NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 04.02.2009 02:08:31 (permalink)
0

GHÉT ANH GHÊ

Ghét anh ghê để Nhỏ ngồi mong đợi
Suy nghĩ hoài chẳng biết gọi ra sao
Viết thế nào cho ngôn ngữ đừng nao
Tay gõ phiếm lòng xôn xao chi lạ

Ghét anh ghê cả buổi chiều trong dạ
Cứ ngẫn tìm hình bóng đã đi rong
Lời hò hẹn khuôn ô không bỏ trống
Nên chữ buồn đuổi mộng trốn đi xa

Ghét anh ghê bao câu nói thiết tha
Chừ đâu mất chỉ còn là nhạt nhẻo
Hỏi sao lòng không lạnh lẽo từ yêu
Còn than thở lắm chi điều nhung nhớ

Ghét anh ghê để duyên tình dang dỡ
Chưa bắt đầu mầm đã vỡ màu tương
Cọng héo sầu vàng ươm nhánh đau thương
Vươn khắc khoải trong đêm sương buốt giá

Ghét anh ghê cứ chuyện trò dã lả
Nghĩa thật thà anh đã hóa trò chơi
Bỏ tình cảm chơi vơi giòng bến đợi
Thì thôi thì đừng hỏi nữa mà chi

Ghét anh ghê nhiều khi không muốn nghĩ
Nhưng tận cùng tâm ý quấn quyện nhau
Bảo quên mau cho hồn khâu hy vọng
Nhưng chỉ đành để nghe mộng tự xa

Tịnh Tâm 2-3-09
TinhTam 04.02.2009 11:02:36 (permalink)
0





Originally Posted by T.A.



Bài thơ không ngủ

Thơ trong mạng có bao giờ đi ngủ
Sợ người yêu bất chợt bỏ cuộc chơi
Vần lồng lộn trong hư ảo để rồi
Đêm thức trắng ru ngu ngơ tình tự!

Thơ đơm hạt từ giọt thương ai nhỏ
Trắng đêm đen đánh thức mộng tơ duyên
Vần thơ khóc tình vất vưởng tật nguyền
Thơ không ngủ say tình buồn đọng giọt!

Thơ đan mơ ươm mầm thành trái ngọt
Nhờ nắng hạ, mưa thu, gió xuân nồng
Vần lãng mạn đỏ thắm một trời đông
Thơ quên ngủ nhảy vui nhịp ân ái!

Đến bây giờ trời trong màu nắng mãi
Cả đêm dài sáng trắng sợi trăng mơ
Thơ không cần nhắm mắt tránh dại khờ
Thơ không ngủ theo vòng quay mạng ảo…

T.A. 2/3/2009


BÀI THƠ KHÔNG NGỦ (2)

Thơ thổn thức có bao giờ được ngủ
Vần cứ say theo điệu vủ mê hồn
Ngày nhung nhớ đêm bồn chồn lẫn lộn
Phút đợi chờ những ngôn ngữ yêu thương

Như héo hắt từng giờ vương trên mắt
Trông ngóng tìm câu gọi nhắt tên nhau
Thơ họa nét quyện vào sâu cùng tận
Để nghe lòng hòa hương mật ngọt ngào

Thơ tình tự tả vần trao duyên mộng
Dù bốn mùa Xuân, Hạ, đến Thu, Đông
Dù thời tiếc có đổi vòng thay bến
Nghĩa trong tim càng bền vững thêm hơn

Dẫu là mạng nhưng lời còn tha thiết
Nên bài thơ không biết ngủ bao giờ
Hoài da diết tìm sợi tơ óng mượt
Kết nhau thành tấm vãi ước mộng mơ


Tịnh Tâm 2-3-09
TinhTam 04.02.2009 23:46:48 (permalink)
0


KHÔNG TÊN (7)

Tựa cửa nhìn trời ngắm bình minh
Một đôi én trắng lượn quanh mình
Sà xuống hiên nhà xinh xắn lạ
Âu yếm bên nhau rất tự tình

