Tìm mãi bóng thời gian
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 462 bài trong đề mục
Chu Ha 08.04.2008 23:21:17 (permalink)
0
 



 
 
Chiều
 
 
Nắng còn thoi thóp... lá vàng rơi...
Mây tụ lưng non che khuất trời
Ngọn gió vô tình xao cánh bướm
Hồn bay lờ lững cõi đơn côi
Lòng không ai động sao xao xuyến
Tim nhói vì chưng giọt nước rời
Se sẽ chiều ơi... chầm chậm với
Đừng đem thương nhớ ghẹo thêm đời
 
 
Chu hà
 
 
#31
    phamthicucvang 08.04.2008 23:30:34 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Chu Ha

     

    Nhớ Cha


    Gối mộng đêm thâu sầu đẫm lệ
    Chập chờn ẩn hiện thấy Cha về
    Đèn trăng héo hắt len song vắng
    Soi chốn tình xưa giấc tỉnh, mê

     
    Thôn xóm thanh bình rộn tiếng ca
    Vui xuân an lạc khắp nhà nhà
    Bỗng đâu chinh chiến gây tang tóc
    Mẹ gánh gồng con, Cha cõng Bà

     
    Bỏ xứ, rời quê từ dạo ấy
    Đầm đìa không ngớt lệ xót xa
    Một sáng mùa đông không thức nữa
    Bà đi, Cha vỡ tiếng khóc òa

     
    Rồi chiến tranh tàn, năm tháng qua
    Ngỡ đâu sum hợp, hóa chia lìa
    Quê nhà mãi ngóng nơi biên tái
    Mòn mỏi thương con, chiếc bóng già

     
    Lại thấy quay về dưới mái hiên
    Nhà xưa quạnh quẻ vắng Cha hiền
    Con khóc trong mơ vang tiếng vọng
    Im lìm nắng xế xót tình riêng

     
    Rượu rót, cờ bày đợi Bác Hương
    Hoành xa tiếp giá đậu bên đường
    Tháng ngày biệt dạng không tin Nhạn
    Vườn cũ vương sầu cỏ mọc hoang

     
    Cha hỡi ngàn thu cách biệt rồi
    Từ nay con biết gặp Cha đâu?
    Hoàng hôn buông phủ sầu riêng lẻ
    Thương nhớ  tìm trong ngấn lệ sầu

     
    Thương Cha tình khắc thâm sâu
    Biết tìm đâu gặp.... bạc đầu Cha ơi !!

     
     
    Chu Hà


     Bác Hương : tên gọi thân thương mỗi khi Chu Hà và Cha của Chu Hà đấu cờ tướng.
     
    R


     
    Chu Hà cho CV gửi nỗi nhớ ba nơi đây với nhe.
     
    Nhớ Ba
     
    Ba không có lời ru êm như mẹ
    nhưng tay Ba ấm áp vô cùng
    xoa đầu khen khi con ngoan ngoãn
    vỗ về khi con khóc bị đòn roi

    Nắm tay con dung dăng khi chiều tối
    đôi chân non vui nhảy sáo theo Ba
    lòng ước sao đừng hết quãng đường xa
    để mãi được tung tăng trong hạnh phúc

    Cầm tay con nắn nót từng nét chữ
    chữ o tròn ,ô có mũ đó con
    ơ mang râu Ba cứ mãi ví von
    cười nắc nẻ,Ba làm thầy hay quá

    Luôn sờ trán mỗi lần con chợt sốt
    ngồi trầm ngâm đôi mắt ướt âu lo
    thắt ruột gan theo từng tiếng con ho
    từng viên thuốc mong con mau lành bệnh

    Chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước
    cái tàu bay phóng theo gió bay cao
    ngày xưa đó con rất đổi tự hào
    Ba khéo léo xếp đồ chơi cho con mãi

    Chiếc solex hằng ngày Ba len lỏi
    cầm lái xe đưa con yên ổn đến trường
    đôi tay Ba con thương quá là thương
    vòng tay ấy -yêu thương vô bờ bến

                                           Phạm thị Cúc Vàng
    #32
      Shiroi 09.04.2008 20:55:46 (permalink)
      0
      Shiroi ít khi vào đây, có dịp ghé ngang, xin phép chào anh Chu Hà, trả lại anh CH bài thơ này và sẳn dịp ... làm quen đại với anh CH, để Shiroi mang tiếng hoạ thơ anh mà hông có quen tác giả bài xướng [sm=looney.gif]




