NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 10.01.2009 23:05:00 (permalink)
0



DƯ ÂM BUỒN

Ước gì năm mới mọi điều
Niềm mơ hạnh phúc gặp nhiều duyên may
Nét sầu tan biến đổi thay
Trên môi phiền muộn vui xây nụ cười

Tương lai êm đẹp sáng ngời
Dư âm buồn não xa rời mắt nâu
Thôi còn thao thức canh thâu
Nghe mưa giọt lệ thi nhau ru hời

Ước gì may mắn trong đời
Sẽ quay về lại gọi mời dấu yêu
Xóa tan ngày tháng rong rêu
Áp màu hồng thắm hong đều má môi

Trái buồn thả xuống giòng trôi
Bềnh bồng cay đắng xa khơi lặng chìm
Đắm sâu trong cõi im lìm
Nằm yên dĩ vãng đừng tìm về tim

Ước gì hoa nỡ bên thềm
Là hương ngát tỏa dịu mềm giấc tiên
Cho em say giấc mơ hiền
Như nàng tiên nhỏ ngủ yên mộng vàng

Tịnh Tâm 01-10-09
T.A. 11.01.2009 12:36:03 (permalink)
0

 
SÓNG ĐÔI

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Đan nhau mười ngón nồng say ân tình
Sóng đôi chung bóng cùng hình
Chia nhau hơi ấm hương tình ngất ngây

Hạnh phúc đi giữa ban ngày
Niềm vui cởi mở hồn say sưa hồn
Sóng đôi nhịp bước vui tròn
Nở tươi trên những hao mòn thời gian

Bàn tay chia sẻ gian nan
Dìu nhau qua những trái ngang cuộc đời
Sớt chia mật ngọt trong lời
Hứng nhau cam khổ sầu thời sẽ phân

Gánh chung cay đắng gian trần
Thương yêu sẽ giảm bớt phần khổ đau
Sóng đôi tay nắm chặt sâu
Chuyền lan sức mạnh cho nhau cuộc đời


Tịnh Tâm



ĐẸP ĐÔI

Trầu cau quấn quít trong tay
Hăng mùi thơm nóng đỏ gay như Tình
Tựa nhai hạt đắng, lá xanh
Nghiện hương ân ái, say Tình ngất ngây

Tình như Trăng giữa ban ngày
Nán chờ ánh nắng ngôi sao ru hồn
Mặt Trời âu yếm Trăng tròn
Màu thiên thanh chiếu Tình son nhuận vàng

Tình khi khăng khít Phượng Rồng
Thanh tao khả tú, âm dương hợp đời
Tình đong mật ngọt ru lời
Yêu đương tha thiết gọi mời ái ân

Tình mình không thuộc thế trần
Ngưu Lang Chức Nữ kém phần đớn đau
Đẹp đôi trong nhịp thơ sầu
Mộng trao mơ gởi đưa nhau vào Tình

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:36:54 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.01.2009 00:28:37 (permalink)
0

 
CHÀO BUỔI SÁNG

Chào buổi sáng....một ngày mới
Một ngày nắng ấm tuyệt vời trong em
Thời gian qua mộng ướt lem
Những trang mơ ước đọng mềm giọt châu

Em thao thức với canh thâu
Trở trăn cùng nỗi đớn đau quoành hoành
Ôm người quặn thắt từng canh
Nghe trong khoảnh khắc nhịp nhanh chậm dần

Em cứ tưởng...và hoang mang
Sợ ghê anh ạ số phần ngở xa
Và rồi đau cũng đi qua
Cho em trở lại thiết tha cùng đời

Mỡ mắt thấy ánh mặt trời
Đóa hoa môi nỡ nụ cười đầu tiên
Từ khi bệnh níu triền miên
Niềm vui tắt lịm giọt nghiêng chảy hoài


Tịnh Tâm


CHÀO BUỔI TRƯA

Chào em nhé…tới trưa rồi
Ca li trời ấm trong vời mắt em
Đợi mưa rơi mộng Lọ Lem
Em là Công Chúa mi mềm lệ châu

