NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 13.05.2008 13:38:32 (permalink)
0


DẤU ÁI

Lần tìm dấu ái hôm qua
Buồn ghen trang vỡ lệ òa lấm lem
Nhoè mờ hai chữ anh, em
Ngày xưa kỹ niệm ghi kềm bên nhau

Chừ là cay đắng bắt cầu
Từ thương hóa giận hai đầu cách xa
Nghĩa từ đằm thắm thiết tha
Nay không còn ấm như là lúc quen

Có nhiều khi...mộng về chen
Biết là ảo ảnh đan xen vào hồn
Nhưng sao dạ cứ bồn chồn
Nhớ rồi cố xoá tim cồn cào thêm

Ôi! dấu ái tạo sương mềm
Để đêm cô quạnh đọng thềm mi hoen
Vàng ô khoé mắt bao phen
Vẫn không tháo được cái then chốt cài

Đau bám víu...kéo mãi hoài
Lật từng trang giấy miệt mài lời ru
Lục tìm kí ức tâm tư
Nghe rơi lại khúc âm dư vọng buồn

Tịnh Tâm
#31
    TinhTam 13.05.2008 13:42:05 (permalink)
    0


    THỨ HAI

    Ngày đầu tuần...thứ hai buồn
    Hình như nỗi nhớ về ươm trong lòng
    Em đây anh đó xoay vòng
    Trái banh quả đất khác dòng thời gian

    Kim đồng hồ cứ rộn vang
    Bên ni bên nớ hai trang mộng sầu
    Nghe đau rạn vỡ giọt màu...
    Pha lê rớt xuống canh thâu vọng buồn

    Chạm hồn tiếng nức nghẹn buông
    Thương nhau số phận đặc khuôn trái tình
    Em, anh cách bóng xa hình
    Lời yêu chỉ biết giữ mình có nhau

    Hai bàn tay cứ tìm câu
    Gõ lên bàn phiếm nguyện cầu tương lai
    Ước vọng cho những ngày mai
    Đan tay mười ngón cùng xây duyên đời

    Và như thế... từng ngày trôi
    Tối rồi lại sáng bừng đôi mắt chờ
    Em ngồi bên cữa thẩn thờ
    Thứ hai lại đến sương mờ tiếp giăng

    Tịnh Tâm
    #32
      TinhTam 14.05.2008 04:26:36 (permalink)
      0


      THỨ BA

      Ngồi nghe khúc nhạc tình thu
      Giọng ai than thở lời ru não nề
      Đưa hồn vào khoảng say mê
      Đi từng khắc khoải tái tê rũ lòng

      Sương mờ giăng mắt cay nồng
      Nóng bừng đôi má màu hồng hóa xanh
      Buồn vương đọng khoé long lanh
      Thứ ba sầu hỡi chòng chành con tim

      Bão giông về khuấy sông êm
      Bờ khô đẫm ướt sũng mềm hố sâu
      Nghe đau từ kĩ niệm đầu
      Lạc con sóng bạc vỡ òa màu hoa

      Tan theo từng đợt sóng chào
      Đạp lên khúc ái nát nhầu thương yêu
      Tình ơi ôm giấc mơ nhiều
      Để khi thức tỉnh nghẹn kêu không lời

      Uất hồn hờn dỗi trách đời
      Vì đâu tim gánh sầu tơi riêng mình
      Thả người lặng điếng cái nhìn
      Khờ ghê ai biểu chung tình nhận đau

      Tịnh Tâm
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 19:22:39 bởi Huyền Băng >
      #33
        TinhTam 14.05.2008 05:56:49 (permalink)
        0


        KHOẢNG TRỐNG

        Anh đâu biết? khoảng trống buồn ghê lắm
        Nỗi u hoài cứ lặng ngấm về thăm
        Trong nỗi nhớ mênh mong tầm mắt đợi
        Ôi! rã rời tiếng gọi nhớ thương ơi

        Anh có biết? từng lời thơ anh viết
        Thắm vào tim đêm da diết luân phiên
        Kéo về gieo hạt rơi nghiêng ráo riết
        Buốt tê hồn nhưng tha thiết triền miên

