NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 28.02.2022 22:30:55 (permalink)
0
PHIẾN BUỒN

Từ khi ấy người đi em ở lại
Sợi phiến buồn giăng lên mắt hơi cay
Không hiểu nhớ đã bao ngày nhân lại
Mà hồn đau quần quại mỗi canh thâu

Anh bên đó có hiểu đâu lòng khổ
Em bên nì mưa đổ, đổ theo mưa
Hai hàng lệ cứ đua nhau chảy xuống
Tiếp nối theo mưa lặng uốn nỗi niềm

Tại con số nó ướt mềm lận đận
Nên bước đi còn bị chận muộn phiền
Và câu hỏi cứ gắn liền số phận
Câu đáp chưa thành nên em nhận sầu riêng

Từ khi nào cái nợ duyên chấm hết
Thì sợi phiến buồn không còn kết nối đau
Còn bây chứ trong tâm sâu dấu vết
Vẫn còn đầy những vệt xướt đan nhau

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 01.03.2022 23:39:24 (permalink)
0
BÍ MẬT

Một chút hé ra cũng đũ làm xao xuyến
Lời chỉ vu vơ mà xuyên cả vào hồn
Bí mật nhỏ thôi làm bồn chồn trong dạ
Người là ai ..?
Lạ hay Quen mà làm tâm bận rộn

Miên man suy nghĩ nhốn nháo cả lòng
Tại con chữ nó xuôi giòng luyến ái
Khiến cho tim quấn lấy nghĩa từ nồng
Ngày thờ thẩn đêm ngống trông đợi mãi

Em đâu muốn dòng Thơ mình trãi xuống
Hiu hắt buồn lệ uống ở vành môi
Tại phận số nó lôi hồn phiền muộn
Nên tâm sự lòng uốn khúc chẵng trôi

Đôi hàng chữ viết nỗi niềm tím ngắt
Thả cho hồn vơi chút khắc khoải đau
Cảm ơn người ở phía sau lượm nhặt
Chiu chắt trong lòng gôm nhận chút tình nhau

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 03.03.2022 00:02:58 (permalink)
0
BỖNG DƯNG

Từ hôm ấy nỗi sầu về vướn
Thổn thức trong lòng mườn tượng đau
Trái buồn lũng lẳng đeo nhau
Dính tim thắt nghẹn dâng trào chữ thương

Bỗng dưng hai chữ tương tư đến
Đè xuống hồn định mệnh chờ trông
Cứ như con số chạy vòng
Thoát hoài không khỏi lồng yêu trói kềm

Và như thế bên thềm mộng ước
Em cứ mơ phía trước con đường
Lối đi thanh thản nhẹ nương
Không là sỏi đá không xương gai nằm

Chỉ có thế âm thầm cầu nguyện
Mà tương lai hướng chuyễn mù khơi
Lối tìm cứ mãi chơi vơi
Ước hoài chẵng gặp cảm dời xót xa

Tịnh Tâm

Ngày Xưa

Ngày xưa ấy tình si chợt vướng
Vần nỉ non theo hướng tình đau
Họa thơ ru mộng gởi nhau
Dệt mơ trang ảo ngạt ngào mến thương

Rồi ngày ấy sóng yêu tràn đến
Bỗng dưng buồn lay lất ngóng trông
Đôi tim ngày tháng phập phồng
Ông Tơ bà Nguyệt sao không trói kềm

Và như thế chỉ là mộng ước
Dẫu hoa thơ nở nụ ngập đường
Vẫn là hư ảo như sương
Tan theo sợi nắng đời vương trêu người

Và như thế thơ lười lời nguyện
Vần lặng câm nay quyện hững hờ
Cho tan mơ ảo tình thơ
Tội người nhậy cảm bên bờ xót xa...

