NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 20.12.2008 00:19:12 (permalink)
0


Thứ Sáu Không Có Em

Sáng thứ Sáu đông xe đường kẹt
Khách lữ hành đưa mắt làm quen
Chào buổi sáng nhưng lời như nghẹt
Buồn một ngày không có bóng em

Chim ngại hót đón chào thứ Sáu
Sợ oanh vàng hay én chê bai
Giọng thanh thót sao nghe sầu não
Không có em nên giận nắng mai

Tim rung động dục thơ chạy trốn
Vì vắng em mộng bỏ đi hoang
Trưa thứ Sáu vùi đầu bận rộn
Bài thơ tình vương nhịp tóc tang

Quyển sổ hẹn mong chiều thứ Sáu
Để gặp em rảo phố êm đềm
Nay ô trống hồn đau gai góc
Xin ngược về thứ Sáu có em

T.A.
 
 
THỨ SÁU VẮNG ANH

Sáng thứ sáu phố phường đông nghẹt
Người tìm người hò hét làm quen
Chỉ riêng em ngồi yên góc kẹt
Mắt dõi tìm giữa chốn bon chen

Một thoáng buồn về len tâm não
Hình dáng anh chao đão nắng mai
Nụ hoa môi biếng cười rạn vỡ
Hóa hồn sầu tình chở chê bai

Giọt lung linh nháy mắt đã tràn
Thơ...ngôn ngữ vội vàn chạy trốn
Bỏ niềm đau giữa chốn mơ hoang
Và lây lất mi loang rung động

Ôi ngày dài nghe lòng hiu quạnh
Cô đơn mình thứ sáu vắng anh
Em cố gắng để tim đừng lạnh
Xin ngược về ngày ấy có anh


Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:00:42 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#46
    T.A. 20.12.2008 02:05:52 (permalink)
    0



    HẾT RỒI

    Hết rồi bến mộng bến mơ
    Hết rồi bến đợi trông chờ tin ai
    Hết rồi ý nghĩa tương lai
    Hết rồi cảm xúc tháng ngày dệt tơ

    Hết rồi giây phút ươm thơ
    Kết hoa ngôn ngữ làm tờ hồng tin
    Hết rồi má thắm mọng xinh
    Tái tê chữ niệm xót tình hôm qua

    Hết rồi hồn ý thiết tha
    Câu yêu thắm thiết đậm đà có nhau
    Hết rồi hạnh phúc còn đâu
    Còn chăng cay đắng đang khâu hạt sầu

    Hết rồi mộng tưởng ban đầu
    Tim say mê ấp nguyện cầu chung đôi
    Hết rồi tình đã xa xôi
    Đã theo mây gió bay trôi bạc ngàn

    Hết rồi duyên phận lỡ làng
    Thôi đành chấp nhận bẽ bang từ đau
    Nhẹ nhàng cỡi sợi rối nhầu
    Thả lơi gút thắt vơi bầu tâm tư


    Tịnh Tâm



    CÒN ĐÂY

    Sao em nói, hết mộng mơ
    Khi tim còn nhịp thẫn thờ vì ai
    Và đôi mắt ướt van nài
    Tình yêu se sợi nắng ngày nên tơ

    Sao em hất hủi bài thơ
    Đang in mực tím dại khờ trong anh
    Hồn thơ mơ mộng môi xinh
    Nay môi tê tái xót tình chóng qua

    Còn đây kỷ niệm thiết tha
    Còn đây câu hát mặn mà ru nhau
    Vĩ dầu xa cách bể dâu
    Còn đây mơ ước ru mau tình sầu

    Tình nuôi giây phút ban đầu
    Tình mang say đắm làm cầu nối đôi
    Trăm năm tình chẳng xa xôi
    Khi vần thơ mộng còn sôi ngút ngàn

    Xin đừng trách phận phũ phàng
    Ru nhau vào mộng thiên đàng có nhau
    Trang thơ mực tím dù nhầu
    Vần thơ kỷ niệm hết đâu tình mình…


    T.A. 12/19/2008


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 09:33:32 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #47
      T.A. 20.12.2008 09:31:56 (permalink)
      0

       
      NGHÈO…

      Chưa yêu nên thấy mình nghèo
      Nghèo câu tán tỉnh làm bèo vần thơ
      Nghèo nàn trong cả mộng mơ
      Đời thật “nghèo rớt mồng tơi”! chán phèo!

