NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 01.01.2009 01:48:42 (permalink)
0

Trích đoạn: TinhTam


TIA NẮNG MÙA XUÂN

Gởi anh tia nắng mùa xuân
Gởi hồn một chút bâng khuâng môi cười
Gởi tim vị ngọt trong lời
Gởi lòng khúc hát yêu đời rộn vang

Mùa Xuân hoa lá xanh vàng
Sắc nồng tươi thắm nỡ tràn thế gian
Hương thơm ngào ngạt bay lan
Quyện theo cùng gió chứa chan nụ tình

Âm thanh tiếng gọi ơi mình
Đường yêu hoa nỡ có hình dáng nhau
Lá nhành vai tựa kề đầu
Trời Xuân phơi phới sắc màu thắm xinh

Anh ơi ! hoa có vạn nghìn
Bao la trời đất mắt nhìn no say
Dậy đi anh sáng hôm nay
Mình vui chung hưởng ngất ngây Xuân về

Tay nắm tay với câu thề
Trọn đời suốt kiếp không hề rời xa
Tình xuân năm mới thiết tha
Trao nhau hạnh phúc ngọt ngào tim yêu

Gởi anh tia nắng ấm nhiều
Sưỡi hồn hai ngả nhớ nhung
Gởi anh lời nguyện thủy chung
Xuân này xuân nữa cung thương mãi đầy

Tịnh Tâm 12-31-08

[link=http://www.thieponline.com/ecard/Tia...m-id~1332.html]http://www.thieponline.co...d/Tia...m-id~1332.html[/link]




TIA NẮNG MÙA XUÂN
 
 
Bầu trời ngập ánh nắng xuân
Bầy chim sẻ hót nhịp ngân tiếng cười
Gió đưa vị ngọt chạm môi
Mây xanh mượn ánh nắng soi rộn ràng
 
Chân trời rực ánh hào quang
Đỏ, xanh, chàm, tím, và vàng trải ngang
Trăm màu thanh khiết của lan
Ngàn hương ru mắt ngủ yên an bình
 
Trời xuân vì ánh mắt tình
Và làn môi ấm thơ mình đan nhau
Nụ xuân là nụ hôn đầu
Trời xuân là mộng đơm màu đẹp xinh
 
Gởi em trang giấy trắng tinh
Cho em vẽ một bóng hình người say
Tinh em trong  trắng hơn mây
Trời Xuân thương phận an bài duyên tơ
 
Chúc em trọn vẹn ước mơ
Trăm năm hạnh phúc bên bờ tình yêu…
 
T.A. 12/31/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:16:35 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#76
    T.A. 01.01.2009 22:29:13 (permalink)
    0

     
    GIỌT SƯƠNG

    Sáng ni tản mạng sau vườn
    Vài tia nắng ấm đã vươn mắt ngày
    Giọt buồn còn đọng quanh đây
    Trên hàng lá cỏ sương say ngủ vùi

    Chưa hay nắng đã qua đồi
    Vài giây phút nữa giọt đời sẽ tan
    Đứng nhìn lòng cảm hoang man
    Chợt nhiên khoé mắt tràn dâng sóng sầu

    Trái tim bỗng nhói buốt đau
    Nghĩ thương số phận bể dâu an bài
    Lỡ mang cuộc sống ngắn ngày
    Phải đành cam chịu đọa đầy nắng lên

    Giọt từng giọt vỡ kêu tên
    Giữa không thinh lặng bấp bênh số phần
    Đưa tay tính chạm đôi lần
    Sợ nghe tiếng nấc âm vang vào hồn

    Sợ lòng sóng cuộn dập dồn
    Tràn lên bờ cạn tạo giòng nước tuôn
    Chảy ròng xuống má vốn luôn
    Mang màu da tái héo hon phận mình


    Tịnh Tâm



    HẠT LỆ

    Bình minh ngãi ngủ sau vườn
    Thở làn hơi ấm nhẹ vươn chào ngày
    Bảo sương tích tụ quanh đây
    Thấm vào hoa lá cho say mộng đời

    Nắng lên bước vội qua đồi
    Vô tình đuổi chạy giọt sầu chậm tan
    Khiến lòng mặc cảm hoang man
    Chim non vui hót sao dâng sóng sầu?

