NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 09.04.2008 11:53:00 (permalink)
0
             Vì sao
 
Vì sao không viết nổi thơ tình
Có phải già rồi đã hết linh
Tiếng mụ suốt ngày tai điếc đặc
Câu em trong giấc miệng câm thinh
Còn đâu thu tới tình duyên úa
Đã hết xuân tàn cánh bướm xinh
Biết vậy nên cười rưng ngấn lệ
Tưởng mình như thể lúc vừa sinh./.
#16
    Trạc Tuyền 10.04.2008 13:58:58 (permalink)
    0
            Có voi đòi tiên
     
    Quán này nhung nhớ mỗi em Hương
    Thị Nở nhà tôi chả má hường
    Nói tiếng yêu anh như đuổi quạ
    Kinh hồn bạt vía hết khai mương
    Khi nào em có về vườn cũ

    Lúc ấy anh thề cởi cái cương
    Thoát khỏi cửa lồng chim vút cánh 
    Tha hồ oanh yến quyện du dương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 23:56:39 bởi Nhat_Ton >
    #17
      Liên Thơ 10.04.2008 14:56:52 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nhat_Ton

             Có voi đòi tiên
       
      Quán này nhung nhớ mỗi em Hương
      Thị Nở nhà tôi chả má hường
      Nói tiếng yêu anh như đuổi quạ
      Kinh hồn bạt vía hết khai mương
      Khi nào em có về vườn cũ

      Lúc ấy anh sẽ cởi cái cương
      Thoát khỏi cửa lồng chim vẫy cánh 
      Tha hồ oanh yến quyện du dương


      ****************************
      Hão huyền
      Mộng mị đêm qua còn sót lại
      Một làn gió mát thổi bùng yêu thương
      Mơn man làn môi xinh nhả ngọc
      Đắm đuối mắt nhìn lồng lộng bóng nhau.
       
      Phải chi đêm cứ dài theo ảo vọng
      Nuôi hoài giấc mộng chuyện tri âm
      Đôi lứa xứng đôi đẹp như mộng ước
      Đừng thức người ơi, kẻo mộng không thành!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   5/10/4/2008
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 14:59:53 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
      #18
        Trạc Tuyền 11.04.2008 12:27:00 (permalink)
        0
        Thưa bà con
         
        Bệnh tả hiện nay đã lan và có mặt suốt từ nam đến bắc , Sự tàn phá của dịch Tả thật ghê gớm.( Bộ ba vũ khí giết người hàng loạt : Hạt nhân, hoá học và vi trùng.)
         
        Công thức phòng bệnh đối với cá nhân là :
         ĂN CHÍN _ UỐNG SÔI_ RỬA TAY SẠCH SẼ TRƯỚC KHI ĂN.
        Cần cảnh gíac với nước đá trong mùa hè này vì nước đá chỉ làm vi trùng ngủ đông chứ không diệt được chúng, thức ăn để trong tủ lạnh sau hai giờ cũng phải đem nấu lại mới ăn./.
        Nếu ngành Y tế tổ chức tiêm vác xin phòng Tả hay nhanh nhanh đi tiêm phòng ngay.
         Kính chúc bà con phòng bệnh cho tốt để có sức khoẻ làm thơ và đọc thơ.
        Xin cảm ơn.
         
        Tả ơi!
         
        Dịch Tả chao ôi sợ gớm ghê
        Gây nên bao tang tóc muôn bề
        Cái mồm hư hỏng hay mong đút
        Nhị cước nhúng tràm thích bỏ mê*
        Ăn chín uống sôi là thượng sách
        Rửa sạch xà phòng đó miễn chê
        Sức khỏe bình an thoả sức viết
        Anh ngâm em vịnh đỡ phai nghề./.
        (*Nhị cước: đôi tay)

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 16:03:50 bởi Nhat_Ton >
        #19
          Trần Mạnh Hùng 11.04.2008 12:34:43 (permalink)
          0
          Bớ lính đào ngũ
           
          Mau mau trình diện để phá giặc Lá xâm lăng đất nước
          #20
            Trạc Tuyền 11.04.2008 15:39:15 (permalink)
            0
            quote:

            MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH

            Mã đáo sa trường báo quốc ân.
            Một lòng vì nước, dạ vì dân.
            Chu toàn sứ mệnh kềm chân giặc.
            Giữ vững cõi bờ đắp luỹ ngăn.
            Thế giặc quẩn cùng trong tiến thoái.
            Vó câu truy sát phá công thành.
            Binh đoàn thúc thủ đành ôm hận.
            Thua kế sa cơ họa vạ thân.
            Trần Mạnh Hùng

             
            Chung sống hoà bình
             
            Giặc thua thôi hãy lượng gia ân
            Tướng của hai bên bị lột trần
            Đơn tốt nghẽn đường không tiến bước
            Ngựa hồng rộng lối thoả phi thân
            Thâm cung tướng bị dồn vô góc
            Biên giới binh thì đợi cắt gân
            Thua thắng hai bên đều đổ máu
            Thôi thì hoà nghị để an dân./.
             
            Nhật Tôn 
            #21
              giotnangmuathu2007 11.04.2008 15:40:31 (permalink)
              0

              Thưa bà con
               
              Bệnh tả hiện nay đã lan và có mặt suốt từ nam đến bắc , Sự tàn phá của dịch Tả thật ghê gớm.( Bộ ba vũ khí giết người hàng loạt : Hạt nhân, hoá học và vi trùng.)
               
              Công thức phòng bệnh đối với cá nhân là :
               ĂN CHÍN _ UỐNG SÔI_ RỬA TAY SẠCH SẼ TRƯỚC KHI ĂN.
              Cần cảnh gíac với nước đá trong mùa hè này.
              Nếu ngàng Y tế tổ chức tiêm vác xin phòng Tả hay nhanh nhanh đi tiêm phòng ngay.
               Kính chúc bà con phòng bệnh cho tốt để có sức khoẻ làm thơ và đọc thơ.
              Xin cảm ơn.


               
              Dịch tả... nghe nói đã hết hồn....
              Tai xanh...vào miệng cứ trôi luôn.
              Bão từ lên cấp thời bão giá...
              Rau sống nem chua cứ xồn xồn...
              Cá gỏi.. tôm càng. cua, ốc hến 
              cứ đứng xếp hàng vẩy tay trên...
              Anh tả...cứ nhòm em sợ lắm
              Cứ nhắm mỳ tôm bởi hết tiền...
              #22
                Trạc Tuyền 11.04.2008 16:55:55 (permalink)
                0

                Dịch tả... nghe nói đã hết hồn....
                Tai xanh...vào miệng cứ trôi luôn.
                Bão từ lên cấp thời bão giá...
                Rau sống nem chua cứ xồn xồn...
                Cá gỏi.. tôm càng. cua, ốc hến
                cứ đứng xếp hàng vẩy tay trên...
                Anh tả...cứ nhòm em sợ lắm
                Cứ nhắm mỳ tôm bởi hết tiền...

                 
                Cảm ơn giọt nắng mùa thu
                Phòng tả cho tốt kẻo rù khổ thân
                Mì tôm cứ thế mà mần
                Vừa an toàn lại chả cần nhiều chi
                Còn tiền cứ cất kỹ đi
                Khi bạn túng thiếu ta thì cho vay
                Gặp nhau hỷ hả vơi đầy
                Bạn vàng tri kỷ nơi đây thắm tình./.
                #23
                  nutamxuan 11.04.2008 17:10:16 (permalink)
                  0
                  Giotnang lo phòng từ xa
                  Nghe lời giotnang la cà ít thôi
                  Lời em nói đã rõ rồi
                  Giữ gìn sức khoẻ em ơi hàng đầu
                  #24
                    Trạc Tuyền 12.04.2008 23:20:28 (permalink)
                    0
                    Thơ tôi
                     
                    Thơ người dào dạt tình yêu
                    Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây
                    Làm sao viết được thơ hay
                    Khi cuộc đời nhận đắng cay đủ điều
                    Lạy trời chả dám nói điêu
                    Ai ghét cũng được ai yêu vui lòng
                    Chẳng qua rỗi rãi ngồi không
                    Vài câu cóc nhảy lông bông thôi mà
                    Gượng cười cố lặn cho ra
                    Để người tủm tỉm những là mua vui
                    Viết sao để đọc người cười
                    Viết sao để bạn hở mười cái răng
                    Xin đừng chê nhé lăng nhăng
                    Mấy cô khấp khểnh bảo rằng....ĐÙA DAI./.
                    #25
                      Liên Thơ 13.04.2008 00:05:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nhat_Ton

