Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 347 bài trong đề mục
CTT 05.04.2008 10:53:18 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274
GHÉ QUÁN "LƠ NGƠ"

Em ghé nơi đây quán "Lơ Ngơ"
Dừng chân thả lại mấy vần thơ
Vườn hoang lộng tím màu da diết
Như thắm tình ai những mong chờ

Như thắm tình ai, giữa cõi mơ
Vui buồn đau đớn đến bâng quơ
Tìm trong lãng đãng ngày xưa ấy
Một góc tin yêu lặn hững hờ

Quán đã buông màu chiều loang lổ
Buông vào sâu lắng những hư vô
Để bao khách lạ chân lạc bước
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn mộng mơ hồ

Mộng tình,xa xót hư và thực
Mộng đời , bỉ cực với thái lai
Để "lơ ngơ" ấy luôn là mộng
Trong vạn đời sau, trọn kiếp này!

                      HuongTuyet274
 
Mừng Chị có chủ đề mới, chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc...!

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D060BD1144434C24B71B22D6619EAF0F.JPG[/image]

LƠ NGƠ MỘT GÓC ĐỜI ...!
 
Cám ơn khách viếng quán "Lơ Ngơ"
Gởi  lại "Lơ Ngơ" bài thơ  nồng
"Lơ Ngơ " vườn tím màu nhung nhớ
Như chính "Lơ Ngơ" nỗi đợi chờ.
 
"Lơ Ngơ" hoàng hôn Chân Trời Tím 
Một góc đời trôi với "Lơ Ngơ"
Kệ ai đời đó ,nhiều thay đổi
Riêng tôi vẫn thế với "Lơ Ngơ"
 
"Lơ Ngơ" dệt mộng hư và thực
Mộng vỡ tan rồi chỉ "Lơ Ngơ"
Bâng quơ Hưong Tuyết Tím "Lơ Ngơ"
Cùng nhau "Lơ Ngơ Một Góc Đời !"
 
Chân Trời Tím.
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 19:02:56 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
#16
    CTT 05.04.2008 11:12:58 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/96794808AE1B4A139FB016CFB959EB05.JPG[/image]
     
    LƠ NGƠ
                        VỀ BIỂN XƯA..
     
    Lơ ngơ về với biển xưa
    Vẫn bờ cát trắng ,gió đưa đón chào
    Ba mươi ba tuổi một đời
    Biển xưa vẫn đứng đợi chờ nhớ thương
    Xa rời màu tím chân trời
    Biển xưa vẫn mãi đợi chờ vấn vương !
    Chân Trời Tím.


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 11:15:22 bởi Chân Trời Tím >
    Attached Image(s)
    #17
      giotmuatim 05.04.2008 17:40:13 (permalink)
      0
      ChânTrờiTím bỗng lơ ngơ
      Hồn đi đâu vắng mắt ngơ ngác tìm
      Tìm trong trời rộng thênh thênh
      Tìm quanh tìm quất tìm trong góc đời
      Mới hay thân lẻ đơn côi
      Mới vô Thư Quán đề thơ nhớ Người...!!!
      ....Hihihihi chọc muội xiú cho....đỡ bùn hỉ
       
      #18
        CTT 05.04.2008 20:59:19 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/704E54B4CB7B4522B8AB4CA5261B1C7A.JPG[/image]
        LƠ NGƠ
                   TRẢ...!
         
        Trả nhau chút giọt nắng vàng
        Trả nhau vụng dại vỡ tan tình rồi
        Trả anh nỗi nhớ chơi vơi
        Tình thời đã cỗ  rụng rơi nát nhàu
         
        Trả nhau giọi mưa lúc chiều
        Em đưa tay hứng nỗi sầu nhân đôi
        Gịot mưa màu tím anh ơi
        Như cơn mưa tím năm  xưa  lại về
         
        Trả nhau giọng nói hôm nào
        Đêm khuya thanh vắng thì thào bên nhau
        Cỗ  rồi tình cứ lặng căm
        Lời thơ vần điều âm thầm rẽ đôi
         
        Trả nhau đã nữa cuộc đời
        Cỗ  tinh gian dối đâu lời thủy chung
        Trả nhau duyên nợ hết rồi
        Chẳng hờn chẳng trách đâu còn …nợ nhau …
        Chân Trời Tím
        Cám ơn Tím tỷ tặng đôi câu thơ ,hôm nào về biển Phan Thiết quê mình đãi tỷ đĩa sò huyết hen...vui...
         
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 21:21:53 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #19
          CTT 05.04.2008 21:59:20 (permalink)
          0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5F06E1F4CB8D4132AC268D1D4C172643.JPG[/image]
           
             ĐÊM SAY ĐỢI CHỜ ..!
           
          Đêm say gọi nhớ mà chi
          Giờ nằm thổn thức chi li tính sầu
          Đêm say cho nhớ rã nhàu
          Vần thơ bẻ gãy đượm màu hương xưa
           
          Đêm say trời bỗng đổ mưa
          Hay là giọt nhớ ,giọt thừa thủy chung
          Đêm say khóc lệ rưng rưng
          Muốn say để chặn nhớ nhung dâng trào
           
          Đêm say đếm bước cuộc đời
          Đem chôn vùi lấp mộng đời hư hao
          Muốn say sao chẳng nào say
          Lững lơ trong cõi thực hư xa vời
           
          Một đời một góc rối bời
          Đêm say niềm nhớ lơ ngơ đợi chờ
          Chân Trời Tím .



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 22:04:25 bởi Chân Trời Tím >
          Attached Image(s)
          #20
            huongtuyet274 06.04.2008 22:13:33 (permalink)
            0
                    ĐÊM SAY
             
            Đêm say ta ngắm trăng say
            Một vầng...hai mảnh khuyết đầy lồng vơi
            Lơ ngơ về phía cuối trời
            Ánh trăng tan rụng ta rời hồn ta
             
            Giấc say vừa chớm đã qua
            Chỉ còn nỗi nhớ nhạt nhoà trong tim
            Thâu đêm canh vắng lặng im
            Mõ làng ai gõ kiếm tìm ngược xuôi
             
            Lạc lòng lệ ngấm bùi ngùi
            Dạ đau nửa dạ thơ vùi đa mang
            Khóc cho xa xót tâm cang
            Khóc cho cay đắng úa tàn lả lơi
             
            Say nồng ta với đất trời
            Lại lơ ngơ nữa xa vời thực hư
            Mộng đời ngẫm lại tâm tư
            Trào dâng sầu khổ bây chừ lẻ nát tan
             
            Cơn mưa đêm tí tách tràn
            Rót vào đau đớn bàng hoàng....lại say
            Tự tâm luẩn quẩn loay hoay
            Tự trầm mình lạc lối này....say đêm!
             
                                       HuongTuyet274
            #21
              Bach Van Nam 06.04.2008 22:36:17 (permalink)
              0
                 ĐÊM SAY ĐỢI CHỜ ..!
               
              Đêm say gọi nhớ mà chi
              Giờ nằm thổn thức chi li tính sầu
              Đêm say cho nhớ rã nhàu
              Vần thơ bẻ gãy đượm màu hương xưa
               
              Đêm say trời bỗng đổ mưa
              Hay là giọt nhớ ,giọt thừa thủy chung
              Đêm say khóc lệ rưng rưng
              Muốn say để chặn nhớ nhung dâng trào
               
              Đêm say đếm bước cuộc đời
              Đem chôn vùi lấp mộng đời hư hao
              Muốn say sao chẳng nào say
              Lững lơ trong cõi thực hư xa vời
               
              Một đời một góc rối bời
              Đêm say niềm nhớ lơ ngơ đợi chờ
              Chân Trời Tím .


              Đêm Say Đợi Chờ

              Đêm say quá chén mãi đợi chờ
              vần thơ tội nghiệp đứng lơ ngơ
              góc phố âm thầm anh đếm bước
              trong lòng cảm giác thấy bơ vơ

              Vô tình chiếc lá bay về cội
              không phải mùa thu chỉ mưa rơi
              ôm gối lạnh lùng chưa chợt mắt
              ta gọi nàng xuân chẳng trả lời

               
              Trông mai em đến trao lặng thầm
              để trái tim yêu sớm nảy mầm
              nhành non sẽ nở khoe xanh biếc
              say tình đọng lại mấy trăm năm.
               
              2008
              Bạch Vân Nam
              Chị Tím Nè! chúc chị luôn vui và không còn lơ ngơ vần thơ nữa.  
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 22:51:18 bởi Bach Van Nam >
              #22
                nghinhnguyen 07.04.2008 08:20:57 (permalink)
                0
                mến chào CTT.
                Lơ ngơ đáp lời

                chừ ta cũng sống như ta
                cũng qua bão táp phong ba một thời
                chân đạp đất, đầu đội trời
                ngu ngơ đi giữa cuộc đời có ta
                vần thơ kết những bông hoa
                tuy ngô nghê cũng đem ra dâng đời
                tâm tình có lúc đầy vơi
                cũng thương cũng ghét giữa nơi tục trần
                đi qua một kiếp phù vân
                ngại gì khổ ải trần thân một đời

                            Nghinh Nguyên


                #23
                  CTT 08.04.2008 01:41:26 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nghinhnguyen

                  mến chào CTT.
                  Lơ ngơ đáp lời

                  chừ ta cũng sống như ta
                  cũng qua bão táp phong ba một thời
                  chân đạp đất, đầu đội trời
                  ngu ngơ đi giữa cuộc đời có ta
                  vần thơ kết những bông hoa
                  tuy ngô nghê cũng đem ra dâng đời
                  tâm tình có lúc đầy vơi
                  cũng thương cũng ghét giữa nơi tục trần
                  đi qua một kiếp phù vân
                  ngại gì khổ ải trần thân một đời

                          Nghinh Nguyên




                  Lơ Ngơ Thế Thôi !
                   
                  Lơ ngơ Em hỏi thế thôi
                  Tình mình đã mất,một thời đã xa
                  Anh chừ vẫn sống phong ba 
                  Xa nhà viễn xứ cũng qua một đời
                  Vần thơ dĩ vãng xa rồi
                  Ân tình đã vỡ còn đâu dâng đời
                  Anh ơi xin chớ vẽ vời
                  Phù vân một kiếp giữa nơi tục trần
                  Em nào sợ khổ trần thân
                  Chẳng qua kiếp trước nợ nhau chữ tình.
                   
                    Chân Trời Tím.
                  Cám ơn NN ghé quán " Lơ Ngơ"  gởi lại bài thơ rất hay.....Hình như mình cùng quê thì phải?.....Hổng biết đúng không....Vui....

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2521CE43722944939170485A47420FAD.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 20:07:18 bởi Chân Trời Tím >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    CTT 08.04.2008 02:08:30 (permalink)
                    0
                       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/369DE1EBDF4E45D69FB1BBFC9161F44B.JPG[/image]
                     
                     MỜI  ANH CHÉN RƯỢU !
                     
                    Mời anh đây chén rượu đào
                    Lẩu dê bàn nhậu cùng nào nâng ly
                    Mời anh ánh mắt đưa nhìn
                    Muốn say quên hết tình mình đảo điên
                     
                    Mời anh nhắp chút mỹ miều
                    Gọi trăm nỗi nhớ lòng nhiều vấn vương
                    Rượu có làm say nhớ thương
                    Cụng ly nhắp chút thừa hương yêu tàn
                     
                    Đêm say gõ cửa đời nhau
                    Mới hay lỡ dỡ trăm năm duyên tình
                    Mời nhau ly rượu đã tàn
                    Cớ sao em lại lệ đầm đìa rơi
                     
                    Chân Trời Tím .
                    Cảm ơn 02 em HT với BVN ghé quán "Lơ Ngơ" của chị Tím hen...qua giờ mắc bận về nhà đi tắm biển....nên đón tiếp khách trễ...ừng giận chị chủ wán hen...
                    Dzui...dzui...
                     


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 02:14:37 bởi Chân Trời Tím >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      maiyeuem 08.04.2008 04:29:33 (permalink)
                      0
                                 XIN RƯỢU
                             
                       
                      Nhà ai có rượu giải sầu
                      Cho tôi một chén chút bầu tương tư
                      Mồi Ngon thi tứ tuyệt từ
                      Nhâm nhi đôi chữ mình thư thả hồn
                      Cho tôi một chén ly bôn
                      Đêm nay tôi bạn thả hồn say xưa
                      Tôi là trời nắng bạn mưa
                      Cho tôi chén rượu uống vừa đêm nay
                      Đêm nay ta uống thật say
                      Cho say trời đất cho quay đất trời
                      Ta say ta lật biển khơi
                      Cho buồn tan biến vào đời ta đi  
                      #26
                        huongtuyet274 08.04.2008 08:03:25 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chân Trời Tím

                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/369DE1EBDF4E45D69FB1BBFC9161F44B.JPG[/image]
                         
                         MỜI  ANH CHÉN RƯỢU !
                         
                        Mời anh đây chén rượu đào
                        Lẩu dê bàn nhậu cùng nào nâng ly
                        Mời anh ánh mắt đưa nhìn
                        Muốn say quên hết tình mình đảo điên
                         
                        Mời anh nhắp chút mỹ miều
                        Gọi trăm nỗi nhớ lòng nhiều vấn vương
                        Rượu có làm say nhớ thương
                        Cụng ly nhắp chút thừa hương yêu tàn
                         
                        Đêm say gõ cửa đời nhau
                        Mới hay lỡ dỡ trăm năm duyên tình
                        Mời nhau ly rượu đã tàn
                        Cớ sao em lại lệ đầm đìa rơi
                         
                        Chân Trời Tím .
                        Cảm ơn 02 em HT với BVN ghé quán "Lơ Ngơ" của chị Tím hen...qua giờ mắc bận về nhà đi tắm biển....nên đón tiếp khách trễ...ừng giận chị chủ wán hen...
                        Dzui...dzui...
                         




                         
                              MƯỢN ĐẮNG MEN SAY
                         
                        Uống được mấy ly Chị Tím ơi?
                        Hay là lưng chén đã chơi vơi!
                        Đã quay ngất ngưởng trong xiêu vẹo
                        Rượu thấm men say lại rã rời
                         
                        Ánh mắt bấy giờ nhìn ai đặng
                        Bao điều gian dối với trầm thăng
                        Đảo điên đã trút vào phiền não
                        Chị gợi làm gì những nhố nhăng?
                         
                        Chị gọi làm gì những thương yêu
                        Từ lâu đã rã mục tiêu điều
                        Đã Tan trong gió nồm xa xót
                        Và sớm rụng rơi...một cánh diều
                         
                        Cánh cửa tình yêu vờ khép lại
                        Trăm năm duyên nợ nặng nhặt phai
                        Gõ làm gì nữa cho đau đớn
                        Cho mộng tình tan...một giấc dài
                         
                        Lại mượn chén sầu lưng hơn tủi
                        Cho nồng men đắng phủ yên vui
                        Để ngày cứ thế trôi lãng đãng
                        Và kiếp hồng hoang...chẳng dập vùi!
                         
                                                    HuongTuyet274
                         
                        #27
                          CTT 08.04.2008 13:07:41 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: maiyeuem

                                    XIN RƯỢU
                                 
                           
                          Nhà ai có rượu giải sầu
                          Cho tôi một chén chút bầu tương tư
                          Mồi Ngon thi tứ tuyệt từ
                          Nhâm nhi đôi chữ mình thư thả hồn
                          Cho tôi một chén ly bôn
                          Đêm nay tôi bạn thả hồn say xưa
                          Tôi là trời nắng bạn mưa
                          Cho tôi chén rượu uống vừa đêm nay
                          Đêm nay ta uống thật say
                          Cho say trời đất cho quay đất trời
                          Ta say ta lật biển khơi
                          Cho buồn tan biến vào đời ta đi  


                          XIN MỜI !
                           
                          Đó xin thì đây cho à
                          Rượu đào một chén uống làm sao say
                          Mồi ngon hổng có đâu nha
                          Chỉ tòan cốc ổi ,cà na ,bòn bòn
                          Muốn say ta muốn quên đời
                          Quên trời ,quên đất ,quên luôn chúng mình
                          Rượu ngon uống với bạn hiền
                          Duyên tình đã lỡ ,mặc điên đảo đời
                          Ta say thì hãy cứ say
                          Say tan vào đất ,gởi buồn ra khơi.
                          Chân Trời Tím.
                          Cảm ơn Mai huynh đã ghé nhà hen....đi đâu lâu dzữ vậy trời.....
                           

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E3CF8AB609034E7DB3AD29D1FB1A6926.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 20:09:50 bởi Chân Trời Tím >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            CTT 08.04.2008 13:31:14 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3BE731F71DCE4DBF98E667193A297059.JPG[/image]
                             
                             
                                  NGƠ
                                         NHẶT...!
                             
                                   Em về nhặt lại câu thơ
                            Bao nhiêu năm để rớt rơi với đời
                                  Xa nhau xa mãi thật rồi
                            Câu thơ em nhặt cũng vơi hương tình
                             
                                              Em về nhặt ánh bình minh
                                        Để cho ngày nắng lung linh sắc màu
                                             Đường tình đã lỡ nhịp cầu
                                        Chôn ta hai đứa nát nhàu nhiêu khê.
                             
                                                             Em về nhặt lại mong manh
                                                     Tuổi đời đã nữa loanh quanh mõi mòn
                                                              Em về nhặt lại thơ rơi
                                                     Chia đôi vần nhớ tả tơi nỗi buồn .
                                                                    Chân Trời Tím.
                             HT ,em chzai ơi ,chị Tím nhậu được cấp bằng rùi ó hen....hôm nào thư xem hen ,đơn vị gzụ tính bằng chai chứ hổng bằng ly âu cưng ơi...hihihi...Dzui...dzui...




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 13:34:42 bởi Chân Trời Tím >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Nam Phuong Nhan 08.04.2008 13:51:33 (permalink)
                              0
                              Giọt rượu cuối cùng, rót ra chưa?
                              Sao mà uống mãi, chẳng say sưa
                              Chén đầy chén vơi nâng lên cạn
                              Bạn đã say rồi, tôi vẫn chưa [sm=drunk.gif]

                              Tữu lượng tôi nào có bao nhiêu
                              Đường đời cay đắng, chửa nếm nhiều
                              Đêm nay sao thấy đời trống trải
                              Ngắm nhìn góc phố, thấy cô liêu

                              NPN

                              (Bà chủ ơi, nướng cho con khô mực nhậu i )
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 347 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9