    Người buồn cảnh cũng thấm đau
    Hồng nhan trách phận trời sao đọa đày
    Ái tình ngắn ngủi trăm ngày
    Lệ rơi ngập lá phủ đầy gót sen

    Nắng lên giọt vỡ vang tên
    Người thương kẻ ghét ai quên lỗi phần
    Nuốt tình duyên lỡ một lần
    Bảo sương nhịn nắng tìm an trong hồn

    Cho lòng sóng cuộn yêu dồn
    Chặn hạt lệ ướt, giận hờn thôi tuôn
    Má hồng phận gái vẫn luôn
    Là sương quyện lá, là nguồn lệ yêu..

    T.A.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:17:03 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #77
      T.A. 02.01.2009 07:31:22 (permalink)
      0

       
      ĐẦU NĂM

      Đầu năm xin chúc mọi người

      Dồi dào sức khỏe nụ cười luôn tươi
      Trí tâm luôn được thảnh thơi
      Âu lo quẳng gánh buồn dời đi xa

      Cuộc sống vơi bớt bôn ba
      Làm ăn phát đạt lời là bạc trăm
      Vào nhiều ra ít không thâm
      No đầy không thiếu hụt lâm cảnh nghèo

      Sáng, Trưa, cho đến về chiều
      Quây quần hạnh phúc vạn điều thông suông
      Tiếng cười lánh lót như chuông
      Muộn phiền sầu não hết khuâng vào đời

      Và trên khuôn mặt người người
      Thấy toàn diễm phúc sáng ngời niềm vui
      Khổ đau quây bước dần lui
      Đắng cay chua chát ngậm ngùi biến tan

      Đầu năm muôn sự an khang
      Cuối năm vẫn đó giàu sang còn hoài


      Tịnh Tâm 01-01-09
      __________________


      Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
      Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
      Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
      Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
      Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
      Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
      Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:17:34 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #78
        T.A. 02.01.2009 23:17:53 (permalink)
        0

         
        MỘT

        Một lần sai bước... lệ tuôn rơi
        Đau thấu ruột gan dạ tả tơi
        Đánh mất niềm tin yêu gục ngã
        Cố vượt qua mà chẳng thể ngơi

        Một khi cay đắng gởi vào đời
        Hồn gầy chua xót mộng chơi vơi
        Tim nát nhừ tim... ôm quặn thắt
        Tình khuất xa rồi... sầu vẫn bơi

        Một chút men say... nỗi buồn khơi
        Tựu về quanh mắt giọt chảy rời
        Hoen đôi gò má hồng phai nhạt
        Buốt quá tình ơi... bạc quá trời

        Một nửa còn đây với những lời
        Tương lai xin nhặt... hạnh phúc mời
        Đừng như cơn lốc lôi cuốn dậy
        Vào tận khôn cùng vết thương ơi

        Tịnh Tâm



        MỘT LẦN NỮA

        Một lần trễ hẹn lệ muốn rơi
        Ôm lời hờn dỗi dấu trong môi
        Sao ghét ai làm tim đập mạnh
        Ngỏanh mặt quay đi gỉa đơn côi

        Một lúc tương tư bước vào đời
        Hồn bay rộn rã mộng chơi vơi
        Lửa lòng nung nấu làm tim thắt
        Đau nỗi yêu kiều tình tự bơi

        Một lần say men yêu tuyệt vời
        Yêu mắt em đẹp giọt lệ rơi
        Điểm đôi má hồng mầu ân ái
        Lệ mừng tình đến tận góc trời

        Một nửa hồn nay nếu mất rồi
        Gom phần còn lại quyết chẳng thôi
        Xin một lần nữa, xin làm lại
        Nhớ, Hờn, Yêu: thú đau kiếp người...

        T.A.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:17:59 bởi T.A. >
        Attached Image(s)
        #79
          T.A. 03.01.2009 03:21:56 (permalink)
          0

           
          Đầu Năm
           
          Có ai tiếc rẽ ngày qua?
          Có ai chào đón tương lai mập mờ?
          Có ai chỉ sống trong thơ?
          Có ai quên cả mộng mơ đường đời?
           