        Anh nào biết? em âm thầm gói ghém
        Những ngôn từ trân quí đém từng đêm
        Tang lưu bút tên anh mềm con chữ
        Viết mỗi ngày lòng vẫn cứ ưu tư

        Ôi khoảng trống mênh mong từ sâu lắng
        Chỉ riêng em giọt dài ngắn lăn lăn
        Hai giòng sông không thể ngăn nỗi nhớ
        hợp nhau về khơi trăn trở giấc mơ

        Tịnh Tâm
        #34
          TinhTam 14.05.2008 06:01:06 (permalink)
          0

          LẠI NHỚ

          Ừ lại nhớ về cay trong mắt
          Ta thì thầm chỉ nhắc nhở thôi
          Gió đừng buông tiếng than ôi
          Tội tim lại nghẹn tình côi nơi này

          Ừ xao xuyến vẫn đầy trong trí
          Khi nói xa tưởng ý sẽ vơi
          Ai ngờ lòng nặng sầu tơi
          Nhớ sao lại nhớ bời bời trong tim

          Ừ ta biết đêm đêm khuấy động
          Hàng mưa rào lan xuống môi khô
          Ướt trang ký ức mộng mơ
          Buốt lòng ôm khúc dây tơ nghẹn ngào

          Ừ có nhiều lần nôn nao chờ đợi
          Dòng thơ ai vời vợi nơi xa
          Nhưng rồi giây phút chóng qua
          Ta nằm ru lại xót xa riêng mình

          Ừ ta biết mối tình ngàn dặm
          Khó vuông tròn đằm thắm như bên
          Biết mà lệ cứ lênh đênh
          Đọng quanh khoé mắt bạc tênh chuổi sầu

          Ừ bỡi nhớ thay màu nhung mắt
          Xanh biếc xưa khắc khoải muộn phiền
          Hủng sâu thâm đậm một miền
          Tình yêu khoảng cách đau liền với tim

          Ừ hãy để ta đem than thở
          Trút bớt sầu vào chổ hư vô
          Cho vơi nhẹ nỗi trông chờ
          Ngày đêm ngóng đợi từng giờ đi qua

          Tịnh Tâm
          #35
            TinhTam 15.05.2008 05:08:36 (permalink)
            0


            LỜI CỦA BIỂN

            Vọng về cõi yêu thương
            Lời than thầm của biển
            Âm vang lồng thành tiếng
            Bên kia bờ đại dương

            Xuyên qua bao nổi nhớ
            Mờ rõ dáng hình anh
            Đêm ngày qua lệ đổ
            Lăn xuống vỡ mong manh

            Một ngày không thấy nhau
            Trái tim đau nghẹn thở
            Anh ơi ! tình đã chở
            Xa một phút cũng đau

            Dẩu mai có về đâu
            Nhớ gọi nhau anh nhé !
            Giữa linh hồn thật khẽ
            Mình dệt mộng canh thâu

            Ta về đâu, về đâu?
            Cũng mãi hoài muôn kiếp
            Giữ tình yêu tha thiết
            Trọn đời gởi cho nhau

            Tịnh Tâm
            #36
              TinhTam 15.05.2008 05:11:16 (permalink)
              0

              THỨ TƯ

              Hiên ngoài nắng đã ươm cây
              Những tia lóng lánh sưởi ngày ấm lên
              Xuyên qua kẽ lá ấp trên
              Má hoa mắc cỡ buồn tênh rực màu

              Tơ vàng trải lụa ban đầu
              Hong nồng sức sống cỏ sầu vơi sương
              Mượt mà thơm ngát mùi hương
              Tỏa nhanh góc nhỏ vào vương hồn này

              Bỗng nhiên cảm giác say say
              Mùa hoa nắng đã về đây ngập trời
              Men qua khe cữa gọi mời
              Dang tay em hứng chút đời ngất ngây

              Thứ tư thương nhớ về xây
              Ngút ngàn nỗi nhớ ai hay cho lòng
              Chỉ em và giấy gánh gồng
              Chia cùng ngôn ngữ tạo dòng tương tư