      Khi yêu lại thấy thêm nghèo
      Nghèo vì tình biếu, không kèo một xu
      Nghèo lo nuôi mối tương tư
      Nghèo ôm mộng đẹp, ngục tù triền miên

      (Thôi thì…)
      Cho anh má lúm đồng tiền
      Cho xin ánh mắt ngọc châu mỹ miều
      Đưa anh tới mỏ tình yêu
      Kim cương lấp lánh tim thêu chỉ vàng

      Bây giờ biết đã thương nàng
      Nghèo thơ, nghèo mộng, chẳng màng tình ai…

      T.A.

       
       
      NGHÈO

      Dạ vâng anh ạ tình nghèo
      Bỡi chưa bén tiếng nên bèo dòng thơ
      Chữ yêu chưa có mộng mơ
      Cho nên ngôn ngữ nợ duyên "chán phèo"

      Chưa yêu sao thấy mình nghèo
      Tơ duyên sao gọi biếu kèo tiền xu
      Lo gì sớm đến tương tư
      Lời thương chưa ngỏ vội dư chữ phiền

      Em đâu má lún đồng tiền
      Chỉ mà có nụ cười duyên mỹ miều
      Anh ơi đường đến tình yêu
      Trái tim chung thủy tốt nhiều hơn kim

      Vàng kia lấp lánh chỉ xem
      Sao bằng hạt ngọc thật mềm hồng tươi

      Tịnh Tâm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:04:40 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #48
        TinhTam 20.12.2008 14:41:00 (permalink)
        0

         
        MỘT NỤ CƯỜI

        Nhận nơi anh... nụ cười tươi
        Xinh như hoa nở cho người cùng vui
        Thả đi mộng ảo bùi ngùi
        Đan trong tâm sự sụt sùi hạt châu

        Hứa lòng không để mưa ngâu
        Trôi theo giòng mắt bạc màu má em
        Hứa lòng giữ lấy hồn êm
        Cho nồng môi mọng cho đêm yên bình

        Mỗi lần buồn có vây mình
        Ráng tâm nhớ lại khuôn hình anh trao
        Nụ cười ôi quá xuyến xao
        Khiến tim đau buốt nghiêng chao chợt ngừng

        Bước đường tình ái vô chừng
        Lúc vui lúc khóc gặp mừng xa đau
        Thôi thì níu lấy chữ cầu
        Ước mong hoa mộng nỡ màu thắm tươi

        Như khuôn mặt với nụ cười
        Anh đem gỡi gấm thay lời nhủ khuyên
        Hứa rồi rũ hết muộn phiền
        Xóa tan dĩ vãng nát nghiềng niệm xưa

        Tịnh Tâm 12-19-08
        #49
          TinhTam 20.12.2008 22:58:23 (permalink)
          0




          MỘNG THƠ

          Một ngày không gặp anh
          Nỗi buồn chợt quay quanh
          Đêm cùng ngày trăn trở
          Giọt hờn vỡ long lanh

          Những ngày xanh mộng ước
          Chợt say khướt vì đau
          Đôi mắt nâu ngấn ướt
          Sầu sắc mượt xanh xao

          Đôi bờ ao trong ngần
          Quẩn đục ẩn vào tâm
          Thương gọi thầm nhớ hỡi
          Tình mãi đợi xa xăm

          Lối về thăm sáng tỏ
          Ánh trăng ngỏ lời thề
          Gió mân mê nói nhỏ
          Khe khẽ mỡ đam mê

          Một chút tê tái gọi
          Yêu dấu hỡi quay về
          Tay cận kề đừng vội
          Vuột mất mối tình quê

          Tịnh Tâm 12-19-08
          #50
            T.A. 20.12.2008 23:57:01 (permalink)
            0

             
            MỘT NỤ CƯỜI

            Nhận nơi anh... nụ cười tươi
            Xinh như hoa nở cho người cùng vui
            Thả đi mộng ảo bùi ngùi
            Đan trong tâm sự sụt sùi hạt châu