      NỖI LÒNG KHẮC CHUNG

      Ước hẹn cùng nhau tóc bạc đầu
      Ân tình năm tháng đã in sâu
      Trời Nam lẻ bóng lòng ray rức
      Chiêm quốc vời trông bụng thấm sầu
      Lợi nước dằn tâm cầu biển lặng
      An dân đâu nỡ khuấy nương dâu
      Cắn răng tiễn bạn lòng se thắt
      Ai bảo anh hùng chẳng lệ đau

      Chu Hà


      TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN (*)

      Luyến lưu chi nữa mộng ban đầu
      Quẳng mối ân tình xuống vực sâu
      Vị quốc thiếp đành cam lỗi hẹn
      Trung quân chàng hãy gượng quên sầu
      Xa thuyền bến vẫn chờ con nước
      Kéo kén tằm còn trả nợ dâu
      Chiêm Việt chia hai đàng cách trở
      Chân đi mỗi bước quặn lòng đau

      Ái Hoa

      (*) Đời Trần, vua Trần Anh Tôn gả em gái là Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để gìn giữ hoà bình và mở mang bờ cõi . Vua Chiêm dâng hai châu Ô, Rí để làm sính lễ .

      Họa

      TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN


      Đã lở còn chi giấc mộng đầu
      Duyên mình dấu lại tận thâm sâu
      Tình nhà khó nỗi ngăn giòng thảm
      Nợ nước đành thôi gạt lệ sầu
      Nẻo Việt lòng chàng vùi bể cả
      Đường Chiêm ý thiếp trải cồn dâu
      Lên thuyền nặng trỉu bao tâm sự
      Cất bước sang Hồ dạ khổ đau


      Glc
      06/05/2007

      Tâm tình Huyền trân

      Đành thôi vĩnh biệt mối duyên đầu
      Bước xuống thuyền hoa tủi khắc sâu
      Xứ lạ người buồn hoài tiếc nuối
      Quê nhà kẻ nhớ mãi thương sầu
      Đường về Đất Việt nhiều ngăn cách
      Nẻo đến Chiêm Thành lắm bể dâu
      Quốc lễ tưng bừng sao lệ đổ ???
      Huyền Trân lặng lẽ dấu niềm đau....!!!

      QN
      7/5/2007

      Mạn phép cùng Thầy và Chú Ái .Q mới gom được có nhiêu đó con chữ thôi .Lâu nay .. tụi nó đi "tị nạn " hết rùi ...:-D .Q có sai thì sửa dùm .Cám ơn mọi người !!!

      NỖI LÒNG KHẮC CHUNG

      Thuyền đà trở bến biệt giang đầu
      Mai mỉa thay giòng nước cạn sâu
      Một mảnh tơ vương chưa đoạn thảm
      Đôi hàng lệ nhỏ mấy ngăn sầu
      Văn tài nào kẻ chia cơn nước
      Vỏ lược đâu người lấp bể dâu
      Thượng tướng mà chi thêm luống tủi
      Cho thân ngọc diệp chịu buồn đau

      tnxx


      TIỄN BIỆT

      Phút chốc thuyền hoa đã trở đầu
      Tình theo sóng nước cũng chìm sâu
      Vi vu tiếng gió xui trời úa
      Ảm đạm màu mây gợi cảnh sầu
      Men chuốc càng hờn chung rượu cưới
      Ngọc cài thêm tủi áo cô dâu
      Lênh đênh phận gái nơi miền lạ
      Kẻ ở quê nhà có xót đau?

      AH

      Tâm tình Huyền trân I

      Đã lỡ còn chi ước nguyện đầu
      Đường sang đất khách mộng vùi sâu
      Lời anh khó cãi nên dằn lệ
      Lệnh chúa đành tuân phải gượng sầu
      Trả nợ giang san lên kiệu cưới
      Đền ơn tổ quốc xuống thuyền dâu
      Tình ai nhắn lại cùng mây gió
      Có biết cho lòng thiếp quặn đau


      Td
      May 8 2007


      Tâm tình Huyền trân II


      Giã biệt trời Nam thiếp vọng đầu
      Tơ tình nhắn lại nỗi nông sâu
      Ơn vua nhủ dạ vùi thương cảm
      Nợ nước dằn tâm dấu khổ sầu
      Ngọn sóng thuyền Chiêm xa vạn nẻo
      Vầng trăng xứ Việt cách nghìn dâu
      Lòng này có thấu chăng chàng hở
      Mường Mán riêng mình một kiếp đau


