NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 06.01.2009 22:39:35 (permalink)
0
NGƯỜI THƯƠNG

Trang nhật ký lại thêm lần viết dỡ
Trang thơ lòng lần nữa vỡ giọt châu
Người thương ơi tâm trí bào nỗi nhớ
Nghe nghẹn ngào đêm trăn trở niềm đau

Em cố gắng cho sầu không ươm mắt
Mà như chừng tim đã nhặt hạt tương
Từng giây phút nẩy mầm vương lây lất
Bám vào lòng và siết chặt không buông

Tàn canh khuya một mình tuôn suối lệ
Hàng mưa buồn len kẻ thắm lên môi
Ôi mặn ngọt hòa chung đời dâu bể
Thất thểu hồn tay lau nhẹ hạt rơi

Anh chẳng hiểu người thương ơi nỗi khổ
Nó tràn về trong góc nhỏ buốt ghê
Khoảng thinh lặng em ê chề nhung nhớ
Bóng vật vờ nghiêng ngã đổ tái tê

Tịnh Tâm



EM ỦY MỴ

Chuyện phim buồn em có lần coi dở
Khóc cho người hay mau vỡ hạt châu
Em mơ mộng lại dồi dào niềm nhớ
Tại dễ thương nên tự tạo nỗi đau

Mây xám mầu, em giăng sầu trong mắt
Mưa nhẹ rơi, em lại nhặt hạt tương
Chẳng mấy chốc cảnh vấn vương lây lất
Phủ lòng em ủy mỵ thật khó buông

Khóc đi em cho cạn dòng suối lệ
Kẻo mưa ganh đem buồn vẽ trên môi
Lại thêm sầu vẩn vơ đời dâu bể
Lệ tuôn trào cuốn hồn nhẹ buông rơi

Anh vẫn hiểu tình yêu khơi bể khổ
Sóng cô đơn đập bờ nhỏ buốt ghê
Mình hai đầu còn mân mê sợi nhớ
Xin vần thơ làm cửa sổ tới nhau!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:30:02 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#91
    T.A. 07.01.2009 00:18:48 (permalink)
    0

     
    Xuân về
     
    Nắng xuân về hồn có ấm không?
    Gió xuân qua tim có phập phồng?
    Sợi tương tư gởi bay theo gió!
    Bài thơ yêu cháy nắng trong lòng!
     
    Thơ kỷ niệm còn xanh màu mắt
    Dòng thơ yêu ướt giọt mưa đêm
    Xuân về gợi nhớ khuôn mặt nhỏ
    Mê man trông ngóng đôi môi mềm
     
    Xuân nay già nua trong tình dại
    Chưa lần được ngắm hàng mi dài!
    Chưa ngửi hương thơm làn môi mọng!
    Đợi nắng xuân về, mơ bóng ai?
     
    Thôi về ươm lại vần lẻ loi
    Gọi nắng cho hoa nở nụ cười
    Gió đưa ong bướm sinh tình tự
    Giả như xuân đến cả trong tôi!
     
    T.A. 1/6/2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:30:32 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #92
      T.A. 07.01.2009 06:56:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: T.A.


       
      Vẻ bên ngoài…
       
      Em có nghe nắng reo mừng ngày mới
      Nụ hoa đào thổi nhụy đón gió xuân
      Bầy chim nhạn hạ cánh trở về nguồn
      Cây trổ lộc trong vườn thơ mong đợi
       
      Em có biết hôm nay ba vua tới
      Trong trang phục lỗng lẫy tỏa ánh sao
      Có quà vàng, nhũ hương và mộc dược
      Làm trời đông giàu tình yêu ngọt ngào
       
      Em có thấy tình xuân về trong mạng
      Thơ yêu đương rộn ràng nở theo hoa
      Hồng đôi môi, thẹn ánh mắt ngọc ngà
      Thật dễ thương vần trữ tình trong sáng
       
      Em có nghe tiếng lòng mình rạo rực
      Vẻ bên ngoài của ngày lễ vừa qua
      Để thấy mình, biết mình rồi nghe được
      Tiếng dấu yêu tàng ẩn bao nhiệm màu..
       
