Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 99 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
7621hai 09.02.2010 22:10:56 (permalink)

Trích đoạn: anhtrangthu

Có khó gì đâu cách xưng hô
Trong thơ cứ viết là "ai" "du"
Cảm nhận thế nào do ngượi đọc
"Tháng hai còn có cả trăng lu" (thơ Hoangau)
anhtrangthu



Nào có ra gì cách xưng hô
Mình ta gọi được mình lại không?
Thôi thì mặc kệ ai hô trước
Gọi thẳng tên ra khỏi mất công.
anhtrangthu 12.02.2010 23:42:25 (permalink)


Em uiiiiiiiiiiii , ra nhận quà tết này!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/974DA4A77E8444A1BD2BB999FDF06518.jpg[/image]
Attached Image(s)
lyenson 13.02.2010 09:22:28 (permalink)

Trích đoạn: anhtrangthu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/974DA4A77E8444A1BD2BB999FDF06518.jpg[/image]


Quà Tết giờ này còn chổng mông
Chừng nào bánh chín? Chớ ngồi trông...
"Ba vá" bé kia đà có sẵn
Tìm đâu "một vá"...? Ai có hông?
anhtrangthu 15.02.2010 10:13:30 (permalink)
Trích tin nhắn điện thoại của Hoa Ngâu tặng chị ATT tối mùng 1 Tết Canh Dần:

Xuân này chúc chị Ánh Trăng
Tháng nào cũng sáng tròn bằng mùa thu
Thơ tình múa phím vù vù
Mọc thêm gai sắc để hù các zai!
hoangau


Một tin nhắn có câu kết tuyệt hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 10:14:47 bởi anhtrangthu >
Minh Xuân 15.02.2010 22:52:31 (permalink)
Hồng hồng, tuyết tuyết cánh đào mai
Chúc mừng năm mới lắm tiền xài!
Tình xuân ngọt tựa sô cô lá
Cháy nồng như đốt rượu Mao Đài.
nguyễn thế duyên 17.02.2010 13:27:29 (permalink)

Vừa rồi nhân gặp mặt cuối năm bị tiểu hổ gọi bằng bác. Tức quá. Đầu năm có một vế đối thách đối. Nếu tiểu hổ đối đưộc cho phép gọi bằng bác xưng cháu. Nếu không đối đưộcPhải gọi thật to ba tiếng "Anh yêu ơi"

Sinh năm Dần, gặp năm canh dần, bị tiểu hổ dần,dừ thân lão hổ
anhtrangthu 18.02.2010 08:14:25 (permalink)

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

...gọi thật to ba tiếng "Anh yêu ơi"




Vấn đề là đứng đâu gọi?

hoangau 19.02.2010 12:42:32 (permalink)
Mùng 6 nhưng mà vẫn còn xuân
Chúc các bạn thơ năm con Dần
Ăn khoẻ ngủ ngon làm việc khoẻ
Đại phú do thiên tiểu do cần.

Năm Cọp, nhưng mong ít phải gầm 
Nghe lời thủ thỉ sướng lâm râm  .
Ai có tổ rồi thì luôn ấm
Ai còn kưa đục sẽ thành công !

 
kimrbl 20.02.2010 07:03:00 (permalink)
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Vừa rồi nhân gặp mặt cuối năm bị tiểu hổ gọi bằng bác. Tức quá. Đầu năm có một vế đối thách đối. Nếu tiểu hổ đối đưộc cho phép gọi bằng bác xưng cháu. Nếu không đối đưộcPhải gọi thật to ba tiếng "Anh yêu ơi"

Sinh năm Dần, gặp năm canh dần, bị tiểu hổ dần,dừ thân lão hổ.

 
Đúng là bác NTD chơi ác HN.Câu đối thật khó.HN chỉ có hai lựa chọn :
 
Một là vắt óc nghĩ chiêu
Hai là thua cuộc đành liều gọi Anh ( Ý của NTD )

Xin bácc NTD được thử nha :

Đẻ tháng Tý , tránh tháng Giáp Tý , sợ Đại Tý thử mệt xác Chuột con.

