Chia Tình
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 238 bài trong đề mục
vithong 05.04.2009 19:10:19 (permalink)
0


 TRÁI SẦU


Em như dòng suối rong chơi
Vòng quanh mấy nẻo mộng trôi theo người
Ta là ghềnh đá bên đồi
Nằm chơ vơ giữa cuộc đời rong rêu 

Âm thầm thương nỗi cô liêu
Ngóng chân ai bước khi chiều nhẹ buông
Người đi xa khuất nẻo đường
Bỏ ta chiếc bóng tà dương cuối trời 

Vô tình cánh gió chơi vơi 
Mải vui gió lỡ thả rơi lá vàng
Chợt nghe bao nỗi ngỡ ngàng
Trăm năm...thôi cũng lỡ làng từ đây

Em giờ…hờ hững như mây
Ngàn năm hương khói thoảng bay chốn nào
Về đâu gió mãi dạt dào
Hồn bao lá úa chìm vào hoàng hôn

Trái sầu thôi lỡ chín non
Chờ, trông tình đã héo hon mỏi mòn
Chỉ còn ta giữa cô đơn
Xòe tay ra hứng nỗi buồn rụng rơi…



Vi Thông 


R










RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
RE: Chia Tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 19:57:06 bởi Viet duong nhan >
banglang07 10.04.2009 15:17:33 (permalink)
0


 TRÁI SẦU

........................
........................

Vi Thông


      


LỠ LÀNG


Vần thơ ai viết trong chiều
Đìu hiu mây gió , lời yêu ngậm ngùi
Cánh diều ai thả chơi vơi
Cầu Vồng ai bắc cuối trời lửng lơ …

Em như dòng suối xanh mơ
Đợi ai năm tháng hững hờ mộng xuân
Cánh chim khuất nẻo phù vân
Hoàng hôn nắng rụng tím ngần lối xưa …

Vô tình sắc lá chuyển mùa
Đâu đây vẳng tiếng chuông chùa tịch liêu
Biết rằng thương nhớ bao nhiêu
Trái sầu chín vội vẫn nhiều xót xa

Biết rằng tình đã đi qua
Ai ôm giấc mộng phù hoa bẽ bàng
Biết vầng trăng cũ vẫn vàng
Mà hương ân ái lỡ làng từ đây …

Trăm năm hư ảo khói mây
Em về nhặt chút thơ ngây thuở nào
Ru tình gửi giấc chiêm bao
Nửa đêm tỉnh giấc nghẹn ngào , lệ tuôn …
BL07









Muội xin lỗi vì hồi âm chậm trễ
Cuối tuần rồi , mới đáp lễ lại huynh
Ơ kìa , dưới ánh bình minh
Giọt sương bỗng hóa lung linh diệu kỳ …     
BL07
vithong 11.04.2009 14:40:14 (permalink)
0
Muội xin lỗi vì hồi âm chậm trễ
Cuối tuần rồi , mới đáp lễ lại huynh
Ơ kìa, dưới ánh bình minh
giọt sương bỗng hoá lung linh diệu kỳ...
BL07

Có hề chi,có hề chi !
Nhẩn nha cũng được,vội gì BẰNG LĂNG?
Hoạ nhiều vậy có "ngớn" chăng?
Huynh cái khoản đó...chả bằng...BẰNG LĂNG !
Hì hì…
vt



KHƠI VƠI


Người đi khuất nẻo sương mù
Ngại chi không nói câu từ biệt nhau

Ngã đời chia lối về đâu ?

Bỏ ai sững lại niềm đau ngóng chờ


Cung đàn vọng khúc trăng mơ

Sầu thương mấy nhịp thẫn thờ đường tơ

Ta về đốt hết vần thơ

Rải quanh lối mộng tàn tro cuộc tình


Chỉ còn chiếc bóng theo hình

Tỉnh cơn mơ bỗng thấy mình lẻ loi

Đêm nằm nghe gió khơi vơi

Buồn như tiếng hát bên trời quạnh hiu



Vi Thông

 
R


Nữa nè BL ơi ! khi nào sợ thì nói nghe ! hì hì....





RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 17:10:40 bởi Viet duong nhan >
banglang07 12.04.2009 11:46:38 (permalink)
0



RU TÌNH…
NGÀY ẤY ĐÃ XA


Thương em biết mấy cho vừa
Vàng thu khép lá đón mùa đông qua
Tình tôi nhờ gió phương xa
Ru em trọn giấc mơ hoa bên người
 
Ru niềm vui…tiếng nói cười
Mà nghe men đắng nghẹn lời trên môi
Ru vòng tay…thấy lẻ loi
Chợt bao nỗi nhớ xa xôi hiện về
 
Vạt sao khuya lỡ duyên thề
Tìm nhau đêm tối lập lòe đổi ngôi
Ru dòng sông lững lờ trôi
Tình như cổ tích xưa thời thần tiên
 
Đôi bờ…con sóng lặng yên
Để nghe bão tố muộn phiền trong ta
Đèn khuya…một bóng trăng tà
Vọng bao chua xót lời ca ru đời
 
Đành thôi ! cơn mộng tan rồi
À ơi ! đây tiếng ru hời thiên thu
Phận người trong cõi phù du
Trăm năm ngàn nỗi ưu tư ngậm ngùi
 
Ru ngày…chẳng thấy ngày vui
Ru đêm…vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
Buồn như thác đổ lưng trời
Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi khối sầu

Vi Thông

       


VỊ ĐỜI


Kể từ thu ấy chuyển màu
Lá vàng mấy độ úa chào đông qua
Dại khờ ôm giấc mơ hoa
Tình nồng một thuở chia xa với người …

Em giờ muốn nói , nghẹn lời
Tim đau nức nở, vị đời – sầu riêng
Bên chàng cái buổi thần tiên
Mà sao ngang trái tình duyên lỡ làng …

Ta từng ước hẹn đá vàng
Trăm năm có thiếp , có chàng bên nhau
Em là trầu , anh là cau
Keo sơn gắn bó tình sâu muôn đời

Ngờ đâu giấc mộng tan rồi
Đêm đông vọng tiếng ru hời xót xa
Ngọt bùi – ký ức đã qua
Còn đâu giấc mộng ươm hoa thuở nào ?

Khung trời kỷ niệm hư hao
Gió buồn hiu hắt , ánh sao thẫn thờ
Trăng tàn ủ rũ vần thơ
Mây bay vô định – biết chờ đợi ai ?

Phận người trĩu nặng u hoài
Chút duyên tiền định vẫn ngoài tầm tay
Phù du khói tỏa hương say
Khối sầu ướp lạnh đắng cay cuộc tình …
BL07

 
R





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 17:13:05 bởi Viet duong nhan >
banglang07 18.04.2009 08:01:59 (permalink)
0

KHƠI VƠI



Người đi khuất nẻo sương mù
Ngại chi không nói câu từ biệt nhau

Ngã đời chia lối về đâu ?

Bỏ ai sững lại niềm đau ngóng chờ


Cung đàn vọng khúc trăng mơ

Sầu thương mấy nhịp thẫn thờ đường tơ

Ta về đốt hết vần thơ

Rải quanh lối mộng tàn tro cuộc tình


Chỉ còn chiếc bóng theo hình

Tỉnh cơn mơ bỗng thấy mình lẻ loi

Đêm nằm nghe gió khơi vơi

Buồn như tiếng hát bên trời quạnh hiu


Vi Thông

     


TRÁI TIM CÔ QUẠNH


Kể từ buổi ấy biệt ly
Tình sầu đôi ngả , người đi phương nào ?
Vầng trăng úa giấc chiêm bao
Lạc khung trời cũ , nghẹn ngào lệ rơi

Cung đàn ai gảy chơi vơi
Giọt thương , giọt nhớ đơn côi , u hoài
Còn đâu giấc mộng trang đài
Tàn tro người đốt trải dài lối xưa

Đồi hoang tím cánh hoa Mua
Hắt hiu cỏ dại , mấy mùa xa nhau
Chiều tà , nắng quái hanh hao
Trái tim cô quạnh nhói đau , thẫn thờ

