Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 99 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Liên Thơ 28.05.2008 17:25:00 (permalink)

Nếu cần cứ ủi nhưng mờ...chớ an

_____________________________


Nó nè... lyenson đích thị con khỉ già
**************************
Hoangau xui dại Liên Thơ
Sang nhà an ủi  Lyenson bớt sầu
Lyenson nhận ủi không nhận an
Hai đứa chúng mình ra chợ mua than
Quạt cho xông khói đang quăn thẳng liền.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày đầu tuần,28/5/2008
(ủi trong an ủiủi (là quần áo) là hiện tượng đồng âm khác nghĩa.Đã có một thời chúng ta phải là(ủi) quần áo bằng chiếc bàn ủi(bàn là) than, thật khổ các bạn ạ.Nhân mùa hè , nói về tiết kiệm điện để đủ dùng Liên Thơ lại nhớ đến một đồ vật đã đi vào “kho tàng từ cổ” của Tiếng Việt nên đem sang nhà cho hai bạn cùng ngắm một lúc.
                                   Thân mến)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 17:29:14 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 28.05.2008 20:20:18 (permalink)
Cái khoản "ủi" mà Thơ nói chắc ổng không phải đụng tay vào đâu, có người khác sơ-vít cho ồi. Ổng thích "ủi" khác cơ, còn hoành tráng hơn cả an ủi nhiều.
 
Liên Thơ chỉ thích ủi đồ
Lyên Sơn lại thích ủi vô... vô... (.... ...)
Ủi đồ thì thẳng là xong
Ủi Sơn thì đến ... răng long mới về...
 

 
lyenson 28.05.2008 21:01:18 (permalink)

Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ chỉ thích ủi đồ
Lyên Sơn lại thích ủi vô... vô... (.... ...)
Ủi đồ thì thẳng là xong
Ủi Sơn thì đến ... răng long mới về...




Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
Ủi mà cảm giác mê ly
Trời quay đất đảo...còn gì sướng hơn!

hoangau 30.05.2008 23:43:45 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ chỉ thích ủi đồ
Lyên Sơn lại thích ủi vô... vô... (.... ...)
Ủi đồ thì thẳng là xong
Ủi Sơn thì đến ... răng long mới về...




 

Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
...

 
Vì Ngâu cũng ... chẳng biết chi
Nên để trống (......), Sơn thích gì điền vô  !!!
 

 
 
lyenson 31.05.2008 00:39:38 (permalink)

Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
...

Vì Ngâu cũng ... chẳng biết chi
Nên để trống (......), Sơn thích gì điền vô  !!!


 
Áo quần luôn thẳng, nhờ ủi đồ!
Nhưng còn cái...quẹo, cậy mấy cô...
Nói ra...ngại miệng thí mồ
Ai mà hiểu ý, ủi vô thấy liền
thaianh49 31.05.2008 17:32:12 (permalink)
    
quote:

Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
...

Vì Ngâu cũng ... chẳng biết chi
Nên để trống (......), Sơn thích gì điền vô  !!!




Áo quần luôn thẳng, nhờ ủi đồ!
Nhưng còn cái...quẹo, cậy mấy cô...
Nói ra...ngại miệng thí mồ
Ai mà hiểu ý, ủi vô thấy liền

_____________________________

    Ủ vô...mình thấy hơi điên
    Sơn thì đã bị thôi miên đứng đờ
    Trời ơi.! Mình cũng bất ngờ
    Tay mình run quá... bởi qườ được..cái chi.?
 
Hoa Ngâu ơi.lâu lắm TA mải buôn dưa lê chỗ khác...không biết rằng lại có nơi vui đến thế này..Suốt buổi sáng hôm nay TA cười nhiều quá,Cảm ơn bạn đã có trang chát này  Hôm nay cười nhiều quá cạn hết nước mắt rôi,nên dẫu có buồn cũng o thể khóc được nữa,chúc HoaNgâu cuối tuần vui nhé ,mình sẽ đến đây thường xuyên
                               Thái Anh.
Liên Thơ 31.05.2008 21:49:56 (permalink)
Hoangau thăm bạn đến nhà
Tặng lại con gà để có trứng ăn
Thóc vương chim câu nhặt hết rồi
Lấy gì nuôi giống gà tồ bạn ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008
Hoangau thân mến!
Cái quý là lúc vui...buồn đều có nhau.
Lắm kẻ to xác , già đầu mà với tình yêu cứ mãi là giống gà tồ mới thật là thương.Cảm ơn hoangau đã đồng cảm ...
Nhân tỏ lòng tri ân Liên Thơ tặng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻ tội nhé!
   Chúc hoangau và các bạn thơ vui...
                      Thân mến!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 06:48:12 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 01.06.2008 00:58:42 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hoangau thăm bạn đến nhà
Tặng lại con gà để có trứng ăn
Thóc vương chim câu nhặt hết rồi
Lấy gì nuôi giống gà tồ bạn ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008
Hoangau thân mến!
Cái quý là lúc vui...buồn đều có nhau.
Lắm kẻ to xác , già đầu mà với tình yêu cứ mãi là giống gà tồ mới thậtthương.Cảm ơn hoangau đã đồng cảm ...
Nhân tỏ lòng tri ân Liên tỏ lòng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻ tội nhé!
   Chúc hoangau và các bạn thơ vui...
                      Thân mến! 

 
quý là to xác , già đầu
tình yêu cứ mãi gà tồ thật thương
tỏ lòng...
 
Liên Thơ 01.06.2008 06:56:44 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hoangau thăm bạn đến nhà
Tặng lại con gà để có trứng ăn
Thóc vương chim câu nhặt hết rồi
Lấy gì nuôi giống gà tồ bạn ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008
Hoangau thân mến!
Cái quý là lúc vui...buồn đều có nhau.
Lắm kẻ to xác , già đầu mà với tình yêu cứ mãi là giống gà tồ mới thậtthương.Cảm ơn hoangau đã đồng cảm ...
Nhân tỏ lòng tri ân Liên tỏ tặng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻ tội nhé!
   Chúc hoangau và các bạn thơ vui...
                      Thân mến! 


quý là to xác , già đầu
tình yêu cứ mãi gà tồ thật thương
tỏ lòng...
********************
    Chúng mình chung sức nuôi gà
Lúc bực quát mắng gà ngu đỡ buồn...
Nhỉ (hoangau và lyenson gật đầu nhé!)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008


 
hoangau 02.06.2008 10:50:55 (permalink)

Trích đoạn: lyenson
 

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Hoangau thăm bạn đến nhà
Tặng lại con gà để có trứng ăn
Thóc vương chim câu nhặt hết rồi
Lấy gì nuôi giống gà tồ bạn ơi!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                Ngày cuối tuần, cuối tháng,31/5/2008
Hoangau thân mến!
Cái quý là lúc vui...buồn đều có nhau.
Lắm kẻ to xác , già đầu mà với tình yêu cứ mãi là giống gà tồ mới thậtthương.Cảm ơn hoangau đã đồng cảm ...
Nhân tỏ lòng tri ân Liên tỏ tặng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻ tội nhé!
   Chúc hoangau và các bạn thơ vui...
                      Thân mến! 


quý là to xác , già đầu
tình yêu cứ mãi gà tồ thật thương
tỏ lòng...



 
Lyenson "phẫu thuật" khúc trên, nhường cho Hn "phẫu thuật" khúc dưới chứ gì ? Rồi nha, cầm dao này...
 
Nhân tỏ lòng tri ân Liên thỏ tặng cho trang thơ của hoangau một chú gà tồ đang ngơ ngơ ngac ngác...để bạn thơ của hoangau cùng chơi với nó kẻo tội nhé!
 
Xong. Xinh chưa !
 
Tỏ lòng tri ân Liên Thơ tặng
Trang thơ Hoangau chú gà tồ
Ngơ ngơ ngác ngác để bạn thơ
Cùng chơi với nó kẻo tội nhé !
 

 
 
hoangau 02.06.2008 10:54:39 (permalink)

Trích đoạn: thaianh49

     
    Ủ vô...mình thấy hơi điên
    Sơn thì đã bị thôi miên đứng đờ
    Trời ơi.! Mình cũng bất ngờ
    Tay mình run quá... bởi qườ được..cái chi.?
 
Hoa Ngâu ơi.lâu lắm TA mải buôn dưa lê chỗ khác...không biết rằng lại có nơi vui đến thế này..Suốt buổi sáng hôm nay TA cười nhiều quá,Cảm ơn bạn đã có trang chát này  Hôm nay cười nhiều quá cạn hết nước mắt rôi,nên dẫu có buồn cũng o thể khóc được nữa,chúc HoaNgâu cuối tuần vui nhé ,mình sẽ đến đây thường xuyên
                               Thái Anh.
 
 


 
 
Cám ơn chị Thái Anh - Ái Thanh - Thanh Ái -  Ai Thánh ...
Chị vào đây thường xuyên nhé !
 
 
thaianh49 02.06.2008 16:02:16 (permalink)

Hoa ngâu, hoa ngấu, hoa ngầu
Lyenson biết trốn đi đâu hả trời ?
Giang hồ tái xuất mất thôi !

              Hoa Ngâu
 
 Lyenson sợ quá biến đâu
     Để cho phụ nữ nhớ sầu quá ta.
     Chuyến này phải cạch các bà
     Thề không nhờ ủi...Để mà sống lâu.!
                  Thái Anh
lyenson 02.06.2008 21:47:35 (permalink)

 Lyenson sợ quá biến đâu
     Để cho phụ nữ nhớ sầu quá ta.
     Chuyến này phải cạch các bà
     Thề không nhờ ủi...Để mà sống lâu.!
                  Thái Anh

Lyenson Thề phải sống lâu.!
Để cho phụ nữ quá sầu ủi ta.
Chuyến này sợ cạch các bà

không nhờ nhớ  quá Để mà biến đâu
LS

(hơi gượng...)

     

    

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 21:50:55 bởi lyenson >
Liên Thơ 03.06.2008 13:37:32 (permalink)
Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta "xâu sắc" chính là Hoa Ngâu


_____________________________


Nó nè... Lyenson con khỉ già
*****************************

Để tớ mổ xẻ ý này mà bắt  lyenson tội chém nhé!
Phen này lão chết chắc  rồi hoangau ơi.Hoạn Thư  nhà ấy đang chờ lão về để hoạn cái mồm nói điêu đấy!
      "Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta sâu sắc chính là Hoa Ngâu"
    Câu này nói được mấy lần
Mấy người nghe lọt mấy người khắc ghi
    Ghi chi lời lả tiếng lơi
Hoa Ngâu xấu hổ nấp vào màn nhung...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 13:57:52 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
lyenson 03.06.2008 16:50:38 (permalink)
Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta "xâu sắc" chính là Hoa Ngâu
LS

 "Sinh ra ta chính mẹ cha
Hiểu ta sâu sắc chính là Hoa Ngâu"
Lê Minh Liên Thanh Thơ
 
Xâu mà thêm sắc xấu ình
Đâu như ý của Lê Minh Liên Thờ
Xí quên phải gọiThanh Thơ
LS
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 99 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9