NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 31 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 453 bài trong đề mục
TinhTam 16.01.2009 23:37:08 (permalink)
0



Trong Mộng

Anh về trong mộng của thiên thần
Nên thấy hồn mình cũng lâng lâng
Trong mơ mà hồn sao thật ấm
Nắng trái tim em chiếu rất gần!

Gió ru thêm nhẹ giấc mơ hiền
Đưa nụ hoa cười thắm môi duyên
Vườn mơ anh lạc trong ngây dại
Phải chốn thiên đường của Giáng tiên?

Anh sẽ ru em cho dài mộng
Nắng lòng tỏa ấm sợi tơ hồng
Dù là hư ảo trong mộng ảo
Sợi thương vương mãi giấc mơ nồng

Nếu em thức giấc mộng âu yếm
Có nhớ ai hôn đôi môi mềm?
Còn anh tỉnh mộng say nắng mới
Chợt nhớ ai ru giấc mơ êm…


T.A. 1/15/2009

 
MỘNG THIÊN THẦN

Em bước dạo chơi mộng thiên thần
Vườn đàn hương ngát dẫn lối chân
Sắc trải đường hoa hồn ngớ ngẫn
Từng sợi nắng màu quẩn quyện thân

Sáo gió ru êm giấc mơ hiền
Nhẹ nhàng nở nụ mộng cười duyên
Nghe lòng rạo rực đêm mơ lạ
Chợt thấy ửng hồng đôi má tiên

Dường như ai hát tiếng ngân dài
Trầm ấm ru hồn say ngất ngây
Ru êm giấc điệp dù hư ảo
Cảm giác nồng nàn xao xuyến thay

Ôi cảnh thiên thần xây lầu ái
Khoảnh khắc thôi mà cháy cả tâm
Thời gian vụt chạy tầm tay với
Níu khoảng xa gần ơi hỡi tim

Tịnh Tâm 01-16-09
T.A. 17.01.2009 04:36:43 (permalink)
0

KHÔNG TÊN
 
Hỏng thềm nghe, hỏng thềm tin
Hỏng thềm dẫu có lỗi xin cũng thừa
Hỏng thềm ...mặc kệ ...cho chừa
Ai kêu nói chuyện đẩy đưa làm gì
 
Người chi mà thiệt lạ kỳ
Tối ngày suy nghĩ chuyện gì không đâu
Nói hoài chẳng chịu tin nhau
Thì thôi hỏng nói bỏ câu lững lờ
 
Tại ai nên mới hững hờ
Chữ thương giữ lại để chờ ngày sau
Phút đầu tiên thật nôn nao
Chừ thì cảm giác biết bao lần nhầu
 
Hỏng thềm mặc kệ ra sao
Tương lai dẫu lắm lao đao cũng đành
Mắt sầu vỡ lệ long lanh
Nhớ nhung chấp nhận ghi thành không tên

Tịnh Tâm
 

 
KHÔNG TÊN

Bài thơ hư ảo ai tin
Ai còn nhí nhảnh đi in vần thừa
Nay thơ muốn lặng xin chừa
Kẻo buồn người ấy làm mưa kéo ghì

Thơ đưa duyên mộng làm chi
Làm nai ngơ ngác chỉ vì không đâu
Thơ nay xin lỗi một câu
Kẻo không thèm nữa nỗi đau dại khờ

Tại thơ ngớ ngẩn vần mơ
Thơ vương cảm xúc đợi chờ nôn nao
Còn đây lời họa ngọt ngào
Còn đây tuổi ngọc nhưng sao nhuậm sầu!


