NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 29.01.2009 01:34:58 (permalink)
0

 
Màu Hoa
 
Em có nghe được tiếng Xuân
Thì cho anh biết cội nguồn màu hoa

 
Màu Lan trong trắng thật thà
Hay như Tim Vỡ trắng nhòa nét đau
Tím lòng một đóa Sim sầu
Chung trời Phượng Vỹ tím màu ngây thơ

Nụ Hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rướm máu tình khờ Không Tên…

Hỏi em vì sắc mặt hiền
Điểm màu hoa mộng từ miền trời Xuân

 
Trắng màu da, phải em buồn
Hay chờ phấn tím ươm nguồn thơ yêu
Thỏi son hồng đỏ mỷ miều
Chờ môi e thẹn cho yêu khoe màu?

 
Chúa Xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:08:53 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 29.01.2009 05:22:38 (permalink)
0



TÌNH THÁNG GIÊNG (2009)

Chập chửng bước qua thềm năm mới
Gió Xuân vẫy gọi thơ thới lòng
Ửng đôi má thắm sắc hồng
Nghe tim rộn tiếng yêu nồng lâng lâng

Vẽ xâm ai khéo phân bày rõ
Ý nghĩa theo nhau gõ cữa hồn
Nhịp run lên nhịp dập dồn
Tiếng tim thình thịch đập cồn cào nhanh

Mới hôm nào đó loanh quanh mắt
Còn ướt đẩm sương khắc khoải sầu
Chừ vui về khỡi bắt đầu
Cầu mong mộng ước xinh màu mọng xinh

Như những vần thơ tình tha thiết
Kết nối dây tơ ...chiết niềm riêng
Tô xanh lối ...tình tháng giêng
Ươm lên chồi mộng hoa duyên nỡ lòng



Tịnh Tâm 01-27-09
 



TÌNH THÁNG GIÊNG (2009)
 
Xuân đưa nắng trải hồng năm mới
Ngọn gió Xuân thổi tới ấm lòng
Em cười tươi nụ hoa hồng
Tháng Giêng có nắng yêu lồng trong tim
 
Tết cho em quẻ xâm thật rõ
Xanh ngây thơ nhưng đã biết hờn
Tuổi xuân tim đập nhịp dồn
Tháng Giêng khô lệ cô đơn hão huyền
 
Trời trong vắt thêm duyên ánh mắt
Giàu mộng mơ hay bắt giọt sầu
Chừ vui thơ mộng tình đầu
Tháng Giêng vương mắt bụi màu nâu xinh
 
Bụi là tình trong thơ tha thiết
Mượn nắng xuân để viết lời riêng
Lòng em màu nắng tháng Giêng
Thơ xanh xướng họa ươm duyên Xuân tình…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:09:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 29.01.2009 23:21:33 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/A49217D96FCC41E2AEB4BFE43045EF2A.jpg[/image]


Màu Hoa
 
Em có nghe được tiếng Xuân
Thì cho anh biết cội nguồn màu hoa

 
Màu Lan trong trắng thật thà
Hay như Tim Vỡ trắng nhòa nét đau
Tím lòng một đóa Sim sầu
Chung trời Phượng Vỹ tím màu ngây thơ

Nụ Hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rướm máu tình khờ Không Tên…

Hỏi em vì sắc mặt hiền
Điểm màu hoa mộng từ miền trời Xuân

 
Trắng màu da, phải em buồn
Hay chờ phấn tím ươm nguồn thơ yêu
Thỏi son hồng đỏ mỷ miều
Chờ môi e thẹn cho yêu khoe màu?

 
Chúa Xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời…


T.A.


 
 
HOA MÀU (2)

Dạ vâng tiếng hát mùa Xuân

Em đang nghe rõ qua từng màu hoa

Sắc vàng,xanh,tím quyện hòa
Lan trong nhân thế xóa nhòa niềm đau
Hồn vui say cảnh vơi sầu
Tung Tăng tẩy hội giữa bầu trời mơ

Đóa hồng em dệt duyên tơ
Thắm tim nồng ấm dại khờ gọi tên
Mộng lòng gợi giấc lênh đênh
Biết thương, biết nhớ bấp bênh ...nhưng mà ...

