NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 17.11.2021 22:38:09 (permalink)
0
CHẠM VÀO NỖI ĐAU

Nghe tiềng thở chạm vào trong hoang vắng
Tiếng than thầm dài ngắn nhói con tim
Dường như yêu giọt mềm đan vướng nặng
Dường như tình chưa đủ mặn đã phai
 
Anh và em nỗi đau kềm theo phận
Nên số phần lận đận chuyện nợ duyên
Tình chưa kết mà lời nguyền vội hận
Yêu chưa thành bến vội giận bỏ thuyền

Ngọn sóng dữ cùng liền tay níu kéo
Để đơn trình thuyền nẽo rẽ trôi xa
Tiếng va chạm nỗi đau òa bật khóc
Giữa đêm tàn trằn trọc với tiếng ta

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:31:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 18.11.2021 08:39:08 (permalink)
0
THU

Nhặt lên chiếc lá vàng rơi
Mới hay Hạ đã rời sang Thu về
Bàn tay mười ngón chạm tê
Vuốt lên từng nỗi ê chề đi qua

Ngày hôm qua tưởng đã nhòa
Ngày hôm nay lại xót xa hiện về
Bao nhiêu kỹ niệm não nề
Như phim quay chậm tái tê cõi lòng

Thu xưa lạnh vẫn ấm nồng
Có bàn tay nắm sưỡi hồng má môi
Lối đi hạnh phúc có đôi
Như chưa từng nghĩ dối gian thay lòng

Thu nay sầu lạnh đan giòng
Buồn khơi kí ức đánh vòng thời gian
Chao ôi nỗi nhớ lan tràn
Cho đau quá khứ lỡ làng tương lai

Tịnh Tâm

r

Thu

Xưa em nhặt lá Thu rơi
Đưa vàng vào nắng chào Thu mới về
Reo buồn đôi lá tỉ tê
Thơ em sao lỡ làm mê hồn này

Ngày đã qua, mơ đã nhòa
Thu còn đọng giọt xót xa đưa về
Vần thơ kỷ niệm não nề
Hồn nay sao khát lệ tê tái lòng

Trả Nàng Thơ giọt rượu nồng
Đêm say môi mọng má hồng duyên côi
Vĩ dầu thơ quyện vần đôi
Lá Thu đã phủ tình thơ lỡ làng

Em buồn đếm bước Thu sang
Anh ôm kỷ niệm bẽ bàng mỗi Thu…

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:59:38 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 19.11.2021 00:08:51 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một mong manh vàng những lá
Lối em về hoang vắng quá anh ơi !
Mới hôm nào ta còn ngẩm lá rơi
Còn nhặt lá viết bao lời tình tự

Có tên anh tên em cùng tham dự
Mối tình đầu thề hẹn chữ trăm năm
Gởi vào lá những lời yêu nồng thắm
Tưởng như mình mãi đắm đuối bên nhau

Có ngờ đâu tay chưa nắm được lâu
Tình quay gót để niềm đau em gánh
Anh bạc bẻo... nở lòng chia rẽ nhánh
Đương anh đi trời quang tạnh thanh thanh

Ngõ em về những giọt nước long lanh
Rơi thắm gối tàn đêm canh trăn trở
Ôi ! trái lòng tê buốt quặn từng giờ
Hoen màu mắt những đêm chờ trời sáng

Tháng mười một sương mờ giăng bãng lãng
Em âm thầm từng bước loạng choạng đi
Tìm lại mình trong nỗi khổ tương chi
Anh ác quá... Trái sầu bi em chở

Ngày qua ngày thời gian ngỡ sẽ mờ
Em đâu ngờ sầu bám ở linh hồn
Nó dai dẵng mấy năm tròn tồn đọng
Chưa phút nào em yên mộng chim bao

Có nhiều khi trong giấc mơ chao đão
Em ráng mình chạy trốn bão giông xô
Chạy đến khi tim đập nhanh nhịp thở
Em giật mình thức giấc ngó xung quanh

Thấy chỉ mình bóng đêm tàn hoang lạnh
Mà mồ hôi thắm cả mảnh áo tơ
Đời hiện thực ướp hồn em rạn vỡ
Và trong mơ là những chuổi hạt sa

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:37:54 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 19.11.2021 07:41:56 (permalink)
0
VẪN CÒN

