NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 27.03.2009 02:49:15 (permalink)
0
 
Trách Ai
 
Trách sao nắng đỏ hồng môi
Trách mây lơ lửng chân đồi nhớ nhung
Trách ngày đưa giấc bông lung
Trách sao gió lạnh từ trong ra ngoài!
 
Hỏi mưa giọt ngắn, giọt dài
Cho thơ thêm mộng, hay so lệ sầu?
Hỏi tim lúc chậm lúc mau
Sao ưa thổn thức nhịp đau của tình?
 
Góc buồn vắng lặng một mình
Hỏi hư không đó vô tình hay duyên
Góc buồn nuốt vội ưu phiền
Hỏi sao mạng ảo tạo miền vu vơ!

Trách đèo bồng những bài thơ
Trách mình say giấc ngẩn ngơ qúa dài…
 
T.A.
T.A. 27.03.2009 02:50:42 (permalink)
0
 
Thơ xưa
 
Anh xin đăng lại bài thơ
Thuở hoa phượng đỏ màu ngơ ngẩn hồn
Gió thơm hương nụ cười son
Em ru ong bướm say cơn lốc tình
 
Xin em ngâm lại thơ mình
Thuở tà áo trắng, trắng tinh một màu
Màu ngây thơ biết chi đâu
Màu e thẹn nụ hôn đầu, chờ mong
 
Anh xin đăng lại thơ lòng
Lời thương nói với hư không thuở nào
Lời yêu trong giấc chiêm bao
Em đưa nhung nhớ dâng trào trong anh
 
Xin em dùng lại thơ xanh
Có sao em tỏa màu thanh khắp trời
Giọt tình đọng hạt lả lơi
Rớt vần kỷ niệm trên đồi ái ân…
 
Hoa thơ đã nở một lần
Tình mơ chôn dấu trong vần thơ xưa…
 
T.A.
T.A. 31.03.2009 00:32:22 (permalink)
0
 
Giọt Lệ Trần Gian
 
Giọt nước mắt trong một màu ngây thơ
Giọt nước mắt trong của thuở đơn sơ
Giọt nước mắt trong trời thơ lãng mạn
Giọt nước mắt trong như tình vu vơ
 
Thời gian tô điểm cặp mắt thêm xanh
Vần thơ thơ mộng trong ánh long lanh
Màu son thêm đậm nét hồng ủy mỵ
Trần gian hé nở giọt lệ trâm anh
 
Giờ sao mắt nhỏ đọng hạt lệ trong
Màu mây thật tím nỗi buồn ngóng trông
Màu đêm trống vắng đôi vòng tay ấm 
Màu lem son phấn gía lạnh cõi lòng
 
Nếu tại bài thơ gìa tuổi mộng mơ
Nếu tại lời đưa nhèm giọt dại khờ
Thì anh xin lỗi giọt buồn vương mắt
Lòng anh ướt mưa những giọt trong mờ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:52:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 31.03.2009 03:42:55 (permalink)
0
 
VÌ SAO ???

Nhỏ tự hỏi vì sao mình lại nhớ ?

Nhớ một người Nhỏ cứ ngỡ quen sơ
Chỉ quen sơ đâu ngờ tim trăn trở
Chở trong lòng hình bóng ngỡ giấc mơ

Ôi giấc mơ cướp hồn khờ thầm lặng
Lặng lẽ mình giọt vắn giọt tương tư
Hạt tương tư xanh mầm nhừ từng chặn
Từng chặn đau nghe nhói quặn tâm can

Hỏi vì sao tâm can càng ảo não ?
Khi não hồn đâu dám mạo thương yêu
Mà sao yêu dường như dìu gặp gió
Theo gió bay cuốn hút tỏ nuông chìu

Bỡi nuông chìu nên tim tìu tụy nhớ
Nhớ một người lệ lăn mờ mắt Nhỏ
Nhỏ u hoài than thở ở dòng thơ
Mong vơi cạn tình thương vờ đến bến

Tịnh Tâm 3-30-09
 
__________________

Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:53:15 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 01.04.2009 06:06:13 (permalink)
0
GIỌT LỆ TRẦN GIAN

Những giọt lệ trong ngần rất ngây thơ
Chợt nhiên chảy xuống ước mơ rã rời
Buồn gieo đan sợi rối bời dây tơ
Não nùng vây bủa tâm khờ người ơi

