Tìm mãi bóng thời gian
Thay đổi trang: << < 31 | Trang 31 của 31 trang, bài viết từ 451 đến 462 trên tổng số 462 bài trong đề mục
Chu Ha 27.10.2011 22:35:05 (permalink)
0



VỊNH CÁI CỘT NHÀ

Lẵng lẽ bên đời suốt tháng năm
Bình hoà một cõi đứng đăm đăm
Tai ù biếng hóng người qua lại
Mắt kém lười trông kẻ đứng nằm
Trước mặt nghìn tiền thân chẳng luỵ
Trên vai vạn gánh sức khôn nhằm
Thế gian dễ mấy người như cột
Chả bận đèo bồng chút tiếng tăm

21/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái chày

Khác dòng, rặt giống, chẳng cùng năm
Ngọng nghịu đâm mà chúng bảo đăm
Giã ngửa, giã nghiêng, rồi giã đứng
Cà ngang, cà dọc, lại cà nằm
Đạo gia bùm chát bùm nào ngán
Hàng chả cắc cum cắc chẳng nhằm
Quý mợ khen hoài: ôi ... nó cứng!
Dùng rồi dú kỹ biệt mù tăm

Chu Hà
Hữu Hạnh 28.10.2011 00:18:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Chu Ha



VỊNH CÁI CỘT NHÀ

Lẵng lẽ bên đời suốt tháng năm
Bình hoà một cõi đứng đăm đăm
Tai ù biếng hóng người qua lại
Mắt kém lười trông kẻ đứng nằm
Trước mặt nghìn tiền thân chẳng luỵ
Trên vai vạn gánh sức khôn nhằm
Thế gian dễ mấy người như cột
Chả bận đèo bồng chút tiếng tăm

21/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái chày

Khác dòng, rặt giống, chẳng cùng năm
Ngọng nghịu đâm mà chúng bảo đăm
Giã ngửa, giã nghiêng, rồi giã đứng
Cà ngang, cà dọc, lại cà nằm
Đạo gia bùm chát bùm nào ngán
Hàng chả cắc cum cắc chẳng nhằm
Quý mợ khen hoài: ôi ... nó cứng!
Dùng rồi dú kỹ biệt mù tăm

Chu Hà




Bài xướng hay mà bài họa cũng hay .... HH thưởng thức đã quá ...
HH
TÚ LÒNG...THÒNG 28.10.2011 00:36:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha



VỊNH CÁI CỘT NHÀ

Lẵng lẽ bên đời suốt tháng năm
Bình hoà một cõi đứng đăm đăm
Tai ù biếng hóng người qua lại
Mắt kém lười trông kẻ đứng nằm
Trước mặt nghìn tiền thân chẳng luỵ
Trên vai vạn gánh sức khôn nhằm
Thế gian dễ mấy người như cột
Chả bận đèo bồng chút tiếng tăm

21/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái chày

Khác dòng, rặt giống, chẳng cùng năm
Ngọng nghịu đâm mà chúng bảo đăm
Giã ngửa, giã nghiêng, rồi giã đứng
Cà ngang, cà dọc, lại cà nằm
Đạo gia bùm chát bùm nào ngán
Hàng chả cắc cum cắc chẳng nhằm
Quý mợ khen hoài: ôi ... nó cứng!
Dùng rồi dú kỹ biệt mù tăm

Chu Hà



Cảm ơn Chu huynh với bài hoạ rất vui, Tú đệ lâu giờ trừ những lúc đau ốm thì vẫn khoẻ, nhưng có nhiều việc thấy buồn nhiều hơn vui huynh à.
Chúc huynh luôn mạnh và nhiều sáng tác.
Thân mến
Tú lòng...thòng


CÁI BÔNG NGOÁY TAI

Trời sinh đoản mệnh tính chi năm
Mãi nghĩ suy thành mặt khó đăm
Lắm bác ham "phăng" giờ rỗi việc
Bao cô thích vọc lúc đi nằm
Từ từ chớ vội rồi đâm bậy
Chậm chậm đừng nôn lỡ chọt nhằm
Khéo lại không phê mà rách việc
Dù rằng tớ chỉ bé như tăm

Tú lòng...thòng

lẽ ra Tú ngưng không hoạ nữa, nhưng đọc bài hoạ củ Chu huynh lại thấy ngứa ngáy quá, thôi thì...
Chu Ha 31.10.2011 21:26:21 (permalink)
0


Trích đoạn: Hữu Hạnh


Trích đoạn: Chu Ha



VỊNH CÁI CỘT NHÀ

Lẵng lẽ bên đời suốt tháng năm
Bình hoà một cõi đứng đăm đăm
Tai ù biếng hóng người qua lại
Mắt kém lười trông kẻ đứng nằm
Trước mặt nghìn tiền thân chẳng luỵ
Trên vai vạn gánh sức khôn nhằm
Thế gian dễ mấy người như cột
Chả bận đèo bồng chút tiếng tăm

