi bên đê
                    Xa xa thấp thoáng ngôi nhà nhỏ
                    Con thấy lòng quên cả hướng về
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 30-12-95
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 17:44:06 bởi Nguyen Gia Linh >
                    Nguyen Gia Linh 27.12.2008 22:30:15 (permalink)
                    0
                    Dòng Sữa Mẹ (Cửu Long giang)
                     
                     
                    Trở về qua bến phà xưa
                    Qua dòng sông Cửu, chiều mưa ngập ngừng
                    Thấy phà nước mắt rưng rưng
                    Nhớ người Mẹ yếu khòm lưng đợi chờ
                    Mẹ nuôi chín đứa con mơ
                    Mẹ đem no ấm vung bờ miền Nam
                    Lúa thơm khói tỏa chiều lam
                    Cá tôm tràn ngập xóm làng quê tôi
                    Bến phà Mỹ Thuận đây rồi
                    Người dân buôn bán đứng ngồi không yên
                    Nào đây khóm, dứa, cam hiền
                    Bưởi ngon, xá lỵ của miền Hậu giang
                    Tiếng rao em bé bán hàng
                    Pha cùng tiếng máy dòn tan của phà
                    Làm tăng sức sống dân ta
                    Cũng như nước đục phù sa vung bồi
                    Lục bình theo kiếp nổi trôi
                    Qua miền đất Vỉnh lại rời Cần Thơ
                    Long Xuyên đất hứa đợi chờ
                    Là con của Mẹ ước mơ phải thành
                    Đi qua mấy cánh đồng xanh
                    Thấy dân trù phú, đậm tình quê hương
                     Hỡi người cố giữ tình thương
                    Cố đem trang trải khắp phường thôn trang
                    Đem tình vung khắp xóm làng
                    Là con đã đáp lời vàng Mẹ khuyên
                     
                    An Hòa bến bắc dịu hiền
                    Người dân mua bán trên thuyền trên sông
                    Đò mua đò bán theo dòng
                    Phà qua phà lại nối vòng tay ôm
                    Nối liền Đồng Tháp chiều hôm
                    Là nơi đã bị đạn bom tơi bời
                    Giờ đây dân đã quên rồi
                    Chỉ lo xây đắp vung bồi quê ta.
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 29-10-95
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:48:02 bởi Viet duong nhan >
                    Nguyen Gia Linh 29.12.2008 16:36:37 (permalink)
                    0
                    Đông về đất Mẹ
                     
                     
                    Đông đã đi qua vạn nẻo đường
                    Theo tàng trụi lá, mộng thê lương
                    Đìu hiu giá lạnh sầu thiên cổ
                    Hòa với hồn thơ vẻ chán chường
                     
                    Gió mưa tràn ngập buổi chiều đông
                    Tơi tả tung bay những cánh hồng
                    Chiếc lá cuộn tròn trong gió lốc
                    Cuộc đời vô định trở về không
                     
                    Còn mấy ngày đông sẽ hết năm
                    Mà lòng vẫn nặng mối tơ tằm
                    Nhớ thương gởi hết về quê cũ
                    Phố vắng đêm về ngõ tối tăm
                     
                    Đường quê gió lạnh buốt vai thon
                    Năm tháng chờ mong đã mỏi mòn
                    Mẹ đã đi lần qua bến Nội
                    Đâu còn đủ sức ngóng tin con
                     
                    Mẹ ơi con đã về đây
                    Mà sao chẳng thấy Mẹ gầy ngày xưa
                    Mẹ hằng dầu dãi nắng mưa
                    Đến khi con lớn vẫn chưa hưởng gì
                    Đời con giờ biết lấy chi
                    Để đền đáp lại những gì Mẹ cho !!
                     
                     Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 15-03-99
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:51:15 bởi Viet duong nhan >
                    Nguyen Gia Linh 31.12.2008 17:43:00 (permalink)
                    0
                    Tết Bính Tý


                    Ray rứt nào hơn buồn viễn xứ
                    Của người cô lữ đón xuân sang

                     
                                                                                                                 
                    Đầu năm tuyết trắng rơi
                    Trên cành cây trụi lá
                    Gió nhẹ nhàng đưa lơi
                    Cánh trắng buồn tơi tả
                     
                    Muôn ngàn bông trắng xóa
                    Phủ đầy cả lối đi
                    Trên con đường xa lạ
                    Sợ dẫm đóa hoa thì
                     
                    Bầu trời xám đục ngà
                    Báo hiệu tuyết rơi xa
                    Ngày còn dài tê tái
                    Cho những kẻ xa nhà
                     
                    Thương những kẻ không nhà
                    Mùa đông dài lạnh lẽo
                    Trên cõi đời vạn nẻo
                    Đi tìm chút hương xa
                     
                    Cánh đồng rộng bao la
                    Phủ một màu trắng xóa
                    Chỉ còn thấy mình ta
                    Với nỗi buồn khó tả
                     
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 20-02-1996
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 17:44:11 bởi Nguyen Gia Linh >
                    Nguyen Gia Linh 02.01.2009 18:34:10 (permalink)
                    0
                    Mưa đêm xứ người
                     
                     
                    Mưa khuya lạnh buồn
                    Từng giọt rơi tuôn
                    Xạt xào mái ngói
                    Đau nhói tâm hồn
                     
                    Trằn trọc đêm khuya
                    Không thấy đường về
                    Xa rồi bến cũ
                    Ủ rủ hồn quê
                     
                    Tìm trong cơn mê
                    Một hình ảnh đẹp
                    Qua nhiŠu ngỏ hẹp
                    Che mất hướng về
                     
                    Đoạn đường đã qua
                    Bao giờ trở lại
                    Thấy lòng tê tái
                    Những kẻ xa nhà


                    Đường đê lối mòn
                    Một mảnh tình con
                    Vẫn còn vẹn giữ
                    Ấp ủ tâm hồn
                     
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 17-04-96
                    Nguyen Gia Linh 05.01.2009 16:28:36 (permalink)
                    0
                    XUÂN THA HƯƠNG
                     
                     
                     
                    Quê Mẹ xa rồi vạn nhớ thương
                    Chơi vơi hồn lạc giữa đêm trường
                    Nào ai hiểu được lời tâm sự
                    Của cánh hoa tàn giữa gió sương
                     
                    Xuân về trong kiếp sống ly hương
                    Đơn chiếc về theo mọi nẻo đường
                    Biết gởi cho ai lời chúc đẹp
                    Mang đầy tâm sự kẻ tha phương
                     
                    Tôi đón Xuân về trong lặng lẻ
                    Những người lân cận vẫn thờ ơ
                    Đâu buồn nghĩ tới người xa xứ
                    Với nỗi lo âu nỗi đợi chờ
                     
                    Nhớ Tết năm nào nơi đất Mẹ
                    Trên bàn thờ Tổ đậm đèn nhang
                    Quây quần con cháu tranh nhau chúc
                    Mừng tuổi Ông Bà được Vạn An
                     
                    Qua mấy mùa Xuân ở xứ người
                    Mà lòng nặng trỉu vẫn chưa nguôi
                    Tâm tư gởi trọn về quê Mẹ
                    Theo cánh diều xưa giạt cuối trời
                     
                    Vài hàng tâm sự gởi thăm anh
                    Kỷ-Tỵ năm nay được vạn lành
                    Hạnh phúc sẽ tròn theo ước nguyện
                    Với đàn cháu nhỏ được Thành Danh.
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, Xuân Kỷ-Tỵ  (1989)
                     
                    "Quê Mẹ xa rồi vạn nhớ thương"
                    (VTC)

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 01:32:54 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 42 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 622 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9