NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 31 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 10.02.2009 00:57:25 (permalink)
0

TẶNG ANH

Đưa tay em vẽ cái này
Tặng anh kỹ niệm quà ngày tình nhân
Chút quà nho nhỏ em mần
Từ hai tuần trước đợi gần hôm nay

Tặng anh dấu ái đong đầy
Trong từng ngôn ngữ em xây thật nồng
Lời yêu tô điểm sắc hồng
Kết thương chạm nhớ buột vòng đôi tim

Dây lòng buột xát nhau thêm
Cho hơi tỏa ấm ngát thềm ước mơ
Cho vơi bớt nỗi mong chờ
Cho em, anh mãi cạnh bờ yêu đương

Đưa tay em vẽ niềm thương
Đôi tim sóng bước say hương ái tình
Lễ này lễ của đôi mình
Giữ nhau hoài nhé dù nghìn dặm xa

Tịnh Tâm 2-9-9
 
PS# thanks anh T.A hoa. bài thơ rất hay, chúc anh ngày vui vẻ và an lành
 
 

TinhTam 10.02.2009 10:32:26 (permalink)
0
THƠ VIẾT CHO CHÀNG

Nâng niu thơ viết cho chàng

Văn chương mộc mạc nhưng tràn dấu yêu
Gỡi anh nghĩa nặng tình nhiều
Sâu trong tầm nhớ bao điều vẫn anh

Tâm thơ em mượn lá cành
Nhặt hoa thương nhớ kết thành đôi tim
Vẽ hình một thoáng mây êm
Nhờ bàn tay gió vén rềm nắng lên

Sưỡi hồn thơ ấm nồng tên
Chữ liền nối kết hai bên sợi tình
Và trong đó có đôi mình
Đan tay kề cận bóng hình xát nhau

Ngày tình nhân ...em ướp màu
Tô hường tấm thiệp gỡi cầu duyên mơ
Tuy rằng nó rất đơn sơ
Nhận đi anh nhé tình thơ tặng chàng


Tịnh Tâm 2-9-9
T.A. 11.02.2009 00:26:06 (permalink)
0

 
THƠ VIẾT CHO CHÀNG

Nâng niu thơ viết cho chàng

Văn chương mộc mạc nhưng tràn dấu yêu
Gỡi anh nghĩa nặng tình nhiều
Sâu trong tầm nhớ bao điều vẫn anh

Tâm thơ em mượn lá cành
Nhặt hoa thương nhớ kết thành đôi tim
Vẽ hình một thoáng mây êm
Nhờ bàn tay gió vén rềm nắng lên

Sưỡi hồn thơ ấm nồng tên
Chữ liền nối kết hai bên sợi tình
Và trong đó có đôi mình
Đan tay kề cận bóng hình xát nhau

Ngày tình nhân ...em ướp màu
Tô hường tấm thiệp gỡi cầu duyên mơ
Tuy rằng nó rất đơn sơ
Nhận đi anh nhé tình thơ tặng chàng


Tịnh Tâm 2-9-9
 

THƠ VIẾT CHO NÀNG
 
Mộng mơ viết xuống đôi hàng
Gởi người mơ mộng ngỡ ngàng trong yêu
Tình duyên ngang trái cũng nhiều
Sầu thêm cay đắng những chiều nhớ nhung
 
Mong thơ ru nhẹ cành hồng
Làm xanh màu lá, thêm nồng hương tim
Đón chờ gió gởi mộng êm
Đường xuân ngập áng tơ mềm nắng đan
 
Mong thơ gieo hạt bình an
Tơ duyên trổ lộc, hoa xuân đậm tình
Nụ cười em nở thật xinh
Bên người yêu dấu bóng hình có nhau
 
Mong thơ tô mộng muôn màu
Đôi tình nhân trẻ cụm đầu ươm mơ
Lời cầu dù có đơn sơ
Nhận đi em nhé cho thơ thêm hồng…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:16:42 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 11.02.2009 01:25:51 (permalink)
0



