NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 31 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 26.03.2008 04:03:56 (permalink)
0
RU ANH

Em ru anh ngủ giấc nồng

Ngủ ngon anh nhé mộng lòng nở hoa
Thiên đường tiên cảnh anh qua
Lồng trong mộng mị lụa là dáng em

Ầu ơ giấc ngủ êm êm
Nhẹ nhàng bước khẽ vào đêm mơ hồng
Đan tay mười ngón song song
Ta cùng đi dạo trên đồng hương yêu

Cùng vui chung với cánh diều
Vẽ màu thương nhớ cho đều tên nhau
Gởi theo gió lộng bay cao
Tình yêu êm ái gởi trao ngọt ngào

Ngủ ngon anh nhé chiêm bao
Ru hồn bình thản bên ao mơ màng
Vứt lui những chuyện giã tràng
Đời trần đau khổ mong chàng đừng ghi

Ầu ơ thả xuống sầu bi
Buồn đau đừng ở buộc ghì tâm anh
Ngủ đi anh...thở trong lành
Nhịp nhàng đừng vội hãy dành bình yên

Tịnh Tâm 
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 06:02:22 bởi Viet duong nhan >
#1
    TinhTam 26.03.2008 05:13:52 (permalink)
    0
    LỜI RU

    Ầu ơ tiếng hát ru đưa
    Gởi theo mây gió cho vừa giấc anh
    Ngủ ngon anh hỡi mộng lành
    Chiêm bao trong ấy em canh giùm chàng

    Giấc mơ êm ái nhẹ nhàng
    Say sưa với những hương ngàn ủ tim
    Ngủ ngon anh nhé mi êm
    Khép khuôn thầm lặng cho đêm an bình

    Ầu ơ em gởi chút tình
    Qua làn gió thoảng cho mình có nhau
    Bên anh em hát đêm thâu
    Sưởi hồn ấm áp cho màu hồng tươi

    Cho tim hai ngã không rời
    Yêu thương khắn khít chung trời ước mơ
    Mối tình thắm đậm nên thơ
    Lời ru em gởi dây tơ đến chàng

    Ầu ơ giấc điệp mơ màng
    Du dương theo tiếng ngân vang xa trùng
    Anh ơi ! ước vọng vô cùng
    Đi vào thăm thẳm phập phồng trái tim

    Tịnh Tâm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:22:54 bởi Viet duong nhan >
    #2
      TinhTam 26.03.2008 07:50:29 (permalink)
      0
      THẨN THỜ

      Lạ ghê hình ảnh chập chờn
      Ảo mơ trong cõi tâm hồn dáng anh
      Buồn như về ủ mi thanh
      Giọt sương bé nhỏ lăn nhanh...nhớ chàng

      Tay nâng cung phiếm mơ màng
      Chữ thương chữ nhớ vội vàng đề tên
      Cung sầu trổi nhịp lênh đênh
      Dấu yêu em gởi mông mênh xa vời

      Người ơi mây gió có đôi
      Tay trong tay dạo phố trời thênh thang
      Kêu hãnh giữa chốn thiên đàng
      Tới lui chẳng ngại ai than thở lòng

      Ngồi ru khúc nhạc mùa đông
      Lòng nghe hiu quạnh bên giòng suối mơ
      Điệu buồn rơi xuống lửng lờ
      Thẩn thờ ngồi đợi như chờ như trông


      Tịnh Tâm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:23:24 bởi Viet duong nhan >
      #3
        TinhTam 26.03.2008 12:41:21 (permalink)
        0

        Trích đoạn: CÔ ĐƠN

        Mến chào Tịnh Tâm đến với vườn thơ VNTQ nha , chúc muội luôn vui vẻ nè...






        cảm ơn sư huynh cô đơn đã ghé thăm và tặng cho muội nhành hoa lan tím thiệt đẹp, chúc huynh bình an và vui vẻ.....