Đau thương giòng chảy gọi đời thê lương
Trần gian kiếp sống vấn vương khổ sầu
Mắt nai nay ủ mộng màu nhỉu nhương
Môi thâm sắc tố mặn thường thấm châu

Nét nhầu hằn vết canh thâu miên trường
Những giọt lệ trần gian tương tư vọng
Đến ê chề vang tiếng động đêm sương
Nghe khắc khoải trong tâm tưởng rối bồng

Ôi hạnh phúc sao lồng vồng tìm mãi
Vẫn con đường sỏi đá trải chông gai
Những khúc khuỷu quanh cua đầy gian trở
Cố gắng đi mà hồn vỡ giọt cay


Tịnh Tâm 3-31-09
PS# anh T.A ui, TT họa lại bài thơ của anh, nhưng có khác hơn , cũng là những giọt lệ trần gian
T.A. 02.04.2009 00:29:05 (permalink)
0
 
Tháng Tư Mơ
 
Tháng Tư em hẹn trong mơ
Nhưng hồn trằn trọc bến bờ tương tư
Trời đêm trắng dải sương mù
Đọng mây trong mắt chậm ru giấc ngà
 
Tháng Tư nhớ điệu xót xa
Vần thơ kỷ niệm làm sa giọt sầu
Đêm dài trống vắng thêm đau
Làm sao yên giấc đậm màu vấn vương
 
Tháng Tư đen giấc mơ hường
Lệ trần nhoen ướt chữ thương, chữ tình
Đêm chùng lòng giữa lặng thinh
Mắt thêm thao thức mải tìm giấc say

Tháng Tư hẹn giấc mơ ngày
Hẹn em trong nắng cho hây má đào
Trời thơ xanh nhịp xôn xao
Tháng Tư xin hẹn ngọt ngào giấc mơ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:53:53 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 03.04.2009 03:52:19 (permalink)
0




Mượn thơ tình

Mượn thơ tình tứ của người
Để vay e thẹn nụ cười em trao
Mượn thơ trai gái ngọt ngào
Để vay bẽn lẽn lời chào em đưa

Thơ tình mạng ảo dư thừa
Mượn vay trong trắng một màu mắt em
Ngỡ ngàng thơ vẽ môi mềm
Mượn vay mơ mộng những đêm đợi chờ

Thuở đầu giấy trắng thẫn thờ
Nợ người thơ khúc vu vơ vay tình
Nay tình thơ đã thành hình
Nợ em một kiếp vay tình vu vơ…

T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:54:22 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 03.04.2009 11:43:39 (permalink)
0
 
Tháng Tư Mơ
 
Tháng Tư em hẹn trong mơ
Nhưng hồn trằn trọc bến bờ tương tư
Trời đêm trắng dải sương mù
Đọng mây trong mắt chậm ru giấc ngà
 
Tháng Tư nhớ điệu xót xa
Vần thơ kỷ niệm làm sa giọt sầu
Đêm dài trống vắng thêm đau
Làm sao yên giấc đậm màu vấn vương
 
Tháng Tư đen giấc mơ hường
Lệ trần nhoen ướt chữ thương, chữ tình
Đêm chùng lòng giữa lặng thinh
Mắt thêm thao thức mải tìm giấc say

Tháng Tư hẹn giấc mơ ngày
Hẹn em trong nắng cho hây má đào
Trời thơ xanh nhịp xôn xao
Tháng Tư xin hẹn ngọt ngào giấc mơ…

T.A.
 


THÁNG TƯ MƠ


Tình ta giữa tháng tư mơ
Giữa lời hò hẹn mong chờ tương tư
Hạt sương nhòe mắt lệ dư
Trắng bờ mi mộng đọng mù xót xa

Tháng tư một giấc mơ ngà
Gợi lên kỷ niệm buồn sa giọt sầu
Anh ơi tình gỡi ban đầu
Mà sao chua xót bám vào vấn vương

Tháng tư tô vẽ màu thương
Thẹn thùn đôi má ửng hường hồng xinh
Yêu đương kết nét chữ tình
Cho đêm cô lặng bóng hình ngấy ngây

Tháng tư tìm giấc mơ say
Hẹn anh đêm lẫn với ngày nôn nao
Hây hây ửng thắm má đào
Trái tim chung nhịp ngọt ngào chiêm bao

Tịnh Tâm 4-02-09





__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:55:26 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 04.04.2009 00:43:18 (permalink)
0





