Lơ Ngơ Một Góc Đời !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B23F2E7435FE4D918AF47AC92A8C6F07.jpg[/image] Con Yêu Mẹ ! Mẹ ơi hôm nay con điểm tốt
Đề tài luận văn con tả người Lúc đầu thì con quên tuốt luốt Mẹ hay mẹ Út? Con biết rồi... Con e thẹn trả lời nhè nhẹ Mặt mẹ tròn miệng cười xinh xinh Dáng mẹ lùn..nhưng mà thật lẹ Con thích mẹ cười mắt lung linh Chợt cô hỏi vì sao yêu mẹ Con trả lời không biết tại sao? Và thật yêu khi mẹ buồn lặng lẽ Khi con không ngoan chẳng nghe lời Hôm nay xa mẹ nửa vòng trái đất Bước vào nội trú.. nơi rất xa Con mới biết lời mẹ dạy chí phải Tự lực con à...hãy chính ta Thế ngày qua con hỏi mẹ sao khó? Với mình Voi_Con mẹ thương yêu Còn bao trẻ khác mẹ đều trìu mến Hôm nay con hiểu, yêu mẹ nhiều Mẹ ơi mẹ... cảm ơn mẹ lắm Mẹ dạy cho con tình thương người Nơi con ở...tình người hạn hẹp Mẹ lại bảo con...san sẽ nụ cười... Chân Trời Tím (viết thay cho Voi_Con)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 00:54:07 bởi CTT >
Nhỏ Nghe..!!! Ơ hay, chị tôi dạy quá lời Nào dám trèo cao …để nổi trôi Thế gian đầy đủ, thật và dối Thói đời thường thế, mà chị ơi Sân si oán hận ..khổ đời nhau Người khôn, người dại, chết cũng ma Thương – ghét, kiếp người ai tránh khỏi Hung hăng háu đá …vỡ tim đau Nhỏ nghe …và nhớ lời chị dặn Thực hành sống phải chẳng thẹn lòng Nhưng cũng sao lắm cơn oán nạn Thôi thì nhỏ nghĩ cứ là không Đã biết đời vô thường sóng nổi Há chi sáo rãnh chuyện công danh Hôm nay cười nói …ngày mai khóc Luân hồi đáo kiếp …đến rất nhanh Chân Trời Tím.
Nhắn Anh...!!! Này anh ạ ! Đem đặt mình vào giữa trái tim em Cho nỗi nhớ cùng anh bên trời ấy Trong em hôm nay Anh là tất cả.. Là mộng mơ Là nỗi nhớ Là niềm vui ! Này anh ạ ! Có bao giờ anh biết ? Ở nơi này... Tên anh em khẽ gọi … Nhớ mau về .. Tháng ngày em mong đợi... Chân Trời Tím.16.04.09. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A83F535FD5D1400CAB20FC630E333F80.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 16:57:48 bởi CTT >
Mai Giỗ Bạn..!!! Ngày mai giỗ mày mới đó đã tròn năm Xong một kiếp người trôi lặng lẽ Được mất gì...? cấu trào đau xé Giờ nằm sâu lòng đất ...thế thôi..!!! Tao với mày,trong đám bạn thân Mày đi trước...còn tao tất bậc Nẻo vô thường Nhưng đời chật vật Chẳng còn đâu Ngây thơ ngày xưa Ngày tiễn cậu một chiều buồn mưa Chiếc xe tang lầm lũi lao vun vút Huyệt đã đào Chờ cậu nằm vào đó Nắm đất vừa Sao nặng cả đôi tay Cậu nằm đấy Mới đó đã tròn năm Bao người nhớ cậu người đã khuất..!!! Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 11:15:36 bởi CTT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1D75A7AB469C4926B7716CA4711299D4.jpg[/image]
Ta giữa chừng chơi vơi
Ta giữa chừng chơi vơi
Để biết mình nông nổi
Giận chi giọt lệ rơi
Nó nào đâu có tội
Lỗi ở người hay tôi
Cũng làm tim rĩ máu
Cũng dang dỡ mà thôi
Cũng nỗi lòng đau đáu
Ta giữa chừng xa nhau
Vỡ vụn rồi cũng thế
Xin thời gian qua mau
Cho nụ cười lại trẻ ..