Âm thầm theo dỏi hình ảnh đó
Cảm giác trong tim nhỏ lệ sầu
Hai chữ đơn côi bầu tâm sự
Dường như không bỏ ứ thật sâu

Chỉ phút giây thôi chao đão lòng
Mưa buồn nối hạt chảy ròng ròng
Gọi hồn thổn thức thương cô đọng
Nỗi nhớ mông lung rọng thành giòng

Kêu sao thành tiếng mộng đã tàn
Khi hai lối rẽ tình sang ngang
Một bước xa rồi trang phiền muộn
Ghi dấu tim đời buốt nào tan

Một đôi chim nhạn bỗng khơi màn
Réo nhớ gọi thương giữa mây ngàn
Chạm vào đôi mắt làm đổ vỡ
Dẫu gọi không tên nhớ còn vang

Tịnh Tâm 2-4-9
TinhTam 05.02.2009 23:12:40 (permalink)
0



Bài thơ ngắn

Bài thơ em ngắn lời thương
Phải em còn bé yêu đương biết gì
Hay em chưa nhận tình si
Tim rung nhịp thẹn kéo ghì chữ yêu

Bài thơ ngăn ngắn yêu kiều
Cho ai thèm khát bao điều nhớ mong
Thêm dài giây phút ngóng trông
Thơ như thiêu thiếu tơ hồng đưa duyên

Sao vừa suối tóc đen tuyền
Không dài như cặp mi huyền liễu ganh
Vừa như mười ngón bút măng
Dài thêm một chút cho bằng môi xinh

Thấy chưa thơ ngắn gợi tình
Nên anh mơ mộng bóng hình nhà thơ
Thôi em đang tuổi dại khờ
Bài thơ cứ ngắn cho mơ thêm dài…


T.A. 2/4/2009


 


BÀI THƠ ĐÂU NGẮN LỜI NGUYỀN (2)

Bài thơ đâu ngắn lời thương
Chỉ tại chưa đủ để vương vào hồn
Nên thơ còn mộng chập chờn
Còn e ngại sợ đau dồn dập kêu

Bài thơ đâu ngắn chữ yêu
Nhưng vì lo lắng nên miêu tả lòng
Còn hơi vướng víu sợi vòng
Nên thơ còn thiếu màu hồng tô duyên

Bài thơ đâu ngắn lời nguyền
Chỉ tại chữ nợ chưa liền chờ mong
Nên dòng thơ mãi ngóng trông
Lời yêu dấu ái ngọt nồng môi xinh

Bài thơ đâu ngắn sợi tình
Từ đây sang đó cũng nghìn dặm mơ
Dây thương em thả bằng thơ
Tại anh vô ý ...thờ ơ mộng dài

Bài thơ đâu ngắn hương ngày
Mà sao thoảng chốc đã cay mắt tuyền
Làm cho đôi mắt hạt huyền
Biến thành đờ đẫn mưa triền miên sa

Tịnh Tâm 2-5-9
T.A. 06.02.2009 01:59:53 (permalink)
0
 
Tình Thơ
 
Thơ hong tơ sáng trăng rằm
Thơ vương ánh mắt xa xăm đưa sầu
Thơ đan sợi nắng thêm màu
Thơ vương ngang trái tình đau rối lòng
 
Tình thơ hư ảo ai mong
Tình thơ ươm mộng để trồng vu vơ
Tình thơ ngụp lặn trong mơ
Tinh thơ che dấu hững hờ cho nhau
 
Buồn đời hư thực hai đầu
Thơ theo mạng ảo vương sầu viễn vông
Phụ hoa đang nở cánh hồng
Chờ sương hư ảo ủ nồng hương yêu
 
Thơ hôn hoa mộng mỹ miều
Hoa ôm giọt đắng những chiều mưa rơi…
 
T.A.
T.A. 06.02.2009 12:19:05 (permalink)
0

 
GIA TÀI (2)