      T.A. 1/4/2009



      VẺ BÊN NGOÀI (2)

      Em đã thấy nắng reo mừng ngày mới
      Lộc chồi non đang vươn tới gió Xuân
      Khoe sắc thắm tỏa làn hương dịu vợi
      Ngất say hồn dưới trời thẩm màu Xuân

      Em chỉ biết tâm bâng khuâng chợt nhớ
      Bóng dáng anh ẩn hiện ở vì sao
      Trong lấp lánh giữa trời cao rất rõ
      Chiếu xuống hồn gọi thương trở xôn xao

      Dạ vâng anh hương Xuân về trong mạng
      Em thấy lòng như đang nỡ theo hoa
      Từ vần điệu thơ ôn hòa nồng ấm
      Nghĩa trải câu cho tình đậm thiết tha

      Dạ vâng anh ... tiếng tim ca rạo rực
      Như hát mừng từng nét mực yêu đương
      Quyện vào nhau loảng tan tường hư thực
      Vẻ bên ngoài không cách mức chia phương

      Tịnh Tâm 01-06-08

      __________________
      Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
      Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
      Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
      Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
      Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
      Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
      Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:31:08 bởi T.A. >
      #93
        T.A. 07.01.2009 12:07:26 (permalink)
        0

         
        Lời đẹp cho nhau
         
        Sáng nay hoa nở ngọt ngào
        Sáng nay chim hót đón chào bình minh
        Gởi em câu chúc an bình
        Gởi em nắng ấm xuân tình đơn sơ
         
        Gối êm ru giấc tình thơ
        Mắt nai yên nghỉ trong mơ dịu hiền
        Gởi em mộng đẹp làm duyên
        Du xuân trong cõi thần tiên tuyệt vời
         
        Vườn thơ lời đẹp khắp nơi
        Thơ em nẩy lộc, đâm chồi xanh tươi
        Cho môi em nở nụ cười
        Tình xuân đơm trái thơm lời chúc xuân…
         
        T.A. 1/5/2009



        NGỌT NGÀO

        Cảm ơn lời chúc ngọt ngào
        Cho tim vơi nhẹ đón chào bình minh
        Cho môi thắm mọng màu xinh
        Cho tình ươm nắng an bình trong thơ

        Tuy hồn chở mộng đơn sơ
        Nhưng trong sâu thẳm tình thơ dịu hiền
        Đã làm vơi gánh muộn phiền
        Đang như sóng cuộn triền miên cao vời

        Cảm ơn anh với bao lời
        Sẽ chia trong lúc buồn khơi lệ giòng
        Cảm ơn anh cả tấm lòng
        Vẽ lên tiên cảnh đẹp lồng vào mơ

        Cho em gặt hái tình cờ
        Nhặt đôi hạnh phúc hạt tơ mượt mà
        Choàng lên cung ái ngọc ngà
        Lời ôi trân quí đậm đà xuyến xao

        Tịnh Tâm 01-06-08

        __________________
        Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
        Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
        Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
        Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
        Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
        Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
        Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:31:40 bởi T.A. >
        #94
          T.A. 07.01.2009 22:28:47 (permalink)
          0

           
          ĐÁNH RƠI

          Tiếng yêu em giữ trong thầm kín
          Chưa hề tỏ rõ chỉ làm thinh
          Ngờ đâu hình dáng anh xa khuất
          Ngu ngơ em đứng ngớ ngẩn mình

          Mắt nồng men đắng lẩn vị cay
          Tình chưa đã thắm vội chia tay
          Lồng trong kí ức vùng hư ảo
          Giữa chốn mênh mông bão giông đầy

          Đánh rơi niềm nhớ dậy dòng thơ
          Lỡ gởi thương đi buốt thẩn thờ
          Hạt nối hạt rơi đêm rạn vỡ
          Đường yêu cách trở mộng xa bờ

          Quặn thắt lòng đau tiển người đi
          Còn chi đâu nữa để níu ghì
          Thôi đành cam chịu buồn héo hắt
          Cô quạnh riêng mình ướt lời thi


          Tịnh Tâm



          KHỜ DẠI

          Chữ yêu anh khờ dại giữ kín
          Ôm hình người mộng trong lặng thinh
          Cầu xin dòng thơ đừng chạy khuất
          Hết câu tình tự khổ thân mình

          Mượn rượu giải sầu thêm đắng cay
          Giọt nồng hoa mắt rụng rời tay
          Tim tràn nhịp vỡ mộng hư ảo
          Nước mắt em đong rượu anh đầy

