Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 347 bài trong đề mục
maiyeuem 08.04.2008 21:33:32 (permalink)
0
                           CÙNG UỐNG

             Dưới ánh trăng vàng tay nâng ly ngọc
             Ai đang mỉm cười dưới góc bằng lăng
             Đêm nay dưới trăng tình bằng nâng chén
             Trăng thế ánh đèn vung chén cho say
             Đây bầu rượu tình trao tay ta rót
             Rượu đắng men nồng ngọt gót kiêu sa
             Nào Tím cùng ta nâng ly mời nhạn
             Ta rót cho tràn uống cạn đêm nay
              Vui lên bạn ơi cho hết đêm này
             Ngày mai ta sỉn đêm nay ta uống 
             Nâng ly lên nào hỡi các bạn ơi

             Cùng uống cùng chơi nào ta cùng hát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 21:59:17 bởi maiyeuem >
#31
    Nam Phuong Nhan 08.04.2008 22:32:14 (permalink)
    0
    Lão Mãi chưa uống đã muốn say
    Đây nầy khô mực, Lão đưa cay
    Đêm nay rượu  rót tràn trời đất
    Uống cho vũ trụ cũng lăn quay [sm=drunk.gif]
    Cám ơn bà chủ, bữa say nầy
    Chị Hằng mặt cũng đỏ gây gây
    Đêm nay dốc cạn bầu tri kỷ
    Rượu uống xong rồi, Nhạn đi đây
    NPN
    (Trả túp lều tranh hai trái tim vàng lại cho 2 ông bà đó )
    #32
      CTT 09.04.2008 00:58:44 (permalink)
      0
          CHỦ NHÀ VỀ NÈ..
       
      Rượu chưa  đã uống mà say
      Chủ nhà đi vắng ,Nhạn ,Mai cùng vào
      Chờ Tím thì cứ rai rai
      Nhưng sao đã thấy sỉn say  rồi nè
      Mai Nhạn uống dỡ thấy tè
      Rựơu đào còn đấy lè nhè thấy ghê
      Tím đi vắng mới về nè
      Hai chàng đã sỉn thì dzề đi nha
      Sáng mai hết sỉn thì qua
      Còn đây khô mực ,cà na nhậu bù
      Chân Trời Tim.
      Tím đi vắng có một bửa mờ 02 người vào quán" lơ ngơ" của Tím nhậu um sùm à nhen...Tím về rùi nè....mai sang nhậu tiếp hen...
       
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B047B612E070449687AFFB74D7079E25.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 20:42:49 bởi Chân Trời Tím >
      Attached Image(s)
      #33
        CTT 10.04.2008 20:06:53 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7FCCA2ABB427484582F8C1EE5D6C6C36.JPG[/image]
        ĐÊM NAY LẠI MUỐN SAY !
         
        Đêm nay lại cũng làm thơ
        Đêm nay cũng nỗi lơ ngơ đợi chờ
        Đêm nay lại cũng vẫn vơ
        Vần thơ lục bát ngu ngơ nỗi sầu
         
        Đêm nay cũng mỗi thở than
        Một mình một bóng lang thang đêm buồn
        Đêm nay cũng mỗi mình tôi
        Lơ Ngơ đêm vắng …chơi vơi khôn cùng
         
        Đêm nay ước trở về thơ
        Chẳng buồn ,chẳng nhớ giấc mơ qua rồi
        Đêm nay xin hứng  mưa đời
        Một mình phòng vắng ,đời đưa tôi về
         
        Đêm  nay đêm đã trở về
        Một mình gặm nhắm …bộn bề đời ta
        Đêm nay  đêm hãy  trôi qua
        Cho mau nhanh chóng…chia xa nỗi sầu
         
        Đêm buồn đêm cũng lầu bầu
        Tôi buồn tôi cũng ngầu ngầu ngồi đây .
        Đêm nay tôi lại muốn say ….
        Muốn cho quên hết  về đầu, số không …
        Chân Trời Tím.



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 20:08:52 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #34
          nghinhnguyen 10.04.2008 22:16:57 (permalink)
          0


          CTT mến !

           Ừ chuyện lơ ngơ

          mình nói chuyện lơ ngơ
          lơ ngơ cũng có vần thơ trử tình
          cuộc đời có trọng có khinh
          có yêu có ghét thường tình thế thôi
          mình không biêt chuyện vẽ với
          oan mình lắm đó CTT ơi
          chúng mình bước cẳng vào đời
          là mang lấy nợ bao ngưới quanh ta.
          ngu ngơ còn nợ tình xa tình gần.

          làm răng bạn biết được ta

          đồng hương đồng khói quê nhà nơi mô
          chừ ri chắc bạn đoán mò?
          mình dân thích cải mắm kho cá đồng.
                        