Thứ Sáu Thăm Em

Nắng thứ Sáu đậm màu nhung nhớ
Mắt em cười liếc khẽ ai truê
Mắt nai chớp chớp một chiều
Hồn thơ quấn quít như diều theo mây

Thứ Sáu này em không được khỏe
Hay như anh cảm gió tương tư
Nhớ vần thơ mộng em ru
Diều con say cụm mây thu lưng trời

Hẹn thứ Sáu gởi lời thăm hỏi
Như chưa hề mòn mỏi đợi nhau
Nhớ không câu nói buổi đầu
Một chiều thứ Sáu thơ màu dễ thương

Anh muốn vẽ thiên đường tình ái
Có nắng mai thứ Sáu xôn xao
Có thơ kỷ niệm ngọt ngào
Có em vui khoẻ, đón chào người thăm...

T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:55:56 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.04.2009 03:56:17 (permalink)
0




THỨ SÁU

Chiều thứ sáu ngồi buồn nhung nhớ
Chúng bạn cười chợt ngó cợt trêu
Nhỏ ơi sao mắt đâm chiêu
Mặt như thờ thẩn hồn dìu theo mây

Chiều thứ sáu dáng gầy không khỏe
Nằm mà nghe tim vẽ tương tư
Chao ôi giây phút đau nhừ
Càng thêm đè nặng mệt đừ sầu tơi

Chiều thứ sáu nhận lời thăm hỏi
Lòng vui ôm lấy má môi ấm màu
Chỉ là câu hỏi thăm nhau
Mà sao thắm thiết dạt dào thương thương

Chiều thứ sáu vấn vương chữ ái
Nghe thẹn thùn tim lại xôn xao
Vần thơ rơi xuống nôn nào
Chút thôi đã đủ ngọt ngào anh ơi


Tịnh Tâm 4-3-09

__________________

Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:56:25 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.04.2009 03:59:12 (permalink)
0




THỨ BẢY BUỒN

Sáng nay thứ bảy trời trong
Nắng xuyên khe cữa về hong góc phòng
Vài tia sợi tím vàng hồng
Chen nhau nhảy múa ấm nồng má môi

Nằm nghe chim hót vang trời
Tiếng trong lánh lót thả lời nĩ non
Chợt buồn về rũ trong hồn
Nhớ ơi là nhớ hao mòn con tim

Mà lòng vẫn giữ lặng im
Sợ khơi sóng dậy khổ đêm trở mình
Một lần vì lỡ lầm tin
Dại khờ ánh mắt nên nhìn xót sai

Để chừ cay đắng hôm nay
Còn chưa phai hết chất say ứ tồn
Nên thương cứ mãi ấp ôm
Ngại buông lời nói đau gom gấp nhiều

Đành thôi lặng lẽ tiu đìu
Giấu mình tự biết chữ yêu trao người
Thứ bảy ơi ! rất tuyệt vời
Mà tôi số phận chịu ngồi lẻ loi

Tịnh Tâm 4-4-09





NẮNG THỨ BẢY

Nắng mai buông sợi màu trong
Mân mê ánh mắt chờ mong tia hồng
Nắng ôm mái tóc em hong
Gởi tơ vàng óng thêm nồng hoa môi

Nắng ngày thứ Bảy xanh trời
Gọi chim lên tiếng hót mời mộng son
Nắng reo tí tách như hờn
Ai quên thứ Bảy lại buồn trong tim

Em buồn sợi nắng sao im
Mà quên sợi trắng ru êm cuộc tình
Thời gian xoa dịu lòng mình
Trắng trong khờ dại, tái sinh nụ cười

Sáng thứ Bảy, nắng lả lơi
Cho người thi sĩ mau vơi nỗi buồn…

T.A. 4/4/2009

T.A. 07.04.2009 00:17:36 (permalink)
0
Hình như…

Hình như trời đổ mưa
Hạt tròn rụng lưa thưa
Trên biển lòng mong đợi
Ngọn sóng tình đong đưa

Hình như đất đậm sương
Giọt mềm còn vấn vương
Một đêm dài mất ngủ
Tìm lại giấc mộng thường

Hình như ngày chậm trôi
Cụm mây lơ lửng trời
Kéo ghì theo ánh mắt
Đợi bài thơ tuyệt vời

Hình như hồn đang bay
Theo giấc mộng của ngày
Vào khung trời hư ảo
Uống lời tình nên say

Hình như lại tương tư
Hình như giấc mộng du...

