NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 22.01.2009 07:55:49 (permalink)
0

 
Mùa Xuân Đầu
 
Gởi cho em thơ xuân màu dưa đỏ
Tiền lì xì xanh tuổi ngọc dễ thương
Cành mai vàng ru tròng mắt yêu đương
Vi Xuân này, xuân đầu tiên mình gặp
 
Tròn một xuân, phải mình quá hấp tấp
Mất ngây thơ của thẹn lúc hẹn hò
Quên nhịp rung khi gặp mắt đan mơ
Và nhung nhớ mùi da thơm bay tơi
 
Tròn một xuân, hay để tình đổi mới
Em thả mộng cho ong bướm hờn ghen
Cho đau nhức trái tim si xám đen
Tình dang dở đẹp vần thơ lắm mộng
 
Xuân đang tới cho tròn bao ước vọng
Mùa xuân đầu kỷ niệm tím màu si
Thơ nay màu hồng đỏ nụ xuân thì
Trong hư ảo tình thơ mình tròn tuổi…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:59:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 22.01.2009 12:46:09 (permalink)
0

 
GỌI ANH

Bàn tay mười ngón tìm vần
Xếp tên anh giữa bao lần nhớ nhung
Người ta dạo mạng ung dung
Còn em dạo mạng mắt rưng lệ sầu

Gọi anh, anh có biết đâu
Chỉ em mới biết tình sâu riêng mình
Buồn ru héo mọng môi xinh
À ơi ! đoản khúc nghìn trùng cách xa

Hai đầu biền biệt đôi ta
Bóng hình hai ngã diết da trong lòng
Lời thương ấp ủ từng dòng
Khắt ghi giây phút giọt nồng nồng chan

Phiếm buồn vọng tiếng đau ran
Anh ơi ! nỗi nhớ nằm ngang tâm hồn
Muốn quên càng đến thêm hơn
Như giòng suối chảy xoáy dồn vào sâu

Hao mòn với giấc canh thâu
Chập chờn mộng mị lạc màu đêm đen
Nỗi buồn vây chút hờn ghen
Trách trời sao nỡ chia duyên phận mình


Tịnh Tâm



GỌI EM

Tìm trong ký ức một vần
Yêu thương em gọi qua màn trời nhung
Mây buồn héo hắt chân dung
Mưa thơ trong mạng làm sưng mắt sầu

Vần thơ vang vảng nơi đâu
Tim em rung nhịp đớn đau một mình?
Tội tình thơ mộng xinh xinh
Tội duyên trắc trở phạt tình yêu xa

Biển sâu thử thắch tình ta
Sông dài chẻ ngã phân chia đôi lòng
Gởi thương và nhớ theo dòng
Thơ yêu bắt nhịp vượt sông biển trần

Cho anh chia nỗi đau ran
Qua vần thơ họa cố mang cả hồn
Gửi đôi mắt lệ nụ hôn
Gửi đôi môi mọng tim non đậm sầu 

Gọi tên em giữa đêm thâu
Khi cơn mộng đẹp chuyển màu thâm đen   
Tình thơ không có hờn ghen
Nhưng sao vang tiếng gào tên chúng mình!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:00:07 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 22.01.2009 23:10:21 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/BCB85EA70F434BC7ABB491163E74DEDD.gif[/image]
 
Mùa Xuân Đầu
 
Gởi cho em thơ xuân màu dưa đỏ
Tiền lì xì xanh tuổi ngọc dễ thương
Cành mai vàng ru tròng mắt yêu đương
Vi Xuân này, xuân đầu tiên mình gặp
 
Tròn một xuân, phải mình quá hấp tấp
Mất ngây thơ của thẹn lúc hẹn hò
Quên nhịp rung khi gặp mắt đan mơ
Và nhung nhớ mùi da thơm bay tơi
 
Tròn một xuân, hay để tình đổi mới
Em thả mộng cho ong bướm hờn ghen
Cho đau nhức trái tim si xám đen
Tình dang dở đẹp vần thơ lắm mộng
 
Xuân đang tới cho tròn bao ước vọng
Mùa xuân đầu kỷ niệm tím màu si
Thơ nay màu hồng đỏ nụ xuân thì
Trong hư ảo tình thơ mình tròn tuổi…
 
T.A.