03.06.09.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 13:35:57 bởi CTT >
Sáng ....Soi Gương ....
Sáng ra soi gương... gặp tảng sầu
Lung linh in đáy ..giọt lệ ngâu
Tự hỏi do mình ...sao tất tưởi
Để phải riêng mang ...nỗi niềm đau
Ngoài kia cuộc sống thảnh thơi thay
Hà cớ để lòng...... buồn lất lay
Sáng ra mua lấy nụ cười mới
Mua lẫn hạnh phúc ...cả mắn may !!
Cuộc sống ..ngăn chia ...đời mấy đoạn
Thân mòn ...thở dốc ...đã xanh rêu
Đáy gương ...soi bóng ...nhìn tất bậc
Cảm giác ...thờ ơ ...đến mệt nhoà ...
21.08.09
Câu Yêu Mẹ ! Chưa Thốt Nên Lời
Tiếng Voi_Con nơi đất khách gọi về
Cảm ơn Mẹ !vì con cài hồng thắm
Lòng lặng thầm niềm vui và xúc động
Mới trẻ thơ mà đã thốt nên lời
Con hơn Mẹ ở ngôn từ lời nói
Mẹ thua con dấu tình thương trong lòng
Dẫu biết rằng chỉ câu nói đợi trong
Là Mẹ mình vui, vui hơn tất cả...
Vu lan này, con thêm lần khuất hẹn
Một câu nói ! Con yêu Mẹ ! Mẹ ơi
Con gọi về cũng đôi lời thăm hỏi
Câu thương Mẹ sao chẳng thốt thành lời
Bụi Tím.rằm tháng 7/2009.
(Lòng thẹn vì mình thua con mình ở ngôn từ lời nói )
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B42ACD17873D4DE79B853E58498EACEA.JPG[/image]
http://diendan.phongthuyquan.com/index.php?action=dlattach;topic=271.0;attach=88;image Đêm khuya .... Đêm khuya thức giấc gọi ai ? Lần tìm hơi ấm choàng vai ôm người Tay vơ vào khoảng Lạnh trơ Ngác ngơ tâm định! Mơ hồ đó sao ? Đêm khuya mộng ảo chi nào ? Ngày mai tỉnh giấc.. cũng là thế thôi Vòng tay hơi ấm - được - còn ? Cho nhau khắc khoải một đời ko yên ! Đêm khuya giọt đắng khô gầy Để ta - dài rộng mỗi ngày niềm riêng Đêm khuya thức giấc tìm quên ! Vuốt không gian lặng ! xoay vần tình đau .. !!! 21.09.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 21:46:07 bởi CTT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9293546CA2F8444AB2FC13AC2D3D452D.jpg[/image]
Đêm Sốt..!
Một đêm bao bận lạnh rồi nóng
Qươ tấm chăn bông "trú" cõi lòng
Chém cha, bởi ngày qua chong chóng
Còn đêm "trơ mắt" đến...xác cong
Hâm sốt tự hỏi? đang trả phận?
Hà cớ? do gì? thấy đau đau
Con tim quá quắt ..cười khây khẩy
Chọn lựa do mình ...lại trách than
16.10.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 21:49:21 bởi CTT >
Con Gọi ..
Con gọi về - thăm hỏi
Mẹ ơi! Mẹ khỏe không?
Sắp tết rồi Mẹ hỡi
Bên này trời đang đông
Con như thành thiếu nữ
Biết hiếu thảo - dạ vâng
Ví Mẹ như hạt bụi
Lo gió vô tình sang
Mẹ ơi! nghe con dặn
"Hổng" có được làm nhiều
Đừng thức khuya Mẹ nhé
Ôi! còn dặn bao điều
Voi_con đà lớn quá
Khiến cả Mẹ giật mình
Ngoảnh nhìn, ta già thật
Thời gian quả vô tình
Thương còn lòng hiếu thảo
Xa Mẹ vẫn rất ngoan
Chắc phước phần ta đó
Niềm an ủi trong đời.