Em và Mưa

Thơ em nặng hạt tình nhòa
Trời đưa giọt lạnh thêm lòa yêu thương

Em thơ cho thỏa nhịp tương
Mưa rơi cho thoáng vẫn vương bụi đời

Thơ buồn duyên phận đày vơi
Cho mây tụ xám, rũ rơi giọt buồn

Em ươm tình vỡ tạo nguồn
Mưa gom sấm sét gieo muôn sợi hờn

Mưa rơi ướt kẻ cô đơn
Em buông thơ tím cướp hồn kẻ đau

Trách trời sao tạo mưa ngâu
Vô tình ai cũng làm nhầu lòng anh…


T.A. 2/9/2009

 
MƯA VÀ EM (2)

Mưa rơi thấm cả đất trời
Lệ em đổ xuống than hời lời thương
Mượn thơ em trải vần tương
Mượn ngôn ngữ viết gỡi suông giòng đời

Mưa rơi tí tách ru ời
Hồn em trỉu nặng khóc cười đầy vơi
Số phần định mệnh ...buồn ơi
Để cho ngày tháng xa rời cô đơn

Mưa rơi vang nhịp sầu hơn
Chữ em thả xuống sợi hờn đứt dây
Mặc cho cuộc sống đêm ngày
Có chao nghiêng đổ hạt dày hạt thưa

Lòng em sẽ góp cùng Mưa
Thả tuôn dĩ vãng xa xưa lụi tàn
Sau mây xám ...trời sẽ sáng
Mưa, em sẽ họa nắng vàng ấm tim

Tịnh Tâm 2-10-09
TinhTam 11.02.2009 01:29:39 (permalink)
0
 

KHÔNG TÊN (8)

Nắng ngày vừa mở mắt chào
Ngoài vườn chim hót xôn xao trên cành
Vươn tay kéo vội bức mành
Nụ hoa trời nỡ lan nhanh vào phòng

Em ngồi hát khẽ trong lòng
Niềm vui như chợt đến lồng vào tim
Hôm nay cảm giác thật êm
Như vừa nhặt hái một đêm an lành

Vội vàn em vẽ thật nhanh
Khung hình êm ả xung quanh tâm hồn
Gam màu thanh nhã tươi hồng
Điểm tô nhan sắc dỗi hờn màu da

Từ lâu lệ đẩm xót xa
Chừ vui về đậu họa màu nắng thanh
Trên đôi mắt biếc long lanh
Hồ trong như ngọc ẩn xanh nụ tình

Dường như tim có bóng rình
Nghe ran nhịp nóng thình lình run run
Hình không tên ...chợt mông lung
Lúc mờ lúc tỏ ngập ngừng gọi thương

Tịnh Tâm 2-10-09
TinhTam 11.02.2009 06:16:16 (permalink)
0

GHÉT ANH GHÊ (2)

Ghét anh ghê để Nhỏ chờ Nhỏ đợi
Ghét anh ghê để Nhỏ gọi Nhỏ mong
Giờ từng giờ ngống trông rồi thất vọng
Tắt mạng ngồi nghe giấc mộng xót xa

Ghét anh ghê bao câu viết đậm đà
Chừ tan biến mờ nhòa theo giòng nước
Chữ hóa màu lem luốt lời đổ ngược
Nghẹn trong lòng ai biết trước đổi thay

Ghét anh ghê để lời nói hôm nay
Nhỏ một mình nghe tim say rạn vỡ
Ghét anh ghê để hững hờ về chở
Nát tan lòng đau nghẹt thở nhói rêm

Ghét anh ghê vì sao cứ gợi thêm
Những sợi buồn chằn chịt mềm sóng mắt
Ngày như đêm hiu hắt sầu rơi hạt
Mầm tương tư bén đất mộc lên nhanh