21/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái chày

Khác dòng, rặt giống, chẳng cùng năm
Ngọng nghịu đâm mà chúng bảo đăm
Giã ngửa, giã nghiêng, rồi giã đứng
Cà ngang, cà dọc, lại cà nằm
Đạo gia bùm chát bùm nào ngán
Hàng chả cắc cum cắc chẳng nhằm
Quý mợ khen hoài: ôi ... nó cứng!
Dùng rồi dú kỹ biệt mù tăm

Chu Hà




Bài xướng hay mà bài họa cũng hay .... HH thưởng thức đã quá ...
HH



Cảm ơn huynh Mình Đồng đã cho cục đường nha hheheheeheh ....

CH
Chu Ha 31.10.2011 22:32:39 (permalink)
0


VỊNH CÁI ĐÒN
Cũng là chiến hữu, lại đồng môn
Nửa giống nhưng mà nửa khác đôn
Bếp núc quen nằm ưa chỗ tĩnh
Lầu son ít đứng ghét nơi ồn
Dù cô lúc lắc tâm không loạn
Dẫu chị đong đưa dạ chẳng chồn
Số kiếp sinh sao thì chịu vậy
Mặc đời bình phẩm dại hay khôn

28/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái ghế
Tuy cùng nòi giống, khác sư môn
Cao thấp do người cố tự đôn
Vỡ mộng cò ke kêu ổm tỏi
Long đinh cút kít ỉ eo ồn
Được thời cái đĩ nghênh ngang dựa
Thất thế ông to nhúc nhích chồn
Bốn cẳng tớ thầy đua nước rút
Được ngồi đớp hít chúng kêu khôn!

Chu Hà
Minh Đông 31.10.2011 23:16:27 (permalink)
0




VỊNH CÁI ĐÒN
Cũng là chiến hữu, lại đồng môn
Nửa giống nhưng mà nửa khác đôn
Bếp núc quen nằm ưa chỗ tĩnh
Lầu son ít đứng ghét nơi ồn
Dù cô lúc lắc tâm không loạn
Dẫu chị đong đưa dạ chẳng chồn
Số kiếp sinh sao thì chịu vậy
Mặc đời bình phẩm dại hay khôn

28/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái ghế
Tuy cùng nòi giống, khác sư môn
Cao thấp do người cố tự đôn
Vỡ mộng cò ke kêu ổm tỏi
Long đinh cút kít ỉ eo ồn
Được thời cái đĩ nghênh ngang dựa
Thất thế ông to nhúc nhích chồn
Bốn cẳng tớ thầy đua nước rút
Được ngồi đớp hít chúng kêu khôn!

Chu Hà


Cái Đôn
Cái sau cái trước cũng cùng môn
Đó gỗ đây sành chính hiệu đôn*
Mặt nhẵn chẳng quen rồi cũng nhẵn
Nơi ồn dẫu đất riết nên ồn
Này đòn mấy thưở cùng nhau chịu
Hỡi ghế bấy năm lại phải chồn
Cao thấp bao căng mông lớn bé
Thơm hôi sá kể ấy là khôn

Minh Đông

* Cái đôn làm bằng sành




Chu Ha 01.11.2011 22:22:02 (permalink)
0



Bến đời

Ngày xế, nắng nghiêng trải thảm hồng
Nhà cây gả lá, lá sang sông
Con đò cô lẻ xuôi dòng chảy
Nhánh đợi buồn hiu tiễn cuối giồng
Nước đục đưa dâu về biển Bắc
Mây lành đứng vọng phía trời Đông
Trông kìa cô bé ngây thơ quá
Chửa kịp vào xuân đã lấy chồng!

Chu Hà
Minh Đông 01.11.2011 23:05:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Chu Ha



Bến đời

Ngày xế, nắng nghiêng trải thảm hồng
Nhà cây gả lá, lá sang sông
Con đò cô lẻ xuôi dòng chảy
Nhánh đợi buồn hiu tiễn cuối giồng
Nước đục đưa dâu về biển Bắc
Mây lành đứng vọng phía trời Đông
Trông kìa cô bé ngây thơ quá
Chửa kịp vào xuân đã lấy chồng!

Chu Hà





Thân phận

Thân sáo từ khi buộc chỉ hồng
Tủi lòng mất hướng phải xa sông
Bến trơ thuyền vắng, chênh vênh bến
Giồng lạc đường nghiêng lủi thủi giồng
Thẹn gánh nợ duyên ôm vận rủi
Cay tình oan kiếp bỏ đời đông
Bao lâu phận số còn chưa giải
Ngun ngút sầu dâng mãi chất chồng

Minh Đông
Chu Ha 08.11.2011 00:38:11 (permalink)
0

Mến chào NGỌC MAI,
Chời ạ .... khi khổng khi không lại có cô cháu vừa đẹp vừa lớn như thế này ... chú đã bảo nơi này có lắm ma, bộ cháu Ngọc Mai không sợ ma sao ... hihihhi
Lâu lâu Chu Hà mới vào thăm nhà, Ngọc Mai đừng có trách nha ...
Dù sao Chú cũng phải vào trả lời Ngọc Mai, không thôi sẽ hiểu lầm bảo Chú khinh người không thèm trả lời rồi gịân lên nhảy đùng đùng sập hết nhà cữa hihihhihihi .....

Chu Hà
HRPT 08.11.2011 01:45:30 (permalink)
0

Nết na em hiền dịu dàng
Nào đâu ma phải la làng cà tưng
Chu Hà luôn thường xem chừng
Con ma nó bắt em cưng ngọc Mài (Ngọc Mai)
Anh buồn thương tiếc khóc hoài

(Chú Chu Hà biết "anh" nào không hơ hơ hơ... ?)

@ Hi hi hi ... Cháu nói sàm cho vui nhà vui cửa . Chứ thế giới ảo có biết ai là "anh" ai là "em" đâu !

Ối ôi ! con nhỏ Ngọc Mai sợ ma nhất xứ xà tón đó nha ! Khiếp vía luôn ! Chời ơi .. trêu nó 1 hồi, nó nhảy vào nhảy lưng tưng chắc sập sàn diễn luôn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 02:40:35 bởi HRPT >
Chu Ha 08.11.2011 01:50:00 (permalink)
0
VỊNH CÁI ĐÒN

Cũng là chiến hữu, lại đồng môn
Nửa giống nhưng mà nửa khác đôn
Bếp núc quen nằm ưa chỗ tĩnh
Lầu son ít đứng ghét nơi ồn
Dù cô lúc lắc tâm không loạn
Dẫu chị đong đưa dạ chẳng chồn
Số kiếp sinh sao thì chịu vậy
Mặc đời bình phẩm dại hay khôn

28/10/2011
Tú lòng...thòng


Vịnh cái ghế

Tuy cùng nòi giống, khác sư môn
Cao thấp do người cố tự đôn
Vỡ mộng cò ke kêu ổm tỏi
Long đinh cút kít ỉ eo ồn
Được thời cái đĩ nghênh ngang dựa
Thất thế ông to nhúc nhích chồn
Bốn cẳng tớ thầy đua nước rút
Được ngồi đớp hít chúng kêu khôn!

Chu Hà


Vài lời về bài họa "vịnh cái ghế"

1- Nghĩa đen: tả chân cái ghế: câu 3 và 4 tả về cái ghế bị long đinh, vỡ mộng thì khi ta ngồi lên sẽ nghe tiếng kêu kót két; câu 5 và 6 ý nói cái ghế tốt vững dù các cháu bé ngồi và nhảy nhót trên đó cũng không sao, nhưng ghế kê không vững người lớn ngồi cũng sợ té; Phần tả chân rất rõ ràng ai cũng hiểu.

2- Nghĩa bóng: tả cái ghế của các quan chức ( bao gồm các quan lại từ đời xưa đến nay ) không những chỉ riêng ở Việt Nam, mà còn bao gồm các nước trên thế giới ...

câu 1 và 2 nói các chức quyền cao thấp khác nhau đều do người đặt nên
câu 3 và 4 ý nói các quan chức tranh nhau chức quyền không được thi nói xấu nhau.
câu 5 và 6 ý nói lắm kẻ xấu hay dựa vào quyền tước và khi thất thế thì lo sợ khiếp nhược.
câu 7 và 8 ý nói người đời thường hay ham danh lợi.

Bài xướng của bạn Hàn Phong ở thế TĨNH bài họa của Chu Hà ở thế ĐỘNG rất ăn ý.

Bài thơ này Chu Hà đã họa ở bên nhà của bạn Hàn Phong để gửi gắm tâm sự và phê bình các tham quan, ngoài ra không còn có ý gì khác.

Với Chu Hà thơ văn không dùng vào những mục đích châm chích bạn bè hay cá nhân mà chỉ nhắm vào XÃ HỘI, Chu Hà không có nhiều thì giờ để đi làm những việc con nit, nhỏ mọn ...

Nếu có bạn nào đọc và nghĩ sai với các ý trên đều do mình cố ý vẽ vời tự làm khổ lấy mình và điều nầy thật ngoài ý muốn của Chu Hà.

Chu Hà rất mong được sự ủng hộ của quý bạn đọc ... chứ ai lại đi BAO CHE loại THAM QUAN phải không các bạn ...

Thân mến kính chúc quý bạn đọc thân tâm thường an lạc

Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 01:51:24 bởi Chu Ha >
Là Ta 4t 22.12.2011 20:55:27 (permalink)
0
Chu tướng quân noel vui vẻ
 

Thay đổi trang: << < 31 | Trang 31 của 31 trang, bài viết từ 451 đến 462 trên tổng số 462 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9