        MEN SAY

        Rượu chưa uống mà hồn say chất ngất
        Men đâu nồng sao lay lất giọt châu
        Mới hôm qua tình tưởng sầu đã hết
        Sao hôm nây buồn về kết lại nhau


        Ôi men say... không vị màu nước mắt
        Trắng linh hồn... hoang phế... mất mùa xuân
        Nấm men tình ai quậy khuẩn thả trôi
        Để xâm nhập một cánh đời u uất


        Em ngồi đây... trong uẩn khúc cuộc đời
        Tìm lối rẽ... tim trả lời mõi mệt
        Chất độc tình thắm sâu quyến vào tim
        Muốn thoát khỏi vết thẹo chìm đừng vướng


        Em chểnh choảng trái tim thương... tội quá
        Men say nồng bỡi yêu ngã hồn tương
        Ôi men rượu thay men tình về phá
        Trói hồn em... chia rẽ ngã yêu đương


        Tịnh Tâm
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:24:31 bởi Viet duong nhan >
        #4
          TinhTam 26.03.2008 12:44:09 (permalink)
          0
          TỪ ANH ĐI

          Từ anh đi lá vàng phai trước ngõ

          Dáng cây sầu héo hắt
          Nhớ...
          Thương...
          Đau
          Chim biếng hót... hoa úa màu thay sắc
          Thu trở mình quằn quại thức đêm thâu

          Từ anh đi cỏ bạc đầu sương gió
          Thu phong về se thắt...cỏ tương tư
          Sắc màu phai băng đóng từ dạo đó
          Mặc thời gian chẵng biết rõ...bao lâu

          Từ anh đi cả bầu trời đen tối
          Quần vũ mây... mưa tìm lối đổ về
          Ướt bờ khô...
          Úng lời thề hấp hối
          Cành quặn đau...
          Lá chia đời xa mãi

          Từ anh đi nét sầu vương tê tái
          Khoảng trống buồn trơ trọi đấy tim côi
          Cảnh là em...cùng song đôi gặt hái
          Nỗi ê chề từ ngày ấy anh ơi !

          Tịnh Tâm
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:25:03 bởi Viet duong nhan >
          #5
            TinhTam 26.03.2008 12:51:36 (permalink)
            0
            THƯƠNG

            Hỏng Biết sao...

            Trái tim như rối nhịp
            Gặp mặt nhau lời chưa kịp phân bày
            Nói vu vơ..
            Thăm hỏi ngày khoẻ mạnh
            Gõ thật nhiều như sợ lạnh đôi tay

            Bên kia mạng...
            Người có hay không nhỉ?
            Nhịp linh hồn đang hòa ý kết tơ
            Mà sao nghe...
            Sợ bơ vơ trống trải
            Giấu lại lòng... lời ái ngại vu vơ

            Có lẻ Thương...
            Âm thầm mơ không nói
            Thôi mặc tình tim bối rối ra sao
            Để thời gian...
            Tự gọi chào nhau tới
            Hấp tấp rồi tình gian dối sẽ đau

            Thương...
            Nhớ...
            Mộng sẽ về sâu giấc điệp
            Hy vọng Thương...
            Đừng tiếp nối nỗi đau
            Sóng bình yên phẵng lặng tàu ngưng nghĩ
            Hoà nhịp êm vào bên chiếc thuyền neo

            Tịnh Tâm
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:25:33 bởi Viet duong nhan >
            #6
              TinhTam 27.03.2008 00:15:21 (permalink)
              0
              ANH ĐỪNG....

               
              Anh đừng ham ngủ suốt đời
              Bỏ em ở lại đơn côi một mình
              Anh đừng ôm lấy vô hình
              Quay lưng bỏ mặc mối tình em mang

               
              Đừng anh duyên nợ dỡ dang
              Bao lần em gánh nát tan trong lòng
              Khổ đau nay đã chất chồng
              Anh ơi ! đừng để xoay vòng thương đau

               
              Bao vùng kí ức thêm nhầu
              Xót xa khoảng nhớ tái mầu da xanh
              Vào ra ngớ ngẩn nhìn quanh
              Tìm anh giọt ứa long lanh mắt buồn

               
              Anh đừng khơi lại lệ nguồn
              Nhói tim em lắm đau luôn nằm hồn
              Trở trăn sắc héo hao mòn
              Bẽ bàng số phận sao còn niềm vui

               
              Đừng anh đừng để bùi ngùi
              Dâng tràn bờ cạn chôn vùi niềm tin
              Hãy cho em nụ cười xinh
              Nở tươi một đóa hoa tình vẹn nguyên

               
              Bình an yên phận lời nguyền
              Anh ơi đừng ngủ dậy chuyền tay nhau
              Mình vui như thuở ban đầu
              Chưa xa mộng ước chưa sầu mắt cay

               
              Đừng anh đừng có ngủ ngày
              Để em thờ thẩn quắt quay riêng mình
              Kéo chi giấc ngủ bạc tình
              Cho em khóc cảnh bóng hình rẽ hai

               
              Tịnh Tâm 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:26:01 bởi Viet duong nhan >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 27.03.2008 00:48:29 (permalink)
                0
                Chào mừng Tịnh Tâm đến với mái ấm thơ VNTQ nha...được đọc nhiều thơ của TT lắm á....chúc vui khi tham gia nơi này nha....
                 