      Td
      May 8 2007


      Tiễn Biệt Huyền Trân

      Trống điểm sang canh biệt giấc đầu
      Từ nay chôn chặt mối tình sâu
      Cành Nam lạc gió mang trời thảm
      Chim Việt lìa mây chất nỗi sầu
      Tuyệt ẩm thuyền hoa hờn bạt sóng
      Đoạn trường gác phượng hận chìm dâu
      Yến oanh vì nước chia đôi ngã
      Chiêm Quốc nghìn trùng... dạ thắt đau

      th - Shiroi
      08/05/2007



      Tâm tình Huyền Trân

      Giang sơn gấm vóc đặt hàng đầu
      Bởi thế quên tình dẫu đậm sâu
      Nén dạ chôn vuì trăm chuyện khổ
      Dằn lòng cất dâú vạn cơn sầu
      Tam tòng mãi nhớ tròn danh vợ
      Tứ đức không quên đáng phận dâu
      Mỗi nhịp chèo khua buồn tiễn biệt
      Chiêm Thành đặt bước ...nước Nam đau....

      QN
      8/5/2007

      Đưa Tiễn Huyền Trân


      Gạt lệ ra đi tận ải đầu

      Vườn thu lá gởi xác vùi sâu
      Toàn quân trống giục gieo trời thảm
      Khắp nẻo đèn treo tiễn kẻ sầu
      Gió bấc lao chao òa vỡ nước
      Chim rừng thút thít khóc đưa dâu
      Thuyền hoa đỗ bến vào sân Chế
      Hỏi có vui mừng hoặc nhói đau ?


      QuêHương
      09/05/2007


      TÌNH LỠ

      Nguyện ước CHUNG đôi tự buổi đầu
      Dòng Hương, đỉnh Ngự chứng tình sâu
      Đông Ba, An Cựu chia đường mộng
      Vĩ Dạ, Kim Luông rẽ lối sầu
      Bới tóc quay lưng rời bến trúc
      Cắn răng nuốt lệ biệt bờ dâu
      Ô, Ri đổi khối tình TRÂN quý
      Đắt rẻ? Ai tường hết nỗi đau?

      10/5/2007
      Nắng Xuân

      #33
        Chu Ha 10.04.2008 00:29:48 (permalink)
        0
         
         
        Mến chào Shiroi, Chu Hà rất hân hạnh được làm quen với bạn. Cảm ơn Shiroi nhiều... nhiều lắm... Chu Hà rất vui ... vừa viết vừa gửi hồn về những kỷ niệm xa xưa đây... hiihih 
        Nhớ bạn ngày ngày vào NET lục
        Mê thơ tối tối ghé vườn dò
         
        May quá... được lại bài thơ cũ, làm sống lại bao nhiêu kỷ niệm thuở nào với các bạn thân thương trong các vườn ViêtLove, ĐâtViet, VietFun, VietSontrang.... ước gì Chu Hà được gặp lại tất cả sẽ hạnh phúc lắm.
        Shiroi ơi bài : Nỗi lòng Khắc Chung là bài nối tiếp sau nhiều bài họa khác của Chu Hà và các bạn ở VietLove, VietSontrang và VietFun... bài xướng là bài :
         
         
        Tắt lửa lòng
        (NỖI LÒNG LAN)
         
         
        Ai xui đôi lứa lỡ duyên đầu
        Chàng, thiếp tơ tình đã khắc sâu
        Cứ ngỡ trần gian là cõi phúc
        Nào hay dương thế chốn đa sầu
        Mượn câu kinh Phật vui mùi đạo
        Cậy bóng từ bi lấp biển dâu
        Xác bướm, nhành lan vùi một mộ
        Dây chuông núm ruột cắt lòng đau
         
        Chu Hà
         
        Hầu hết thơ cũ Chu Hà bị mất nay không biết tìm nơi đâu?  Cảm ơn Shiroi đã cho Châu về Hợp Phố ... Chu Hà cảm động lắm... Thân mến chúc bạn vui, khoẻ ... nhớ thường ghé thăm Chu Hà nhé...
        Thân mến
         
         
        #34
          Chu Ha 10.04.2008 00:43:31 (permalink)
          0

          Trích đoạn: phamthicucvang


          Trích đoạn: Chu Ha



          Nhớ Cha


          Gối mộng đêm thâu sầu đẫm lệ
          Chập chờn ẩn hiện thấy Cha về
          Đèn trăng héo hắt len song vắng
          Soi chốn tình xưa giấc tỉnh, mê