Vẫn còn khoé mắt đọng sương
Lòng anh có hiểu tình thương ngọt ngào
Vẫn còn hương phấn má đào
Xưa anh khỡi bút vẽ vào tình thơ
 
Vẫn em đêm nhớ ngày chờ
Ôm hình bóng cuộn dây tơ gối đầu
Vẫn anh hờ hững... nên sầu
Tim em nhặt trọn... đỉnh đau tìm về

Vẫn còn ngây ngất ê chề
Trái thương rụng xuống tình thề vỡ tan
Vẫn em một bóng lang thang
Tìm quên quá khứ khẽ khàng ước mơ
 
Vẫn anh tách bến xa bờ
Thuyền trông bến đợi... lững lờ biển khơi
Hồn em khập khễnh chơi vơi
Cố chèo... nhưng chịu đời trôi hai đàng

Tịnh Tâm

Còn Đâu

 Còn đâu giấy trắng mầu sương
Còn đâu mực tím tỏa thương ngạt ngào
Tình xa rướm màu hồng đào
Bụi thời gian đã xóa mờ tình thơ

Còn đâu ngày ngóng đêm chờ
Còn đâu sợi nắng se tơ hai đầu
Ngậm thơ cho cạn giọt sầu
Say theo ngày tháng cho đau đừng về

Còn đâu tim nhịp tê mê
Còn đâu mắt ướt dại khờ nài van
Vắng nhau mộng ảo chợt tan
Vắng nhau mạng ảo tắt ngang hai bờ

Trách cho oan, ai hững hờ
Tìm nhau hai bến, hai bờ xa khơi
Trách cho ngoan, tình chơi vơi
Thơ xưa đậm mực đôi mình còn đâu...

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:01:03 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 19.11.2021 23:47:50 (permalink)
0
TỪ ANH

Từ anh tình đã đi hoang
Bỏ lòng ở lại bâng khuâng khóc đời
Từ anh thương nhớ vỡ đôi
Ôm tim nghẹn đắng cắn môi tạ từ

Từ anh tim đã ngất ngư
Lệ buồn ứ đọng tâm tư hao gầy
Từ anh chua chát an bày
Môi khô héo úa sắc thay đổi màu

Từ anh hồn vỡ mưa ngâu
Mắt thôi xanh biếc đục sâu não nề
Từ anh câu nói lời thề
Như thêm vụng nát tái tê mộng lòng

Tịnh Tâm

Từ em...

Từ em thơ chợt đi hoang
Theo ong ghẹo bướm thơm hoa yêu đời
Rồi yêu lệ thắm vần đôi
Yêu hồn thơ đậm son môi hiền từ

Từ em thơ chuyển vần hư
Buông lời ong bướm mong ru đọa đày
Rồi thơ ngất ngưởng vần say
Trao duyên hứa phận cho hoa thấm mầu

Từ em thơ thẹn tiết ngâu
Mưa trong câu ngắn vần đau tuôn về
Xin cho quên phút hẹn thề
Hôm xưa lỡ thả cho mê mộng lòng

Từ em thơ giận nhớ mong
Tạ từ mắt biếc môi hồng từ em…

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:02:24 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 20.11.2021 22:15:36 (permalink)
0
CŨNG TẠI

Cũng tại thơ thẩn mà thương anh quá đổi
Cũng tại dại khờ mà lặn lội nghĩa thương
Không hiểu vì sao cứ vướng hoài không hối
Biết duyên đã cùng mà cũng trói tơ vương

Cũng tại trời mưa con đường về lầy lội
Cũng tại chiếc xe đồng hội cùng nhau
Đã khiến xuôi bắt nhịp cầu gặp gỡ
Để bi chừ ôm mộng vỡ tim đau

Cũng tại cái nợ mà tình sầu không dứt
Cũng tại chữ yêu mà nhức nhói con tim
Để rồi đêm từng đêm ôm ngực
Nghe trong lòng nỗi uất ức tăng thêm

Cũng tại phần mà thềm tương tư vọng
Cũng tại anh mà lối mộng vỡ tan
Em hỏi trái tim tại sao mang hy vọng
Khi biết nẽo về không còn giống như xưa

Chao ôi cũng tại mà giòng mưa tuôn chảy
Để nghẹn cả hồn từ hôm ấy đến hôm nay

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:40:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 21.11.2021 23:05:32 (permalink)
0
NGƯỜI CON GÁI