                 

                Ầu ơ tiếng hát ru đưa
                Gởi theo mây gió cho vừa giấc anh
                Ngủ ngon anh hỡi mộng lành
                Chiêm bao trong ấy em canh giùm chàng

                 
                 
                Tạ Em giấc ngủ an lành
                 
                 
                 
                Có nàng canh giấc dùm ta
                Đêm nay chắc sẽ..sẽ là đêm an,
                Lời ru ngọt dịu oanh vàng
                Hương thơm tóc xoã nhẹ nhàng bao quanh,
                 
                Có nàng thức suốt năm canh
                Trăng thanh bình sáng những nhành hoa lan,
                Nguyện tình ta sẽ huy hoàng
                Thăng hoa theo bước thời gian cất đều,
                 
                Có nàng xoá hết cô liêu
                Trăm năm hạnh phúc còn điều gì hơn,
                Tạ ơn em sưởi ấm hồn,
                Lãng linh hồ khách từ nay tôn thờ
                 
                Có nàng trong những giấc mơ
                Đêm đêm ta chỉ đợi chờ mỗi em...
                Tâm lắng dịu...trăng bên thềm,
                Cảm ơn em đã ru êm giấc này.....
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:26:31 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  TinhTam 28.03.2008 00:19:05 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Chào mừng Tịnh Tâm đến với mái ấm thơ VNTQ nha...được đọc nhiều thơ của TT lắm á....chúc vui khi tham gia nơi này nha....
                   
                   

                  Ầu ơ tiếng hát ru đưa
                  Gởi theo mây gió cho vừa giấc anh
                  Ngủ ngon anh hỡi mộng lành
                  Chiêm bao trong ấy em canh giùm chàng

                   
                   
                  Tạ Em giấc ngủ an lành
                   
                   
                   
                  Có nàng canh giấc dùm ta
                  Đêm nay chắc sẽ..sẽ là đêm an,
                  Lời ru ngọt dịu oanh vàng
                  Hương thơm tóc xoã nhẹ nhàng bao quanh,
                   
                  Có nàng thức suốt năm canh
                  Trăng thanh bình sáng những nhành hoa lan,
                  Nguyện tình ta sẽ huy hoàng
                  Thăng hoa theo bước thời gian cất đều,
                   
                  Có nàng xoá hết cô liêu
                  Trăm năm hạnh phúc còn điều gì hơn,
                  Tạ ơn em sưởi ấm hồn,
                  Lãng linh hồ khách từ nay tôn thờ
                   
                  Có nàng trong những giấc mơ
                  Đêm đêm ta chỉ đợi chờ mỗi em...
                  Tâm lắng dịu...trăng bên thềm,
                  Cảm ơn em đã ru êm giấc này.....


                  Chao` sis băng nguyệt, cảm ơn sis ghé họa thơ cùng TT.  Mèn ui...TT rất hân hạnh được sis theo dõi đọc thơ nì....Thơ trong ni` ai cũng hay hết, TT vào chỉ là thả Ễnh Ương cho vui thôi.  Mong là không bị cười thôi , chúc sis an lành và vui vẻ ....