Trái tim em quá thiệt thà
Chữ buồn muốn xóa, chỉ là đường yêu
Loanh quanh không lối xuôi chiều
Nên đôi khi lắm tiêu điều về khâu

Và em vẫn cứ nguyện cầu
Mong Xuân nì được tươi màu nắng thanh ....


Tịnh Tâm 01-29-09
TinhTam 30.01.2009 12:11:24 (permalink)
0


VẪN LÀ EM (2)

Vẫn là em của hôm nào
Nguồn yêu vẫn giữ dẫu bao lần sầu
Dẫu bao lần đổ mưa ngâu
Tình trong tận trái tim đau vẫn đầy

Vẫn là em của những ngày
Lời thơ dấu ái không thay đổi từ
Dù sâu cùng đáy tâm tư
Xót xa buốt nhói quặn nhừ vẫn thương

Vẫn là em những đêm trường
Thức nghe tiếng gió ngỡ tường lời anh
Quay tìm kiếm giọng âm thanh
Nhưng trong thinh lặng xung quanh đen màu

Vẫn là em với nguyện cầu
Thiết tha ao ước nhiệm mầu rãi tim
Cho em hưởng nhận êm đềm
Tắm trong hạnh phúc ngọt mềm lời ru

Vẫn là em của muôn thu
Bốn mùa thay đổi tâm thư vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Lời yêu mãi mãi vẹn tròn không phai

Tịnh Tâm 01-29-09
TinhTam 30.01.2009 23:27:49 (permalink)
0

KHÔNG TÊN (5)

Tâm thư em viết cho anh
Viết rồi lại xóa chỉ đành ngồi nghe ...
Con tim đập nhịp ê chề
Rối lên từng đoạn tái tê cõi lòng

Chữ dấu yêu ...em khoanh vòng
Lời thương lẫn nhớ còn nồng từ kêu
Tên anh, em viết rất nhiều
Kể sao cho hết bao điều trong em

Bỡi thế nên ...cứ về đêm
Khi mặt trời ngủ trong rềm của mây
Là em tựa cữa nhìn ngây
Vào trong khoảng lặng tìm tay chị Hằng

Với ước mong chị giúp phần
Soi cho em lối bước lần tìm vui
Quên đi dĩ vãng dập vùi
Sầu đau cay đắng bỏ lùi sau lưng

Hy vọng sẽ có ngày mừng
Em tung tăng hát như chừng chưa đau
Bài không tên viết ngày sau
Sẽ mang hạnh phúc màu hồng thắm hơn

Tịnh Tâm 01-30-09
T.A. 31.01.2009 00:42:10 (permalink)
0


VẪN LÀ EM (2)

Vẫn là em của hôm nào
Nguồn yêu vẫn giữ dẫu bao lần sầu
Dẫu bao lần đổ mưa ngâu
Tình trong tận trái tim đau vẫn đầy

Vẫn là em của những ngày
Lời thơ dấu ái không thay đổi từ
Dù sâu cùng đáy tâm tư
Xót xa buốt nhói quặn nhừ vẫn thương

Vẫn là em những đêm trường
Thức nghe tiếng gió ngỡ tường lời anh
Quay tìm kiếm giọng âm thanh
Nhưng trong thinh lặng xung quanh đen màu

Vẫn là em với nguyện cầu
Thiết tha ao ước nhiệm mầu rãi tim
Cho em hưởng nhận êm đềm
Tắm trong hạnh phúc ngọt mềm lời ru

Vẫn là em của muôn thu
Bốn mùa thay đổi tâm thư vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Lời yêu mãi mãi vẹn tròn không phai

Tịnh Tâm 01-29-09



 
  
Vẫn là anh…
 
Theo vần thơ mộng ngày nào
Ngẩn ngơ vần lạ, lao đao vần sầu
Vẫn là người cảm mưa ngâu
Như bao độc giả mê câu đọa đày
 
Vần thơ vẫn lộng gió ngày
Thoảng hương ân ái, ngất ngây ngôn từ
Giọt sầu còn đắm tâm tư
Vẫn anh thầm lặng rối mù vần thương
 