 
 
XUÂN ĐẦU

Gỡi tặng anh tấm thiệp Xuân màu đỏ

Phong lì xì khơi lại tuổi dễ thương
Xuân đầu năm Lể Chùa nguyện yêu đương
Cầu hy vọng cho lương duyên được gặp

Một tình yêu đừng vội vàn hấp tấp
Để tự nhiên tình bồi đấp hẹn hò
Vẽ thẹn thùng như ngày đó ước mơ
Tuổi dung dăng mặc đời vươn đi tới

Mong Xuân nì, một niềm vui đổi mới
Đóa môi đời nỡ nụ với hương men
Cho ngây ngất trái tim ghen ..hết nghẹn
Hồn say mê du ngoạn vào giấc mộng

Tay dìu tay cho tròn câu ước vọng
Bến thương yêu thôi còn ngóng màu si
Niềm hớn hở vui cười ghi tâm trí
Và tình thơ là hoan hỉ gỡi nhau

Tịnh Tâm 01-22-09
T.A. 23.01.2009 02:25:56 (permalink)
0

 
Cuối Năm Nói Chuyện…
 
Cuối năm nhắc chuyện tình…thơ
Tìm câu lục bát bên bờ Thanh Đa
Thơ tình thu hút hồn ta
Dấu huyền dấu ngã cũng là…yêu thôi
 
Yêu tiếng Việt của nước tôi
Rồi…yêu luôn cả ai người mộng mơ
Nói tại ai kể “kình khơ”
Nên thơ tiếng Việt thẫn thờ dấu than!
 
Mượn vần đối đại cô nàng
Nào ngờ chữ nặng…tràng giang thấm lòng
Chữ…yêu nó chạy vòng vòng
Bây giờ đã thấm, thuộc lòng chữ đau
 
Nay dùng dấu hỏi tình sầu
Chữ…yêu sắc cạnh, mình đau không mình?
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:00:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 23.01.2009 11:27:13 (permalink)
0
LỮ KHÁCH

Chào người lữ khách ghé qua
Vườn hoa đồng nội nhạt nhòa màu sương
Bao ngày mưa, gió, nắng vương
Bạc đau cánh lá nhụy tương tư sầu

Cảm ơn anh những lời cầu
Bàn tay ấm áp chuyền trao duyên nồng
Tuy ta hai ngã ngược dòng
Nhờ hương tao ngộ anh trồng em mơ

Và rồi tình đến tình cờ
Trái tim đồng nội bao giờ đã yêu
Yêu người lữ khách một chiều
Dừng chân ghé lại vun đều sắc hoa

Hoa nay xinh mọng mượt mà
Bỡi anh người có công pha cuộc tình
Sưởi làn hơi ấm lòng tin
Để hoa tim thắm thêm xanh mướt màu

Tịnh Tâm




VƯỜN THƠ

Động lòng người dạo vườn hoa
Cành xanh tươi thắm, nụ hòa hạt sương
Thơm mùi dùi dịu vẫn vương
Ý, tình đan nhịp gọi thương quận sầu 

Vườn hoa thơ, thật diễm kiều
Có niềm cay đắng mong duyên mặn nồng
Có nhiều lệ rớt thành dòng
Hạt hờn chia cách, hạt trồng mộng mơ

Nụ hoa thơ, nở bất ngờ
Tươi màu ân ái, dạt dào mùi yêu
Động lòng người dạo mỗi chiều
Vào vườn thơ thẩn nhớ nhiều vị hoa

Vườn thơ thêm vẻ mượt mà
Nhờ người thi sĩ thiết tha ân tình 
Chia lòng xẻ dạ hiến mình
Mang thơ mộng tới làm xinh vườn đời…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:01:25 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 23.01.2009 14:25:07 (permalink)
0

 
Cuối Năm Nói Chuyện…
 
Cuối năm nhắc chuyện tình…thơ
Tìm câu lục bát bên bờ Thanh Đa
Thơ tình thu hút hồn ta
Dấu huyền dấu ngã cũng là…yêu thôi
 
Yêu tiếng Việt của nước tôi
Rồi…yêu luôn cả ai người mộng mơ
Nói tại ai kể “kình khơ”
Nên thơ tiếng Việt thẫn thờ dấu than!
 
Mượn vần đối đại cô nàng
Nào ngờ chữ nặng…tràng giang thấm lòng
Chữ…yêu nó chạy vòng vòng
Bây giờ đã thấm, thuộc lòng chữ đau
 
Nay dùng dấu hỏi tình sầu
Chữ…yêu sắc cạnh, mình đau không mình?
 
T.A.
 

