Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 99 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
hoangau 16.05.2008 23:25:13 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Thuỷ đậu nói lịu đậu mùa
Buồn cười đến chết , tớ già rồi  các cậu ơi
Tớ sinh thập kỉ 60



Cỡ này chưa phải "lớn" đâu nha
Phải gọi bằng anh mới gọi là...(?)
Dĩ hoá giáo đồ - Tiên học lễ
Vi sư nữ giới - Gọi bằng cô

LS


Thiện tai ! Thiện tai !...cũng ... tại thiên !
Thôi cứ gọi nhau tiếng "bạn hiền"
Nếu mang tuổi tác ra mà đấu
Thì Ngâu xách dép chạy đầu tiên.

Sư huynh sư tỷ xá cho em.
Em tưởng vào đây được "tắt đèn"
Nhà tranh nhà ngói như nhau cả
Nên mới ngoa mồm, mới bon chen ...




Bạn nổ A K ta nổ bom
Thiên hạ gần xa phải hết hồn
Ai dè tiểu muội Ngâu mất vía
Trốn...


 
 
Bác Sờn doạ nổ cả tấn bom
Hàng xóm im re, hé mắt dòm.
Đầu đạn hạt nhân nhằm ao cá
Tòm ...  
 

 
Liên Thơ 16.05.2008 23:49:14 (permalink)

Bạn nổ A K ta nổ bom
Thiên hạ gần xa phải hết hồn
Ai dè tiểu muội Ngâu mất vía
Trốn...
           lyenson
Bác Sờn doạ nổ cả tấn bom
Hàng xóm im re, hé mắt dòm.
Đầu đạn hạt nhân nhằm ao cá
Tòm ...
           hoangau
***********************
Chết chùm
“Bạn nổ AK ta nổ bom”
AK của tớ AK thứ thật
Bom của ấy bom thiu ỉu xìu xìu
Nàng Ngâu khờ quá lo bỏ chạy
Tớ không sợ chết, ôm nhau chết chùm!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         16/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 23:53:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 17.05.2008 09:59:52 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Bạn nổ A K ta nổ bom
Thiên hạ gần xa phải hết hồn
Ai dè tiểu muội Ngâu mất vía
Trốn...

        lyenson

Bác Sờn doạ nổ cả tấn bom
Hàng xóm im re, hé mắt dòm.
Đầu đạn hạt nhân nhằm ao cá
Tòm ...

        hoangau

***********************


Chết chùm
“Bạn nổ AK ta nổ bom”
AK của tớ AK thứ thật
Bom của ấy bom thiu ỉu xìu xìu
Nàng Ngâu khờ quá lo bỏ chạy
Tớ không sợ chết, ôm nhau chết chùm!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         16/5/2008


 


      Hoa ngâu bỏ chạy mất rồi.
Thơ ôm Sơn chết thì thôi cũng mừng ... à nhầm, cũng đành  [sm=heart-arrow.gif]
 
 
[sm=z_harhar1.gif]

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 10:08:29 bởi hoangau >
lyenson 17.05.2008 15:49:07 (permalink)

Trích đoạn: hoangau
Bác Sờn doạ nổ cả tấn bom
Hàng xóm im re, hé mắt dòm.
Đầu đạn hạt nhân nhằm ao cá
Tòm ...  




 
Bom đạn thời nay lắm thứ hay
Có thứ nổ to...tối mặt mài
Có loại lù đù sau...chín tháng
Cay...
 

lyenson 17.05.2008 15:59:47 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chết chùm
“Bạn nổ AK ta nổ bom”
AK của tớ AK thứ thật
Bom của ấy bom thiu ỉu xìu xìu
Nàng Ngâu khờ quá lo bỏ chạy
Tớ không sợ chết, ôm nhau chết chùm!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         16/5/2008


 
     Hoa ngâu bỏ chạy mất rồi.
Thơ ôm Sơn chết thì thôi cũng mừng ... à nhầm, cũng đành  [sm=heart-arrow.gif]


 
Chết rồi chỉ mảnh chiếu manh
Bó sơ rồi cột chung anh với nàng
Dìu nhau đi xuống suối vàng
Bụng còn tức giận (con) bạn vàng hoa ngâu
Thi sĩ Ba trợn 17.05.2008 19:54:45 (permalink)
Bụng Sơn anh ách tức Ngâu,
Suối vàng vàng dẻo đục ngầu hôi ghê.
Âm ty hạ giới đều chê,
Luyên Sơn này phải đá về trần gian.
Sống lại ổng bị tàng tàng,
Bà con cô bác xóm làng thất kinh.
T
 
Liên Thơ 17.05.2008 22:49:27 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Bác Sờn doạ nổ cả tấn bom
Hàng xóm im re, hé mắt dòm.
Đầu đạn hạt nhân nhằm ao cá
Tòm ...  