          Đầu năm nhung nhớ gọi mời
          Đầu năm lo sợ ra khơi bão bùng
          Đầu năm tỉnh mộng chờ sung
          Đầu năm mơ mộng khi trồng cây xuân
           
          Không thèm ngày cũ gian chuân
          Không mong trắc trở đợi tuôn theo ngày
          Không ngâm thơ đậm đắng cay
          Không quên thả giấc mơ say mỗi chiều

           
          Thời gian qua lại còn nhiều
          Buồn vui lẫn lộn, trăm điều ước mong
          Mượn vần thơ nói rõ lòng
          Trong trang hư ảo sợ vương giọt sầu…
           
          T.A. 1/2/2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:18:29 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #80
            T.A. 03.01.2009 12:53:31 (permalink)
            0

             
            TẠI ANH

            Tại anh nên Nhỏ vu vơ
            Nhớ nhung trong dạ mộng mơ vợ chồng
            Tại anh má Nhỏ ửng hồng
            Kỳ ghê, hỏng biết sao lòng lâng lâng

            Tại anh tim Nhỏ băn khoăn
            Nhịp tung rối nhịp thương dâng ngập hồn
            Dường như yêu đến dập dồn
            Ùa về trí nhớ bồn chồn thêm hơn

            Tại anh khiến Nhỏ giỗi hờn
            Mắt tìm hình bóng chập chờn quá xa
            Hứa chi anh, để em pha
            Tình yêu mật ngọt đậm đà trong em

            Tại anh chừ chẳng được êm
            Trong đêm giấc ngủ thường kềm chiêm bao
            Giật mình tỉnh giấc hư hao
            Xôn xao sợi nhớ lao đao sợi lòng

            Tại anh lệ Nhỏ thêm nồng
            Anh đâu có biết Nhỏ trông từng giờ
            Tại anh Nhỏ cuộn dây tơ
            Cuốn vào cất kỹ để chờ ngày vui

            Tịnh Tâm



            TẠI EM

            Tại Thơ nên biết vẩn vơ
            Chữ tình chữ nghĩa nguyệt tơ chất chồng
            Vần êm làm ửng má hồng
            Lời khen ý đẹp khiến lòng lâng lâng

            Tại Mơ tim đập băn khoăn
            Không được tương ngộ, ái oăn trong hồn
            Mộng thơm tóc ngắn bay dồn
            Khoe vần cổ trắng bồn chồn lòng hơn

            Tại Khờ nào biết ai hờn
            Những lời chọc ghẹo làm nhờn tình xa
            Khờ như chú cuội gốc đa
            Khát khao mật ngọt đậm đà từ em

            Tại Duyên tiền định không êm
            Trốn hoài giấc ngủ để kềm chiêm bao
            Kẻo hồn gục ngã hư hao
            Trong mạng lưới nhện tình sao buốt lòng

            Tại Em nếu nói thật lòng
            Làm anh thương trộm ngóng trông từng giờ
            Ước chi gọi Nhỏ trong thơ
            Tại tơ em trói anh mơ Nhỏ hoài…

            T.A.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:24:45 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #81
              T.A. 03.01.2009 22:34:49 (permalink)
              0

               
              LẠI BUỒN

              Anh đâu biết nỗi buồn đêm dai dẵng
              Nó kéo dài từng khoảnh khắc nhói đau
              Bao nhung nhớ từ đấy sâu thầm lặng
              Chừ dâng tràn mưa lênh láng chảy mau

              Em lại buồn lòng nát nhầu quặn thắt
              An ủi mình cứ mặc kệ đời trôi
              Không quan tâm những gọi mời réo rắt
              Chôn dấu lời tự cân nhắt mắt môi

              Nào ngờ đâu sầu dâng đôi gấp bội
              Buốt cả hồn tim thật tội anh ơi
              Em cứ tưởng mình sẽ vơi tất cả
              Càng cố ghìm nhớ càng phả tả tơi

              Anh đâu biết bao nhiêu lời thầm kín
              Giấu tận cùng niềm tin tưởng thương yêu
              Một giây thôi không nghĩ nhiều cố nhịn
              Là cồn cào tim não bịn rịn kêu


              Tịnh Tâm




              CHỊU BUỒN

              Cho em mượn một vần thơ sầu đắng
              Cắt đứt lòng thành vạn mảnh thật đau
              Ôm thương nhớ của tình yêu thầm lặng
              Dâng cho người mong một phút có nhau

              Thấy em buồn làm lòng anh thêm thắt
              Thổi hơi thầm cho hạt lệ mau trôi
              Ươm lời nhẹ tạo thêm âm réo rắt
              Cho nụ cười tươi nở trên đôi môi