           
          Thôn xóm thanh bình rộn tiếng ca
          Vui xuân an lạc khắp nhà nhà
          Bỗng đâu chinh chiến gây tang tóc
          Mẹ gánh gồng con, Cha cõng Bà

           
          Bỏ xứ, rời quê từ dạo ấy
          Đầm đìa không ngớt lệ xót xa
          Một sáng mùa đông không thức nữa
          Bà đi, Cha vỡ tiếng khóc òa

           
          Rồi chiến tranh tàn, năm tháng qua
          Ngỡ đâu sum hợp, hóa chia lìa
          Quê nhà mãi ngóng nơi biên tái
          Mòn mỏi thương con, chiếc bóng già

           
          Lại thấy quay về dưới mái hiên
          Nhà xưa quạnh quẻ vắng Cha hiền
          Con khóc trong mơ vang tiếng vọng
          Im lìm nắng xế xót tình riêng

           
          Rượu rót, cờ bày đợi Bác Hương
          Hoành xa tiếp giá đậu bên đường
          Tháng ngày biệt dạng không tin Nhạn
          Vườn cũ vương sầu cỏ mọc hoang

           
          Cha hỡi ngàn thu cách biệt rồi
          Từ nay con biết gặp Cha đâu?
          Hoàng hôn buông phủ sầu riêng lẻ
          Thương nhớ  tìm trong ngấn lệ sầu

           
          Thương Cha tình khắc thâm sâu
          Biết tìm đâu gặp.... bạc đầu Cha ơi !!

           
           
          Chu Hà


           Bác Hương : tên gọi thân thương mỗi khi Chu Hà và Cha của Chu Hà đấu cờ tướng.
           
          R



          Chu Hà cho CV gửi nỗi nhớ ba nơi đây với nhe.

          Nhớ Ba

          Ba không có lời ru êm như mẹ
          nhưng tay Ba ấm áp vô cùng
          xoa đầu khen khi con ngoan ngoãn
          vỗ về khi con khóc bị đòn roi

          Nắm tay con dung dăng khi chiều tối
          đôi chân non vui nhảy sáo theo Ba
          lòng ước sao đừng hết quãng đường xa
          để mãi được tung tăng trong hạnh phúc

          Cầm tay con nắn nót từng nét chữ
          chữ o tròn ,ô có mũ đó con
          ơ mang râu Ba cứ mãi ví von
          cười nắc nẻ,Ba làm thầy hay quá

          Luôn sờ trán mỗi lần con chợt sốt
          ngồi trầm ngâm đôi mắt ướt âu lo
          thắt ruột gan theo từng tiếng con ho
          từng viên thuốc mong con mau lành bệnh

          Chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước
          cái tàu bay phóng theo gió bay cao
          ngày xưa đó con rất đổi tự hào
          Ba khéo léo xếp đồ chơi cho con mãi

          Chiếc solex hằng ngày Ba len lỏi
          cầm lái xe đưa con yên ổn đến trường
          đôi tay Ba con thương quá là thương
          vòng tay ấy -yêu thương vô bờ bến

                                                Phạm thị Cúc Vàng

           
           
          Cảm ơn chị Cúc Vàng đã ghé thăm còn để lại thơ... thơ dành cho Cha Mẹ lúc nào đọc cũng thấm tận tâm cang ... nhớ thương đẩm lệ... vì chúng ta không bao giờ báo đáp được hết bao công đức cao dày của hai đấng sinh thành phải không Chị?... cửa vườn của Chu Hà luôn rộng mở và rất hân hạnh được Chị và các bạn ghé thăm...
          Thân mến
          Chu Hà
          #35
            Chu Ha 10.04.2008 03:29:42 (permalink)
            0




            Khung trời bỏ lại
             
             Bao lối rồi mình qua
            đường nào cũng... ăm ắp

            Từng kỷ niệm đậm đà
            êm êm như hơi thở
            Mai... xa rồi thân thương
            Buồn ơi!
            đừng rơi lệ
            cho ướt mắt, ướt mi
            cho nghẹn bước người đi
            Đừng cúi đầu lặng lẽ
            cho môi
            mắt
            sầu vương
            Để hạt nhớ nẩy mầm...
            Chào em nhé hồng phựơng
            Chào em nhé Trưng Vương
            giữ hộ anh mảnh trăng
            soi mình bên Thị Nại
            Tôi,
            lặng im
            Em,
            ... mắt buồn bịn rịn
            ...từng giọt đắng qua hồn
            .... Biệt ly …
            Kẻ ở ôm sầu!
            Người đi nát ruột!
             