          Em ngâm ngọt lịm một dòng thơ
          Trước khi tình đến làm thẫn thờ
          Nay sao thơ mặn vần như vỡ
          Thơ em thấm lệ tình hững hờ

          Động lòng anh đau chậm bước đi
          Dùng câu thơ đối để níu ghì
          Nuôi tình mơ mộng kẻo héo hắt
          Mượn thơ hôn đôi mắt sầu bi

          T.A.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:32:10 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #95
            T.A. 07.01.2009 22:54:59 (permalink)
            0










            Gió Buồn

            Gió buồn thổi nước ven sông
            Gợn cơn sóng nhỏ chập chùng giọt rơi
            Mắt đưa thương nhớ ra khơi
            Tới người yêu dấu chia đôi nỗi sầu

            Gió em bắt ngọn từ đâu
            Lay lòng đã xóa tình đầu đau thương
            Hết rồi tà áo yêu đương
            Sao còn phất gió làm vương lòng này!

            T.A. 1/6/2009


            GIÓ BUỒN (2)

            Gió buồn phớt nhẹ giòng sông
            Gợn lòng đáy nước nghe hồn giọt rơi
            Chợt nhìn về hướng xa khơi
            Niềm mong nỗi nhớ tăng đôi mắt sầu

            Gió ơi cách trở hai đầu
            Làm sao nói hết nghĩa sâu trong lòng
            Em thường ấp ủ hương nồng
            Thường hay mơ ước ngóng trông từng ngày

            Làm sao lệ bớt đong đầy
            Mỗi lần nghĩ đến tim gầy nhói đau
            Làm sao có thể buông câu
            Từ yêu rất đậm liền nhau chữ tình

            Gió ơi em chỉ một mình
            Đơn phương ngồi vẽ bóng hình trong tim
            Dường như nơi ấy lặng im
            Nên buồn cứ mãi quắn đêm quyện ngày

            Tịnh Tâm 01-07-09











            Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
            Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
            Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
            Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
            Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
            Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
            Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
            #96
              T.A. 08.01.2009 00:56:24 (permalink)
              0

              Trích đoạn: TinhTam


              KHOẢNG LẶNG

              Giữa mênh mong trời đất
              Khoảng lặng chất nỗi đau
              Buồn vương sâu trong mắt
              Hiu hắt sắc phai màu

              Anh đến khâu chữ nhớ
              Anh đi bỏ chữ thương
              Trống vắng thường về ngõ
              Trải sầu ở hồn tương

              Nghĩa yêu đương chết lịm
              Tình xăm chiếm vô tình
              Đóa môi xinh nhạt tím
              Giọt sương mềm rung rinh

              Lăn tròn trên gò má
              Chảy hai ngả xót xa
              Mặn đắng hòa rất lạ
              Vị nếm quá chát chua

              khoảng lặng của riêng em
              Âm thầm đêm từng đêm
              Chỉ mình em hiểu lấy
              Bao ngần ấy nỗi đau

              Tịnh Tâm









              XUÂN MỘNG

              Hạt xuân nở trên đất
              Xanh dịu lấn hờn đau
              Thổi khô lệ vương mắt
              Cho sắc em lên màu

              Màu ngây thơ tuổi nhớ
              Màu duyên dáng tuổi thương
              Xuân mang hoa trải ngõ
              Chào đón tuổi yêu đương

              Tình yêu đầu ngọt lịm
              Mang nhung nhớ vào tình
              Chợt yêu hoa màu tím
              Tim giờ biết rung rinh

              Gởi gió xuân chạm má
              Thổi mòn tình xót xa
              Cho em tỉnh giấc lạ
              Tuổi xuân lại mặn mà

              Xuân về trong lòng em
              Sơn hồng giấc mơ đêm
              Xuân này xin nhận lấy
              Tuổi mộng trong tay mềm…

              T.A. 1/7/2009
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:33:11 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #97
                T.A. 08.01.2009 10:43:43 (permalink)
                0

                 
                EM SẼ VIẾT
                 
                Em sẽ viết thả lòng mình xuống giấy
                Cho vơi dần những ngày tháng đong đầy
                Những buồn vui tâm sự dày tim não
                Đang là nguồn giông bão chiếm hư hao
                 
