Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 99 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Hô Bảo Nghĩa 04.06.2008 17:17:54 (permalink)

Trích đoạn: thaianh49

    

quote:

Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
...

Vì Ngâu cũng ... chẳng biết chi
Nên để trống (......), Sơn thích gì điền vô  !!!





Áo quần luôn thẳng, nhờ ủi đồ!
Nhưng còn cái...quẹo, cậy mấy cô...
Nói ra...ngại miệng thí mồ
Ai mà hiểu ý, ủi vô thấy liền

_____________________________

    Ủ vô...mình thấy hơi điên
    Sơn thì đã bị thôi miên đứng đờ
    Trời ơi.! Mình cũng bất ngờ
    Tay mình run quá... bởi qườ được..cái chi.?
 
Hoa Ngâu ơi.lâu lắm TA mải buôn dưa lê chỗ khác...không biết rằng lại có nơi vui đến thế này..Suốt buổi sáng hôm nay TA cười nhiều quá,Cảm ơn bạn đã có trang chát này  Hôm nay cười nhiều quá cạn hết nước mắt rôi,nên dẫu có buồn cũng o thể khóc được nữa,chúc HoaNgâu cuối tuần vui nhé ,mình sẽ đến đây thường xuyên
                               Thái Anh.

 
Cười
 
Mắt em cười đến …sáng mai
Còn anh cũng đến sáng mai ngồi… cười
Cùng vui tít cả đất trời
Làm hai con chuột cũng cười suốt đêm
 
hoangau 04.06.2008 18:31:12 (permalink)

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: thaianh49

   


quote:

Trích đoạn: hoangau
Liên Thơ thì thích ủi đồ
Còn tui Ngâu nói ủi vô...kí rì?
...

Vì Ngâu cũng ... chẳng biết chi
Nên để trống (......), Sơn thích gì điền vô  !!!






Áo quần luôn thẳng, nhờ ủi đồ!
Nhưng còn cái...quẹo, cậy mấy cô...
Nói ra...ngại miệng thí mồ
Ai mà hiểu ý, ủi vô thấy liền

_____________________________

    Ủ vô...mình thấy hơi điên
    Sơn thì đã bị thôi miên đứng đờ
    Trời ơi.! Mình cũng bất ngờ
    Tay mình run quá... bởi qườ được..cái chi.?
 
Hoa Ngâu ơi.lâu lắm TA mải buôn dưa lê chỗ khác...không biết rằng lại có nơi vui đến thế này..Suốt buổi sáng hôm nay TA cười nhiều quá,Cảm ơn bạn đã có trang chát này  Hôm nay cười nhiều quá cạn hết nước mắt rôi,nên dẫu có buồn cũng o thể khóc được nữa,chúc HoaNgâu cuối tuần vui nhé ,mình sẽ đến đây thường xuyên
                               Thái Anh.


Cười

Mắt em cười đến …sáng mai
Còn anh cũng đến sáng mai ngồi… cười
Cùng vui tít cả đất trời
Làm hai con chuột cũng cười suốt đêm ...


 
... Lây sang cả ... chú mèo hen.
Cá vàng cười đến ... hết thèm ăn giun ...
 
(Con mèo hoang với con cá vàng hôm trước sao rồi HBN ơi , đã có gì ăn chưa ?  )
 
 
simple 04.06.2008 21:49:46 (permalink)
Sao mà thấy nhớ quá cơ
Mấy hôm nằm ngủ cứ mơ thấy Nàng
Bữa nay Mưa tạnh trời quang
Lòng ta như muốn đưa Nàng vào mơ 
Nhành Lan in bóng Trăng mờ
Nhớ ai câu vịnh , Đề thơ trao Mình !!!!
 
 
 
 
thaianh49 05.06.2008 01:59:54 (permalink)
 Lyenson sợ quá biến đâu
     Để cho phụ nữ nhớ sầu quá ta.
     Chuyến này phải cạch các bà
     Thề không nhờ ủi...Để mà sống lâu.!
                  Thái Anh

Lyenson Thề phải sống lâu.!
Để cho phụ nữ quá sầu ủi ta.
Chuyến này sợ cạch các bà

không nhờ nhớ  quá Để mà biến đâu
                     LS
 
Phụ nữ chẳng thể biến đâu
Chờ gặp Sơn để...bâu vào ủi thêm
Bao giờ Sơn đã đói mềm
Muốn tha thì phải kêu 'em sợ rùi'
 