 
KỂ CHUYỆN CUỐI NĂM

Ngồi nghe câu chuyện tình thơ
Tình cờ lạc bước bên bờ Thanh Đa
Vần bằng vần trắc diết da
Nghe ra xao xuyến thiết tha yêu lời

Yêu ngôn ngữ của cuộc đời
Yêu say mê đắm ...ai người gọi mơ
Yêu từng nét mực câu thơ
Yêu như dấu hỏi còn chờ đợi tan

Mượn đôi dòng chữ đối vần
Họa thơ kể chuyện gỡi chàng cuối năm
Sắt huyền gợi nhớ về thăm
Gợi đau dấu móc đâm sâu vào lòng

Cuối năm cỡi trói sợi vòng
Tháo câu chấm hỏi cho nồng má môi
Vui, cười nỡ đóa hoa đôi
Chữ thênh thang trải duyên thời cùng duyên


Tịnh Tâm 01-22-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:02:02 bởi T.A. >
T.A. 24.01.2009 00:55:15 (permalink)
0
 
TẾT



Tết về kể chuyện vui Xuân
Bên nồi bánh tét lửa mừng reo vang
Bập bùng tiếng nổ dòn tan
Thơm mùi hương nếp khảo ran, kẹo mè

Hạt dưa, dừa mứt, xôi chè
Thịt kho,củ kiệu đuề huề bày ra
Đêm ba mươi tết gần xa
Rộn ràng cười nói chia hòa niềm vui

Ất Mùi năm cũ bước lui
Kỹ sữu bước tới bùi ngùi đi qua
Hy vọng năm mới mọi nhà
Đều vang tiếng hát hoan ca nhẹ nhàng

Lo âu thôi hết lệ tràn
Việc làm lương bỗng dễ dàng tìm hơn
Công việc trôi chảy êm trơn
Hoa môi hé nỡ héo mòn dần phai

Tết nì tết nữa tương lai
Đói, nghèo, sầu, khổ không ai gánh phần
Cầu mong hạnh phúc lan trần
Khắp nơi trái đất chan hòa niềm tin

Trên muôn vạn triệu lung linh
Những đôi mắt đẹp mọng xinh sao trời
Sáng trong tia sáng rạng ngời
Long lanh xanh biếc tuyệt vời nhân gian

Tịnh Tâm 01-23-09







__________________
 
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
  
 
Tết Xa Quê
  
Cám ơn lời chúc ngọt ngào
Cám ơn chuyện kể nôn nao Tết về
Xin hòa cùng khúc nhạc mê
Gởi vần Phúc Lộc, tràn trề tuổi xuân
  
Tết đưa dân Việt về nguồn
Thêm vàng hoa cúc, đỏ bao lì xì
 
Quê hương như mối tình si
Cười vui Xuân mới, lòng thì vấn vương
Xin trời gởi một vần thương
Thành lời chúc Tết làm đường về quê…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:04:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 24.01.2009 13:19:25 (permalink)
0

 
MÙA THƯƠNG

Anh ạ, trong lòng đã khắt ghi
Tình yêu ấp ủ bao lâu nay
Ngày một nồng nàn say tâm trí
Và thương với nhớ vẫn vun đầy

Chốn xa phương ấy tình khắc khoải
Em ở chốn này mỏi mắt trông
Mùa thương mùa đợi lòng thầm hỏi
Bao giờ tình sẽ hết vào đông

Tay lần tay viết mong con chữ
Thả nỗi sầu vương ứ trong lòng
Thật tình em hiểu nhưng sao cứ
Phập phồng lo sợ ngữ đi rong

Đêm lại về đêm ròng nỗi nhớ
Đường yêu tha thiết chở trong tim
Muốn ngõ nhưng e thêm lần khóc
Đành ôm riêng góc cuộc tình em


Tịnh Tâm



MÙA NHỚ

Em ơi vần thơ nào yên nghỉ
Khắc khoải ngóng trông mỗi đêm ngày
Khi tình thơ vắng mờ cả trí
Ngớ ngẩn chờ em họa thơ này

Thơ hay người làm cho khắc khoải
Lưu luyến vần hay ánh mắt đang trông
Xuân mang nhung nhớ nên tự hỏi
Tình vẫn dạt dào bên trời đông?

Nhớ bàn tay nhỏ cho hàng chữ
Nhè nhẹ vẽ sầu vấn vương lòng
Nhớ câu ngoan dạ mang tình tự
Nói tại thơ sao tim lại rung!