Tại thơ tình quận sợi nhầu
Gió xuân xin gỡ hạt đau khỏi cành
Em còn tuổi mộng xuân xanh
Đừng thèm thơ ảo đã thành không tên…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 09:46:38 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 17.01.2009 08:30:05 (permalink)
0



KHÔNG TÊN (2)

Hỏi lòng có nhớ hay quên ?
Lòng than bảo có bỡi nên mới sầu
Tâm tư rũ úa thu màu
Vàng trong sâu thẳm ai nào hay đâu

Nỗi buồn đẩm cả mắt nâu
Nhịp đau quặn nhịp réo câu u hoài
Tình yêu lỡ bước lạc loài
Trên con đường vắng nên đời mãi đau

Có khi tâm thức hỏi nhau !
Vì sao ? tim lại để sầu bấp bênh
Để hồn cứ mãi chênh vênh
Trôi trên sóng mắt lênh đênh bềnh bồng

Hồn than bảo tại phận hồng
Như hoa cỏ dại đất trồng không tên
Hạt mầm bén rễ mọc lên
Chuốt giông hứng bão dập dềnh nắng mưa

Thế mà vẫn gọi là thưa
Ngày chưa chịu đủ đêm chưa chịu ngừng
Hai giòng lệ đổ dửng dưng
Vòng quanh khóe mắt nghe chừng chìm sâu

Tịnh Tâm 01-16-09
T.A. 18.01.2009 00:31:57 (permalink)
0

 
THẦM KÊU

Thơ em viết chữ thương hoài hổng cạn
Nó nằm sâu trong cùng tận trái tim
Có lắm lúc cảm buồn đêm thanh vắng
Giọt tương tư về tràn dâng đau lịm

Thơ em viết nồng nàn êm tha thiết
Cõi linh hồn dào dạt xiết thương yêu
Nhớ về anh có nói nhiều cũng thiếu
Đếm từng ngày thơ nặng trĩu thầm kêu

Anh có biết? bao điều em muốn nói
Mực thay tim trang giấy gói lại hồn
Muốn gỡi gắm ngại e lòng anh chối
Khép mắt buồn mặc lệ nổi lăn tròn

Tịnh Tâm




THẦM YÊU

Hạt thương gieo trong lòng đất khô cạn
Tưới thơ em rễ lan tận con tim
Rung nhịp nhớ khi đêm dài trống vắng
Lời thơ yêu ru buồn thêm đắm chìm

Mượn thơ em cho lòng thêm tha thiết
Nỗi u sầu của kẻ ngóng chữ yêu
Chợt thấy nhớ lời thơ buồn da diết
Mong đợi chờ lời thơ tình nhẹ kêu

Em có biết hồn cảm điều thơ nói?
Tím màu thơ làm tím cả tâm hồn
Vì chưa gặp nên xin lòng tự chối
Yêu vần thơ…thầm yêu giọt lệ tròn…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:52:43 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 19.01.2009 13:17:50 (permalink)
0

 
TÊN ANH

Sáng nay ngồi ngắm bình mình
Nhặt lên chiếc lá vẽ hình bóng anh
Tên Anh em lại viết thành
Gởi theo giòng nước mong manh tơ trời

Phương trời xa phía chân đồi
Người bao giờ nghĩ phía trời bên đây
Có người con gái từng ngày
Ước mơ hy vọng chung tay lối về

Ước ao vai cận vai kề
Nguyện chung lời hứa hẹn thề trăm năm
Mỗi mùa Thu đến viếng thăm
Là thôi trên lá đậm màu Tên Anh

Đậm màu thương nhớ long lanh
Quanh đôi khoé mắt lệ dành ngự bên
Khoảng đời mộng quá chông chênh
Biết đau nhưng ngặc Tên Anh ngự lòng

Làm sao vơi bớt buồn đong
Để sầu khỏi vướng trên giòng tâm tư
Trái tình ôi thật ảo hư
Dằn đau tim thắt nát nhừ ruột gan

Sáng nay mây trắng bay ngang
Đi đôi cùng gió xốn xan lòng này
Gió, Mây có cặp vui vầy
Còn em vẫn cứ ngày ngày đợi mong

Tịnh Tâm



TÊN EM

Tên em khơi chuyện chúng mình
Vì nghe thùy mỵ, gợi hình trâm anh 
Vần thơ em họa thật nhanh
Nhịp vang sao tựa âm thanh từ trời