Nỗi buồn xin gửi vào thơ
Vô tình , người có bao giờ đọc qua ?
Tim em nức nở lệ nhòa
Tơ vương ai dứt để ta xa mình ?...
BL07




vithong 18.04.2009 23:07:58 (permalink)
0
 
 
RU TÌNH…
NGÀY ẤY ĐÃ XA


Thương em biết mấy cho vừa
Vàng thu khép lá đón mùa đông qua
Tình tôi nhờ gió phương xa
Ru em trọn giấc mơ hoa bên người

Ru niềm vui…tiếng nói cười
Mà nghe cay đắng nghẹn lời trên môi
Ru vòng tay…thấy lẻ loi
Chợt bao nỗi nhớ xa xôi hiện về

Vạt sao khuya lỡ duyên thề
Tìm nhau đêm tối lập lòe đổi ngôi
Ru dòng sông lững lờ trôi
Tình như cổ tích xưa thời thần tiên

Đôi bờ…con sóng lặng yên
Để nghe bão tố muộn phiền trong ta
Đèn khuya…một bóng trăng tà
Vọng bao chua xót lời ca ru đời

Đành thôi ! cơn mộng tan rồi
À ơi ! đây tiếng ru hời thiên thu
Phận người trong cõi phù du
Trăm năm ngàn nỗi ưu tư ngậm ngùi

Ru ngày…chẳng thấy ngày vui
Ru đêm…vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
Buồn như thác đổ lưng trời
Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi khối sầu

Vi Thông

       
VỊ ĐỜI


Kể từ thu ấy chuyển màu
Lá vàng mấy độ úa chào đông qua
Dại khờ ôm giấc mơ hoa
Tình nồng một thuở chia xa với người …

Em giờ muốn nói , nghẹn lời
Tim đau nức nở, vị đời – sầu riêng
Bên chàng cái buổi thần tiên
Mà sao ngang trái tình duyên lỡ làng …

Ta từng ước hẹn đá vàng
Trăm năm có thiếp , có chàng bên nhau
Em là trầu , anh là cau
Keo sơn gắn bó tình sâu muôn đời

Ngờ đâu giấc mộng tan rồi
Đêm đông vọng tiếng ru hời xót xa
Ngọt bùi – ký ức đã qua
Còn đâu giấc mộng ươm hoa thuở nào ?

Khung trời kỷ niệm hư hao
Gió buồn hiu hắt , ánh sao thẫn thờ
Trăng tàn ủ rũ vần thơ
Mây bay vô định – biết chờ đợi ai ?

Phận người trĩu nặng u hoài
Chút duyên tiền định vẫn ngoài tầm tay
Phù du khói tỏa hương say
Khối sầu ướp lạnh đắng cay cuộc tình …
BL07

 
R


 Chờ Nhau
 


Tình như dòng suối
Ngẩn ngơ chân đồi  
Hoàng hôn mờ lối
Mộng đời mây trôi

Hạt mưa nhẹ tới 
Sầu rơi lưng trời
Chợt nghe bối rối
Nỗi niềm xa xôi 

Chờ ta lộng gió
Gửi hương ươm tình
Trộn thêm chút nhớ
Sắc màu lung linh 

 
Buồn tênh chiếc bóng

Lẻ loi bên đường

Tình như sương khói 

Tiếng lòng tơ vương?

Mải vui đây đó
Người đi không về  
Ừ thôi ! đã lỡ
Chút tình u mê 

Tàn thu lá úa
Đong đưa cành sầu
Tìm nhau câu hứa
Biết giờ nơi đâu ?

Nằm ôm bóng tối
Nhớ đêm trăng rằm
Người mơ chẳng tới
Hát lời trăm năm

Còn đâu ánh trăng
Tình ơi ! thấu chăng?
Hồn khuya tĩnh lặng
Chờ trăng vĩnh hằng !


Vi Thông 
Cám ơn BL07 ghé thăm và họa thơ thật hay...chúc cô giáo thật nhiều niềm vui...  




RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 12:53:18 bởi vithong >
banglang07 22.04.2009 17:14:35 (permalink)
0
Chờ Nhau
 

Tình như dòng suối
Ngẩn ngơ chân đồi 
Sầu hoang mờ lối
Mộng đời mây trôi

Hạt mưa nhẹ tới
Buồn rơi lưng trời
Chợt nghe bối rối
Nỗi niềm xa xôi 

Chờ ta lộng gió
Gửi hương ươm tình
Trộn thêm chút nhớ
Sắc màu lung linh 

 
Buồn tênh chiếc bóng

Lẻ loi bên đường

Tình như sương khói
Sao hoài tơ vương?

Mải vui đây đó
Người đi không về  
Ừ thôi ! đã lỡ
Chút tình u mê 

Tàn thu lá úa
Đong đưa cành sầu
Tìm nhau câu hứa
Biết giờ nơi đâu ?

Nằm ôm bóng tối
Nhớ đêm trăng rằm
Người mơ chẳng tới
Hát lời trăm năm

Còn đâu ánh trăng
Tình ơi ! thấu chăng?
Hồn khuya tĩnh lặng
Chờ trăng vĩnh hằng !

Vi Thông 

    


NHỚ NHAU


Chờ ai năm tháng
Tim em héo mòn
Lưng trời hiu hắt
Úa vầng trăng non

Tình ta ngày ấy
Trong như suối nguồn
Ngỡ rằng chẳng cạn
Muôn đời trào tuôn …

Tình ta ngày ấy
Sáng hơn đêm rằm
Tưởng trăng tròn mãi
  Soi mình trăm năm

Bây giờ xa cách
Anh đang nơi nào ?
Mình em lẻ bóng
Nắng buồn xanh xao…

Hoàng hôn khói phủ
Gió ru lời sầu
Sao Hôm nhấp nháy
Ứa dòng lệ đau …

  Bao mùa thu đến
  Bấy mùa quạnh hiu
Nhớ thương người cũ
Nát nhàu tim yêu …

Biết tình đã hết
  Chỉ còn trong mơ
Màn đêm buông xuống
  Mình em thẫn thờ

Em viết bài thơ
  Biết người chẳng đọc
  Dằn lòng không khóc
  Xé lòng - lệ rơi...
BL07





Huynh ơi ! Huynh có khỏe không ?
Muội tặng huynh áng mây hồng trên cao
Chúc huynh vui đến xôn xao
Thơ huynh nhả ngọc , nao nao lòng người ….
( Hiiii……, muội chạy thôi , kẻo bị đòn…..)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 08:11:46 bởi banglang07 >
vithong 25.04.2009 12:41:39 (permalink)
0


 





Huynh ơi ! Huynh có khỏe không ?
Tặng huynh một áng mây hồng
trên cao
Chúc huynh vui đến xôn xao
Thơ huynh như ngọc , nao nao lòng người ….
( Hiiii……, muội chạy thôi , kẻo bị đòn…..)

BL07

Theo mây... huynh sẽ phiêu bồng
Dí theo LĂNG muội…đừng hòng thoát thân
GIÓ mới dạy huynh…đằng vân
Ai biểu chọc ghẹo(rồi) co chân chạy dài…hì hì..
VT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 13:37:41 bởi vithong >
vithong 26.04.2009 22:20:27 (permalink)
0

ĐỢI NGUỜI TRONG MƠ
 


Chờ em đã biết  bao cơn mộng
Gối đầu niềm thương nhớ vu vơ
Dường như...nỗi thiết tha trông ngóng
Đã dệt lên thành...những vần thơ
 
Gió hát từng đêm khúc đợi chờ 
Sầu khuya óng mượt như sợi tơ
Vầng trăng nghiêng bóng thu xao động
Ánh mắt chợt xa vắng thẫn thờ...
 
Chạnh nghe chiếc lá rơi chiều gió
Thả nỗi buồn tênh xuống mặt hồ
Tưởng chừng như bước chân ai đó
Đang dạo cùng ta trong cõi mơ...
 
Buồn ơi ! mi đến tự bao giờ?
Thương người...một chiếc bóng co ro
Thôi nhé ! mộng đời nay đã lỡ
Sao hoài ôm tiếc nuối ngẩn ngơ ?

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi  ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !
 