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 03.03.2022 22:34:55 (permalink)
0
HỒN THƠ (4)

Xin gỡi gấm tâm sự lòng trầm lắng
Nơi Hồn Thơ một khối nặng tâm tư
Những buồn đau tháng tháng ngày oằn chất chứa
Cho bớt sầu đeo đẵng ngự trong tim

Câu hẹn ước bên thềm xưa đã lịm
Nấm mồ tình mấy mùa đếm lá xây
Đến bây chừ ngôi mộ đã lấp đầy
Xa trần thế tìm say bên cảnh biệt

Sống lẻ loi như không còn tha thiết
Chuyện đường đời oan nghiệt lắm trái ngang
Câu thương nhớ câu nguyện thề vô dạng
Không sắc hình bóng dáng cũng là không

Xin gỡi gấm chút nỗi lòng vô vọng
Xoá tên mình ra khỏi cỗng trầm luân
Những buồn phiền bao gánh nặng chuyên truân
Cầu mong được thả rơi thuần ý mộng

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 04.03.2022 22:49:08 (permalink)
0
TRĂN TRỞ

Mênh mông một nỗi nhớ thương
Sầu ai vướng đọng trong vườn mắt em
Hạt long lanh đậu mi thềm
Chỉ nghe gió thở tan mềm vào tâm

Trở trăn bên gốc mộng thầm
Biết ai trao gỡi đừng nhầm giấc mơ
Đừng vươn phải sợi dây hờ
Lỡ tay tuột mất tim khờ lại đau

Làm sao trăn trở không nhầu ?
Sợi tơ giăng ấy nguyên mầu không phai
Làm sao đường chỉ đừng sai ?
Để khi kết lại thẳng ngay một đường

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2022 22:52:00 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.03.2022 23:18:56 (permalink)
0
CŨNG TỪ

Cũng từ ngôn ngữ vô tâm
Làm tim buốt nhói hạt mầm nỡ đau
Héo hon hồn nhận quả sầu
Chát chua thắm đắng nghẹn trào xót xa

Cũng từ câu hứa người ta
Em mang giữ lấy thiết tha trong lòng
Để rồi ngôn ngữ đánh dòng
Người ta lặng bỏ không lời tứ ly

Cũng từ lúc ấy lụy suy
Buồn vương víu mắt sầu thi nhau về
Chữ mơ bỗng nhận ê chề
Chữ mong chữ nhớ lời thề bỗng tan

Cũng từ dạo đó gian nan
Lá thư viết gỡi lại mang giấu tìm
Gỡi đi sợ giọt mưa mềm
Giấu rồi tìm lại đau kềm đau hơn

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2022 05:21:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 06.03.2022 22:29:36 (permalink)
0
VIẾT NỖI NHỚ

Viết nỗi nhớ theo giòng mưa tuôn chảy
Thả cho trôi theo nhịp nhảy tim mình
Đôi hàng chữ đã lâu rồi giấu kín
Khiến cho tâm cứ bịn rịn không thôi

Anh có hiểu nỗi niềm trăn trở ấy
Bám theo mơ vào vay lấy linh hồn
Cho mộng mị ẩn hiện mình lẻ bóng
Tìm tựa nương mà trống một bàn tay

Đồi hạnh phúc cứ theo hoài không tới
Khúc quanh cua lối chới với đi tìm
Vẫn chổ đó đứng yên mình chết lịm
Bước không ra ngõ toàn kẽm rào quanh

Em dừng lại bức tường thành cao vút
Mượn gió mưa thả một chút nỗi niềm
Viết để viết chứ biết điều mình niệm
Không bao giờ có thật xẩy ra đâu

Tịnh Tâm

Viết Nỗi Nhớ

Bài thơ nhòa theo giọt buồn nhẹ chảy
Từ mi cong một thủa rung tim mình
Nhịp vẫn vương lịm theo tình thầm kín
Sao tim côi vẫn bịn rịn nào thôi!