Người con gái gục đầu suy tư nghĩ
Nỗi niềm riêng bào lên kí ức đau
Kiếp truân chuyên nợ duyên sầu tâm chí
Ý niệm buồn thường về dí khoảng sâu

Đêm thanh vắng giữa đen màu huyền hoặc
Cuốn mình ngồi ôm gối khoắc khoải đơn
Nhan phận bạc, số phần hờn hạnh phúc
Bởi thế nên, tim lệ lúc nhiều hơn

Tâm sự lòng thường về cơn ác mộng
Niềm vui đâu, toàn sầu rọng vào mơ
Châu sa chảy thắm gối mờ hy vọng
Ước ao nhiều rồi thất vọng ngẩn ngơ

Người con gái ôm tình hờ hững chiếc
Tủi thân mình đau da diết từng đêm
Đành khép chặt trái tim yêu...tha thiết
Sợ thêm lần cơn bão tuyết nhận chìm

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:41:06 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 22.11.2021 22:48:47 (permalink)
0
TỪ ANH (3)

Từ anh hồn ngẩn ngơ say
Thu đi thu lại mùa thay đổi mùa
Mấy mùa gió chuyển cơn mưa
Mấy mùa lệ chảy chưa vừa niềm đau

Từ anh tim chất tình sầu
Hắt hiu cô quạnh bên cầu nhớ thương
Đêm đêm thao thức canh trường
Nằm nghe con chữ yêu đương nát lòng

Từ anh lệ lụy hai giòng
Thắm trang mộng ước thắm dòng thơ yêu
Thắm ngôn từ đã nuông chiều
Giờ nghe tim khóc buốt nhiều anh ơi

Từ anh sầu mãi về bơi
Giòng sông kí ức tả tơi bão bùng
Ngày đêm nhói buốt não nùng
Thời gian anh a lạnh lùng thân em

Tịnh Tâm

Từ Em (3)

Từ em hồn mê mẩn say
Vần thơ lãng mạn buồn lây gió mùa
Lệ trần buồn rũ giọt mưa
Buồn thơ quằn quại trong nhiều nỗi đau

Từ em tim cảm vần sầu
Vấn vương ánh mắt van nài yêu thương
Đêm dài chia giấc đoạn trường
Ép yêu vào chữ cho hương thấm lòng

Từ em từ giọt lệ trong
Ướt trời thu tím, tím dòng thơ yêu
Chờ mong vần đối mỗi chiều
Đổi yêu cho hạt  lệ sầu ngừng rơi

Từ em hồn phiêu bạt rồi
Chìm trong kỷ niệm xa xôi thủa nào...
Ước gì lại được xôn xao
Bài thơ tình mới đón chào em yêu...

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:03:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 23.11.2021 22:14:38 (permalink)
0
GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ

Em mời Anh ly Cà Phê nồng ấm
Uống đi anh... để nghe thắm bờ môi
Vị ngọt đắng hòa quyện trôi chầm chậm
Mùi hương thơm sảng khoái linh hồn côi

Nhấm từng hớp... từng hớp thôi anh nhé
Đừng vội vàng... nhẹ nhàng khẽ giấc mơ
Để nghiền ngẩm giọt đắng ở cà phê
Thấm vào tim với đam mê trăn trở

Uống đi anh... giọt đời ở thế gian
Thơm, ngọt, đắng hòa loãng đan nhau lại
Như cuộc tình thổn thức dậy trái ngang
Thương, Yêu, Nhớ, Ghét, Hận càng quằn quại

Sướng, vui rồi sầu khổ ải còng tim
Cà phê đắng... tình càng thêm cay đắng
Chất ngất lòng vị giác chẳng nhận tìm
Lạt lẽo môi... cảm giác đêm thức trắng

Em mời anh... giọt đắng cà phê nồng
Uống đi anh... hãy thả lõng lòng mình
Theo từng ngụm chảy vào trong huyết quản
Đừng để hồn lay động cãn tịnh yên

Tịnh Tâm

LY CÀ PHÊ NGỌT

Anh đã uống ly cà phê nồng ấm
Giọt ngọt ngào, thơm ngát đậm vành môi
Theo vào miệng từ từ trôi thật chậm
Sảng khoái lòng, ấm cả tâm hồn côi