                Em sẽ viết gỡi niềm ao ước ấy
                Theo gió ngàn dù biết mấy lần rơi
                Bao lần mộng bấy lần khơi mong đợi
                Nhưng vẫn hoài hy vọng với tương lai
                 
                Em sẽ viết thả hồn say ảo giác
                Để mơ hoang còn cảm giác yêu thương
                Còn xây mộng trong đêm trường dẫu vướng
                Giọt lệ tình trên dòng tưởng đau thương
                 
                Em sẽ viết gỡi dòng tương tư nhớ
                Vào âm từ theo hơi thở con tim
                Em ấp ủ từng đêm dài lệ nhỏ
                Cho cạn dần niềm trăn trở không êm
                 
                Tịnh Tâm 01-07-09
                 
                __________________
                Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
                Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
                Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
                Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
                Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
                Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
                Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:33:43 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #98
                  T.A. 08.01.2009 22:28:36 (permalink)
                  0

                   
                  MƯỢN GIÓ VỚI MÂY


                  Níu Mây làm giấy viết thơ
                  Mượn bao thư Gió đưa tơ mộng lành
                  Bay về phía tận trời xanh
                  Hỏi giùm duyên phận có thành nên đôi


                  Hay là cái số đơn côi
                  Chưa thể lột khỏi trong tôi bao giờ
                  Mà sao tim cứ vật vờ
                  Thương yêu như thể tỏ mờ gần xa

                  Níu Mây nhắn gởi thiết tha
                  Gió ơi nhờ gió vượt qua núi đồi
                  Mang giùm tôi những bồi hồi
                  Mà xưa nay cất tận nơi góc hồn

                  Chữ nhung chữ nhớ đọng tồn
                  Từ lâu giấu kín dẩu mòn nhớ thương
                  Cảm tình thiệt đã vấn vương
                  Lòng như đã có trái thương ngập lòng


                  Tịnh Tâm



                  NHỜ MƯA VỚI NẮNG


                  Nắng ơi lấp lánh vần thơ
                  Rủ mưa tích tách đưa mơ mộng lành
                  Rửa hồn nên thật trong xanh
                  Ươm thơ tình ái nở thành duyên đôi

                  Mắng mai đuổi nỗi đơn côi
                  Soi nguồn hơi ấm ôm môi từng giờ
                  Cho tim nhung nhớ vật vờ
                  Mừng cuộc tình mới cập bờ từ xa

                  Mưa ơi reo nhịp thiết tha
                  Quyện vào hạt nắng phủ qua chân đồi
                  Gợi tình thơ mộng bồi hồi
                  Yêu đương trổi dậy rong chơi xuất hồn

                  Nắng thơ, Mưa ý tích tồn
                  Chuyển mơ thành nhớ, dần mòn nên thương
                  Chúng mình nay đã vấn vương
                  Nhụy lòng đơm trái yêu đương chín mùi

                  T.A.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:34:16 bởi T.A. >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    T.A. 08.01.2009 23:45:42 (permalink)
                    0
                    Gió Xuân
                     
                    Gởi em một ngọn gió xuân
                    Để em hong mái tóc thề thêm xanh
                    Nhìn kìa đào nở đầy cành
                    Không duyên bằng ánh mắt lanh ghẹo người
                     
                    Gió xuân thổi nụ môi cười
                    Hoa em lộng lẫy gấp mười hoa mai
                    Gió ôm vóc dáng trang đài
                    Bay tà áo trắng làm ai thẫn thờ
                     
                    Gót hài đưa bước chân mơ
                    Du xuân theo sợi nắng tơ tỏa vàng
                    Hương thơm tuổi ngọc nhẹ lan
                    Cho hoa khởi sắc, ngỡ ngàng người qua
                     

                    Mộng mơ rồi cũng bay xa
                    Ngọn xuân em giữ làm qùa vui xuân

                     
                    T.A. 1/8/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:34:52 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    T.A. 09.01.2009 05:20:43 (permalink)
                    0


                    XUÂN MỘNG

                    Hạt xuân nở trên đất
                    Xanh dịu lấn hờn đau
                    Thổi khô lệ vương mắt
                    Cho sắc em lên màu

                    Màu ngây thơ tuổi nhớ
                    Màu duyên dáng tuổi thương
                    Xuân mang hoa trải ngõ
                    Chào đón tuổi yêu đương

