NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 31 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 05.03.2009 23:13:34 (permalink)
0


CÒN NHỚ

Còn nhớ có lần ta gặp nhau
Vẫn vơ chào hỏi câu bắt đầu
Thập thò e thẹn rào từng chữ
Cho đến quen nhau ngữ tình trao

Tình yêu dạo ấy bao êm ả
Tưởng mãi bền lâu, rã chắc không
Ai ngờ tình mới chớm đông
Đường yêu băng giá hai giòng sông ngăn

Còn nhớ ban đầu anh thường nói
Yêu thương chỉ có mỗi mình em
Trong trái tim anh,em tất cả
Không ai thay thế mà chỉ em

Nhưng em nào biết kềm theo đó
Là những ngôn từ bỏ thuốc mê
Để khi em nhận đường về
Lối đi mờ mịt bốn bề sương giăng

Tịnh Tâm 3-5-09
T.A. 06.03.2009 00:15:15 (permalink)
0
 
Người Yêu Thơ

Người yêu thơ đã bao lần
Thả hồn mơ mộng qua vần thơ yêu
Ngọt ngào đôi chữ diễm kiều
Cho ong say mật tình yêu lỗi lầm

Người yêu thơ vẫn âm thầm
Ươm hoa thơm ngát hương trầm vu vơ
Cho nai mỏi mắt dại khờ
Lạc đường theo tiếng lá mơ reo mời

Người yêu thơ học lả lơi
Mượn vần lưu luyến để khơi cuộc tình
Thơ yêu giăng bẫy vô hình
Cột thuyền phiêu bạt bồng bềnh bến mơ


Còn đâu ngày tháng đơn sơ
Một chiều vào mạng yêu thơ tình buồn…

T.A.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 11:05:22 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 06.03.2009 23:39:26 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

 



Người Yêu Thơ

Người yêu thơ đã bao lần
Thả hồn mơ mộng qua vần thơ yêu
Ngọt ngào đôi chữ diễm kiều
Cho ong say mật tình yêu lỗi lầm

Người yêu thơ vẫn âm thầm
Ươm hoa thơm ngát hương trầm vu vơ
Cho nai mỏi mắt dại khờ
Lạc đường theo tiếng lá mơ reo mời

Người yêu thơ học lả lơi
Mượn vần lưu luyến để khơi cuộc tình
Thơ yêu giăng bẫy vô hình
Cột thuyền phiêu bạt bồng bềnh bến mơ


Còn đâu ngày tháng đơn sơ
Một chiều vào mạng yêu thơ tình buồn…

T.A.



 
NGƯỜI YÊU THƠ (2)

 
Tình thơ anh viết bao lần
Ru hồn mộng mị từng vần thơ yêu
Văn từ dào dạt xuôi chiều
Thắm lòng người đọc đôi điều trong tâm

 
Người yêu thơ chợt âm thầm
Gieo mầm thương nhớ em lầm tưởng mơ
Một chiều ngồi nghĩ vu vơ
Bài thơ ai viết tiếng tơ reo mời

 
Em gom hết cả những lời
Ép vào ngôn ngữ tự khơi cuộc tình
Ai hay cảm giác vô hình
Đã thành hiện hữu tim mình ...bơ vơ

 
Chỉ là ao ước đơn sơ
Chì là hy vọng tình cờ được suông
Đâu ngờ mực thấm lệ tuôn
Dòng thơ êm ả pha buồn trộn đau

 
Tịnh Tâm 3-6-09
TinhTam 06.03.2009 23:43:29 (permalink)
0


KỂ ANH NGHE

Ngồi đây em kể giấc mơ
Kể anh nghe chuyện tình cờ đêm qua
Ngộ ghê em thấy đôi ta
Dung dăng dạo phố tay hòa trong tay

Mình đi dưới những hàng cây
Bông hoa đào nỡ hương say ngát nồng
Anh choàng vai, má em hồng
Nhìn nhau đắm đuối trao lòng dấu yêu