            Hứa lòng không để mưa ngâu
            Trôi theo giòng mắt bạc màu má em
            Hứa lòng giữ lấy hồn êm
            Cho nồng môi mọng cho đêm yên bình

            Mỗi lần buồn có vây mình
            Ráng tâm nhớ lại khuôn hình anh trao
            Nụ cười ôi quá xuyến xao
            Khiến tim đau buốt nghiêng chao chợt ngừng

            Bước đường tình ái vô chừng
            Lúc vui lúc khóc gặp mừng xa đau
            Thôi thì níu lấy chữ cầu
            Ước mong hoa mộng nỡ màu thắm tươi

            Như khuôn mặt với nụ cười
            Anh đem gỡi gấm thay lời nhủ khuyên
            Hứa rồi rũ hết muộn phiền
            Xóa tan dĩ vãng nát nghiềng niệm xưa

            Tịnh Tâm
             
             
            MỘT NỤ CƯỜI

            Bình minh trông thật là tươi
            Vì một nụ cười, em gởi làm vui
            Lòng anh nay chợt bùi ngùi
            Lệ vui ai rớt thơm mùi trân châu

            Một nụ cười giữa mưa ngâu
            Là hạt nắng muộn hồng màu môi em
            Nguyện cầu mưa tạnh, gió êm
            Bình minh đưa nắng tươi thêm nụ tình

            Thương trao mơ mộng của mình
            Trong vần thơ ấm vẽ hình chiêm bao
            Cho lòng một nỗi xuyến xao
            Nụ cười thơ mộng nâng cao tình hồng

            Nụ cười duyên dáng qúa chừng
            Làm buồn tan biến, nét mừng xóa đau
            Nụ cười quyện với lời cầu
            Biến vần hư hảo thành bầu trời tươi

            Cám ơn em gởi nụ cười
            Anh xin cất giữ trong đời làm duyên
            Để rồi quên hết buồn phiền
            Nụ cười nay ép trong niềm mếm thương…

            T.A. 12/20/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:05:15 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #51
              T.A. 21.12.2008 01:34:08 (permalink)
              0

               
              NẾU MỘT MAI


              Nếu một mai em nói “hết rồi”
              Hết mơ hết mộng hết cả tôi
              Thì anh sẽ nuốt vần im lặng
              Sẽ để thơ buồn chết đơn côi

              Nếu mai thơ em không còn nữa
              Trời mưa tuyết trắng sẽ rơi hoài
              Hồn thơ gía lạnh không lối thoát
              Trong trang giấy trống mơ bóng ai

              Nếu một mai lửa lòng em tắt
              Anh sẽ gom thơ họa đôi mình
              Đốt trang thơ tím hong tim chết
              Vì tim đã đập theo nhịp tình

              Sợ có ngày mai, có một mai
              Thôi cho anh ngủ giấc mơ dài
              Có thơ và em trong mộng ảo
              Không có ngày mai, không một mai…

              T.A. 12/20/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:05:52 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #52
                T.A. 21.12.2008 23:34:18 (permalink)
                0

                 
                RU ANH

                Em ru anh ngủ giấc nồng
                Ngủ ngon anh nhé mộng lòng nở hoa
                Thiên đường tiên cảnh anh qua
                Lồng trong mộng mị lụa là dáng em

                Ầu ơ giấc ngủ êm êm
                Nhẹ nhàng bước khẽ vào đêm mơ hồng
                Đan tay mười ngón song song
                Ta cùng đi dạo trên đồng hương yêu

                Cùng vui chung với cánh diều
                Vẽ màu thương nhớ cho đều tên nhau
                Gởi theo gió lộng bay cao
                Tình yêu êm ái gởi trao ngọt ngào

                Ngủ ngon anh nhé chiêm bao
                Ru hồn bình thản bên ao mơ màng
                Vứt lui những chuyện giã tràng
                Đời trần đau khổ mong chàng đừng ghi

                Ầu ơ thả xuống sầu bi
                Buồn đau đừng ở buộc ghì tâm anh
                Ngủ đi anh...thở trong lành
                Nhịp nhàng đừng vội hãy dành bình yên

                Tịnh Tâm
                 
                 
                TÌNH EM, TÌNH ANH


                Tình em như ly rượu nồng
                Thoảng mùi cay đắng, phục lòng say hoa
                Dìu chân anh nhẹ bước qua
                Thiên đàng trần thế đậm đà hương em