Thơ mang mơ mộng sân trường
Mặn nồng tình nhớ, ngọt đường tình xanh 
Tình thơ nào có âm thanh
Vẫn anh im lặng họa nhanh vần nhầu 
 
Cho em được trọn lời cầu
Tình yêu son trẻ trổ màu trong tim
Cho em mái ấm nhà êm
Cuộc đời hoan lạc êm đềm như ru
 
Vẫn anh vẽ mộng thiên thu
Bốn mùa hoa nở, tình thơ luôn còn 
Tình em chung thủy vàng son
Vẫn anh thương lệ nhỏ mòn lòng anh…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:10:11 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 31.01.2009 01:58:07 (permalink)
0

 
Ác Quỷ

Anh là ác quỷ trong thơ
Đưa làn gió mộng làm mờ mắt nai
Tiếng yêu che dấu nanh dài
Cắn đau khờ dại của ai mong chờ
 
Anh là ác quỷ trong mơ
Đưa tình duyên ảo ngẩn ngơ kẻ tìm
Vần thương hút máu con tim
Tuổi ngây thơ đã đắm chìm nỗi đau
 
Vậy mà anh vấp vần sầu
Dòng thơ kỷ niệm ướt màu lệ rơi
Nay tình vương vấn trong tôi
Em là ác quỷ anh chờ bao năm…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:10:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 31.01.2009 22:58:54 (permalink)
0



TẠI ANH (2)

Tại anh cứ nói vòng vo
Nhỏ đâu có hiểu nên cho là khờ
Tại anh nói chuyện bâng vơ
Nhỏ tưởng anh chỉ vu vơ thôi mà

Tại anh không chịu thiệt thà
Nên Nhỏ mới nghĩ mình là bạn thân
Tại anh chữ nghĩa không phân
Nên lời cùng ý cách ngăn đôi bờ

Tại anh giữ ý thờ ơ
Nhỏ đành chấp nhận bơ vơ chuyện mình
Tại anh nên mộng hương tình
Bay theo ngọn gió xa nghìn trùng xa

Tại anh hay bỡi duyên ta
Mà sao trắc trỡ đường qua lối về
Tại anh hay bỡi câu thề
Mình chưa trọn vẹn say mê trong hồn

Tại anh tim cứ phập phồng
Lúc nhanh lúc chậm nghe ròng nỗi đau
Tại anh trời hạ mưa ngâu
Nên đôi mắt Nhỏ hoài khâu hạt buồn

Tại anh đêm nhớ quay cuồn
Nhắc thương khắc khoải muộn phiền lại ru
Tại anh mi lấp sương mù
Bờ môi chạm muối rát nhừ vì đâu ?


Tịnh Tâm 01-31-09
T.A. 01.02.2009 00:43:37 (permalink)
0

 
Lỗi tại...
 
Lỗi tại đời đào vực sâu không đáy
Lỗi tại trời tình nghiêng ngả mộng mơ
Lỗi tại tim say đắm kẻ hững hờ
Lỗi tại lòng nhẹ như bông gòn trắng

Lỗi tại anh thèm tuổi thơ ngây dại
Lỗi tại em ôm tình cũ hoài thôi
Lỗi làm người tha thiết kỷ niệm trôi
Lỗi của mạng nối vòng tay ánh mắt…

Kể hết rồi sao vẫn mãi đơn côi
Tội thân mình những đêm dài thêm tối
Lỗi tại tôi theo thói quen khó đổi:
Thương người dưng đang lầm lỗi như tôi

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:11:13 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 01.02.2009 23:37:49 (permalink)
0



KHÔNG TÊN (6)

Sáng nay chủ nhật trời trong
Nắng hanh hanh nhẹ ấm nống cỏ cây
Dường như hoa lá hôm nay
Mượt xanh màu biếc hơn ngày hôm qua

Dường như tiếng hót sơn ca
Trong thanh lánh lót hơn là mọi khi
Dường như tiếng sáo trương chi
Thôi còn khoét đục sầu bi cõi lòng

Dường như đôi má phớt hồng
Chút gì rất lạ đánh vòng vào tim
Dường như đâu đó lời êm
Thì thầm ru giấc mơ em nỡ cười