Gia Tài em chỉ có thương và nhớ
Gắn liền trong hơi thở từng phút giây
Ở nơi đâu cũng chất đầy và rõ
Bóng hình anh qua lời tỏ mê say

Đường tình yêu đêm ngày em mong đợi
Như đã về không hời hợt buông xuôi
Hương say đắm tràn niềm vui tương hội
Từ trái tim nhận lấy một trái tim

Em cảm giác giòng châu mềm nóng hổi
Đang luân lưu chuyển hướng đổi đơn côi
Trong hình em có bóng anh chung lối
Tuy rất xa mà gần với tay đôi

Nghe âm ấm màu hồng tươi ửng má
Có phải yêu đã pha chút phấn son
Môi chợt mọng má chợt nồng rất lạ
Xao xuyến hồn và tha thiết thêm hơn

Gia tài em chỉ đơn giản thủy chung
Rất giản đơn nhưng sâu cùng tận lắm
Yêu và yêu ngôn ngữ thắm nặng lòng
Không biến đổi dù bão giông khỡi gió

Tịnh Tâm




GIA TÀI ANH

Gia tài anh còn chút thương chút nhớ
Thương một người nhưng mơ bóng đâu đây
Một niền nhớ, nhưng nhớ ai nào rõ
Nhớ vần thơ có bóng em làm say!

Gia tài anh tràn mộng yêu, mơ đợi
Nuôi hồn người, kéo ngày tháng chảy xuôi
Cho thương nhớ ươm vần thơ trẩy hội
Để sinh lời sống lại trái tim côi!

Gia tài anh không ngọc châu quí gía
Nay thu về hạt lấp lánh đọng môi
Ướt thơ tình, nhòe bóng ai chỉ lối
Để thêm giầu tính lãng mạn đã thôi!

Gia tài anh cạn phấn hồng điểm má
Thơ em pha tình lấp lánh màu son
Thêm hương nồng tình thủy chung thơm lạ
Lại đong đầy rương tình tự đầy hơn!

Gia tài anh để nợ lấy nửa thương
Còn nửa nhớ, cho duyên thơ gởi gấm
Xin em nhận thay chữ yêu tận lòng
Để thơ mình Yêu-Thương mãi có nhau…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:13:32 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 06.02.2009 22:59:52 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

 
Tình Thơ
 
Thơ hong tơ sáng trăng rằm
Thơ vương ánh mắt xa xăm đưa sầu
Thơ đan sợi nắng thêm màu
Thơ vương ngang trái tình đau rối lòng
 
Tình thơ hư ảo ai mong
Tình thơ ươm mộng để trồng vu vơ
Tình thơ ngụp lặn trong mơ
Tinh thơ che dấu hững hờ cho nhau
 
Buồn đời hư thực hai đầu
Thơ theo mạng ảo vương sầu viễn vông
Phụ hoa đang nở cánh hồng
Chờ sương hư ảo ủ nồng hương yêu
 
Thơ hôn hoa mộng mỹ miều
Hoa ôm giọt đắng những chiều mưa rơi…
 
T.A.


 
 
TÌNH THƠ

Tình thơ viết dưới trăng rằm
Ước mơ ánh sáng xa xăm hóa màu
Những tia óng ánh đan cầu
Kết nên quả mộng đưa nhau vào lòng

Đường yêu sánh bước song song
Dẫu là ảo mạng nhưng mong tình gần
Lời thơ tha thiết ân cần
Viết bằng tâm thiệt bao lần giống nhau

Chữ không thay ...nghĩa dài lâu
Mười ngón tay gõ tâm đầu ý chung
Thì sao gọi đó mông lung
Thì sao lại nỡ chia khung trời buồn

Tình thơ vốn đã là nguồn
Sớt chia cảm xúc vơi tuôn giọt đời
Vì xa nên dạ ru hời
Ngày đêm nhung nhớ thường mời về tim


Tịnh Tâm 2-5-9
TinhTam 06.02.2009 23:02:54 (permalink)
0


SỢI BUỒN

Cali mưa trải sợi buồn
Màn mi ướt đẫm bỡi luồng gió sương
Tình ơi ! tình đến chi vương
Đậu tim cho quặn nỗi tương tư sầu