Trở lại tìm con chữ ngày xưa ấy
Thuở mới quen lãng mạn ngập đôi hồn  
Mộng ái ân ru đêm dài đôi bóng
Khoảng cách xa sao vẫn ấm đôi tay

Viết nỗi nhớ gọi vần ưa mau tới  
Thay lời xưa hư ảo thuở giả tìm
Viết nỗi nhớ cho tình đừng chết lịm
Đồi hạnh phúc theo chữ nhớ chạy quanh

Khoảng cách xa, thời gian dài vun vút
Viết vậy thôi, viết nỗi nhớ riêng tôi...

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2022 23:46:58 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 07.03.2022 22:54:42 (permalink)
0
TRANG THƠ

Trang thơ mực tím buồn buồn
Có thương có giận bắt nguồn từ yêu
Từ anh nhung nhớ dâng triều
Từ em dạ xót hồn thêu nỗi sầu

Trang thơ em gỡi lòng nhầu
Viết đau ngôn ngữ sóng trào mắt em
Phiếm buồn đồng nhịp buồn thêm
Hai bàn tay chạm nghe thềm hơi xa

Trang thơ mực tím em pha
Hoà chung nước mắt thiết tha cuộc tình
Ai xuôi khiến chuyện đôi mình
Cách ngăn hai ngã vô tình trách nhau

Trang thơ em vá em khâu
Vá hoài không được vết sâu vẫn hằn
Anh nơi chốn ấy trở trăn
Em nơi đây khổ sầu lăn chảy giòng

Trang thơ mực tím em lồng
Bao nhiêu là nhớ nát lòng sông tương
Mà sao không cạn sầu vương
Cứ hoài dâng mãi chốn trương chi hồn

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 08.03.2022 22:44:49 (permalink)
0
CÒN ĐÂY

Còn đây anh lời thơ tình năm cũ
Chưa lần phai luôn ủ ấp trong lòng
Những bức thư em còn giữ tình nồng
Dẫu thời gian kim đồng hồ chạy lẹ

Em trân trọng và khe khẽ gọi tên
Mỗi lần nhớ là không quên ngày ấy
Tuy chưa lần tay được nắm bàn tay
Mà sao tim cứ ôm hoài nỗi nhớ

Cõi linh hồn trăn trở mãi tình ta
Hỏng hiểu sao đường rẽ ra hai ngã
Anh đau lòng em xót dạ châu sa
Mỗi lần nghĩ lệ nhoà pha đuôi mắt

Chỉ vô tình tim đã nhặt niềm đau
Hỏi vì sao em anh đâu nào hiểu
Chắc tại duyên mình số phần còn thiếu
Nên sợi dây hồng không chịu kết tình nhau

Dẫu hôm qua và ngày sau cũng vậy
Vẫn còn đây từng ngày em nhớ
Vẫn là anh của từng ấy ước mơ
Vẫn ôm mộng chờ tình thơ trở lại

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 09.03.2022 23:13:42 (permalink)
0
NGUYỆN CẦU

Nguyện cầu hạnh phúc muôn nơi
Tựu về một cỏi đừng rời thương yêu
Đừng mang cay đắng về trêu
Biết nhường biết nhịn nâng niu từng lời

Sớt chia sướng khổ của đời
Buồn Vui chung gánh tay người bàn tay
Trái tim nồng ấm hương say
Thương người như thể thương đây là mình

Cầu xin bóng đến cùng hình
Tuy hai mà một dây tình mãi đeo
Dù cho khốn khó cheo leo
Không hề quãng ngại đường heo hút đường

Nguyện cầu dấu ái về nương
Cho tim cảm nhận yêu thương cùng người
Một câu chia sẽ người cười
Là nghe thắm mát di dời mạch tim

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 10.03.2022 23:45:35 (permalink)
0
BUỒN VUI LẪN LỘN

Những lẫn lộn buồn vui
Thương, Yêu, Ghét, Giận bùi ngùi câu thơ
Đến đi như một giấc mơ
Tương tư giòng lệ tràn bờ mắt nâu