              Anh đâu ngờ sầu em dâng gấp bội
              Nhớ người tình thật thêm tội em tôi
              Xin đành chiều cho em vần thơ đó
              Với lời cầu tình cũ khỏi tả tơi

              Em có biết bao nỗi buồn thầm kín
              Nở ra hoa với lời đối yêu kiều
              Đổi một giây trong tình thơ ngọt lịm
              Anh chịu buồn, cho em lại biết yêu 


              T.A.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:25:19 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #82
                T.A. 04.01.2009 06:52:50 (permalink)
                0

                 
                THẢ HỒN VỀ PHÍA BÊN ANH

                Gởi anh tình nhớ vọng sầu
                Thường về đêm vắng hồn sâu lắng hồn
                Giọt buồn tê tái lăn tròn
                Lung linh bạc trắng héo mòn theo sau

                Trời xa phương ấy hay đâu
                Nỗi đau vướng trái tim nhầu nát tan
                Ngày qua năm tháng thênh thang
                Niềm riêng ủ ấp gấp lần bao quanh

                Thả hồn về phía bên anh
                Nhắn thương gởi nhớ long lanh giọt rời
                Tình yêu em vẫn một lời
                Trọn đời chỉ có bóng người với em

                Biết rằng mộng chẳng hề êm
                Nhưng tim vốn đã trải mềm hương yêu
                Dẩu đời hai ngả trớ trêu
                Trong em đã khắc thiệt nhiều tên anh

                Tịnh Tâm



                NHỚ VỀ EM

                Nhớ em trong gió cuộn sầu
                Thổi làn sương lạnh đêm thâu thắt hồn
                Biết em giọt lệ lăn tròn
                Gởi anh tình nhớ rơi mòn lòng nhau

                Cách trời nhưng có xa đâu
                Con tim chung nhịp đập đau đôi lòng
                Biết em tủi phận má hồng
                Gởi anh tim nát ấm nồng tình thanh       

                Cho hồn em mãi bên anh
                Cho thương và nhớ quận quanh chẳng rời 
                Cho em, anh chi một lời
                Tình yêu say đắm tuyệt vời trong em

                Nhớ em trong mộng ấm êm
                Nhớ thơ tình tự làm mềm lòng yêu
                Mặc trời giăng lưới ghẹo trêu
                Tình mình thắt chặt thêm nhiều mộng mơ

                T.A.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:25:46 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #83
                  T.A. 04.01.2009 12:21:11 (permalink)
                  0

                   
                  MƠ XA

                  Đêm qua em nằm mơ
                  Giấc mộng rất đơn sơ
                  Trên con đường nho nhỏ
                  Mình chung bước nhau về

                  Vai kề vai dung dẻ
                  Em chim sáo tung tăng
                  Vui như ngày rất trẻ
                  Chưa lần vướng lệ giăng

                  Nụ cười em hoa nở
                  Tươi tắng và xinh xinh
                  Anh nhìn... em mắc cở
                  Cuối đầu mắt lung linh

                  Bất chợt ta nhìn nhau
                  Ánh mắt nồng lắng sâu
                  Có gì đó rất lạ
                  Như lời hứa trao nhau

                  Giấc mơ xa khe khẽ
                  Ru hồn ngập hương yêu
                  Tình chợt nhiên vuốt nhẹ
                  Trái tim buồn cô liêu

                  Tịnh Tâm


                  MỘNG GẦN

                  Đọc thơ anh chợt mơ
                  Cặp tình nhân đơn sơ
                  Dìu nhau trên đường nhỏ
                  Tay trong tay vụng về

                  Anh ong bay vui vẻ
                  Em bướm lượn tung tăng
                  Tràn thương yêu thơ trẻ
                  Chưa lần biết bẫy giăng

                  Ánh mắt em chóa nở
                  Tia ân ái tươi xinh
                  Má hồng như mắc cở
                  Khi anh nói tỏ tình 

                  Mộng đưa ta gần nhau
                  Ươm cuộc tình đậm sâu
                  Tưởng chừng như phép lạ
                  Mơ xa hóa mộng gần

                  Tim em đập khe khẽ
                  Ru hồn anh vào yêu
                  Xin thời gian trôi nhẹ
                  Cho tim khỏi cô liêu