Dường như ở phía bên trời
Có đôi mắt lén nhìn dời sang đây
Chợt nhiên cảm giác say say
Lời tuy chưa nói mà ngây ngất lòng

Sáng nay ánh nắng rất nồng
Xua tan hơi lạnh mùa đông lùi dần
Tung tăng dưới mặt trời trần
Em vui hát khúc nhạc vần không tên



Tịnh Tâm 02-01-09
T.A. 03.02.2009 04:10:33 (permalink)
0
 

Sao Đôi

Thơ em nhấp nháy ánh sao
Giữa trời biển động cho bao kẻ tìm


Vần thơ nhẹ bổng cánh chim
Đưa hồn du mộng đắm chìm theo bay


Ý thơ buồn xám cụm mây
Vương sầu cho gió mơ ngày bám theo

Sao Mơ khuất bóng trên cao
Hút tơ tình ái đậm màu thơ em


Xin em là ánh sao đêm
Tình thơ thêm mộng êm đềm vần say


Sao Đôi lấp lánh chân mây
Ru hờn ngọn gió, đong đầy niềm thương

Tình thơ giăng sợi tơ tương
Ngân Hà xa thẳm có đường thông giao


Nếu duyên đưa mộng trăng sao
Sao Đôi soi cánh hồng đào trong thơ…

T.A.
 
SAO ĐÔI (2)

Đêm nay ngồi ngấm ánh sao
Giữa bầu tinh tú trên cao mắt tìm
Khoảng mênh mông ấy lặng im
Hồn thơ thẩn đợi tưởng chìm theo mây

Chợt nhiên cơn gió đưa tay
Vén ra ánh sáng mơ say mộng dìu
Lời thơ bỗng nhớ nhung nhiều
Sao ơi có hiểu bao điều trong em ?

Những tia sáng những sợi mềm
Sao anh đâu biết sao em đong đầy
Lấp lánh ấy ...chỉ phút giây
Rồi trong thinh lặng buồn vây tơ sầu

Sao đôi xa cách hai đầu
Sông ngân hà rộng nên màu sắc vương
Ảo mờ giữa chốn tiu tương
Bến thương bến đợi sương thường về giăng


Tịnh Tâm 02-02-09



__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
T.A. 03.02.2009 04:12:47 (permalink)
0

MẶC KỆ THIÊN HẠ THỊ PHI

Mặc kệ người mặc kệ đời
Mặc kệ thiên hạ lắm lời thị phi
Đừng ôm ấp lấy mà chi
Những ngôn ngữ kém níu ghì khổ thân

Vì đời đã gọi thế gian
Vàng thao lẫn lộn tràn lan đó mà
Trăm người có một thiệt thà
Vạn người có mấy tình là thật chân

Số phần trời đã định phân
Thì thôi có buốt cũng ngần ấy đau
Ráng quên duyên lỡ ban đầu
Tìm vui trở lại tươi màu mắt xanh

Giọt buồn rơi xuống tan nhanh
Cho đôi mắt biếc long lanh sáng ngời
Đóa hoa môi nỡ tuyệt vời
Má hồng ửng lại màu trời nắng hanh

Mặc kệ thiên hạ ghét ganh
Tráo lời đổi nghĩa tâm thanh không phiền
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Cũng không rung động đảo điên cõi lòng

Tịnh Tâm 02-02-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
#162
    T.A. 03.02.2009 04:59:31 (permalink)
    0


     
    Trời Xuân Tím
     
    Ai tô tím trời Xuân cuả Nhỏ
    Làm vần thơ nghiêng đổ lời than
    Tết qua Xuân vẫn chưa tàn
    Mong em ôm ấp bình an trong lòng
     
    Kẻo nắng hồng Cali mau tắt
    Sáng hôm nay trong vắt màu Xuân
    Ai đành nói chuyện chi buồn
    Mắt xanh đã cạn giọt nguồn sầu bi
     
    Dưới lăng kiếng màu si đã khác
    Vì thơ em hương ngát vị tha
    Đậm vần thông cảm thiết tha
    Trời nay đỏ thắm màu hoa môi cười…
     
    Nhưng có lẽ anh ưa màu tím
    Nên thả thơ tim tím được không?
    Nếu buồn thì nghĩ lông bông
    Nếu thương xin họa tím hồng trời Xuân...
     