Nhớ nhung thao thức canh thâu
Ngày trăn trở với tình ngâu hững hờ
Cố qua từng phút từng giờ
Đếm sầu ngôn ngữ mệt phờ tâm tư

Nghĩa trương chi, chữ ảo hư
Mà sao mang nặng đau nhừ tim gan
Mấy lần cố xóa bỏ ngang
Là bao lần phải chịu mang đắng lòng

Buồn, Vui lẫn lộn cay nồng
Có khi tha thiết khi lồng xót xa
Có khi ngọt đến đậm đa
Khi thì nhạt nhẻo phôi pha nghĩa từ

Khi thì cuồn cuộn âm dư
Khi thì im lặng nghiếng nhừ đợi mong
Ôi dòng thơ, gánh long đong
Ôi yêu thương cứ chạy vòng thời gian

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 11.03.2022 22:35:31 (permalink)
0
KHÔNG PHẢI

Không phải tại anh không phải em
Mà do tạo hóa khéo tay mềm
Vẽ lên duyên nợ đem tình ái
Kết nửa hồn anh nửa hồn em

Không phải tại em không phải anh
Mà vì số phận quá mỏng manh
Dây hồng chưa khoanh đã vội đứt
Nên tình hai ngã mộng vỡ nhanh

Không phải tại anh không phải em
Thôi thì đành chịu đêm từng đêm
Nhớ nhung khuây sóng kềm lệ nhỏ
Rơi xuống bên đời vỡ mơ êm

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 12.03.2022 22:38:33 (permalink)
0
NHỚ GHÊ

Thắm thoát qua rồi những ngày xưa
Những buổi thăm dò hỏi nắng mưa
Bên ni bên nớ dạ thưa
Trao nhau dòng chữ cũng chưa đủ lòng

Rồi thời gian lặng lẽ xuôi giòng
Bến đời thay đổi mình ngó trông
Bên ni đôi giọt lệ ròng
Nhớ ghê bên nớ bóng càng đi xa

Cơn đau lầm lũi ngã vào tim
Cô đơn dạo đó cứ vay kềm
Thế là tim gánh ngày đêm
Và sầu bám giữ vào thềm mắt sâu

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2022 23:53:48 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 13.03.2022 22:31:02 (permalink)
0
LẦN THEO NỖI NHỚ

Lại lấn nữa lần theo nỗi nhớ
Gỡi về đây chút bỡ ngỡ đau
Những giọt buồn nó lại thi nhau
Lăn xuống những niềm đau chưa dứt

Không hiểu nỗi ngực mình buốt nhứt
Mà sao hồn chờ chựt gọi tên
Lại lần nữa thao thức lênh đênh
Cho cõi nhớ bấp bênh không nghĩ

Như con sóng cứ sô bờ ầm ỉ
Réo nỗi sầu bi lụy mắt môi
Lại lần nữa nỗi nhớ đơn côi
Cứ lần lượt về lôi trí nhớ

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
T.A. 14.03.2022 21:40:23 (permalink)
0
NỖI NHỚ THEO MƯA

Có tiếng than giữa đêm khuya tĩnh lặng
Có tiếng thở dài nghe nặng lòng đêm
Ở ngoài trời giăng xuống những hạt mềm
Ở trong lòng quặn lên thêm nỗi nhớ

Nỗi nhớ đó theo mưa mờ đôi mắt
Trên những cung buồn dìu dắt sầu dâng
Từng nốt chữ góp phần nỗi đau mang
Gợi lại tim ngày tháng nào tưởng hết

Tưởng hết rồi chừ lần kết về tâm
Những hạt mưa đầu mùa năm tháng cũ
Lần lượt tuôn giòng rào xát tâm tư
Nỗi nhớ trào về âm dư vang vọng

Tịnh Tâm
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9