Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 99 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Người lính 18.04.2009 13:18:25 (permalink)
 



Nhờ các bác giải thích rõ ràng
Kẻo rồi lại bị em ... giận ... oan !!!



Mấy chuyện đàn ông vui với nhau
(tranh thủ trong nhà vắng hoangau)
"Giải thích rõ ràng" e... chắc chít
Hổng bít!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 13:36:24 bởi Người lính >
gotphieudu 18.04.2009 13:32:21 (permalink)
Cơm là cơm , phở là phở !!
Không lẽ trong cơm lại có mỡ?
Thơ là thơ,Vần là vần...
Sao bắt trong thơ phải có vần,
Nhiều lúc hứng lên lại vướng quần

Người lính 18.04.2009 14:35:30 (permalink)
 
 
 
Cơm không là phở, phở khác cơm
Nghé ọ thì không giống dê xồm
Bởi cái sự đời nhiều khi lại...
Lôm côm!
kimrbl 18.04.2009 14:48:08 (permalink)
Lỡ lời
 
Thiên hạ giờ bắt tội Ngâu
Bỗng dưng lỡ miệng khởi đầu lộng ngôn
" Thơ đôi khi ứ cần vần
Người ta đôi lúc chẳng quần mới hay "
Các bà giờ bắt chước Tây
Mặc quần không đáy suốt ngày phất phơ
Khiến đàn ông cứ ngẩn ngơ
Các bà vợ cứ phải lo đua đòi
Bây giờ Ngâu bị săm soi
Cưa sừng , mất yếm , tắm ( trời như )tiên...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 10:39:48 bởi kimrbl >
gotphieudu 18.04.2009 14:56:37 (permalink)
Lôm côm giống cảnh "gà đuôi tôm"
Dê cũng là dê khác chữ...
Xồm!
 
hoangau 18.04.2009 14:59:19 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

Nhờ các bác giải thích rõ ràng
Kẻo rồi lại bị em ... giận ... oan !!!



Mấy chuyện đàn ông vui với nhau
(tranh thủ trong nhà vắng hoangau)
"Giải thích rõ ràng" e... chắc chít
Hổng bít!


Không có việc gì khó
Chỉ sợ không dám ... liều !
Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự ... rõ ràng há bấy nhiu !



hoangau 18.04.2009 15:07:17 (permalink)

Gà thì không mọc đuôi tôm
Nhưng dê thì dẫu không xồm vẫn dê.
Người ta "cơm", "phở" thế kia
Nhưng mà đố biết là  DÊ hay GÀ.

khà khà khà
kimrbl 18.04.2009 15:21:35 (permalink)
Trích đoạn: hoangau

Gà thì không mọc đuôi tôm
Nhưng dê thì dẫu không xồm vẫn dê.
Người ta "cơm", "phở" thế kia
Nhưng mà đố biết là  DÊ hay GÀ.

khà khà khà

 
 
Ai bảo Dê Dê hơn Gà?
Khéo nhầm khi bảo là Gà kém Dê
Không tin nhìn xuống sân kia
Một Gà trống lại thia lia cả bầy...
 
kimrbl
 
 
gotphieudu 18.04.2009 15:51:29 (permalink)
Dê gọi là dê,xồm cũng là dê,
Tiếng việt nôm na, đa dạng ghê,
Nay dê phong độ về gà,
Còn gà phong độ thì dê gọi gì
       loạn rồi!!!!
 
 
Công Hòa 18.04.2009 23:11:23 (permalink)

Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự ... rõ ràng há bấy nhiu !


...............................
 
Ngâu ơi đừng đổi phận làm trai
Kiệt nữ đừng thay bằng anh tài
Dù liều cũng phải nên trông trước
Thà làm khóm Ngâu ngát hương đời
 
      C H
Công Hòa 18.04.2009 23:18:43 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Gà thì không mọc đuôi tôm
Nhưng dê thì dẫu không xồm vẫn dê.
Người ta "cơm", "phở" thế kia
Nhưng mà đố biết là DÊ hay GÀ.

......................................
 
Dê phải ăn cỏ chẳng ăn cơm
Còn  người thích ăn phở hơn cơm
Nếu xét một cách cho toàn diện
   Cả phở-cơm
 
      C H
hoangau 19.04.2009 00:42:49 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

...
Bây giờ Ngâu bị săm soi
Cưa sứng , mất yếm , tắm ( trời như )tiên...
 
kimrbl



Bác Kim lại hại em rồi
Lấy đâu ra sứng mà đòi đi cưa.
Bác hại em mấy cho vừa
Lấy đâu ra sứng mà cưa bây giờ !

hu hu hu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 01:17:55 bởi hoangau >
hoangau 19.04.2009 01:15:10 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa


Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự ... rõ ràng há bấy nhiu !


...............................

Ngâu ơi đừng đổi phận làm trai
Kiệt nữ đừng thay bằng anh tài
Dù liều cũng phải nên trông trước
Thà làm khóm Ngâu ngát hương đời
 
      C H


Ngâu chỉ " Ví " thế thôi mà.
Không chuyển giới tính, Công Hòa đừng lo.
Khóm Ngâu này cũng ... hơi to 
Hoa mà trụi lũi là do ... anh tài. [sm=flower.gif]  .

Thôi thì Ngâu cứ làm trai  (*)
Để mà thi thoảng còn ... nhai cái cò.


------
(*) *Ca dao "đố ... giảng..." của Minh Xuân:
"Cái Cò mà mổ cái Trai
Cái Trai quặp lại, lại nhai cái Cò"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 01:19:44 bởi hoangau >
Minh Xuân 19.04.2009 02:29:00 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa


Trích đoạn: hoangau

Gà thì không mọc đuôi tôm
Nhưng dê thì dẫu không xồm vẫn dê.
Người ta "cơm", "phở" thế kia
Nhưng mà đố biết là DÊ hay GÀ.

......................................

Dê phải ăn cỏ chẳng ăn cơm
Còn  người thích ăn phở hơn cơm
Nếu xét một cách cho toàn diện
   Cả phở-cơm
 
      C H

Lâu nay tôi chỉ ăn cơm
Đi công tác cũng mang ôm cơm nằm (nắm)
Cơm nắm nguội vẫn phải ăn
Phở đâu sao chẳng được "măm" bao giờ?
gotphieudu 19.04.2009 02:45:55 (permalink)
Muốn ăn thì chớ ngồi chờ!
Chán cơm thèm phở bụi bờ cũng vô!
Ăn phở thì húp bằng tô,
Ăn cơm bằng chén cái mô sướng bằng?
Nhu cầu càng lúc gia tăng,
Muốn nhanh hơn nữa thì păng gói mì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 02:47:03 bởi gotphieudu >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 99 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9