              Thái Anh
 


Liên Thơ 05.06.2008 18:01:56 (permalink)
Chuyện hoa ba miền
Hoa Ngâu có hoa tay
Làm cái gì cũng khéo
Lyenson có hoa miệng
Nói cái gì cũng hay
Liên Thơ có hoa chân
Đi nơi nào cũng đến
Riêng có một nơi
Không bao giờ Liên Thơ tìm  đến
Lòng người xa vắng, đơn sai!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008

(Nói người khác đừng nhận vơ nhé!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:54:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 06.06.2008 06:54:50 (permalink)
Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
Thằng anh phát dại(lyenson)
Con em phát rồ(hoangau)
Thằng anh theo bạn rủ rê
Buôn gì cũng không chịu lại đòi buôn ma
Con em tấp tểnh tập yêu
Theo ai không biết sáng chiều không thấy mặt đâu
Tớ buồn ngồi khóc hâu hâu
(Kiểu khóc lạ nhỉ
Nhưng mà đẹp lắm cơ
Vì tớ đã soi gương xem thử rồi)

Tìm đâu cho thấy hai đứa khùng nhà tớ đây?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 11:28:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 07.06.2008 21:37:33 (permalink)

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
.............

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008
 

 
CHUYỆN NHÀ TỚ
                        (viết tiếp hộ chị Thơ nè)
 
Nhà tớ thì có ba người
Chính tớ là ... đệ nhất lười 
Anh đi buôn - tớ không giúp
Em mải chơi - tớ vẫn cười. 
 
Anh thì lo đi theo bạn
Em ham cút bắt với tình.
Tớ không đi cùng, dại quá !
Hâu hâu ngồi khóc một mình... [sm=cry.gif]
 
 
(he he, mà chị tìm em về làm gì thế?)
 
hoangau 07.06.2008 22:29:21 (permalink)

Trích đoạn: simple

Sao mà thấy nhớ quá cơ
Mấy hôm nằm ngủ cứ mơ thấy Nàng
Bữa nay Mưa tạnh trời quang
Lòng ta như muốn đưa Nàng vào mơ 
Nhành Lan in bóng Trăng mờ
Nhớ ai câu vịnh , Đề thơ trao Mình !!!!
 

 
Nắng mưa là bệnh của trời  (*)
Nhớ nhung là bệnh của người tương tư.
"Mấy hôm nằm ngủ cứ mơ"
Là nguy hiểm lắm, không đùa được đâu !
Lại thêm thơ vịnh mấy câu
Bệnh càng trầm trọng từ đầu đến chân ...
 
Lang Băm chữa bệnh như thần
Phòng Tán Dóc, cũng gần đây thôi.
Hoangâu cho địa chỉ rồi
 
 
Gặp thầy, tức khắc bệnh lui thôi hà.
(Nếu thầy lỡ ... chữa thành ma
Thì quay lại, Ngâu tà tà chữa cho ! )
 
 
----------
(*) Thơ Nguyễn Bính
Liên Thơ 07.06.2008 23:52:31 (permalink)

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
.............

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008
 


CHUYỆN NHÀ TỚ
                    (viết tiếp hộ chị Thơ nè)

Nhà tớ thì có ba người
Chính tớ là ... đệ nhất lười 
Anh đi buôn - tớ không giúp
Em mải chơi - tớ vẫn cười. 

Anh thì lo đi theo bạn
Em ham cút bắt với tình.
Tớ không đi cùng, dại quá !
Hâu hâu ngồi khóc một mình... [sm=cry.gif]


(he he, mà chị tìm em về làm gì thế?)
***************************

Chia tài sản
Tìm em về chia gia tài
Đất ruộng bạt ngàn dành chị chăm lo
Vài đồng xu sứt  cho lyenson thêm vốn đi buôn
Vac xin chích ngừa bệnh dại vì yêu nhầm người
Cho em một cây roi với thi sì Thế Duyên (ấy chết thi sĩ chứ)
Em ngồi ngắm với người tình trăm năm
(Thích nhỉ?)?????
 
Giải thích bản chia gia tài
Chớ thắc mắc vì sao chị được  nhiều đất
(vì chị là người siêng năng có tiếng cả vùng mà)
Phần hơn chị chiếm cho lyen son ít tiền
Vì lyenson trọng tiền khinh tình
(nhầm “trọng tình khinh tiền” chứ)
Chớ phân bì vì sao chị ranh ma
Phần hơn chị chiếm để lại cho em cái roi làm quà
Vì em nhỏ dại thật thà
Phải dùng vũ lực (oai quyền của cái roi)mới nên người hiền ngoan
(bệnh nghề nghiệp của chị là luôn nhớ roi)
Và còn vì em u mê
(mắng có oan không đấy, nếu ấm ức cho phát biểu ý kiến)
Yêu thơ, ngưỡng vọng bạn thơ cả đời!
Chia tài sản theo ý từng người (hay ý trời?)
Nhận phần vui vẻ không được xáo xào
Kẻo làng Thư quán cười chuyện nhà ta!(ha ha)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Thư giãn cuối tuần, 7/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 00:39:39 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 08.06.2008 08:20:30 (permalink)
Bạn lòng
         Thương gửi Hoangau và Lyenson!
 