                Tình cho cặp cánh bay êm
                Đáp trong mộng đẹp, nhẹ thơm má hồng
                Đôi tay mười ngón song song
                Ta cùng say đắm trong vòng thương yêu

                Tình anh tựa một cánh diều
                Đem nhung nhớ lẫn yêu kiều trao nhau
                Tình say ân ái dâng cao
                Cho em sầu mộng rồi trao ngọt ngào

                Tình anh một giấc chiêm bao
                Ru em vào mộng trăng sao mơ màng
                Trao em viên gạch bát tràng
                Hẹn ngày tao ngộ mong nàng khắc ghi

                Oái oăm tình cuốn sầu bi
                Tình em ngoản bước buộc ghì tình anh
                Nhớ không em…mộng yên lành
                Tình anh thấp thoảng…đâu đành xa em…


                T.A.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:06:22 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #53
                  TinhTam 22.12.2008 05:32:42 (permalink)
                  0



                  LÀM SAO ???

                  Làm sao tát hết vũng sầu ?
                  Làm sao vơi cạn hết bầu tâm tư ?
                  Làm sao khô lệ thừa dư ?
                  Đang ròng rã chảy đêm như cùng ngày

                  Làm sao xóa hết vết trầy ?
                  Làm sao thoát khỏi vòng vây đau lòng ?
                  Làm sao tim bớt gánh gồng
                  Chữ thương chữ nhớ đong dòng tháng năm

                  Làm sao cay đắng đừng thăm ?
                  Làm sao mật ngọt về nằm trong tim ?
                  Làm sao tỉnh mộng từng đêm ?
                  Sẽ là hạnh phúc ấm êm môi cười

                  Làm sao má phấn hồng tươi ?
                  Làm sao mắt biếc mãi hoài long lanh ?
                  Làm sao giữ mộng trong xanh ?
                  Để hồn không lạc bước tình đơn côi

                  Làm sao giấc điệp chung đôi ?
                  Làm sao lối mộng kết ngôi cận kề ?
                  Làm sao giữ vững lời thề ?
                  Cho mình gặt hái tràn trề niềm tin

                  Tịnh Tâm 12-21-08
                  #54
                    T.A. 22.12.2008 22:55:24 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: T.A.


                     
                    NẾU MỘT MAI


                    Nếu một mai em nói “hết rồi”
                    Hết mơ hết mộng hết cả tôi
                    Thì anh sẽ nuốt vần im lặng
                    Sẽ để thơ buồn chết đơn côi

                    Nếu mai thơ em không còn nữa
                    Trời mưa tuyết trắng sẽ rơi hoài
                    Hồn thơ gía lạnh không lối thoát
                    Trong trang giấy trống mơ bóng ai

                    Nếu một mai lửa lòng em tắt
                    Anh sẽ gom thơ họa đôi mình
                    Đốt trang thơ tím hong tim chết
                    Vì tim đã đập theo nhịp tình

                    Sợ có ngày mai, có một mai
                    Thôi cho anh ngủ giấc mơ dài
                    Có thơ và em trong mộng ảo
                    Không có ngày mai, không một mai…

                    T.A. 12/20/2008


                     
                    NẾU MỘT MAI (3)

                     
                    Nếu một mai hai chữ hết rồi
                    Không còn bám víu cõi lòng côi
                    Và thơ mộng mị đôi bờ nối
                    Thắm thiết mãi hoài không lẽ loi

                     
                    Thơ em sẽ trải lời thêm nữa
                    Để mộng để mơ dựa nhau hoài
                    Sưỡi tan giá lạnh nỗi buồn thoát
                    Trong chữ có hình lót tên ai

                     
                    Và duyên với nợ ngày thêm thắt
                    Chở mộng tình thơ nhắt ý lòng
                    Vội chi anh hỡi hong lửa nóng
                    Cháy mối tơ hồng vọng tiếng than

                    Ngày mai có lẽ đang tìm lối
                    Mỡ ngõ yêu thương gọi tương phùng
                    Và thơ sẽ sống không đoạn kết
                    Mãi mãi quyện nhau đến cuối cùng