              Nếu như nắng chẳng ghép từ
              Níu em đứng dậy chắc thư đượm giòng
              Hai hòn bi nhỏ lăn vòng
              Ít thôi cũng đủ thành sông lụt bờ

              Tịnh Tâm
              #37
                TinhTam 15.06.2008 23:22:37 (permalink)
                0
                CHA YÊU

                Cảm ơn Cha tháng năm dài cực khổ
                Vì đàn con Cha quên bỏ thân mình
                Giãi nắng mưa bão rập rình sóng gió
                Chiếc thuyền đời Cha lèo lái mẫn minh

                Dạy chúng con biết nhiệt tình tha thiết
                Giúp đỡ người không phân biệt sang hèn
                Khi khốn khó hồn lẫn chen giã thiệt
                Do kiếp người gặp oan nghiệt quấy phiền

                Hãy thành tâm gieo bình yên hạt giống
                Xoa hồn người bằng ngôn ngữ dịu êm
                Và cử chỉ an ủi thêm cuộc sống
                Với chân tình yêu thương rọng vào tim

                Cho cảm giác người bình tâm vui vẻ
                Ta thấy lòng cũng lây nhẹ lâng lâng
                Dẩu vất vã trong gian nan vẫn khẽ
                Hương ngọt ngào thắm thân thể tỏa lan

                Hỡi Cha Yêu chúng con càng ghi nhớ
                Và làm người không bỡ ngỡ bước chân
                Lời Cha dạy...đóa hoa vàng rực nỡ
                Chiếu sáng đời làm rạng rỡ nhân tâm

                Tịnh Tâm

                PS# Thương tặng Cha Yêu nhân ngày lễ FATHER DAY'S, và cũng xin chân thành tặng đến cho những người Cha trên toàn thế giới....
                #38
                  TinhTam 16.06.2008 13:54:28 (permalink)
                  0
                  HÉO GẦY

                   
                  Tìm nhau góc bể chân trời
                  Sợi duyên như đã thả rồi quanh đây
                  Mà sao tay vẫn héo gầy
                  Chưa tròn trái nắm sưởi ngày mơ êm

                   
                  Đêm về hai hạt mưađêm
                  Lăn tròn thắm gối ướt mềm hàng mi
                  Anh ơi ! giấc mộng hôm ni
                  Bao giờ mới hết sầu bi đêm trường

                   
                  Gió hiu hiu thổi ngoài đường
                  Xạc xào nhành lá than thương giùm tình
                  Sao buồn một nửa lung linh
                  Một nửa mờ nhạt lặng thinh góc trời

                   
                  Mây sầu đưa đẩy phận đời
                  Câu thương em gởi cho người từ lâu
                  Chỉ là chưa có nhịp cầu
                  Nên ta chưa thể cùng nhau chung đường

                   
                  Bỡi nên cái nhớ héo gầy
                  Xanh xao chữ đợi tương lai tay nồng
                  Ngày mai hai lối một lòng
                  quyện thương cộng nhớ cho hồng môi hôn

                   
                  Tịnh Tâm
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 03.10.2008 17:48:32 (permalink)
                    0
                    Hi TT, sn vui ko nè, chúc TT luôn thành công trong công việc cũng như tình cảm nhé..
                     

                    Một ngày không thấy nhau
                    Trái tim đau nghẹn thở
                    Anh ơi ! tình đã chở
                    Xa một phút cũng đau

                     
                    Người mang tên Bão Biển
                     
                    Biển đâu vang thét gào
                    Mà sóng hùng hồn mãi
                    Bởi gió, vì gió lại,
                    Nên lùa chân sóng xao,
                     
                    Ai biết trái tim đau,
                    Khi yêu nhiều hơn biển
                    Vừa xa đà lưu luyến
                    Nhớ mong ai dạt dào,
                     
                    Một ngày em biến mất
                    Nhưng người đâu biết đau
                    Người mang tên Bão Biển
                    Trong ta mãi dâng trào,
                     
                    Dấu môi hôn trước biển
                    Còn mang dấu thu trao
                    Bình lặng là bất biến
                    Dẫu mình không gọi nhau.
                     