21.01.10 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6A1FB7DA081444E2BAB4F20200D6F6A3.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/604F8EAFFBB74013B76ED7D0ED636782.jpg[/image]
Diều Đứt Dây Tơ ...!!!
Vô tư
đem dệt áo tình
Tưởng chừng...
hạnh phúc như hình chung đôi !
Nụ hôn còn đậm bờ môi...
Mà anh...
buông lõng... tình tôi mất rồi
So dây - chỉ nhớ...
bơ vơ
Em ngu ngơ
nối...
...để rồi dửng dưng !
Áo tình
đâu thể lưng chừng...
Thà thôi
chẳng mặc....
để đừng rưng rưng...
Biệt ly - sao tiếng,
ngập ngừng...
Cung thương phím lạc...
người mừng ...
....tôi đau ?
Thời gian..
một thoáng ...
...cho nhau ?
Còn chăng?
người hỡi ?
..... ân cần trao em?
Khéo khen...
giữa những nhớ nhiều
Ta đem mộng dệt ...
....thành diều
....... ngẩn ngơ
Rồi mang thả giữa bến đời
Gió căng diều đứt...
dây tơ ...
tại mình...
11.11.09
Chờ Phút Giao Thừa
Đã sắp tàn giọt thời gian năm cũ
Sao nỗi buồn chẳng tan rụng theo rơi
Mà như mãi song hành tôi mọi lúc
Như bóng với hình soi rọi nơi nơi
Hai giờ nữa đất trời vui xuân mới
Cây cỏ... hoa, nẩy lộc đón giao thừa
Tôi lữ khách đếm thời gian quán trọ
Mong qua đời ...xuân tiễn một lần đưa
Hai giờ nữa...là đón chào năm mới
Năm cũ trôi qua...bao lệ đổ thầm ?
Và năm tới, niềm vui có mà lỗi hẹn
Lại để trong tôi...phiền muộn chất thêm lần?
30 Tết Canh Dần ( chờ đón giao thừa)
Hãy sống thật lòng mình đi...
(Lời anh nói..)
Hãy sống thật lòng mình đi
Nhiều khi em muốn...ước chi như vầy
Nhưng nào có được ..Ơ hay ?
Buồn như tiền kiếp ...đến đây họ đòi
Nhiều khi buồn giữa ồn ào
Vẫn vui đưa đầy ...vạn lời điêu ngoa
Nhiều khi mãi miết pha trò
Điểm tô nét mặt...để còn bên nhau
Nhiều khi muốn lắm người ta
Muốn như anh bảo...hãy là chính em
Nhiều khi muốn khóc thay cười
Mà như còn lắm...dư đôi...nụ cười...
27.02.2010
Em là gì của anh...
Em là gì của anh...
Tự hỏi? Rồi đau đáu
Trái tim đem xẻ nát
Một nửa trao cho người
Áo tình sao cứ vương
Mà người đâu có mặc
Mới hay là thừa thãi
Trong dòng đời lương ương
Tự hòi sao mình thương
Linh hồn như kiệt quệ
Xót xa mình lối rẽ
Có là gì trong anh...
Ta là gì của nhau
Anh im lặng chẳng nói
Nhận hay không thừa nhận
Em là gì của anh ...
26.02.2010
Cắt..!
Cùng cắt duyên anh nhé
Đã không thương thì thôi
Đừng xuôi dòng duyên nợ
Mà đau nhau từng giờ
Gần bốn năm rồi ạ!
Tên em vẫn đứng ngoài
Nhìn tim anh khép lại
Em đành xa anh thôi
Cắt duyên đau như cắt
Nhưng đành thôi người ơi
Thà duyên em gói lại
Lạc anh chẳng vòng vo
Cắt duyên ra từ biệt
Ngày 31 tháng 5
Riêng em là kỷ niệm
Xuất giá …và xa nhau
10.05.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: