Trích đoạn: KIM YẾN
Phương trời vô định anh đi
Nhớ thương năm tháng kém gì anh đâu
Gửi chi nhiều những u sầu
Vào thơ vò nát cả màu thời gian
"...một lần lỡ bước sang ngang..."
Thì thôi sông nước, đò giang...thôi rồi
Nặng lòng chi nữa Người ơi!
Giang sơn mưa móc, tơ trời tình duyên...
K,Y
Nghe tên! một chút ưu phiền
Cho tôi cứ tưởng chút duyên thuở nào
Chào ai! K,Y; xin chào!
Đời tôi buồn như nhịp cầu chinh phu
Lênh đênh vó ngựa chiều thu
Gợi chi tôi áng mây mù xa xăm
Phương trời dĩ vãng đăm đăm
Duyên xưa đứt đoạn trăm năm mất rồi
Áo nhàu, tóc bạc, tim côi
K,Y ơi - đâu phải người ngày xưa...
ĐT
Cảm ơn K,Y người bạn mới; hân hạnh được làm quen!!!