            Chu hà
             
             
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 03:31:57 bởi Chu Ha >
            #36
              SuongAnh 10.04.2008 04:20:05 (permalink)
              0
               

              Trích đoạn: Chu Ha
               
              Tìm mãi bóng thời gian
               
               
               
               
              Nắng vàng đã tắt trên sông vắng
              Cô đứng chờ ai mắt gợn buồn
              Chớ thả tóc huyền cho gió ghẹo
              Lòng tôi nhớ lắm,… bóng chiều buông
               
              Hay là... cô muốn sang bên ấy
              Đò giang đâu nữa mỏi mòn chi
              Chuyến cuối năm xưa đà tách bến
              Cô đừng khóc tiễn bóng người đi
               
              Nước chảy vô tình, hương sắc trôi
              Lòng tôi trống lạnh bao năm rồi
              Xin chớ nhắc chi màu tiễn biệt
              Cô đừng để lệ rớt trên môi
               
              Chẳng có chi đâu ngoài khói sóng
              Cô tìm chi mãi bóng thời gian  
               
               
              Chu Hà
               
              :: Bài thơ đưa vào TV ::


               
              Ouff....đi lục mãi mới tìm ra đc một bài để mà chen dô phá được nè anh Chu Hâ ơi...toàn là noí về nhà cưả ruộng vườn cuả Quy Nhơn rồi còn  Huyền Trân....gì gì nưã...làm SA hổng biết noí hihihihihi...tại vì dở ốt mấy chuyện này lắm... đừng có cười ha...
               
              Chiếc Bóng Thời Gian
               
              Chiếc bóng thời gian lặng lờ trôi mãi
              Biết đến bao giờ quay lại gặp nhau
              Chiều buông nhìn con nước chảy qua cầu
              Lòng man mác nỗi quạnh hiu vì nhớ...
               
              Như có lời than hoà theo tiếng gió
              Cung điệu buồn than thở nhớ thương ai
              Âm ba nỉ non vang vọng canh dài
              Nghe lòng dấy lên nỗi buồn hoài cảm
               
              Dòng thời gian vô tình và lãnh đạm
              Như suối, sông nguồn nước chảy luân lưu
              Bỏ mặc một người đơn lạnh sầu ưu
              Đi
              ...tìm mãi bóng thời gian...xưa cũ
               
              Mặc cho ai đêm ngày sầu tư lự
              Có một người rủ chiếc bóng đi hoang...
               
              Sương Anh
              #37
                phamthicucvang 10.04.2008 08:47:59 (permalink)
                0
                 ....Chẳng có chi đâu ngoài khói sóng
                     Cô tìm chi mãi bóng thời gian  
                                                           chuha

                 
                Bóng thời gian

                Giấy trắng đôi câu trải ngọt bùi
                Hất tung ký ức bút quay lui
                Gío đầy lên tuổi màu xuân gửi
                Nắng ngập theo đường guốc mộc xuôi
                Mật ngọt len hồn sao ánh mới
                Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
                Trách vòng nhật nguyệt xoay đời mãi
                Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

                                                         
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 08:51:37 bởi phamthicucvang >
                #38
                  Chu Ha 10.04.2008 22:08:31 (permalink)
                  0
                   

                  Mến chào Sương Anh... đến chơi là quý lắm rồi  Quy Nhơn quê hương của CH nên mí thương nhớ không nguôi dzị đóa ...    
                   
                   
                  Mặc cho ai đêm ngày sầu tư lự
                  Có một người rủ chiếc bóng đi hoang...
                   
                  Sương Anh

                  Như trang nhật ký lâu đời

                  Chiều chậm buông....
                  tầng mây thấp la đà
                  Người về đâu
                  bóng nghiêng, bờ tóc xoả...
                  Ta... lạc loài…như chiếc lá cuối đông

                  Ôm nỗi buồn lên men
                  mòn thêm gót giang hồ
                  Ta thả hồn đi hoang
                  chốn xưa... đày nỗi nhớ
                  chân ngậm ngùi
                  nghe sỏi đá... rên đau!

                  Thì thôi...
                  cũng một lần thôi
                  cắn răng ráng chịu
                  qua rồi cuộc chơi...
                  như trang nhật ký lâu đời
                  chiều nay giở lại
                  một thời mộng xa...
                   
                  Chiều chậm buông...
                  từng chiếc lá... la đà...
                   