Để anh thao thức đêm thâu
Tìm trong u tối bóng hài rơi quanh
Để anh mòn mỏi từng canh
Nửa đêm nghe tiếng bước nhanh xa dần

Anh hy vọng lẫn hoang mang
Hài vừa chân Nhỏ dịu dàng kiêu xa
Để tình ta lại nở hoa
Phép tiên nung nấu tình ta suất đời

Ca li nắng ấm khắp trời
Tin vui đan mộng tuyệt vời thần tiên
Cho em vui khỏe tự nhiên
Giọt châu em đã ngả nghiêng lòng người


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:37:18 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.01.2009 22:18:05 (permalink)
0

 
NIỀM VUI

Kiếp người có mấy lần vui
Mà sao em cứ lui cui đi tìm
Tìm hoài giấc mộng ấm êm
Vẫn không tìm được trong em bao giờ

Niềm vui ôi thật hững hờ
Đến đi chốc lát ai ngờ được đâu
Quẩn quanh bao mối tơ sầu
Nằm yên tâm khẩm nát nhầu đêm đêm

Rối bời ngày một tăng thêm
Cố tìm lối thoát lại mềm sương rơi
Buồn như không thể xa rời
Như nam châm dính suốt đời dằn co

Số phần trời đã định cho
Làm người nhân thế đắng đo quấy phiền
Đành thôi ôm nỗi buồn riêng
Mặc cho tạo hóa luân phiên ghẹo đời

Tịnh Tâm




CHÚC EM NIỀM VUI

Chúc em cảm được niềm vui
Khi lòng rung động biết ai đang tìm
Chúc em một giấc mộng êm
Nghe tim dồn dập nhịp yêu bây giờ

Niềm vui đâu dám hững hờ
Khi người mong đợi ngẩn ngơ tình đầu
Cho đi bao nỗi buồn sầu
Để tình rực sáng xua màu tối đêm

Thả hồn thơ thẩn nhẹ thêm
Cho tình yêu mới chớm mầm khắp nơi
Quên đi dĩ vãng xa vời
Tình thời trong trắng thắch đời quanh co

An lòng chờ đón tình cho
Người yêu em đó sẽ lo nỗi phiền
Chúc em một nỗi vui riêng
Khi tim còn đập yêu thương còn chờ

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:37:47 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 13.01.2009 00:50:19 (permalink)
0



Xuân của anh

Trong như nắng mùa xuân
Thơm như đóa hồng đỏ
Thoảng bay theo làn gió
Rộn ràng trong mắt anh

Là ánh mắt em thanh
Là tiếng hát trong biếc
Là hơi thở mùa xuân
Mỗi khi em đến gần

Có em xuân ngập trời
Nắng hồng soi tơ mới
Nụ hoa hé môi cười
Rừng trổ lá xanh tươi

Có em xuân đến rồi
Ong bướm bay đầy trời
Hoa mai vàng hạt nắng
Hướng dương nở rạng ngời

Có em xuân đông người
Chào đón nhau hớn hở
Chuyện trò mãi chẳng thôi
Trong tình xuân đã gọi

Có em xuân thêm tươi
Ru mộng tình đầy vơi
Theo tháng ngày hoan hỉ
Một mùa xuân thật vui!

Em có nghe anh gọi
Mùa xuân cùa anh ơi!


T.A. 1/10/2009

 
Xuân

Đì đùng tiếng pháo Xuân
Trải đỏ đường nghinh tân
Hoa mai vàng rực rở
Chào nở rộ nhân gian

Cúc, Hồng, Lan xinh xắn
Thượt dượt chẳng kém đâu
Cũng thi nhau vươn nắng
Khoe sắc hướng dương màu

Mồng gà, hoa vạn thọ
Huệ chen ngõ đón mời
Nàng Xuân phơi áo mới
Ngây ngất ánh mắt đời

Thôn quê tới thành thị
Nơi nơi chỉ một lời
Mừng vui cười câu chúc
Cầu hạnh phúc cho người

An khang với thịnh vượng
Và may mắn tân niên
Bình yên phiền thôi vướng
Mọi việc suông sẽ thông

Tịnh Tâm 01-12-09
T.A. 13.01.2009 01:32:29 (permalink)
0

NHỎ ƠI

Nhỏ ơi hai tiếng dễ thương
Chao ôi da diết ngọt vương vào hồn
Khơi tim dậy sóng bồn chồn
Nghe run run thẹn má hồng ai thoa

Thắm lên màu mắt trong ngà
Huyền long lánh sáng chan hòa sắc nâu
Từ khi ...cũng đã rất lâu
Hai ngôn ngữ ấy bỏ câu theo người

Nhỏ ơi hai tiếng tuyệt vời
Làm tan giá lạnh gọi mời nắng mai
Gọi hương nồng sưỡi mắt nai
Gọi đêm trở giấc thôi cay giọt sầu

Gọi ngày vui thuở ban đầu
Thuở yêu chưa biết thế nào xót xa
Thuở còn dệt mộng trăng hoa
Thuở tung tăng nhảy chưa òa nỗi đau

Nhỏ ơi hai tiếng kêu sao ...
Mà nghe ấm áp xuyến xao trong lòng
Ước gì mãi mãi vẫn nồng
Trên môi ngọt lịm tình hồng không phai

Tịnh Tâm

 
 
 
 
Tiếng Thương
  
Ước gì được gọi tiếng thương
Mà không đưa lệ vấn vương tâm hồn
Lời thơ ru mộng đã buông
Nhỏ ơi đừng khóc, đừng hờn anh nha
 
Tại vì em dáng ngọc ngà
Mắt nai mơ mộng, hiền hòa sắc nâu   
Vần thơ rung động đã lâu
Sợ làm mắt ướt nên đâu lên lời
 
Nhỏ ơi thơ nhỏ tuyệt vời
Tô tình son trẻ màu trời ban mai 
Dịu hiền như ánh mắt nai
Nên đành im lặng để phai nét sầu
 
Tiếng thương đẹp lúc khởi đầu
Khi tình trong trắng tỏa màu kiêu sa
Sợ tình gió bão tàn hoa
Tiếng thương xin nhịn cho lòa vết đau… 
 
Xuân về hoa nở trăm màu
Thành lời thương nhớ thế câu thơ tình
Xuân về ru giấc mộng xinh
Trong mơ sẽ dám gọi mình, mình ơi!
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 09:41:19 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 13.01.2009 10:48:31 (permalink)
0




Mầm Chia Ly

Gặp nhau để lại biết thương đau
Tình ái gái trai đầy nhựa sầu
Lúc nhớ thẫn thờ trong mộng ảo
Khi thương trằn trọc suốt canh thâu
Nụ hôn chưa hết mùi ân ái
Hờn giận đã gieo buồn lệ châu
Xin hãy cho thơ đan mộng đẹp
Tình thơ vạn kiếp còn xanh màu…


T.A. 1/12/2009

 
CHIA LY

Gặp nhau chia sẽ những nỗi đau
Quên hết buồn khâu chứa mắt sâu
Ái tình trên mạng màu chung thủy
Chỉ là ảo giác lụy canh thâu

Hai chữ nhớ thương sầu tím mắt
Bỡi yêu cách trở vật vả tim
Chia ly rồi gặp đêm quặn thắt
Mầm yêu trổ hạt nở nào êm

Xin thơ mãi vẽ thềm mơ mộng
Hóa buổi tương phùng lộng lẫy tiên
Dẫu màu huyền hoặc nghiêng bờ vọng
Em vẫn ước mơ bóng hình riêng

Thì mong anh nhé chuyện thơ đàn
Hãy thả nhẹ nhàng như áng mây
Trôi theo từng buổi ngày, đêm, tối
Cho hồn say khướt cõi miên man

Tịnh Tâm 01-12-09
T.A. 13.01.2009 22:42:15 (permalink)
0

 
TIẾNG YÊU

Mình quen nhau bao mùa rồi anh nhỉ?
Bao mùa trôi tình thủ thỉ bằng thơ
Những vui, buồn ngu ngơ ngôn ngữ nhớ
Ghi vào lòng chữ mơ mộng yêu thương