                     Nghinh Nguyên


          #35
            CTT 12.04.2008 02:29:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nghinhnguyen



            CTT mến !

             Ừ chuyện lơ ngơ

            mình nói chuyện lơ ngơ
            lơ ngơ cũng có vần thơ trử tình
            cuộc đời có trọng có khinh
            có yêu có ghét thường tình thế thôi
            mình không biêt chuyện vẽ với
            oan mình lắm đó CTT ơi
            chúng mình bước cẳng vào đời
            là mang lấy nợ bao ngưới quanh ta.
            ngu ngơ còn nợ tình xa tình gần.

            làm răng bạn biết được ta

            đồng hương đồng khói quê nhà nơi mô
            chừ ri chắc bạn đoán mò?
            mình dân thích cải mắm kho cá đồng.
                          
                     Nghinh Nguyên




               CŨNG LƠ NGƠ ĐÁP LỜI !
             
            ƯH thì cũng chuyện lơ ngơ
            Tím đây cũng chỉ "lơ ngơ" thơ mình
            Bởi không thi sĩ tài tình
            Nên vần thơ chỉ nhà mình lơ ngơ
            Ai chẳng hai cẳng vào đời
            Nghinh Nguyễn này ngộ vẽ vời quá nha
            Tím nào có nói oan đâu
            Tại nhìn thấy đến Bình Thuận Đức Linh
            Đi xa nhớ mãi quê mình
            Nên nhìn thấy vậy tưởng mình cùng quê
            Hông phải nên cũng hơi quê
            Thôi mời Nghinh Nguyễn mắn nêm kho tàu....
            Chân Trời Tím.
            Cám ơn NN thật nhiều hen...lúc nhà lúc nào cũng tiếp khách trể hết à....đáng wúynh ghê hen...
            #36
              CTT 12.04.2008 02:37:10 (permalink)
              0
                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E8272E0972824397B419BC69E86E60EB.JPG[/image]
               
                 Chúc mừng sinh nhật Cuội !
               
              Tám mươi ,không bốn ,mười hai
              Năm sinh ,tháng đẻ của ai  dzậy kà
               Ô hay ! ai giống Cuội nhà
              Gà vừa gáy sáng lò cò chạy ra
               
              Này hoa ,này bánh ,này quà
              Và thêm ly gzụ ,cả nhà mời nha
              Chúc cuội sinh nhật năm nay
              Thêm tươi thêm trẻ ,nồng nàn tình ai
               
              Cuội sinh không bốn ,mười hai
              Quốc tịch ở Đức hay là Việt Nam
              Phải chăng thư quán việt nam
              Cũng nhà của Cuội phu nhân đó mà
               
              Tháng tư tiếng khóc chào đời  
              Hai mươi tám tuổi kiêu xa dịu dàng
              Dáng người yểu điệu thanh tao
              Môi cuời chúm chím làm đau bao chàng
               
              Này này nàng cuôi phu nhân
              Hôm nay sinh nhật ,làm thơ tặng nè
              Ô hay ! Cuội vẫn đòi quà
              Thôi vào thư quán ,nhận quà nhận hoa.
              Chân Trời Tím.



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 17:45:43 bởi Chân Trời Tím >
              Attached Image(s)
              #37
                CTT 12.04.2008 17:36:18 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2BB13500C979417598CC8E37F67AD222.JPG[/image]
                 
                      NẾU...BIẾT ĐÂU...???
                 
                Nếu Em đừng yêu anh
                   Đừng nồng nàn nóng bỏng
                  Đừng chân thành khờ khạo
                 Thì bây giờ …biết đâu ???
                 
                Nếu em đừng yêu anh
                Đừng nhớ nhung ngóng đợi
                Đừng online chờ người
                Đừng dại khờ …biết đâu ??
                 
                Nếu em đừng yêu anh
                Đừng ước mơ ảo tưởng
                Đừng ngộ nhận của mình
                Đừng  nông nổi …biết đâu ?
                 