Ghét anh ghê mặc lệ Nhỏ long lanh
Cứ dửng dưng mỏng manh lời nhắn nhủ
Ghét anh ghê mặc nhỏ ngồi ấp ủ
Cay đắng vòng đau chưa đủ đau hơn

Tịnh Tâm 2-10-09
T.A. 11.02.2009 06:21:05 (permalink)
0


 
KHÔNG TÊN
 
Riêng anh hay của muôn người
Bài thơ em thả màu tươi nụ hồng
Riêng em hay gởi đám đông
Bài thơ anh họa phập phồng gió xuân
 
Gió xuân thổi cánh hoa buồn
Vì thơ vẫn mãi một nguồn vu vơ…
 
Mạng đời đưa đẩy thuyền thơ
Về qua hai bến sương mờ bóng nhau...
 

Thơ anh vất vưởng vần sầu
Còn vần thơ mộng dãi dầu bến tương
Thơ em là nụ hướng dương
Theo chiều sáng tỏa ánh hường vươn lên
 
Bài thơ em gọi không tên
Là mơ anh vẫn để riêng trong lòng…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:17:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 11.02.2009 23:30:30 (permalink)
0


NGƯỜI TA ƠI

Người ta ơi ! sao mà thương mà nhớ
Người ta à sao mà nhớ mà thương
Đêm lại đêm vấn vương hoài tâm tưởng
Thổn thức lòng nghe sầu vướng mắt sâu

Người ta đâu có hiểu được mỗi câu
Em viết xuống nhói đau từng đoạn khúc
Ngôn ngữ lòng càng lúc càng buốt nhức
Vẫn ôm vào tiềm thức một niềm riêng

Người ta ơi ! dẫu đời lắm chao nghiêng
Em vẫn cố vững lòng kiên trì giữ
Một mối tình dù trích trử lệ dư
Những buồn, vui hao hư nhiều nước mắt

Người ta à em biết mình đã nhặt
Hạt tương tư hiu hắt ở trong tim
Nhưng cố gượng cho êm những giọt mềm
Dù khóe mắt quanh thềm sương đọng kín

Người ta ơi ! tình âm thầm câm nín
Người ta à nên đau chín ruột gan
Nói ra đây thở than cũng muộn màng
Không ai hiểu cả chàng nghe cũng vậy


Tịnh Tâm 2-11-09
T.A. 12.02.2009 05:03:13 (permalink)
0

 
 
NGƯỜI TA ƠI
 
Nếu là hoa, ngày Tình Yêu em nhớ
Tỏa hương ngàn cho người ta thêm thương
Nụ hoa đẹp ru môi vào mơ tưởng
Em hoa nồng là nguồn nhớ đậm sâu!
 
Nếu là thơ, ngày Tình Nhân ngâm câu
“Của Anh Thôi” kẻo người ta ấm ức
Vần lãng mạn bao bướm ong chờ chực
Em thơ mộng là ngôn ngữ ôm riêng!
 
Nếu là mơ, ngày Tình Ái nhớ nghiêng
Tầng mây trắng cho người ta nắm giữ
Rũ giọt sầu mây đọng hết lệ dư
Em nguồn mơ cho tình thơ vướng mắc!
 
Nếu là mộng, ngày Tình Yêu em nhặt
Sợi tơ hồng cho người ta cột tim
Đôi nhân tình chung mền ấm gối êm
Em mộng mỵ nên thương rơi hạt chín!
 