Đã mấy lần tình vấn vương tâm tưởng
Yêu cồn cào đêm vướng víu sầu bi
Cho trăn trở hàng mi ngoan bi lụy
Lụt thành giòng thắm hồn ý quặn đau

Tiếng yêu thương nghe sâu nặng từ lâu
Mà không thể lập thành câu gở trói
Cho nhẹ nhàng vơi bối rối bờ môi
Và thanh thản khi đơn côi chờ đợi

Viết thì dể nhưng gợi lời rất khó
Em hiểu mà...sao vẫn nhỏ châu sa
Có lẽ thương nên thiết tha dòng thả
Thắm đậm tình và da diết tiếng yêu


Tịnh Tâm



TIẾNG YÊU ĐƯƠNG

Chừ thơ vắng, nhịp tim đau em nhi?
Khóc tình sầu làm vô vị vần thơ 
Ôi chẳng lẽ tình hững hờ kẻ nhớ
Cướp cả hồn người đang ngớ ngẩn thương?

Anh đang đếm sợi yêu đương mê tưởng
Bốn mùa rồi còn vân vướng sầu bi
Sợi tương tư nhớ hàng mi ngập lệ
Lụt lòng anh dâng sóng nhẹ thêm đau

Nghe không em thơ nặng sầu đã lâu
Lời ai óan đưa lo âu buộc trói
Giấc mơ hồng với thực tại xa xôi
Để mộng vỡ chậm lời thơ đang đợi

Tiếng yêu đương xin gửi vội dù khó
Làm khăn thấm giọt lệ nhỏ kiêu xa
Còn thương nhớ nên dòng thơ nhẹ thả
Vang tiếng yêu em đắm mãi tình ta

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:42:45 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 14.01.2009 01:42:51 (permalink)
0

BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN

Em viết bài thơ không đặt tên
Thả hồn sầu mộng chốn lênh đênh
Mặc cho sóng nước bồng bềnh
Thắm bờ mi mọng đêm rền tiếng than

Bài thơ em viết tràn nhung nhớ
Gỡi nét buồn rơi ở ngôn từ
Mong vơi phiền não tâm tư
Trong tim mang nặng quặn nhừ chữ tương

Em viết bài thơ vướng đau thương
Để câu ân ái thường mơ tưởng
Phai nhạt theo làn khói sương
Cho hồn vơi nhẹ sầu vương cõi lòng

Bài thơ em viết nồng trang giấy
Chen lẫn niềm riêng đáy vực sâu
Lệ nhòa cùng mực quyện nhau
Thắm lên cung sắc nhòe màu chữ yêu


Tịnh Tâm 01-13-09










__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 09:42:08 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 14.01.2009 23:30:37 (permalink)
0




Cũng tại Hoa Đào

Tại sao đôi má em hồng?
Tại hoa đào nở, thơm nồng mùi xuân?
Hay vì anh tới thật gần
Hoa em nở rộ, bần thần cả anh!

Tại sao ánh mắt em xanh?
Tại xuân điểm lá xanh cành đào tươi?
Hay em duyên thắm đôi mươi
Mắt đầy xuân mộng, chơi vơi lòng này!

Tại sao tà áo em bay?
Tại hương đào thoảng làm say gió mùa?
Hay vì gót nhỏ nhẹ đưa
Như hoa mắc cở đang đùa bướm ong!


Tại anh tặng nhỏ cành bông
Hoa đào mới nở thơm nồng tình ta!
Tại em đón nhận cành hoa
Tình xuân trổ sắc họa thơ đôi mình!

T.A. 1/13/2009

 
TẠI ANH (2)

TẠi anh nên má em hồng
Như hoa đào nở sáng mồng một xuân
Tại anh gợi nắng về gần
Nên tim thổn thức bần thần nhịp nhanh

Tại anh đôi mắt em xanh
Trong ngần hồ nước long lanh sáng ngời
Tại anh tô điểm môi cười
Thắm nồng lên má khiến người ngất ngây

Tại anh vẽ chiếc áo ngày
Cho nàng Xuân dạo bước say gió mùa
Trải làn hương lụa mượt mà
Ngạt ngào tỏa ngát xa gần bướm ong