                  T.A.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:26:12 bởi T.A. >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    T.A. 04.01.2009 23:28:06 (permalink)
                    0

                     
                    GHEN CỦA MÂY


                    Gió cứ vòng hôn lên má Nhỏ
                    Nắng ghẹo cười má đỏ thấy chưa
                    Mây liếc nhìn ghen vừa về tỏ
                    Mưa buồn lòng lệ đổ ban trưa

                    Gió thấy không? biết thừa tình cảm
                    Ghen của Mây ảm đạm trời sầu
                    Sầu của Mưa hạt thi nhau đẩm
                    Nghịch của Nắng say sẩm mặt chau

                    Đã bảo Gió mang câu chung thủy
                    Nhớ hẹn thề đừng lụy phiền Mây
                    Giữ cho tròn tình Mây với Gió
                    Triệu năm rồi Mây, Gió chung tay

                    Khắp bốn bể hăng say làm việc
                    Năm châu cùng tay xiết chặc tay
                    Thì Gió nhé đừng gây hối tiếc
                    Khi Gió, Mây quyến luyến tình đầy

                    Hãy mang Nắng sưỡi ngày hạnh phúc
                    Đừng để Mưa lục đục tràn tuôn
                    Nhỏ đứng nhìn Mây luồng tay Gió
                    Lòng Nhỏ vui lắm đó biết không


                    Tịnh Tâm


                    LỜI CỦA GIÓ

                    Mây ghét người đưa mưa tới Nhỏ
                    Gió tủi lòng bảo nắng thấy chưa
                    Phận má hồng ghen sao vẫn tỏ
                    Tình vẫn trôi như mây gío giữa trưa

                    Ngoại cảnh buồn với ai đa cảm
                    Mây ảm đạm khi Nhỏ u sầu
                    Mưa nặng hạt khi lệ rơi đẫm
                    Nắng cháy khô mòn héo tim đau

                    Mây với Gió vẫn nguyện chung thủy
                    Dắt dìu nhau tới tận chân mây
                    Chợt nghe giọt lệ trần rên rỉ
                    Mây mủi lòng để Gió thổi nhẹ bay

                    Tạo vần thơ gởi người và việc
                    Ai trưởng thành theo mạng nối tay
                    Ai chợt yêu và ai hối tiếc
                    Chuyện thật, hư, mơ mộng giăng đầy

                    Nắng mưa nào làm ai hạnh phúc
                    Tận thâm tâm, vui buồn sẽ tuôn
                    Nhỏ cứ nhìn Mây cuộn cùng Gió
                    Hôn ai tìm một chút bông lông…

                    T.A.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:27:01 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      T.A. 05.01.2009 07:03:31 (permalink)
                      0

                       
                      Vẻ bên ngoài…
                       
                      Em có nghe nắng reo mừng ngày mới
                      Nụ hoa đào thổi nhụy đón gió xuân
                      Bầy chim nhạn hạ cánh trở về nguồn
                      Cây trổ lộc trong vườn thơ mong đợi
                       
                      Em có biết hôm nay ba vua tới
                      Trong trang phục lỗng lẫy tỏa ánh sao
                      Có quà vàng, nhũ hương và mộc dược
                      Làm trời đông giàu tình yêu ngọt ngào
                       
                      Em có thấy tình xuân về trong mạng
                      Thơ yêu đương rộn ràng nở theo hoa
                      Hồng đôi môi, thẹn ánh mắt ngọc ngà
                      Thật dễ thương vần trữ tình trong sáng
                       
                      Em có nghe tiếng lòng mình rạo rực
                      Vẻ bên ngoài của ngày lễ vừa qua
                      Để thấy mình, biết mình rồi nghe được
                      Tiếng dấu yêu tàng ẩn bao nhiệm màu..
                       
                      T.A. 1/4/2009
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:27:50 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        T.A. 05.01.2009 22:13:32 (permalink)
                        0
                         

                        XÉ NÁT TRÁI TIM TÂN


                        Tình yêu như hạt bụi
                        Lời thề tựa phù vân
                        Đến đi trong chốc lát
                        Xé nát trái tim tân

                        Ban đầu mang hạnh phúc
                        Tưởng rằng mãi trăm năm
                        Yến, Oanh hòa điệp khúc
                        Bền vững tựa Trúc, Mai

                        Ai biết trước chữ ngờ
                        Quãng đường chưa một nữa
                        Tình thay đổi không chờ
                        Người bỏ quên lời hứa

                        Vết thương khứa lằn sâu
                        Buốt, Nhói, Đau lệ ứa
                        Đời bạc phước nên thâu
                        Vào linh hồn ngọn lửa

                        Cháy bỏng cả tim gan
                        Màu đen than gậm nhấm
                        Dấu Hỏi, Chấm, Nặng, Huyền
                        Làm sao tẩy xóa sạch

                        Những dấu ngoặc nặng nề
                        Móc thũng trái đam mê
                        Phồng, Sưng tê tái nhức
                        Quằn quại tháng năm qua

                        Dáng đài hoa héo rủ
                        Ngọc ngà phủ bụi sương
                        Điểm trang nhường Nắng, Gió
                        Táp da đỏ xạm màu

                        Một lần đau hụt chết
                        Khô cạn nét tâm tư
                        Chữ yêu chừ Chấm, Hết
                        Sợ lần nửa sẽ đừ


                        Tịnh Tâm



                        BỤI ĐÃ BÁM TÂM TƯ


                        Tình anh là hạt bụi
                        Bay thoảng mộng phong vân
                        Tỏ mờ trong chốc lát
                        Ai ngờ gặp tim tân

                        Líu lo mơ diễm phúc
                        Cuộc tình trải ngàn năm
                        Phượng, Rồng họa đoản khúc
                        Tình mới đẹp Cúc, Mai

                        Mộng say có nào ngờ
                        Hồn bay mất một nửa
                        Tương tư không đợi chờ
                        Chạy theo tình đã hứa

                        Bụi buồn lắng xuống sâu
                        Úa, Héo, Sầu lệ ứa
                        Trọc trằn qua đêm thâu
                        Muốn tung mình vào lửa

                        Đốt trụi cả ruột gan
                        Hoa lòng ai gậm nhấm
                        Thật, Hư, hay lời Nguyền
                        Dối lòng không xóa sạch

                        Nỗi cuồng yêu nặng nề
                        Hoặc thoát mộng si mê
                        Tuyệt vời mặc đau nhức
                        Dù quằn quại ngày qua

                        Ôm bóng em ủ rũ
                        Cho bụi bám mắt sương
                        Hồng môi chuyện mưa gió
                        Cho má đỏ đậm mầu

                        Ái tình sao để chết
                        Bụi đã bám tâm tư
                        Chừ xin đừng chấm hết
                        Chuyển mộng vỡ thành thơ…


                        T.A.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:28:16 bởi T.A. >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          T.A. 05.01.2009 23:36:51 (permalink)
                          0

                           
                          Lời đẹp cho nhau
                           
                          Sáng nay hoa nở ngọt ngào
                          Sáng nay chim hót đón chào bình minh
                          Gởi em câu chúc an bình
                          Gởi em nắng ấm xuân tình đơn sơ
                           
                          Gối êm ru giấc tình thơ
                          Mắt nai yên nghỉ trong mơ dịu hiền
                          Gởi em mộng đẹp làm duyên
                          Du xuân trong cõi thần tiên tuyệt vời
                           
                          Vườn thơ lời đẹp khắp nơi
                          Thơ em nẩy lộc, đâm chồi xanh tươi
                          Cho môi em nở nụ cười
                          Tình xuân đơm trái thơm lời chúc xuân…
                           
                          T.A. 1/5/2009
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:28:41 bởi T.A. >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            T.A. 06.01.2009 03:55:00 (permalink)
                            0

                             
                            GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ

                            Em mời Anh ly Cà Phê nồng ấm
                            Uống đi anh... để nghe thắm bờ môi
                            Vị ngọt đắng hòa quyện trôi chầm chậm
                            Mùi hương thơm sảng khoái linh hồn côi

                            Nhấm từng hớp... từng hớp thôi anh nhé
                            Đừng vội vàng... nhẹ nhàng khẽ giấc mơ
                            Để nghiền ngẩm giọt đắng ở cà phê
                            Thấm vào tim với đam mê trăn trở

                            Uống đi anh... giọt đời ở thế gian
                            Thơm, ngọt, đắng hòa loãng đan nhau lại
                            Như cuộc tình thổn thức dậy trái ngang
                            Thương, Yêu, Nhớ, Ghét, Hận càng quằn quại