Để ai nghe ngóng bên đồi
Nửa hồn bỗng vội theo lời thơ bay
Mơ người thi sĩ đêm ngày
Mong tình xướng họa đưa mây mưa về

Sao Mai như hạ gần kề
Soi màu tình ái hẹn thề ngàn năm
Ước nàng Vệ Nữ ghé thăm
Ban ân huệ tới người phàm như anh

Sao em tuôn lệ long lanh
Làm đau mắt đỏ, mềm vành môi xinh 
Sao buồn cuộc sống bấp bênh
Khi người mơ mộng đặt em trong lòng?

Theo anh vào mộng đi rong
Cho sầu nhẹ chảy theo giòng tâm tư
Trao nhau tình nhớ thiên thu
Vần thơ khắc mộng chu du thế trần

Mây xanh theo gió bay ngang
Che làn nắng gắt ôm choàng đôi vai
Hình như em ở đâu đây
Nghe tên anh gọi...vòng tay mong chờ...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:55:21 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 20.01.2009 02:27:02 (permalink)
0

 
ANH BIẾT KHÔNG ANH???


Xuống biển chiều qua nhớ thương ai
Trông về bên ấy dáng hình hài
Của thuở quen nhau... chiều tiển biệt
Buồn len lên mắt... giọt lệ cay


Tình tưởng xa rồi... đau sẽ phai
Theo trang kí ức tháng năm dài
Sầu cứ miệt mài dâng khoé mắt
Suối buồn lơ lững... chực tương lai


Anh biết không anh? nhớ đêm ngày
Dâng tràn lên trí... ướp đắng cay
Cố quên lãng vãng hình bóng ấy
Quây bủa linh hồn... ép quất quay


Chiều qua xuống biển... lòng vẫn thấy
Hoài thương, thương nhớ... chưa giờ thay
Anh hỡi ! buộc chi trái tim này
Để gầy nhan sắc... hồn... tê tái


Tịnh Tâm



EM THẤY KHÔNG EM???


Sóng biển dạt dào như nhắc ai
Yêu thương nổi bọt tạo hình hài
Giòng lệ tương tư cuộn biền biệt
Đập vỡ bờ môi làm mắt cay

Em thấy cát biển màu có phai
Khi sóng đong đưa chuỗi ngày dài?
Tình xa nhung nhớ mờ ánh mắt
Có làm em sợ người vãng lai? 

Em thấy dã tràng còn vê cát
Lấp biển sầu bi ngập đắng cay
Đòi lại ngọc quý là em đấy
Có làm em cảm tình đắm say? 

Dìu nhau xuống biển để được thấy
Sóng dài nước mặn nào đổi thay
Tình thơ chọc ghẹo đôi tim này
Đau thương ảo mộng tay trong tay!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:55:49 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 20.01.2009 12:50:15 (permalink)
0
ĐÊM NHỚ

Thao thức trong lòng nhớ thương ai
Buồn rơi xuống giấy giọt u hoài
Một mình lặng lẽ chốn đây
Ngồi ôn lại những tháng ngày đi qua

Lá thư tình...anh đã để xót xa
Sầu bơi lên mắt thắm nhòa mi
Em đau từ buổi chia ly
Đêm đêm thức trắng đọc ghi bao lời

Nhớ ơi ! nỗi nhớ...bời bời dạ
Khoảng vắng sao mà quá cô đơn
Yêu đương ngôn ngữ héo hon
Nhói đau nghẹn nấc linh hồn khát khao

Chữ thương em thiệt ao ước lắm
Nhưng nào đâu dễ ấm được tim
Âm thầm với cảnh lặng im
Để nghe than thở đêm hè ve ru

Tiếng sầu não ruột mù sương lệ
Anh hỡi tình ta thế đó sao???
Phận duyên mình quá lao đao
Tay dang tay níu vẫn chào biệt nhau