Mỗi lần mưa đổ cơn đau
Bấy lần héo hắt tận sâu tâm hồn
Khơi nguồn suối chảy giận hờn
Trách đời phận số bào mòn con tim

Thương cho lắm để rồi đem
Chữ đau phiền muộn đêm đêm khóc thầm
Sợi buồn lỡ trót đan nhầm
Nên dây khốn khổ quấn chằm không buông

Nhớ cho nhiều đọng thành khuôn
Khiến đôi mắt biếc giờ luôn lệ mờ
Cũng bỡi yêu ...mối tình khờ
Tự mình nhận lấy bơ vơ cho mình

Ôi nghĩa yêu ...quá vô tình
Con tim khờ dại hại mình thấy chưa
Chừ hiểu được ...cũng chịu thua
Mỗi lần mưa đổ như vừa nhắc ai


Tịnh Tâm 2-6-9
T.A. 07.02.2009 00:21:51 (permalink)
0
 
 


SỢI BUỒN

Cali mưa trải sợi buồn
Màn mi ướt đẫm bỡi luồng gió sương
Tình ơi ! tình đến chi vương
Đậu tim cho quặn nỗi tương tư sầu

Mỗi lần mưa đổ cơn đau
Bấy lần héo hắt tận sâu tâm hồn
Khơi nguồn suối chảy giận hờn
Trách đời phận số bào mòn con tim

Thương cho lắm để rồi đem
Chữ đau phiền muộn đêm đêm khóc thầm
Sợi buồn lỡ trót đan nhầm
Nên dây khốn khổ quấn chằm không buông

Nhớ cho nhiều đọng thành khuôn
Khiến đôi mắt biếc giờ luôn lệ mờ
Cũng bỡi yêu ...mối tình khờ
Tự mình nhận lấy bơ vơ cho mình

Ôi nghĩa yêu ...quá vô tình
Con tim khờ dại hại mình thấy chưa
Chừ hiểu được ...cũng chịu thua
Mỗi lần mưa đổ như vừa nhắc ai


Tịnh Tâm 2-6-9
 

 

SỢI BUỒN
 
Mưa em kéo vạn sợi buồn
Xám trời buổi sáng, làm nguồn lạnh sương
Giọt mềm ướt sủng tình vương
Sợi tình đã cuộn ngàn thương với sầu!
 
Mưa lòng xiết chặt thêm đau
Tội môi nức nở những câu lịm hồn
Tội đôi mi ướt pha hờn
Tình thơ vỡ vụn, vật vờn đôi tim
 
Trách mơ trách mộng sao đem
Chữ thương như gió nhẹ êm thì thầm
Chữ yêu như bão sóng gầm
Tạo trời mưa tím nẩy mầm vấn vương
 
Mưa thơ trắng xóa đôi đường 
Màu yêu thêm ảo, màu thương lu mờ 
Ghét tình thơ hóa dại khờ
Ghét nguồn cảm hứng vẩn vơ ghẹo mình
 
Trách anh lạc bước vô tình
Đi vào thơ mộng có hình bóng em
Trách trời đầy đoạ đôi tim
Cho mình mê mộng đắm chìm trong mưa…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:14:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 07.02.2009 22:50:32 (permalink)
0
MƯA

Sáng nay mưa ướt thắm đường

Chợt nhiên nhớ tới ngày thường có ai
Lâu rồi vắng nghĩa hương say
Làm vườn thơ mộng sầu vây héo mòn

Nhẹ nhàng mưa đến dịu lòng
Thấm hồn ngọt lịm một dòng mát tươi
Đông về cảm giác ấm hơi
Dường như sức sống tăng đôi an lành

Vườn thơ hoa nỡ thêm nhành
Mượt xanh màu lá mướt mành nụ xuân
Sắc vàng, xanh, tím khoe tràng
Đẹp lung linh trước gió ngàn bướm ong