                  HẸN LẠI NHÉ ANH

                  Dạ vâng hẹn lại nhé anh

                  Mùa sau hoa nở vươn cành liền nhau
                  Thì tình ta lại bắt đầu
                  Như thời bé bỏng chưa sầu....mộng mơ

                  Và ta kết hạt ươm tơ
                  Ướm tằm nhả sợi để chờ tương lai
                  Một mai vải dệt mảnh dài
                  Áo hoa kết hạt cườm xây mộng hồng

                  Tình yêu nở rộ tâm đồng
                  Anh dìu em bước tay lồng trong tay
                  Hứa lòng thương mãi đong đầy
                  Trăm năm còn giữ chung ngày có đôi

                  Đường đời dù lắm nổi trôi
                  Vai kề nhau gánh chia lời dịu êm
                  Hứa nghe anh hãy cùng em
                  Vượt qua gian khó dẫu mềm bờ mi

                  Hẹn nhau anh nhé đường đi
                  Cô đơn thôi hết sầu bi cạn dần
                  Ta cùng vui bước đường trần
                  Nắng mưa che chở chia phần ướt khô

                  Đói no ấm lạnh chung lo
                  Nâng niu quý mến đắng đo không màn
                  Nghĩa tình càng đấp càng tràn
                  Yêu thương lai láng gian nan bỏ lùi

                  Hồn luôn ấp ủ niềm vui
                  Khổ xưa thả hết...bùi ngùi bỏ sau
                  Hứa nghe anh mãi đậm câu
                  Chữ chung chữ thủy đi sâu vào lòng

                  Tình hoài muôn thuở vẫn hồng
                  Như thời mới gặp ấm nồng bàn tay
                  Thương ơi! đừng để lung lây
                  Bão giông có nổi đừng gây vỡ đời


                  Tịnh Tâm
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 00:33:08 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    TinhTam 28.03.2008 01:30:25 (permalink)
                    0
                    GỞI ANH

                    Trang thơ kỹ niệm u buồn

                    Viết đây để nhớ cuội nguồn nỗi đau
                    Cảm tình mấy bận bễ dâu
                    Đớn đau mấy trận kết khâu sẹo lòng

                    Mấy lần xóa bỏ nào xong
                    Vết thương còn mãi nằm trong trí sầu
                    Muốn quên tạo hóa xoay cầu
                    Bước rồi lại trượt tím mầu trái tim

                    Trang thơ nhật ký từng đêm
                    Xót xa thắm giấy mực lem lệ nhòa
                    Viết nghe cay đắng vỡ òa
                    Tình ơi! chua xót mù lòa đường yêu

                    Bao lần quỵ ngã tiu đìu
                    Bấy lần vết nứt rạn nhiều hơn thêm
                    Chỉ khâu sao vá được êm
                    Trái tim vỡ nát tình em cạn dần

                    Gởi anh lần đến muộn màng
                    Anh ơi! mong hiểu đừng hoang mang lòng
                    Giữ giùm em chút mặn nồng
                    Sưởi tan ngọn gió sầu đông...lạnh lùng

                    Tịnh Tâm
                    #10
                      TinhTam 31.03.2008 14:13:04 (permalink)
                      0
                      ANH LÀ AI???

                      Anh là ai? khiến hồn em say bổng
                      Mộng trang đài vàng vọt ngóng chờ tin
                      Cô đơn lạnh cánh hồn in khoảng trống
                      Giấc mơ buồn về thăm chốn cô liêu

                      Anh là ai? nở lòng xây lầu cát
                      Nỡ vô tình cho sóng giạt đi xa
                      Để trơ trọi lâu đài ma nằm hát
                      Cuốn hồn em tan nát nỗi xót xa

                      Anh là ai? vội vàng qua lối nhỏ
                      Rồi băng ngang cho hồn cỏ úa màu
                      Hoa tương tư trổ mầm đau từng khổ
                      Giọt mủ đời nhức nhói vỡ mãng sâu

                      Anh là ai? mang tình đau về trải
                      Vội quay lưng không một tiếng giã từ
                      Để chua xót ngụp lặn đời con gái
                      Trót bẽ bàng nên phận hái ưu tư

                      Anh là ai? đến đi như gió thoảng
                      Phút chốc thôi tan biến đoạn tình đầu
                      Để lại sau đám bụi mờ tan loãng
                      Bám mắt em cay xé hoảng hồn đau

                      Anh là ai? mà sao câu chung thủy
                      Hứa hững hờ cho hệ lụy tim em
                      Đêm từng đêm giọt mềm thêm ủy mị
                      Thắm gối hồng hoen ố vị mặn đêm

                      Tịnh Tâm
                      #11
                        TinhTam 31.03.2008 14:15:59 (permalink)
                        0
                        MƯỢN