Bom đạn thời nay lắm thứ hay
Có thứ nổ to...tối mặt mày
Có loại lù đù sau...chín tháng
Cay...



Tự ca
Âý khoe bom ấy nổ chậm
9 tháng mới “bùm”, vỡ toá loa
Tớ e ấy phải sửa lại ngòi dẫn điện
3 tháng nổ "bùm" hãy tự ca!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         17/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:50:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.05.2008 22:57:23 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chết chùm
“Bạn nổ AK ta nổ bom”
AK của tớ AK thứ thật
Bom của ấy bom thiu ỉu xìu xìu
Nàng Ngâu khờ quá lo bỏ chạy
Tớ "êu" đằng ấy, ôm nhau chết chùm!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         16/5/2008


 
  Hoa ngâu bỏ chạy mất rồi.
Thơ ôm Sơn chết thì thôi cũng mừng ... à nhầm, cũng đành  [sm=heart-arrow.gif]



Chết rồi chỉ mảnh chiếu manh
Bó sơ rồi cột chung anh với nàng
Dìu nhau đi xuống suối vàng
Bụng còn tức giận (con) bạn vàng hoa ngâu

Chết chùm sao được?
Lyenson ,hoangau dám đấu với Liên Thơ
Một đứa doạ ta  quả bom thối ngòi
Đứa vội vỗ tay mừng ăn đám chết chùm
Ô hô bom điếc ngòi tắc tịt
Xịt được thế nào mà ré la?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Thư giãn tối cuối tuần-  17/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:04:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 17.05.2008 23:00:23 (permalink)
9 tháng 10 ngày
Con Hổ non cõng con Khỉ già(ha ha...)
Hai đứa bay chạy đằng trời con ơi
Phá làng phá quán tơi bời
Dám đem bom nổ doạ trời bình yên
Đánh roi úp mặt vô tường
9 tháng 10 ngày dắt nhau về cô tha ( ha ha...)
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Thư giãn tối cuối tuần-  17/5/2008
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:15:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thi_si_buon 18.05.2008 02:38:26 (permalink)
   Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
   Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
  Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

  Đôi dòng tâm sự thật thà...


Liên Thơ 18.05.2008 15:05:09 (permalink)

Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...
**********************
Sao đọc thơ vui thi sĩ lại buồn (thi _sĩ_buồn)
Chỉ là đũa giỡn chốn thần tiên
Ta...bạn, trẻ ...già không giữ kẽ
Thi tứ, điệu vần không cần phê
Tôi vui có bạn đọc thơ mình
Hạnh phúc nào bằng được sẻ chia
Đùa vui với những dòng nghịch ngợm
Như trẻ thơ, hồn nhiên , vô tư lự...
Cho quên gian khó chốn đời đau!
 
Bạn làm tôi ngỡ bị thầy la
Tẽn tò xấu hổ trước bè bạn...
Cám ơn bạn đã đưa tôi về thời đi học
Thầy  mắng bao lầm mặt vẫn trơ!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày chủ nhật,18/5/2008
 
    Không biết hoangau và luyenson có cùng ý nghĩ với thi _sĩ _buồn không? Quả là khi đùa vui Liên Thơ trở về thời bé dại,nên có tinh nghịch một chút hai bạn cũng đừng bắt lẽ nhé.
     Tình cờ gặp hoangau ở trang thơ của Nhat_ton, cảm mến thơ nàng tìm đường sang.May quá lại gặp luôn bạn thơ của nàng là Luyen son.Vui quá thành lần đân.Đọc lời “đôi dòng tâm sự thật thà” của thi_ sĩ _buồn mới giật mình.Thật ngại quá.Nếu anh luyenson và em Hoangau cũng nghĩ thế thì Liên Thơ đành cáo lỗi và chia tay nhé!Thật tiếc có nhiều người tự nhận là nhà thơ mà chẳng có trái tim thơ chút nào. Liên Thơ vẫn tưởng thi sĩ phải là người có trái tim bao dung lắm kia.Thôi đành vậy!
                          Thân mến!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 15:09:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 18.05.2008 15:09:04 (permalink)

Trích đoạn: thi_si_buon

   Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
  Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...


