Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 99 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
lyenson 24.07.2011 08:38:31 (permalink)


Trích đoạn: Liên Thơ


   Để dạ dan díu đèo bòng
Cõng tình qua khúc cầu cong tiền tiền
                Lê Minh LiênThanh Thơ
(Em ơi cái từ "tiền...tiền..." phải nói nhỏ thôi không thì bọn đàn ông nó nói mình là "miệng kêu tiền tiền")


Thương em vì mặt chữ điền
Càng thương bởi cái miệng duyên kêu...tiền
Cầu cho lạm phát liên miên
Ôm cả rỗ tiền chưa mua nỗi tình anh
hoangau 04.10.2011 11:13:04 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: Liên Thơ
   Để dạ dan díu đèo bòng
Cõng tình qua khúc cầu cong tiền tiền
                Lê Minh LiênThanh Thơ
(Em ơi cái từ "tiền...tiền..." phải nói nhỏ thôi không thì bọn đàn ông nó nói mình là "miệng kêu tiền tiền")


Thương em vì mặt chữ điền
Càng thương bởi cái miệng duyên kêu...tiền
Cầu cho lạm phát liên miên
Ôm cả rỗ tiền chưa mua nỗi tình anh


"Ba đồng một mớ đàn ông"
Ai cầu lạm phát là... không biết gì .
Chị Liên ăn nửa ổ mì
Tiền dành tiền dụm làm chi zdậy trời ???
ky song nguyen 05.10.2011 13:31:55 (permalink)


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: Liên Thơ
   Để dạ dan díu đèo bòng
Cõng tình qua khúc cầu cong tiền tiền
               Lê Minh LiênThanh Thơ
(Em ơi cái từ "tiền...tiền..." phải nói nhỏ thôi không thì bọn đàn ông nó nói mình là "miệng kêu tiền tiền")


Thương em vì mặt chữ điền
Càng thương bởi cái miệng duyên kêu...tiền
Cầu cho lạm phát liên miên
Ôm cả rỗ tiền chưa mua nỗi tình anh


"Ba đồng một mớ đàn ông"
Ai cầu lạm phát là... không biết gì .
Chị Liên ăn nửa ổ mì
Tiền dành tiền dụm làm chi zdậy trời ???



Đàn ông một mớ ba đồng
Đàn bà ba mớ một đồng mua vô
về nhà lựa cũng dăm cô
Còn dư thì cứ phơi khô từ từ
venus4t.vns_hnu 25.10.2011 02:10:50 (permalink)
Con cò nó đi ăn đêm
Còn em thì cứ nửa đêm em vào
Chị Ngâu...giờ mọc chỗ nào
Em qua em...bứng em sao ướp chè
venus4t.vns_hnu
lyenson 12.01.2012 06:02:22 (permalink)
Ngâu ơi! Ngâu hởi, Ngâu à...!
Sao Ngâu ham việc bỏ nhà trống huơ
Anh buồn thiếu bạn làm thơ
Nhớ thương em lắm...bây giờ em ở đâu?
Ai dẫn em về anh thưởng đôi trâu,
Nếu mà chưa chịu, anh bắt xâu luôn cô...Mục Đồng
Nguyễn Yên Sơn 31.01.2012 18:43:45 (permalink)
Lâu rồi vắng bóng em Ngâu
Trời ơi, trời hởi em đâu mất rồi...!
Vắng em vườn tược tơi bời
Cửa nhà quạnh quẻ, cuộc đời hắt hiu...
lyenson 05.02.2012 20:06:53 (permalink)
Đứng bên đây đồng ngó bên kia đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng tê đồng ngó bên đây đồng cũng bát ngát mênh mông...
Giận lòng rồi tự hỏi lòng
Em nói thương anh lắm lắm, sao không trở về...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 22:50:11 bởi lyenson >
Thi sĩ Ba trợn 05.02.2012 22:50:34 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Đứng bên đây đồng ngó bên kia đồng thấy mênh mông bát ngát
Đứng tê đồng ngó bên đây đồng cũng bát ngát mênh mông...
Giận lòng rồi tự hỏi lòng
Em nói thương anh lắm lắm, sao không ngỏ lời...?

 
Thương anh? nàng chỉ nói chơi...
Đi tin con gái rồi đời biết không?
Trời mưa nước chảy thành sông
Lời thương trôi mất thôi mong thôi chờ! 
hoangau 04.04.2012 12:24:00 (permalink)
Lâu nay bỏ vắng cửa nhà
Thôi bà con cứ coi là ... đi tu.
Giờ về bật khóc khóc hu hu
Chưa "toàn tục" đã bị vu oan nè !!!


ms.witch 04.04.2012 18:07:38 (permalink)
Từ ngày em bỏ ra đi
Chàng Sim lặn mất, Ngâu thì...đi tu (* Ngâu nói)
Nghe đồn em Dịp cũng hù:
Bỏ nhà bỏ cửa...vác dù..tìm Sim

Love
lyenson 05.04.2012 17:39:20 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Lâu nay bỏ vắng cửa nhà
Thôi bà con cứ coi là ... đi tu.
Giờ về bật khóc khóc hu hu
Chưa "toàn tục" đã bị vu oan nè !!!




Em Ngâu hư lắm đó nha...
Đi tu sao hổng rủ ta tu cùng
Nhà chùa hai đứa dùng chung
Có oan có ức ta cùng nhau chia...
ms.witch 09.04.2012 14:27:09 (permalink)
Ngâu ra chỉ thị ba cùng
Đi tu phải bám quần chùng...huynh ơi
Ở đây,ai cũng biếng lười
Còn Ngâu, nức tiếng là người cần cu
(* cần cù nhưng em phải viết thế nó mới ..thơ chị à )





hoangau 09.04.2012 14:36:59 (permalink)
Em Thanh vừa ở (bút) tre ra
Thế là giống chị, rất là cần cu !

ms.witch 09.04.2012 14:43:10 (permalink)
Chị Ngâu du kích thiệt hay
Bắn đâu không bắn bắn ngay cửa mình

hoangau 10.04.2012 13:21:27 (permalink)
Em love thật khéo đùa nha.
Chị mà biết bắn, hic, đã là ... sĩ quan.
Thời nay du kích rất nhàn
Cho nên súng ống gỉ han hết òi.

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 99 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9