                    Tình yêu đầu ngọt lịm
                    Mang nhung nhớ vào tình
                    Chợt yêu hoa màu tím
                    Tim giờ biết rung rinh

                    Gởi gió xuân chạm má
                    Thổi mòn tình xót xa
                    Cho em tỉnh giấc lạ
                    Tuổi xuân lại mặn mà

                    Xuân về trong lòng em
                    Sơn hồng giấc mơ đêm
                    Xuân này xin nhận lấy
                    Tuổi mộng trong tay mềm…


                    T.A. 1/7/2009
                     

                    TÌNH XUÂN

                    Xuân về với trời đất
                    khoe sắc thắm muôn màu
                    Trên vùng nâu màu mắt
                    Hạt huyền sáng lung linh

                    Em tươi xinh tuổi mộng
                    Hồn duyên lộng tuổi thương
                    Anh mang hoa trải ngõ
                    Tình xuân nỡ yêu đương

                    Trên môi vương ngọt lịm
                    Lời ai đệm chữ tình
                    Xao xuyến mình câu niệm
                    Tim chợt biết rung rinh

                    Dường như tình thắm má
                    Hồng len phả xót xa
                    Hòa màu da tươi quá
                    Hương nồng hóa mặn mà

                    Xuân nỡ hoa lòng em
                    Êm ả giấc ngủ mềm
                    Say sưa đêm hạnh phúc
                    Trong nhạc khúc bình yên


                    Tịnh Tâm 01-08-09
                    __________________
                    Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
                    Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
                    Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
                    Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
                    Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
                    Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
                    Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
                    TinhTam 09.01.2009 12:51:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: T.A.

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/ACBA95C4C92840B09F7396C627382863.jpg[/image]
                     
                    Gió Xuân
                     
                    Gởi em một ngọn gió xuân
                    Để em hong mái tóc thề thêm xanh
                    Nhìn kìa đào nở đầy cành
                    Không duyên bằng ánh mắt lanh ghẹo người
                     
                    Gió xuân thổi nụ môi cười
                    Hoa em lộng lẫy gấp mười hoa mai
                    Gió ôm vóc dáng trang đài
                    Bay tà áo trắng làm ai thẫn thờ
                     
                    Gót hài đưa bước chân mơ
                    Du xuân theo sợi nắng tơ tỏa vàng
                    Hương thơm tuổi ngọc nhẹ lan
                    Cho hoa khởi sắc, ngỡ ngàng người qua
                     

                    Mộng mơ rồi cũng bay xa
                    Ngọn xuân em giữ làm qùa vui xuân

                    T.A. 1/8/2009


                     
                     
















                    GIÓ XUÂN (2)

                    Dang tay đón nhận gió Xuân
                    Em ngồi hong tóc buông chừng ngang lưng
                    Mượt mà giòng suối huyền nhung
                    Dưới khung trời nắng nhan dung ghẹo người

                    Má đào thắm mọng hồng tươi
                    Sắc môi nỡ nụ hoa cười như mai
                    Rực lên vóc dáng trang đài
                    Gió say mê quyện đêm ngày thẩn thơ

                    Làm tim ai đó ngẫn ngơ
                    Mắt chìm trong bể màu tơ óng vàng
                    Xuyến xao hồn cứ ngỡ ngàng
                    Chao ôi ! Xuân mộng nhẹ nhàng lướt qua

                    Bồi hồi trong dạ người ta
                    Trong em, em biết tình là gió Xuân
                    Dang tay đón lấy vui mừng
                    Nhận vào tha thiết vô cùng thủy chung

                    Tịnh Tâm 01-08-09
                    TinhTam 09.01.2009 23:38:34 (permalink)
                    0



                    ĐÔI MẮT ANH

                    Nhìn anh đôi mắt u buồn
                    Dường như chứa đựng cả nguồn tâm tư
                    Anh ơi ! cuộc sống ảo hư
                    Toàn là ảo mị rối mù con tim

                    Anh đừng cố giữ lặng im
                    Tội linh hồn khổ từng đêm đọa đày
                    Thả đi anh những tháng ngày
                    Vùi trong giấc mộng men say của đời

                    Vui đi anh hãy cùng người
                    Sẽ chia vị ngọt uống lời nồng êm
                    Cho đôi mắt ấy ánh thêm
                    Màu trong sức sống như đêm sao trời