                  Chu Hà

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 22:24:59 bởi Chu Ha >
                  #39
                    Chu Ha 10.04.2008 22:22:49 (permalink)
                    0
                     
                     
                    ....Chẳng có chi đâu ngoài khói sóng
                         Cô tìm chi mãi bóng thời gian  
                                                              chuha

                     
                    Bóng thời gian

                    Giấy trắng đôi câu trải ngọt bùi
                    Hất tung ký ức bút quay lui
                    Gío đầy lên tuổi màu xuân gửi
                    Nắng ngập theo đường guốc mộc xuôi
                    Mật ngọt len hồn sao ánh mới
                    Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
                    Trách vòng nhật nguyệt xoay đời mãi
                    Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi (
                    Phạm Thị Cúc Vàng)

                     
                     
                    Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi
                    Gửi hồn tìm lại giấc mơ vui
                    Trầm luân một kiếp nằm an vị
                    An lạc đôi dòng chảy ngược xuôi
                    Ngũ uẩn cố ngăn còn chễnh chệ
                    Bát phong ráng chận vẫn chưa lui
                    Thuyền tình một chiếc trôi lờ lững
                    Cay, đắng, ngọt xen lẫn với bùi (Chu Hà)
                    #40
                      Chu Ha 11.04.2008 02:46:22 (permalink)
                      0

                       
                       
                      KHỔ QUA
                       
                       
                      Khổ qua vị đắng mát lòng

                      Lá xanh mơn mởn mấy giồng xinh xinh
                      Từ khi được bậu tưới tình
                      Nở hoa trăng trắng rung rinh cạnh rào
                       
                      Nhị vàng trông đẹp làm sao
                      Bướm ong quanh quẩn ngọt ngào rủ rê
                      Ngẫm thân tuy ở nhà quê
                      Cũng dòng thanh bạch câu thề khắc tim
                       
                      Khổ qua tình thắm duyên êm
                      Đã cùng khắn khít ngày đêm vơi đầy
                      Chiều chiều dõi mắt trông mây
                      Thương về bên ấy mơ vầy duyên xinh
                       
                      Khổ qua tuy đắng, đậm tình
                      Dây leo quấn quýt bên mình chẳng xa
                      Sống lâu nên mới nhăn da
                      Thuỷ chung, trọn nghĩa, như là trầu cau
                       
                      Thương ai dáng liễu, má đào
                      Ráng trườn mấy lớp vượt rào thăm nhau
                      Bây giờ trầu bén duyên cau
                      Khổ qua, tôm bạc chung nhau một nồi
                       

                      Đắng cay mới quý ngọt bùi
                      Tình qua ý bậu, đậm mùi… khổ qua.
                       

                      Lý Khổ Qua


                      Khổ qua vị đắng í a mát lòng
                      Lá xanh mơn mởn mấy giồng là giồng xinh xinh
                      (Mấy giồng là giồng xinh xinh)


                      Từ khi (từ khi được bậu tưới tình)
                      Tưới tình í a tưới tình
                      Nở hoa trăng trắng rung rinh cạnh rào
                      (rung rinh cạnh rào)

                      Nhị vàng trông đẹp làm sao
                      Bướm ong quanh quẩn ngọt ngào rủ rê

                      (rủ rê hã em hổng thèm chơi nữa đâu)

                      Ngẫm thân tuy ở nhà quê
                      (tuy ở nhà quê)

                      Cũng dòng thanh bạch câu thề là thề khắc tim
                      (câu thề là khắc tim)

                      Khổ qua tình thắm duyên êm
                      (Đã cùng khắn khít ngày đêm vơi đầy)
                      Chiều chiều chiều chiều dõi mắt trông mây
                      (Trông mây cái mà trông mây)
                      Thương về bên ấy mơ vầy là vầy duyên xinh
                      (mơ vầy là vầy duyên xinh)


                      Khổ qua tuy đắng, đậm tình
                      Dây leo quấn quýt bên mình là mình chẳng xa

                      (Chẳng xa đâu)
                      Sống lâu nên mới nhăn da
                      Thuỷ chung trọn nghĩa như là là là trầu cau

                      (Cau trầu cái mà trầu cau)

                      Thương ai dáng liễu má đào
                      Ráng trườn mấy lớp vượt rào là rào thăm nhau

                      (Í em hổng thèm đâu)
                      vượt rào là rào thăm nhau, thăm nhau cái mà thăm nhau

                      Bây giờ trầu  bén duyên cau
                      (trầu  bén duyên cau)
                      Khổ qua tôm bạc chung nhau một nồi
                      (chung nhau một nhà)

                      Đắng cay đắng cay mới quý ngọt bùi
                      Tình qua ý bậu, đậm mùi là mùi khổ qua
                      Khổ qua cái mà khổ ... qua....