                      Thơ tôi
                       
                      Thơ người dào dạt tình yêu
                      Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây
                      Làm sao viết được thơ hay
                      Khi cuộc đời nhận đắng cay đủ điều
                      Lạy trời chả dám nói điêu
                      Ai ghét cũng được ai yêu vui lòng
                      Chẳng qua rỗi rãi ngồi không
                      Vài câu cóc nhảy lông bông thôi mà
                      Gượng cười cố lặn cho ra
                      Để người tủm tỉm những là mua vui
                      Viết sao để đọc người cười
                      Viết sao để bạn hở mười cái răng
                      Xin đừng chê nhé lăng nhăng
                      Mấy cô khấp khểnh bảo rằng....ĐÙA DAI./.
                      ***********************************
                      Lạy trời
                           "Thơ người dào dạt tình yêu
                      Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây"
                            Lạy trời cho nổi gió lên
                      Tung bay đôi cánh gọi mùa xuân sang
                           Chắt trong xa xót, bẽ bàng
                      Dâng đời những nét hồn nhiên tuổi hồng
                          Bạc tóc người mỏi mòn nỗi vắng
                      Cho nụ cười vui bạn nhận nơi này!
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Ngày cuối tuần, 12/4/2008
                      Đáng quý lắm chứ!

                      #26
                        Trạc Tuyền 13.04.2008 13:58:45 (permalink)
                        0

                        Lạy trời
                        "Thơ người dào dạt tình yêu
                        Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây"
                        Lạy trời cho nổi gió lên
                        Tung bay đôi cánh gọi mùa xuân sang
                        Chắt trong xa xót, bẽ bàng
                        Dâng đời những nét hồn nhiên tuổi hồng
                        Bạc tóc người mỏi mòn nỗi vắng
                        Cho nụ cười vui bạn nhận nơi này!
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày cuối tuần, 12/4/2008
                        Đáng quý lắm chứ!

                         
                                    Cảm ơn
                         
                        Cảm ơn kiệt nữ đã ghé thăm
                        Tặng thơ đằm thắm tựa trăng rằm
                        Cái tên chủ quán này vụng lắm
                        Nếu giận thì cứ thẳng tay vằm
                         
                        Thương tình kiệt nữ chỉ nhẹ băm
                        Chả ếch cần thêm chút rau răm
                        Âm dương hòa hợp không rối rắm
                        Mời ai cũng thích chẳng đăm đăm
                        #27
                          Trạc Tuyền 13.04.2008 14:13:52 (permalink)
                          0
                          Đập vỡ cây đàn
                           
                          Mỗi khi nghe tiếng đàn tôi
                          Chị goá hàng xóm sụt sùi thở than
                          Làm cho tôi cứ xốn xang
                          Chắc xưa chồng chị tay đàn tuyệt hay
                          Thế là tôi cứ ngày ngày
                          Canh khuya lại gẩy tỏ bày tri âm
                          Đến khi lòng chẳng thể cầm
                          Mới sang nhỏ nhẹ ân cần hỏi han
                          Chị càng mưa lệ chứa chan
                          Nghe đàn em nhớ tới chàng ngày xưa
                          Động lòng tôi khẽ khàng thưa
                          Cho tôi sang để say sưa hàng ngày
                          Chị càng nức nở xua tay
                          Thôi thôi xin chớ việc này van anh
                          Chồng em xưa cứ binh bong
                          Phừng phừng quen tiếng  bật bông hàng ngày
                          Kiếp em cái số không may
                          Giữa đường tơ đứt từ ngày xa anh
                          Giờ nghe đứt ruột đàn anh
                          Nhớ chồng em khóc xin anh thôi đàn
                          Tôi nghe sấm nổ đùng đoàng
                          Về nhà đập vỡ cây đàn Bá Nha
                           
                          #28
                            Liên Thơ 14.04.2008 14:52:15 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nhat_Ton