Trong mạng ảo, ngày Tình Yêu đành nín
Cho người ta âm ỉ đau vô vàn
Hoa đâu tàn, mơ mộng còn sức sống
Ngày Tình Nhân chỉ đến quá muộn màng…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:18:00 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 13.02.2009 00:02:07 (permalink)
0



MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ

Mỗi ngày một bài thơ
Em viết kể giấc mơ
Từ trong tiềm thức chở
Hy vọng và mong chờ

Mong chờ ngày hạnh phúc
Nở rộ khút duyên tơ
Niềm vui vang điệp khúc
Hát mừng chúc tình thơ

Tình thơ em chuyên chở
Ngôn ngữ nhớ lẫn thương
Sầu vấn vương than thở
Đêm buồn vỡ giọt tương

Giọt tương sầu khắc khoải
Hồn mệt mỏi vẫn hoài
Gọi tên người mãi mãi
Dẫu biết ...thấy tương lai !!!!

Tương lai dài vô tận
Đường yêu lận đận đi
Vẫn kiên trì ...dù phận
Có trăm chận sầu bi

Sầu bi rồi sẽ hết
Nước mắt kết thành tơ
Dây hồng hơ hơi ấm
Tình sâu đậm hương yêu

Hương yêu càng nồng thắm
Má ửng tẩm màu ngây
Trái tim say hạnh phúc
Nụ môi nỡ mỗi ngày

Mỗi ngày một bài thơ
Em cứ kể giấc mơ
Cho vơi bờ nhung nhớ
Đêm ngày chở trông chờ

Tịnh Tâm 2-12-09
 
PS# cảm ơn anh T.A họa bài thơ rất hay, chúc anh ngày an lành và vui vẻ
T.A. 13.02.2009 00:32:10 (permalink)
0

 
Ú ớ tình thơ
 
Vần thơ ú ớ đưa tình
Người mơ ngớ ngẩn bóng hình ai ngâm
Ôm bài thơ thẩn trong tâm
Tình thơ khờ dại nẩy mầm nào hay
 
Bây giờ ú ớ lời vay
Câu ngâm ấp úng vì say mộng đời
Cụm mây lơ lửng dáng người
Tình thơ khiêu gợi môi tươi son hồng
 
Tim rung ú ớ nhịp trông
Tương tư vớ vẩn hoa lồng bóng tiên
Mạng đưa hư ảo thêm nghiền
Tình thơ trừu tượng tự nhiên đậm màu
 
Tình thơ ú ớ còn lâu
Tri âm tri kỷ thẹn câu…yêu rồi!
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:18:28 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 13.02.2009 23:08:25 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/B341505C50484FAA8AE6D91FF2A69A5A.jpg[/image]
 
Ú ớ tình thơ
 
Vần thơ ú ớ đưa tình
Người mơ ngớ ngẩn bóng hình ai ngâm
Ôm bài thơ thẩn trong tâm
Tình thơ khờ dại nẩy mầm nào hay
 
Bây giờ ú ớ lời vay
Câu ngâm ấp úng vì say mộng đời
Cụm mây lơ lửng dáng người
Tình thơ khiêu gợi môi tươi son hồng
 
Tim rung ú ớ nhịp trông
Tương tư vớ vẩn hoa lồng bóng tiên
Mạng đưa hư ảo thêm nghiền
Tình thơ trừu tượng tự nhiên đậm màu
 
Tình thơ ú ớ còn lâu
Tri âm tri kỷ thẹn câu…yêu rồi!
 
T.A.


 
 
TÌNH THƠ Ú Ớ (2)

Tình thơ ú ớ còn lâu
Tri âm tri kỷ thẹn câu…yêu rồi!

Tình thơ cách trở hai đồi
Họa ngâm vang khúc nhịp đôi gọi về
Thương yêu chỉ một câu thề
Mà như chưa thể cận kề được bên

Tình thơ ú ớ mông mênh
Đêm, ngày mơ tưởng gọi tên mộng sầu
Nhớ nhung vay bủa trong đầu
Lời than người hỡi nát nhầu con tim

Tình thơ diễn nghĩa rất êm
Nồng nàn dấu ái ngọt mềm từ yêu
Thanh tao dáng nét mỹ miều
Mà sao gần lại đau nhiều thế kia