                Nếu em vẫn yêu anh
                Vâng em đây vẫn thế
                Cứ yêu anh một mình
                         Em buồn cười …biết đâu …??
                Chân Trời Tím
                 



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 17:43:05 bởi Chân Trời Tím >
                Attached Image(s)
                #38
                  NuocMatMuaThu 13.04.2008 03:29:54 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Chân Trời Tím


                  ĐÊM NAY LẠI MUỐN SAY !
                   
                  Đêm nay lại cũng làm thơ
                  Đêm nay cũng nỗi lơ ngơ đợi chờ
                  Đêm nay lại cũng vẫn vơ
                  Vần thơ lục bát ngu ngơ nỗi sầu
                   
                  Đêm nay cũng mỗi thở than
                  Một mình một bóng lang thang đêm buồn
                  Đêm nay cũng mỗi mình tôi
                  Lơ Ngơ đêm vắng …chơi vơi khôn cùng
                   
                  Đêm nay ước trở về thơ
                  Chẳng buồn ,chẳng nhớ giấc mơ qua rồi
                  Đêm nay xin hứng  mưa đời
                  Một mình phòng vắng ,đời đưa tôi về
                   
                  Đêm  nay đêm đã trở về
                  Một mình gặm nhắm …bộn bề đời ta
                  Đêm nay  đêm hãy  trôi qua
                  Cho mau nhanh chóng…chia xa nỗi sầu
                   
                  Đêm buồn đêm cũng lầu bầu
                  Tôi buồn tôi cũng ngầu ngầu ngồi đây .
                  Đêm nay tôi lại muốn say ….
                  Muốn cho quên hết  về đầu, số không …
                  Chân Trời Tím.

                   
                   
                   
                   
                   
                  RƯỢU CẠN
                  SẦU BAO GIỜ
                          VƠI
                   
                  Rượu cạn bao giờ mới hết say
                  Nâng ly chị uống tháng năm dài
                  Sầu trong ánh mắt làm sao xóa
                  Nghiệt ngã dòng đời chuyện đổi thay???
                   
                  Làm sao bắt được ánh tà dương
                  Sưởi ấm lòng khi những lúc buồn
                  Bảo khẽ mưa ơi đừng đổ nữa
                  Lên hồn của chị một lần thương??
                   
                  Rượu cạn nhưng sầu chẳng thể vơi
                  Thì xin chị hãy mỉm môi cười
                  Cùng thơ hạ bút đôi vần họa
                  Chớ để lòng sầu kẻo lá rơi
                   
                  NuocMatMuaThu
                   
                  ****
                   
                  Thu em xin mến chào chị, chị vẫn khỏe ạ:
                   
                   
                  Chị cưngg uiiiiiiiiii uiiiiiiiiiii, dạ em gái xin mang cánh hoa tươi này vào đặt trên bàn của chị gái đây, và cũng xin cầu chúc sao, cho tâm hồn của chị mãi được bình an và luôn tươi thắm như chiếc hoa trên này, sương chị gái....nhiều siệt nhiềuuuu
                   
                  Dạ, Thu em còn ho quá chừng chừng:(, nhưng xin ráng lết vào lưu vội đôi dòng mến thăm chị vẫn khỏe, và em xin luôn mãi mãi cầu chúc sao cho chị, cùng gia đình một cuốc sống thật bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, ránh giữ gìn sức khỏe mình chị cưng nhé, tiếc là em hông bao giờ uống rượu, nhưng nếu như chị gái có uống chút chút để cho vơi sầu, thì ráng đừng nên quá chén hở chị, ráng bảo trọng sức khỏe mình, vài dòng, em xin gởi thăm chị gái, và xin mến chúc chị cưng một đêm tối bình an, và mơ được nhiều mộng lành và thật dễ thương :)
                   
                  Thương mến chị gái thật nhiều
                   
                  Love Muchhhhhh
                  Thu em
                   
                  _________________________________________
                   
                   
                  #39
                    CTT 13.04.2008 11:19:18 (permalink)
                    0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C196B78796BC42219C67FF67E9415F35.JPG[/image]
                     
                         GẶP CHI ….?
                     