Đêm về gọi sương giăng niềm nhớ
Mờ đường yêu che lối đôi tim
Nếu em không ngỏ sợ tình khóc
Anh mãi âm thầm nhớ…thơ em!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:05:41 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 25.01.2009 01:58:43 (permalink)
0




KHÔNG TÊN (4)

Anh thấy không vườn đào nỡ rộ
Khoe sắc hồng biểu lộ mùa xuân
Trên lối về ngập ngừng em đứng ngó
Chợt nhiên buồn xây tổ ngự mắt nâu

Em cảm giác như mưa ngâu tìm đến
Hai hạt sầu rời bến đổ xuống môi
Em lặng điếng nghe tim côi khập khễnh
Nhói trong lòng tâm chỉ biết than ôi


__________________

Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
 
 
KHÔNG TÊN (4)
 
Anh ru xuân cho đào nở rộ
Mơ em cười rộn rã đón xuân
Nắng ban mai nghe buồn đứng ngó
Tiếng ru lòng thêm nhớ mắt nâu
 
Anh ru xuân cho sầu đừng đến
Vần thơ xanh trùi mến đôi môi
Tình không tên giờ trôi không bến
Ru xuân tình thay tiếng than ôi!
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:06:33 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 25.01.2009 13:07:24 (permalink)
0


XIN ĐƯỢC

Nếu anh xin làm cỏ
Em xin được là hoa
Mình dung hòa nhịp thở
Khắn khít chẳng rời xa

Nếu anh là giòng sông
Em xin được là bờ
Gần kề nhau san sẻ
Những vui, buồn tháng năm

Nếu anh làm tràn cây
Em mong mình là nhánh
Gắng liền tay với tay
Chở che đời sóng sánh

Nếu anh là mái lá
Em xin được là nhà
Mình chịu chung nắng gió
Sẽ lòng với mưa sa

Nếu trong cuộc tình đó
Anh xin trọn một mình
Thì em xin hứa rõ
Bằng một trái tim trinh

Không để anh lận đận
Giữa biển đời sắc hương
Em góp cả sầu thương
Vuốt nhẹ lời dấu ái

Cảm ơn anh không hái
Đóa hoa tươi bốn mùa
Dẩu vị ngọt cay chua
Quyện hồn anh quyến rủ

Tịnh Tâm


ƯỚC GÌ

Ước gì anh là cỏ
Âu yếm em cành hoa
Hương em làm hơi thở
Nhẹ đan gót kiêu sa

Ước gì anh là sông
Vỗ về em là bờ
Giọt yêu cùng chia sẻ
Dạt dào cả trăm năm

Ước gì anh là cây
Cho em vịn như nhánh
Lá mộng che tình say
Khỏi bụi đời chen lấn

Ước gì anh làm lá
Ôm ấp em là nhà
Mái đưa mình cản gió
Lòng vẫn ấm tình ta

Ước mơ nay còn đó
Có bóng em một mình
Nhưng khi mờ khi tỏ
Với con tim khiết trinh

Cuộc tình ta lận đận
Giữa cuộc sống tha hương
Ước mong đem mến thương
Ướp thành nhụy ân ái

Ước một ngày được hái
Đóa hoa lòng đầu mùa
Không còn vị cay chua
Nồng hương em tiên nữ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:07:03 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 25.01.2009 23:39:40 (permalink)
0



KHÔNG TÊN (4)

Anh thấy không vườn đào hoa nỡ rộ
Khoe sắc hồng biểu lộ đón mùa xuân
Trên lối về ngập ngừng em đứng ngó
Chợt nhiên buồn xây tổ ngự mắt nâu

Em cảm giác như mưa ngâu tìm đến
Hai hạt sầu rời bến đổ xuống môi
Em lặng điếng nghe tim côi khập khễnh
Nhói trong lòng tâm chỉ biết than ôi

Em cứ ngỡ dĩ vãng trôi đi mất
Đâu nào ngờ còn chất chứa trong tim
Tình cứ tưởng lặng im là đoạn kết
Kỹ niệm sầu đã xé hết một đêm

Nhưng phận số dường như thềm vị đắng
Buổi dạo chơi chuyện xưa lãng vãng về
Tình không tên xóa bỏ đề ô trắng
Mà nghẹn ngào đến quặn thắt đau ghê

Tịnh Tâm 01-24-09
T.A. 27.01.2009 09:46:37 (permalink)
0

 
http://www.thieponline.com/ecard/Mua...m-id~1334.html

LỄ CHÙA

Sáng ni vui bước Lễ Chùa
Lòng xôn xao lạ như vừa nỡ hoa
Dáng duyên chiếc áo lụa là
Dung dăng tẩy hội mặn mà nét Xuân