Vi Thông
R







RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 02:56:53 bởi Viet duong nhan >
Ha Ngan Ha 26.04.2009 23:01:26 (permalink)
0

TRĂNG VỠ

Chờ ai trọn kiếp mộng mơ
Vần thơ ta dệt thẫn thờ trăng buông
Nhìn vầng mây bạc gợi buồn
Đàn lên khúc hát lệ tuôn đôi hàng.

Trăng lên...trăng vỡ...trăng tàn
Cho ta tiếc mãi lá vàng thu rơi
Vầng trăng sáng cả mọi nơi
Riêng ta chỉ thấy buồn ơi khi nhìn.

Trăng xưa còn bóng với hình
Trăng nay cô lẻ đứng nhìn trăng rơi
Chơi vơi trăng rớt biển khơi
Sóng xô trăng vỡ buồn ơi biển gào.

Nhìn lên tinh tú trời cao
Lòng ta sao cứ nao nao nhớ người
Nhìn sao đầy khắp vùng trời
Một vầng trăng lẻ buồn ơi là buồn.

Nhạc sầu đêm vắng ai buông
Lời than oán khúc: " ai buồn hơn ai..."
Điệu sầu ai cứ gieo hoài
Cho rầu nhân thế bi ai não lòng !

Nhìn lên trăng sáng thôi hồng
Tìm đâu được áng mây trông xanh màu
Đêm thâu mây xám bạc màu
Đàn ai  thổn thức lệ trào hoen mi...

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 23:36:27 bởi Ha Ngan Ha >
vithong 30.04.2009 23:35:58 (permalink)
0
NẾP NHĂN
 


Từ giã đường xa…

bước ngại ngần
Ta về…

lá úa rụng đầy sân
Thủa ấy ra đi…

hạ đơm nắng
Chẳng biết thu qua…

đã mấy lần ?
 
Gió sương vai áo bạc phong trần
Cũng đành thôi một kiếp tình nhân
Tìm đâu ? nửa mánh đời đánh mất
Ôi ! kỷ niệm xưa dấu ái ân
 
Tìm xa không thấy,

lại tìm gần
Tìm trong nguồn cội,

những căn nguyên
Mà sao chỉ thấy

ngàn trống vắng!
Chiếc áo cô đơn…

khoác ngoài thân
 
Phải chăng con tạo đã xoay vần? 
Cuộc đời mãi là cõi phù vân !
Rồi sẽ tan như màu sương khói
Bao nỗi muộn phiền in dấu chân
 
Thời gian lưu lại

vết phai tàn
Thoáng qua…

đã biết bao mùa xuân
Buồn vui… 

đem giấu nơi vầng trán
Ai đếm dùm ta

những nếp nhăn ?


Vi Thông

 R
Cảm ơn HÀ NGÂN HÀ ghé thăm và họa thơ.Chúc em nhiều niềm vui ,mong được xem nhiều sáng tác mới...Thân ái !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 02:53:09 bởi Viet duong nhan >
vithong 03.05.2009 21:50:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangthi.


VU VƠ ĐẾM BƯỚC THỜI GIAN !
 

Cái trăng vừa xuống trước thềm.
Cái mây vô ý lại đem che mờ !
Vô tình cái gió thỏang qua.
Lao xao mấy khóm tre già trước sân !
Cái vàng lá lại bâng khuâng.
Nghiêng nghiêng chao lượn mấy vòng..._lại im !
Thinh không cái vạc gọi tìm.
Vu vơ chị hát _ cái em cựa mình !
Từ từ...dần tỏ cái trăng ,
Lặng im cái gió , xa dần cái mây.
Lù lù mấy dãy bóng cây...
Dài ra... dài mãi....trèo ngay lên nhà !
Chợt đâu văng vẳng tiếng gà.
Tiếng con chó sủa , tiếng bà nấu cơm.
Ửng hồng một giãi phía đông...
Cái ngày lấp ló... nằm chồng lên đêm !
Cái già đến..._ chẳng ai tìm !
Vu vơ cái nghĩ..._ lại thêm một ngày !
 