Cà phê ngọt vì tay em pha nhé
Khói tạo hình em bay nhẹ trong mơ
Bóng phản mầu đen đậm ở cà phê
Nhuận tim anh tình si mê khó trở

Anh đã uống cay đắng của trần gian
Em cứ lấy vui, buồn đan nhau lại
Pha mối tình mộng mị với trái ngang
Cho người yêu kẻ nhớ càng quằn quại

Ca phê đen thấm nhập tận vào tim
Đắm ân tình để buông chìm sầu đắng
Ngây ngất lòng hương vị đang đi tìm
Môi khỏi nhạt quên những đêm thức trắng

Anh mời em ly ca phê ngọt nồng
Uống cho say vẻ thơ mộng nhân tình
Ngụm thơm ngát ươm thơ mình sinh cảm
Để Tình Yêu đủ can đảm bay cao 

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:04:08 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 24.11.2021 22:41:03 (permalink)
0
HOA TIM VỠ

Ta, Hoa có khác chi nhau
Nỗi đau vết cắt nhỏ sầu trong tim
Tưởng Hoa sống rất êm đềm
Nào ai hiểu được giọt mềm lòng Hoa

Thầm ôm trái đắng thân ngà
Ngấm ngoài tươi tắng lệ nhòa bên trong
Đọng sâu tận đáy tim hồng
Vết thương mưa, gió, nắng chồng chất lên

Tháng, ngày cố vượt vươn lên
Cho đời hương sắc lung linh mắt nhìn
Người qua, kẻ lại vô tình
Bỏ rơi lời hẹn để mình Hoa mơ

Thời gian Hoa cứ đợi chờ
Người đi, đi mãi tình hờ lãng quên
Hoa Tim Vỡ mộng lênh đênh
Rỉ đau giọt máu khắc tên phủ phàng

Hoa ơi! ta cũng giống nàng
Trời ban phận số hồng nhan đoạn trường
Một lần bão tố gây thương
Là như vết thẹo còn ương mũ hoài

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:43:25 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 25.11.2021 22:22:57 (permalink)
0
ÊM Ả MỘT ĐỜI

Ước gì cuộc sống bình an
Tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng như tranh
Như căn nha nhỏ long lanh
Lặng yên bình thản không tranh đua đời

Ước gì hạnh phúc đừng rời
Cầu mong êm ả một đời nơi đây
Dù nghèo vai gánh gồng vai
Sớt chia nồng thắm tay đan tay dìu

Ước gì mật ngọt tình yêu
Ngạt ngào quấn quít sớm chiều có nhau
Nụ cười hoa nở tươi màu
Mắt nhìn trao mắt dạt dào yêu thương

Ước gì cuộc sống bình thường
Bão giông đừng khoáy động vườn hoa yêu
Đừng mang đau khổ ướp điều
Vào trong tâm trí thắm nhiều xót xa

Ước gì tình mãi thiết tha
Mặn nồng êm ái hình ta bóng người
Bên nhau khắn khít không rời
Tình yêu êm ả một đời thủy chung

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:44:10 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 26.11.2021 23:37:56 (permalink)
0
GIỌT LỆ MÙA THU

Anh hỏi em...
Sắc mùa thu vàng mộng
Em ước gì...
Cho hy vọng tương lai?
Em bảo rằng...
Tình yêu ngày nồng ấm
Mãi bên nhau...
tay dìu nắm đừng phai

Xiết chặt tay...
Anh bảo rằng mãi mãi
Tình chúng mình...
Kết chặt sợi dây hồng
Dù nhỏ nhoi...
Một rạn nứt cũng không
Anh xin hứa...
Suốt đời lòng chung thủy

Không để em...
Cay đắng lụy giọt châu
Nào ngờ đâu...
Lời thề sau hôm đó
Đã theo anh...
Vượt ra ngõ bay xa
Em chết lặng...
Tình xót xa vỡ lỡ

Hồn quay cuồng...
Tiếng sét nổ xẹt ngang
Tim tê buốt...
Khung gian mùa thu lạnh
Kỷ niệm đau...
Se thắt mãnh hồn tan
Niềm vui chợt...
Biến sầu lan cô quạnh

Và từ đó...
Niềm bất hạnh em mang
Những giọt lệ mùa thu tràn xuống má
Khóc cho mình...
Khóc cho cả dối gian
Khóc cho lời đen trắng bạc như vôi