Tịnh Tâm



ĐÊM DÀI

Đêm dài lắm mộng mơ tình ái
Vang lời thơ trằn trọc nhớ hoài
Hồn say tình thoáng đâu đây
Tương tư ngập lối đọa đầy đêm thâu

Em cũng đau cơn mộng mùa hạ
Trong đêm dài nặng hạt sầu bi?
Cho anh xin lại tình si
Để em thôi khóc tình thư lắm lời

Đêm thêm dài tơi bời lòng dạ
Kẻ mê man tình dại ru hồn 
Xin em cho lại tình son
Để lòng khỏi nhớ hao mòn xác thân

Thơ em họa sầu đan lệ thắm
Mộng yêu thương để ấm con tim
Đêm đêm anh vẫn kiếm tìm
Vần thơ nhung nhớ khi chìm trong mơ

Cho anh xin lời thơ tráng lệ
Tả cuộc tình trần thế xôn xao
Tình mình duyên định lao dao
Đêm dài thả mộng…yêu chào tình ta…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:56:27 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 20.01.2009 23:34:38 (permalink)
0

 
HOÀNG HÔN

Lặng lẽ mình em ngấm hoàng hôn
Buồn vương lên mắt ngấn lệ tròn
Lăn đôi xuống má, môi mặn rát
Buồn quá anh ơi ! kỷ niệm còn

Hoàng hôn ngày đó hồn chưa nhạt
Vẫn thắm từng ngày đậm xót xa
Nhìn đôi chim én bay về núi
Ngẩm lại chuyện mình, anh đã xa

Cô đơn em đứng thả hồn say
Theo ánh mặt trời lặng cuối ngày
Lòng dâng tê tái đau da diết
Mới đó hôm nào tay trong tay

Mà nay hai ngã đầy đọa khóc
Mệt quá, con tim nhọc nhằn quên
Làm sao xóa hết tình lừa lọc
Đã phủ lên em nỗi buồn tênh

Tịnh Tâm




HOÀNG HÔN LY BIỆT

Anh ngồi nhớ lại buổi hoàng hôn
Đôi nhân tình nhỏ thật vuông tròn
Mang sầu ly biệt lòng ran rát
Nỗi buồn mang máng sẽ luôn còn

Buồn thêm nặng trĩu trong nắng nhạt
Ngày chạy trốn ai làm xót xa
Hai con nai lạc nơi chân núi
Bám víu sợi thương sắp lìa xa

Hoàng hôn ly biệt đưa cơn say
Tình sầu che phủ mặt trời ngày
Mời đêm côi quạnh làm tê tái
Hơi ấm nhân tình tay đan tay

Đuổi bóng hoàng hôn, kẻo em khóc
Đuổi kỷ niệm buồn, tim muốn quên
Cho Bình Minh tới chào tình mới
Để thơ em hồng nụ cười duyên…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:56:57 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 21.01.2009 01:36:43 (permalink)
0


Nàng Xuân

Em là ánh nắng ban mai
Ươm cành mai nở nụ khoe sắc vàng

Em là hương tỏa mùa sang
Quyện mùi thơm ngát cho ngàn hoa duyên

Em là trồi nẩy lộc tiên
Mầm xanh theo nhịp gió thiêng đợi chờ

Chờ hạt sương thấm giọt mơ
Chờ tay em ấm mân mê thân hình

Em là Xuân mộng chân tình
Đất trời trổ sắc ép mình trong Xuân


T.A.

 
NẮNG XUÂN

Anh là tia nắng ban mai
Là hơi thở ấm sưỡi ngây ngất lòng
Anh là muôn triệu giọt nồng
Tưới lên nhan sắc xinh hồng mùa Xuân

Anh là hạnh phúc vui mừng
Là giòng sông ái vô cùng dịu êm
Anh là bóng mát che em
Xua tan hơi nóng đan thềm mắt cay

Anh là bể ngát hương say
Là nơi chia sẽ đổi thay chữ buồn
Anh là tiếng hát chim muôn
Ru hồn nhè nhẹ thoát khuôn nét sầu