                        Mượn giấy bút thả hồn con chữ

                        Theo mực màu tím sứ hoa yêu
                        Gởi lòng mình theo điều ngôn ngữ
                        Thả nhẹ nhàng tâm sự đang trêu

                        Giấy trắng hỡi bao điều muốn nói
                        Gói giùm tôi đừng hỏi vì sao?
                        Ôm lặng lẻ để trào ngấn lệ
                        Hồn nhận sầu chiếm bể hư hao

                        Mặc kệ nhé đừng nôn nao lắm
                        Cứ thản nhiên gậm nhấm lòng tôi
                        Đừng thắc mắc... mắt môi lấm tấm
                        Những hạt buồn rơi đẩm giấy ơi

                        Cho tôi mượn thả đời sương gió
                        Nếu một mai tình có lên ngôi
                        Tôi sẽ viết vạn lời ơn đó
                        Nhờ giấy, mực thấu rỏ lòng tôi

                        Tịnh Tâm
                        #12
                          TinhTam 31.03.2008 14:18:02 (permalink)
                          0
                          SẮC TÍM 2


                          Từ khi màu tím lên ngôi

                          Là đôi mắc biếc biết rồi nhớ nhung
                          Nghe lòng nặng hạt mưa rung
                          Hạt rơi liền hạt não nùng thân hoa

                          Tình sao lệ mãi mi nhòa
                          Ngấn sầu pha lẫn tủi hờn trong tim
                          Ước nhiều nhưng chẳng phút êm
                          Tím ôi ! sao tím ngày đêm đọa đày

                          Mắt nai xưa đã đổi thay
                          Đen tuyền lóng lánh... giờ đầy xót xa
                          Úa màu đỏ thắm nét sâu
                          Sầu ươm lên mắt nát nhầu tím ơi

                          Tịnh Tâm
                          #13
                            TinhTam 31.03.2008 14:20:16 (permalink)
                            0
                            ANH ......

                            Anh,
                            Có một chút _ một chút gì vướng đọng
                            Một chút thôi _ mà thương tổn mắt môi
                            Một chút thôi _ mà linh hồn lạc trôi
                            Nghẹn tâm can _ lay lất cõi sâu cùng


                            Có khi nào một giấc mộng mơ chung
                            Để anh hiểu nỗi đau lòng em gánh
                            Những tháng ngày muốn lãng tránh quên nhanh
                            Nó hiện hữu _ lại chiếm giành kí ức


                            Đêm trăn trở ngày chực chờ thả khúc
                            Đoạn tơ lòng _ dòng lệ lúc đầy vơi
                            Nghe mặn chát về trên môi rã rượi
                            Nhạt son màu _ trang điểm hỡi còn đâu


                            Chuyện hôm qua _ hôm nay sầu còn đậu
                            Ứ trong tim quặn thắt nhầu từng nhịp
                            Bao năm rồi vẫn chưa tìm lối thoát
                            Trói buột nhau _ khoát vào tim dấu ngoặc


                            Có bao giờ anh nhớ _ hoặc _ nghĩ không ?
                            Phút giây thôi _ để quay vòng dĩ vãng
                            Kỹ niệm xưa _ chuyện lãng mạn anh đan
                            Hay với anh tất cả là trống vắng

                            Tịnh Tâm
                            #14
                              TinhTam 31.03.2008 22:30:21 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: CÔ ĐƠN


                              Trích đoạn: TinhTam

                              ANH LÀ AI???

                              Anh là ai? khiến hồn em say bổng
                              Mộng trang đài vàng vọt ngóng chờ tin
                              Cô đơn lạnh cánh hồn in khoảng trống
                              Giấc mơ buồn về thăm chốn cô liêu




                              Anh là người lữ khách vỡ hương yêu
                              Suốt mấy mươi năm nhặt điều tan vụn vỡ
                              Đếm giọt mưa trong mùa thu cách trở
                              Nên cõi lòng xụp đổ áng thơ xuân....

                              Chào hiền muội ...ây da sao mà thơ của HM hôm nay tràn đầy nước mắt vậy kà , chúc muội cùng gia đình sang tuần mới vui vẻ và thành công nha ...



                               
                              Chào sư huynh, cảm ơn sư huynh ghé họa thơ với muội nì.  Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của huynh, muội cũng chúc huynh một tuần đầy an vui và hạnh phúc bên gia đình....
                               
                              Tịnh Tâm
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 31 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9