                     
                    Tịnh Tâm 12-21-08
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:06:56 bởi T.A. >
                    #55
                      T.A. 23.12.2008 01:33:26 (permalink)
                      0

                       
                      Tin Mừng Giáng Sinh


                      Làm sao anh biết làm sao
                      Giải sầu nhân thế đang trào trong em
                      Mây trời u ám cả đêm
                      Vì thơ sầu muộn, khóc duyên của đời

                      Cho anh gởi gấm một lời
                      Kể câu truyện nhỏ về Người Yêu xưa
                      Có nàng Trinh Nữ đã thưa
                      Thấp hèn sao đón Chúa Trời nhập thân

                      Nghe không em, giọng thiên thần
                      Người Yêu ngự đến đâu cần đẹp sang
                      Qùa yêu từ cửa thiên đàng
                      Cho không người thế đâu màng trả vay

                      Người yêu em sẽ rộng tay
                      Làm tim em ấm, quên ngay ưu phiền
                      Đêm Giáng Sinh, đêm diệu huyền
                      Đem niềm tin đến cho em thôi sầu

                      Nghe không em, tiếng nguyện cầu

                      Vinh danh Thiên Chúa trên trời
                      Bình an dưới thế cho người
                      thiện t
                      âm…


                      T.A. 12/22/2008
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:07:39 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        TinhTam 23.12.2008 07:02:38 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: T.A.

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3F0344B46E5B4BCABB353E70F2FA7608.jpg[/image]
                         
                        Tin Mừng Giáng Sinh


                        Làm sao anh biết làm sao
                        Giải sầu nhân thế đang trào trong em
                        Mây trời u ám cả đêm
                        Vì thơ sầu muộn, khóc duyên của đời

                        Cho anh gởi gấm một lời
                        Kể câu truyện nhỏ về Người Yêu xưa
                        Có nàng Trinh Nữ đã thưa
                        Thấp hèn sao đón Chúa Trời nhập thân

                        Nghe không em, giọng thiên thần
                        Người Yêu ngự đến đâu cần đẹp sang
                        Qùa yêu từ cửa thiên đàng
                        Cho không người thế đâu màng trả vay

                        Người yêu em sẽ rộng tay
                        Làm tim em ấm, quên ngay ưu phiền
                        Đêm Giáng Sinh, đêm diệu huyền
                        Đem niềm tin đến cho em thôi sầu

                        Nghe không em, tiếng nguyện cầu

                        Vinh danh Thiên Chúa trên trời
                        Bình an dưới thế cho người
                        thiện t
                        âm…


                        T.A. 12/22/2008


                         
                         


                        THIỆN TÂM

                        Cảm ơn anh đã thiện tâm
                        Dành lời êm ái gỡi thăm hồn này
                        Lời anh ru tháng năm đầy
                        Vơi tan mệt nhọc đan gầy trong tim

                        Cảm ơn anh bản nhạc êm
                        Dìu em từng khắc khi đêm buông màn
                        Giúp lòng vơi phút lệ tràn
                        Đang trong sầu não miên man ngủ vùi

                        Cảm ơn anh đẫy buồn lui
                        Cho em cảm xúc bùi ngùi chữ thương
                        Bao lần trái đắng vấn vương
                        Bấy nhiêu lần đổ bến tương tư sầu

                        Cảm ơn anh trải sắc màu
                        Lên từng ngôn ngữ rối nhầu bạc đen
                        Vui về dỏi bước mon men
                        Pha trên từng nốt nhạc chen nụ tình

                        Cảm ơn anh buổi bình minh
                        Sáng trong thanh khiết lung linh sắc hồng
                        Trái tim chợt ấm say nồng
                        Nhờ nghe kinh thánh nhạc lồng nhẹ vơi

                        Tịnh Tâm 12-22-08
                        #57
                          TinhTam 23.12.2008 10:51:27 (permalink)
                          0


                          ĐÊM ĐÔNG

                          Em ngồi viết nhật ký buồn
                          Trong đêm đông lạnh gió luồn tái tê
                          Cóng tay nét chữ vụng về
                          Ngả nghiêng hình dạng giọt đề lăn lăn

                          Châu sa làm tựa thơ đàn
                          Ướt lên cung nhớ sầu lan cung tình
                          Lại thêm lần nữa hai mình
                          Cách ngăn nẽo đến đường chinh nẽo về