Với tay anh hái sắc chiều
Vẽ lên trang mộng màu yêu diễm kiều
Hoa thương anh ghép thật nhiều
Thành đôi tim ấm hòa đều nhịp vang

Em nhìn hạnh phúc chứa chan
Đang xây từng phút chảy lan vào hồn
Ngọt ngào hương ái anh đôn
Trên từng con chữ say hơn bao giờ

Tựa đầu em đọc câu thơ
Anh khe khẽ nói duyên tơ đã ràn
Em cầu tình mãi đừng tan
Cho mình đi suốt đoạn phần nhân gian

Thế là tiếng báo reo vang
Đồng hồ gọi thức đứt ngang mộng vàng
Em ngồi thổn thức mơ màng
Chao ôi ! còn tiếc giấc tràn sắc xuân


Tịnh Tâm 3-6-09
TinhTam 07.03.2009 23:00:43 (permalink)
0


GỌI ANH

Cô đơn dạo biển một mỉnh
Nhìn hoa biển trắng đan tình cùng nhau
Sóng tràn vuốt bải đất nâu
Lã lơi từng đợt trên màu da êm

Rong rêu bám đá êm đềm
Quanh năm âu yếm càng thêm mặn nồng
Gió mây lơ lững bay vòng
Cũng không đơn lẽ như lòng của em

Bao năm chảy giọt lệ mềm
Bỡi dây thương úa quấn kềm đắng cay
Mấy lần tình tưởng đậm say
Nào hay tình lại vụt bay bất ngờ

Ôi yêu đường đến hững hờ
Mà sao trong dạ như chờ như mong
Nhớ nhung rã ánh mắt trông
Gọi anh, anh có biết không hỡi người

Em ngồi viết vội bao lời
Trên đôi cánh bướm gỡi trời phương xa
Ước ao em thật diết da
Cầu mong tình sẽ không là hư vô


Tịnh Tâm 3-7-09
TinhTam 11.03.2009 00:50:37 (permalink)
0


CHIÊM BAO

Mượn thơ kể giấc chiêm bao
Đêm qua mơ thấy ngôi sao trên trời
Một mình đứng giữa chơi vơi
Cô đơn lạc lõng ánh ngời mờ lu

Bỗng đâu tiếng gió sáo ru
Đóa phù vân hóa hoa mù sương rơi
Biến thành đôi quả tim đời
Quấn nhau khắn khít như lời thề chung

Hình anh họa lấy bóng nhung
Bên em, anh vẽ một khung trời hồng
Sắc màu pha lẫn tình nồng
Ấm câu ước nguyện nhẹ lồng sợi duyên

Bềnh bồng trên sóng mơ tiên
Tay anh nắm lấy dây tiền định khâu
Tình yêu êm ả tạo câu
Gỡi nhau ánh mắt đậm sâu trong lòng

Thương ơi chữ nghĩa nào đong
Cho vừa cảm giác chất chồng đôi tim
Chiêm bao giấc mộng êm êm
Kể anh nghe lại tiếc đêm sớm tàn


Tịnh Tâm 3-10-09
T.A. 11.03.2009 01:18:56 (permalink)
0

 
Thơ nghẹn lời…
 
Thơ nghẹn lời cuối cho nhau
Ướt giọt lệ sầu, lem tím nhịp đau
Vu vơ che trang giấy nhàu
Bài thơ mực trắng hòa màu chia ly
 
Thơ đang nuốt vội tình si
Tìm đâu lời cuối che đi ngỡ ngàng
Vĩ dầu thơ vẽ tơ vàng
Mơ đan ảo tưởng, mộng tràn hư không
 
Tình thơ nghẹn lời viễn vông
Thuở đầu ngây dại ướp hồng đôi môi
Cho thơ xin lại những lời
Viễn vông lỡ thả ru người trong mơ
 
Thơ ôm lời cuối thẫn thờ
Khóc vần ly biệt bên bờ lặng câm…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:43:10 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 11.03.2009 06:31:28 (permalink)
0


ANH CÓ BIẾT ???