T.A.

 
 
HÌNH NHƯ

Hình như lệ thay mưa
Chảy xuống đẩm lưa thưa
Nỗi buồn vừa thắm mắt
Giọt nhớ nặng đong đưa

Hình như giữa màu sương
Ẩn bóng hình thương thương
Hồn vấn vương sợi nhớ
Mộng về chở sầu tương

Hình như đường tình côi
Lặng lẽ cõi chơi vơi
Dòng thơ vội vàn viết
Chữ mãi miết thả trôi

Theo gió trời bay bay
Đêm lẫn ngày cùng mây
Ôm giấc say mộng ảo
Gỡi anh bão tình đầy

Hình như đây tâm sự
Em gom chữ ngồi ru
Một mùa Thu đã ngự
Trong ngôn từ tâm tư

Tịnh Tâm 4-6-09





__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 11:09:33 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.04.2009 02:00:05 (permalink)
0
 
Yêu Suông
 
Yêu em màu nắng thật trong
Yêu em làn gió mát lòng ngây ngơ
Yêu em mây trắng nên thơ
Yêu em hoa thoảng hương mơ ngập trời
 
Phải yêu nên cảm tuyệt vời?
Phải mê nên miệng buông lời yêu đương?
Hay vì thơ gởi vấn vương?
Hay vì muốn ghẹo chữ thương trữ tình?
 
Yêu suông là chỉ yêu mình
Yêu suông câu nói tự tình vô duyên
Yêu suông thổi gió muộn phiền
Yêu suông mưa hạt ngả nghiêng góc buồn

Phải mình yêu lỡ lời suông
Nuốt sao cho hết ngọt đường hư không…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 07:00:36 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 08.04.2009 02:22:49 (permalink)
0



BỨC TRANH ĐỜI (2)

Dưới đồng ...ruộng lúa vừa gặt xong
Một đàn em bé đứng bu đông
Tíu tít reo hò trông rơm khói
Một người con gái ...bán hàng rong

Trên đôi vai gánh ...những ước mong
Cầu trời hy vọng bán cho xong
Chắc chiu hàng tháng lòng mơ ước
Cho đứa em mình vượt trời đông

Người con gái ấy ...mang số phận
Quên mình chỉ biết nhận vào trong
Khi màn đêm xuống lồng cô quạnh
Hiu hắt sầu rơi chạnh lệ giòng

Ai hay ai biết những ước mơ
Cô nguyện cô cầu cho em thơ
Chỉ cô mới hiểu ...lo nhiều lắm
Nên tiếng khản buồn đẩm giọt rơi

Nhìn em thơ dại ...đời bắt đầu
Bước vào khốn khó dẫu chưa lâu
Nhưng lòng cô ngại nhầu quặn khúc
Sợ đứa em mình ...gặp bể dâu

Tôi buồn nghe ngóng ...câu chuyện kể
Chợt thấy tim mình bỗng sắc se
Bức tranh đời sống ...phần gánh nhận
Xúc cảm khiến hồn ...nặng tái tê

Tịnh Tâm 4-7-09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 02:23:53 bởi TinhTam >
TinhTam 09.04.2009 13:25:11 (permalink)
0


GIÒNG THƯƠNG

Giòng thương chảy xuống cho đời
Cung sầu số phận ai người không mang
Lọt lòng phim đã mỡ màng
Tiếng oe oe khóc vang ngân bất đầu

Chào đời chưa nói một câu
Tiếng la hớt hãi giòng châu tuôn trào
Cuộc đời bản kịch rối nhầu
Giàu, Nghèo, Sướng, Khổ cũng hầu xác thân

Từ khi lớn một bước chân
Là bao sương gió nắng mưa dãi dầu
Ngày ngày cứ phải lo âu
Đêm đêm thao thức canh thâu muộn phiền

Nát hồn cũng bỡi đồng tiền
Gây bao tranh cãi đảo điên cảm tình
Hận thù ganh ghét cái nhìn
Để khi nằm xuống trả mình đất sâu

Chỉ còn một nấm mộ nâu
Bạc tiền của cải bỏ sau lưng đời
Chết đi là đã hết lời
Cuốn phim chấm dứt ai người nhớ ai

Thời gian bụi phũ bám đầy
Giòng thương lần nữa chảy dài xót xa
Đau cho phận số tạo ra
Làm người một kiếp bôn ba dã tràng


Tịnh Tâm 4-8-09

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9