Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 99 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 28.05.2010 19:22:46 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Tâm sự chắc chỉ tí ti
Nhưng gây sự cỡ nhất nhì quán thơ .
Đến hôm nay vẫn đơ đơ
Vì đi công tác mệt phờ mấy hôm.
Đi gần miền lắm chôm chôm
Tạt ngang một tị là ôm gốc dừa.
Đi thì nhanh nhẹn như rùa
Đứng thì vững chãi như chùa một chân.

Sim, Lớp, Mục chẳng ngại ngần
Vào nhà kưa kẩm, à nhầm, ca cẩm rần rần thấy ghê  
Nào là xin xách lồng về
Nào là mở hộp Tam Phê mới ngầu .
Giả vờ Dịp nhắn vài câu
Chẳng qua là muốn kích cầu đấy thôi.
Lớp thì gió đẩy duyên trôi
Trôi nhằm một mạch vào ... môi Sim pờ.

Chắc Sim đang chạy tướt bơ ...




Iêm thương sis lắm sis ơi
Sao mừ lại phải ôm dừa một chân
Ở nhà Sim cứ bần thần
Còn nàng Lớp rảnh...ở gần tăm tia
Mong cho sis chớ có dzìa
Cùng Sim.... định ước kia kìa...hãi không?
Tình hình... iêm báo thật lòng
Sis lo mà liệu... kẻo mồng (mộng) vỡ tan
Thôi thôi, iêm chỉ hỏi han
Mong cho sis khoẻ... dìm hàng sis Thanh!
venus4t.vns_hnu
------------
Nhắn lại: Tin mật ở đây nha sis!
simple 28.05.2010 23:44:11 (permalink)
Ai đem chim Sáo (Ngâu) sang sông
Sao không tiện thể... đem chồng Sáo (Sim ) qua
Để cho chồng Sáo ở nhà
Chẳng ai chăm sóc..thế là bị... ốm
Thanh , Đồng đi lại trông nom
Ngâu đi vài bữa... Sim còn bộ hom đây này
Đi đâu thì phải về ngay (chứ )
Để Sim phải ngóng như.. chày thiếu.... côi !
 

 
 
 
lyenson 29.05.2010 10:03:45 (permalink)

Trích đoạn: simple


Đi đâu thì phải về ngay (chứ )
Để Sim phải ngóng như.. chày thiếu.... côi !


Chày mồ...côi, tôi đây không sợ
Nhưng trai không vợ tội lắm chị em ơi...!
Mai kia tỉnh giấc mộng đời
Chày đơn, cối trống hết thời...mần ăn
ms.witch 02.06.2010 16:59:28 (permalink)
Từ ngày trôi vào môi Sim(nghe sis Ngâu bảu )
Tam Phê gây sự nằm im đến..phờ(ý sis, Lớp thong dzịt lại)
Sis chừ còn thấy...đơ đơ(như trên)
Em Dịp han hỏi khi chờ....dìm Thanh(ý Dịp)
May Lớp một phát thiệt nhanh
Túm được chiếc áo của anh....Thanh chìm
Chỉ lễnh bễnh có mỗi Sim
Dịp Ngâu giờ sướng như chim sổ lồng
Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo mất công  trở về(ý Sim)
Sim lại năm thiếp bảy thê
Từ đây lại phải  bộn bề  xuống lên
Cối chày dẹp hết một bên
Muốn nện thì có Bác Lyen... Dịp Ngâu nhờ
Ai ăn... Lớp cứ mần thơ

 
Love
venus4t.vns_hnu 02.06.2010 19:02:13 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Sis chừ còn thấy...đơ đơ(như trên)
Em Dịp han hỏi khi chờ....dìm Thanh(ý Dịp)
May Lớp một phát thiệt nhanh
......
Love


Công nhận sis Lớp nhanh tay
Vừa về một phát...dìm ngay sis Ngầu
Vụ này Dịp.... chẳng bít đâu
Để cho hai sis đánh nhau... em nhìn
venus4t.vns_hnu
lyenson 02.06.2010 20:09:02 (permalink)
Em Ngầu, em Ngẩu, em Ngâu...
Em đi đâu vắng mà lâu chẳng về !
Phải chăng vì vướng câu thề
Chưa nên danh vọng, chưa về...làng thơ.
Liên Thơ 03.06.2010 00:19:10 (permalink)
    Em Ngầu, em Ngẩu, em Ngâu...
Em đi đâu vắng mà lâu chẳng về !
Phải chăng vì vướng câu thề
Chưa nên danh vọng, chưa về...làng thơ.
              Lyenson


_____________________________


Đồng hành cùng Box Du Lịch
     Em Ngâu  du lịch bên Tầu
Ai kia dẫn lối qua cầu tìm duyên
    Lyenson trót nặng lời nguyền
Ngó lơ ghét mặt, mắt huyền ngóng theo
   Hỏi thầm ngọn núi cheo leo
Đường nào dẫn lối thì treo đèn màu
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm 2/6/2010
Lyenson ơi, nhớ tìm em Ngâu về cho tớ nhé hehe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 00:24:41 bởi Liên Thơ >
lyenson 04.06.2010 20:08:49 (permalink)