Hòang Thị
 


 

CÁI CHUYỆN ĐỜI…


Cái buồn rồi đến cái vui

Cái thăng trầm mãi bùi ngùi bên nhau

Cái chẳng cần, lại đến mau !

Cái xuân thủa ấy tìm đâu bây giờ ?


Cái đầu suy nghĩ  vẩn vơ

Cái con mắt hãy mở to...thấu đời !

Cái chân mệt mỏi rã rời

Cái chau vầng trán, đã bồi nếp nhăn


Cái tình, cái nghĩa, cái nhân

Cái tâm, cái tánh trời ban riêng phần

Cái vất vả, cái an nhàn

Cái sinh, cái tử một lần phù hư


Cái nhìn bỗng hóa ưu tư

Cái trăm năm cũng khởi từ cái duyên

Cái miền cổ tích ...thần tiên !

Cái tơ tưởng chuốc lụy phiền vào thân

Cái hồn chợt thấy phân vân
Bao nhiêu mộng ước tan dần trong mơ

Cái tâm sự, gởi vào thơ

Khiến vần thơ cũng ngẩn ngơ... muộn phiền


Cái chuyện đời…vốn đảo điên

Cái TÔI ? còn cái hồn nhiên khóc, cười

Cái gì …mãi của riêng người ?

Thì đây ! cái bóng …một đời thủy chung



Vi Thông  




RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:04:26 bởi vithong >
BĂNG NGUYỆT 04.05.2009 03:14:05 (permalink)
0
Chào winh, chiều mai cafe với HT và mọi người nha...
 

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !

Vi Thông

 
 
Từ những giấc mơ.
 
Đôi bận tìm nhau trong giấc mơ
Mới đây mà ký ức phủ bờ
Mờ vầng trăng nhỏ ai che khuất
Ngân chút ru hời trong ý thơ.
 
Nhón chân nhè nhẹ em đỏng đảnh
Mở ngõ bước vào giấc mơ anh
Chia tình chia luôn niềm trăn trở
Lầu mây vòi vọi ánh trăng thanh
 
Chim chiều bậu bạn vui bên suối
Rừng vắng đầy hoa đẹp như tranh
Tóc như mây cuộn trong lòng cuội
Tuyệt tác tình yêu em riêng dành.
banglang07 04.05.2009 15:56:03 (permalink)
0





Huynh kính mến của muội ơi !
Thời gian qua muội bận quá ( một phần vì công việc , một phần vì mải làm thơ tình nhí nhố ) nên muội chưa ghé thăm huynh được . Nhưng muội biết huynh vẫn khỏe là muội mừng lắm . Hôm nay cây phượng trong sân trường muội đã nở bông đỏ rực . Tự nhiên muội nhớ đến huynh nên muội làm bài thơ này tặng cho huynh . Muội vốn thích màu tím nên hình như làm thơ về màu đỏ rất dở thì phải . Huynh đọc đừng cười muội , huynh nhé !
Muội chúc huynh luôn khỏe và vui !


Sát Thủ Trên Cây Đủ 04.05.2009 23:22:32 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO TA ĐÃ HẾT TRONG NHAU...

Có lẽ nào ta đã hết trong nhau
Khi em vẫn cứ lặng thinh nơi đó
Mà nơi đây , trong anh vẫn thầm nhớ
Vẫn thầm thương, vẫn thầm đợi từng ngày

Có lẽ nào em quên mất nơi đây
Tình yêu đã và đang không hề chết
Năm tháng trôi,... thời gian có thể hết!
Nhưng em ơi, tình trong anh vẫn còn

Gió yêu đời mới đem gởi nụ hôn
Trăng yêu lắm sương đêm nên mới sáng
Biển kia yêu vô cùng bờ cát trắng
Mới miên man, miên man... vỗ muôn đời!

Trái tim này như sóng ở xa khơi
Cứ đau đáu tìm hoài về bãi cát
Chứ phải đâu biển xanh vui ca hát
Để cho ai, như sóng... phải bạc đầu!

Có lẽ nào... ta đã hết trong nhau
Xin em chớ để thời gian trôi hết
Xin chớ để trong em... anh phải chết
Có lẽ đâu... em cứ lặng thinh hoài!


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9