Anh là ánh sáng vạn màu
Họa lên trời đất trái cầu lung linh
Anh là bóng em là hình
Song đôi sánh bước Xuân tình trong tay

Tịnh Tâm 01-20-09
T.A. 21.01.2009 01:46:43 (permalink)
0


  
Xuân Mộng
  
Xuân về đánh động mối tình thơ
Ngọn gió cho mây nụ dại khờ
Cỏ duỗi chân tơ mềm đất ấm
Hoa khoe sắc thắm rực trời mơ

Mơ em dạo phố chào xuân mộng
Mộng Nguyệt thăm vườn kết sợi tơ
Khúc họa hôm nay sao vớ vẩn...
Vì thơ lại gợi bóng xa mờ?!...
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:57:32 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 21.01.2009 04:54:41 (permalink)
0

 

NẮNG XUÂN

Anh là tia nắng ban mai
Là hơi thở ấm sưỡi ngây ngất lòng
Anh là muôn triệu giọt nồng
Tưới lên nhan sắc xinh hồng mùa Xuân

Anh là hạnh phúc vui mừng
Là giòng sông ái vô cùng dịu êm
Anh là bóng mát che em
Xua tan hơi nóng đan thềm mắt cay

Anh là bể ngát hương say
Là nơi chia sẽ đổi thay chữ buồn
Anh là tiếng hát chim muôn
Ru hồn nhè nhẹ thoát khuôn nét sầu

Anh là ánh sáng vạn màu
Họa lên trời đất trái cầu lung linh
Anh là bóng em là hình
Song đôi sánh bước Xuân tình trong tay

Tịnh Tâm 01-20-09
 

NẮNG XUÂN
 
Chia nhau ngọn nắng ban mai
Cho nhau hơi thở thiên thai ngập lòng
Nợ nhau giọt rượu cay nồng
Vì mình chung một trời hồng nắng Xuân
 
Cho anh một nụ cười mừng
Chia anh vùng biển chập chùng mộng êm
Anh vay bóng mặt trời em
Vì thơ mình dại làm mềm giọt cay
 
Nắng xuân sưởi ấm tình say
Trong thơ mình họa cho bay vần buồn
Tình thơ nào phải bán buôn
Nợ nhau kiếp trước nên xuân còn sầu
 
Nắng xuân soi mắt em nâu
Đọng sương tình ái giọt màu lung linh
Anh mong bóng, em nặng tình
Nắng xuân rọi bóng, ấm tình đôi ta…
 
T.A. 1/20/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:58:26 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 21.01.2009 08:31:15 (permalink)
0
 















THÔNG ĐIỆP THỦY TINH

Gỡi anh thông điệp thủy tinh
Trang lòng dấu ái đậm tình thương yêu
Dòng thơ em viết thật nhiều
Kể anh tâm sự đang reo từng ngày

Lâu rồi em góp mộng say
Vẽ hoa kết sợi cho dầy nhớ nhung
Để hồn thao thức mong lung
Hướng về phương nớ hình dung bóng chàng

Câu em lượm nhặt mơ màng
Lời mong lời đợi vô vàn ước ao
Đêm tàn nhìn biển xôn xao
Sóng khua vang tiếng nghe nao nao lòng

Gỡi anh đôi chữ rất nồng
Thủy chung em viết mãi không phai tình
Đây là thông điệp thủy tinh
Từ phương em ở chuyển mình tới anh

Tịnh Tâm 01-20-09
TinhTam 21.01.2009 23:41:50 (permalink)
0


KHÔNG TÊN (3)

Thì thôi cái nhớ cái thương
Mình đem ép lại khỏi tương tư lòng
Hết rồi cố giữ cố gồng
Cũng không níu được tình nồng như xưa

Thì thôi tình cảm đã thưa
Mình ngồi ôm ấp chỉ thừa giòng châu
Người ta đi ...bỏ nỗi sầu
Sao mình phải chịu đớn đau đọa đày