Tối qua chọc ghẹo hoangau
Sáng nay châm chích lyenson
Tớ mừng có bạn phát rồ cùng vui
Nếu nghĩ "không bạn" tớ buồn
Bạn cười với tớ nụ cười thật xinh
Tớ xiết thật chặt bàn tay
Tớ ôm tràn giấc mơ say bạn lòng!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,8/6/2008 
 
thaianh49 10.06.2008 01:22:33 (permalink)
               Ngâu ơi chị vào đây
                   Tìm Ngâu nhưng không thấy
                   Thôi chị đành về vậy
                   Mai chị vào để quậy phá chùm Ngâu
                               Thái Anh
hoangau 10.06.2008 13:50:34 (permalink)
Em không có ở đây
Thì chắc đang ... trên mây.
Chị mang gì đến tặng
Cứ để lại chỗ này...
 
[sm=eat.gif]
Liên Thơ 10.06.2008 13:58:59 (permalink)
quote]Tôi cũng muốn tặng bạn một bài thơ nhỏ làm lễ vật làm quenvà đừng hiểu lầm Hoangau
               Nguyễn Thế Duyên
********************************
Tiết lộ
Cậu bảo tặng thơ làm lễ vật quen nhau
Thương ôi...dại quá  phí tình thôi
Tớ đây không hiểu gì thi phú
Xướng hoạ lộn phèo dễ bỏ nhau.
 
Chi bằng muốn làm em rể tớ
Đầu gà, đầu vịt, đầu heo... dâng đầy
Tớ hé ngõ cho cậu lẻn vào
Xếp hàng đợi cô em lười(hoangau) của tớ ngủ dậy
Đánh phấn soi gương mất hai phần ngày
Nó ra là cậu ngợp hồn mê li
Nanh dài, vuốt nhọt ...có tớ phụ mài
Chị em nhà tớ  vốn dòng quỷ diêm vương
Nếu mà cậu đã trót thương
Xuống âm ti cùng tớ, tớ cho vào nhà
Tớ là gái đảm trong nhà
Một tay tớ phá nát gánh buôn người của thằng anh(lyenson)
Một tay còn lại phen này tớ quyết gả chồng cho em Ngâu
Tâm sự với cậu vài câu
Nói thách một ít để mà làm eo
Chỉ bớt chút ít của hèo
Cậu thích thì chờ
Con em tớ(hoangau) đang gieo tú cầu ở đàng trong!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        10/6/2008 
**************************

   Út cưng tưng tưng của chị ơi,xem chị rao hàng như thế đã được chưa?
    Gớm khổ cái chàng Duyên cứ theo sau nài chị cho ít hoa Ngâu để ở đầu giường ...Nó ngửi chứ không dám nấu lẩu như cái thằng anh tham ăn(lyenson) của em đâu, đừng lo nhé!
                           Chị gái đảm!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 14:13:50 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thaianh49 12.06.2008 02:07:18 (permalink)
Em không có ở đây
Thì chắc đang ... trên mây.
Chị mang gì đến tặng
Cứ để lại chỗ này...

[sm=eat.gif] 
 
 Con gái ý tứ để đâu
      Khách thì chưa tới đã bâu đòi quà
      Có đĩa xôi với thịt gà
      Ngồi bốc lia lịa...Thấy mà dễ coi.!
 
    Hoangau ui..! chê em vậy thôi chứ nhìn em bốc ở cái đĩa gì đó mà chị cũng phát thèm...hihi...dể dành cho chị chút xíu...
                         Thái Anh
lyenson 12.06.2008 12:25:16 (permalink)

Trích đoạn: thaianh49
 Con gái ý tứ để đâu
      Khách thì chưa tới đã bâu đòi quà
      Có đĩa xôi với thịt gà
      Ngồi bốc lia lịa...Thấy mà dễ coi.!
 
    Hoangau ui..! chê em vậy thôi chứ nhìn em bốc ở cái đĩa gì đó mà chị cũng phát thèm...hihi...dể dành cho chị chút xíu...
                         Thái Anh

Cõi dê lắm thịt với xôi, gà...
Khiến lụy ai kia...chỉ hám bà!
Bày dọn nguyên mâm mời người...bốc
Cần chi chia chác cực quá nà!

LS
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 99 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9