Tại anh trao tặng nhành bông
Nhận mà e thẹn ...trong lòng diết da
Cành đào nối nhịp tình ta
Nhỏ vui đón lấy cùng hòa giấc mơ

Cùng hòa chung những bài thơ
Nắng, mưa, sớm, tối không lờ dòng tin
Hứa lòng hứa mãi giữ gìn
Đem thơ tạo khúc nhạc tình yêu Xuân

Tịnh Tâm 01-14-09
T.A. 15.01.2009 12:18:43 (permalink)
0

 
NGÓN ÚT

Ngón út anh, ngón út em
Mình ngoéo tay nhé theo kèm lời nhau
Dẫu cho cuộc sống mai sau
Có nhiều sóng gió nghiêng chao con thuyền

Chung tâm mình giữ lời nguyền
Vững chèo tay lái đưa duyên đến bờ
Trăm năm không để sợi hờ
Lạc vào khoảng giữa ước mơ mộng lành

Tim cùng tim giữ tình xanh
Ngọt ngào dấu ái long lanh mắt huyền
Hoa môi nở nụ cười nguyên
Sắc màu hồng thắm lan chuyền ngất ngây

Trên đôi má ửng hây hây
Niềm vui hạnh phúc ngày ngày tăng thêm
Say sưa bên cạnh êm đềm
Mình ru nhau ngủ giấc đêm yên bình

Suốt đời bóng mãi có hình
Chia cay sẽ đắng chung tình không xa
Niệm buồn theo gió bay xa
Niềm vui ở lại thiêt tha trong lòng

Ngoéo tay hứa trọn lời nồng
Em, anh hai ngón út vòng vào nhau
Trọn đường tình nghĩa hương trao
Trầu cau quấn quyện một màu mướt xanh


Tịnh Tâm


TÌNH ĐƠN SƠ

Nhớ xưa móc ngoéo trẻ em
Ngây thơ đùa dỡn dính kèm với nhau
Ấu nhi hình nhạt đã lâu
Gió đời lỡ thổi lao đao chiếc thuyền

Ước sao tìm lại lời nguyền
Hôm xưa thơ dại gỉa duyên vợ chồng
Tình non đẹp tựa mây hồng
Đưa ngây thơ nhẹ bay trong mộng lành

Tim mình còn được trong xanh
Hay đơm màu lụy long lanh tím huyền?
Hoa môi còn giữ trinh nguyên
Hay hằn sầu đắng rung thuyền ngất ngây? 

Vui nghe gò má em hây
Màu yêu hạnh phúc dâng đầy lên thêm
Vui nghe hoa nở êm đềm
Ru em mộng đẹp qua đêm an bình

Cho anh mơ một bóng hình
Đôi ta còn bé trao tình kiêu sa
Đuổi buồn theo gío chạy xa
Ái ân ở lại, mắng mai sưởi lòng

Nếu em còn giữ tình nồng
Anh xin nguyện hứa tơ hồng cho nhau
Tỉnh cơn mộng chốn lao đao
Ngón tay xỏ nhẫn anh nào đã quên… 


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:45:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 15.01.2009 13:00:23 (permalink)
0



Tình Say

Một ánh mắt nhìn lòng nhẹ bay
Một câu âu yếm má ngây ngây
Một lời ngoan dạ tràn mơ mộng
Một lúc bên nhau lơ lửng mây!

Vạn tiếng nhớ thương tim chưa đầy
Ngàn lời khuyên bảo vẫn trên mây
Trăm lần trễ hẹn tình chưa nát
Vì một lần yêu mối tình say!

Tình yêu lãng mạn thật kỳ diệu
Một chút yêu thôi, thôi đếm phiền!