                            Đập vỡ cây đàn
                             
                            Mỗi khi nghe tiếng đàn tôi
                            Chị goá hàng xóm sụt sùi thở than
                            Làm cho tôi cứ xốn xang
                            Chắc xưa chồng chị tay đàn tuyệt hay
                            Thế là tôi cứ ngày ngày
                            Canh khuya lại gẩy tỏ bày tri âm
                            Đến khi lòng chẳng thể cầm
                            Mới sang nhỏ nhẹ ân cần hỏi han
                            Chị càng mưa lệ chứa chan
                            Nghe đàn em nhớ tới chàng ngày xưa
                            Động lòng tôi khẽ khàng thưa
                            Cho tôi sang để say sưa hàng ngày
                            Chị càng nức nở xua tay
                            Thôi thôi xin chớ việc này van anh
                            Chồng em xưa cứ binh bong
                            Phừng phừng quen tiếng  bật bông hàng ngày
                            Kiếp em cái số không may
                            Giữa đường tơ đứt từ ngày xa anh
                            Giờ nghe đứt ruột đàn anh
                            Nhớ chồng em khóc xin anh thôi đàn
                            Tôi nghe sấm nổ đùng đoàng
                            Về nhà đập vỡ cây đàn Bá Nha
                            *************************

                                  Tặng đàn nguyệt!
                                 Tri âm ai gảy khúc vàng
                            Làm sao lay động được hòn vọng phu?
                                Khờ ơi, sao dại thế chàng
                            Cung thương, cung nhớ theo nàng Xuân thôi
                                Ả  Hạ, mụ Thu, Đông …chán rồi
                            Cung đàn lỗi nhịp một thời xót xa.
                               Rằng người thì giống người ta
                            Đàn thì đàn của tiếng ca vạn đời.
                             
                               Thương chàng trót dại thiết tha
                            Em trao đàn mới tên là nguyệt cung
                                Dù tròn hay khuyết vẫn trong
                            Nhả tơ lòng với nàng Xuân  nõn nà!...
                                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                        14/4/2008
                            Nhân bạn nói bạn đem nụ cười tủm tỉm đến cho bạn đọc, mình chợt nhớ đến câu :
                            “Tử vi xem bói cho người
                            Số thầy thì để cho ruồi nó bâu”
                            Vậy nên mình quyết đem lại cho bạn chút ra tủm vào tỉm để bạn hở 9 cái răng thôi, che bớt một cái răng nanh, xấu quá!(Tệ thế còn dám đem ra thi đàn "thở than", bao cô gái trẻ dại khờ không dỗ ngọt, lại theo sau nỗi sầu của các u.Mình "giàu lòng nhân ái"nên mình tặng cây đàn mới kẻo tàn đời chứ người khác thì đáng đời rồi đó, bạn ạ!)

                             
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/93FCC0B82425457394D47C1FD19A26A5.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 04:02:34 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Trạc Tuyền 14.04.2008 15:27:10 (permalink)
                              0
                                                        Khổ
                               
                              Ngày xưa đói khát khổ thiếu ăn
                              Ngày nay khá chút lắm nhọc nhằn
                              Rau mẫm non màu phun kích thích
                              Cá ướp U rê mặt mũi nhăn
                               
                              Gà dịch gà toi khắp quanh năm
                              Vịt ngan ngỗng cũng ngại miếng măm
                              Trâu bò thì nở mồm long móng
                              Lợn tai xanh mặt khó đăm đăm
                               
                              Người giàu vào siêu thị an tâm
                              Đa số người nghèo chợ bình dân
                              Tặc lưỡi sống chết do số cả
                              Chỗ nào ẩn nấp để an thân?
                               
                              Miếng ăn là văn hoá nhân văn
                              Nuôi sống người ta lớn trưởng thành
                              Miếng ăn có thể là miếng nhục
                              Ăn tham ăn bẩn chuyện đã đành
                               
                              Lại thêm bão giá nổi tam bành
                              Đè đồng lương hẻo để vút nhanh
                              Thảo nào mỗi lần đi ra chợ
                              Kẻ bán người mua giọng cục cằn./.
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 15:42:30 bởi Nhat_Ton >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 699 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9