Hương lan gọi mộng tơ lòng
Niềm vui lấn chiếm cho hồng má hây
Mon men ong bướm mê say
Thẹn thùng hoa tắm ngất ngây với đời

Tịnh Tâm 2-6-9
TinhTam 07.02.2009 22:54:27 (permalink)
0


TÌNH THÁNG HAI (2009)

Hoa lòng nỡ giữa mùa đông
Nhờ hương tình ái ấm nồng ai gieo
Tươi hồng óng mượt màu yêu
Say sưa đơm nụ vươn đều trong tim

Tình tháng hai đến êm đềm
Nhẹ nhàng làn gió qua thềm thoáng vương
Bàn tay ai chạm từ thương
Mà nghe vướng víu nhành tương tư lòng

Vô hình cảm giác bềnh bồng
Hồn lâng lâng giữa mênh mông tơ trời
Dấu yêu bỗng trổ tuyệt vời
Cành nhung nhớ vội níu lời ái ân

À ơi câu hát ân cần
Ru nồng sợi nghĩa kết gần sợi thương
Gỡi ai thao thức đêm trường
Dệt chung dây mộng gọi thường tên nhau

Dẫu đây đó cách hai đầu
Lời yêu tâm khảm luôn cầu chung đôi
Hướng lòng cùng một chiều xuôi
Mặt tuy xa cách tim hoài của nhau


Tịnh Tâm 2-7-9
T.A. 08.02.2009 04:48:20 (permalink)
0

 
MƯA

Sáng nay mưa ướt thắm đường

Chợt nhiên nhớ tới ngày thường có ai
Lâu rồi vắng nghĩa hương say
Làm vườn thơ mộng sầu vây héo mòn

Nhẹ nhàng mưa đến dịu lòng
Thấm hồn ngọt lịm một dòng mát tươi
Đông về cảm giác ấm hơi
Dường như sức sống tăng đôi an lành

Vườn thơ hoa nỡ thêm nhành
Mượt xanh màu lá mướt mành nụ xuân
Sắc vàng, xanh, tím khoe tràng
Đẹp lung linh trước gió ngàn bướm ong

Hương lan gọi mộng tơ lòng
Niềm vui lấn chiếm cho hồng má hây
Mon men ong bướm mê say
Thẹn thùng hoa tắm ngất ngây với đời

Tịnh Tâm 2-6-9
 



MƯA
 
Mưa rơi bong bóng bên đường
Thắm màu son phấn em thường kheo ai
Giọt màu đưa thoảng men say
Vườn em thơ mộng ngất ngây bao hồn
 
Mưa hoa trải hạt giống non
Vườn thơ đua nở trăm ngàn hoa tươi
Bướm ong ve vãn hoa cười
Vườn em mưa hạt lứa đôi duyên lành
 
Vườn xưa đó, còn lá xanh?
Còn bươm bướm lượn, ong dành nàng xuân?
Khi anh mưa mộng tình buồn
Tím thơ, xám mộng, bạc khuôn mặt hồng?
 
Vườn thơ nay rối tơ lòng
Cho anh xin lại tình nồng lỡ xây
Để vườn lại tỏa hương say
Mưa đưa ong bướm sum vầy vườn xưa…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:15:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 08.02.2009 23:07:32 (permalink)
0



Đôi tay

Lâng lâng hồn mộng tạt bờ mơ
Có người thi sỹ thả câu thơ
Tơ xinh óng ả màu thương nhớ
Ngẩn ngơ người dạo lưu luyến chờ

Tơ kia ai trải nhịp đong đưa
Ru tình muôn màu bong bóng mưa
Hồn thơ ngây dại buông mình té
Lưới mơ hoa thắm đón bướm xưa

Tay em buông thả lưới tình thơ
Tay anh gom nhặt nút tình tự
Vần xướng, vần họa thành ngẩn ngơ
Tại trời sui khiến hay tại khờ?!