Anh có biết trăm vạn lần chữ nhớ
Nó cồn cào đến nghẹt thở trong em
Nhưng chấp nhận cho từng đêm lệ đổ
Sợ lỡ lời tim càng khổ đau thêm

Anh có biết những giọt mềm em chảy
Cứ xuôi chiều khơi dậy nỗi niềm riêng
Giòng thương cảm nối liền đôi bờ gẫy
Tạo thành nguồn đau xoáy cả hồn nghiêng

Anh có biết bao chuyện buồn em gánh
Dường như là không thể tránh được tim
Nó réo gọi giữa vùng im lặng tiếng
Vang vọng lời đau điếng đến nhói rêm

Anh có biết đứng bên rềm cửa sổ
Em thẩn thờ nhìn ra ngõ ước mơ
Có nhiều lần em ngớ ngẫn ...chợt mớ
Gọi tên anh không ngờ chỉ hư vô

Anh có biết chữ yêu vô cùng tận
Tưởng quên mà câu lại nhận ra câu
Để khi xóa nó càng lâu hơn nữa
Càng đậm dần dù nhầu nát ra sao

Anh có biết trong em bão đang hành
Cơn lốc nhớ vụt mạnh đến rất nhanh
Em chao đão giữa vùng thương cảm lạnh
Thấy tâm mình cô quạnh chợt xây quanh

Tịnh Tâm 3-10-09
TinhTam 11.03.2009 06:34:07 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/EFA16F0932294C9B80A5B1BD185F14D1.jpg[/image]
 
Thơ nghẹn lời…
 
Thơ nghẹn lời cuối cho nhau
Ướt giọt lệ sầu, lem tím nhịp đau
Vu vơ che trang giấy nhàu
Bài thơ mực trắng hòa màu chia ly
 
Thơ đang nuốt vội tình si
Tìm đâu lời cuối che đi ngỡ ngàng
Vĩ dầu thơ vẽ tơ vàng
Mơ đan ảo tưởng, mộng tràn hư không
 
Tình thơ nghẹn lời viễn vông
Thuở đầu ngây dại ướp hồng đôi môi
Cho thơ xin lại những lời
Viễn vông lỡ thả ru người trong mơ
 
Thơ ôm lời cuối thẫn thờ
Khóc vần ly biệt bên bờ lặng câm…
 
T.A.


 
 
THƠ NGHẸN LỜI

Cảm ơn thơ gỡi cho nhau

Dù là thơ viết đậm sâu nghẹn lời
Vần thơ vẫn mãi cùng người
Đi chung đoạn kết bên đời giữ ghi

Mặc ai nói tiếng biệt ly
Mặc ai tách rẽ đường đi phũ phàng
Em mang lấy chút ngỡ ngàng
Lệ sầu bi chảy đêm bàng hoàng trông

Dạ vâng tình chỉ hư không
Biết rằng ảo ảnh nhưng lòng đã đong
Anh đừng khơi ngọn gió đông
Hong khô đôi mắt đang ròng giấc mơ

Câu thơ lạc lối thẩn thờ
Nên ô chữ nghẹn lời mờ thương yêu
Đành thôi chấp nhận xuôi chiều
Rút về sợi gút thả diều bay cao

Mong người vui với ước ao
Đừng ôm câm nín nặng đau âm thầm
Em xin nhận hết hạt mầm
Héo, khô, úa nhạt vẫn cầm không buông


Tịnh Tẩm-10-09
T.A. 11.03.2009 23:02:25 (permalink)
0
 
Ghét…
 
Ghét ghê giọt lệ xanh xanh
Ghét mê nét mặt ma lanh ghẹo đời
Ghét mơ hơi thở bồi hồi
Ghét em bé qúa đã khơi chữ tình
 
Ghét ghê ánh mắt xinh xinh
Ghét khờ môi mím làm thinh trêu người
Ghét thơ thẩn một nụ cười
Ghét em mới lớn học đòi chữ yêu
 