 
...
Đây là room chat thôi mà, bạn ơi.
Ai thích thì cứ đến chơi
Dăm câu ba chữ, hoặc ngồi buôn dưa.
Ghét trời nắng, ngán trời mưa
Nơi đây mái lá cũng vừa nghỉ chân.
Anh em xa, láng giềng gần
Phải đâu là chỗ tranh phân đua tài.
 
Nếu mà ... đến một về hai
Chủ nhà làm mối cũng tài chứ sao  !!!
 
(Hoangau)
 
(Hai câu cuối là ám chỉ hai nhân mạng khác đấy nhé !)
 
 
lyenson 18.05.2008 16:45:56 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: thi_si_buon

  Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...



...
Đây là room chat thôi mà, bạn ơi.
Ai thích thì cứ đến chơi
Dăm câu ba chữ, hoặc ngồi buôn dưa.
Ghét trời nắng, ngán trời mưa
Nơi đây mái lá cũng vừa nghỉ chân.
Anh em xa, láng giềng gần
Phải đâu là chỗ tranh phân đua tài.

Nếu mà ... đến một về hai
Chủ nhà làm mối cũng tài chứ sao  !!!

(Hoangau)

(Hai câu cuối là ám chỉ ai với...ấy đấy nhé !)



 
Văn thơ lắm kẻ tài cao
Nên nhìn quanh quất người nào cũng...dơ
Ráp thơ thuộc hạng gà mờ
Cho nên tớ chẳng bao giờ...dám chê.
 
Thơ văn cốt ở chử mê
Khi buồn gõ phím cười hê một mình
Nếu như bạn có hữu tình
Vào đây đối đáp (đừng) làm thinh mà...chề
 
LS
hoangau 19.05.2008 00:10:40 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                 CỦA TÔI
Của tôi:ngôi trường nhỏ
Đầy ắp tiếng cười con trẻ ngây thơ

Của tôi:trang sách mở
Trang vở viết trong lề

Của tôi:đồng nghiệp ,học trò
Như đất  và hoa bao đời vẫn vậy

Của tôi :dẫu dù ít ỏi
Tôi sống và yêu không mỏi trái tim hồng!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
             11/11/1993
********************

 
Trò đời đã hết!

Cảm ơn em và thơ đã đến
Cùng tôi dỗ ngọt tim đau trăm chiều
Nhủ thầm thôi kẻo miệng đời thị phi
Mà thôi đành khép màn nhung
Trò đời đã hết, khóc cười gì đây?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            18/5/2008
 



Chị Thơ ơi !

Em vui vì tiếng chị cười
Và em trân trọng những lời trái tim.
Phù du hào nhoáng dễ tìm
Mảy vàng trong đất ai nhìn ai không.

Em biết chị đang phiền lòng
Nhưng sao lại khép màn nhung làm gì.
Có bè có bạn cùng đi
Xin đừng dừng lại chỉ vì dẫm gai !!!

(Em Hoangau)


Trạc Tuyền 19.05.2008 00:18:30 (permalink)
quote:

quote:

Trích đoạn: thi_si_buon

Bây h cũng lắm loại thơ...
Ko vần , chẳng điệu vu vơ thế này...
Đáng buồn , đáng tiếc lắm thay
Cũng là dáng vóc 1 tay anh hào...
Khen chê cũng chẳng ra sao?
Thôi thì thiên hạ tán vào bàn ra...

Đôi dòng tâm sự thật thà...


Thơ là gì?
 
Thế nào mới gọi là thơ?
Xin cho hỏi thẳng ơ thi sỹ buồn?
Có phải cánh bướm cánh chuồn
Nắng khô mưa ướt là vườn thơ chăng?
Cụ Nguyên Du đã bảo rằng:
"Lời quê chắp nhặt dông dài mua vui"
Quan niệm của người riêng thôi
Đừng có áp đặt tiếng cười cho ai
 
Bởi chưa thấu hiểu đường đời
Nên nông nổi quá nói lời khó nghe
Ngày xưa Ông Cống Ông nghè
Vẫn còn tự giễu mình không ra gì
Đại thi hào kỵ khoe tài
Cũng không phê phán thơ ai kém mình
 
Từ nay chớ viết linh tinh
Đừng cậy chữ nghĩa khiến tình kém vui
Thật thà bày tỏ đôi lời
Nếu thực THI SỸ người ơi vui lòng./.


_____________________________

Nhat_ Ton

Dù mai sau có thế nào
Thì vợ vẫn cứ luôn cao hơn trời
Cho nên mới khổ thân ôi
Tránh ra hàng phở kẻo đời ra ma ./.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 99 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9