                    Trăng soi vào lòng biển
                    Thấy bóng mình nhạt mau,
                    Gío động là tan biến
                    Đành để đời vùi nhau ?!
                     

                    #40
                      T.A. 19.12.2008 13:31:25 (permalink)
                      0
                      NẾU LỠ (2)

                      Nếu lỡ tim em có đánh rơi
                      Ai người nhặt được...chớ hợt hời
                      Đừng đem đau khổ quay trong mắt
                      Tội lắm cho tim giữa cuộc đời

                      Nếu lỡ như người chỉ giởn chơi
                      Thì nhớ trả giùm trái tim côi
                      Trở về nguyên vẹn như lúc trước
                      Một thân một mình bước đi thôi

                      Còn em nếu lỡ nhặt được rồi
                      Trái tim người đó mãi mãi...ôm
                      Như là hơi thở trong lồng ngực
                      Sưởi ấm nồng nàn dẩu hai nơi

                      Tịnh Tâm
                       


                      YÊU THẦM

                      Lạy Chúa cho tim em sẽ rơi
                      Trong tay anh đợi đã lâu rồi
                      Tình si mong chờ mòn con mắt
                      Nguyện ước ôm tim ấm cả đời

                      Lạy Trời gió lặng giữa cuộc chơi
                      Đừng rung si rụng lúc đơn côi
                      Kẻo hồn khô héo hơn lúc trước
                      Khi tim đã trả cuả tôi thôi!

                      Ngưởi ơi có biết đã yêu rồi
                      Yêu thầm yêu dại nên mãi ôm
                      Hình bóng mỹ miều trong vòng ngực
                      Dù mình hai đứa vẫn hai nơi!

                      T.A.
                       
                       
                      YÊU THẦM (2)

                      Cầu trời hạnh phúc sẽ ngừng rơi
                      Khơi lại trái tim đã một thời
                      Giá băng bỡi khổ...buồn giăng mắt
                      Ngỡ hồn hóa đá lạnh đời đời

                      Cầu cho gió lặng buổi dạo chơi
                      Đừng nhặt hạt si ướp đơn côi
                      Kẻo mai rồi mốt sầu hơn trước
                      Giữ lấy bình yên trái tim ơi

                      Dạ vâng em biết đã yêu rồi
                      Yêu thầm thiệt khổ chỉ mình ôm
                      Nên buốt và đau thường về ngực
                      Bỡi phần cách trở ở hai nơi


                      Tịnh Tâm

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 04:55:23 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        T.A. 19.12.2008 13:34:42 (permalink)
                        0


                        HỒN SI

                        Nghe tiếng "dạ", nửa hồn ta rơi nhẹ
                        Nửa hồn kia, bay bổng chợt thẫn thờ
                        Chừ hẹn hò, thứ Tư hay thứ Sáu
                        Óc vắng tanh chỉ hình bóng nàng thơ

                        "Hẹn chi rứa?", em ơi xin đừng hỏi
                        Ngớ ngẩn rồi, anh bập bẹp tiếng yêu
                        Buồn dễ sợ nếu không họa thơ được
                        Mạ em cười, "Mê con gái Huế sao?"

                        Xin cứ ru cho anh vào mộng mị
                        Gom thơ tình em viết cầu nguyệt tơ
                        Tương tư hỡi bắt hồn si lại nhé
                        Kẻo kiếp này quằn quại cả trong mơ

                        T.A.
                         
                         
                        HỒN SI

                        Thơ ai viết, nửa hồn em rơi nhẹ
                        Nửa hồn kia, bổng lạc lõng thẩn thờ
                        Anh cứ hẹn thứ tư lẫn thứ sáu
                        Nhưng anh đừng quên mất bóng nàng thơ

                        Hãy khẽ thôi...anh ơi đừng vội hỏi
                        Để tâm hồn ngớ ngẩn chút lời yêu
                        Sẽ buồn lắm khi lòng không nghĩ được
                        Tắt nụ cười...vì ai đó cố trêu