                    Gặp Anh ,em ngơ ngẩn buồn
                    Gặp tăng nồng nhớ ,nhân đôi nỗi sầu
                    Gặp Anh lại thức đêm nay
                    Gặp mà như thế ,thôi thà đừng hơn
                     
                    Gặp Anh về lại làm thơ
                    Câu vần tơi tả ,héo khô nụ cười
                    Gặp Anh em cố cười tươi
                    Để giờ thổn thức ,tim côi vỡ òa
                     
                    Gặp Anh vẫn cố ơ thờ
                    Coi như em đã hết chờ hết mong
                    Riêng em một chút dư âm
                    Vướng trong tim thủng âm thầm  lẽ loi
                     
                    Gặp Anh nên lệ đêm rơi
                    Đủ làm ướt đẳm tim côi riêng mình
                    Chợt đau như thắt con tim
                    Chợt thầm lại ước …phải chi vô tình ….
                    Chân Trời Tím .



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 11:26:33 bởi Chân Trời Tím >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Nguyên Đỗ 13.04.2008 14:40:25 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Chân Trời Tím

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2BB13500C979417598CC8E37F67AD222.JPG[/image]





                      Cái Nị Nào Kia?

                      Cái nị nào kia để chân trần
                      Chân không đi vớ dọa nhân dân
                      Đội trời đạp đất chân không mỏi
                      Nhất chị nhà tôi nhất tự Chân

                      Nguyên Đỗ


                      #41
                        CTT 13.04.2008 20:09:23 (permalink)
                        0


                        Cái Nị Nào Kia?

                        Cái nị nào kia để chân trần
                        Chân không đi vớ dọa nhân dân
                        Đội trời đạp đất chân không mỏi
                        Nhất chị nhà tôi nhất tự Chân

                        Nguyên Đỗ

                         
                        Nị Chân Trời Tím.
                         
                        Người nơi mô sao cái nị kia
                        Trong phòng mà bảo vớ vào chân
                        Ơ hay !Nguyên Đỗ kiếm chuyện hì
                        Lâu mới ghé nhà cũng thấy vui.
                        Chân Trời Tím.
                        Cám ơn NĐ hen....lấu wá mới thấy ghé nhà...hic....hic...tưởng wên rùi chứ...hihihi
                         
                        #42
                          CTT 13.04.2008 20:14:43 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/FD26A367E84B4EE5BEFDF053FB59ED83.JPG[/image]
                           Căn Bậc Cuộc Đời ..!
                           
                          Em  đi cộng lại trái ngang
                          Rồi trừ chi bảo đa đoan cho mình
                          Tình buồn nhân chia đem tính
                          Cho ra khiếm khuyết tim mình khóc than
                          Xa rồi giấc mộng hôm qua
                          Hôm nay Anh của người ta đó rồi
                          Em xin ẩn số tình đời
                          Phương trình căn bậc em đời lẻ loi
                          Lũy thừa bậc mấy anh ơi
                          Cả đời em phải bơ vơ thế này
                          Tại em hay bởi do trời
                          Quy luật đường đời em dại đem cho .
                          Chân Trời Tím.



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 20:17:03 bởi Chân Trời Tím >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            CTT 15.04.2008 13:36:34 (permalink)
                            0
                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F9233F83942F46AD92C76D6229D478F7.JPG[/image]
                               LÀM SAO …?
                             
                            Làm sao khỏi nhớ người ta
                            Làm sao đêm khỏi xót xa tìm về
                            Tình này lỡ vưóng nợ dây
                            Trách em cũng bởi chẳng dò cạn nông
                             
                            Làm sao nuốt lệ đừng rơi
                            Làm sao xóa được hình người tim em
                            Làm sao bỏ được ưu phiền
                            Làm sao bỏ được nỗi niềm đớn đau
                             
                            Gịot sầu vẫn đọng tim đau
                            Biết tình đã trễ …nhưng nào có quên
                            Vần thơ nức nỡ rã rời
                            Xin đời hãy giúp cho tôi …quên người
                            Chân Trời Tím.15/04/08



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 13:39:04 bởi Chân Trời Tím >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              CTT 16.04.2008 15:42:38 (permalink)
                              0
                              BUỒN...!
                               

                              Buồn chi
                                            hỡi tỷ tôi ?
                              Cuộc đời
                                            mình đã thế.
                              Có buồn
                                             cũng vậy thôi
                              Niềm tin
                                         và hy vọng
                              Có còn
                                          ở đời này ?
                              Tím cũng
                                          như tỷ đấy .
                              Cô đơn
                                             không chia sẽ
                              Nỗi đau
                                        tự ghì thắt.
                              Nói cười
                                           mang mặt nạ
                              Nghạo nghễ
                                             thóang nhìn đời
                              Ai hay
                                          đêm giọt lệ
                              Chỉ mình
                                           với mình thôi
                              Chân Trời Tím.



                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 347 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9