    T.A.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:12:20 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #163
      TinhTam 03.02.2009 12:29:15 (permalink)
      0
      BÀN TAY NHỎ (2)

      Bàn tay anh nắm lấy bàn tay Nhỏ

      Ta thì thầm nhìn ra ngõ mênh mông
      Những ước mong khua động dậy trong lòng
      Bao mộng tưởng ấm nồng theo ngọn lửa

      Tình chợt đến cho má hồng thêm nữa
      Cửa thiên đường ta dạo bước đêm nay
      Những sắc màu lộng lẫy đến hồn say
      Cảnh thần tiên ôi ngất ngây ...khờ dại

      Bước chân đi ngần ngại dấu vết trầy
      Đành lặng đứng để thấy lòng đôi ta
      Đang chiêm ngưỡng vị hương hoa lan tỏa
      Khắp cảnh trời xinh tươi hòa màu mọng

      Anh thấy không dù màn đêm cô đọng
      Ánh sao trời lấp lánh chiếu dương gian
      Cho vũ trụ thêm muôn ngàn ánh sáng
      Cho tình ta tha thiết càng gần hơn

      Tay tìm tay sẽ chia và nâng đỡ
      Để cuộc đời không bỡ ngỡ đam mê
      Những niềm đau tái tê theo ngọn gió
      Bay xa vời chỉ còn đó lời ru

      Bàn tay Nhỏ anh ơi chừ đã ủ
      Hơi ngọt ngào thắm đậm giữ trên môi
      Nghe giấc mộng về đôi trong êm ả
      Nỡ nụ cười lòng hoan hả vui vui


      Tịnh Tâm 2-2-9
       
      PS# anh T.A ui, bài thơ hay anh, cho TT thiếu nợ bài nì ngày mai sẽ vô họa lại.  Chúc anh đêm an lành và ngủ ngon
      #164
        TinhTam 04.02.2009 00:59:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: T.A.

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/4D0F1AFE60B14EED8507660E9EBEE682.jpg[/image]
         
        Trời Xuân Tím
         
        Ai tô tím trời Xuân cuả Nhỏ
        Làm vần thơ nghiêng đổ lời than
        Tết qua Xuân vẫn chưa tàn
        Mong em ôm ấp bình an trong lòng
         
        Kẻo nắng hồng Cali mau tắt
        Sáng hôm nay trong vắt màu Xuân
        Ai đành nói chuyện chi buồn
        Mắt xanh đã cạn giọt nguồn sầu bi
         
        Dưới lăng kiếng màu si đã khác
        Vì thơ em hương ngát vị tha
        Đậm vần thông cảm thiết tha
        Trời nay đỏ thắm màu hoa môi cười…
         
        Nhưng có lẽ anh ưa màu tím
        Nên thả thơ tim tím được không?
        Nếu buồn thì nghĩ lông bông
        Nếu thương xin họa tím hồng trời Xuân...
         
        T.A.


         
         
        XUÂN TÍM

        Tan rồi màu tím trong lòng Nhỏ

        Buồn xưa theo gió bỏ lời than
        Giọt sương hong nắng đã tàn
        Tình trong ánh mắt chừ mang ấm nồng

        Trời cali ánh hồng dìu dắt
        Lối em đi tìm nhặt màu Xuân
        Pha hường lên má lâng lâng
        Ẩn màu hạnh phúc bình an trong lòng

        Đêm Xuân Tím đã tan thành giòng
        Hạt sầu bi sợi vòng đã dứt
        Đau hết buốt ...trong lồng ngực
        Niềm vui mỡ hội tưng bừng mà êm

        Tận cùng tiềm thức đếm từng đêm
        Em biết mình đang êm ấm nhiều
        Ước mơ thơ tả sớm chiều
        Mầm tươi xanh nụ hoa đều nỡ đôi

        Vâng anh màu tím môi thường gọi
        Là chung thủy là cội ước mơ
        Em thường tô điểm vần thơ
        Thường hay trau chuốt dệt tơ dây hồng


        Tịnh Tâm 2-3-09
        #165
          Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 453 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9