Thì thôi phận số an bài
Yêu thương đứt đoạn người thay đổi đường
Làm sao kéo lại như thường
Khi hai ngả rẽ đạ tường lối đi

Thì thôi chấp nhận đừng si
Tình không tên ấy vô tri giác rồi
Trở về ngày tháng đơn côi
Vui cùng thơ phú thả trôi niệm buồn

Tịnh Tâm 01-21-09
T.A. 22.01.2009 00:20:06 (permalink)
0








THÔNG ĐIỆP THỦY TINH

Gỡi anh thông điệp thủy tinh
Trang lòng dấu ái đậm tình thương yêu
Dòng thơ em viết thật nhiều
Kể anh tâm sự đang reo từng ngày

Lâu rồi em góp mộng say
Vẽ hoa kết sợi cho dầy nhớ nhung
Để hồn thao thức mong lung
Hướng về phương nớ hình dung bóng chàng

Câu em lượm nhặt mơ màng
Lời mong lời đợi vô vàn ước ao
Đêm tàn nhìn biển xôn xao
Sóng khua vang tiếng nghe nao nao lòng

Gỡi anh đôi chữ rất nồng
Thủy chung em viết mãi không phai tình
Đây là thông điệp thủy tinh
Từ phương em ở chuyển mình tới anh

Tịnh Tâm 01-20-09


 



MỘT LỜI MỴ NƯƠNG
 
Trời mưa rơi hạt thủy tinh
Nặng lòng kẻ ở, đau tình kẻ yêu
Mỵ Nương xót dạ mỗi chiều
Đỉnh cao nhìn xuống nước yêu đêm ngày
 
Tình đời là một cơn say
Khi duyên chậm bước đọa đầy nhớ nhung
Mỵ Nương gởi giọt lệ trong
Chảy về chân núi hòa chung nước ngàn
 
Tình thơ gởi giấc muộn màng
Họa thương vẽ mộng ngập tràn ước ao
Đỉnh cao nhìn nước xôn xao
Gió tình không lặng, biển sao yên lòng
 
Nước dâng dâng mối tình nồng
Núi cao cao mãi vì không thuận tình
Mưa rơi thông điệp thủy tinh
Cuốn theo gió núi ướt tình thơ thôi…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 05:59:11 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 22.01.2009 06:15:44 (permalink)
0


KHÔNG TÊN (3)

Thì thôi cái nhớ cái thương
Mình đem ép lại khỏi tương tư lòng
Hết rồi cố giữ cố gồng
Cũng không níu được tình nồng như xưa

Thì thôi tình cảm đã thưa
Mình ngồi ôm ấp chỉ thừa giòng châu
Người ta đi ...bỏ nỗi sầu
Sao mình phải chịu đớn đau đọa đày

Thì thôi phận số an bài
Yêu thương đứt đoạn người thay đổi đường
Làm sao kéo lại như thường
Khi hai ngả rẽ đạ tường lối đi

Thì thôi chấp nhận đừng si
Tình không tên ấy vô tri giác rồi
Trở về ngày tháng đơn côi
Vui cùng thơ phú thả trôi niệm buồn

Tịnh Tâm 01-21-09
 

Nói lại lời xưa
 
Thôi thì nhắc lại câu thương
Mấy mùa thơ đã ép tương vào lòng
Thôi thì anh cứ ngóng trông
Tình thơ anh sẽ làm nồng hơn xưa
 
Thôi thì tình gọi anh thưa
Hai đồi ôm bóng chia đều hạt châu
Thôi thì chia cả nỗi sầu
Cho em nhẹ gánh thương đau đọa đày
 
Thôi thì bước ngược thuyền đài
Nối tình chưa đứt, đổi thay thiên đường
Thôi thì bỏ giấc mộng thường
Theo vào hư ảo, chung đường mình đi
 
Thôi thì nhắc lại lời si
Tình thơ ngày ấy đã ghi góc trời
Cho em khỏi phải đơn côi
Thôi anh ngâm lại vần đôi thuở đầu…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2022 23:35:15 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 31 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9