Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 99 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 20.05.2008 16:04:10 (permalink)

Nếu mà ... đến một về hai 

 
Thì tôi chắc chắn là người lãi to./.
Cù Lần 21.05.2008 02:22:10 (permalink)
 

Ôm vào một rổ chữ
Lọc lựa học làm thơ
Tốn hai giờ tư lự
Được dăm chữ bâng quơ ....
 
Chợt nhìn thấy chữ VỢ
Tay run, mắt ...ngó lơ
Vần từ rơi lổn ngổn
Cù Lần vỡ mộng mơ ....

"Anh nè, lo đi chợ...
...nhà cửa dơ quá dơ,
con thơ cần thêm tả,
còn ngồi đó ư ơ...? "
 
Tiếng vọng giữa hồn thơ
...
Thôi,
Đi chợ !...
 
 
Cù Lần
 
 
simple 21.05.2008 07:57:30 (permalink)
Hò ò ò ò ò ò ò... ơ ơ ơ...ớ ớ ớ ...ơ  ..!
Này em gái nhỏ xinh xinh ...!!!
Cho anh nhắn gửi tới mình đôi câu...!!
Thương Em bên ấy đã lâu    ... !!
Nếu Em đồng ý.....!!!
Hò ò ò ò ò ò ò     ...ơ ơ ơ....ớ ớ ớ .. ơ  .. !!
Nếu Em đồng ý ... Anh sẽ mang Trầu Làm quen ..... !!?
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
 
hoangau 21.05.2008 15:37:12 (permalink)

Trích đoạn: Nhat_Ton



Nếu mà ... đến một về hai 



Thì tôi chắc chắn là người lãi to./.
 


 
 
Cho nên bà vợ rất lo
 
 
hoangau 21.05.2008 15:46:11 (permalink)

Trích đoạn: Nhat_Ton


Nếu mà ... đến một về hai 


Thì tôi chắc chắn là người lãi to./.


 
 
Cho nên bà vợ rất lo
hoangau 21.05.2008 18:31:33 (permalink)

Trích đoạn: Cù Lần

Ôm vào một rổ chữ
Lọc lựa học làm thơ
Tốn hai giờ tư lự
Được dăm chữ bâng quơ ....

Chợt nhìn thấy chữ VỢ
Tay run, mắt ...ngó lơ
Vần từ rơi lổn ngổn
Cù Lần vỡ mộng mơ ....

"Anh nè, lo đi chợ...
...nhà cửa dơ quá dơ,
con thơ cần thêm tả,
còn ngồi đó ư ơ...? "

Tiếng vọng giữa hồn thơ
...
Thôi,
Đi chợ !...


Cù Lần

 
Nàng thơ định ghé qua nhà
Con thơ đói bụng khóc la rùm trời.
Nàng thơ cũng muốn vào chơi
Con thơ chậu tã chưa phơi chắn đường.
Nàng thơ muốn rủ lòng thương
Nhưng mà ... xỉu giữa mắm tương xoong nồi ...
 
Nàng thơ không đến thì thôi.
Sang Phòng Tán Dóc mà chơi (với) LạC_hành...
 

 
hoangau 21.05.2008 18:38:47 (permalink)

Trích đoạn: simple

Hò ò ò ò ò ò ò... ơ ơ ơ...ớ ớ ớ ...ơ  ..!
Này em gái nhỏ xinh xinh ...!!!
Cho anh nhắn gửi tới mình đôi câu...!!
Thương Em bên ấy đã lâu    ... !!
Nếu Em đồng ý.....!!!
Hò ò ò ò ò ò ò     ...ơ ơ ơ....ớ ớ ớ .. ơ  .. !!
Nếu Em đồng ý ... Anh sẽ mang Trầu Làm quen ..... !!?
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 



 
Hò ò ò ò ớ ớ ớ ớ hớ hớ hớ
Làm quen thì cứ làm quen...
Nhưng anh đừng dại mời em ăn trầu.
Răng đen hết mốt từ lâu
Em mang biếu cụ ...... ơ ờ ờ
Hò ơ ớ ớ ơ...
Em mang biếu cụ... thì lại rầu lòng  ớ ờ ớ  anh...
 
 
Liên Thơ 21.05.2008 23:13:19 (permalink)
Hỏi thăm
Tớ bận việc công sao nhãng việc tư
Không thăm viếng bạn , có gì lạ không?
Trước thăm “con khỉ” nhà bên
Có rình vắng chủ sang nhà vụng hoa
Nhắc nhỏ cái giống khỉ này
Không thích ăn quả chỉ ghiền hoa thôi
Hoangau thơm ngát hằng đêm
Coi chừng dụ khỉ nó sang là phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008
Liên Thơ 21.05.2008 23:16:48 (permalink)
Hỏi thăm
Tớ bận việc công sao nhãng việc tư
Không thăm viếng bạn , có gì lạ không?
Trước thăm “con khỉ” nhà bên
Có rình vắng chủ sang nhà vụng hoa
Nhắc nhỏ cái giống khỉ này
Không thích ăn quả chỉ ghiền hoa thôi
Hoangau thơm ngát hằng đêm
Coi chừng dụ khỉ nó sang là phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008
simple 22.05.2008 03:53:55 (permalink)

Trích đoạn: hoangau



Hò ò ò ò ớ ớ ớ ớ hớ hớ hớ
Làm quen thì cứ làm quen...
Nhưng anh đừng dại mời em ăn trầu.
Răng đen hết mốt từ lâu
Em mang biếu cụ ...... ơ ờ ờ
Hò ơ ớ ớ ơ...
Em mang biếu cụ... thì lại rầu lòng  ớ ờ ớ  anh...
 