Tình thơ ai hiểu phân chia
Vui, buồn, cay đắng đêm khuya trở hồn
Một mình tâm thức héo hon
Hỏi ai có thể chia mòn nỗi đau

Tình thơ ú ớ gọi nhau
Giọng ngâm ai đó canh thâu rũ lòng
Có thương xin hãy sẽ nồng
Cho em chút ấm hơi lồng vào tim

Tịnh Tâm 2-13-09

PS# anh T.A ui, TT họa tiếp hai câu cuối của bài thơ anh nghen, chúc anh ngày Valentine's vui vẻ bên người thân ....
T.A. 14.02.2009 02:42:50 (permalink)
0

 
Vô Tình
 
Ngày tình ái mượn thơ đan cánh
Tên vô tình để cắm tim em
Kẻ mơ giấc mộng ấm êm
Chút đau chút nhớ cho thêm ngọt bùi
 
Tên ngậm ngùi khoét sâu lầm lỗi
Của vô tình gió thổi vần rơi
Bắn tên cho thỏa cuộc chơi
Tim lem máu đỏ những đôi dại khờ
 
Giận người bắn vu vơ giấc mộng
Hận vô tình tên hỏng tim duyên
Tình yêu là mộng hão huyền
Khi tim người bắn bị tên vô tình
 
Ngày Nhân Tình, thôi! anh bẻ cánh
Tên vô tình kẻo cắm tim đau
Tình thơ nay đã đỏ màu
Mộng mơ huyền ảo của bầu trời thơ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:19:02 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 14.02.2009 22:54:06 (permalink)
0



NGÀY THƯƠNG

Ngày thương gởi nỗi niềm riêng
Tuy là mạng ảo nhưng liền dấu yêu
Gởi vần thơ ái dệt thêu
Tình xa ngàn dặm luôn đều có nhau

Ngày thương hoa lá kết màu
Điểm tô nhan sắc gỡi trao nồng nàn
Tuy xa nhưng dạ rất gần
Vì trong tim đã có phần của nhau

Ngày thương ngôn ngữ trải câu
Hái hương mộng mị đem xâu thành hình
Ghép duyên đôi quả tim tình
Thả dòng êm ả mắt nhìn vào nhau

Ngày thương một mủi tên khâu
Đính chung hai đứa tâm đầu ý chung
Thả hồn dạo bước ung dung
Trên đồi thương nhớ tận cùng yêu nhau

Ngày thương tình đẹp bền lâu
Vô tình hai chữ không màu đừng ghi
Nhẹ nhàng gởi giấc thầm thì
Vào trong say đắm nhu mì thiết tha

Tịnh Tâm 2-14-09
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 00:42:52 bởi Viet duong nhan >
T.A. 15.02.2009 03:03:29 (permalink)
0

 
NGÀY THƯƠNG
 
Ngày Thương mạng ảo nghiêng nghiêng
Say thơ thắm đỏ trong miền thương yêu
Lụa tình đan bức tranh thêu
Tình nhân ôm ấp trăng thề bên nhau
 
Ngày Thương nắng sớm khoe màu
Hồng môi tiên nữ, trắng làn da non
Tơ trời nối mối tình son
Tình nhân kề cận cho mòn sầu đau
 
Ngày Thương tim nức nở câu
Yêu đương ngọt lịm vị dâu thơm tình
Ngọt bùi ru giấc mộng xinh
Tình nhân say đắm bóng hình cuộn nhau
 
Ngày Thương trời tắt mưa sầu
Chân trời óng ả vòng cầu dễ thương
Màu yêu móc nối đôi đường
Tình nhân theo áng tơ hường tới nhau   
 
Ngày Thương thơ vọng lời cầu
Tình thơ luôn mãi còn màu mộng mơ
Tim yêu trong cõi vu vơ
Còn đang rung cảm, đón chờ ngày Thương…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:24:51 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 31 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9