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:44:51 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 27.11.2021 23:01:50 (permalink)
0
ÁNH MẮT BUỒN

Tôi nhìn em ánh mắt buồn sâu thẳm
Ở trong em chứa đựng nỗi đau ngầm
Trên khuôn mặt hiện lên dăm nét xám
Làn da non cháy bỏng nắng lan thâm

Tuổi thần tiên nét sầu trầm ngâm quá
Ngây thơ em đánh mất tự bao giờ
Em lặng lẽ ngồi nhìn người thiên hạ
Mắt dõi tìm một hình ảnh trong mơ

Em thẩn thờ nhìn giòng người xuôi ngược
Mắt lặng thầm theo từng bước người đi
Có giọt lệ vừa rơi xuống bờ mi
Nỗi cô đơn cúc côi ghì trên má

Thắm mặn hồn chua chát cảnh lẻ loi
Em nghĩ gì? khi mảnh đời nghiệt ngã
Phủ lên em tấm màng rã mục tơi
Ghét, hận, thương hay ước mơ đời xá

Cho em tìm được lại cả tình thương
Mà Cha Mẹ nỡ lòng buông đánh mất
Khi em còn đỏ hỏn nợ đã vương
Nghiệp em trả tình thương ơi đừng khất

Xin cho em hớp giọt mật ngọt ngào
Mà trang lứa hồn nhiên trao sức sống
Ánh mắt buồn thay đổi mộng xôn xao
Tương lai sáng tiếp đời em rời khổ

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:45:37 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 28.11.2021 23:55:09 (permalink)
0
RU NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

À ơi giấc mộng về ngang
Niềm đau nỗi nhớ chạy lan vào hồn
Ru tim giấc ngủ hao mòn
Nhớ nhung khuấy động lệ tròn xuống môi

Thời gian cứ đứng buồn trôi
Mặc ta ru mộng mặc đời ngất ngư
Mặc hồn chứa đựng sầu tư
Lời ru vang vọng âm dư bồng bềnh

Ta ru nỗi nhớ không tên
Ru từng giây phút lênh đênh cỏi lòng
Ru đời nắng gió mưa lồng
Thấm sâu cội rễ gánh gồng tháng năm

Ru hoài cho đến trăm năm
Đời còn ru mãi lỡ lầm hay không?
Bao giờ đời tắm nắng hồng
Sưỡi nồng lại trái tim mong đợi chờ

Tịnh Tâm

À Ơi Giọt Lệ
 
À ơi giọt lệ sang ngang
Ru sầu bến đợi tóc tang tâm hồn
Ru vàng rừng lá mỏi mòn
À ơi hạt nhớ còn tròn trên môi
 
À ơi giọt lệ chậm trôi
Cho dài kỷ niệm rã rời tình thu
Cho chìm hình bóng riêng tư
À ơi giọt nhớ buồn ru thêm buồn
 
À ơi giọt lệ quên tên
Dù thơ hoạ cũ vẫn rên tận lòng
Dù cho bến vắng chờ mong
À ơi hạt đắng ngập thuyền trăm năm
 
À ơi giọt lệ xa xăm
Còn thương nông nỗi tơ tằm nữa không?
Còn yêu hư ảo nụ hồng?
À ơi giọt mọng mặn nồng duyên đôi...
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:04:58 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 29.11.2021 22:20:09 (permalink)
0
QUAY MẶT ĐI

Quay mặt đi giấu lòng mình se thắt
Khoảng vắng buồn đêm dìu dặt gọi đêm
Vách tường vôi... bàn tay mềm vịn chặt
Báu nỗi niềm cho cơn thắt nhẹ êm

Trời tháng mười sương chớm thềm lạnh ngõ
Khung cửa buồn... em lệ nhỏ đứng trông
Thu lần này mấy mùa thu gợi nhớ
Khoảnh khắc thôi... sao nghe vỡ trong lòng

Tình dĩ vãng... xa rồi vòng tay nối
Bờ tình yêu... thuyền lạc lối vào mơ
Một cạm bẫy...lời nguyền luôn hấp hối
Cứ bấp bênh ngoài biển khơi sợ bờ

Quay mặt đi để nghe lòng dịu lắng
Ước mộng đầu giọt dài ngắn nối nhau
Hy vọng sớm nỗi buồn đau rẽ ngạn
Ủ về hồn vạn tia sáng ấm màu

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 10:47:28 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9