                        Em sẽ ru đưa anh vào mộng mị
                        Góp gió trời em kết chỉ ươm tơ
                        Nhốt hồn si vào trong mơ anh nhé
                        Để kiếp nì không quằn quại ngu ngơ


                        Tịnh Tâm
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 04:59:01 bởi T.A. >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          T.A. 19.12.2008 13:36:56 (permalink)
                          0


                          NGƯỜI DƯNG

                          Ban đầu mình gọi người dưng
                          Từ quen đến biết không ngừng nối dây
                          Ai ngờ có buổi hôm nay
                          Chữ trao lời chữ đã xây cuộc tình

                          Hai nơi cách bóng xa hình
                          Mà trong linh cảm gọi mình của nhau
                          Thương về say đắm mộng sâu
                          Nhớ rong giấc ngủ canh thâu trở lòng

                          Gối hồng hoen thấm giọt nồng
                          Chiêm bao đứt đoạn giữa giòng lệ tuôn
                          Chợt nhiên buồn cứ vây luôn
                          Trái tim bỗng xoáy đau buồng ngực ran

                          Ơi ! yêu ngạo nghễ ngang tàng
                          Chiếm hồn nhói buốt đau càng dửng dưng
                          Nhớ ghê anh hỡi người dưng
                          Chữ thương đã ngộp vào từng nhịp tim


                          Tịnh Tâm


                          MÌNH ƠI

                          Lúc đầu anh chỉ dửng dưng
                          Tò mò lên mạng, ngaị ngùng đường dây
                          Thơ em dụ đến chốn này
                          Chữ yêu chữ dạ chợt gây ân tình

                          Nay dù không biết bóng hình
                          Vẽ nàng thơ đẹp, mơ mình có nhau
                          Tương tư chìm đắm đậm sâu
                          Nhiều đêm không ngủ mưa ngâu trong lòng

                          Giải sầu qua chén rượu nồng
                          Càng say càng tưởng má hồng lệ tuôn
                          Cho tình xa cách vẫn luôn
                          Ôm đôi tim nhỏ, buộc hồn lang thang

                          Tình yêu sao đến muộn màng
                          Duyên không phải nợ nên đành dửng dưng
                          Em ơi đừng gọi người dưng
                          Mình ơi xin gọi trong từng nhịp thơ

                          T.A.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 04:59:41 bởi T.A. >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            TinhTam 19.12.2008 15:20:44 (permalink)
                            0
                            Chào sis Băng Nguyệt, sis khoẻ hí? mèn ui....lâu lắm rồi TT hỏng có ghé qua đây nên hỏng biết sis ghé vào thăm và chúc Sinh Nhật, hôm ni vô lại lòng xúc cảm vô cùng, cảm ơn sis nhiều nì, chúc sis luôn hạnh phúc và an lành trong cuộc sống....thơ hay sis ui
                             
                            TT
                            #44
                              TinhTam 19.12.2008 23:24:49 (permalink)
                              0


                              HẾT RỒI

                              Hết rồi bến mộng bến mơ
                              Hết rồi bến đợi trông chờ tin ai
                              Hết rồi ý nghĩa tương lai
                              Hết rồi cảm xúc tháng ngày dệt tơ

                              Hết rồi giây phút ươm thơ
                              Kết hoa ngôn ngữ làm tờ hồng tin
                              Hết rồi má thắm mọng xinh
                              Tái tê chữ niệm xót tình hôm qua

                              Hết rồi hồn ý thiết tha
                              Câu yêu thắm thiết đậm đà có nhau
                              Hết rồi hạnh phúc còn đâu
                              Còn chăng cay đắng đang khâu hạt sầu

                              Hết rồi mộng tưởng ban đầu
                              Tim say mê ấp nguyện cầu chung đôi
                              Hết rồi tình đã xa xôi
                              Đã theo mây gió bay trôi bạc ngàn

                              Hết rồi duyên phận lỡ làng
                              Thôi đành chấp nhận bẽ bang từ đau
                              Nhẹ nhàng cỡi sợi rối nhầu
                              Thả lơi gút thắt vơi bầu tâm tư


                              Tịnh Tâm 12-19-08
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9