                       
                       
                      Chu Hà

                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 02:56:35 bởi Chu Ha >
                      #41
                        Shiroi 11.04.2008 04:49:51 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chu Ha

                         

                        Mến chào Shiroi, Chu Hà rất hân hạnh được làm quen với bạn. Cảm ơn Shiroi nhiều... nhiều lắm... Chu Hà rất vui ... vừa viết vừa gửi hồn về những kỷ niệm xa xưa đây... hiihih 
                        Nhớ bạn ngày ngày vào NET lục
                        Mê thơ tối tối ghé vườn dò

                        May quá... được lại bài thơ cũ, làm sống lại bao nhiêu kỷ niệm thuở nào với các bạn thân thương trong các vườn ViêtLove, ĐâtViet, VietFun, VietSontrang.... ước gì Chu Hà được gặp lại tất cả sẽ hạnh phúc lắm.
                        Shiroi ơi bài : Nỗi lòng Khắc Chung là bài nối tiếp sau nhiều bài họa khác của Chu Hà và các bạn ở VietLove, VietSontrang và VietFun... bài xướng là bài :


                        Tắt lửa lòng
                        (NỖI LÒNG LAN)
                         
                         
                        Ai xui đôi lứa lỡ duyên đầu
                        Chàng, thiếp tơ tình đã khắc sâu
                        Cứ ngỡ trần gian là cõi phúc
                        Nào hay dương thế chốn đa sầu
                        Mượn câu kinh Phật vui mùi đạo
                        Cậy bóng từ bi lấp biển dâu
                        Xác bướm, nhành lan vùi một mộ
                        Dây chuông núm ruột cắt lòng đau
                         
                        Chu Hà
                         
                        Hầu hết thơ cũ Chu Hà bị mất nay không biết tìm nơi đâu?  Cảm ơn Shiroi đã cho Châu về Hợp Phố ... Chu Hà cảm động lắm... Thân mến chúc bạn vui, khoẻ ... nhớ thường ghé thăm Chu Hà nhé...
                        Thân mến
                         



                        hiii, có gì đâu mà anh CH phải cám ơn Shiroi.
                        Cám ơn anh CH cho Shiroi biết rõ bài xướng chánh, Shiroi chỉ biết bài "Nỗi lòng Khắc Chung" thôi.
                        Shiroi vẫn nghe thầy glc và anh Ái Hoa nhắc tới anh CH hoài. Shiroi ít khi đi lang thang, hy vọng gặp lại anh CH nhe.
                        Chúc anh CH vui nhiều.
                        #42
                          Minh Đông 11.04.2008 23:04:35 (permalink)
                          0
                          Chào chủ quán, vào thăm làm quen chẳng có gì để ra mắt...Đây là món
                          mà Minh Đông học hỏi từ các cao nhân khác trong diễn đàn nếu thích thú
                          thì chủ quán nghiên cứu cho vui...cái này gọi là NGŨ LUÂN XA...mến
                          (bài xướng của huynh Đông Tà cũng là cao thủ trong lúc MD xướng họa)
                           
                          Mấy mùa..lạc lõng

                          Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
                          Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
                          Tri âm thấu hiểu vì nhau đợi
                          Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
                          Những phút mềm lòng trong tiếc nhớ
                          Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
                          Xuân phai vẫn thắm tình sâu đậm
                          Dẫu bước trần ai lạc bến bờ

                          25/07/2007
                          CS

                           
                          Mấy mùa...Lạc lõng (2)
                           
                          Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
                          Ta về ghép lại mấy vần thơ

                          Trăng đêm rực rỡ soi lòng muốn
                          Nắng sáng hồng hoang nhập chén chờ
                           Phượng đến reo vui thời khởi sắc
                          Mai về nhắc nhở thuở vừa mơ
                          Cầm tay siết chặt tình bằng hữu
                          Rượu sẽ tràn ly chẳng tính bờ
                          *** 
                          Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
                          Nhip trỗi ngân nga ý đợi chờ
                          Tiếng bỗng đong đưa treo mộng ước
                          Âm trầm rã rượi vọng như mơ
                          Thuyền trăng hờ hững xuôi giòng nước
                          Bến bạn mù khơi khỏa lấp bờ
                          Dạ khúc gởi lòng như luyến tiếc
                          Cầm thơ nhập điệu vút mây mờ
                           ***
                          Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
                          Muôn phương găp gỡ tưởng là mơ