Đôi tay còn thẹn tình mộng thơ
Đôi tay còn say phút mong chờ
Đôi tay trong mộng mơ ước hẹn
Bao giờ tỉnh giấc…đôi bến mơ…


T.A. 2/7/2009
ĐÔI TAY (2)

Đôi tay ai khéo vẽ bờ mơ
Dệt nên ý nghĩa mộng câu thơ
Để em lạc bước hồn nhung nhớ
Thương gỡi về xa ngớ ngẫn chờ

Dây hồng ai nối nhịp đong đưa
Long lanh óng ánh tựa như mưa
Ngây ngất nhìn say màn tơ lụa
Trái tim bỗng té ...lưới tình giăng

Lưới mơ ai thả ở vần thơ
Ngọt ngào êm dịu đến ngẫn ngơ
Lời, câu ai viết ...ơi tình tự
Khiến dạ lâng lâng đến dại khờ

Đôi tay ai khéo dệt dây tơ
Sợi vấn sợi vương kết màn mơ
Tạo thành ước vọng đêm hò hẹn
Gọi mộng yêu đương ...ngôn ngữ thơ

Tịnh Tâm 2-8-9
#178
    TinhTam 08.02.2009 23:10:13 (permalink)
    0


    TÂM SỰ

    Bài thơ em viết bao tâm sự
    Giấu ở trong tim giấu ở lòng
    Làm sao nói rõ lời yêu ngự
    Cho trái tim vơi bớt lệ nồng

    Bài thơ em viết đọng giọt sầu
    Chứa chất bao ngày những niềm đau
    Dầy theo năm tháng khâu đan lại
    Thành vũng mưa ngâu dậy sóng lầu

    Bài thơ em viết câu thương nhớ
    Từng chữ từng lời chở ước mơ
    Ước ao hy vọng bờ yêu đổ
    Hạnh phúc tràn về vỗ cánh mơ

    Tâm sự chôn vùi ngỡ không đau
    Ngờ đâu buốt nhói dạ nát nhầu
    Ai hiểu rằng em đêm khắc khoải
    Tên anh em gọi mõi canh thâu


    Tịnh Tâm 2-8-9
    #179
      T.A. 10.02.2009 00:45:39 (permalink)
      0


      TÂM SỰ

      Bài thơ em viết bao tâm sự
      Giấu ở trong tim giấu ở lòng
      Làm sao nói rõ lời yêu ngự
      Cho trái tim vơi bớt lệ nồng

      Bài thơ em viết đọng giọt sầu
      Chứa chất bao ngày những niềm đau
      Dầy theo năm tháng khâu đan lại
      Thành vũng mưa ngâu dậy sóng lầu

      Bài thơ em viết câu thương nhớ
      Từng chữ từng lời chở ước mơ
      Ước ao hy vọng bờ yêu đổ
      Hạnh phúc tràn về vỗ cánh mơ

      Tâm sự chôn vùi ngỡ không đau
      Ngờ đâu buốt nhói dạ nát nhầu
      Ai hiểu rằng em đêm khắc khoải
      Tên anh em gọi mõi canh thâu



      Tịnh Tâm 2-8-9





      TÂM SỰ

      Mưa reo tích tách lời tâm sự
      Khơi động con tim, rũ mòn lòng
      Hạt rơi tung toé mang tình tự
      Thấm tận tim anh, lệ em nồng


      Thơ vang uẩn khúc tiếng mưa sầu
      Âm hưởng nặng buông câu đớn đau
      Tình thơ theo tháng ngày ngây dại
      Đọng giữa tim anh, thơ em nhầu


      Tình thơ thuở đầu rơi giọt nhớ
      Trên đôi mi dài vẻ ngây thơ
      Thơ xưa xanh màu lơ hoa cỏ
      Ấm mãi tim anh, mắt em mơ


      Hay mình
      Chôn vùi tâm sự theo thương đau
      Tìm lại vần thơ xưa đậm mầu
      Còn thơ còn mộng mơ tình ái
      Mưa cõi thiên thai, trọn nguyện cầu


      T.A.
      #180
        Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 453 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9