                          Núi buồn đè nặng dâng sông
                          Đau tràn bến lỡ ngập giòng bờ nâu
                          Suối than róc rách chảy mau
                          quyện thân mòn mõi úa màu cỏ mi

                          Đêm đông môi héo trương chi
                          Rát vì nứt nẽ vẫn ghì kêu thương
                          Hỡi người hái mộng du dương
                          Đành sao bỏ lại sợi tương em quàng

                          Ngồi nghe tim gọi bẽ bàng
                          Nhịp reo chậm nhịp ngỡ ngàng xót xa
                          Mấy lần mạch máu phồng da
                          Căng lên cũng bỡi tình là giây oan

                          Biển hồ chở nỗi đa đoan
                          Nên thân thể cát dần mòn hố sâu
                          Đồi buồn sụp xuống níu nhau
                          Mãnh đời vá váp vết khâu thêm dầy


                          Tịnh Tâm 12-22-08
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 12:51:16 bởi TinhTam >
                          #58
                            T.A. 23.12.2008 23:03:32 (permalink)
                            0

                             
                            SỢI NẮNG (2)

                            Trời Ca Li mây buồn che nắng
                            Ảm đạm sầu đường vắng ngủ mê
                            Em đi từng bước lê thê
                            Để nghe hồn nức tái tê ngày dài

                            Xào xạc lá ru lòng ngây dại
                            Rót vào tim vang vọng lời yêu
                            Trái tim chợt nhớ nhung nhiều
                            Tiếng ai xa lắm vẫn đều đều vương

                            Ôi sợi nắng choàng vươn hối hả
                            Chưa ấm lòng hai ngã chia xa
                            Khuất sâu vào áng mây qua
                            Mặc cơn gió lạnh là đà ghẹo trêu

                            Em lầm lũi đi theo không dứt
                            Ước mong tình nắng sưởi hơ tan
                            Những đau những khổ đong màng
                            Chờ cơn gió mạnh sương lan ngập bờ

                            Tịnh Tâm


                            NGỌN GIÓ

                            Chiều Ca Li gió sầu ghen nắng
                            Hát lời ru phố lặng ngủ mê
                            Cuốn ôm gót nhỏ lê thê
                            Thổi bay bóng đẹp, hờn chê ngày dài

                            Gió trêu lá rụng sao ngu dại
                            Lìa nhánh thương phất phảng theo yêu
                            Để rồi chợt nhớ nhung nhiều
                            Tiếng xào xạc đã tiêu điều lặng im

                            Gió đuổi nắng bảo chiều hối hả
                            Trải ngõ mơ dịu mát đường xa
                            Để em thơ thẩn bước qua
                            Để cho gió lộng tóc mai rối bù

                            Em vẫn đi gió buồn không dứt
                            Chỉ mình ai với nắng gần tan
                            Tương tư chợt phủ ánh vàng
                            Gió thôi hờn nắng tình lan ngập bờ

                            T.A.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:08:49 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              TinhTam 24.12.2008 01:33:47 (permalink)
                              0


                              LẤP LÁNH ĐÊM NOEL

                              Noel muôn sắc vạn màu
                              Trong đêm lấp lánh ánh cầu dương gian
                              Người người háo hức điểm trang
                              Từ nhà đến phố đèn giăng khắp đường

                              Phía trong bóng tối góc tường
                              Có đôi mắt khổ đang mường tượng mơ
                              Một căn nhà ấm tuổi thơ
                              Tràn đầy diểm phúc đợi chờ phút thiêng

                              Quây quần bên ánh lửa riêng
                              Sưỡi hồn bằng món quà duyên nồng nàn
                              Ước ao nho nhỏ trong ngần
                              Mà sao không thể dựa phần như mong

                              Mỗi lần như thế hồn đong
                              Giọt buồn tủi phận chảy ròng xót xa
                              Ôi đời lệ mấy lần pha
                              Kiếp người em đã nhận là niềm đau

                              Noel lấp lánh đèn màu
                              Người ta mỡ hội chung nhau vui cười
                              Còn em, em đứng bên ngoài
                              Thèm thuồng một chút niềm vui mãi chờ

                              Tịnh Tâm 12-23-08
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9