                          Thi đàn mấy thuở cùng chung diệu
                          Xứ ảo bao năm vẫn lạ bờ
                          Mến gửi men vui này rượu ấm
                          Mong còn nghĩa tốt dẫu xa mờ
                          Nhàn du nhẹ bước đời bao ngả
                          Quẳng gánh sầu tư dệt chút thơ
                          ***  
                          Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
                           Kè ở người đi vắng vẻ bờ
                          Sóng dữ chao thuyền con nước dữ
                          Mây mờ phủ bến bóng xưa mờ
                          Tràn ly cứ uống vui cùng rượu
                          Thấm ý còn hòa thõa với thơ
                          Đối họa đôi câu xua nỗi nhớ
                          Trăng còn dõi bóng dáng mong chờ
                           *** 
                          Dẫu bước trần ai lạc bến bờ
                          Tha phương muốn gặp thoáng mây mờ
                          Hương trà gởi gió mời tương ẩm
                          Ý vận đưa tình gửi họa thơ
                          Chốn cũ bao năm lòng khắc nhớ
                          Người xưa muôn thuở dạ ghi chờ
                          “Mấy mùa…lạc lỏng” âm thầm bước
                          Hạ vãng thu tàn, trắng ước mơ
                           
                          Minh Đông 

                          #43
                            Chu Ha 12.04.2008 02:12:05 (permalink)
                            0
                            Chào chủ quán, vào thăm làm quen chẳng có gì để ra mắt...Đây là món
                            mà Minh Đông học hỏi từ các cao nhân khác trong diễn đàn nếu thích thú
                            thì chủ quán nghiên cứu cho vui...cái này gọi là NGŨ LUÂN XA...mến
                            (bài xướng của huynh Đông Tà cũng là cao thủ trong lúc MD xướng họa)

                            Mấy mùa..lạc lõng

                            Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
                            Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
                            Tri âm thấu hiểu vì nhau đợi
                            Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
                            Những phút mềm lòng trong tiếc nhớ
                            Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
                            Xuân phai vẫn thắm tình sâu đậm
                            Dẫu bước trần ai lạc bến bờ

                            25/07/2007
                            CS


                             
                            Dạ... dạ  em... em...em kính chào... chào bác Mình Đồng  đang ăn trưa vào thăm nhà thấy... thấy 5 bánh xe bự tổ chảng của bác kéo cái gờ.... gờ mọt... mọt của bác Tà làm em... em nghẹn...... Cái lão Tà nầy chơi kiểu ác... ác à nhen... cái... cái nầy chắc em... em mất cái quít.. quít kèn kèn nầy qué... thui thui  em phải ăn cái đã còn làm hỏng thui xếp ngầy heheheh'''''  
                            #44
                              Chu Ha 12.04.2008 02:29:11 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                              Bến xưa
                              (Mến tặng anh Hàn Sĩ Nguyên)
                               
                              Xa nhau hăm mấy năm rồi
                              Dừng chân ôn lại quãng đời thiếu niên
                              Bến xưa nay đã đổi tên
                              Hàng phượng còn đứng dựa bên hướng rào
                               
                              Xanh rêu mái ngói cao cao
                              Người xưa vắng bóng lệ trào thấm mi
                              Rơi rơi mưa ướt lối đi
                              Thuyền ai qua đó thầm thì sóng reo
                               
                              Ông lái ơi mau thả neo
                              Chở tôi lên với bến nghèo có nhau
                              Mặc trời mưa gió dãi dầu
                              Mặc con sóng lớn bể dâu cứ chèo
                               
                              Kiếp tằm kén nhả, tơ gieo
                              Gấm nhung cứ dệt chớ đeo nỗi sầu
                              Con sóng kia còn bạc đầu
                              Sông sâu có khúc thả câu chọn bờ
                               
                              Người đời vốn tánh hững hờ
                              Vẫn còn đôi khách luôn mơ gọi đò
                              Tôi ông duyên nợ trời cho
                              Khiến xui gặp gỡ thả mơ chung thuyền
                               
                              Đưa đò có lắm truân chuyên
                              Thương từng con nước thương miền khách qua
                              Cắm sào đợi mãi phương xa
                              Vấn vương tâm sự khéo là vấn vương
                               
                              Tôi người lỡ bước tha phương
                              Tháng, năm thương nhớ tìm hương thuở nào
                              Lâm râm mưa rắc lao xao
                              Cố nhân chẳng thấy dạt dào tim đau
                               
                              Chu Hà
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 462 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9