Có câu đối này từ năm kia nhờ bác NTD đối giùm

Năm Tý sắp qua năm Sửu sắp đến Trâu đòi Chuột bàn giao Thử Tý.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 15:08:39 bởi kimrbl >
hoangau 20.02.2010 14:20:32 (permalink)

Trích đoạn:
Sinh năm Dần, gặp năm canh dần, bị tiểu hổ dần,dừ thân lão hổ

Đẻ tháng Tý , tránh tháng Giáp Tý , sợ Chuột lớn thử mệt xác Chuột con



Tết này chỉ muốn làm thơ
Thế mà bác bắt "I"... sờ ... câu đôi (câu đối) .
Bánh chưng lèn chặt bụng rồi
Bao nhiêu chữ nghĩa ôi thôi còn gì .
"I" ngồi "I" khóc tỉ ti
Tìm hoài chẳng biết Bụt đi đường nào.
Bác Kim, may quá, nhảy vào
Võ Tòng đả hổ, vung đao chém liền.
Bây giờ đến lượt bác Duyên...
nguyễn thế duyên 21.02.2010 00:52:57 (permalink)

Bây giờ đến lượt bác Duyên...

_______________________


bác kim là chuyện của bác kim
Ai không đối đưộc phải xưng em
Vuốt râu ngật ngưỡng anh thay bác
hai chữ "Yêu ơi"nghĩ đã thèm



Bác kim đả hổ giúp hoa Ngâu
Nhưng hổ này to chẳng chết đâu
ba Dần  hai sao đối đưộc
Mà đã vội mừng hỡi hoa ngâu
Gọi "Anh yêu ơi" to lên nào

hoangau 21.02.2010 23:33:29 (permalink)

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Bây giờ đến lượt bác Duyên...

_______________________


bác kim là chuyện của bác kim
Ai không đối đưộc phải xưng em
Vuốt râu ngật ngưỡng anh thay bác
hai chữ "Yêu ơi"nghĩ đã thèm


Bác kim đả hổ giúp hoa Ngâu
Nhưng hổ này to chẳng chết đâu
ba Dần  hai sao đối đưộc
Mà đã vội mừng hỡi hoa ngâu
Gọi "Anh yêu ơi" to lên nào



KHÔNG ĐỐI ĐƯỢC - để tính sau !
Ngâu CHƯA ĐỐI nhé! Còn lâu ! Hì hì !



hoàng hoài nam 22.02.2010 19:02:36 (permalink)
Sinh năm Dần, gặp năm canh dần, bị tiểu hổ dần,dừ thân lão hổ

Đẻ tháng Tý , tránh tháng Giáp Tý , sợ Chuột lớn thử mệt xác Chuột con
 
 
KIẾP CON MÈO,SỢ CHÈO LEO,TRÔNG THẤY THỬ,TRẾT NHỪ TỬ.
xin lỗi bác duyên nam mạn phép đối nha
có gì mong bác thông cảm
Minh Xuân 22.02.2010 23:04:25 (permalink)



Sinh năm Dần, gặp năm canh dần, bị tiểu hổ dần,dừ thân lão hổ

Đẻ tháng Tý , tránh tháng Giáp Tý , sợ Chuột lớn thử mệt xác Chuột con



Tý không được thì dùng Tỵ vì rắn với chuột là anh em (Tý tị).
Góp vui đối theo kiểu "Bút Tre":

Đẻ tháng Tỵ, tránh tháng Giáp Tỵ, sợ đại Rắn tỵ, mệt xác con Rắn

Nhiều ghen với tị quá!
anhtrangthu 23.02.2010 23:13:38 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân



Đẻ tháng Tỵ, tránh tháng Giáp Tỵ, sợ đại Rắn tỵ, mệt xác con Rắn

Nhiều ghen với tị quá!


Bạn ơi mình cải chính giúp bạn điều này: Năm Tỵ không có GIÁP TỴ chỉ có : Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý Tỵ thôi (theo Can và Chi) còn thì ý của bạn vẫn thế
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 99 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9