Trích đoạn: Liên Thơ

      
   Hỏi thầm ngọn núi cheo leo
Đường nào dẫn lối thì treo đèn màu
              



Nơi "đèn lồng đỏ treo cao"
Là nơi Ngâu sẻ bước vào..hậu viên
Lắng nghe lời của thánh hiền
"Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời"

Liên Thơ 04.06.2010 20:24:31 (permalink)
  
   Hỏi thầm ngọn núi cheo leo
Đường nào dẫn lối thì treo đèn màu
               Trích đoạn: Liên Thơ

   Nơi "đèn lồng đỏ treo cao"
Là nơi Ngâu sẽ bước vào..hậu viên
    Lắng nghe lời của thánh hiền
"Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời"
                          Trích đoạn: lyenson
     Chồng già rặng rụng, gối rời
Ăn thì được ít, di dời khó khăn
    Đẹp thay cô gái hai lăm
Cõng chồng xem bói xin xăm con đàn
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2010
Liên Thơ góp vui với các bạn nhé, thêm một nụ cười vui cho đời vơi khổ.




lyenson 04.06.2010 20:37:17 (permalink)
   Nơi "đèn lồng đỏ treo cao"
Là nơi Ngâu sẽ bước vào..hậu viên
   Lắng nghe lời của thánh hiền
"Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời"
                        
     Chồng già rặng rụng, gối rời
Ăn thì được ít, di dời khó khăn
    Đẹp thay cô gái hai lăm
Cõng chồng xem bói xin xăm con đàn
 
Đẻ con chi vội chi vàng
Để cho xuân sắc hồng nhan phai màu
Ví như tình đã trót trao,
Có ngày anh hộc một thau máu đào

    
      

Liên Thơ 04.06.2010 20:51:24 (permalink)
    Nơi "đèn lồng đỏ treo cao"
Là nơi Ngâu sẽ bước vào..hậu viên
     Lắng nghe lời của thánh hiền
"Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời"
                   lyenson      
    
Chồng già rặng rụng, gối rời
Ăn thì được ít, di dời khó khăn
    Đẹp thay cô gái hai lăm
Cõng chồng xem bói xin xăm con đàn
                   Liên Thơ

     Đẻ con chi vội chi vàng
Để cho xuân sắc hồng nhan phai màu
   Ví như tình đã trót trao,
Có ngày anh hộc một thau máu đào

                           lyenson

     Đẻ con để bố lên đàng
Chứ anh ở lại bẽ bàng làm sao

   Ví tình đã trót nhầm trao
Cha gà con vịt xôn xao xóm làng…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2010
 

hoangau 05.06.2010 00:09:10 (permalink)
Xa nhà thoắt đã mấy hôm
Bây giờ khuya khoắt lồm cồm về đây.
Vừa đến cửa đã lăn quay
Trong nhà thấy lóc nhóc đầy ... chồng con 

[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]

(của ai dzị ta ??? )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 01:36:58 bởi hoangau >
hoangau 05.06.2010 00:25:31 (permalink)

Em Dịp em Lớp thật là ngoan
Mọi chuyện ở nhà biết lo toan
Hạp hùn chia chác đâu ra đấy
Sim bị ốm nhừ thật chẳng oan. 

Sim chạy mất dép mất cả q`...
Nhưng vẫn mon men chỗ ... tần ngần
Trước là xin cắn vùng... quanh rốn
Sau biết vượt rào mấy chục phân ??? 

Cắn mỏi, lôi đài lại chạy sang 
Tiếp tục gieo thêm nỗi ... kinh hoàng
Làm trai thế mới nên trai nhỉ
Ôm Pé ù xong sướng, à nhầm, xướng inh làng. 

Tình hình đang nóng, bỗng tỷ Thơ
Cùng với huynh Sơn, thật bất ngờ
Kiếm đèn lồng đỏ treo lủng lẳng
Rồi đẻ () làm ai cũng sững sờ.

Lâu ngày giờ gặp tỷ, thật vui
Nhưng mà tỷ bận đẻ mất rùi.
Bình tâm tỷ nhé đừng lo lắng
Gà vịt giống nhau ở cái đùi.

Huynh Sơn ngăn tỷ chớ vội đè (đẻ)
Là để giữ gìn cái sức khoe (khoẻ)
Đừng nói "bẽ bàng" mà tội nghiệp
Kẻo cái thau kia lại đầy phè.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 01:34:39 bởi hoangau >
simple 07.06.2010 07:27:11 (permalink)
Mời Thi sĩ nghe nhạc để lây tinh thần sáng tác nào !
 
Chiều Lên Bản Thượng
 
 
[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/RtkOG8ICbX[/themMovie]
 
Bài này hay quá , bưa qua đi ăn trộm về tặng hoangau  
hoangau 07.06.2010 23:25:29 (permalink)

Trích đoạn: simple

Mời Thi sĩ nghe nhạc để lây tinh thần sáng tác nào !
 


Nghe nhạc lại thèm cái này nữa.
Muốn lên Phú Thọ làm một bữa !!!
Ai nỡ làm khổ nhau thế này !!!
Hay chửa !!!




  

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 99 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9