                    Lung linh chiếu sáng tuyệt vời
                    Trong hư có thực gọi mời tình nhau
                    Thả đi anh kỷ niệm nhầu
                    Gói chi kí ức héo sầu đã xa

                    Chừ là hương mộng nỡ hoa
                    Nhặt đi anh nhé thiết tha với lòng
                    Đừng buông lõng cánh tay vòng
                    Ôm vào âu yếm chia nồng dấu yêu

                    Tịnh Tâm 01-09-09
                    T.A. 10.01.2009 01:07:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TinhTam




                    ĐÔI MẮT ANH

                    Nhìn anh đôi mắt u buồn
                    Dường như chứa đựng cả nguồn tâm tư
                    Anh ơi ! cuộc sống ảo hư
                    Toàn là ảo mị rối mù con tim

                    Anh đừng cố giữ lặng im
                    Tội linh hồn khổ từng đêm đọa đày
                    Thả đi anh những tháng ngày
                    Vùi trong giấc mộng men say của đời

                    Vui đi anh hãy cùng người
                    Sẽ chia vị ngọt uống lời nồng êm
                    Cho đôi mắt ấy ánh thêm
                    Màu trong sức sống như đêm sao trời

                    Lung linh chiếu sáng tuyệt vời
                    Trong hư có thực gọi mời tình nhau
                    Thả đi anh kỷ niệm nhầu
                    Gói chi kí ức héo sầu đã xa

                    Chừ là hương mộng nỡ hoa
                    Nhặt đi anh nhé thiết tha với lòng
                    Đừng buông lõng cánh tay vòng
                    Ôm vào âu yếm chia nồng dấu yêu

                    Tịnh Tâm 01-09-09




                     
                    ĐÔI MẮT EM
                     
                    Mắt em mây xám giăng buồn
                    Âm u chôn dấu một nguồn trầm tư
                    Em còn trông đợi vần hư
                    Rắc reo trong mạng làm mù mắt tim?
                     
                    Mắt buồn ướt mộng hoa xim
                    Héo bông tình ái anh đơm nơi này
                    Làm sao lấp hố đọa đày
                    Sâu trong khóe mắt ngập mây buồn đời!
                     
                    Em còn xuân mọng tình người
                    Còn hương nồng thắm gọi mời bướm ong
                    Mắt em còn ánh tình nồng
                    Biển yêu chan chứa nước trong màu trời
                     
                    Mắt em màu ánh sao rơi
                    Nên thơ đan mộng gọi mời tới nhau
                    Sao em chọn khúc thơ nhầu
                    Làm cho mây xám vương sầu phương xa?
                     
                    Xin trời cho mắt nở hoa
                    Còn anh chết lặng tình sa tận lòng
                    Gió xuân xanh cặp mi vòng
                    Đuổi mây hư ảo cho hồng mắt yêu…
                     
                    T.A. 1/9/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:36:01 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    TinhTam 10.01.2009 12:42:06 (permalink)
                    0



                    NHỎ ƠI

                    Nhỏ ơi hai tiếng dễ thương
                    Chao ôi da diết ngọt vương vào hồn
                    Khơi tim dậy sóng bồn chồn
                    Nghe run run thẹn má hồng ai thoa

                    Thắm lên màu mắt trong ngà
                    Huyền long lánh sáng chan hòa sắc nâu
                    Từ khi ...cũng đã rất lâu
                    Hai ngôn ngữ ấy bỏ câu theo người

                    Nhỏ ơi hai tiếng tuyệt vời
                    Làm tan giá lạnh gọi mời nắng mai
                    Gọi hương nồng sưỡi mắt nai
                    Gọi đêm trở giấc thôi cay giọt sầu

                    Gọi ngày vui thuở ban đầu
                    Thuở yêu chưa biết thế nào xót xa
                    Thuở còn dệt mộng trăng hoa
                    Thuở tung tăng nhảy chưa òa nỗi đau

                    Nhỏ ơi hai tiếng kêu sao ...
                    Mà nghe ấm áp xuyến xao trong lòng
                    Ước gì mãi mãi vẫn nồng
                    Trên môi ngọt lịm tình hồng không phai

                    Tịnh Tâm 01-09-09
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 453 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9