Ghét ghê tóc ngắn kiêu kiêu
Ghét yêu cổ trắng ra điều ta đây
Ghét lờ đờ dáng thon gầy
Ghét em thích lớn làm say bao hồn…
 
Ghét thơ sao mãi dập dồn
Bóng hình son trẻ hao mòn nhớ mong
Ghét xua tình ái long đong
Ghét ghi lại mộng ai đong sáng chiều
 
Ghét em xuân thật bao nhiêu
Ghét anh giả dối để chiều vần thơ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:43:40 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 13.03.2009 05:16:05 (permalink)
0
GHÉT

Ghét em xuân thật bao nhiêu
Ghét anh giả dối để chiều vần thơ…


T.A. 3/11/2009

Ghét anh người dệt mộng mơ
Để thơ em trải vần nhung nhớ hoài
Ghét tia nắng khuất bên đồi
Bỏ quên không sưỡi lạc loài hồn em

Ghét đời tạo cảnh màn đêm
Để cho bóng tối mờ lem khung trời
Ghét ơi là ghét những lời
Ngọt ngào ướp chữ rã rời con tim

Ghét ghê hương thoảng qua rềm
Khiến lòng ngớ ngẫn buồn mềm giọt châu
Ghét ai chữ nghĩa pha câu
Để em lầm tưởng canh thâu gọi thầm

Ghét nhưng sao lại cứ nhầm
Bỡi thương cả nhớ đã trầm trong tim
Mà thôi có lẽ mình em
Ngồi mơ mộng tưởng bên thềm yêu đương

Thôi thì ghét bỏ vấn vương
Để câu trọn nghĩa tình trường trong thơ


Tịnh Tâm 3-12-09


__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
T.A. 13.03.2009 05:30:13 (permalink)
0
ANH CÓ BIẾT ???


Anh có biết trăm vạn lần chữ nhớ
Nó cồn cào đến nghẹt thở trong em
Nhưng chấp nhận cho từng đêm lệ đổ
Sợ lỡ lời tim càng khổ đau thêm
 
Anh có biết những giọt mềm em chảy
Cứ xuôi chiều khơi dậy nỗi niềm riêng
Giòng thương cảm nối liền đôi bờ gẫy
Tạo thành nguồn đau xoáy cả hồn nghiêng
 
Anh có biết bao chuyện buồn em gánh
Dường như là không thể tránh được tim
Nó réo gọi giữa vùng im lặng tiếng
Vang vọng lời đau điếng đến nhói rêm
 
Anh có biết đứng bên rềm cửa sổ
Em thẩn thờ nhìn ra ngõ ước mơ
Có nhiều lần em ngớ ngẫn ...chợt mớ
Gọi tên anh không ngờ chỉ hư vô
 
Anh có biết chữ yêu vô cùng tận
Tưởng quên mà câu lại nhận ra câu
Để khi xóa nó càng lâu hơn nữa
Càng đậm dần dù nhầu nát ra sao
 
Anh có biết trong em bão đang hành
Cơn lốc nhớ vụt mạnh đến rất nhanh
Em chao đão giữa vùng thương cảm lạnh
Thấy tâm mình cô quạnh chợt xây quanh
 
Tịnh Tâm 3-10-09






ANH BIẾT…

Anh chỉ biết làm thơ ươm sợi nhớ
Thả mộng mơ chung nhịp thở cùng em
Tội mắt nâu đọng giọt mềm chực đổ
Lệ âm thầm làm thơ tím màu thêm


Anh mới biết cơn mưa đêm đang chảy
Giọt ân tình lay động mối tình riêng
Giữa hưu quạnh mưa lòng rơi giọt gẫy
Lệ cảm sầu làm hồn anh chao nghiêng


Anh không biết đời em sao nặng gánh
Phận má hồng tơ nguyệt ép tình duyên
Hay đưa mộng vu vơ tình cay đắng
Lời đớn đau vàng mái tóc dịu hiền