Trầm trồ ánh mắt người dưng
Nghe tim run nhịp thẹn thùng má môi
Dường như có chút bồi hồi
Quẩn quanh trong trái tim rồi chạy lan

Làm cho đôi má nóng ran
Ửng lên màu thắm phấn hồng điểm tô
Ngộ ghê em cố làm ngơ
Mà sao xuôi khiến mắt mơ ngước nhìn

Bâng khuâng hai chữ duyên tình
Chút gì len lén vào rình con tim
Chợt nhiên hồn chẳng được êm
Niềm vui xáo trộn lẫn kềm âu lo


Tịnh Tâm 01-26-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:07:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 27.01.2009 11:45:24 (permalink)
0





Originally Posted by T.A.


Đón Giao Thừa

Giao thừa chậm bước ở bên này
Khói hương chưa đốt đã vội bay
Có em trên mạng đưa nắng ấm
Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa

Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
Của người bạn thơ đón Giao Thừa…


T.A. 1/25/2009

ĐÓN GIAO THƯA

Ca Li giao thừa hoa pháo bay
Đì đùng tiếng nổ vang đó đây
Xa gần đón tết mừng năm mới
Hạnh phúc vui cười tay bắt tay

Trầm hương nghi ngút say trong gió
Cầu khấn thầm thì đỏ má Xuân
Ngây ngất trong lòng chừng như nhớ
Tên anh, em nguyện dạ lâng lâng

Tịnh Tâm 01-26-09
T.A. 28.01.2009 02:09:10 (permalink)
0

 
http://www.thieponline.com/ecard/Mua...m-id~1334.html

LỄ CHÙA

Sáng ni vui bước Lễ Chùa
Lòng xôn xao lạ như vừa nỡ hoa
Dáng duyên chiếc áo lụa là
Dung dăng tẩy hội mặn mà nét Xuân

Trầm trồ ánh mắt người dưng
Nghe tim run nhịp thẹn thùng má môi
Dường như có chút bồi hồi
Quẩn quanh trong trái tim rồi chạy lan

Làm cho đôi má nóng ran
Ửng lên màu thắm phấn hồng điểm tô
Ngộ ghê em cố làm ngơ
Mà sao xuôi khiến mắt mơ ngước nhìn

Bâng khuâng hai chữ duyên tình
Chút gì len lén vào rình con tim
Chợt nhiên hồn chẳng được êm
Niềm vui xáo trộn lẫn kềm âu lo


Tịnh Tâm 01-26-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/453D4156A98546BEBC7BAED841C7AD0A.jpg[/image]


 
LỄ CHÙA
 
Tết về em đã ghé Chùa
Thắp hương, hái lộc, cười đùa giữa hoa
Áo xanh ôm dáng thướt tha
Má hồng, môi thắm đậm đà tuổi xuân
 
Cúc ghen làm mặt dửng dưng
Huệ tây hờn kém nét hường đôi môi
Sen rung tay chạm bồi hồi
Cỏ đâm gót nhỏ thơm mùi hơn lan
 
Sáng ni xuân trải nắng vàng
Vì xâm em nhận có vần duyên tơ
Trầm hương bay điệu ngẩn ngơ
Vì đôi mắt sáng ngây thơ ngước nhìn
 
Hoa anh ghen chữ duyên tình
Nhưng thôi đành chịu ôm hình trái tim
Tình si ươm ấp trong im
Cho em vui mộng lễ Chùa ngày xuân…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:08:22 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 28.01.2009 10:59:15 (permalink)
0

TÌNH THÁNG GIÊNG (2009)

Chập chửng bước qua thềm năm mới
Gió Xuân vẫy gọi thơ thới lòng
Ửng đôi má thắm sắc hồng
Nghe tim rộn tiếng yêu nồng lâng lâng

Vẽ xâm ai khéo phân bày rõ
Ý nghĩa theo nhau gõ cữa hồn
Nhịp run lên nhịp dập dồn
Tiếng tim thình thịch đập cồn cào nhanh

Mới hôm nào đó loanh quanh mắt
Còn ướt đẩm sương khắc khoải sầu
Chừ vui về khỡi bắt đầu
Cầu mong mộng ước xinh màu mọng xinh

Như những vần thơ tình tha thiết
Kết nối dây tơ ...chiết niềm riêng
Tô xanh lối ...tình tháng giêng
Ươm lên chồi mộng hoa duyên nỡ lòng



Tịnh Tâm 01-27-09
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9