                            Sướng, vui rồi sầu khổ ải còng tim
                            Cà phê đắng... tình càng thêm cay đắng
                            Chất ngất lòng vị giác chẳng nhận tìm
                            Lạt lẽo môi... cảm giác đêm thức trắng

                            Em mời anh... giọt đắng cà phê nồng
                            Uống đi anh... hãy thả lỏng lòng mình
                            Theo từng ngụm chảy vào trong huyết quản
                            Đừng để hồn lay động cãn tịnh yên

                            Tịnh Tâm



                            LY CÀ PHÊ NGỌT

                            Anh đã uống ly cà phê nồng ấm
                            Giọt ngọt ngào, thơm ngát đậm vành môi
                            Theo vào miệng từ từ trôi thật chậm
                            Sảng khoái lòng, ấm cả tâm hồn côi

                            Cà phê ngọt vì tay em pha nhé
                            Khói tạo hình em bay nhẹ trong mơ
                            Bóng phản mầu đen đậm ở cà phê
                            Nhuận tim anh tình si mê khó trở

                            Anh đã uống cay đắng của trần gian
                            Em cứ lấy vui, buồn đan nhau lại
                            Pha mối tình mộng mị với trái ngang
                            Cho người yêu kẻ nhớ càng quằn quại

                            Ca phê đen thấm nhập tận vào tim
                            Đắm ân tình để buông chìm sầu đắng
                            Ngây ngất lòng hương vị đang đi tìm
                            Môi khỏi nhạt quên những đêm thức trắng

                            Anh mời em ly ca phê ngọt nồng
                            Uống cho say vẻ thơ mộng nhân tình
                            Ngụm thơm ngát ươm thơ mình sinh cảm
                            Để Tình Yêu đủ can đảm bay cao 


                            T.A.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:29:09 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              T.A. 06.01.2009 12:18:34 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/EB28A47B37C94BAA9B2985510B826126.jpg[/image]
                               
                              CHỜ MONG

                              Ru nhau anh nhé tình hồng
                              Bằng ngôn ngữ thật để lòng không rơi
                              Dù xa xa lắm phương trời
                              Trái tim chung lối cuộc đời trăm năm

                              Chờ mong ngày hội tơ tằm
                              Dệt khuôn vải lụa thêu mầm dấu yêu
                              Tình thêm nhung nét mỹ miều
                              Ánh lên sợi chỉ hồng điều nợ duyên

                              Em cô gái nhỏ thuyền quyên
                              Anh người quân tử ước nguyền chung đôi
                              Tình ta mãi mãi đăng ngôi
                              Vững bền câu nguyện không phôi phai lòng

                              Tặng nhau tim nóng tình nồng
                              Hương hoa ngào ngạt theo giòng thời gian
                              Ngày đi tháng lại bước sang
                              Năm này năm nữa vẫn tràn yêu thương

                              Em, anh dìu dắt nhau luôn
                              Dù bao gian khổ không buông tay rời
                              Giữ hoài tình ái tuyệt vời
                              Sáng trong lấp lánh giữa trời sương sa


                              Tịnh Tâm


                              MONG CHỜ

                              Trao nhau em nhé thơ hồng
                              Nhiều câu đối đáp cho lòng nhẹ rơi
                              Tình ca vang tới phương trời
                              Tim hòa chung nhịp ru đời tháng năm

                              Duyên mình như mộng tơ tằm
                              Lá dâu nuôi dưỡng, ươm mầm tình yêu
                              Dệt đan thành lụa mỹ miều
                              Từ tơ óng ả đậm nhiều nhớ thương

                              Em như trái cấm thiên đường
                              Anh người lạc bước vẩn vương giữa đời
                              Tình ta ước nguyện lên ngôi
                              Trong vần thơ ấm gép đôi tấm lòng

                              Cho nhau nhung nhớ say nồng
                              Những lời âu yếm nối vòng không gian
                              Cho nhau giây phút bình an
                              Ngâm câu mơ mộng ngập tràn yêu thương

                              Trao nhau một đóa hoa lòng
                              Tình thơ đan nhịp cho không rã rời
                              Tôn thờ tình ái cao vời
                              Sáng như ngọc qúi giữa đời mưa sa

                              T.A.
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9