T.A. 1/13/2009

 
TÌNH SAY (2)

Một ánh mắt nhìn dạ ngất ngây
Một lời thăm hỏi má hây hây
Một câu êm ái lây hồn nhớ
Một tiếng gọi mình lơ lững mây

Một dòng thơ gỡi đầy ý nghĩa
Một chữ đơn sơ chia sớt lòng
Một nữa âm thầm trông một nữa
Cảm giác thương yêu chứa rất nồng

Trăm lần thơ viết mộng tình say
Vạn phút xoay vòng đầy những ngày
Suốt đời êm ả vây quanh mãi
Một phép nhiệm mầu thấy tương lai


Tịnh Tâm 01-14-09
TinhTam 15.01.2009 23:15:09 (permalink)
0



KHÔNG TÊN

Hỏng thềm nghe, hỏng thềm tin
Hỏng thềm dẫu có lỗi xin cũng thừa
Hỏng thềm ...mặc kệ ...cho chừa
Ai kêu nói chuyện đẩy đưa làm gì

Người chi mà thiệt lạ kỳ
Tối ngày suy nghĩ chuyện gì không đâu
Nói hoài chẳng chịu tin nhau
Thì thôi hỏng nói bỏ câu lững lờ

Tại ai nên mới hững hờ
Chữ thương giữ lại để chờ ngày sau
Phút đầu tiên thật nôn nao
Chừ thì cảm giác biết bao lần nhầu

Hỏng thềm mặc kệ ra sao
Tương lai dẫu lắm lao đao cũng đành
Mắt sầu vỡ lệ long lanh
Nhớ nhung chấp nhận ghi thành không tên


Tịnh Tâm 01-14-09
T.A. 16.01.2009 00:57:21 (permalink)
0

BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN

Em viết bài thơ không đặt tên
Thả hồn sầu mộng chốn lênh đênh
Mặc cho sóng nước bồng bềnh
Thắm bờ mi mọng đêm rền tiếng than

Bài thơ em viết tràn nhung nhớ
Gỡi nét buồn rơi ở ngôn từ
Mong vơi phiền não tâm tư
Trong tim mang nặng quặn nhừ chữ tương

Em viết bài thơ vướng đau thương
Để câu ân ái thường mơ tưởng
Phai nhạt theo làn khói sương
Cho hồn vơi nhẹ sầu vương cõi lòng

Bài thơ em viết nồng trang giấy
Chen lẫn niềm riêng đáy vực sâu
Lệ nhòa cùng mực quyện nhau
Thắm lên cung sắc nhòe màu chữ yêu


Tịnh Tâm 01-13-09










__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
 

BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN
 
Em chưa đặt tên bài thơ cũ
Vì tim còn buồn nỗi lênh đênh?
Tội cho ngọn sóng bồng bềnh
Tội bờ mi mọng giam cầm giọt than
 
Tên nào trọn những lần thương nhớ
Tìm sao ra đôi chữ cho vừa!
Để rồi xoa dịu tâm tư
Để bài thơ cũ chôn vùi chữ tương
 
Bài dang dở vẫn vương nỗi nhớ
Cho đêm dài thêm khổ nỗi thương
Tình yêu như khói mù sương
Mỏng như hơi gió mà vương cả lòng
 
Đặt tên Thương cho bài thơ ấy
Để rõ tình lưu luyến đậm sâu
Trang thơ thành cánh tới nhau
Tình thơ thêm sắc đậm màu chữ yêu…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 09:44:12 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 16.01.2009 10:29:43 (permalink)
0
TÌNH XUÂN THÁNG MỘT

Hai ngàn lẽ chín tới nơi

Cũ đi mới lại trao lời chúc Xuân
Rộn ràng tiếng pháo múa lân
Sắc hoa khoe dáng đẹp lan phố phường

Nàng Xuân phơi phới trên đường
Nụ cười xinh xắn vui thường nỡ môi
Áo dài tha thướt lên ngôi
Mượt mà nhung lụa đi đôi gấm vàng

Tình Xuân tháng một gỡi chàng
Tấm lòng tha thiết vô vàn ước mong
Những ngày đi lễ Chùa đông
Nén trầm hương ngát cầu thông mọi điều

Cầu trời phật độ thương nhiều
Cho năm mới gặp xuôi chiều hướng đi
Đừng như năm cũ sầu bi
Lang thang trên vũng lệ thi từng ngày

Cầu xin thay đổi hôm nay
Hôm mai nhẹ bước vui say cùng người
Cầu xin hạnh phúc trọn lời
Dấu yêu ôm lấy suốt đời thương nhau



Tịnh Tâm 01-15-09
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9