Anh chỉ biết đón chờ bên cửa sổ
Đợi cụm mây em thả giữa trời mơ
Có hình bóng yêu kiều người mong nhớ
Cho vần thơ lãng mạn dẫu vẩn vơ


Anh cũng biết chữ yêu như bất tận
Trêu hững hờ, ghẹo nhung nhớ thật lâu
Thú thương đau cho thiên thu dài thêm nữa
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 11:06:19 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 14.03.2009 10:54:24 (permalink)
0


NGẮN NGỦI

Giấc mơ ngắn ngủi đêm qua
Ra đi để lại diết da cho lòng
Lời thương yêu quá mặn nồng
Nghe hồn xao xuyến hương lồng gió xuân

Tình chan chứa phút bâng khuâng
Chợt ngang qua ngõ tim chừng nôn nao
Niềm vui lan thắm má đào
Chỉ lả mộng ảo nhưng sao đậm đà

Ôi ! ngây ngất mùi hương trà
Lan vào tâm trí dung hòa dấu yêu
Người ơi ! người đến dắt dìu
Đưa thương luyên ái gợi trêu cuộc tình

Thoảng qua ngắn ngủi bóng nhìn
Bàn tay hụt hẩn thình lình mất nhau
Người tan trong giấc mơ sâu
Quên em ở lại buồn câu nhớ người

Ngày trở dậy ánh mặt trời
Tim em thổn thức chưa rời tan mau
Dường như những giọt mưa sầu
Còn chưa kịp dứt buổi đầu chiêm bao

Tịnh Tâm 3-13-09
TinhTam 14.03.2009 22:13:02 (permalink)
0


NGƯỜI TA ƠI (2)

Sáng nay sương phủ quanh đồi
Vài tia nắng nhạt lần hồi rọi sang
Hình như ảo ảnh bóng chàng
Bỡi mây hợp tựu bay ngang bên nầy

Mờ mờ trong gió heo mây
Em ngồi mường tượng nghe say nỗi niềm
Người ta ơi ! chạnh lòng em
Tháng ngày thương nhớ tạo thềm mi xanh

Nhuốm sầu ẩn giọt long lanh
Chờ rơi xuống những mong manh của lòng
Người đâu hiểu nỗi gánh gồng
Trái tim em nhận chất chồng từ đau

Ngày đêm quặn nhói tình sầu
Cảnh mây gió hợp em nhầu nát tim
Đời xuôi khiến số phận em
Nên riêng góc nhỏ đứng thèm nghĩa thương

Làm sao lau sạch giòng tương
Để vơi cảm xúc thường ngày em mang
Làm sao đau sớm mau tan
Để thôi khắc khoải đêm tàn nhớ nhung

Tịnh Tâm 3-14-09
T.A. 15.03.2009 00:54:49 (permalink)
0



NGƯỜI TA ƠI (2)

Xa xa tiếng vọng qua đồi
Rung rinh theo áng gọi mời nắng sang
Vu vơ giọng hát tình tang
Phải em đưa nắng ấm tràn qua đây?

Bóng ai ẩn hiện trong mây
Lung linh màu nắng thêm say cụm mềm   
Gió ru nhỏ nhẹ tiếng êm
Phải em nói nắng tô nền trời xanh?

Sáng nay sương trắng long lanh
Màu nâu mắt ngọc, màu thanh ấm lòng
Nhưng sao sương nhẹ như bông
Phải em gởi gánh tang bồng cho nhau?

Sáng nay hoa nở nụ sầu
Như che sắc thắm, sợ đau phận mình
Phải em chung phận hoa xinh
Nên ôm sầu mộng cho tình về không?
...

Người ta ơi, thả thơ hường
Cho mây tắm nắng ngát hương yêu đời
Thơ xanh có nhịp lả lơi
Sáng nay trời sẽ rạng ngời tin vui…

T.A.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 31 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9