Trầu Anh Trầu tính Trầu Tình
Ăn vô Môi thắm Chứ Răng mình....hổng đen  !!
Nếu mà lỡ hỏng lớp Men
Một Bô Nhai giả tặng Em .... được chưa nà !!? 
 
 
hoangau 22.05.2008 13:43:56 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hỏi thăm
Tớ bận việc công sao nhãng việc tư
Không thăm viếng bạn , có gì lạ không?
Trước thăm “con khỉ” nhà bên
Có rình vắng chủ sang nhà vụng hoa
Nhắc nhỏ cái giống khỉ này
Không thích ăn quả chỉ ghiền hoa thôi
Hoangau thơm ngát hằng đêm
Coi chừng dụ khỉ nó sang là phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008

 
Từ ngày Thơ nhãng việc tư
"Con khỉ" cũng... ốm, quán thư chẳng vào.
Sau khi thảm thiết kêu gào
(Ở trang Ca...dạo, Thơ vào thấy ngay
Lời quê mộc mạc tỏ bày...)
Chắc buồn quá khóc lăn quay đến giờ.
Thôi an ủi chút đi Thơ !!!
 

 
 
 
hoangau 22.05.2008 13:48:21 (permalink)

Trích đoạn: simple


Trích đoạn: hoangau



Hò ò ò ò ớ ớ ớ ớ hớ hớ hớ
Làm quen thì cứ làm quen...
Nhưng anh đừng dại mời em ăn trầu.
Răng đen hết mốt từ lâu
Em mang biếu cụ ...... ơ ờ ờ
Hò ơ ớ ớ ơ...
Em mang biếu cụ... thì lại rầu lòng  ớ ờ ớ  anh...
 


Trầu Anh Trầu tính Trầu Tình
Ăn vô Môi thắm Chứ Răng mình....hổng đen  !!
Nếu mà lỡ hỏng lớp Men
Một Bô Nhai giả tặng Em .... được chưa nà !!? 
 



Hò ò ò ò ớ ớ ớ ớ ơ ớ ơ ơ
Răng thật còn chẳng ăn ai
Nữa là răng giả, biết nhai được gì.
Thôi anh cứ cất răng đi
Khi nào móm mém... ờ
Hò ơ ơ ớ ớ ơ ơ
Khi nào móm mém em thì ... mượn  ớ ờ ớ  anh  !!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 13:52:38 bởi hoangau >
lyenson 23.05.2008 19:25:22 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hỏi thăm
Tớ bận việc công sao nhãng việc tư
Không thăm viếng bạn , có gì lạ không?
Trước thăm “con khỉ” nhà bên
Có rình vắng chủ sang nhà vụng hoa
Nhắc nhỏ cái giống khỉ này
Không thích ăn quả chỉ ghiền hoa thôi
Hoangau thơm ngát hằng đêm
Coi chừng dụ khỉ nó sang là phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008


Từ ngày Thơ nhãng việc tư
"Con khỉ" cũng... ốm, quán thư chẳng vào.
Sau khi thảm thiết kêu gào
(Ở trang Ca...dạo, Thơ vào thấy ngay
Lời quê mộc mạc tỏ bày...)
Chắc buồn quá khóc lăn quay đến giờ.
Thôi an ủi chút đi Thơ !!!



 
Nếu cần cứ ủi nhưng mờ...chớ an
hoangau 27.05.2008 15:13:58 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hỏi thăm
Tớ bận việc công sao nhãng việc tư
Không thăm viếng bạn , có gì lạ không?
Trước thăm “con khỉ” nhà bên
Có rình vắng chủ sang nhà vụng hoa
Nhắc nhỏ cái giống khỉ này
Không thích ăn quả chỉ ghiền hoa thôi
Hoangau thơm ngát hằng đêm
Coi chừng dụ khỉ nó sang là phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008


Từ ngày Thơ nhãng việc tư
"Con khỉ" cũng... ốm, quán thư chẳng vào.
Sau khi thảm thiết kêu gào
(Ở trang Ca...dạo, Thơ vào thấy ngay
Lời quê mộc mạc tỏ bày...)
Chắc buồn quá khóc lăn quay đến giờ.
Thôi an ủi chút đi Thơ !!!




Nếu cần cứ ủi nhưng mờ...chớ an




Mãi người ta mới ... vén màn
Xin bác hai chữ "bình an" đi nào  !!!
Người ta giận nữa thì sao
Chắc là bác muốn ... ủi vào nhà thương , à nhầm, ủi vào ... động tiên ???




Chị Thơ ơi, chị đâu òy, vào đây mà ... ủi ..."con khỉ" của chị đi kìa    !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 15:18:30 bởi hoangau >
lyenson 28.05.2008 00:05:16 (permalink)
Nhà thương thì ủi cái giường
Động tiên ta ủi xuống... mương bên đồi
Nhưng mờ lòng dạ bồi hồi...
Bi giờ được ủi nhưng rồi sẻ an!
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 99 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9